(MS104.2/TT) 08.5.2010 - TTTT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn, miền núi Chân Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang

1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Giá có cái áo chuối là cho lên trang nhứt ngay nhỉ :D
Áo chuối á, khó gì đâu, photoshop anh Bảo, Cam hay Bừa chắc là làm được. Cơ mà đổi áo của em nó thì phải đổi chỗ kín, không có nghĩa lộ hết là hỏng đấy nhá, khà khà! Cô bé này đi Quỳ Châu 1 lần với CSTT, chắc lần này là lần 2.
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Giờ tớ mắc bệnh nghiện đọc phóng sự của Bừa mới chết Bừa ạ, 1 lúc lại lôi ra đọc, 1 lúc lại mở ra coai:D
Còn nữa ha:)
 
164
0
0

namgiang

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

@ Bừa: Cô bé này hình như tên Hương, bạn của Gà. Lúc ngồi chia đồ, mồ hôi đầm đìa, Cam chạy ra chụp, nghĩ ngay là ảnh sẽ rất đẹp. Cái này mà đi dự thi ảnh của Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh VN có khi đoạt giải với tên ảnh "Niềm vui người thợ", khà khà!
Mà bác vẫn up ảnh lên photobucket, sau đó copy sang CSTT à. Bác làm 1 đống ảnh thế này thì mất công lắm, em làm có mấy cái mà mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Tks bác...
Bé này nick Chichbong, làm cùng cty Gà ăn thóc.
Ảnh này quá đẹp luôn, không có gì để nói được...
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Bé này nick Chichbong, làm cùng cty Gà ăn thóc.
Ảnh này quá đẹp luôn, không có gì để nói được...
Cho điểm cộng vì ý tưởng của người chụp nữa chứ @};-
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Cho điểm cộng vì ý tưởng của người chụp nữa chứ @};-
Lúc Cam tác nghiệp em cũng có mẹt, nhìn Cam quỳ xuống đất, hướng máy lên, biết ngay có hiện tượng đặc biệt mờ.:D
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Bé này nick Chichbong, làm cùng cty Gà ăn thóc.
Ảnh này quá đẹp luôn, không có gì để nói được...
Xin cám ơn

Lúc Cam tác nghiệp em cũng có mẹt, nhìn Cam quỳ xuống đất, hướng máy lên, biết ngay có hiện tượng đặc biệt mờ.:D
Và xin cảm ơn! :D

Thật ra, em vẫn chưa diễn tả hết vẻ đẹp của các thành viên chúng ta lúc đó đâu. Thực tế, trông còn đẹp hơn nhiều ạ! Ai có máy ảnh trong tay, đều muốn ngay tức khắc ghi lại những hình ảnh đẹp và đáng quý ấy!@};-@};-@};-
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

bớ anh Bừa ơi, post ảnh nhanh lên để em ...bốc hàng vào blog nào. Có ai có cái áo của bác ý không, rang lên hộ em cái.:D
 
7
0
0

chjpb0ng

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Ui Za! Em không ngờ mình lại được lọt vào ống kính như vậy đâu.Mà lại đẹp hơn cả thực tế nữa.Công to
lớn nè em phải cảm ơn bác CAM rất là nhiều đấy ạ !:D :cstt09:
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.






Bên sau trường càng khẩn trương bao nhiêu thì ngoài sân trường chương trình văn nghệ càng thêm hấp dẫn bấy nhiêu. Khi cho các chú các cô cũng phải ngó nghieng ghen tỵ.


Đội Văn nghệ của trường với bài múa Mẹ Âu Cơ.








Tốp ca: “Tứ Giai đệ nhất sỹ” với bài hát Trái đất này là của chúng mình.


Bài hát vui nhộn dễ thuộc dễ hát…. 1 em chạy lên hát cùng.. rồi 2 em.. rồi cả mấy chục em ào lên sân khấu.




Không cần mic không cần loa, bài hát bỗng chốc âm vang cả khu trường.


Mẹ xề phát quà thưởng cho các con.. và bắt đầu những chương trình trò chơi vui nhộn và tinh nghịch.


Trò chấm ….phẩy


Trò, điệu nhảy của những pho tượng… vvvv






Phía sau hậu trường các túi quà và những chiếc cặp mới đựng sách vở đã được phân chia và được mang ra tập hợp ngay trước sân khấu.










Mặc dù đã đến giờ nhận quà nhưng với tài dẫn của mẹ xề và đội văn nghệ các con càng thêm hào hứng… quên cả quà quên cả ăn.








Khiến cho các cô các chú trong đội phát quà cũng phải dừng tay ngồi đợi và xem cùng.
Các bạn ngồi dưới được phen cười bể bụng.










