(MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật TT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Em xoay ảnh rồi mà sao nó cứ nằm ngang thế chứ lị!
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Em xoay ảnh rồi mà sao nó cứ nằm ngang thế chứ lị!

Ở photobucket bị ngang thế àh? Nếu bị thế thì gửi link và pass cho chị! Chị "xoay" lại cho. :D
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Cảm động quá EBN ơi, cám ơn cậu và các anh chị nhóm Lytôn 1 rất nhiều :x
 
7
0
0

cuadedanh

New Member
Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Đoạn video clip do truyền hình OTV thực hiện, đây là bản mộc gửi các bạn để làm tư liệu, các bạn có thể cắt ghép,đọc lời bình để làm tài liệu lưu trữ.
http://www.youtube.com/watch?v=0q8HgKtxMCY&feature=player_embedded
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Em Post hộ bác lên đây nhé.

[YT]http://www.youtube.com/watch?v=0q8HgKtxMCY&feature=player_embedded[/YT]​

Mạng YT hôm nay hi khó xem, các bác chịu khó chờ hoặc đợi..... mai :-$
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
228
0
0

BAO DUY

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Có phải mẹ BD - Quyên - WTT không ? Cho lại chị cái số cầm chân nhé, hik, mất bao nhiêu số roài :(. Lần sau đi thì rủ chị nhé !
Chị Thủy ơi số e đây : 0904099299 ch ạ, chị sms phát nhé, lần sau có vụ gì đi đâu e ới chị nhé. Chị khỏe ko?
Sorry cả nhà e xì pam tý
@ Chị Cúc : E là e thích được khen xinh nhất trên đời ý, đêm nay đảm bảo e ko ngủ được chị ạ. Vất vả thì ko vất vả lắm đâu chẳng qua e chưa đi lần nào thui chị ạ, sau chuyến đi e tâm huyết với môn Gym cực, e ngưỡng mộ chị Chanh chị Trà đi phăng phăng còn e toàn tụt hậu thôi :(:(. Những lúc xuống dốc e chỉ ước có cái mo cau để trượt đỡ phải bước xuống :):):)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Ngắm các con mặc quần áo mới, chị có cảm tưởng là hình như áo khoác đợt này dài rộng hơn so với đợt Bắc Giang hay tại các con còi hơn nhỉ. Thương các con quá, mà thấy các con ở đây nhiều con trông rất xinh, da nâu, mắt to đen, rất đáng yêu.
 
41
0
0

trinhvh91

New Member
Trả lời: Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

nhìn tấm ảnh này em không kìm lòng được, lần sau nếu có dịp em sẽ ủng hộ giày đi học cho mấy em nhỏ, sang năm em đi làm rồi, thế là có điều kiện giúp mấy em hơn, thậm chí mấy em mang dép mà cũng không ra đôi dép nữa
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Gải lao tí đã cả nhà ơi... :D

Bên cầu đợi nắng:



Đôi bạn thân:





Cuộc sống không già vì có chúng em:







Mây và tóc em bay...







 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Mecunlinh tổng kết thu-chi của chuyến đi UH trường Tà Long, Dakrong, Quảng Trị như sau :

