Ðề: (MS452/CN) 17.9.2015 Lục Thị Lan, sn 1990 ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc - tim bẩm sinh
....em đưa liền đây :x
Em ấy tên là Lục Thị Lan, 24 tuổi, có chồng làm phụ hồ và một con trai 2 tuổi rưỡi.
Hai vợ chồng ở chung với bố mẹ chồng - theo hàng xóm nói thì bố mẹ chồng em ấy đều "thần kinh không bình thường", gia cảnh hết sức khó khăn.
2 năm trước em đã đi nong tim ở bv BM, chi phí hết hơn 9tr là tiền đi vay họ hàng và lối xóm. Lúc đó đã có chỉ định mổ nhưng không có tiền nên phải về.
Năm nay em Lan đi khám lại ở bv Vĩnh Phúc, có chỉ định chuyển tuyến xuống HN nhưng cũng không có tiền nên lại về. Các bs tim mạch ở bv tỉnh VP đều biết hoàn cảnh của Lan, đã gửi thông tin qua Hội chữ thập đỏ tỉnh nhờ giúp đỡ. Và Hội chữ thập đỏ lại nhờ CSTT.
Hôm đi khám bệnh ở Na Hang, em đã đưa bs Tú xem kết quả siêu âm tim do bv tỉnh VP làm, bs Tú đề nghị cho Lan xuống HN gấp. Ngay sau khi đi Na Hang về, bs Tú đã siêu âm, kiểm tra lại cho Lan, kết luận là van tim của em ấy đã bị hư hỏng hết, cần phải thay mới hoàn toàn thì mới giữ được mạng sống.
Nếu chuyển qua bv Việt Đức thì chi phí rẻ hơn, bs Tú sẽ tác động để bv Việt Đức chỉ thu tiền sau khi trừ bảo hiểm là ~40tr đồng.
Tuy nhiên, do khoản nợ 9tr từ 2 năm trước chưa trả hết, nên em Lan không đi vay thêm được, hiện trong nhà chỉ có chưa đầy 5tr tiền tiết kiệm. Do đó, việc xuống HN mổ lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Mà em Lan thì yếu lắm rồi, người bé như cái kẹo.
CSTT trước giờ chỉ trợ giúp cho các bé, chứ chưa có ngoại lệ với người đã trưởng thành và có gia đình. Các trường hợp người lớn đều phải gửi hồ sơ đi các nơi, tuy vậy, cũng rất khó để xin.
Bs Tú ở bv ĐH Y đã nhận lãnh trách nhiệm gõ cửa nhà tài trợ :-*. Hi vọng sẽ sớm có kết quả như mong muốn!
Nhà mình nếu có thể, thì giúp với em và Tú một tay ạ! Em cảm ơn nhiều ạ@};-!!!