Trái ớt dễ thương
New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương
Chúc mừng nhà Sài Gòn nhé, em đơn độc 4 bể là nhà
nên mỗi nhà cho em ghé chân 1 tý nhé .
Chúc mừng nhà Sài Gòn nhé, em đơn độc 4 bể là nhà
Chị ơi, đi công tác SG nhé, em đón chị:cstt07:Open off của nhà SG nghe hấp dẫn quá .......... không biết kiếm cớ gì để về SG đây ?????
Nhà Sài Gòn off hoành tráng quá, cho muathu đăng ký một chân off ngó vớiTiếp danh sách nào mọi người ơi, mọi người cũng nhớ phân công công việc ra nhé.
OPEN OFF VĂN THÁNH CHỦ NHẬT 30-8
1: Nhà SaoMai: 2 người lớn, 2 người nhỏ ( Em trộm vía của bác nhé)
2: Nhà Duydu: 2 người lớn, 2 người nhỏ
3: Nikki: 2 người lớn (1 người sure, 1 người ko )
4: Nhà Việt Hà: một đứa già một đứa trẻ. Tóm lại là hai đứa tuổi trên vị thành niên
5: Ana: 2 người lớn
6: Nhà bachan: 2 lớn, 2 nhỏ
7: ><
Chị VA ui, nhà bà ngoại mấy đứa ở gần đó nên để e phụ trách vụ mua nước uống cho tiện nha! :x
Sáng nay em vẫy máy bay mãi nhưng nó kg chịu dừng, điên thế cơ chứ, vậy là kg vào SG được với meduydu rồi .@muathu: Chị ơi, off kiểu này mà ngó thì hư bàn phím đấy, chị cứ ra sân bay, vẫy 1 chiếc máy bay leo lên cho đơn giản.
@ana: Thư ký nhất em, chị quên mất cái vụ ly chén đĩa nhựa, mém chút môi trường xanh của VT bị hủy hoại rồi.
@muathu: chị vẫy máy bay được thì bảo qua đón em với nghe :cstt09:@muathu: Chị ơi, off kiểu này mà ngó thì hư bàn phím đấy, chị cứ ra sân bay, vẫy 1 chiếc máy bay leo lên cho đơn giản.
@ana: Thư ký nhất em, chị quên mất cái vụ ly chén đĩa nhựa, mém chút môi trường xanh của VT bị hủy hoại rồi.
CHị ơi!! em chia sẻ cho vài kg này he he heHi vọng và hi vọng sau buổi off saomai lên được vài kg![]()