(MS0224/CNBT/062002) 06.01.2024 Bảo trợ 2 anh em Hồ Văn Canh, Hồ Văn Cường không có mẹ, cha bị bệnh tâm thần nhẹ ở Hướng Hiệp, Dakrong, Quảng Trị

5,624
9
38

metyruoi

Active Member
(MS0224/CNBT/062002) 06.01.2024 Bảo trợ 2 anh em Hồ Văn Canh, Hồ Văn Cường không có mẹ, cha bị bệnh tâm thần nhẹ ở Hướng Hiệp, Dakrong, Quảng Trị

Mã số 0620 - Mừng tuổi 20 của Chiasetinhthuong Vietnam - Bảo trợ 20 bạn nhỏ.

Dù biết đang rộn rã Mường Lát, dù đang bận vô cùng nhưng thương lắm hoàn cảnh của hai anh em, không hoãn được.


Cần lắm một vòng tay yêu thương

(MS0224/CNBT/062002) 06.01.2024 Bảo trợ 2 anh em Hồ Văn Canh, Hồ Văn Cường không có mẹ, cha bị bệnh tâm thần nhẹ ở Hướng Hiệp, Dakrong, Quảng Trị

Nhà con có 2 anh em :

Anh lớn là Hồ Văn Canh, sinh ngày 13/01/2012 học lớp 6 trường THCS Hướng Hiệp

Em là Hồ Văn Cường, sinh ngày 15/7/2015, học lớp 5 trường Tiểu học Hướng Hiệp

Mẹ bỏ đi, không có liên hệ hay hỗ trợ, chăm sóc 2 con, hai anh em ở với bố là Hồ Văn Hoàng sinh năm 1956 tại thôn Ruộng, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Bố bị bệnh tâm thần nhẹ, nhận thức và hoạt động không bình thường. Cuộc sống cả 3 cha con rất khó khăn, chủ yếu dựa vào việc đan chổi đót để bán nhưng do sức khỏe và bệnh tật nên có những ngày anh Hoàng không đan và bán được cái nào, không có tiền, ba cha con lại nhịn đói qua ngày. Cũng vì bệnh tật nên anh Hoàng cũng không được người khác thuê mướn.

Hai anh em còn nhỏ, thường xuyên phải nghỉ học tự đi mò cua bắt ốc, hái rau rừng về nấu ăn. Mùa đông mưa rét không kiếm được thức ăn thì cả 3 cha con phải nhịn đói. Ước mơ của hai anh em là cha luôn được khỏe để đan nhiều chổi còn đổi gạo nấu cơm.

Thầy giáo chủ nhiệm của Canh là thầy Hải, trưa nào cũng tranh thủ giờ nghỉ đến thăm các học trò của mình. Khi thì xin được ít quần áo sách vở, khi thì mua gạo cho hai bạn nấu cơm, mà cơm cũng không có gì ăn, ngoài ớt...

Ba cha con cũng dùng chung 2 bàn chải đánh răng. Nhà cũng không có đồ dùng gì để gọi được thành tên

CSTT mong nhận được tình yêu thương và và sự quan tâm của nhà mình dành cho các con để các con có cơm ăn và được tiếp tục đến trường. Mức bảo trợ 1.000k/tháng. Nhà mình có thể gửi tới CSTT 6 tháng hoặc cả năm.


TK nhận ủng hộ
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Số tài khoản 0011004156066 - Ngân hàng Vietcombank - Sở giao dịch
ĐT 0982995011

Khi gửi đề nghị ghi rõ tên người gửi và mã số trường hợp cá nhân (Bảo trợ MS0224)

Người phụ trách thầy giáo Hải, Vân Anh (Susu Đà Nẵng) và nhóm Chiasetinhthuong Vietnam

Do còn nhiều trường hợp khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng nên sẽ dừng nhận khi đủ định mức.

