(Copy lại dữ liệu từ trang web cũ của CSTT).
ALnML 07/03/2006 03:13 PM
Chăm sóc và giúp đỡ Bé Hoàng Giáp (Cuôr Đăng, Cư M’gar- Đăk Lăk) mổ mắt (03.2006)
Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với!
T9 năm ngoái, cháu Nguyễn Hoàng Giáp (SN 1993), nhà ở số 248, tổ 3 chợ xã Cuôr Đăng, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk, bị một bạn cùng lớp đùa nghịch quật thước kẻ trúng mắt phải làm vỡ thủy tinh thể. Trong suốt 5 tháng qua, hai mẹ con đưa nhau lên Viện Mắt TPHCM chữa trị đến hơn chục lần, lần gần đây nhất, BS nói cần mổ phaco lần thứ 2 gấp, tiền viện phí khoảng 4 triệu, nếu không sẽ bị mù hẳn mắt phải, và còn hỏng lây sang cả mắt trái nữa.
Gia cảnh nhà cháu rất đáng thương; Ba năm trước bố qua đời vì bệnh ung thư, mẹ thì làm thuê làm mướn, ngày có ngày không, cơm ko đủ ăn, nợ nần chồng chất, mẹ lại mắc rất nhiều bệnh mãn tính; Hai mẹ con sống vô cùng vất vả, cái gọi là nhà chỉ là một túp lều rách nát rộng 5m2. Vậy nhưng cháu Giáp học rất giỏi, luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và là lớp trưởng lớp 7C trường cấp II-III Nguyễn Trãi, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar- Đăk Lăk. Cháu rất thương mẹ, có miếng ngon bắt mẹ chia đôi, mẹ chịu ăn thì con mới ăn. Thỉnh thoảng trên xe buýt hay trong bệnh viện, có người thương cho ít tiền, cháu nói với mẹ: Con thèm kẹo lắm nhưng phải để dành tiền mổ mắt, lỡ bị mù sau này ai nuôi mẹ (!).
CSTT nhận được thông tin này từ một người bạn ở báo TP; Báo TP cũng đã đăng thông tin này, nhưng đến giờ số tiền quyên góp được là không đáng kể.
Vậy CSTT post trường hợp này lên, mong các mẹ có ý kiến, nếu có thể chúng ta trích Quỹ giúp đỡ cháu nộp tiền viện phí, thuốc men (nộp trực tiếp cho BV Mắt TPHCM). Tiền do báo TP quyên góp dành để bé đi lại, bồi dưỡng.
(Xin được nói thêm một chút để các mẹ hiểu,
- Thông thường CSTT ko follow các trường hợp đã được đăng báo kêu gọi, tuy nhiên TP là tờ báo ko chuyên về lĩnh vực nhân đạo, nên thường ko quyên góp được nhiều, VD trường hợp bé Minh chẳng hạn, hồi đó chỉ được một triệu. Hơn nữa, với trường hợp này, số tiền viện phí ko phải là quá lớn, mà có thể cứu giúp cả tương lai, cả cuộc đời cho cháu
- CSTT thưòng ko giúp những trường hợp mà CSTT không thể trực tiếp đến thăm nom giúp đỡ. Nhưng theo thông tin thì tuần sau bé sẽ lên TP Hồ Chí Minh để chữa chạy nếu có tiền nộp viện phí . Như vậy có thể nhờ các mẹ trong TP HCM đến thăm nom và lo giùm vụ này. Có đc không các mẹ trong đó ơi ời. ).
Me Bi Lyn 07/03/2006 03:20 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Em rãnh tuần này và tuần sau. Nên CSTT gọi thì em xin thưa chị Loan ạ. Làm sao em liên lạc được em đó? Đi xong về báo cáo, nếu tiện thì nói em Lenka trích quỹ.
Me Cuncon 07/03/2006 03:30 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Trích:
Nguyên văn bởi AL&ML
Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với!
- Thông thường CSTT ko follow các trường hợp đã được đăng báo kêu gọi, tuy nhiên TP là tờ báo ko chuyên về lĩnh vực nhân đạo, nên thường ko quyên góp được nhiều, VD trường hợp bé Minh chẳng hạn, hồi đó chỉ được một triệu. Hơn nữa, với trường hợp này, số tiền viện phí ko phải là quá lớn, mà có thể cứu giúp cả tương lai, cả cuộc đời cho cháu
- CSTT thưòng ko giúp những trường hợp mà CSTT không thể trực tiếp đến thăm nom giúp đỡ. Nhưng theo thông tin thì tuần sau bé sẽ lên TP Hồ Chí Minh để chữa chạy nếu có tiền nộp viện phí . Như vậy có thể nhờ các mẹ trong TP HCM đến thăm nom và lo giùm vụ này. Có đc không các mẹ trong đó ơi ời. ).
Bác ơi thế bác không nghỉ dưỡng sức nữa à. Khổ, cái tính bác thế rồi, biết làm thế nào :11: Em thấy phần giải thích thêm của bác rất chí lý ạ :6:
lenka 07/03/2006 04:00 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Chị OMM đang bảo chị L post cái tiêu đề buồn cười quá :3:
Đồng ý chị Loan ạ. Có mẹ Bilyn xung phong rồi :8: Chị có thêm thông tin gì để liên lạc với họ từ báo TP thì post lên chị nhé.
ALnML 07/03/2006 04:05 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Trích:
Nguyên văn bởi Me Bi Lyn
Em rãnh tuần này và tuần sau. Nên CSTT gọi thì em xin thưa chị Loan ạ. .
Bây giờ chị lấy ý kiến đồng ý trợ giúp em đó.
Nếu OK thì tuần sau mẹ bé sẽ đưa cháu lên đó. Lúc đó sẽ báo cho em cùng các mẹ trong đó lo giùm nhé. Thật may quá nếu mọi người trong đó đồng ý qua lại giúp đỡ xem mọi việc thế nào.
@mẹ cun con : đúng vậy... muốn lắm đấy..... :1: :1:. Bác đứng chữ Tân nên tuyền thế mà thôi.
BaTrieu 07/03/2006 04:17 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Cho mình ủng hộ 100K, mình sẽ chuyển vào TK của AL&ML nhé.
B&J 07/03/2006 04:18 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Nhất trí, nhất trí quá rồi, bà già ơi! Để tớ giơ thêm 2 chân lên nhé!
Cunbonghe 07/03/2006 10:19 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Trích:
Nguyên văn bởi AL&ML
Bây giờ chị lấy ý kiến đồng ý trợ giúp em đó.
Nếu OK thì tuần sau mẹ bé sẽ đưa cháu lên đó. Lúc đó sẽ báo cho em cùng các mẹ trong đó lo giùm nhé. Thật may quá nếu mọi người trong đó đồng ý qua lại giúp đỡ xem mọi việc thế nào.
