Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Các chị đã đọc quyển Thiếu nữ đánh cờ vây chưa ạ?
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Đêm yên ắng. Mình thích xem phim về đêm, một mình. Xem mà cứ nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống thì thà thôi cho xong.

Bi, đừng sợ hầu như không có nhạc. Âm thanh cuộc sống chính là nhạc của phim. Tiếng guốc, tiếng ồn ào trong quán bia đông nghẹt, tiếng đập đá, hơi thở... nhưng ấn tượng nhất có lẽ là tiếng cắn và nhai táo của bố cu Bi. Nghe mà hết hứng làm mọi việc khác. Đoạn nhạc ngắn cuối phim từng nốt rời rạc, ngắt quãng, rơi trong đêm nghe u ám, buồn. Cái sự u ám xuyên suốt bộ phim. Cảnh những người đàn ông bên bàn nhậu và những vại bia... Cảnh người vợ gọi điện cho chồng trước bữa ăn... Cảnh bữa cơm toàn đàn bà, người già và trẻ con... không thấy bóng dáng người đàn ông của gia đình đâu cả.
Cuộc sống buồn tẻ và thiếu sinh khí. Nhưng thực. Cuộc sống ngày nay, nhiều người đàn ông đã quên mất mình là đàn ông, quên mất trách nhiệm làm chồng, làm cha trong gia đình.
Say. Rồi chơi. Cái trách nhiệm dễ nhất trong một số cái trách nhiệm làm chồng ấy cũng lờ đi. Cảnh cô vợ khều khều ông chồng say mới chán cho các ông làm sao...
Sự chờ đợi của những người đàn bà trong phim cũng u ám. Hai người đàn bà suốt ngày quanh quẩn trong bếp, với các món ăn như vua ăn mà cũng không giữ nổi người đàn ông trong nhà. Cô con dâu xinh xắn, tận tuỵ chờ cơm chồng, cô con gái trong nhà thì chờ yêu... Tận tuỵ là thế, chờ đợi là thế, ấy thế mà ông chồng say về trước hết là tạt vào nhà cô gội đầu, tán tỉnh, trò chuyện rồi định làm cái việc ấy với cô bé không được mới mang cả sự ham muốn đang dở dang về làm với vợ. Ôi chao, khổ cho phụ nữ làm sao.
Ngôi nhà chật chội. Lối đi chật chội, tối tăm càng làm tăng cảm giác bức bối, u ám.
Xem phim, mình không có cảm giác là thời hiện tại. Cứ như những năm 80. Một số cảnh làm mình tưởng tượng như thời phong kiến ngày xưa.
Thực sự một số đoạn mình không hiểu lắm. Ví dụ cảnh cô con dâu ôm bố chồng, vuốt ve cho bố ngủ. Thời này còn ai làm thế không??? Hay cảnh Thuý với người yêu xxx bên bờ đá. Dù thực tế có là thế, hoặc giả như thế được coi là chân thực, nhưng xem mình vẫn thấy thế nào ấy. Cả cảnh Thuý đội mưa xem cậu bé trong mộng của mình đá bóng, cảnh cậu ta đi tè nữa... liệu một cô giáo, tất nhiên cô giáo cũng là người, nhưng hành động như thế có vẻ không hợp lý lắm.
Chỉ có cậu bé Bi trong phim là trong sáng, đáng yêu. Khi cậu ngước lên trời nhìn theo cái máy bay, không biết cậu nghĩ gì, mà đúng hơn, ý đạo diễn là gì? Cậu mơ về một phương trời mới, tươi sáng hơn chăng, hay rồi cậu cũng ra đi như ông nội của cậu, lại để những người đàn bà trong chờ đợi ... Hy vọng là một tương lai tươi sáng cho Bi và những nguời phụ nữ của Bi.
Thôi đi ngủ đã. Mình không hiểu hết ý tứ của phim. Những tảng đá lạnh theo suốt cả bộ phim nữa ...Phim ít lời thoại, khá hay nhưng mình cũng không mấy thích (là vì không phải gu). Cuộc sống trần trụi, tẻ nhạt với những cốc bia, những người đàn ông say, không say kiểu nọ cũng say kiểu kia, những người đàn bà chờ đợi ít tương lai...

Ai quan tâm thì có thể xem phim ở đây :

[YT]http://www.youtube.com/watch?v=cjhTO3AfMho&feature=player_embedded[/YT]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10
0
0

