Thẩm mỹ viện làm chết bệnh nhân, ném xác xuống sông Hồng

7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Hic sáng qua ngồi trên xe nghe đc thông báo tìm người nhà này, em với anh lái xe còn nói với nhau, người mất mà xe còn chứng tỏ ko phải cướp của rồi, anh lái xe thì bảo chắc bị bán sang TQ rồi :(( , đọc mà đau lòng quá, ko nghĩ lại xảy ra ngay giữa thủ đô.


Khi thấy nạn nhân tắt thở, thay vì khai báo với cơ quan chức năng, nhân viên đã chở xác nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy và vứt xuống sông Hồng.

Ngày 22/10, cơ quan công an đã có thông báo ban đầu về nguyên nhân mất tích của chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974 ở 36 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm) sau khi nhận tin trình báo từ gia đình.

Theo đó, các nhân viên thẩm mĩ viện Cát Tường, 45 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, khi được triệu tập đã khai nhận, chị Huyền sau khi vào thẩm mĩ viện làm mắt vào khoảng 10h ngày 19/10 đã tử vong. Khi thấy nạn nhân tắt thở, thay vì khai báo với cơ quan chức năng, những nhân viên này đã chở xác nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy và vứt xuống sông Hồng.
Thẩm mĩ viện Cát Tường nơi chị Huyền tới rồi mất tích.

Theo anh Huy – chồng nạn nhân, cũng vào sáng cùng ngày (22/10) khi giặt quần áo cho vợ, anh đã tìm thấy phiếu thanh toán tại cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường ghi ngày 18/10, trước thời điểm chị Huyền mất tích 1 ngày. Trước đó vào ngày 19/10, anh Huy nhận được điện thoại cuối cùng của chị Huyền vào lúc 9h sáng, sau đó 11h điện thoại tắt máy không liên lạc được.

Vào lúc 0h10 ngày 20/10, anh Huy nhận được một cuộc điện thoại lạ nói là tìm thấy xe máy của chị Huyền tại khu vực Sài Đồng, Long Biên, trên xe còn nguyên chìa khóa và tài sản. Sau đó phía gia đình thông báo về sự mất tích bất thường cho cơ quan CA và đến sáng nay thì nhận được hung tin.

Được biết, thẩm mỹ viện Cát Tường do bác sĩ tên Tường ở bệnh viện Bạch Mai làm chủ. Vụ việc hiện đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.

Lê Tú
Theo Tri Thức
http://news.zing.vn/Tham-mi-vien-la...xuong-song-post362301.html#home_cate.tinchinh
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Bắt khẩn cấp chủ thẩm mỹ viện phi tang xác khách hàng

(NLĐO)- Chiều nay 22-10, Công an Hà Nội cho biết chính chủ cơ sở Cát Tường là Bs Nguyễn Mạnh Tường đã phẫu thuật thẩm mỹ dẫn tới cái chết của chị Lê Thị T.H. (39 tuổi). Sau đó, Bs. Tường đã đưa xác nạn nhân lên ô tô riêng chở lên cầu Vĩnh Tuy ném xuống sông Hồng phi tang.

Chiều nay 22-10, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về các tội phạm trật tự xã hội (PC45) - Công an Hà Nội, cho biết chính chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường là Ths.Bs Nguyễn Mạnh Tường đã phẫu thuật thẩm mỹ dẫn tới cái chết của chị Lê Thị T.H. (39 tuổi) vào chiều ngày 21-10.

Sau đó, Bs. Tường đã đưa xác nạn nhân lên ô tô riêng chở lên cầu Vĩnh Tuy ném xuống sông Hồng phi tang. Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tường để điều tra về hành vi "Giết người". "Sau này, nếu tìm thấy xác nạn nhân và điều tra rõ nguyên nhân tử vong, cơ quan điều tra có thể xem xét lại tội danh khởi tố" - Đại tá Giứp cho biết.

Trước đó, tin từ Công an quận Long Biên (Hà Nội) sáng ngày 22-10 cho biết đang điều tra làm rõ một vụ chết người theo trình báo của gia đình. Nạn nhân là chị Lê Thị T.H. (SN 1974 ở phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Người trình báo việc chị L.H. mất tích là anh Huy, chồng nạn nhân. Theo trình báo, cuộc điện thoại cuối cùng của chị L.H. là vào lúc 9 giờ sáng 19-10, sau đó 11 giờ sáng cùng ngày thì điện thoại tắt máy không liên lạc được.

Đến khoảng 0 giờ 10 ngày 20-10, anh Huy nhận được một cuộc điện thoại lạ nói là tìm thấy xe máy của chị Huyền tại khu vực Sài Đồng, quận Long Biên (Hà Nội), trên xe còn nguyên chìa khóa và tài sản.

Hoảng hồn, gia đình đã đến nhận tài sản và trình báo việc chị L.H. mất tích bất thường cho cơ quan Công an quận Long Biên.

Anh Huy cũng cung cấp một bằng chứng tìm thấy vào sáng 22-10 là phiếu thanh toán tại cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường (trụ sở ở 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng) ghi ngày 18-10 được tìm thấy khi anh này giặt quần áo cho vợ.