@mẹ cun con : đúng vậy... muốn lắm đấy..... :1: :1:. Bác đứng chữ Tân nên tuyền thế mà thôi.
Mình mới tham gia DD nên không biết đóng góp tham gia việc này như thế nào, chỉ dẫn cho mình gửi tiền đóng góp như thế nào để mình chia sẻ một phần bé nhỏ với các bé với nhé.
Bim & Phomai 08/03/2006 09:40 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Lenka ơi, các mẹ ơi, mình thấy số tiền cần cho cháu không quá lớn, bọn mình nhất trí trích quỹ từ thiện cho cháu bé đi nhé?
Từ cơ quan chị Thúy vô BV mắt ở Điện Biên Phủ không xa, nếu không trục trặc gì từ phía sếp, chị sẽ cố gắng vô BV hôm nào cần. Do đó, khi nào cháu bé vô BV thì cho chị biết truơc với nhe.
Cảm ơn
huongvt 08/03/2006 10:20 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Chị Loan ơi em cũng muốn gửi cho bé 100k.Em làm cách nào để gửi chị đc ạ? Hay là em lại nhờ Oanh đc k ạ?
Me Rennes 08/03/2006 10:30 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Rất đồng tình với Loan và sẽ hết lòng cùng mọi người hổ trợ trường hợp này! Chi phí vừa với lực hiện có và hiệu quả rất thiết thực! Mấy mẹ trong này còn phải cảm ơn Loan nữa mới phải, vì giúp quỹ hội TT trong này có dịp được "giải ngân" :4:
Tôi là tôi khâm phục sức dẻo dai, bền bỉ của bà lắm đấy Loan à :8: :11:
Lenka ơi, chị góp 200K cho trường hợp này! Tháng này có nhờ vả chuyển tiền nữa ko??? :5:
Tun Em 08/03/2006 10:50 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Cô lenka và các mẹ ơi cho con góp với nhé.
Con xin góp 200k tiền lì xì của con. Chiều nay hai mẹ con con sẽ ghé Rainbow để gửi tiền ủng hộ nhé.
Con cám ơn cô lenka và các mẹ.
Tủn Em
OMM 08/03/2006 11:18 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Em xin cập nhật thêm thông tin với cả nhà như thế này ạ: khoảng thứ ba, thứ tư tuần sau hai mẹ con sẽ lên Viện Mắt; từ nay đến đó người bạn của em ở báo TP sẽ chăm sóc hỗ trợ cháu bé bồi dưỡng để có thêm sức khoẻ, cháu đau mắt và yếu lắm, nhà chẳng có gì để ăn, còn bị giật nợ vì vay lãi nữa :20: Lịch chính xác ngày lên bọn em sẽ báo với các mẹ trong đó, các mẹ thu xếp giúp đỡ được thế thì tốt quá rồi :11: Em sẽ cho mẹ cháu (tên Nga, sn 1973) số điện thoại của các mẹ trong đó, để chị ấy gọi cho các mẹ. Chị ấy học hết cấp 3 rồi, và cũng đưa con lên SG nhiều lần chữa bệnh nên ko lo khoản đi lại đâu các mẹ ạ.
lenka 08/03/2006 12:13 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
@ Mẹ Rennes: check Yahoo message nhe. Em lại nhờ chị chuyển tiền. Trong này mình cũng sắp có thêm trường hợp để "giải ngân" rồi, hehe.
@ Tun Em: chị gởi tiền ở Rainbow nhớ ghi tặng cho trường hợp nào nhe chị. Nhiều thứ để nhớ quá nên sợ em quên.
Mẹ bé Dưa 08/03/2006 01:25 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Những trường hợp như thế này thì sự giúp đỡ chúng ta là thiết thực nhất. Em sẽ chuyển cho chị Loan 100K ủng hộ em bé này.
Me2Gau 08/03/2006 01:57 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Của ít lòng nhiều, cho mình gửi cho cháu một gói kẹo nhé. Mẹ Lenka giúp mình được không? Mình gửi vào tài khoản của mẹ Lenka 100K.
Cám ơn mẹ AL& ML, mẹ Lenka và các mẹ.
Manly 08/03/2006 03:16 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Từ qua đến giờ bận vụ hội chợ em chẳng đọc tin này :2:
Có việc gì cần thì kêu chị với nhé Lenka, chị chạy qua viện mặt cũng chỉ 5' thôi nên cứ kêu là có mặt :8:
Me Mia 10/03/2006 06:13 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Bà già này, chẳng kêu em gì cả.
Chị ui, cho em ủng hộ 100K nhé. Thứ 7 em gửi chị luôn.
@ Lenka: Chị đã nhờ chị Loan chuyển 250K vào TK của em rồi. Chị xin lỗi vì chuyển hơi muộn nhé.
ALnML 10/03/2006 03:14 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Ngày 09.03 nhận 100K của mẹ Mít gửi cho bé (từ TK...408225)
lenka 10/03/2006 04:09 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Confirm: đã nhận 100K từ Mẹ 2 gấu, 200K từ Mẹ Rennes gởi bé Giáp.
BAODUY 10/03/2006 06:38 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Bác Loan ui, bác cho em vay trước 100K ,thứ 2 em gửi bác nhé , mấy hôm nay ốm quá. Tuần sau abcs chuẩn bị tiền đi mua sandal guốc dép nhé bác nhé
Bim & Phomai 13/03/2006 07:48 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Mẹ Minh mèo ơi, Loan ơi, confirm lại lịch bé lên TP tuần này dùm chị nhé. Thanks mọi người
Manly 13/03/2006 08:04 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Trích:
Nguyên văn bởi Bim & Phomai
Mẹ Minh mèo ơi, Loan ơi, confirm lại lịch bé lên TP tuần này dùm chị nhé. Thanks mọi người
Có tin gì chị báo em chị nhé :11:
OMM 13/03/2006 08:27 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Chị Thuý ơi, em gọi máy di động chị mà ko được, 2 mẹ con đang ở Viện Mắt (đường Nguyễn Thông, Quận 3, Lầu 3, P. 301) rồi chị ạ. Sáng nay BS bảo sẽ khám lại để xếp lịch mổ, em nhờ chị Thuý, chị Hương với Lenka qua đó xem tình hình thế nào hộ em với! Cháu tên là Nguyễn Hoàng Giáp, mẹ là Nguyễn Thị Nga, BS khám là Nguyễn Đỗ Nguyên.
Bim & Phomai 13/03/2006 12:32 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Xin lỗi, lúc sáng em gọi chị đang họp với sếp, nên đành tắt máy đi.