1- Tiền UH thu được : 113,388k
- Sông Cấm : 200k
- IBVCB.3009110438868001.Ung ho chuong trinh Quang Tri : 500k ( Của ai đây ạ ? )
- Chic Chic : 300k
- teubin : 1,000k
- Susu1811 : 500k
- mesubim : 500k
- Chị Út bán cam ở chợ Nguyễn Tri Phương SG : 500k
- Me Vung : 520 cái mũ len
- Lan Anh : 500k
- papa_and_mama : 1,000k
- Yukiyuki : 1,000k
- Tiền còn lại chuyển từ topic Sơn Hải, BG : 12,213k
http://www.chiasetinhthuong.org/dien...1%BA%AFc-Giang
- Bạn của meocon1982 : 200k
- dieuhuong : 300k
- Mit Nhợn : 300k
- IBVCB.1310111008526001.Gui ung ho chuong trinh Quang Tri CSTT : 100k ( của ai đây ạ ? )
- songthao : 500k
- muathu : 500k
- Temporal Life : 500k
- Loan ( bạn của V.Anh ) : 300k
- Tomiu : 1,000k
- Rophi : 1,000k
- Lãi topic bánh bột lọc Đà nẵng do Susu1811 & mesubim khởi xướng: 5,155k
http://www.chiasetinhthuong.org/dien...ng-trị/page8
- Topic đấu giá nước hoa Dior : 1,200k
http://www.chiasetinhthuong.org/dien...564#post143564
- Anh xã V.Anh : 8,000k
- Mẹ Đan Hà : 200k
- meyeuconhat : 200k
- Kemtiramisu : kẹo, vở + 500k
- Pokiona : 400k
- Chuppa : 1,000k
- Hanhsonlinh : 500k
- IBVCB.2110110105094001.Ung ho chuyen di Quang Tri ngay 29/10 : 300k ( Của ai đây ạ ? )
- Camellia : 1,000k
- Mehuungo : 850k
- Tuấn em chị saomai : 10,000k
- Me Fish : 300k
- nshuynh : 500k
- Bạn của T&G : 1,000k
- Vỉgo207 : 500k
- MomMi : 200k
- Me Chip Tôm Bi : 2,000k
- Metyruoi : 500k
- Mecunbebong : 200k
- Bodua & bạn Trang : 1,300k
- 291179 : 1,000k
- mequoctrung : 500k
- Mẹ Gôn UH 230 cái mũ len cho MG Tà Long
- Quân UH 233 gói sữa Hipp 300gr cho MG Tà Long + khăn cho cô giáo
- mexecuazin UH các loại bao tải, túi nylon ( 750k)
- Em bé ngoan UH chi phí in 8 phông nhỏ ( 600k )
- Mẹ QuangKien và các bạn UH 430 bộ nỉ ấm cho MG Tà Long + Avao
- tuntun_tintin : 500k
- Sư cô Minh Hoà : 1,000k
- Lãi topic trám xanh + đen do Tâm Tuệ khởi xướng : 700k
http://www.chiasetinhthuong.org/die...huyến-đi-tập-thể-đến-trường-Tà-Long-Quảng-Trị
- BAODUY : 18,000k
- Các bạn của BAODUY : 17,000k
- Small_Dracula : 200k
- Lancuccu : 400k
- Lãi topic cam & chôm chôm SG do sao mai & Tuấn khởi xướng : 10,846k
http://www.chiasetinhthuong.org/die...đến-Trường-tiểu-học-Tà-Long-Đakrông-Quảng-Trị.
- Tiền “đánh bạc” của nhóm đi xe Lương Yên : 430k
- Luong tam : 300k
- Lãi topic dầu tràm do Susu1811 & mesubim khởi xướng : 2,744k
http://www.chiasetinhthuong.org/die...đến-Trường-tiểu-học-Tà-Long-Đakrông-Quảng-Trị.
- Đoàn thanh niên Vụ Chính sách tiền tệ, NH NNVN : 1,050k
- Chanhhauhau & bà ngoại UH kẹo cho 3 điểm lẻ Chai, 3 ngày, Adu + tiền VC hàng ra điểm tập kết của OF ( trị giá 1,020k)
- Một số TV UH quần áo cũ, sách vở
- Hạnh Nguyễn : UH toàn bộ chi phí vận chuyển hàng đợt 1 từ HN vào Đông Hà
- Chị Dung cty du lich Hoàng Dũng : UH xe 45 chở cả người và hàng từ ĐN lên trường
- Memynhi : UH 1 số áo khoác ấm cho GV

( Nếu mecunlinh có sót của ai nhờ cả nhà hô lên giúp )

2- Chi : 109,034k
- Áo khoác đồng phục : 505 cái x 100k = 50,000k ( bên may KM 5 cái )
- Bộ đồng phục quần xanh đen, áo trắng+ tiền xe ôm : 31,460k
- Áo len cho MG Avao + Tà Long : 420 cái x 40k = 16,600k ( mặc cả bớt đc 200k )
- Mua dập ghim, bút viết bao tải, băng dính vvv : 130k
- Tiền vận chuyển hàng còn lại ra bến xe Lương Yên : 200k
- Mua kẹo cho TH + MG Tà Long ( 6 điểm trường ) + MG Avao : 3,940k
- Làm băng rôn điểm Pa Hy : 260k
- Bốc xếp hàng ở Đông Hà : 150k
- Tiền gửi mũ, áo của 3 điểm Chai, Adu, 3 ngày từ ĐN-HN : 144k
- Tiền KS 1 đêm + bồi dưỡng cho lái xe 45 chỗ : 700k
- Mua ruốc làm quà cho GV ở 5 điểm lẻ xa nhất : 1,800k
- In tờ rơi CSTT : 3,650k

Thu - Chi = 113,388k – 109,034k = 4,354k

Số tiền thừa này như thường lệ sẽ nhập quĩ chung.

