Nỗi buồn ngày đầu năm...

1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Những ngày đầu năm mới đọc tin này mà thấy buồn như muốn khóc... Có người mẹ nào, người cha nào ác hơn thế này không? Thương cháu bé phải chết vì sự vô lương của chính mẹ đẻ mình...:(:(:(

Bố dượng hành hạ con riêng của vợ đến chết

Cả mẹ đẻ và bố dượng đã dùng dây vải buộc cánh tay và lấy dây nilon vòng qua cổ bé trai Nguyễn Phương Ninh, 6 tuổi và nhốt trong phòng tắm nhiều ngày khiến Ninh bị tử vong.
Ngày 31/12, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giam Vũ Văn Phủ, 46 tuổi, bố dượng cháu Ninh; và Phạm Thị Ánh Dương, 38 tuổi, mẹ đẻ của Ninh, cùng trú ở phường Kinh Dương, quận Lê Chân, để điều tra làm rõ hành vi hành hạ cháu Ninh.
Tại cơ quan công an, Dương và Phủ khai nhận do cháu Ninh nô nghịch, chạy ngã và rách da trán phải đi khâu và điều trị. Ngày 28/12, thấy Ninh gãi và làm đứt chỉ khâu vết thương nên Phủ và Dương dùng dây vải buộc 2 cánh tay cháu Ninh ra sau rồi nhốt trong phòng tắm.
Đến ngày 30/12, do bị trói và nhốt, Ninh khóc và đập đầu xuống nền nhà nên Phủ dùng thêm dây nilon vòng qua cổ cháu bé, buộc vào cửa phòng rồi cả 2 vợi chồng đi khỏi nhà.
Đến 17h30 cùng ngày, Phủ về nhà phát hiện cháu Ninh bất tỉnh trong phòng, nên vội cắt dây hô hấp nhân tạo và thuê xe ôm đưa Ninh đi cấp cứu, song đã quá trễ. Sự việc trên bị bại lộ khi ngày 31/12, Phạm Thị Ánh Dương ra phường trình báo làm thủ tục xin cấp giấy chứng tử cho Ninh.
Qua khám nghiệm tử thi cơ quan công an nhận định nạn nhân trước khi tử vong có dấu hiệu bị hành hạ. Hiện Công an quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đôi vợ chồng này.
Theo Vũ Văn Đức
Vietnam+

 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Nỗi buồn ngày đầu năm...

k thể tưởng tượng nổi.....và không thể tha thứ:(
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Nỗi buồn ngày đầu năm...

Dã man. Khổ thân bé Ninh :(
Mẹ thế mà cũng gọi là mẹ...
 
24
0
0

PDMD

New Member
Ðề: Nỗi buồn ngày đầu năm...

Em đọc tin này trên VNE mà thấy rùng mình
Không thể hiểu tại sao lại có những ông bố, bà mẹ như thế.
 
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: Nỗi buồn ngày đầu năm...

Còn hơn loài cầm thú . Hix mong kiếp sau con được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn tình yêu thương.
 
314
0
0

Me DiemNgoc

New Member
Ðề: Nỗi buồn ngày đầu năm...

Buồn , không nuôi được con thì sinh con làm gì . Đầu năm mà đã thấy nặng trĩu nỗi buồn thế này
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Nỗi buồn ngày đầu năm...

Quá dã man, người lớn bị hành hạ như vậy mình đã thấy chịu không nổi rồi huống gì là con nít và lại là con mình. Đồ khốn!
 
125
0
0

hathu

New Member
Ðề: Nỗi buồn ngày đầu năm...

Mong con sieu thoát, ko biết 2 người kia là gì nữa!!!
 
60
0
6

bobim2

Member
Ðề: Nỗi buồn ngày đầu năm...