Sáng nay Hươngdx đã vô BV gặp 2 mẹ con bé, gặp cả bsỹ, nhưng chắc cô nàng bận gì đấy nên chưa kịp post bài lên.
Hương có đóng tiền cho bé Giáp đầu giờ sáng (Số tiền Hương sẽ báo cụ thể, chị nghe đó rồi quên đó rồi), sau đó chị Thúy vô đưa thêm cho mẹ bé 550,000 đ (theo lời dặn của em Hương) + mua sữa và bánh cho cháu bé bồi dưỡng. Lúc chị ở đó, thằng bé đang thay đồ đi mổ, sẽ phải gây mê (chứ không chỉ gây tê), nên mổ ra chắc còn nằm 1-2 hôm, mẹ bé sẽ gọi đt báo cho mình biết thêm.
Biết thêm chi tiết gì bọn mình sẽ báo thêm sau.
Hương à, em đâu rồi, em báo cụ thể hơn nhé.
OMM 13/03/2006 12:41 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Bọn em ngoài này cám ơn chị Thuý, chị Hương với các mẹ trong đó nhiều lắm :8: Sáng nay mẹ cháu gọi điện cho em, nói lên SG rồi, em mới tá hoả, tại tuần trước nói trước khi lên thì điện báo em. Vậy là chiều mổ được luôn rồi, may quá! Em có cho mẹ cháu số tel. của chị Thuý rồi đó.
Bim & Phomai 13/03/2006 12:47 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Chút nữa Hương sẽ gửi bài cụ thể hơn cho mọi người rõ. Chị cũng dặn mẹ bé mổ xong về phòng ổn định thì báo cho mình biết.
Em đừng nói "cảm ơn" mà mọi người ngại, mẹ Mnh mèo à, bọn mình mỗi người 1 tay cùng chung sức với nhau thôi.
Manly 13/03/2006 12:51 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Các mẹ ơi,
Mình vừa mới ở bệnh viện về đây.
Bé Nguyễn Hòang Giáp đã lên bệnh viện từ tối hôm qua, nằm ờ ngòai chờ sáng nay vô nhập viện sớm. Lúc mình đến thì bé đã làm hồ sơ nhập viện xong nhưng chưa đóng tiền viện phí nên vẫn ngồi chờ ngòai hành lang. Mình đến thì mẹ của bé có đơn của địa phương xác định nghèo, có bảo hiểm y tế. Mình có làm việc với bác sĩ Nguyễn Đỗ Nguyên, bác sĩ điều trị cho bé, bác sĩ Ngọc nhận hồ sơ và một số y tá ở đó, mọi người rất nhiệt tình, giúp đỡ vì vậy hộ sơ thủ tục rất nhanh chóng.
Bệnh tình của bé:
26/9 Bé đi học về thì bị bạn chọc que vào mắt, bị vỡ thủy tinh thể
26/9 bé được mổ may giáp mạc tại bệnh viện ĐăcLắk
30/9 Mắt vẫn không nhìn thấy, lên bệnh viện ĐắkLắk mổ lần 2 nhưng bác sĩ chuyển lên BV Mắt TPHCM
1/10 Nhập viện bv mắt, từ đó cứ 2 tuần lại đi tái khám 1 lần và nhỏ thuốc
10/11 Mổ thủy tinh thể mắt từ không nhìn thấy lên được 0,5
Bác sĩ nói phải mổ tiếp để khâu kính mắt nhưng không thể mổ được vì mắt vẫn còn đau, bị tổn thương
Từ khi bé bị đến nay hai mẹ con đã lên TP 12 lần để khám mắt
Đến nay thì mắt đã hết đau và có thể mổ được
Bác sĩ nói nếu không mổ thì sẽ phải đeo kính dầy 10 độ và dần dần mắt sẽ bị mù.
Thời gian mổ là 45', đây là ca mổ phức tạp
Sau khi mổ thì cứ 1 đến 2 tuần lên tái khám khỏang 3 lần nữa.
Tình hình gia đình bé:
Bố bị ung thư gan mất sớm
Gia đình không có ruộng đất, chỉ đi làm công, cuốc mướn, rất nghèo, có giấy chứng nhận gia đình nghèo của địa phương.
Hai mẹ con gầy gò, bé Giáp 13 tuổi nhưng bé xíu chỉ cao khỏang 1m3 bằng trẻ TP cỡ 8 tuổi.
Tình hình viện phí:
Tiền mổ mắt là 3.300K
Có bảo hiểm của học sinh giàm 450K
Gia đình nghèo của địa phương bệnh viện giảm 400K
Tổng cộng đóng 2.450K
Nhưng do bé yếu, không thể mổ gây tê vì thời gian mổ gần 1h đồng hồ, nên bác sĩ quyết định gây mê, đóng thêm 400K
Những chi phí phát sinh sau đó thì mình chưa biết.
Đã chi:
Tiền viện phí: 2.450K
Tiền đường sữa: 65K
Dự chi:
Tiền gây mê: 400K
Có bạn mẹ Bi Lyn thấy thương bé đồng ý sẽ chi cho trường hợp này 2850K (tiền viện phí + tiền gây mê)
Các mẹ ơi, hai mẹ con bé rất khổ, bé Giáp lại mồ côi cha. Từ khi bé bị bệnh đến nay mẹ bé đã đi lên bệnh viện tất cả 12 lần, riêng tiền xe một lần là 400K, chưa kể tiền thuốc mỗi lần. Bé rất chăm học, dù mắt không nhìn thấy nhưgn cũng không chịu nghỉ học và học kỳ vừa rồi phải nghỉ hết 1/2 thời gian đi chữa bệnh nhưng bé vẫn đạt 6,7. Đó thật là nỗ lực lớn với bé. Hai mẹ con rất gầy, không có tiền để bồi dưỡng, sau khi mổ lại còn lên tái khám khoảng 3 lần nữa, thêm tiền thuốc thì cũng khỏang 2T.
Em dự tính sẽ trích quỹ lo cho mẹ con bé tiền viện phí từ nay đến khi ra viện + sẽ trích một khỏan tiền để cho bé tái khám. Chứ giờ hai mẹ con đã đi vay khắp nơi, không còn khả năng nữa.
Mong ý kiến của các mẹ :6: :11: :8:
lenka 13/03/2006 12:59 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Như mình đã thống nhất từ trước là sẽ trích quỹ cho trường hợp này vì số tiền kg quá nhiều, nay nghe chị hươngdx kể hoàn cảnh của gia đình bé, mình thì càng cảm thấy việc giúp đỡ thật cần thiết và ý nghĩa.
Vậy trừ ra các khoản đã có bạn mẹ Bilyn giúp, chị hươngdx thống kê lại xem thử mình cần trích quỹ bao nhiêu nữa nhé.