tồ tẹt

New Member
Trả lời: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Các chị ơi cho em hỏi cứ vào bình luận phim truyền hình chiếu trên tv có được không ạ? Hôm nay em xem phim trên vtv1 có đoạn các anh CS hỏi em lễ tân xem tội phạm trốn ở tầng 3. Các anh đang đi từ tầng 1 lên tầng 3 thì có kẻ gian gọi điện thoại báo trước cho tội phạm ở trên tầng 2. Mà cái thằng tội phạm nó cũng bình tĩnh như là James Bond ấy. Nó mở tủ lấy túi du lịch ra, cất súng hay gì đó vào, chạy ra ngăn kéo bàn lấy tiền rồi mặc quần jeans vào. Khoác thêm cái áo đen có mũ trùm đầu nữa. Em cứ tưởng nó phải chạy đi rồi, nhưng không, thằng này nó lại không làm thế. Nó lấy đôi tất ra đi rất cẩn thận, xỏ giầy thể thao xong rồi mới hé cửa nhòm ra. Vừa hay lúc đó 2 anh CS đi từ tầng 1 đã lên đến tầng 2 :)) thế là nó đợi các anh CS lên tầng 3 rồi chuồn. Lúc ấy em hi vọng có màn thằng tội phạm trèo qua ban công nhảy xuống tầng 1, các anh CS hô "Đứng lại" và bắn theo đùng đoàng như kiểu "Nữ điệp viên Salt" cơ. Em thực sự không hiểu đạo diễn với biên kịch sao không để tội phạm nó ngủ ở tầng 9 hay tầng 10 gì đó thì có phải là logic không. Chứ chỉ để nó ngủ tầng 2 với tầng 3 thì có khi thằng tội phạm còn chưa nghe xong điện thoại đã bị tóm rồi!
Mà phải nói em lễ tân cũng có nghiệp vụ cao ghê cơ. Rõ ràng em ấy cúi mặt xuống quyển sổ lúc thằng tội phạm lẻn qua cửa sau. Thế mà khi các anh CS xuống hỏi có thấy tội phạm chạy ra cửa không em ấy trả lời: không thấy đi cửa trước, chắc nó đi vòng đường cửa sau rồi. Em gái này chắc tên Sherlock Mai, đoán việc mà không cần nhìn.
Bao giờ có phim này nữa em sẽ ngồi xem tiếp có khi hồi hộp như Vượt ngục ấy chứ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Cả nhà xem phim "Bi, đừng sợ" chưa? Ối giời, hôm qua em vừa xem xong. Chả hiểu phim đấy nó kiểu gì. Như phim cấp 3 ý. Phim chả có nội dung, không đầu, không cuối, không cốt truyện. Chán với cách làm phim của Vn :(Các nhà làm phim và đạo diễn thì cứ ra rả nói về âm thanh, ánh sáng, tính nghệ thuật của phim nhưng em thì chả tiêu hóa nổi cái thể loại này
http://vuighe.net/xem-phim/online/bi!-dung-so-18+_15111.html. Ai chưa xem thì vào đây xem
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
34
0
0

ngodong9

New Member
Trả lời: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Nà miình ai thích xem phim " Sự quyến rũ của người vợ" không, mình đang xem phím đó thấy cũng hay mà sao thấy người vợ kia khổ quá, hiền quá bực cả mình
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Hôm qua lại lọ mọ xem Thiên nga đen. Có bác nào xem rồi thì cho xin tý rì viu nhỉ... Mình xem xong chả biết viết gì, rón rén đi ngủ, bật các loại điện lên mà vẫn hơi sợ sợ.
Diễn viên và nhạc phim đều tuyệt, có điều không hiểu sao khó diễn đạt cảm xúc sau khi xem xong...
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

@ EBN: Cờ vây chị đọc cách đây mấy năm, hồi nó mới ra, Sơn Táp viết đc nhỉ, trầm, khéo, kéo đc ng đọc lắng theo tâm trạng và con ng của nhân vật. Chị thik cái sự thông minh hút hồn của nv nữ, và mê đắm cái cách si tình của nv nam, hồi đó đọc rồi nhắm mắt mơ tưởng giá kể c/đời mình năm 16 tuổi có đc những thời khắc như thế ;) , yêu phải yêu thông minh, si tình như thế, ko cần ... dài dòng mà ng đọc vẫn cảm đc thấy xúc cảm của couple ấy như muốn nổ tung.

@ Chị Đèn và Virgo: nghe 2 ng rì viu em lại tò mò muốn xem Bi.

@ tồ tẹt: bác chắc tuyền xem action movie trên HBO hay Star, thế nên e khuyên bác đừng dại ghé mắt vào action movie trên VTV, kẻo lại mất ngủ vì ... ức; mà thôi bác cứ liếc mắt cũng đc, đọc rì viu nhặt sạt của bác cũng thú phết @};-.

@ Bác Đèn: chong đèn đom đóm xem Thiên Nga hở bác :), em chưa xem, dưng mà trong 10 cái tên của Oscar 83 thì e thấy ít hứng với nó nhất, chạ hỉu sao hay là tại e u muội với ba lê :p. Bác xem King's Speech đi, hay là 127 hours @};-.
 
741
0
16
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Hôm qua lại lọ mọ xem Thiên nga đen. Có bác nào xem rồi thì cho xin tý rì viu nhỉ... Mình xem xong chả biết viết gì, rón rén đi ngủ, bật các loại điện lên mà vẫn hơi sợ sợ.
Diễn viên và nhạc phim đều tuyệt, có điều không hiểu sao khó diễn đạt cảm xúc sau khi xem xong...
Ôi em cũng giống chị! Xem xong rất nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng viết ra thật là khó! Chỉ chốt một câu là phim rất hay, từ ý tưởng, nhạc, góc quay, cảm xúc tâm lý...
Chắc mất vài ngày để tiêu hóa rồi em sẽ viết ...:)
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Em đọc Thiếu nữ đánh cờ vây xong cũng thèm như chị OMM ;)
Còn xem xong Thiên nga đen, em thẫn thờ ...
Chị Thảo Gấu review phim đó hay tuyệt! Ở facebook của Thảo Gấu ý ạ, có thêm bình luận của mọi người nên đa chiều, phong phú ý kiến. Ở diễn đàn chị TG cũng post review nhưng không khoái bằng đọc trên facebook.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Tối hôm qua lại ngồi đến 2h sáng với phim Winter's Bone.

