ALnML
Super Moderator
Topic mở đầu ở đây:
http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=5679
Theo thông lệ, mỗi khi lên đường, chúng ta lại mở topic trực tiếp nhé;
Người đi chào người ở lại
Đồ cứu trợ sẽ là: hơn 5000 quyển vở; 1000 bút chữ A; 1000 gói xà phòng giặt; 1500 hộp dầu cùng 1 cơ số thuốc đi ngoài, thuốc bổ TE, thuốc nhỏ mắt, nước ăn chân ; 40 thùng bột canh i ốt ( 2000 gói) ; 1000 gói làm sạch nước ; gần 500 hộp sữa đặc cùng rất rất nhiều quần áo cũ.
Nhóm 2: Đến với 273 em học sinh của Trường Tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Chúng mình sẽ hỗ trợ các con mỗi con 1 suất quà, gồm có :
- 1 cặp sách
- 20 quyển vở 5 ô ly
- 1 bộ đồng phục h/s ( quần + áo )
- 1 hộp bút trong có đủ đồ dùng học tập : 2 bút chữ A đen + 3 ruột bút, 2 bút chì, 1 thước kẻ, 1 tấy, 1 gọt bút chì
- 2 hộp sữa đặc
- 10 kg gạo
Trị giá 1 suất quà khoảng 280k-300k.
http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=5679
Theo thông lệ, mỗi khi lên đường, chúng ta lại mở topic trực tiếp nhé;
Người đi chào người ở lại
Chào mọi người nhé, Em về để chuẩn bị đi đây ạ
Hẹn gặp lại tối nay Mọi người ở nhà cứ yên tâm nhé
Về chuẩn bị lên đường thôi!!!
Bao tình cảm gửi gắm từ người ở nhà :16h15 rồi. Nghe Hà nói đã phải đi mua 1 đôi dép nhựa, mang thêm 1 bộ q.áo, mũ che nắng & áo mưa. Đầy đủ, ba lô sẵn sàng chờ giờ G lên đường thôi
Sắp đến giờ cả nhà mình lên đường rồi. Mọi người đi chân cứng đá mềm, giữ sức khỏe và đồng lòng để chuyến đi thành công nhà mình nhé. Gửi giúp em những vòng tay ấm áp đến bà con Hà Tĩnh quê hương và các em nhỏ Quảng Bình nhé. Mong miền Trung kiên cường và vượt qua mọi khó khăn
Cám ơn cả nhà mình thật nhiều
Chúc cả nhà mình đi thượng lộ bình an
Hôm nay em đến đúng lúc chị Hà đang chuẩn bị đồ để mang đi em chúc chị và cả đoàn thượng lộ bình an, mạnh khỏe
Cầu chúc chuyến đi của nhà mình suôn sẻ, thuận lợi, may mắn từ đầu đến cuối!
Em chúc nhà mình lên đường thượng lộ bình an, mọi người ở nhà ngóng theo từng bước chân của đoàn.....
Chúc cả nhà đi thượng lộ bình an, đi và về đều an toàn ạh
Chúc cả đoàn mình lên đường thượng lộ bình an
Chúc cả nhà mình đi thượng lộ bình an, mọi việc đều thuận lợi, suôn sẻ!
Chúc nhà mình lên đường may mắn, chúc chuyến đi thuận lợi, yêu nhà mình nhiều lắm lắm
Chúc các chị thượng lộ bình an!
Chúc cả nhà đi, về đều mạnh khoẻ
Chúc cả nhà thượng lộ bình an!
Ca nha len duong binh an thuan buom xuoi gio.
Khâm phục cả đoàn Chúc cả đoàn lên đường may mắn, thành công
Không được đi cùng cả nhà chuyến này tiếc quá. Chúc cả nhà mình lên đường bình an.
Chúc các anh chị và các bạn chân cứng đá mềm, ôm mọi người và chụt chụt mỗi người 1 cái ạ
Em cứ đóng đô ở web nhà mình, 10 phút lại ấn F5 1 cái, đọc và chờ........ Dù không tham gia được cùng đoàn nhưng cũng hồi hộp, y như ... sắp lên đường
Nhóm 1: Phát đồ cứu trợ cho bà con và các em học sinh ở huyện Can Lộc ê, Hà TĩnhChúc cả nhà một chuyến đi nhiều may mắn, thành công
Đồ cứu trợ sẽ là: hơn 5000 quyển vở; 1000 bút chữ A; 1000 gói xà phòng giặt; 1500 hộp dầu cùng 1 cơ số thuốc đi ngoài, thuốc bổ TE, thuốc nhỏ mắt, nước ăn chân ; 40 thùng bột canh i ốt ( 2000 gói) ; 1000 gói làm sạch nước ; gần 500 hộp sữa đặc cùng rất rất nhiều quần áo cũ.
Nhóm 2: Đến với 273 em học sinh của Trường Tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Chúng mình sẽ hỗ trợ các con mỗi con 1 suất quà, gồm có :
- 1 cặp sách
- 20 quyển vở 5 ô ly
- 1 bộ đồng phục h/s ( quần + áo )
- 1 hộp bút trong có đủ đồ dùng học tập : 2 bút chữ A đen + 3 ruột bút, 2 bút chì, 1 thước kẻ, 1 tấy, 1 gọt bút chì
- 2 hộp sữa đặc
- 10 kg gạo
Trị giá 1 suất quà khoảng 280k-300k.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: