Xe bồn cán nát nửa người em bé 2 tuổi

354
0
16

Mr_Ech

Member
Nguồn: http://dantri.com.vn/c20/s20-339531/xe-bon-can-nat-nua-nguoi-em-be-2-tuoi.htm

Một chiếc xe bồn chở xăng dầu hạng nặng đã cán nát nửa người bé Nguyễn Kiến Văn (2 tuổi). Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h30 sáng 25/7, tại tỉnh lộ ĐT 741 thuộc ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.


Chiếc xe bồn tại hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe bồn chở xăng dầu hiệu Hyundai, biển kiểm soát 61H - 2763 chạy hướng Bình Dương - Bình Phước trên tỉnh lộ ĐT 741. Khi xe đến ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến thì bất ngờ bé Nguyễn Kiến Văn từ trong nhà lao ra, xe bồn phanh không kịp nên đã cán lên người đứa bé.

Bé Văn bị bánh sau xe cán nát phần người từ thắt lưng trở xuống, mất nhiều máu và được người nhà đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện Đồng Phú trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc đang được Công an huyện Đồng Phú làm rõ.​

Minh Chương
 
186
0
0

mebeluan

New Member
Ðề: Xe bồn cán nát nửa người em bé 2 tuổi

đau lòng quá, em cảm thấy vô cùng thương bé và lo lắng,các con bé bỏng chẳng biết tự bảo vệ mà cuộc sống thì đầy rẫy hiểm nguy,nhất là ở VN :(
cầu mong bé qua cơn nguy kịch!!gửi đến bé lời chúc bình an !@};-
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Xe bồn cán nát nửa người em bé 2 tuổi

Em bé bị xe bồn cán nát nửa người đã tử vong

Bị xe bồn chở dầu hạng nặng cán nát nửa người, bé Nguyễn Kiến Văn, 2 tuổi đã tử vong ở bệnh viện. Tài xế xe bỏ trốn đã đến trụ sở công an xã khai báo.


Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h30 ngày 25/7 tại tỉnh lộ ĐT 741 thuộc ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Chiếc xe bồn mang biển kiểm soát 61H-2763 thuộc HTX Vận tải Nhơn Phúc, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương do tài xế Nguyễn Duy Long, 30 tuổi điều khiển. Xe đang trên đường chở xăng dầu lên Đăk Nông để bán cho các đại lý. Khi xe đến ấp Minh Hòa thì bất ngờ bé Nguyễn Kiến Văn từ trong nhà lao ra, xe bồn phanh không kịp nên đã cán lên người bé.

Bé Văn bị bánh sau xe cán nát phần người từ thắt lưng trở xuống, mất nhiều máu và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Đồng Phú. Do bị cán nát hết nửa người, mất quá nhiều máu nên em Văn đã tử vong sau đó.

Sau khi gây tai nạn, vì sợ người nhà và dân chúng phản ứng mạnh nên tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường tai nạn. Đến 11 giờ cùng ngày, tài xế Nguyễn Duy Long đã đến trụ sở Công an xã Tân Tiến để khai báo vụ việc.

Theo ông Ngô Văn Thông, công an viên xã Tân Tiến thì em Văn hay chạy ra đường chơi, lúc đang chơi ở trên vỉa hè thì em bất ngờ chạy vụt ra đường khiến mẹ em bắt không kịp nên dẫn đến tai nạn thương tâm nói trên. Vụ tai nạn trên là một bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong việc trông giữ trẻ, nhất là những nhà nằm trên các tuyến đường giao thông lớn.

Nguồn: Dantri.com.vn
 
Top