Phim hay, nhạc và bài hát trong phim hay. Mỗi tội toàn xem đêm nên không thể còn hơi sức viết gì nữa. Đành tìm trên mạng một bài khá ưng ý pót lên giới thiệu với các mẹ.

Từng giành được 4 đề cử Oscar 2011 trong đó có hạng mục 'Phim hay nhất', tác phẩm điện ảnh gai góc về đề tài tình máu mủ và nghị lực con người trước số phận đã lột tả nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 2006 của nhà văn Daniel Woodrell, Winter's Bone là một tác phẩm điện ảnh thuộc dòng phim độc lập với kinh phí chỉ vỏn vẹn 2 triệu USD. Phim đã giành hai giải quan trọng nhất - Phim truyện hay nhất và Kịch bản xuất sắc - tại LHP Sundance năm ngoái. Tại Oscar diễn ra hồi cuối tháng 2, Winter's Bone cũng là một bất ngờ lớn của năm nay khi được đề cử ở 4 hạng mục quan trọng: Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc và Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Đây cũng được đánh giá là tác phẩm đặc biệt và khó xem nhất trong 10 phim tranh giải Phim hay nhất tại Oscar.
Phim lấy bối cảnh mùa đông tại một vùng đồi núi heo hút ở vùng Ozark, bang Missouri, Mỹ. Cô bé Ree 17 tuổi trở thành trụ cột của cả gia đình khi người cha bỏ đi biền biệt, người mẹ thì mắc bệnh tâm thần, hai đứa em vẫn còn nhỏ. Một ngày, cảnh sát đến nhà nói với Ree rằng Jessup Dolly, cha cô bé đã thế chấp cả ngôi nhà trong một vụ buôn bán hàng lậu. Nếu Jessup không ra hầu tòa thì cả gia đình Ree sẽ bị tống ra khỏi nhà. Mạo hiểm với cuộc sống của mình, Ree lên đường tìm cha. Cô bé 17 tuổi vượt lên trên sự dối trá, khinh miệt và những mối hiểm họa đến từ chính những người họ hàng của mình để đi tìm ra sự thật. Ree thực hiện một hành trình đơn độc để tìm cách cứu gia đình nhỏ của mình.


Khung cảnh mùa đông Missouri trong "Winter's Bone". Ảnh: Roadside Attractions.

"Tít dưới tận Missouri, nơi tôi được nghe điệu ca này. Đám bạn già đang thì thầm to nhỏ, bên tiếng đàn banjo bập bùng, nhẹ nhàng mà từ tốn..." - câu hát dân ca mở đầu bộ phim đã dẫn dắt khán giả đến với một thế giới rất riêng của Winter's Bone. Đó là một hình ảnh về nước Mỹ khác xa với những bộ phim bom tấn mà khán giả Việt Nam vẫn quen thuộc trước đây. Không có những tòa nhà cao chọc trời như ở thủ đô Washington, không có người qua kẻ lại tấp nập như ở New York, không có những ánh đèn rực rỡ, lung linh nhiều màu sắc phát ra từ các sòng bài ở Las Vegas, cũng không có những ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy bên bãi biển như ở Miami hay Orange County.
Hình ảnh nước Mỹ trong Winter's Bone là một vùng quê điêu tàn, xa xôi đang bị bao phủ bởi một màu u ám, lạnh lẽo, hiu quạnh của mùa đông. Những con đường vắng vẻ, những cành cây trụi lá, những người dân cơ cực bên đàn gia súc bị bỏ đói lâu ngày... Hình ảnh của miền quê Missiouri đối lập rõ rệt với vẻ hào nhoáng, bóng bẩy của những thành phố lớn ở nước Mỹ. Rượu chè, ma túy, bạo lực, tình dục, dối trá, tất cả đều hiện hữu trong cái thế giới nghiệt ngã của Winter's Bone. Chính những thứ đó đã khiến cho những đứa trẻ như Ree trở nên già dặn trước tuổi và có được sự mạnh mẽ, nghị lực phi thường khi phải đối mặt với những khắc nghiệt của hoàn cảnh.

