Tóm tắt các Hoạt động trợ giúp Cá nhân - 2009

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
1. Huế : Bé Nguyễn Cửu Thùy Linh - 13 tuổi - tràn dịch màng phổi, hư thận

Nguyễn Hữu Cửu Linh bị bệnh thận, đã điều trị tại BVTUW Huế, ra viện 15/12/2008 để điều trị tại nhà nhưng hiện nay đã hết thuốc mà ko có tiền mua tiếp.Không có bảo hiểm y tế vì nhà nghèo ko có tiền. Đang học lớp 7/3 trường Duy Tân, hàng ngày mẹ phải cõng đi học. Mẹ bán bóng bay và đi rửa chén bát thuê, bố mẹ đã ly dị 5 năm, có một em trai 7 tuổi. Mẹ cũng đã từng mổ sỏi thận. Gia đình không có sổ hộ nghèo. Khi chị tới cháu đi học nên không gặp.

Chị Hồng cho biết: Do con chị không có bảo hiểm nên bác sỹ điều trị tùy thuộc vào khả năng của gia đình: nếu gia đình có tiền đóng viện phí thì điều trị, còn không có thì thôi.

Bé Thùy Linh bị bệnh tràn dịch màng phổi. Hướng điều trị bằng thuốc. Trường hợp điều trị bằng thuốc không khỏi thì bác sỹ sẽ cho chọc hút dịch. Hiện con chị đã điều trị được 4 ngày hết 2 triệu đồng (Cháu vào viện đã 5 ngày nhưng ngày đầu tiên không có tiền đóng nên không điều trị). Chị không biết tổng chi phí hết bao nhiêu vì cứ có tiền đóng viện phí thì bác sỹ cho điều trị. (Chị nói: thấy mấy đứa bị bệnh này nằm trong viện khoảng 2 tháng.) (06/01/2009)

2. Cô bé Hồng Vân SN 1996 Xã Canh Nậu huyện Thạch Thất Ba Vì mổ tim

Cô bé Nguyễn Thị Hồng Vân sinh năm 1996.
Đội 1 thôn 1 Xã Canh Nậu huyện Thạch Thất Ba Vì.(Đến bến xe Phùng đi vào 10km là tới)
ĐT của thím 0433598442 (mới nhập thành Hà Nội mà)
Từ năm 2001 Vân đã được bác sĩ chẩn đoán Tim bẩm sinh: Thông liên thất cao phần phễu, hẹp nhiều đường ra thất phải ống Động mạch…. . Ngay ngày đó bác sĩ đã bảo phải mổ với chi phí 25tr. Nhưng gia đình không thể có tiền nên chọn phương án uống thuốc duy trì . Sức khoẻ Vân rất yếu đi học hay nghỉ. Thậm chí phải cho Vân học lại cùng cô em gái để hàng ngày em đèo chi đi học

Nhà Vân có 4 chi em: 3 gái một trai., Vân là con thứ 2 trong gia đình. Lớn học lớp 10, Vân lớp 5 cùng em gái lớp 5 và em trai lớp 1. ..

Mẹ tên Hiền, bố tên Diện. Bố năm ngoái xin đi lao động ở Nga biệt vô âm tín. Thấy có nói dính vụ lừa. Mẹ thì làm nghề đóng gạch nuôi các con . Nhà cửa ruộng cũng đc bà nội cho nhưng đã bán hết để thuốc men cho con và tiền chạy cho bố đi làm xa nên 4 mẹ con hiện phải ở nhà chị gái chồng.

Năm ngoái 2008 bệnh trở nặng, hay ngất trên đg đi học, gia đình lo quá đưa con đi khám liên tục . Nặng nhất là đợt này nên phải đi chiếu chụp theo dõi liên tục và 06.01 đã được hội chẩn.

Hội chẩn các bác sĩ nói gia đình lo mổ cho con nếu ko thì ko kéo dài lâu đc đâu. (08/01/2009)

3. Chia sẻ với cậu bé Tứ Lộc, 11 tuổi quê Đông Triều, Quảng Ninh bị viêm não đang điều trị tại Viện châm cứu

Phạm Tứ Lộc, 11 tuổi quê Đông Triều, Quảng Ninh

Bị viêm não nặng, chân tay co quắp, k cử động được, chuyển từ viện nhi Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh lên Viện Nhi Hà Nội, nhưng do tỉnh táo nên chuyển sang viện châm cứu.

Đã điều trị 1 tháng ở Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Giờ chân đã duỗi, tay vẫn co nhưng cử động được.

