Thơ mẹ dạy con

2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member

GIEO HẠT

Gieo hạt
Hạt nẩy mầm
một nụ
hai nụ
một hoa
hai hoa
hoa thơm quá
gió thổi
cây nghiêng
lá rụng
nhiều quá​





HOA NỞ

Hoa cà tim tím
Hoa huệ trắng tinh
Hoa nhài xinh xinh
Rung rinh trước gió
Này các bạn nhỏ
Đừng hái hoa tươi
Hoa yêu mọi người
Nên hoa kết trái​


THĂM NHÀ BÀ

Đến thăm bà
Bà đi vắng
Có đàn gà
Ngoài sân nắng
Cháu đứng ngắm
Đàn gà con
Rồi kêu lên
Bập, bập, bập
Chúng lật đật
Chạy nhanh nhanh
Xúm vòng quanh
Kêu chiếp chiếp
Gà mải miết
Nhặt thóc vàng
Cháu nhẹ nhàng
Lùa vào mát​







THỎ BÔNG BỊ ỐM

Thỏ Bông bị ốm
Chốc chốc kêu la
Miệng cứ suýt xoa:
Mẹ ơi, đau quá!

Thỏ mẹ vội vã
Bế Bông trên tay
Đến bệnh viện ngay
Nhờ bác sỹ khám.

Bác sỹ sờ nắn
Hỏi: Đau chỗ nào?
Thỏ Bông thều thào:
"Đau quanh chỗ rốn!"

Bác sỹ liền hỏi:
Ăn uống gì nào?
Thỏ Bông thều thào:
Ăn me với sấu

Uống nước chưa nấu
Múc ở ngoài ao
Bụng sôi ào ào
Ruột đau như cắt!

Bác sỹ gật gật
Đặt chiếc ống nghe
Khám xong liền ghi:
Đau vì ăn bậy!​


CÔ DẠY

Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Phải giữ gìn đôi tay
Bàn tay mà dây bẩn
Sách áo cũng bẩn ngay

Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Cãi nhau là không vui
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi.












CÔ VÀ MẸ

Buổi sáng bé chào mẹ
chạy tới ôm cổ cô
buổi chiều bé chào cô
rồi sà vào lòng mẹ
mặt trời mọc rồi lặn
trên đôi chân lon ton
hai chân trời của con
là mẹ và cô giáo​


BẮP CẢI XANH

Bắp cải xanh
Xanh man mát
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Búp cải non
Nằm ngủ giữa


BẠN MỚI

Bạn mới đến trường
hãy còn nhút nhát
em rủ bạn hát
rủ bạn cùng chơi
cô thấy cô cười
cô khen đoàn kết .​




CON CÁ VÀNG

Con cá vàng
bơi nhẹ nhàng
trong bể nước
đố ai bơi được
như con cá vàng





NU NA NU NỐNG (bài 1)
Nu na nu nống
Cái bống nằm trong
Con ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật
Phật ngồi phật khóc
Con cóc nhảy ra
Con gà ú ụ
Nhà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
Tay xòe chân rụt .​


NU NA NU NỐNG (bài 2)

Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở hội thi đau
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tý nào
Được vào đánh trống
(Tay xòe chân rụt )​










TÌNH BẠN

Hôm nay đến lớp
Thấy vắng thỏ nâu
Các bạn hỏi nhau
Thỏ đi đâu thế.

Gấu liền nói khẽ
Thỏ bị ốm rồi.
Này các bạn ơi
Đi thăm thỏ nhé.

Gấu tôi mua khế
Khế ngọt lại thanh
Mèo tôi mua chanh
Đánh đường mát ngọt
Hươu mua sữa bột
Nai sữa đậu nành

Chúc bạn khoẻ nhanh
Cùng nhau đến lớp
Học tập thật tốt
Xứng đáng cháu ngoan
Trò giỏi kết đoàn
Thắm tình bè bạn.


QUẠT CHO BÀ NGỦ

Ơi chích chòe ơi
Chim đừng hót nữa
Bà em ốm rồi
Lặng cho bà ngủ.

Bàn tay bé nhỏ
Vẫy quạt thật đều
Ngấn nắng thiu thiu
Đậu trên tường trắng.

Căn nhà đã vắng
Cốc chén lặng im
Đôi mắt lim dim
Ngủ ngon bà nhé.

Hoa cam hoa khế
Chín lặng trong vườn
Bà mơ tay cháu
Quạt đầy hương thơm.