Ở tuổi 17, đáng lẽ Ree đang phải diện quần áo đẹp, trang điểm bóng bẩy, ngồi xế hộp với một anh bạn trai nhà giàu như bao cô gái tuổi teen khác trong nhiều bộ phim teen của Mỹ. Nhưng không, Ree ngày ngày bổ củi, săn bắn, nấu ăn, chăm sóc cho hai đứa em nhỏ và bà mẹ già mắc bệnh tâm thần. Người bố thì bỏ đi, không có bất kỳ tung tích nào. Bao nhiêu gánh nặng đè chặt xuống đôi vai của cô bé 17 tuổi. Mục tiêu của cô là nhập ngũ để lấy được số tiền thưởng chăm lo cho gia đình mình. Hơn thế nữa, để cứu cả nhà thoát khỏi cảnh vô gia cư, Ree một mình đi tới từng nhà người họ hàng để hỏi tung tích của bố. Tuy nhiên, cô bị họ hắt hủi, lăng mạ, thậm chí là đánh đập rất tàn nhẫn chỉ vì tất cả bọn họ đều có dính dáng tới ma túy và sợ bị liên lụy.


Jennifer Lawrence thủ vai Ree. Ảnh: Roadside Attractions.

Bức tranh số phận con người ở Missouri trong Winter's Bone đã được nữ đạo diễn Debra Granik khắc họa rõ nét qua thứ ngôn ngữ điện ảnh đậm chất phim độc lập của mình. Phim có cách kể và tiết tấu chậm rãi, máy quay đi theo nhân vật Ree trong suốt cuộc hành trình gõ cửa từng ngôi nhà để tìm thông tin về người cha. Màu sắc xám xịt, u ám, lạnh lẽo thể hiện cho sự tăm tối, bế tắc của cuộc sống nơi đây. Cách xây dựng không khí trong Winter's Bone đưa đẩy người xem vào trạng thái căng thẳng, bí bách nhưng lại ít có sự kịch tính. Thay vào đó, từng góc quay, từng hình ảnh, từng câu thoại của nhân vật đều tạo một cảm giác riêng cho khán giả. Có thể nói, trong 100 phút chiều dài phim, người xem bị hút vào cái thế giới không lối thoát của Winter's Bone và cùng trải nghiệm với sự cô đơn, lạnh lẽo của con người và cảnh vật nơi đây.

Phim cũng sử dụng thứ âm nhạc rất đặc trưng của miền quê nước Mỹ. Những giai điệu country đầy cảm xúc, tiếng guitar trữ tình, giọng hát trầm ấm của một người phụ nữ cao tuổi... khiến cho bầu không khí u ám của phim đôi chỗ được giãn ra. Sự xa cách, thờ ơ, lạnh nhạt của con người nơi đây được thể hiện rõ khi Ree đi từng nhà người họ hàng gõ cửa để hỏi về cha. Cho dù cha của Ree đã chết thì cô cũng phải tìm được xác của ông, nếu không khoản nợ mà ông đem nhà ra thế chấp sẽ bị truy tố. Lúc đó, Ree, bà mẹ điên và hai đứa em chỉ còn nước đi tha hương cầu thực ở nơi khác. Nhưng những người họ hàng của cô bé đều xua đuổi, nhẫn tâm, đe dọa Ree. Một số người khác thì cho cô tiền và nói đừng tìm hiểu mọi chuyện và ở ngoan trong nhà. Tuy nhiên, thái độ và những lời nói đó không khiến Ree gục ngã. Cô bé vẫn quyết đi tìm ra sự thật.

Người thủ vai Ree - nữ diễn viên 20 tuổi Jennifer Lawrence - là một trong những bất ngờ của điện ảnh thế giới năm qua. Cô đã hóa thân vào nhân vật một cách gần gũi, chân thật và dường như không hề có sự "gồng" lên để "diễn". Nữ đạo diễn Debra Granik nói về Jennifer: "Cô ấy nỗ lực rất nhiều để hiểu về thế giới tường tận của Ree. Thế giới ấy bao hàm việc đi săn, bổ củi, cùng ngữ điệu Anh - Mỹ đặc trưng. Từ lúc đặt chân tới Missouri trước thời điểm khởi quay, Jen đã trở nên quen thuộc với ngôi nhà mà chúng tôi mượn làm bối cảnh". Jennifer cũng học cách sử dụng các đồ vật rẻ tiền trong nhà, thuộc tên các chú chó, thân thiết với hai diễn viên nhí và nhập vai với vị thế của một người chị cả.


John Hawkes được đề cử Oscar cho "Nam diễn viên phụ xuất sắc" với vai người chú Teardrop trong "Winter's Bone". Ảnh: Roadside Attractions.

Có thể nói với những gì đã thể hiện trên màn ảnh, Jennifer Lawrence khiến người xem tin rằng cô thực sự "sống" với nhân vật Ree. Sự chân thật trong cách hóa thân nhân vật của cô làm cho khán giả nghĩ rằng những cô gái như Ree hoàn toàn có thật ở đâu đó tại một vùng quê nước Mỹ. Ree mang trong mình một nỗi đau đớn và cảm thấy bất lực trước cuộc sống của mình. Nhưng vì các em, vì bổn phận của mình, Ree đặt niềm tin và hy vọng tuyệt đối vào một phép màu mở ra tương lai tươi sáng hơn cho mình. Sự xấc láo, lầm lì của Ree được Jennifer Lawrence lột tả qua đôi mắt biết nói. Dáng người nhỏ bé của cô gái với chiếc mũ len đi giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn hay cảnh Ree đăng ký nhập ngũ là những trường đoạn khiến người xem không khỏi chạnh lòng. Jennifer hoàn toàn xứng đáng với đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2011.