Nhìn đồng hồ thấy hơn 11h, sợ các con đói mệt và phải về đường xa, nên các tiết mục trò chơi phải tạm dừng để nhường lại cho công việc phát quà
phát quà cho các con

(Còn nữa...)
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.


















Nhìn các con bé nhỏ xách túi quà khiến các bố các mẹ ai cũng phải chạnh lòng.


Sau mấy giờ đồng hồ hò hét cùng chương trình văn nghệ, lúc này tôi mới có thời gian để đi thăm trường lớp của các con.


Đúng là hình ảnh lớp học của mình ngày ở quê, vẫn tường liếp tre vách đất, vẫn bảng đen gạc gầu, chỉ khác chăng là nhưng chiếc bàn học Xuân Hoà ngay ngắn và sạch sẽ.


Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là ở chỗ, tại sao cùng trên 1 ngôi trường mà lớp học bằng gạch mái tôn kia thì bị tốc mái mà lớp học vách đất ọp oẹp này lại không sao.??? Tôi đem điều băn khoăn này hỏi nhà Khí động học Bảo lão gia thì được biết là do lớp học vách đất này thông thoáng hơn… nó ví như người PN mặc váy và người đàn ông mặc quần vậy.. Bí hạ thì phá thượng… thế thôi.


Mải miên man với những suy tư quay ra phía sân trường thì đã thấy các thầy các cô các chú cùng các con phát quà xong xuôi


Mỗi con được 1 túi quà, 1 cặp sách. Tôi hỏi 1 cháu bé có tên Quang là học sinh của trường. Con nói rằng “Con vui nhất là được chơi các trò chơi, còn cặp sách con để dành sang năm học mới”


Hỏi con xong tôi thấy lòng mình vui rạo rực.. vậy là mình đã mang lại được niềm vui cho các con.. tuy không lớn lao nhưng trọn vẹn và đầy ý nghĩa


Nhận quà xong, các con lớp nào về lớp ấy.


Chúng tôi được cô hiệu trưởng mời về phòng lớp học uống nước.



Tại đây không khí buổi giao lưu diên ra vô cùng thân mật.


Anh Long phó chủ tịch xã, (người đã đến tham gia chung vui cùng chúng tôi từ rất sớm)
Anh nói: “Buổi trao quà ngày hôm nay thật vô cùng vui và đầy ý nghĩa… Khi được biét các bạn là nhưng ông bố bà mẹ từ khắp các mọi miền, quyên góp và ủng hộ cho Chân Sơn, địa phương rất vinh dự, cá nhân tôi thì vô cùng cảm phục tấm lòng của các bạn, sự phối hợp nhịp nhàng và cách làm rất khoa học mà vui… phải nói là rất vui…”
Thay mặt địa phương chúng tôi xin trân trọng cảm ơn… và hy vọng mối nhân duyên giữa địa phương ( trường Chân Sơn ) chúng tôi và CSTT sẽ mãi phát huy tốt đẹp.



Mới nghe được tới đó thôi mà tôi như ếch nhìn thấy hoa mướp. Bởi cô Ngọc (Đính chính: Bên trên ghi nhầm là cô Oanh)hiệu phó duyên dáng kia người mà sang nay tôi vừa có dịp bắt chuyện.
- Tên cô là gì ạ?? T
- Dạ, tên của em là cái quý nhất của con trai, kết thúc bằng chữ C và có dấu nặng.
Câu trả lời dí dỏm của cô khiến tôi xốn xang suốt cả buổi… nghĩ nát óc toàn ra những tên khùng khục.


Và giờ là lúc để tôi có cơ hội thưa chuyện với nhà trường.


Xin phép toàn trường và đã được sự nhất trí cáo của các thấy các cô, đồng ý cho “2 đứa” được phép đi lại….ợ


Và buổi liên hoan “dạm ngõ” là nhưng chiếc bánh mỳ kẹp chả và nước uống lavie… không khí ấm cúng vui vẻ chẳng khác gì đám ăn hỏi thật.




Kết thúc buổi giao lưu vui vẻ tất cả mọi người cùng kéo nhau ra sân chụp ảnh lưu niệm



(Còn nữa...)
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

chả đếm được số lần em mở topic ra ngắm ảnh nữa rồi. :cstt01::cstt01:
Cảm ơn anh Bừa và xin chúc mừng hạnh phúc mới của anh :D:D
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