CÂY DÂY LEO

Cây dây leo
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại bò ra
Ngoài cửa sổ
Và nghển cổ
Lên trời cao
Hỏi: “Vì sao ?”
Cây trả lời:
“Ra ngoài trời
Cho dễ thở
Tắm nắng gió
Gội mưa rào
Cây mới cao
Hoa mới đẹp”


ÔNG MẶT TRỜI ÓNG ÁNH

Ông mặt trời óng ánh
tỏa nắng hai mẹ con
bóng con và bóng mẹ
dắt nhau đi trên đường
ông nhíu mắt nhìn em
em nhíu mắt nhìn ông
ông ở trên trời nhé
cháu ở dưới này thôi
hai ông cháu cùng cười
mẹ cười đi bên cạnh
ông mặt trời óng ánh​


CHÚ BÒ TÌM BẠN

Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều hè nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò chào "kìa Anh bạn"
Lại gặp anh ở đây
Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
Ập ò tìm gọi mãi


EM YÊU NHÀ EM

Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có chị gà mái hoa mơ
Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong
Có bà chuối mật lưng ong
Có ông ngô bắp râu hồng như tơ
Có ao muống với cá cờ
Em là chị Tấm đợi chờ Bống lên
Có đầm ngào ngạt hoa sen
Ếch con học nhạc, dế mèn ngâm thơ
Dù đi xa thật là xa
Chẳng đâu vui được như nhà của em.​









BÁC GẤU ĐEN VÀ HAI CHÚ THỎ

Bác gấu đen
Đi chơi rừng
Gặp mưa giông
Bị ướt cả.
Bác gõ cửa
Nhà thỏ nâu
Thỏ càu nhàu
Không cho trú.
Bác buồn quá
Lại ra đi.
Mưa dầm dề
Càng ướt sũng
Nhà thỏ trắng
Bác dừng chân
Thỏ ân cần
Mời bác sưởi.
Đêm mưa càng dữ dội
Thỏ nâu bị đổ nhà.
Chạy đến miệng kêu ca
Bác ơi, cứu cháu với.
Bác nhẹ nhàng thăm hỏi
“Thỏ nâu cứ yên lòng
Mai bác làm nhà mới
Chỉ một loáng là xong”.
Em yêu bạn thỏ trắng
Em quý bác gấu đen.
Bác gấu thật tốt bụng
Thỏ trắng thật đáng khen.


CHÁU CHÀO ÔNG Ạ

Gà con nhỏ xíu
Lông vàng dễ thương
Gặp ông trên đường
Cháu chào ông ạ
Gà con ngoan quá

Chú chim bạc má
Đậu trên cành cao
Gặp ông chim chào
Cháu chào ông ạ
Bạn chim ngoan quá

Ngồi trên hòn đá
Một anh cóc vàng
Cất giọng oang oang
Cháu chào ông ạ
Cóc vàng ngoan quá.​




ĐÈN GIAO THÔNG

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông
Đi đường bé nhớ nghe không!
Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi
Đèn vàng chậm lại dừng thôi
Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi tong nhau
Bé ngoan, bé giỏi thuộc làu
Xanh đi, đèn đỏ dừng mau đúng rồi



YÊU MẸ

Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Được mẹ thơm
Ơi mẹ ơi !
Yêu mẹ lắm !


TÌM Ổ

Một chị gà mái
áo trắng như bông
yếm đỏ hoa vông
cánh phồng bắp chuối
xăm xăm xúi xúi
tìm ổ quanh nhà
chạy vào chạy ra
cúc cúc cúc cúc​


CON TÀU

con tàu xanh xanh
nó chạy nhanh nhanh
còi reo vui quá
tu tu tu tu​


CON RÙA

Rì rà rì rà
Vác nhà đi chơi
Tối lặn mặt trời
Úp nhà đi ngủ



RONG VÀ CÁ

Có cô rong xanh
Mềm như tơ lụa
Bên hồ nước xanh
Nhẹ nhàng uốn lượn

Một đàn cá nhỏ
Đuôi đỏ nụ hồng
Quanh cô rong đẹp
Múa làm văn công.​













LÀM ANH


Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ

Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Lúc em bé ngã
Anh nâng dịu dàng

Mẹ cho quà bánh
Chia phần em hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn

Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi.