Còn nhiều tin khủng khiếp hơn mình không dám đọc, không biết rồi cái xh này nó đi đến đâu.
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: Nỗi buồn ngày đầu năm...

kì quặc... giết hết chúng nó đi cho xong, khỏi phải xử cho tốn tiền cơm tù
 
354
0
0

nikita24480

New Member
Ðề: Nỗi buồn ngày đầu năm...

Chả hiểu cha mẹ cái kiểu gì nữa.....Báo nói vớ vẩn hay thật đấy ạ?????
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: Nỗi buồn ngày đầu năm...

Trời...quái vật ah? :(
 
177
0
0

metuquan

New Member
Ðề: Nỗi buồn ngày đầu năm...

Sao cái Tên của con Mẹ nghe kêu leng keng mà khốn nạn đến thế, thương em bé quá, trời ơi...
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Nỗi buồn ngày đầu năm...

Trời ơi, sao lại 15 năm??? Hành hạ, giết 1 đứa bé 6 tuổi là con mình mà khung hình phạt 15 năm??? Ngoài pháp luật Nhà nước, còn tòa án lương tâm (nhưng họ có không nhỉ?). Nhưng dù thế nào thì "Trời cũng không dung, đất không tha...":(
Thứ Sáu, 08/01/2010, 20:37

Khởi tố cặp vợ chồng hành hạ đứa con 6 tuổi đến chết

Chiều nay 8/1, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã khởi tố cặp vợ chồng Vũ Văn Phủ và Phạm Thị Ánh Dương cùng trú ở 39B, lô 2 Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân về tội cố ý gây thương tích, dẫn đến cái chết của đứa con 6 tuổi Nguyễn Phương Ninh.

Điều đáng buồn, chính Phạm Thị Ánh Dương (sinh 1971) là mẹ đẻ cháu Ninh; còn Vũ Văn Phủ (sinh 1969) là bố dượng của cháu. Với tội danh này, rất có thể cặp vợ chồng sẽ phải chịu mức án cao nhất 15 năm tù giam.

Ngày 29/12/2009 vì đói bụng, Ninh đã lấy 1 quả táo để trong tủ lạnh rồi trốn vào nhà tắm ăn thì bị mẹ phát hiện, tát rồi dùng vòi hoa sen xịt nước lạnh làm ướt hết quần áo. Dương không để ai thay đồ cho con, sau đó trói tay con ra phía sau, nhốt trong nhà tắm.

Vừa lạnh vừa đói, Ninh gào khóc và đập đầu xuống nền nhà tắm. Song thị vẫn cùng chồng lấy dây chun quấn quanh cổ Ninh, buộc vào thành cửa và cửa sổ phía ngoài để Ninh hết đường trốn. Sau đó, hai vợ chồng thị điềm nhiên ra ngoài.

Suốt cả đêm 29/12, cháu Ninh không được ăn gì. Đến ngày 30/12, sau khi đi làm về, Phủ lên tầng hai, mở cửa nhà vệ sinh thì phát hiện cháu Ninh gục xuống. Phủ hốt hoảng gọi xe ôm đưa Ninh đi cấp cứu nhưng đã muộn…

Phạm Thị Ánh Dương có tới 5 người con với 3 đời chồng, 2 trong số 3 người chồng đều là những kẻ buôn và nghiện ma tuý. Vũ Văn Phủ là đối tượng nghiện ma tuý nặng, có 2 tiền án với 36 tháng tù giam.

Nguyễn Phương Ninh mặc dù được sống cùng người thân trong gia đình ở ngôi nhà rộng hàng trăm mét vuông, đầy đủ tiện nghi nhưng do hiếu động nên Ninh luôn bị mẹ đẻ và cha dượng phân biệt đối xử, thường bị đánh và bị nhốt trong nhà tắm hoặc bỏ đói cả ngày.

TTXVN
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: Nỗi buồn ngày đầu năm...

Thôi cầu chúc cho con siêu thoát đầu thai vào gia đình tử tế nhé
Cái topic này buồn quá đóng thôi Mod ơi. Muộn rồi!!!
 
Top