đọc bài báo của ai đó viết mà xúc động quá. Em ngồi ở đây, xa nhà mà nước mắt cứ chảy ra.
Lại thêm bài tường thuật ảnh của anh Bừa nữa. Nhà CSTT chúng mình nhiều người tài năng quá: viết hay, chụp ảnh giỏi, toàn tay phụ mà xịn như tay chính ấy.
HÔm đó nhóm em bận túi bụi, đến tận phút cuối, thấy ngoài sân nhạc rộn ràng, hay quá mà không thể bỏ đấy để chạy ra xem tí nào cả. Tiếc ơi là tiếc.
Nhất định lần đi tới, em có kinh nghiệm hơn, chia quà chắc sẽ nhanh hơn để còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ độc đáo, đặc sắc nữa. cảm ơn cả nhà mình :cstt01:
 
21
0
0

lolem_0240

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

quá hay !:cstt03:
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Đọc bài của Bừa, xem ảnh của Bảo lúc đầu muốn khóc rồi, đến đoạn "ăn hỏi" thì :(( :(( thật
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Đọc bài của Bừa, xem ảnh của Bảo lúc đầu muốn khóc rồi, đến đoạn "ăn hỏi" thì :(( :(( thật
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Tiếp…..
Chia tay mái trường Chân Sơn cả đoàn lên xe quay trở về HN. Lúc này là giữa trưa nên trời nắng nóng oi bức, các bố các Mẹ ai lấy đều mệt phờ râu tôm.



Nikita ngồi cạnh vỗ nhẹ vai tôi bảo… “anh ngồi tạm ra cái ghế nhựa nhường chỗ cho em ngủ cái.. đêm qua em luộc khoai tây suốt đêm.”


Chuyến đi lần này có sự trở lại của quản ca Mẹ Mít nhợn lại thêm 2 cô bạn ca sỹ quen nhau từ thủa không mặc quần (toàn mặc váy đi diễn văn nghệ thiếu nhi). Thế nên xe mới chạy chưa được nửa đoạn đường các mẹ đã giậm giựt đòi khởi động chương trình văn nghệ trên xe.


Mẹ mít nhợn với bài: Quê hương tuổi thơ tôi.

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/eWgvo399T-[/FLASH]​

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.
Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.

Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua.
Nhưng trong trái tim không bao giờ xa.
Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè.
Mùa lụt nước lũ bắt cá giũa đường.
Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy,
Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.
Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày.
Ngày ấy đâu rồi?
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.
Nhưng câu chuyện cổ, mẹ kể năm nào.
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?




Em bé ngoan với bài bát: Hai mươi

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/kA8NqpXCtw[/FLASH]​

Đón em về thấy chân trời đầy mây trắng .
Gió xuân về em rực rỡ giữa rừng hoa .

Ngày vừa 20 em ùa vào đời đời vừa 20 xanh lạ .
Đón em về thấy trên tay em nở lộc xuân .

Một mùa về rất mới đón em vào trong xinh tươi .
Đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng .
Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng
Hai mươi em tung tăng cho vui đời .
Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi .
Có em là thế gian thêm một ngày tháng .
Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng .
Hai mươi em cho đời một giấc mơ .

Có em về thấy chân trời hồng hơn trước .
Có em về thơ chợt có những vần vui .
Nụ cười hai mươi khoe tình hiền lành .
Tình tròn hai mươi thơm nồng .
Đón em về thấy trong tim em rực hồng thôi .

Một mùa về rất mới đón em vào trong xinh tươi .
Đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng .
Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng .
Hai mươi em tung tăng cho vui đời .
Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi .
Có em là thế gian thêm một ngày tháng .
Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng .
Hai mươi em cho đời một giấc mơ .

Ngày vừa hai mươi em ùa vào đời .
Đời vừa hai mươi xanh lạ .
Đón em về thấy trên tay em nở lộc xuân .




Mận và TRang đoremon song ca nhạc phẩm: Gửi em ở cuối sông Hồng



[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/XaRN9rU9zN[/FLASH]​

Biển cạn​

Có người từ lâu nhớ thương biển. Ngày xưa biển xanh, không như bay giờ, biển là hoang vắng. Lời tôi nhỏ bé trước những khát khao biển tràn nỗi đau. Tình em qua lớn, sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất. Giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn. Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần vời tôi.
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan.Ngàn năm nỗi đau, hòa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.
Có người hẹn tôi cuối phương trời. biển xưa lắng nghe, trắng xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng. Đời tôi nhỏ bế trước những khát khao, biển tràn nỗi đau. Tình em quá lớn, với những đam mê làm nên ngang trái. Sóng ru não nề, hải âu không về. Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi.
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan.Ngàn năm nỗi đau, hòa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.