Dàn diễn viên phụ cũng hoàn thành tốt vai trò của họ. Một trong những nhân vật để lại ấn tượng nhất trong phim là ông chú Teardrop của Ree. Vẻ bề ngoài cục cằn, dữ tợn đối lập hoàn toàn với sự nhạy cảm, yếu đuối và trái tim ấm áp bên trong của ông. Ban đầu, khi Ree tìm tới, Teardrop thậm chí còn phản ứng dữ dội bằng cách bóp cổ Ree. Nhưng càng về sau, nhân vật này càng có sự thay đổi rõ rệt. Teardrop đại diện cho hình ảnh những con người nơi đây - tối ngày đắm chìm trong men say, ma túy. Cuộc sống không có lối thoát, không có mục đích, các mối quan hệ bị đóng băng, con người lạnh nhạt với nhau... Vừa qua, John Hawkes, người thủ vai Teardrop, cũng được đề cử Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Đối với những khán giả quen xem phim giải trí thì Winter's Bone là một tác phẩm rất khó "nhằn". Tiết tấu chậm chạp, ít kịch tính của phim sẽ khiến nhiều người cảm thấy buồn ngủ, thậm chí là không đủ kiên nhẫn để xem tiếp khi mà phim chưa được phân nửa. Nhưng đối với khán giả yêu thích dòng phim độc lập thì đây thực sự là một bộ phim không thể bỏ qua. Cách kể giàu hình ảnh, thiết kế bối cảnh tuyệt vời, diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên và câu chuyện mang nhiều thông điệp của Winter's Bone chính là những điểm khiến phim ghi được dấu ấn tại các giải thưởng điện ảnh lớn, trong đó có Oscar.


Một hình ảnh đẹp trong "Winter's Bone". Ảnh: Roadside Attractions.
Bản thân tên phim - Winter's Bone - cũng mang nhiều ý nghĩa ẩn dụ. Nếu dịch một cách "đen và thô" thì có nghĩa là Xương cốt mùa đông. Nhưng dường như nhà văn Daniel Woodrell, tác giả cuốn tiểu thuyết, muốn thông qua câu chuyện của cô bé Ree đi tìm cha ở vùng quê Missouri để nói đến cái sự "lạnh thấu xương" trong mối quan hệ con người nơi đây. Sự cô đơn, hiu quạnh và hoang tàn của khung cảnh thiên nhiên nơi nhân vật sống có lẽ vẫn chưa lạnh lẽo bằng cái cách mà con người đối xử với nhau. Cùng là máu mủ, ruột thịt nhưng sự thờ ơ, lãnh đạm mà những người họ hàng dành cho Ree khiến nhiều người phải rùng mình và khó có thể tin được. Tuy nhiên, cái kết đầy tinh tế của phim cũng như hình ảnh thân thiết giữa ba chị em Ree cho thấy rằng dù con người có bị đẩy xuống nơi cùng cực, khắc nghiệt nhất, bản năng sinh tồn vẫn sẽ phát huy mạnh mẽ tác dụng của nó nếu có niềm tin và sự lạc quan.

Vnexpress.net

Các mẹ nghe thử một bài hát trong phim này. Mình rất thích bài này.

[YT]http://www.youtube.com/watch?v=jkZoonVJPwA&feature=player_embedded[/YT]
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Nỗi cô đơn của FaceBook

Social Network -- bộ phim làm tôi nhớ đến La haine (tiếng Việt là Nỗi hận thù) về một nhóm thanh niên vùng banlieue (vùng ngoại ô nghèo ở Pháp), nơi bạo lực hoành hành. Bộ phim diễn ra rất nhanh, như phim tài liệu quay tốc độ cao. Người xem bị cuốn vào dòng xoáy câu chuyện, không còn thời giờ để nghĩ, sự kiện này nối tiếp sự kiện kia... Social Network cũng về những thanh niên trẻ, nhưng ở một tầng lớp xã hội khác, gần như đối lập.



Chia tay, giận dữ... Harvard vs BU :)

Bàn phím, gõ miên man...

Những chai bia ném về phía nhau,

Ánh sáng nhàn nhạt, lành lạnh của những căn phòng kiểu New England

Cuộc thấm vấn, nơi người ta lại nghe thấy câu 'Bạn thân nhất của tôi", những từ nhân loại mất dần dũng cảm để nói ra trong khung cảnh bình thường khác

Những hợp đồng

Ý tưởng, chương trình, bàn phím...

Party, coke, cảnh sát

Mặt trời Cali

Cãi vã, đổ vỡ,

Chia tay, kiện cáo

Friend request... đợi chờ...

Chia tay, nuối tiếc...



Chừng ấy nỗi cô đơn chồng chất lên nhau, và chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ... :)
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Vừa nhắc đến Thợ săn thành phố với OMM, nhớ đến topic này nên copy từ blog của mẹ cháu về đây xem có bác nào buôn tý không :

1. The King’s Speech - Vua nói lắp :

Một câu chuyện của hoàng gia nước Anh về vua George VI bị tật nói lắp. Bộ phim đạt được 4 giải của Oscar 2011.