Me Bi Lyn 13/03/2006 01:04 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Số tiền 2850K ngày mai 14/3 mẹ Bi Lyn sẽ nhận của người bạn và chuyển cho Huongdx. Còn các khoan chi còn lại thì Lenka trích quỹ và trả lại cho Hương nhé.
Manly 13/03/2006 01:13 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Trích:
Nguyên văn bởi Me Bi Lyn
Số tiền 2850K ngày mai 14/3 mẹ Bi Lyn sẽ nhận của người bạn và chuyển cho Huongdx. Còn các khoan chi còn lại thì Lenka trích quỹ và trả lại cho Hương nhé.
Cám ơn chị và bạn chị nhiều nhé :11:
Me Bi Lyn 13/03/2006 01:45 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Đánh đòn em Hương nhé, chị Thúy đã bảo cám ơn chỉ làm mọi người ngại mà. Cám ơn cuộc đời cho ta cơ hội sống có ý nghĩa được rồi.
Bim & Phomai 13/03/2006 02:58 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Các mẹ ơi, Nga mẹ bé Giáp vừa gọi đt báo với chị là cháu đã mổ xong, rời phòng hồi sức về phòng 304 nằm rồi, sáng mai tái khám rồi sẽ xuất viện. Về nhà nghỉ , sau đó lại quay lại TP để tái khám, theo dõi tiếp.
Tội nghiệp thằng bé, nghe mẹ bảo gây mê thì không đau, nhưng tốn thêm vài trăm ngàn, nên nó đồng ý với mẹ nó là nó chịu gây tê để đỡ phải đóng thêm tiền ! Nên cuôi cùng bsỹ cũng chỉ gây tê cho bé mà thôi.
Chỉ có dặn mẹ bé sáng mai chờ Hương vô rồi hãy xuất viện. Vậy Hương thu xếp vô đầu giờ nhe em.
Mẹ bé nhờ chị xin các mẹ cho cháu tiều đóng viện phí và tiền xe. Ý kiến các mẹ đồng ý nhé, để Hương biết , sáng mai vô còn thanh toán cho cháu.
ALnML 13/03/2006 03:05 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Trích:
Nguyên văn bởi Bim & Phomai
Tội nghiệp thằng bé, nghe mẹ bảo gây mê thì không đau, nhưng tốn thêm vài trăm ngàn, nên nó đồng ý với mẹ nó là nó chịu gây tê để đỡ phải đóng thêm tiền ! Nên cuôi cùng bsỹ cũng chỉ gây tê cho bé mà thôi.
................................
Mẹ bé nhờ chị xin các mẹ cho cháu tiều đóng viện phí và tiền xe. Ý kiến các mẹ đồng ý nhé, để Hương biết , sáng mai vô còn thanh toán cho cháu.
Gây tê với gây mê....chị làm em nhớ lại bé Trang cũng vậy đó. Bé mổ tim nội soi cũng chỉ gây tê , cố chịu cho bố mẹ đỡ tốn tiền. Thương các bé quá....
Lenka ơi em xem vụ viện phí , xe cộ và đưa gia đình một ít động viên bé nhé !
Quỹ MB gửi tiền sau nhé !
Tun Em 13/03/2006 03:12 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
lenka ơi, em đã nhận được 200k tiền của Tủn gửi ở Rainbow chưa?
lenka 13/03/2006 03:36 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Trích:
Nguyên văn bởi Tun Em
lenka ơi, em đã nhận được 200k tiền của Tủn gửi ở Rainbow chưa?
Mấy bữa nay em chưa rảnh để ghé, nhưng em ghi nhận lại 200K của Tun Em rùi.
Vì chưa biết chính xác số tiền cần gởi cho 2 mẹ con bao nhiêu nên tạm thời chiều nay em cứ gởi chị hươngdx 4 triệu đã nhé. Xong xuôi rồi mình tổng kết lại sau, trên tinh thần tiền các mẹ gởi cho bé (confirm đến thời điểm này là 100K me2gau, 200K mẹ Rennes, 200K Tun Em, 100K mẹ mít = 600K) làm tiền bồi dưỡng sức khoẻ, trừ ra tiền mẹ Bilyn gởi, còn lại sẽ trích quỹ.
ALnML 13/03/2006 04:50 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Lenka thêm nhé :
Ngày 07.03 nhận từ TK (....900182) số tiền 100K của BaTrieu. Xin cảm ơn.
Manly 13/03/2006 07:03 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Các mẹ ơi, mai em tính ghé thăm bé sớm, sẽ thanh toán tiền viện phí (cái này em chưa nắm rõ)
Tiền xe 2 mẹ con về ĐakLắk: 200K
Tiền bồi dưỡng: 300K
Tiền đưa cho hai mẹ con tái khám: 2000K (cho ba lần tái khám)
Ba lần tái khám:
- Tiền xe 400K (hai mẹ con cả đi lẫn về)
- Tiền khám bệnh 200K
Các mẹ đồng ý nhé :11:
Manly 14/03/2006 09:03 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Các mẹ ơi, sáng nay em đã vào bệnh viện, bé đã mổ mắt khoẻ chỉ nói gây tê nên đau và nhìn thấy bác sĩ mổ mắt thế nào, bé gan quá, mình chắc không dám nhìn. Sáng nay tái khám thì mắt vẫn chưa nhìn thấy, nhưng hôm qua em có nói chuyện với bác sĩ thì bác sĩ nói khi mổ mắt, sẽ bị chảy máu nên mấy ngày sau máu tan mới có thể nhìn thấy. Em có giải thích cho mẹ bé hiểu và yên tâm. Bác sĩ hẹn thứ 2 tái khám.
Sáng nay hai mẹ con đã ra viện, gọi điện thoại nhà xe sẽ tới đón :1:
Về viện phí thì hôm qua nộp 2450K là đủ (tiền mổ mắt, tiền khám, thuốc và nằm viện)
Khi về mình đưa cho mẹ bé 2500K gồm
2000K tiền tái khám (mình có dặn mẹ bé dùng tiền đó tái khám cho bé, vì mỗi lần tái khám hết khoảng 500-> 600K. Hy vọng khám 3,4 lần thì khỏi hẳn, cũng dặn mẹ bé khi nào lên gọi điện thoại cho chị Thúy)
300K tiền bồi dưỡng
200K tiền xe
Có gửi mẹ bé giới thiệu về Quỹ chia sẻ tình thương của WTT.
Mình có chụp hình và photo lại giấy tờ của bé, hình mai mình sẽ post lên vì quên mang dây cắm vào máy tính.
Hy vọng con sẽ chóng khỏe, sáng mắt, con hứa là sẽ học giỏi để cám ơn các cô :11:
Manly 14/03/2006 09:05 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Em nhận của meTuU 70K cho bé Giáp.