Lời bài hát quá hay, lại them giọng hát nhẹ nh của Trang đoremon làm cho cả xe lặng người .... thưởng thức
Bảo Lão gia ngồi canh tôi hỏi .....
- Trang hát hay quá, nhưng không hiểu ai cởi quần cô ta từ lúc nào mà tôi không biết nhỉ ???
- Tôi ..chịu. Nát hôm nay có đi đâu nhỉ :D:D

(Còn nữa...)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Bảo Lão gia ngồi canh tôi hỏi .....
- Trang hát hay quá, nhưng không hiểu ai cởi quần cô ta từ lúc nào mà tôi không biết nhỉ ???
- Tôi ..chịu. Nát hôm nay có đi đâu nhỉ :D:D

(Còn nữa...)
Hình như mất từ sau khi đi tắm ạ ;)
 
15
0
0

trangdoremon

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Này a Bừa kia,
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.


(Còn nữa...)
Đáng lẽ Bừa phải ý nhị tý chứ, ví dụ như : Các bạn hãy tìm những điểm khác nhau trong hai tấm ảnh trên của Trang đoremon :D
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.


Về qua thị trấn Sơn Tây cả đoàn dừng chân uống nước.


Người uống nước vào, kẻ bơm nước ra... cứ nhộn nhịp như lớp mới tan học.


Uống nước, mua quà, giải quyết xong nỗi buồn.... lên xe ổn định chỗ ngôì...nhìn cả đoàn ai cũng nhẹ nhõm tươi tỉnh hẳn lên.

Cô gái áo xanh có cái tên là "Bổ dưa" sảng khoái nói
- Em ăn mấy miếng dưa, lại uóng nhiều nước, nên len xe được 1 lúc là em buồn không chịu nổi, mấy lần định xin bác Tài dừng xe cho "lái" mà ngại quá. Giờ thì ..ngon rồi... hát được rồi..hiihihi


Nói rồi, cô xung phong lên hát.


Một bài hát tiếng Pháp tôi không thuộc lời, nhưng giọng hát của cô thì mượt mà và nghe vô cùng lãng mạn.


Tem pồ rồ nối tiếp với bài hát về con vật mà em yêu thích. Đó là bài
Con chim sâu​

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/7TxD9IvWKa[/FLASH]​

Có gì trong cành lá mà cây khẽ rung nhẹ
Hay là gió thổi hoa mùa xuân sớm quay về
Khu vườn vắng của tôi bình yên giữa trưa nồng
Bỗng tỉnh giấc ngủ say để thức cùng chim sâu.

Ngước nhìn trong cành lá để đôi cánh bé nhỏ
Cong lượn giữa trời xanh cùng mây trắng vui đùa
Cứ nhảy nhót chuyền, bay chuyền bay khắp khu vườn
Như nhìn thấy mình vui cùng tiếng của riêng tôi.

Bay chuyền từ cành cây tới những khóm hoa
Nhảy nhót cùng bao tia nắng xuân chói lòa
Có gì mà chim cứ chuyền bay nhảy nhót chuyền bay hoài.
Khu vườn vắng lặng có mình tôi ngồi ngắm nhìn
Tôi nhìn thấy mình như ngày ấy còn thơ dại
Khu vườn bé nhỏ ngỡ mùa xuân đã quay lại
Tôi nhìn thấy mình trong niềm vui của con chim sâu



Cô mới hát được phần 1 thôi mà chim cò đã bay tứ tung lên rồi. Kể cũng lạ với cô này, ở ời có bao nhiêu chim khác chẳng thích l đi thích chim sau ..


Khiến chi chị em bên dưới võ tay ầm ầm.




Bảo lão gia song phi cùng Dicuty bài - Say tình

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/eLRNrv5eYu[/FLASH]​

Thật hiếm có chuyến đi nào mà chương trình văn nghệ trên xe lại đặc sắc đến thế. Tôi vui sướng ngồi ngắm lại nhưng bức ảnh 1 lần nữa.





Một chuyến đi đã để lại biết bao kỷ niệm, từ lúc sáng sớm khi xe bắt đầu chuyển bánh cho đến lúc cả đoàn trở về, không khí lúc nào cũng vui tươi nhộn nhịp và ấm cúng như 1 gia đình. Xe gần về tới HN mà tôi cảm thấy ai cũng muốn cho thời gian kéo ài hơn nữa.

Cá nhân tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được tham gia cùng các bạn, hình ảnh ngôi trường Chân Sơn, các thành viên cũ, mới & các con cháu học sinh thân yêu sẽ mài là nhưng kỷ niệm đẹp.


Những gói quà mà chúng tôi mang tới tuy không lớn nhưng hơn cả là tình cảm con người đã gửi gắm cho nhau.
Hôm nay các Bố các Mẹ đã mang lại cho các con nhiều niềm vui nhưng các con đã tặng lại cho chúng ta biết bao niềm hạnh phúc.

Xin được ghi nhận và cảm ơn tất cả!!!

(Hết)​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top