Tại vương quốc Anh, vào thời vua George V, truyền thanh luôn được hoàng gia sử dụng làm công cụ truyền tải những thông điệp đến người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Vua George V luôn tự mình đọc lời chúc mừng giáng sinh, gửi lời chúc hạnh phúc, đầm ấm đến những thần dân của ông. Thế nhưng, con trai thứ của ông là Albert hay được gọi thân mật là Bertie thì không thể nào có đủ khả năng truyền đạt lời nào rõ ràng đến mọi người được bởi tật nói lắp. Vì vậy, Bertie luôn là đề tài để vua cha nói đến, là câu cửa miệng của mọi câu chuyện phím trong hoàng gia, là nỗi lo cho người vợ - nữ công tước Elizabeth.


Chẳng bàn đến chuyện hay về nghệ thuật hay gì gì, mà mình thấy đồng cảm với ông vua này quá. Ai mà bị tật nói lắp mới hiểu hết được cái sự đau khổ của người mắc căn bệnh này. Nhớ hồi mình học lớp 8. Rõ thuộc bài mà không thể nào mở miệng nói được khi cô giáo gọi lên bảng. Mà lúc bắt đầu mở máy thì nói như súng liên thanh luôn. Cô giáo bảo: Em cứ nói từ từ xem nào. Khổ, nào có ai muốn thế, tự nhiên nó cứ thế. Rồi có lần thầy giáo bảo cầm sách đọc thế mà không đọc nổi, cứ lắp ba lắp bắp ở cái câu đầu tiên. Thế nên sau này, điều mình sợ nhất vẫn là đứng trước đám đông để nói gì đó. Lúc ấy, dù có viết sẵn ra giấy rồi thì chữ nọ cũng sẽ đá vào mông chữ kia. Và đọc, hoặc nói nhanh chẳng ai kịp hiểu mình nói gì. Có lần hướng dẫn công nhân làm chuyên đề, nói rõ lâu, rõ dài, nhưng nhìn mặt họ, mình đoán chắc họ chẳng mấy hiểu mình nói gì. Chán kinh. Cái việc rõ đơn giản với nhiều người mà khó khăn với những người như mình.


Trong phim, Albert đã vượt qua chính mình cùng với sự giúp đỡ của bác sĩ Linel Logue. Còn mình ???

2. Chùm phim của Trương Nghệ Mưu : Cao lương đỏ, Cúc Đậu và Chuyện tình cây táo gai.

Mình thích phim của Trương Nghệ Mưu từ hồi xem Đèn lồng đỏ treo cao . Tất cả những phim này chỉ có Chuyện tình cây táo gai là mới, tuy vậy, thời điểm xảy ra câu chuyện vẫn là cũ. Cúc Đậu hay Cao lương đỏ vẫn là thân phận của người phụ nữ xưa. Nhất là Cúc đậu, giống như Đèn lồng đỏ treo cao, ám ảnh không ngủ được.

Chuyện tình cây táo gai hơi mang hơi hướng phim Hàn Quốc.
Có một chút nhút nhát, e lệ, ẩn sâu trong tình yêu trong sáng, bị kìm nén của hai nhân vật chính, khiến bộ phim trở lại với phong cách xây dựng nhân vật và cấu trúc phim của những đạo diễn Trung Quốc trước thế hệ thứ 5.




Trong nửa đầu phim, Trương Nghệ Mưu mô tả chi tiết một câu chuyện tình lãng mạn, gây rung động nhiều tầng lớp khán giả. Khi Tĩnh Thu lạnh, Lão Tam đã mặc áo khoác và ôm cô để thể hiện lòng mình. Trong đoạn phim sau, cô gái mặc áo của anh để chơi đùa trong làn nước mát, chứng tỏ tình cảm mà cô chủ động dành cho chàng trai.


Tĩnh Thu xinh đẹp, đáng yêu, mỏng manh, yếu đuối tìm đến sự che chở từ tình cảm chân thành của anh chàng Lão Tam cứng cỏi và luôn thương yêu cô. Nhưng không chỉ là tình yêu, khi quan sát kỹ hơn, khán giả còn có thể nhận ra câu chuyện đậm nét văn hóa Trung Quốc trong giai đoạn lịch sử bi thương ấy. Bởi cạnh tính giải trí, ngôn ngữ điện ảnh tinh tế, hình ảnh giàu thông điệp, Trương Nghệ Mưu luôn thổi vào phim của mình những giá trị lịch sử, khiến ông có chỗ đứng riêng, một tầm cao văn hóa đặc trưng, không thể lẫn lộn với bất kỳ một đạo diễn nào. Với Chuyện tình cây táo gai, đạo diễn họ Trương tái hiện chân thực một thời kỳ lịch sử buồn mà không cần động chạm quá nhiều đến chính trị.

Mình thích nhất đoạn Tĩnh Thu và Lão Tam cùng nắm cái que...

3.
City Hunter - Thợ săn thành phố :

20 tập, phim Hàn quốc.

