Chíc chíc
Active Member
Cả nhà ơi, sáng nay em đọc được trường hợp này làm em day dứt suốt. Liệu có cách nào không các chị? 22 triệu đồng thôi để cứu một sinh mạng mới 4,5 tháng tuổi.
“Hãy giúp đỡ con tôi để cháu được sống”
(Dân trí) - Đó là niềm mong muốn của một người mẹ nghèo gửi đến những tấm lòng hảo tâm thông qua Báo Dân trí. Đứa con thơ dại hơn 4 tháng tuổi của chị đang giành giật sự sống với trọng bệnh.
Người mẹ ấy là Nguyễn Thị Thu Vân (thôn 3, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) có con là cháu Phạm Nguyễn Nguyên Vũ (4,5 tháng tuổi) hiện đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Cháu Vũ nhập viện ngày 21/4/2009. Theo các bác sĩ ở đây chẩn đoán, cháu bị bệnh Kawasaki (tức là tổn thương nhiều cơ quan như da, niêm mạc, hạch… đặc biệt là tổn thương động mạch vành gây nguy hiểm, có thể gây đột tử đối với trẻ em).
Tuy nhiên chi phí điều trị cho cháu hết khoảng 22 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với vợ chồng chị Vân.
Cháu Vũ là con đầu lòng của vợ chồng anh Phạm Văn Điểm và chị Nguyễn Thị Vân. Cuộc sống nơi làng quê với bao vất vả nhưng cũng không đủ ăn nói gì đến một số tiền lớn như thế. Cả gia đình chỉ có được chưa đầy một sào ruộng do chị Vân làm, còn anh Điểm thì đi làm thợ hồ, tuy nhiên không phải ngày nào cũng có người thuê để làm.
Ngoài đứa con thơ, vợ chồng anh Điểm, chị Vân còn nuôi bố mẹ già. Ông cụ năm nay đã gần 80 tuổi, già yếu không làm gì được. Bà cụ thì bị bệnh đau khớp nhiều năm nay nên vợ chồng anh chị phải lo tiền thuốc thang chạy chữa cho bà. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ đã khó lại càng khó khăn hơn.
Từ khi đưa con ra nhập viện, biết số điều chữa trị cho cháu lớn như thế hai vợ chồng không biết làm sao. “Anh em, họ hàng của hai bên ai cũng khó khăn nên không thể vay ai được. Ông anh ra thăm cháu mà rồi không có tiền để bắt xe buýt về. Nhìn con đau ốm mà không biết phải làm thế nào”, chị Vân vừa nói vừa khóc.
Cả buổi nói chuyện với chúng tôi, nước mắt chị Vân giàn giụa vì thương con, cuộc sống trước mắt như đi vào ngõ cụt.
Theo bác sĩ Nguyễn Sơn, người trực tiếp điều trị cho cháu Vũ, hiện cháu Vũ đang còn sốt. Còn chị Vân cho biết, đêm nào cháu cũng không ngủ vì đau.
http://dantri.com.vn/c167/s167-321062/hay-giup-do-con-toi-de-chau-duoc-song.htm
“Hãy giúp đỡ con tôi để cháu được sống”
(Dân trí) - Đó là niềm mong muốn của một người mẹ nghèo gửi đến những tấm lòng hảo tâm thông qua Báo Dân trí. Đứa con thơ dại hơn 4 tháng tuổi của chị đang giành giật sự sống với trọng bệnh.
Người mẹ ấy là Nguyễn Thị Thu Vân (thôn 3, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) có con là cháu Phạm Nguyễn Nguyên Vũ (4,5 tháng tuổi) hiện đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Cháu Vũ nhập viện ngày 21/4/2009. Theo các bác sĩ ở đây chẩn đoán, cháu bị bệnh Kawasaki (tức là tổn thương nhiều cơ quan như da, niêm mạc, hạch… đặc biệt là tổn thương động mạch vành gây nguy hiểm, có thể gây đột tử đối với trẻ em).
Tuy nhiên chi phí điều trị cho cháu hết khoảng 22 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với vợ chồng chị Vân.
Cháu Vũ là con đầu lòng của vợ chồng anh Phạm Văn Điểm và chị Nguyễn Thị Vân. Cuộc sống nơi làng quê với bao vất vả nhưng cũng không đủ ăn nói gì đến một số tiền lớn như thế. Cả gia đình chỉ có được chưa đầy một sào ruộng do chị Vân làm, còn anh Điểm thì đi làm thợ hồ, tuy nhiên không phải ngày nào cũng có người thuê để làm.
Ngoài đứa con thơ, vợ chồng anh Điểm, chị Vân còn nuôi bố mẹ già. Ông cụ năm nay đã gần 80 tuổi, già yếu không làm gì được. Bà cụ thì bị bệnh đau khớp nhiều năm nay nên vợ chồng anh chị phải lo tiền thuốc thang chạy chữa cho bà. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ đã khó lại càng khó khăn hơn.
Từ khi đưa con ra nhập viện, biết số điều chữa trị cho cháu lớn như thế hai vợ chồng không biết làm sao. “Anh em, họ hàng của hai bên ai cũng khó khăn nên không thể vay ai được. Ông anh ra thăm cháu mà rồi không có tiền để bắt xe buýt về. Nhìn con đau ốm mà không biết phải làm thế nào”, chị Vân vừa nói vừa khóc.
Cả buổi nói chuyện với chúng tôi, nước mắt chị Vân giàn giụa vì thương con, cuộc sống trước mắt như đi vào ngõ cụt.
Theo bác sĩ Nguyễn Sơn, người trực tiếp điều trị cho cháu Vũ, hiện cháu Vũ đang còn sốt. Còn chị Vân cho biết, đêm nào cháu cũng không ngủ vì đau.
http://dantri.com.vn/c167/s167-321062/hay-giup-do-con-toi-de-chau-duoc-song.htm