Xuân ấp áp, Tết yêu thương chùa Ngòi (Quản Nạp, Quảng Phú, Lương Tài)

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Thứ Tư, 06/02/2013 - 09:40

Xuân ấp áp, Tết yêu thương


Từ năm 2002 đến nay, nhiều người biết tới chùa Ngòi (Quản Nạp, Quảng Phú, Lương Tài) là nơi cưu mang những mảnh đời không may mắn. Từ những đứa trẻ lang thang đến nạn nhân chất độc da cam, từ những em bé tật nguyền, đến người già không nơi nương tựa… đều được ngôi chùa che chở.





Khu nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ Xã hội và Người cao tuổi tại chùa Ngòi.

Xuân về, tết đến là thời khắc đoàn viên của mọi người, mọi nhà, ai cũng muốn được sum vầy bên gia đình, người thân đặc biệt là những em nhỏ. Vậy mà vẫn có những trẻ thơ không may phải rời xa vòng tay bố mẹ. Mỗi em đến với chùa Ngòi đều có hoàn cảnh và số phận khác nhau, nhưng ở đây các em đều được thầy Dược cũng như mọi người ở chùa coi như người thân, tận tình, chăm sóc. Bà Mai Thị Thơm, 62 tuổi (Nam Định), mỗi năm đến chùa 2 lần, mỗi lần từ 2-3 tháng chăm sóc các cháu. Bà cho hay: “Cứ cuối năm gia đình lại đến đón các cháu về nhà ăn tết, chỉ có gần 20 cháu ở lại ăn tết với nhà chùa. Ở lại, chúng đều nhận được sự quan tâm của mọi người trong và ngoài chùa. Các cấp, các ngành thường xuyên thăm hỏi tặng quà cho các cháu đã an ủi phần nào những thiệt thòi mất mát mà các cháu đang phải gánh chịu”.
Chùa Ngòi hiện đang nuôi dưỡng, chữa bệnh cho hơn 50 em có hoàn cảnh đặc biệt: Bị tàn tật, bị gia đình bỏ rơi, nhiễm chất độc da cam như trường hợp cháu Nguyễn Thị Thủy (Vĩnh Phúc) bị bệnh bại não, liệt, co quắp một cánh tay từ khi mới sinh. Bố mẹ bỏ nhau khi Thủy vừa tròn 1 tuổi, phải sống với bà ngoại. Đến năm 2005, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi cháu vào chùa Ngòi. Cháu Nguyễn Thị Hải (Thái Nguyên) mắc bệnh tâm thần, Nguyễn Thị Huyên (Yên Định, Thanh Hóa) mắc chứng tâm thần hoang tưởng, mất trí. Bằng phương pháp dạy hướng từ bi, phật tính của nhà Phật, sư thầy Thích Đàm Dược còn sử dụng phương pháp vật lý trị liệu, kích hoạt bằng máy kết hợp uống thuốc nam... giờ đây căn bệnh bại não của Thủy đã thuyên giảm, đôi tay bị liệt đã có thể duỗi thẳng. Với họ, cuộc sống như được hồi sinh lần thứ hai. Chăm sóc những trẻ tật nguyền đã khổ, những em bị nhiễm chất độc da cam chăm sóc còn khổ bội phần. Gần như những em mang di chứng này đều không thể tự lo chăm sóc bản thân. Suốt 3 năm nay, chùa nuôi dưỡng 33 nạn nhân chất độc da cam đến từ nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Nam Định... Ngoài sư thầy Thích Đàm Dược bỏ công, bỏ của lo cho các em thì ở ngôi chùa này còn rất nhiều người giúp đỡ như các bác Chi, Lâm, Mão… Hay như Nguyễn Thị Thơ sinh năm 1988 (Anh Sơn, Nghệ An) là cán bộ đoàn xã, khi biết chùa Ngòi qua Internet đã cùng Duy Anh (bị dị tật bẩm sinh không có khả năng chăm sóc bản thân) tìm đến chùa. Chỉ quen biết Duy Anh qua người bạn nhưng Thơ đã xin ở lại để tự mình chăm sóc cho em từ tháng 4-2012 đến nay. Vài năm trở lại đây, nhà chùa mở xưởng may thêu, xưởng mộc tạo điều kiện cho các em được học nghề để tự lo cho cuộc sống... ban đầu thì phải cầm tay chỉ việc, nhưng sau một thời gian các em có thể tự mình làm được những việc nhẹ nhàng, như đánh giấy ráp đồ gỗ, may các chi tiết đơn giản trên sản phẩm may công nghiệp... những lúc lao động, các em luôn chú tâm, hăng say mà quên đi mặc cảm. Chùa xây dựng được 2 dãy nhà có đủ những vật dụng sinh hoạt cơ bản nhất cho trên dưới 50 người tá túc. Không chỉ là chốn nương thân, tạo dựng cuộc sống cho các cháu nhỏ thiệt thòi, chùa Ngòi còn cưu mang những người già không nơi nương tựa. Ngoài ra còn bảo trợ cho gần 200 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Chúng tôi về chùa Ngòi vào dịp chùa nhận quyết định thành lập Khu nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ Xã hội và Người cao tuổi Quảng Phú. Những hạt mưa nhẹ càng làm thấm cái giá rét cắt da cắt thịt, nhưng không vì thế mà giảm đi dòng người hối hả gần xa từ Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Dương… tới các câu lạc bộ người cao tuổi, dưỡng sinh và nhân dân địa phương đến chia vui, chúc mừng. Sư thầy Thích Đàm Dược vui mừng cho biết: Trung tâm được thành lập sẽ có điều kiện hơn để chăm sóc các cháu và những người già không nơi nương tựa. Chúng tôi có thêm sức mà tận tâm, tận lực giúp đỡ các cháu thiệt thòi kém may mắn trong xã hội có cơ hội sống cuộc sống an bình”. Để các em đón tết thêm yêu thương, tràn đầy niềm vui bên mùa xuân ấm áp, khu nuôi dưỡng rất cần sự gắn kết, quan tâm giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Đức Quý
 
Top