CÔ DẠY CON


Mẹ! Mẹ ơi cô dạy
Bài phương tiện giao thông
Máy bay – bay đường không
Ôtô chạy đường bộ
Tàu thuyền, ca-nô đó
Chạy đường thủy mẹ ơi

Con nhớ lời cô rồi
Khi đi trên đường bộ
Nhớ đi trên vỉa hè
Khi ngồi trên tàu xe
Không thò đầu cửa sổ

Đến ngã tư đường phố
Đèn đỏ con phải dừng
Đèn vàng con chuẩn bị
Đèn xanh con mới đi
Lời cô dạy con ghi
Không bao giờ quên được.





ĐÀN GÀ CON

Mười quả trứng tròn
Mẹ gà ấp ủ,
Mười chú gà con
Hôm nay ra đủ
Lòng trắng, lòng đỏ
Thành mỏ, thành chân.
Cái mỏ tí hon,
Cái chân bé xíu
Lòng vàng mát dị
Mắt đen sáng ngời
Ơi chú gà ơi !
Ta yêu chú lắm.



Con em thuộc gần hết roài:D:D:D
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Thơ mẹ dạy con

Đưa tăm

Ngồi bên mẹ bé băn khoăn
Đưa tăm sao lại đưa bằng hai tay
Con ơi con hỏi rõ hay
Cái tăm nhẹ lắm một tay được rồi
Nhưng đâu chỉ nặng nhẹ thôi
Mà là lễ phép của người bề trên
Hai tay kính mến dâng lên
Tấm lòng con thảo cháu hiền hiện ra
Đưa mời bố mẹ ông bà
Cái tăm hiếu thảo phải là hai tay.

Con gái tớ hay đọc bài này lắm và cũng thực hành luôn đấy.
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Thơ mẹ dạy con

Thiên Lương là anh chứ không phải chị bác ạ:D
Mời bác tiếp tục cái mục thơ tán gái đi bác.
Em lại cứ nghĩ...anh là ...gới hiiiiiiiiiiiii Thế thì cái này bác phải chỉ cho em để em dạy con chứ nhỉ:D:D:D
 
642
0
0

osaka_vietnam

New Member
Ðề: Thơ mẹ dạy con

Thơ hay quá nhà mình ơi. Xin mời tiếp tục đi ạ.

Hôm trước mình có mua cho con gái 1 quyển gồm những bài thơ ngăn ngắn thế này, quyển này rất phù hợp với con mình (còn bé) vì có hình vẽ minh họa đẹp lại làm bằng giấy bìa cứng nữa. Mình muốn tìm mua vài quyển nữa, nhà mình ai biết chỗ mua chỉ hộ mình với nhé. Mình ở SG. Cám ơn cả nhà.
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ mẹ dạy con

(Đồng dao) CÁI BỐNG ĐI CHỢ CẦU CANH

Cái bống đi chợ cầu Canh
Cái tôm đi trước, củ hành đi sau
Con cua lạch đạch theo hầu
Cá chày rơi xuống vỡ đầu con cua

Tu hú là chú bồ các
Bồ các là bác chim di
Chim di là dì sáo sậu
Sáo sậu là cậu sáo đen
Sáo đen là em tu hú
Tu hú là chú bồ các…

Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cộc leo ra leo vào
Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cộc leo vào leo ra


CHÚ KIẾN LƯỜI

Có chú kiến lười
Ngủ nướng trên cây
Gió đồng lay gọi
“Dậy đi, sáng rồi!”
Kiến vàng chẳng nói
Phơi bụng ngủ khì
Mây đen kéo tới
“Vàng ơi, dậy đi”

Kiến lười ngủ khì
Cuộn người ngáy vang
Sấm chớp đì đoàng
Kiến không nghe thấy

Gío đồng giận dỗi
Lao đi vù vù
Mưa tuôn dữ dội
Kiến khóc hu hu…!


ÔNG TRỜI HẮT XÌ

Ông trời… ông hắt xì hơi
Lộp đa lộp độp mưa rơi đầu mùa.
Bé đưa tay hứng giọt mưa
Mát từ da thịt, mát đưa vào lòng.


BỌ DỪA

Bọ dừa mẹ đi trước
Bọ dừa con theo sau
Gióthổi ngã chong queo
Bọ dừa con kêu
Ôi! Ôi! Ôi! Đau quá!


VÈ TRÁI CÂY

Lẳng lặng mà nghe
Tôi đọc bài vè
Trái cây bạn nhé!