Bao nhiêu tình cảm, suy nghĩ, cũng như khó khăn vất vả mà thành viên chúng mình đã trải qua trong chuyến đi này đã được mọi người nói hết cả. mecunlinh văn ko hay, viết ko giỏi nên chỉ biết nói 2 từ cảm phục và ngưỡng mộ nhiệt huyết của cả nhà mình. :x:x:x
Mong rằng ngon lửa đó luôn cháy trong tim của mỗi thành viên CSTT dù bằng cách này hay cách khác để CSTT mãi là địa chỉ tin cậy của những tấm lòng Nhân :cstt09:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
563
0
0

Tâm Tuệ

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Mesubim ơi, lúc nào chị up ảnh quả Trâm bầu lên hi. Lần đầu tiên em được thấy quả Trâm bầu ở ngoài mặc dù đã được nghe khá nhiều lần bài hát "Rặng TRâm Bầu". Hôm đó đã có nhiều ý kiến khác nhau về quả này và vẫn chưa chốt lại là quả gì :), hihi...........đành chờ phán quyết cuối cùng của nhà cstt
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Mesubim ơi, lúc nào chị up ảnh quả Trâm bầu lên hi. Lần đầu tiên em được thấy quả Trâm bầu ở ngoài mặc dù đã được nghe khá nhiều lần bài hát "Rặng TRâm Bầu". Hôm đó đã có nhiều ý kiến khác nhau về quả này và vẫn chưa chốt lại là quả gì :), hihi...........đành chờ phán quyết cuối cùng của nhà cstt
Chị cũng lần đầu tiên nhìn thấy quả Trâm bầu ở ngoài, hôm đó mà không ai nói Trâm bầu thì chị sẽ "phát biểu" là quả bưởi đấy, nhưng nhìn lại thì thấy nó tròn hơn, nhẵn hơn quả bưởi, he he... Mời cả nhà chiêm ngưỡng quả Trâm bầu của đất trời Đakrông ạ :)

Mới đầu chỉ nhìn thấy một quả:



Sau nhìn kỹ hơn thì thấy có 2 quả nằm trong tán lá xanh non rất đẹp:

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

ơ quả này mới Trâm bầu chứ nhỉ



 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Chị cũng lần đầu tiên nhìn thấy quả Trâm bầu ở ngoài, hôm đó mà không ai nói Trâm bầu thì chị sẽ "phát biểu" là quả bưởi đấy, nhưng nhìn lại thì thấy nó tròn hơn, nhẵn hơn quả bưởi, he he... Mời cả nhà chiêm ngưỡng quả Trâm bầu của đất trời Đakrông ạ :)
Mới đầu chỉ nhìn thấy một quả:
Sau nhìn kỹ hơn thì thấy có 2 quả nằm trong tán lá xanh non rất đẹp:

Cây này gọi là cây Bành, hoặc Đào tiên các bác ợ, em vừa GG xong
Cận cảnh nó đây
 
199
1
18

MeKem

Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Cây này gọi là cây Bành, hoặc Đào tiên các bác ợ, em vừa GG xong
Cận cảnh nó đây
Cây Bành thì đúng rồi, vì ở Quảng Nam toàn thấy gọi thế. Lá của nó mà bị trặc chân, bong gân thì giã ra đắp vào chổ đau.
Còn cây Đào tiên thì chị đã nghe người Hà Nội gọi thế khi nhìn thấy cây này ở nhà chị nhưng hôm ở QT mấy mẹ ở HN không chịu mà khư khư Đào tiên là khác cơ (chắc giống Đào của Tôn Ngộ Không):D.
Cây Trâm bầu thì chị nghe ông ngoại Kem gọi thế (chính ông đem cây này về trồng) chứ chưa kiểm chứng:)
 
277
0
0

meocon1982

New Member
Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Từ khi bắt đầu khởi động chương trình đến khi chạy nó, quả thật không thể hiểu hết những công việc cần làm nếu không trực tiếp tham gia…

Tuy rằng ở xa, chỉ biết ngóng về qua những lời nhắn: “Hnay tập trung tại nhà mequoctrung để đóng hàng nhé!...”, dù không được tham gia trực tiếp n em muốn nhà mình hiểu, những thành viên xa như em.. luôn cổ vũ và động viên cộng với sự cảm phục nữa.. :D

Một tuần được đếm ngược để đến ngày xuất phát…

Dù chỉ đi qua mảnh đất ấy, vậy mà lại trở nên rất đỗi quen thuộc và gắn bó, càng ước ao và quyết tâm nhiều hơn..