ALnML 07/03/2006 03:13 PM
Chăm sóc và giúp đỡ Bé Hoàng Giáp (Cuôr Đăng, Cư M’gar- Đăk Lăk) mổ mắt (03.2006)
Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với!
T9 năm ngoái, cháu Nguyễn Hoàng Giáp (SN 1993), nhà ở số 248, tổ 3 chợ xã Cuôr Đăng, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk, bị một bạn cùng lớp đùa nghịch quật thước kẻ trúng mắt phải làm vỡ thủy tinh thể. Trong suốt 5 tháng qua, hai mẹ con đưa nhau lên Viện Mắt TPHCM chữa trị đến hơn chục lần, lần gần đây nhất, BS nói cần mổ phaco lần thứ 2 gấp, tiền viện phí khoảng 4 triệu, nếu không sẽ bị mù hẳn mắt phải, và còn hỏng lây sang cả mắt trái nữa.
Gia cảnh nhà cháu rất đáng thương; Ba năm trước bố qua đời vì bệnh ung thư, mẹ thì làm thuê làm mướn, ngày có ngày không, cơm ko đủ ăn, nợ nần chồng chất, mẹ lại mắc rất nhiều bệnh mãn tính; Hai mẹ con sống vô cùng vất vả, cái gọi là nhà chỉ là một túp lều rách nát rộng 5m2. Vậy nhưng cháu Giáp học rất giỏi, luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và là lớp trưởng lớp 7C trường cấp II-III Nguyễn Trãi, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar- Đăk Lăk. Cháu rất thương mẹ, có miếng ngon bắt mẹ chia đôi, mẹ chịu ăn thì con mới ăn. Thỉnh thoảng trên xe buýt hay trong bệnh viện, có người thương cho ít tiền, cháu nói với mẹ: Con thèm kẹo lắm nhưng phải để dành tiền mổ mắt, lỡ bị mù sau này ai nuôi mẹ (!).
CSTT nhận được thông tin này từ một người bạn ở báo TP; Báo TP cũng đã đăng thông tin này, nhưng đến giờ số tiền quyên góp được là không đáng kể.
Vậy CSTT post trường hợp này lên, mong các mẹ có ý kiến, nếu có thể chúng ta trích Quỹ giúp đỡ cháu nộp tiền viện phí, thuốc men (nộp trực tiếp cho BV Mắt TPHCM). Tiền do báo TP quyên góp dành để bé đi lại, bồi dưỡng.
(Xin được nói thêm một chút để các mẹ hiểu,
- Thông thường CSTT ko follow các trường hợp đã được đăng báo kêu gọi, tuy nhiên TP là tờ báo ko chuyên về lĩnh vực nhân đạo, nên thường ko quyên góp được nhiều, VD trường hợp bé Minh chẳng hạn, hồi đó chỉ được một triệu. Hơn nữa, với trường hợp này, số tiền viện phí ko phải là quá lớn, mà có thể cứu giúp cả tương lai, cả cuộc đời cho cháu
- CSTT thưòng ko giúp những trường hợp mà CSTT không thể trực tiếp đến thăm nom giúp đỡ. Nhưng theo thông tin thì tuần sau bé sẽ lên TP Hồ Chí Minh để chữa chạy nếu có tiền nộp viện phí . Như vậy có thể nhờ các mẹ trong TP HCM đến thăm nom và lo giùm vụ này. Có đc không các mẹ trong đó ơi ời. ).
Me Bi Lyn 07/03/2006 03:20 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Em rãnh tuần này và tuần sau. Nên CSTT gọi thì em xin thưa chị Loan ạ. Làm sao em liên lạc được em đó? Đi xong về báo cáo, nếu tiện thì nói em Lenka trích quỹ.
Me Cuncon 07/03/2006 03:30 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Trích:
Nguyên văn bởi AL&ML
Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với!
- Thông thường CSTT ko follow các trường hợp đã được đăng báo kêu gọi, tuy nhiên TP là tờ báo ko chuyên về lĩnh vực nhân đạo, nên thường ko quyên góp được nhiều, VD trường hợp bé Minh chẳng hạn, hồi đó chỉ được một triệu. Hơn nữa, với trường hợp này, số tiền viện phí ko phải là quá lớn, mà có thể cứu giúp cả tương lai, cả cuộc đời cho cháu
- CSTT thưòng ko giúp những trường hợp mà CSTT không thể trực tiếp đến thăm nom giúp đỡ. Nhưng theo thông tin thì tuần sau bé sẽ lên TP Hồ Chí Minh để chữa chạy nếu có tiền nộp viện phí . Như vậy có thể nhờ các mẹ trong TP HCM đến thăm nom và lo giùm vụ này. Có đc không các mẹ trong đó ơi ời. ).
Bác ơi thế bác không nghỉ dưỡng sức nữa à. Khổ, cái tính bác thế rồi, biết làm thế nào :11: Em thấy phần giải thích thêm của bác rất chí lý ạ :6:
lenka 07/03/2006 04:00 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Chị OMM đang bảo chị L post cái tiêu đề buồn cười quá :3:
Đồng ý chị Loan ạ. Có mẹ Bilyn xung phong rồi :8: Chị có thêm thông tin gì để liên lạc với họ từ báo TP thì post lên chị nhé.
ALnML 07/03/2006 04:05 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Trích:
Nguyên văn bởi Me Bi Lyn
Em rãnh tuần này và tuần sau. Nên CSTT gọi thì em xin thưa chị Loan ạ. .
Bây giờ chị lấy ý kiến đồng ý trợ giúp em đó.
Nếu OK thì tuần sau mẹ bé sẽ đưa cháu lên đó. Lúc đó sẽ báo cho em cùng các mẹ trong đó lo giùm nhé. Thật may quá nếu mọi người trong đó đồng ý qua lại giúp đỡ xem mọi việc thế nào.
@mẹ cun con : đúng vậy... muốn lắm đấy..... :1: :1:. Bác đứng chữ Tân nên tuyền thế mà thôi.
BaTrieu 07/03/2006 04:17 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Cho mình ủng hộ 100K, mình sẽ chuyển vào TK của AL&ML nhé.
B&J 07/03/2006 04:18 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Nhất trí, nhất trí quá rồi, bà già ơi! Để tớ giơ thêm 2 chân lên nhé!
Cunbonghe 07/03/2006 10:19 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Trích:
Nguyên văn bởi AL&ML
Bây giờ chị lấy ý kiến đồng ý trợ giúp em đó.
Nếu OK thì tuần sau mẹ bé sẽ đưa cháu lên đó. Lúc đó sẽ báo cho em cùng các mẹ trong đó lo giùm nhé. Thật may quá nếu mọi người trong đó đồng ý qua lại giúp đỡ xem mọi việc thế nào.