Mã số 0620 - Mừng tuổi 20 của chúng tôi

Yêu thương trao đi là Yêu thương còn mãi
#chiasetinhthuong
#thiennguyen
#tuthien



1206B3F0-0D9D-4D7C-8E7A-EEC3EEC41317.jpeg

Đó cũng là ước mơ của Thầy giáo chủ nhiệm

D6CD0659-8160-4907-B695-C92BE677895C.jpeg


F54AF5D1-0B89-4507-AE28-B608DF62BB2F.jpeg

FDC539C7-DB43-40ED-B104-210CB143C75A.jpeg

555FC269-B478-439A-B949-E644E045F83B.jpeg

F5D96B35-E1DC-46D9-A39A-29C755B0D5F3.jpeg

C3E8AAF8-B76F-4434-B96C-17DF9FC15E2C.jpeg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Mã số 0620 - Mừng tuổi 20 của Chiasetinhthuong Vietnam - Bảo trợ 20 bạn nhỏ.
Dù biết đang rộn rã Mường Lát, dù đang bận vô cùng nhưng thương lắm hoàn cảnh của hai anh em, không hoãn được.
Cần lắm một vòng tay yêu thương
(MS0224/CNBT/062002) 06.01.2024 Bảo trợ 2 anh em Hồ Văn Canh, Hồ Văn Cường không có mẹ, cha bị bệnh tâm thần nhẹ ở Hướng Hiệp, Dakrong, Quảng Trị
Nhà con có 2 anh em :
Anh lớn là Hồ Văn Canh, sinh ngày 13/01/2012 học lớp 6 trường THCS Hướng Hiệp
Em là Hồ Văn Cường, sinh ngày 15/7/2015, học lớp 5 trường Tiểu học Hướng Hiệp
Mẹ bỏ đi, không có liên hệ hay hỗ trợ, chăm sóc 2 con, hai anh em ở với bố là Hồ Văn Hoàng sinh năm 1956 tại thôn Ruộng, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Bố bị bệnh tâm thần nhẹ, nhận thức và hoạt động không bình thường. Cuộc sống cả 3 cha con rất khó khăn, chủ yếu dựa vào việc đan chổi đót để bán nhưng do sức khỏe và bệnh tật nên có những ngày anh Hoàng không đan và bán được cái nào, không có tiền, ba cha con lại nhịn đói qua ngày. Cũng vì bệnh tật nên anh Hoàng cũng không được người khác thuê mướn.
Hai anh em còn nhỏ, thường xuyên phải nghỉ học tự đi mò cua bắt ốc, hái rau rừng về nấu ăn. Mùa đông mưa rét không kiếm được thức ăn thì cả 3 cha con phải nhịn đói. Ước mơ của hai anh em là cha luôn được khỏe để đan nhiều chổi còn đổi gạo nấu cơm.
Thầy giáo chủ nhiệm của Canh là thầy Hải, trưa nào cũng tranh thủ giờ nghỉ đến thăm các học trò của mình. Khi thì xin được ít quần áo sách vở, khi thì mua gạo cho hai bạn nấu cơm, mà cơm cũng không có gì ăn, ngoài ớt...
Ba cha con cũng dùng chung 2 bàn chải đánh răng. Nhà cũng không có đồ dùng gì để gọi được thành tên
CSTT mong nhận được tình yêu thương và và sự quan tâm của nhà mình dành cho các con để các con có cơm ăn và được tiếp tục đến trường. Mức bảo trợ 1.000k/tháng. Nhà mình có thể gửi tới CSTT 6 tháng hoặc cả năm.
TK nhận ủng hộ
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Số tài khoản 0011004156066 - Ngân hàng Vietcombank - Sở giao dịch
ĐT 0982995011
Khi gửi đề nghị ghi rõ tên người gửi và mã số trường hợp cá nhân (Bảo trợ MS0224)
Người phụ trách thầy giáo Hải, Vân Anh (Susu Đà Nẵng) và nhóm Chiasetinhthuong Vietnam
Do còn nhiều trường hợp khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng nên sẽ dừng nhận khi đủ định mức.
Mã số 0620 - Mừng tuổi 20 của chúng tôi
Yêu thương trao đi là Yêu thương còn mãi
#chiasetinhthuong
#thiennguyen
#tuthien
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
CSTT đã ck và thầy giáo đã nhận được tiền bảo trợ quý I.2024. Thầy sẽ mua lương thực, thực phẩm cho 3 bố con. Cảm ơn thầy và nhà mình!

8F201AEB-1E57-4285-AC6D-963E397D9971.jpeg


B3C2021F-E5F5-4AA0-A7DD-67DC42DE1BE2.jpeg
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Nay Thầy Hải đã mua đầy đủ lương thực và chở đến cho ba bố con. Hôm trước nói chuyện định giúp ba bố con con bò để chăn, chăm cho nó sinh sôi nảy nở, lấy vốn nuôi con ăn họ nhưng bố từ chối vì sức khoẻ yếu, không chăn thả được. Thế là lại chuyển hướng sang nuôi gà. Thầy đã đi hỏi gà giống, 20 con giá khoảng 1.050k. Chưa kịp tiến hành thì thầy đã tặng một đàn gà cho nhà cháu.

Vậy là giờ đã có "của ăn - của để" rồi, cảm ơn Thầy đã hết lòng vì học trò và giúp CSTT đến được với các con.

77F77AA3-6FD1-4700-9A77-F25AE8A667B1.jpeg
78581F29-A75A-4458-B65A-C1C2AB370CAE.jpeg
AF216EF9-52FC-4A3F-ACD4-DADB62CEE50E.jpeg
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Cuối tuần thầy Hải lại mua lương thực đồ dùng mang đến cho ba bố con.

Thầy phiền lòng vì con lớn hay nghỉ học, theo chúng bạn đi chơi. Thầy đã nhiều lần đi tìm, động viên con đến lớp.

Cảm ơn Hương Lúa (Hương BIDV) và bạn đã bảo trợ cho ba bố con.


E75B02A0-7EC5-4A23-9C69-E5BD808CDEE4.jpeg
 
Top