Nhà con nghèo, không có tiền về quê. Về lại sợ ko có tiền đi lên nên ở lại bệnh viện, được các y bác sĩ trong viện quyên góp tặng quà tết cho gia đình vì thương quá.
Hiện có bà nội lên chăm cùng mẹ. Mẹ Lộc năm nay 43 tuổi và có mỗi mình Lộc thôi (23/01/2009)

4. Người cha bại liệt và đàn con thơ

Xóm Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang)

Nhóm đã đến thăm gia đình anh Trường và các con (04/02/2009)

5. Giúp cậu bé Thịnh ở Thanh Ba, Phú Thọ mổ tim (Cả 2 anh em cùng bị tim bẩm sinh)

Thanh Ba Phú Thọ có 1 trường hợp gia đình nghèo, 2 vợ chồng nuôi 1 mẹ già bị thần kinh và có đứa con trai thì cả 2 đứa đều bị tim bẩm sinh. Cậu anh đến năm nay nặng quá rồi, bác sĩ bảo phải mổ chứ không để lâu được nữa. Còn cậu em bị nhẹ hơn, cũng cần phẫu thuật, nhưng nhà còn đang lo không có tiền mổ cho anh thì lấy đâu ra mà lo cho em.

Địa chỉ : Khu 8, xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ
Bố Hà Văn Thuỷ Tên mẹ : Hoàng Thị Lan
Con trai lớn : Hà Văn Thịnh - SN : 12/08/1998
Con trai út : Hà Văn Phú

Đ nhờ người ở hội chữ thập đỏ Thanh Ba đến tận nhà để tìm hiểu hoàn cảnh thì thật sự nhà rất khó khăn. Cả nhà làm nghề nông thuần tuý , trông vào 3 sào ruộng trồng ngô và hoa màu. Đồ đạc trong nhà đã bán hết để gom tiền cho con đi mổ nhưng đến giờ chỉ lo được có gần 4 triệu. Đã vậy bà cụ trở bệnh, mua thuốc thang cho cụ mất 1 triệu rồi .Nhà có sổ nghèo, có xác nhận của UBND xã Thanh Hà.

Bệnh của cháu Thịnh khá nặng, đi khám BS Thành ở Việt Đức kết quả như sau :Thất trái giãn nhiều, sa lá trước van 2 lá nặng gây hở 2 lá nhiều (3/4). Hở van ĐMC nhẹ. Kết luận : hở van 2 lá nặng do sa lá van. Chi phí cho ca mổ này dự tính lên tới ..:Sad:, thật quá sức với gia đình cháu. Cháu có bảo hiểm y tế và xác nhận hộ nghèo thì có thể sẽ được giảm 1 phần nhưng số tiền còn lại gia đình cháu cũng không biết kiếm đâu ra. BV Việt Đức hẹn tháng 4 sẽ mổ cho cậu anh.

6. Cụ già 87 tuổi ở Hải Phòng bơm xe kiếm sống

Cụ năm nay 87 tuổi, sống cùng với gia đình người con gái. Theo cụ nói thì gia đình con cũng nghèo, chồng làm bảo vệ, vợ ở nhà trông trẻ. Mình hỏi gì thì cụ nói nấy với thái độ cam chịu, không một lời than vãn hay kể xấu con. Có lẽ cụ phải tự kiếm sống từ lâu lắm rồi. Cụ ngồi đó từ sáng đến 9h tối. Đến bữa cụ vác ghế, bơm đi bộ lên ngã năm ăn cơm rồi quay trở về chỗ cũ. Bước đi chậm chạp, yếu ớt hơn cả đứa trẻ tập đi. (20/02/2009)

7. Các cháu nhỏ tại Trung tâm tư nhân Việt Lâm, Phú Thọ

Giúp đỡ đưa ra công luận chuyển 12 bé sang trung tâm Đoan Hùng Phú Thọ (23/02/2009)

8. Bé Sương 3 tuổi bị tim rất nặng cần các bố mẹ giúp đỡ

Gia đình anh Trần Tâm ở thôn 2, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hai con đều bệnh tim, bé đầu 5t đã mất năm 2008 sau khi mổ tim tại Huế. Phẫu thuật tim với “hội chứng phôlô” (máu không lên phổi), rối loạn nhịp tim, suy tim không hồi phục… thành công tốt đẹp nhưng sau 1 tuần nằm hồi sức thì bé Giang đã không qua khỏi.. Con thứ 2 là bé Sưong 4t chỉ nặng 8 kg, da mặt, tay chân thâm tím, hai mảnh xương ép chặt lấy lồng ngực nhô ra khiến em rất khó thở.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top