@mẹ cun con : đúng vậy... muốn lắm đấy..... :1: :1:. Bác đứng chữ Tân nên tuyền thế mà thôi.
Mình mới tham gia DD nên không biết đóng góp tham gia việc này như thế nào, chỉ dẫn cho mình gửi tiền đóng góp như thế nào để mình chia sẻ một phần bé nhỏ với các bé với nhé.
Bim & Phomai 08/03/2006 09:40 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Lenka ơi, các mẹ ơi, mình thấy số tiền cần cho cháu không quá lớn, bọn mình nhất trí trích quỹ từ thiện cho cháu bé đi nhé?
Từ cơ quan chị Thúy vô BV mắt ở Điện Biên Phủ không xa, nếu không trục trặc gì từ phía sếp, chị sẽ cố gắng vô BV hôm nào cần. Do đó, khi nào cháu bé vô BV thì cho chị biết truơc với nhe.
Cảm ơn
huongvt 08/03/2006 10:20 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Chị Loan ơi em cũng muốn gửi cho bé 100k.Em làm cách nào để gửi chị đc ạ? Hay là em lại nhờ Oanh đc k ạ?
Me Rennes 08/03/2006 10:30 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Rất đồng tình với Loan và sẽ hết lòng cùng mọi người hổ trợ trường hợp này! Chi phí vừa với lực hiện có và hiệu quả rất thiết thực! Mấy mẹ trong này còn phải cảm ơn Loan nữa mới phải, vì giúp quỹ hội TT trong này có dịp được "giải ngân" :4:
Tôi là tôi khâm phục sức dẻo dai, bền bỉ của bà lắm đấy Loan à :8: :11:
Lenka ơi, chị góp 200K cho trường hợp này! Tháng này có nhờ vả chuyển tiền nữa ko??? :5:
Tun Em 08/03/2006 10:50 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Cô lenka và các mẹ ơi cho con góp với nhé.
Con xin góp 200k tiền lì xì của con. Chiều nay hai mẹ con con sẽ ghé Rainbow để gửi tiền ủng hộ nhé.
Con cám ơn cô lenka và các mẹ.
Tủn Em
OMM 08/03/2006 11:18 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Em xin cập nhật thêm thông tin với cả nhà như thế này ạ: khoảng thứ ba, thứ tư tuần sau hai mẹ con sẽ lên Viện Mắt; từ nay đến đó người bạn của em ở báo TP sẽ chăm sóc hỗ trợ cháu bé bồi dưỡng để có thêm sức khoẻ, cháu đau mắt và yếu lắm, nhà chẳng có gì để ăn, còn bị giật nợ vì vay lãi nữa :20: Lịch chính xác ngày lên bọn em sẽ báo với các mẹ trong đó, các mẹ thu xếp giúp đỡ được thế thì tốt quá rồi :11: Em sẽ cho mẹ cháu (tên Nga, sn 1973) số điện thoại của các mẹ trong đó, để chị ấy gọi cho các mẹ. Chị ấy học hết cấp 3 rồi, và cũng đưa con lên SG nhiều lần chữa bệnh nên ko lo khoản đi lại đâu các mẹ ạ.
lenka 08/03/2006 12:13 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
@ Mẹ Rennes: check Yahoo message nhe. Em lại nhờ chị chuyển tiền. Trong này mình cũng sắp có thêm trường hợp để "giải ngân" rồi, hehe.
@ Tun Em: chị gởi tiền ở Rainbow nhớ ghi tặng cho trường hợp nào nhe chị. Nhiều thứ để nhớ quá nên sợ em quên.
Mẹ bé Dưa 08/03/2006 01:25 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Những trường hợp như thế này thì sự giúp đỡ chúng ta là thiết thực nhất. Em sẽ chuyển cho chị Loan 100K ủng hộ em bé này.
Me2Gau 08/03/2006 01:57 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Của ít lòng nhiều, cho mình gửi cho cháu một gói kẹo nhé. Mẹ Lenka giúp mình được không? Mình gửi vào tài khoản của mẹ Lenka 100K.
Cám ơn mẹ AL& ML, mẹ Lenka và các mẹ.
Manly 08/03/2006 03:16 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Từ qua đến giờ bận vụ hội chợ em chẳng đọc tin này :2:
Có việc gì cần thì kêu chị với nhé Lenka, chị chạy qua viện mặt cũng chỉ 5' thôi nên cứ kêu là có mặt :8:
Me Mia 10/03/2006 06:13 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Bà già này, chẳng kêu em gì cả.
Chị ui, cho em ủng hộ 100K nhé. Thứ 7 em gửi chị luôn.
@ Lenka: Chị đã nhờ chị Loan chuyển 250K vào TK của em rồi. Chị xin lỗi vì chuyển hơi muộn nhé.
ALnML 10/03/2006 03:14 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Ngày 09.03 nhận 100K của mẹ Mít gửi cho bé (từ TK...408225)
lenka 10/03/2006 04:09 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Confirm: đã nhận 100K từ Mẹ 2 gấu, 200K từ Mẹ Rennes gởi bé Giáp.
BAODUY 10/03/2006 06:38 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Bác Loan ui, bác cho em vay trước 100K ,thứ 2 em gửi bác nhé , mấy hôm nay ốm quá. Tuần sau abcs chuẩn bị tiền đi mua sandal guốc dép nhé bác nhé
Bim & Phomai 13/03/2006 07:48 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Mẹ Minh mèo ơi, Loan ơi, confirm lại lịch bé lên TP tuần này dùm chị nhé. Thanks mọi người
Manly 13/03/2006 08:04 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Trích:
Nguyên văn bởi Bim & Phomai
Mẹ Minh mèo ơi, Loan ơi, confirm lại lịch bé lên TP tuần này dùm chị nhé. Thanks mọi người
Có tin gì chị báo em chị nhé :11:
OMM 13/03/2006 08:27 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Chị Thuý ơi, em gọi máy di động chị mà ko được, 2 mẹ con đang ở Viện Mắt (đường Nguyễn Thông, Quận 3, Lầu 3, P. 301) rồi chị ạ. Sáng nay BS bảo sẽ khám lại để xếp lịch mổ, em nhờ chị Thuý, chị Hương với Lenka qua đó xem tình hình thế nào hộ em với! Cháu tên là Nguyễn Hoàng Giáp, mẹ là Nguyễn Thị Nga, BS khám là Nguyễn Đỗ Nguyên.
Bim & Phomai 13/03/2006 12:32 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Xin lỗi, lúc sáng em gọi chị đang họp với sếp, nên đành tắt máy đi.
Sáng nay Hươngdx đã vô BV gặp 2 mẹ con bé, gặp cả bsỹ, nhưng chắc cô nàng bận gì đấy nên chưa kịp post bài lên.