Nhận được tin nhắn:”tao tham gia chuyến đi này cùng mày nhé!” của đứa bạn mà mừng húm, vì thế là có người ủng hộ mình…


Và đã nhận nhiệm vụ về với Ly tôn 2 và phụ trách giao lưu. Chưa một lần thực hiện nó nhưng vẫn tự tin nhận, mọi người làm được, chẳng lẽ mình không, vừa vui vừa hồi hộp lắm…

Điểm cuối cùng xuống xe và cũng là điểm đầu tiên phải xong chương trình đi qua con suối này:



Trường cách điểm ôtô có thể vào khoảng 500m, gặp một cơn mưa bất chợt nên cô giáo và chúng em cùng nhau đưa quà vào:



Hôm đó sức khoẻ em thật phi thường một mình vác bao quần áo của tiểu học,

Hai bạn này hỏi: Có cần em giúp không?

Cảm ơn nhiều bạn nhé!

Đây rồi, các con ùa ra đón nhé!

Điểm trường Ly ton 2 có 34 học sinh, chỉ bao gồm 3 lớp:1-2-3
Vì điểm trường sau trận lũ không thể dung để học được nữa, nên các con được chuyển về nhà sinh hoạt cộng đồng để học, vì thế các anh chị lớp lớn nhất sẽ đi học xa hơn và cùng với điểm Lytôn1


Các con dù là học sinh lớp 1 và 2, nhưng nhỏ lắm, có em thì chọn bộ diện nhất cho mình nhưng lại là một chiếc áo ấm


Có em hồn nhiên vô tư, với ánh mắt trong vắt

Thì bỏ nguyên hàng khuy áo vì nóng…

Những bà mẹ đưa con đi để nhận quà


Khi cô hỏi một bạn bất kỳ, con đọc giúp cô dòng chữ này được không?

Con bẽn lẽn lắm, cô thì chỉ nghĩ chắc con chưa quen, nhưng cười một nụ cười đến hiền, thì con nói, con không biết chữ L

Biết là các con còn rất lạ và thẹn thùng, cô mời một bạn nam lên hát, bạn ấy rấtdũng cảm nhé! Đút tay vào túi quần và hát: “Đường và chân là đôi bạn thân…” mặc cho các bạn dưới lớp, bạn thì bụm miệng cười, bạn thì cười ha hả..

Nhưng bạn ấy vẫn hát nhé, và hát 2 lần cơ đấy…:D

Cô mời một bạn xung phong lên hát


Thấy được quà, các bạn thích lắm, lại muốn lên hát và chơi nữa cơ..


Còn đây là hai bạn, bạn lớp trưởng lớp 1 thì bé xíu, còn lớp trưởng lớp 2 thì những 11 tuổi

Hai bạn hát tặng các cô cùng cả lớp bài lớp chúng mình


Các con và cô vừa cùng một nhịp thì điện thoại cô réo… CSTT C.Loan calling…
Cô cứ tưởng bác giục kết thúc để quay lại đón nên chỉ kịp chơi cùng các con


Tai, mũi, mắt…
Các con thích lắm, cười tít….

Cô mời các bạn lớp 1 nào:


Mời các bạn lớp 2

Chúng mình cùng đội mũ nhé!


Cùng các con mặc đồng phục:




Cùng chụp ảnh kỷ niệm nhé



Chúng mình hát lớp chúng mình rồi chia tay, nên các con hát to lắm, vỗ tay rào rào, chẳng còn chút khoảng cách nào, vậy là chia tay, chỉ nhớ cô là Mèo…




Vì thầy giáo xuống địa điểm Lytôn 1 cùng các con lớp 3 nên chỉ có cô giáo đợi cô cùng các con thôi



Cô giáo và chúng mình cũng chỉ trò chuyện được cùng nhau vài phút, chỉ là những chia sẻ nhỏ về sự vất vả của cô, nhưng cô bảo, hnay là vui lắm, vì các con đều có mặt đủ, lại có quà nên các con háo hức vô cùng..