Nếu bác nào đã xem Boys Over Flowers và thích Lee Min Ho thì không thể bỏ qua phim này. Diễn xuất của Min Ho hay lên đáng kể, độ đẹp giai thì hơn nhiều, không công tử èo uột như trong Boys Over Flowers nữa.

Phim hành động gay cấn và hồi hộp. Diễn viên đẹp. Mình mất toi 3 đêm thức đến 2h sáng cùng Lee Min Ho (Chung quy cũng tại My mèo cứ chèo kéo. Mình tự biết mình, đã xem là xem liền tù tì nên cố tránh nhưng vẫn ... không tránh được).









4.Dear John :

Diễn viên: Channing Tatum, Amanda Seyfried




"Dear John" có sự tham gia của hai ngôi sao trẻ - Channing Tatum và Amanda Seyfried. Ảnh: ScreenGems.


Một bộ phim lãng mạn. Một câu chuyện tình đẹp. Nhiều cảnh quay đẹp.



Một cảnh quay lãng mạn trong "Dear John". Ảnh: ScreenGems.

Ghi chú : Ảnh phim sưu tầm trên NET.
Những đoạn viết nghiêng là copy và paste.



 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

@ 1: Em có 1 bạn đồng nghiệp, làm việc pờ rồ thôi rồi, tính thì nice khủng khiếp, đến nỗi khi bạn í tâm sự với em rằng đã li dị vợ, em đã chợt có ý nghĩ rằng nếu mình chưa có chồng, có khi ... ;) ; Nhưng bạn ý cũng bị nói lắp, và sau 1 thời gian chung sống với bạn í, vợ bạn í đã nhất định đòi li dị, để quay lại với first love, và họ đã cưới nhau, còn bạn í vẫn đơn côi và xác định ko tìm bạn đời nữa :( .

@ 3: Min Ho ở BOF ghét thôi rồi, ẻo ẻo lả lả, mà khi đó chưa thẩm mỹ mũi hay sao í nhỉ, mất thiện cảm cực. City Hunter lên hẳn 1 trình mới, xem thik nhờ chị nhờ. Bên đấu giá em nhắc đến là bởi em nghĩ đến cái ... túi áo của chàng :D ; À mà 2 dv cặp trong phim cũng đang iu nhau ngoài đời đấy, em đọc báo lá cải nói thế, nàng đó đc mệnh danh là "nữ hoàng dao kéo", công nhận đẹp đến từng chi tiết, thiếu mỗi kéo chân. Chị tìm Personal Taste xem đi, e ko biết bản tiếng Việt dịch là j, em xem English sub, có chàng đấy.

@ 2: Khen bác Mưu làm táo gai tinh tế chả khác j khen TQ đông dân chị nhờ, em ấn tượng cảnh lần đầu tiên họ cầm tay, rồi lúc nắm tay qua suối, .... Mà bác Mưu, dù có làm phim tình cảm đến đâu chăng nữa, vẫn mang trong đó giá trị lịch sử, thế nên bác í luôn ở trình cao hơn hẳn các đạo diễn khác.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

@ 1: Em có 1 bạn đồng nghiệp, làm việc pờ rồ thôi rồi, tính thì nice khủng khiếp, đến nỗi khi bạn í tâm sự với em rằng đã li dị vợ, em đã chợt có ý nghĩ rằng nếu mình chưa có chồng, có khi ... ;) ; Nhưng bạn ý cũng bị nói lắp, và sau 1 thời gian chung sống với bạn í, vợ bạn í đã nhất định đòi li dị, để quay lại với first love, và họ đã cưới nhau, còn bạn í vẫn đơn côi và xác định ko tìm bạn đời nữa :( .

@ 3: Min Ho ở BOF ghét thôi rồi, ẻo ẻo lả lả, mà khi đó chưa thẩm mỹ mũi hay sao í nhỉ, mất thiện cảm cực. City Hunter lên hẳn 1 trình mới, xem thik nhờ chị nhờ. Bên đấu giá em nhắc đến là bởi em nghĩ đến cái ... túi áo của chàng :D ; À mà 2 dv cặp trong phim cũng đang iu nhau ngoài đời đấy, em đọc báo lá cải nói thế, nàng đó đc mệnh danh là "nữ hoàng dao kéo", công nhận đẹp đến từng chi tiết, thiếu mỗi kéo chân. Chị tìm Personal Taste xem đi, e ko biết bản tiếng Việt dịch là j, em xem English sub, có chàng đấy.

@ 2: Khen bác Mưu làm táo gai tinh tế chả khác j khen TQ đông dân chị nhờ, em ấn tượng cảnh lần đầu tiên họ cầm tay, rồi lúc nắm tay qua suối, .... Mà bác Mưu, dù có làm phim tình cảm đến đâu chăng nữa, vẫn mang trong đó giá trị lịch sử, thế nên bác í luôn ở trình cao hơn hẳn các đạo diễn khác.
1. May mà chị chỉ nói lắp chỗ đông người, còn với chồng thì ... như súng liên thanh :D
Chia buồn với anh bạn của em.

3.Personal Taste nhiều tập không em. Nhiều thì lại chết chị rồi...
Giờ chị lại thích thêm cả chàng công tố viên nữa, hì hì, già rồi mà còn mê giai đẹp.

2. Chị cũng thích đoạn anh chị cùng nắm cái que, rồi dần dần nắm tay nhau luôn ấy ...
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Sao với chồng lại như súng liên thanh nhỉ, em tưởng chỉ thở cũng khó. Dạo này câu hết mức mà ko thấy Bừa, Xề đâu chị nhỉ ;)
Personal Taste có 16 Episode, mỗi Episode chia làm 4 part, mỗi part 15 phút, chị cứ thế nhân lên xem cần thức mấy đêm hihi.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng

Nhà mình ai đọc chưa? Em copy giới thiệu từ trang e đang đọc online:


Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng
Tác giả : Trang Trang
Dịch giả : Trần Quỳnh Hương



Nội dung chính :

"Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng" là một trong những tác phẩm bán chạy nhất của nữ nhà văn Trang Trang, do dịch giả Trần Quỳnh Hương (dịch giả cuốn "Anh có thích nước Mỹ không") chuyển ngữ sang tiếng Việt.

"Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng" kể về câu chuyện của Phùng Hy – một người phụ nữ đã hết lòng vì gia đình, nhưng rốt cuộc lại không có hạnh phúc. Cuộc hôn nhân với Điền Đại Vĩ kết thúc trong nỗi đau đớn ê chề, cô gặp lại người yêu cũ là Phụ Minh Ý trong hoàn cảnh hết sức éo le – những gì đẹp đẽ của quá khứ đã hoàn toàn vỡ vụn trong hiện thực. Phùng Hy đã lựa chọn cách sống thực tế và tích cực, cô giảm béo, chuyên tâm trong sự nghiệp. Và rồi cô gặp Mạnh Thời – một người đàn ông kỳ lạ, anh đã giúp cô lấy lại sự tự tin, là chỗ dựa ấm áp của cô. Lúc đó, tất cả những người đàn ông xung quanh đều nhận ra giá trị của cô, cả người chồng cũ tệ bạc Điền Đại Vĩ, người yêu cũ Phụ Minh Ý. Nhưng hạnh phúc chẳng có được dễ dàng, Phùng Hy bị cuốn vào vòng xoáy của đấu đá quyền lực, tiền tài và tình yêu. Người phụ nữ ấy một lần nữa phải đấu tranh để giữ lấy hạnh phúc.

Tác phẩm đã xướng lên tư tưởng “Phụ nữ không thể không hạnh phúc”, trở thành cuốn sách dành riêng cho nữ giới, đặc biệt là những phụ nữ từng thất bại trong tình yêu và hôn nhân.


Thông tin sách :

Số trang: 560
Khổ sách: 14,5x20,5cm
Giá bìa: 110.000
Ngày xuất bản: 8/3/2011
Đơn vị xuất bản: NXB Văn Học - Quảng Văn Books.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Em vào báo cáo là sau gần 1 tuần đánh bóng mặt đường em đã tranh thủ đọc xong cuốn trên, vừa đọc em vừa phát cuồng, nữa là đàn ông ;) . Bảo viết rì viu thì em ngại quá, nhưng thực sự là mọi người nên đọc, nên đọc. Tính cách nhân vật sâu, sắc nét, cốt truyện và tình tiết thông minh, phân tích tâm lý tuyệt vời, lời văn đẹp, truyện mang tính kịch cao, dựng thành phim thì cả kiên kịch và đạo diễn đều sẽ rất ... nhàn :) .
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Em vào báo cáo là sau gần 1 tuần đánh bóng mặt đường em đã tranh thủ đọc xong cuốn trên, vừa đọc em vừa phát cuồng, nữa là đàn ông ;) . Bảo viết rì viu thì em ngại quá, nhưng thực sự là mọi người nên đọc, nên đọc. Tính cách nhân vật sâu, sắc nét, cốt truyện và tình tiết thông minh, phân tích tâm lý tuyệt vời, lời văn đẹp, truyện mang tính kịch cao, dựng thành phim thì cả kiên kịch và đạo diễn đều sẽ rất ... nhàn :) .
Chị cũng cứ bảo lượn ra hiệu sách dinh một em về đọc mà chưa ra được. Hôm rồi có mua "Cưỡng cơn gió bấc" về đọc. Đọc xong mới ngẫm nghĩ : Đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lúc ấy còn cái mà hồi hộp với tưởng tượng... nhưng mà cứ cưỡng mãi cũng ... bức xúc chết đi được :D , lại càng lâu quên, hihi. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên.

Sáng nay mở mắt ra lại xem phim Hoa cúc dại của Hàn Quốc. Cảnh đẹp, nhạc hay, tình day dứt...

[YT]http://www.youtube.com/watch?v=OeNjUOglN-A[/YT]

Em mong mình được yêu biết nhường nào
Và dường như anh ở đâu đấy thật gần em
Nhưng em chỉ thấy anh trong phút chốc mà chưa kịp nói gì
Giữa thành phố xa lạ này
Em sống bằng nghề vẽ những bức tranh về tình yêu và cuộc sống
Và luôn ngóng trông anh từng giờ cùng mùi hoa cúc dại…
 
Top