Hương có đóng tiền cho bé Giáp đầu giờ sáng (Số tiền Hương sẽ báo cụ thể, chị nghe đó rồi quên đó rồi), sau đó chị Thúy vô đưa thêm cho mẹ bé 550,000 đ (theo lời dặn của em Hương) + mua sữa và bánh cho cháu bé bồi dưỡng. Lúc chị ở đó, thằng bé đang thay đồ đi mổ, sẽ phải gây mê (chứ không chỉ gây tê), nên mổ ra chắc còn nằm 1-2 hôm, mẹ bé sẽ gọi đt báo cho mình biết thêm.
Biết thêm chi tiết gì bọn mình sẽ báo thêm sau.
Hương à, em đâu rồi, em báo cụ thể hơn nhé.
OMM 13/03/2006 12:41 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Bọn em ngoài này cám ơn chị Thuý, chị Hương với các mẹ trong đó nhiều lắm :8: Sáng nay mẹ cháu gọi điện cho em, nói lên SG rồi, em mới tá hoả, tại tuần trước nói trước khi lên thì điện báo em. Vậy là chiều mổ được luôn rồi, may quá! Em có cho mẹ cháu số tel. của chị Thuý rồi đó.
Bim & Phomai 13/03/2006 12:47 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Chút nữa Hương sẽ gửi bài cụ thể hơn cho mọi người rõ. Chị cũng dặn mẹ bé mổ xong về phòng ổn định thì báo cho mình biết.
Em đừng nói "cảm ơn" mà mọi người ngại, mẹ Mnh mèo à, bọn mình mỗi người 1 tay cùng chung sức với nhau thôi.
Manly 13/03/2006 12:51 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Các mẹ ơi,
Mình vừa mới ở bệnh viện về đây.
Bé Nguyễn Hòang Giáp đã lên bệnh viện từ tối hôm qua, nằm ờ ngòai chờ sáng nay vô nhập viện sớm. Lúc mình đến thì bé đã làm hồ sơ nhập viện xong nhưng chưa đóng tiền viện phí nên vẫn ngồi chờ ngòai hành lang. Mình đến thì mẹ của bé có đơn của địa phương xác định nghèo, có bảo hiểm y tế. Mình có làm việc với bác sĩ Nguyễn Đỗ Nguyên, bác sĩ điều trị cho bé, bác sĩ Ngọc nhận hồ sơ và một số y tá ở đó, mọi người rất nhiệt tình, giúp đỡ vì vậy hộ sơ thủ tục rất nhanh chóng.
Bệnh tình của bé:
26/9 Bé đi học về thì bị bạn chọc que vào mắt, bị vỡ thủy tinh thể
26/9 bé được mổ may giáp mạc tại bệnh viện ĐăcLắk
30/9 Mắt vẫn không nhìn thấy, lên bệnh viện ĐắkLắk mổ lần 2 nhưng bác sĩ chuyển lên BV Mắt TPHCM
1/10 Nhập viện bv mắt, từ đó cứ 2 tuần lại đi tái khám 1 lần và nhỏ thuốc
10/11 Mổ thủy tinh thể mắt từ không nhìn thấy lên được 0,5
Bác sĩ nói phải mổ tiếp để khâu kính mắt nhưng không thể mổ được vì mắt vẫn còn đau, bị tổn thương
Từ khi bé bị đến nay hai mẹ con đã lên TP 12 lần để khám mắt
Đến nay thì mắt đã hết đau và có thể mổ được
Bác sĩ nói nếu không mổ thì sẽ phải đeo kính dầy 10 độ và dần dần mắt sẽ bị mù.
Thời gian mổ là 45', đây là ca mổ phức tạp
Sau khi mổ thì cứ 1 đến 2 tuần lên tái khám khỏang 3 lần nữa.
Tình hình gia đình bé:
Bố bị ung thư gan mất sớm
Gia đình không có ruộng đất, chỉ đi làm công, cuốc mướn, rất nghèo, có giấy chứng nhận gia đình nghèo của địa phương.
Hai mẹ con gầy gò, bé Giáp 13 tuổi nhưng bé xíu chỉ cao khỏang 1m3 bằng trẻ TP cỡ 8 tuổi.
Tình hình viện phí:
Tiền mổ mắt là 3.300K
Có bảo hiểm của học sinh giàm 450K
Gia đình nghèo của địa phương bệnh viện giảm 400K
Tổng cộng đóng 2.450K
Nhưng do bé yếu, không thể mổ gây tê vì thời gian mổ gần 1h đồng hồ, nên bác sĩ quyết định gây mê, đóng thêm 400K
Những chi phí phát sinh sau đó thì mình chưa biết.
Đã chi:
Tiền viện phí: 2.450K
Tiền đường sữa: 65K
Dự chi:
Tiền gây mê: 400K
Có bạn mẹ Bi Lyn thấy thương bé đồng ý sẽ chi cho trường hợp này 2850K (tiền viện phí + tiền gây mê)
Các mẹ ơi, hai mẹ con bé rất khổ, bé Giáp lại mồ côi cha. Từ khi bé bị bệnh đến nay mẹ bé đã đi lên bệnh viện tất cả 12 lần, riêng tiền xe một lần là 400K, chưa kể tiền thuốc mỗi lần. Bé rất chăm học, dù mắt không nhìn thấy nhưgn cũng không chịu nghỉ học và học kỳ vừa rồi phải nghỉ hết 1/2 thời gian đi chữa bệnh nhưng bé vẫn đạt 6,7. Đó thật là nỗ lực lớn với bé. Hai mẹ con rất gầy, không có tiền để bồi dưỡng, sau khi mổ lại còn lên tái khám khoảng 3 lần nữa, thêm tiền thuốc thì cũng khỏang 2T.
Em dự tính sẽ trích quỹ lo cho mẹ con bé tiền viện phí từ nay đến khi ra viện + sẽ trích một khỏan tiền để cho bé tái khám. Chứ giờ hai mẹ con đã đi vay khắp nơi, không còn khả năng nữa.
Mong ý kiến của các mẹ :6: :11: :8:
lenka 13/03/2006 12:59 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Như mình đã thống nhất từ trước là sẽ trích quỹ cho trường hợp này vì số tiền kg quá nhiều, nay nghe chị hươngdx kể hoàn cảnh của gia đình bé, mình thì càng cảm thấy việc giúp đỡ thật cần thiết và ý nghĩa.
Vậy trừ ra các khoản đã có bạn mẹ Bilyn giúp, chị hươngdx thống kê lại xem thử mình cần trích quỹ bao nhiêu nữa nhé.
Me Bi Lyn 13/03/2006 01:04 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Số tiền 2850K ngày mai 14/3 mẹ Bi Lyn sẽ nhận của người bạn và chuyển cho Huongdx. Còn các khoan chi còn lại thì Lenka trích quỹ và trả lại cho Hương nhé.