Trên cơ sở trình báo của anh Huy, cơ quan công an đã làm việc với thẩm mỹ viện Cát Tường. Những nhân viên cơ sở thẩm mỹ này được triệu tập đã khai nhận các nhân viên thẩm mỹ viện sau khi làm thủ thuật gây mê để làm mắt cho chị L.H. đã khiến chị tắt thở. Thời điểm tử vong vào khoảng 10 giờ ngày 19-10.

Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân tắt thở, những nhân viên này đã chở xác nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy và vứt xuông sông Hồng rồi mang xe máy của nạn nhân lên Sài Đồng tạo hiện trường giả.

Theo tìm hiểu, trên website chính thức của Thẩm mỹ viện này tại địa chỉ http://cattuong.org giới thiệu: “Cát Tường được thành lập bởi Ths.Bs Nguyễn Mạnh Tường. Các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ được Ths.Bs Nguyễn Mạnh Tường trực tiếp phụ trách tư vấn và phẫu thuật. Ths.Bs Nguyễn Mạnh Tường hiện đang là bác sỹ tại bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội”.

Hiện tại gia đình và cơ quan chức năng đang phối hợp tìm thi thể chị L.H. mà các nhân viên cơ sở thẩm mỹ Cát Tường khai nhận ban đầu là bị ném xuống sông Hồng từ cầu Vĩnh Tuy.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 22-10, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường chưa được cấp phép hoạt động.

Vụ việc chấn động này đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Báo Người Lao Động tiếp tục cập nhật...



Tin-ảnh: N.Quyết - T.Tâm


http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuo...phi-tang-xac-khach-hang-20131022011924435.htm
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Thẩm mỹ viện làm chết bệnh nhân, ném xác xuống sông Hồng

Nhân chứng kể những "bất thường" ở thẩm mỹ viện Cát Tường

Chị T.T.H - một khách hàng cũng có mặt vào buổi chiều cùng ngày chị Huyền tới thẩm mỹ viện Cát Tường đã thuật lại một số diễn biến khá "kỳ lạ" và "bất thường".
Ngay sau khi thông tin về vụ việc này được báo chí đăng tải, chị T.T.H (SV một trường đại học ở Hà Nội) - một nhân chứng của vụ việc cũng đã có mặt vào buổi chiều cùng ngày chị Huyền tới thẩm mỹ viện Cát Tường làm đẹp - đã thuật lại một số diễn biến mà chị cho là khá "kỳ lạ" và "bất thường" diễn ra ngày hôm đó.

Thẩm mỹ viện nơi xảy ra vụ việc

Theo lời kể của T.T.H thì khi đến thẩm mỹ viện Cát Tường, chị có nhìn thấy chiếc xe Lead để trước thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, đến hôm nay biết chuyện, chị mới biết đó là chiếc xe Lead của chị Huyền.
Chị T.T.H cho biết: "Đầu tiên là mình đến để kiểm tra lại mũi vì mình mới thực hiện phẫu thuật mũi ở đó, nhưng do bị nhiễm trùng và có vết thương hở nên mình có lịch đến khám lại vào lúc 1h30' chiều để cắt chỉ lần 2. Lúc đó, mình gọi điện thì bên chị Tuyết (nhân viên lễ tân) nghe máy hẹn mình 4h quay lại.
4h mình quay lại những bác sỹ Tường không có ở đó, nên chị ấy đưa mình lên trên tầng 2 chỗ spa để đợi, với lý do là bác sĩ Tường đang có ca cấp cứu ở Bạch Mai nên bảo mình đợi chút.
Lúc đó, nhiều khách đợi lắm. Có cả bác vừa hút mỡ bắp chân với đùi đến kiểm tra lại và xin hút dịch. Khi 2 bác cháu đợi lâu quá, đến tầm 5h20' thì chị y tá lên bảo 2 bác cháu là bác sĩ Tường do cấp cứu nên không về được hẹn quay lại ngày hôm sau.
Lúc đó, nhân viên thẩm mỹ viện vội vàng gọi taxi cho bác kia. Còn mình thì đợi người nhà đến đón. Do tắc đường nên mình phải ngồi đợi hơi lâu. Mình ngồi luôn ở hàng ghế chờ tầng 1.
Lúc đó, một chị nhân viên mặt hơi thô nói chuyện với mình kiểu hoảng hoảng về việc cấp cứu rồi tử vong gì đó. Khi mình hỏi lại chị ấy gắt lên bảo thôi đừng hỏi nữa cuống lắm rồi. Rồi chị ấy đứng dậy và các nhân viên trong thẩm mỹ liền giục khách hàng ra về hết.
Sau đó, khoảng 2,3 người đi vào chạy lên tầng thu dọn đồ đạc, máy tính và ném cả mấy sọt rác với giấy tờ hình như là hóa đơn đi.
Chị T.T.H (sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội) - nhân chứng của vụ việc, có mặt vào buổi chiều cùng ngày chị Huyền tới thẩm mỹ viện Cát Tường làm đẹp.