Trước khi, đưa chúng tớ r axe, cô còn kịp dặn các con: “Các con chờ cô ở đây nhé, đừng chạy ra ngoài”
Một phần vì mưa, một phần vì khá mệt, cô giáo đưa chúng tôi ra đường bằng xe máy, vừa đi cô vừa chia sẻ, đâu chỉ có dậy, còn động viên các con đi học đầy đủ…

Tạm biệt mái trường nhỏ, tạm biệt các con..

Cảm ơn cô giáo và các bạn ở điểm cầu Lytôn 2
 
741
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Nhìn list tổng kết của chị Mecunlinh mới thấy sức mạnh tổng hợp của đợt này thế nào!!! Yêu cả nhà mình lắm í! :cstt09::cstt08::cstt07:
 
741
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Ôi em vừa nhìn thấy anh Cuadedanh trên VTV2, chương trình trẻ em Hà Giang.
 
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Chanh xin lỗi cả nhà vì tới hôm nay mới có bài báo cáo. Nhưng mà thú thực là Chanh vẫn còn “bay bay” – từ thì của anh Ái nhưng nghĩa thì khác nhiều đấy ạ.
Chanh bay trong cảm xúc. Ngay từ sáng thứ 2 Chanh đã bắt tay vào viết. Nhưng Chanh viết rồi Chanh buồn, Chanh vui, Chanh suy nghĩ…lúc thì rưng rưng nước mắt, khi lại ngồi tủm tỉm cười… Cuối cùng nhìn lại, đếm lại được gần 10 trang – Chanh hoảng quá!
Viết hết ra, cảm xúc dần lắng lại, Chanh mới dám viết một bài tường thuật.
Phần 1: lên đường:
11h trưa 28/11 hàng được đóng lên xe ở Lạc Long Quân

17h, nhà Ái – Chanh và Đan Hà có mặt ở nhà bác Trung MecG cùng OF và NTCM. Mỗi chiếc xe chở đầy hàng bên trong và vô số bao tải, thùng hộp trên nóc xe.

18h, Bảo Duy với những nắm cơm thơm phức và những gói ruốc đậm đà ào đến. Thế là đủ mặt anh tài rồi! Lên đường thôi!
Suốt đêm bác Cua một mình ôm vô lăng. Mãi gần sáng bác Lason đổi lái cho một đoạn. Bảo Duy Chanh, mẹ Đan Hà ngồi nói chuyện gần như suốt đêm. Ba chị em thay nhau hát trong tiếng đệm Violon của nghệ sĩ Nhân Ái. Thỉnh thoảng bác Cua dừng xe cho mọi người hái hoa, dù đêm tối chị em vẫn tạo dáng yểu điệu làm duyên với mấy chú bò ngủ lang chạ khắp mặt đường.

 
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Phần 2: Hội ngộ
Đoàn xe dừng ăn sáng ở Cam Lộ, vừa ăn vừa nóng ruột muốn đến ngay cầu Đăkrông để hội ngộ, để ôm những người chị, người anh, người bạn – có người cả năm rồi giờ mới gặp, có người mới gặp đây thôi nhưng sao vẫn muốn được chào, được ôm... Đoàn xe với chiếc xe biển đỏ của bộ đội biên phòng dẫn đầu đi như bay đến Đăkrông.
Cầu Đăkrông kia rồi, nhìn nhịp cầu dây văng từ xa mà Chanh nao lòng, sẽ chỉ tay bắt mặt mừng, ôm được một cái rồi lại phải chia tay… Biết bao người, biết bao giờ mới lại có cơ hội tụ họp cả ba miền như thế này…
Từ trên đường cách xa cả km nhìn sang đã thấy những bóng áo chuối phía bên kia cầu – sao lòng thấy hồi hộp thế này….
Đến đầu cầu nhìn sang thấy hàng chuối dàn ngang chờ đón mà nghe mắt mình nhòa đi.

Xe chạy qua cầu, chưa kịp dừng đã thấy chị già chạy như bay theo, vừa chạy vừa gọi “ Nhân Ái đâu rồi?”
Thế rồi xe dừng lại, thấy mình cũng lao như bay về với hàng chuối xanh rì kia, thấy mình ở trong vòng tay ôm của những chị những em áo chuối, thấy mình toét mồm cười nhưng nghẹn ngào trong lồng ngực! Đi cả ngàn km vào đây, chỉ một cái ôm thôi làm sao mình sung sướng đến thế!

Và đúng là chỉ ôm được một cái rồi thì chúng mình lại phải lên đường, các con đang đợi, đặc biệt là các con ở điểm lẻ xa xôi.
 
Top