Manly 13/03/2006 01:13 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Trích:
Nguyên văn bởi Me Bi Lyn
Số tiền 2850K ngày mai 14/3 mẹ Bi Lyn sẽ nhận của người bạn và chuyển cho Huongdx. Còn các khoan chi còn lại thì Lenka trích quỹ và trả lại cho Hương nhé.
Cám ơn chị và bạn chị nhiều nhé :11:
Me Bi Lyn 13/03/2006 01:45 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Đánh đòn em Hương nhé, chị Thúy đã bảo cám ơn chỉ làm mọi người ngại mà. Cám ơn cuộc đời cho ta cơ hội sống có ý nghĩa được rồi.
Bim & Phomai 13/03/2006 02:58 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Các mẹ ơi, Nga mẹ bé Giáp vừa gọi đt báo với chị là cháu đã mổ xong, rời phòng hồi sức về phòng 304 nằm rồi, sáng mai tái khám rồi sẽ xuất viện. Về nhà nghỉ , sau đó lại quay lại TP để tái khám, theo dõi tiếp.
Tội nghiệp thằng bé, nghe mẹ bảo gây mê thì không đau, nhưng tốn thêm vài trăm ngàn, nên nó đồng ý với mẹ nó là nó chịu gây tê để đỡ phải đóng thêm tiền ! Nên cuôi cùng bsỹ cũng chỉ gây tê cho bé mà thôi.
Chỉ có dặn mẹ bé sáng mai chờ Hương vô rồi hãy xuất viện. Vậy Hương thu xếp vô đầu giờ nhe em.
Mẹ bé nhờ chị xin các mẹ cho cháu tiều đóng viện phí và tiền xe. Ý kiến các mẹ đồng ý nhé, để Hương biết , sáng mai vô còn thanh toán cho cháu.
ALnML 13/03/2006 03:05 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Trích:
Nguyên văn bởi Bim & Phomai
Tội nghiệp thằng bé, nghe mẹ bảo gây mê thì không đau, nhưng tốn thêm vài trăm ngàn, nên nó đồng ý với mẹ nó là nó chịu gây tê để đỡ phải đóng thêm tiền ! Nên cuôi cùng bsỹ cũng chỉ gây tê cho bé mà thôi.
................................
Mẹ bé nhờ chị xin các mẹ cho cháu tiều đóng viện phí và tiền xe. Ý kiến các mẹ đồng ý nhé, để Hương biết , sáng mai vô còn thanh toán cho cháu.
Gây tê với gây mê....chị làm em nhớ lại bé Trang cũng vậy đó. Bé mổ tim nội soi cũng chỉ gây tê , cố chịu cho bố mẹ đỡ tốn tiền. Thương các bé quá....
Lenka ơi em xem vụ viện phí , xe cộ và đưa gia đình một ít động viên bé nhé !
Quỹ MB gửi tiền sau nhé !
Tun Em 13/03/2006 03:12 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
lenka ơi, em đã nhận được 200k tiền của Tủn gửi ở Rainbow chưa?
lenka 13/03/2006 03:36 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Trích:
Nguyên văn bởi Tun Em
lenka ơi, em đã nhận được 200k tiền của Tủn gửi ở Rainbow chưa?
Mấy bữa nay em chưa rảnh để ghé, nhưng em ghi nhận lại 200K của Tun Em rùi.
Vì chưa biết chính xác số tiền cần gởi cho 2 mẹ con bao nhiêu nên tạm thời chiều nay em cứ gởi chị hươngdx 4 triệu đã nhé. Xong xuôi rồi mình tổng kết lại sau, trên tinh thần tiền các mẹ gởi cho bé (confirm đến thời điểm này là 100K me2gau, 200K mẹ Rennes, 200K Tun Em, 100K mẹ mít = 600K) làm tiền bồi dưỡng sức khoẻ, trừ ra tiền mẹ Bilyn gởi, còn lại sẽ trích quỹ.
ALnML 13/03/2006 04:50 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Lenka thêm nhé :
Ngày 07.03 nhận từ TK (....900182) số tiền 100K của BaTrieu. Xin cảm ơn.
Manly 13/03/2006 07:03 PM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Các mẹ ơi, mai em tính ghé thăm bé sớm, sẽ thanh toán tiền viện phí (cái này em chưa nắm rõ)
Tiền xe 2 mẹ con về ĐakLắk: 200K
Tiền bồi dưỡng: 300K
Tiền đưa cho hai mẹ con tái khám: 2000K (cho ba lần tái khám)
Ba lần tái khám:
- Tiền xe 400K (hai mẹ con cả đi lẫn về)
- Tiền khám bệnh 200K
Các mẹ đồng ý nhé :11:
Manly 14/03/2006 09:03 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Các mẹ ơi, sáng nay em đã vào bệnh viện, bé đã mổ mắt khoẻ chỉ nói gây tê nên đau và nhìn thấy bác sĩ mổ mắt thế nào, bé gan quá, mình chắc không dám nhìn. Sáng nay tái khám thì mắt vẫn chưa nhìn thấy, nhưng hôm qua em có nói chuyện với bác sĩ thì bác sĩ nói khi mổ mắt, sẽ bị chảy máu nên mấy ngày sau máu tan mới có thể nhìn thấy. Em có giải thích cho mẹ bé hiểu và yên tâm. Bác sĩ hẹn thứ 2 tái khám.
Sáng nay hai mẹ con đã ra viện, gọi điện thoại nhà xe sẽ tới đón :1:
Về viện phí thì hôm qua nộp 2450K là đủ (tiền mổ mắt, tiền khám, thuốc và nằm viện)
Khi về mình đưa cho mẹ bé 2500K gồm
2000K tiền tái khám (mình có dặn mẹ bé dùng tiền đó tái khám cho bé, vì mỗi lần tái khám hết khoảng 500-> 600K. Hy vọng khám 3,4 lần thì khỏi hẳn, cũng dặn mẹ bé khi nào lên gọi điện thoại cho chị Thúy)
300K tiền bồi dưỡng
200K tiền xe
Có gửi mẹ bé giới thiệu về Quỹ chia sẻ tình thương của WTT.
Mình có chụp hình và photo lại giấy tờ của bé, hình mai mình sẽ post lên vì quên mang dây cắm vào máy tính.
Hy vọng con sẽ chóng khỏe, sáng mắt, con hứa là sẽ học giỏi để cám ơn các cô :11:
Manly 14/03/2006 09:05 AM
Re: Các mẹ ơi mang lại ánh sáng cho con với! các mẹ HCM ơi xin hỗ trợ công sức với
Em nhận của meTuU 70K cho bé Giáp.