Khi mình hỏi nhân viên cắt tóc ngắn là chị ơi trong kia cấp cứu à thì đúng lúc này, bác sỹ Tường đi bộ từ bên đường đi vào. Lúc đó, bác ấy nói chuyện điện thoại mặt rất nghiêm nghị. Mình còn vội nói may quá bác kiểm tra mũi cho cháu nhưng bác ấy có vẻ rất căng thẳng không trả lời, đi thẳng vào trong phòng phẫu thuật.
Mình thấy lạ nên cố gắng ngồi lại xem thì nhân viên thỉnh thoảng lại ra hỏi thế người nhà chưa đến đón bạn à. Mình bảo bạn đợi tí, tắc đường mà. Nhân viên lại chạy ra chạy vào thu hết đồ đạc, xong mang máy quay phim, chụp ảnh đi luôn vì thường là trước khi phẫu thuật, khách hàng sẽ được chụp ảnh lại để so sánh với sau khi phẫu thuật mà.
Lúc sau, 3,4 người tập trung hết trong nhà còn 1 chị y tá ra bảo với mình là em ơi em có thể thông cảm ra ngồi quán nước hay quán ăn bên cạnh để bọn chị phun thuốc muỗi được không. Lúc đó mình đồng ý và ra ngồi quán trà đá bên cạnh luôn.
Đang ngồi thì thấy anh bảo vệ mang túi gì to to quấn khăn đi vào. Mình đợi một lúc thì anh này nhìn mình. Đúng lúc đó bố mình đến đón nên mình về luôn".
Ngoài ra, T.T.H còn cho biết thêm chị đã mua 2 phiếu mát xa body ở thẩm mỹ viện Cát Tường để tặng mẹ và chị gái nên hôm qua, bạn có gọi điện đến thẩm mỹ viện để hỏi thì một chị cho biết "Em ơi bác sĩ Tường hiện đi Hàn Quốc cuối tuần bên chị sẽ alo lại cho em".
Vụ việc hiện đang gây xôn xao dư luận. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp để tìm kiếm thi thể của chị Huyền.
(Theo Tri thức trẻ)
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Thẩm mỹ viện làm chết bệnh nhân, ném xác xuống sông Hồng

[h=1]Cận cảnh nỗi ám ảnh thẩm mỹ tại Hàn Quốc[/h]Phẫu thuật thẩm mỹ dường như đã trở thành “nét văn hóa” ở Hàn Quốc. Nơi đây, phái yếu cắn răng chịu đựng những cơn đau kéo dài sau các ca phẫu thuật thẩm mỹ, với hy vọng sở hữu nét đẹp hoàn hảo.




Một phụ nữ Hàn Quốc băng bó sau phẫu thuật nâng mũi. Nhiếp ảnh gia Ji Yeo, người sống ở cả Brooklyn và Seoul, đã ghi lại hình ảnh nhiều chị em chịu đựng cảm giác đau đớn sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Ji Yeo.
Người ta bắt gặp nhiều gương mặt đẹp đến hoàn hảo trên đường phố Seoul vì đa số họ đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Theo Ji Yon, người ta đánh giá đàn ông Hàn Quốc qua khả năng tài chính còn đánh giá phụ nữ bằng vẻ đẹp bên ngoài. Vậy nên dù đau đớn, chị em vẫn chịu đựng. Sau khi vết thương lành, nhiều người lại nghĩ đến các ca phẫu thuật tiếp theo để làm đẹp. Ảnh: Ji Yeo.
Một phụ nữ sau khi nâng ngực. Phụ nữ Hàn Quốc thường sở hữu khuôn mặt tròn, mũi thấp, mắt một mí. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, khuôn mặt họ trở nên thon gọn, mũi cao thanh tú và đôi mắt tròn to với hai mí. Những chị em sở hữu vòng một "phẳng lặng" có thể tìm tới bác sĩ thẩm mỹ để cải thiện núi đôi. Ảnh: Ji Yeo.
Trước đây, phụ nữ Hàn Quốc còn giấu chuyện chỉnh sửa. Hiện tại, dao kéo đã trở thành xu hướng thời thượng của quốc gia này. Người nào chưa từng phẫu thuật thẩm mý còn bị coi là quê mùa. Ảnh: Ji Yeo.
Người Hàn Quốc coi phẫu thuật thẩm mỹ là việc cần thiết cho cuộc sống. Ảnh: Ji Yeo.
Những thân hình mập mạp có thể trở nên thon gọn và hấp dẫn hơn sau khi phẫu thuật. Ảnh: Ji Yeo.
Theo nhiều nguồn tư liệu, không nơi nào trên thế giới chứng kiến tốc độ phát triển của phẫu thuật thẩm mỹ lại "thần tốc" như Hàn Quốc. Ảnh: Ji Yeo.
Sửa mũi, gọt cằm, cắt mí, nâng ngực trở thành chủ đề "hot" với các chị em Hàn Quốc. Ảnh: Ji Yeo.
Một phụ nữ với khuôn mặt "nhem nhuốc" sau ca phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Ji Yeo.
(Theo Tri Thức)
 
Top