Ăn vào mát mẻ
Là trái thanh long

Xanh vỏ đỏ lòng
Là trái dưa hấu

Hình thù rất xấu
Là trái sầu riêng

Vàng đỏ xanh viền
Dưa gang thơm mát

Da sần đen hạt
Là trái mãng cầu

Cong giống móc câu
Chuối già, chuối sứ.
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ mẹ dạy con

Đồng dao


Lúa ngô là cô đậu nành

Lúa ngô là cô đậu nành
Đậu nành là anh dưa chuột
Dưa chuột là ruột dưa gang
Dưa gang là nàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu lúa ngô
Lúa ngô là cô đậu nành


Con gà cục tác lá chanh

Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng giềng


Dung dăng dung dẻ

Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Tới ngõ nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho Dê đi học
Cho Cóc ở nhà
Cho Gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây.




Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên
Ông thì cầm bút cầm nghiên
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa.



Có con chim Ri

Có con chim Ri
Gọi dì gọi cậu
Có con Sáo sậu
Gọi cậu gọi cô


Mèo đuổi chuột

Mời bạn lại đây
Tay nắm chặt tay
Ðứng thành vòng rộng
Chuột luồn lỗ nhỏ
Chạy thẳng chạy mau
Mèo đuổi theo sau
Chuột cố chạy mau
Trốn đâu cho thoát
Thế rồi chú chuột
Lại sắm vai mèo
Co cẳng chạy theo
Chú mèo hóa chuột
Có con Cồ Cồ
Gọi cô gọi chú
Có con Tu Hú
Gọi chú gọi dì.
 
4
0
0

Hoàng Dược Sư

New Member
Ðề: Thơ mẹ dạy con

Vài dòng thơ viết cho con yêu.

Yêu con dạy toán bằng vần
Khi con đi học đỡ phần khó khăn

Bài thứ nhất: Phép Cộng

Muốn sang phải bắc cầu kiều
Muốn nhanh giỏi toán phải yêu thực hành
Muốn cộng nhiều số thật rành
Con luyện cộng nhẩm cho nhanh qua mười (10)
Cộng dọc quá dễ con ơi
Đừng quên nhớ một vào nơi nó cần

Nhưng kiến thức thì luôn xám xịt
Mà cây đời thì mãi xanh tươi
Một đem cộng một ở đời
Bằng tùy ý Sếp con thời chớ quên.
Cha chúc con: học toán cũng giỏi làm thơ cũng tài con nhé
Cha yêu con thật nhiều con trai ạ!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4
0
0

Hoàng Dược Sư

New Member
Ðề: Thơ mẹ dạy con

Vài dòng thơ viết cho con yêu.

Yêu con dạy toán bằng vần
Khi con đi học đỡ phần khó khăn

Bài thứ hai: [FONT=&quot]Phép trừ[/FONT]

[FONT=&quot]Muốn trừ hai số thật rành[/FONT]
[FONT=&quot]Con luyện trừ nhẩm cho nhanh qua mười (10)[/FONT]
[FONT=&quot]Trừ dọc số dễ như chơi[/FONT]
[FONT=&quot]Vay trên - trả dưới đúng nơi ta cần[/FONT]

Cha chúc con: học toán cũng giỏi làm thơ cũng tài con nhé
Cha yêu con thật nhiều con trai ạ!
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ mẹ dạy con

Hôm qua xem vở chính tả của con trai (lớp 3), thấy có bài thơ này hay quá, thế là nhờ con chép lại:

BẬN

Cô bận cấy lúa
Chú bận đánh thù
Mẹ bận hát ru
Bà bận thổi nấu
Còn con bận bú
Bận ngủ bận chơi
Bận tập khóc cười
Bận nhìn ánh sáng

Mọi người đều bận
Nên đời rộn vui
Con vừa ra đời
Biết chăng điều đó
Mà đem vui nhỏ
Góp vào đời chung
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ mẹ dạy con


BÊ ĐÒI BÚ


- Nhanh cho con bú tí
Đói, đói rồi mẹ ơi
- Gì mà nhặng lên thế
Mới nhả vú đấy thôi
- Nhả vú là đói rồi
Mẹ ơi, con bú tí!!!


NGỰA CON


Ngựa cha đi móng sắt
Bật lửa đá dưới chân
Ngựa con thấy kêu ầm"
"Bố ơi chân bố cháy"


SÁO ĐẬU LƯNG TRÂU


Thách anh trâu đấy
Đánh được sáo đen!
Anh quật đuôi lên
Sáo sà xuống đất
Anh quay sừng húc
Sáo lại lên lưng
Sáo mổ tứ tung
Là anh thua nhé
 
Top