(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
**************************
________________________________________
mẹ sáo
10/06/2006, 07:13 PM
Mình chưa hỏi được ý kiến chị Loan hoặc các mẹ khác, nhưng vẫn muốn đưa hoàn cảnh của bé lên đây, xem các mẹ có thể giúp bé không.
Chiều hôm qua khi mang sữa vào cho 2 bé đẻ non trong BM, mình giật mình thấy một cái cũi ở gần quầy tiếp đón bệnh nhân. Gần đó là một em bé đứng một mình. Tim mình thắt lại vì cảm thấy có chuyện chẳng lành. Hỏi một cô y tá thì được biết bé trai đó bị bỏ rơi và được mang về Khoa Nhi từ 4 giờ chiều hôm thứ 5 vừa rồi.
Ở Khoa, các cô gọi bé là Duy Anh. Bé cũng bị bỏ rơi bên V. Tim mạch. Bé khoảng hơn 2 tuổi. Bé đã biết đi, biết nói, đã mọc đủ răng. Bé đã biết hết rồi; mọi người nói gì, bảo gì cũng hiểu hết. Bé được 8,5kg, nói chung là rất gày, nhưng trông cũng không đến nỗi lắm. Duy Anh không bị hăm như Mai Chi. Tình trạng sức khoẻ hiện tại là: viêm phổi, ho nhiều có đờm, đi ngoài. Hiện đang được điều trị kháng sinh nhưng thấy ho nhiều lắm, có đờm và thở khò khè. Hôm đầu tiên bị đưa vào đây, bé khóc rất nhiều. Đêm đến cứ gọi "mẹ ơi", "bà ơi". "anh Tuấn ơi"... Thế nghĩa là bé có một gia đình tương đối đầy đủ (?), vậy mà sao gia đình lại bỏ rơi bé? Các cô kể khi cho xem tranh vẽ, bé biết chỉ ông, bà, bố, mẹ... Vậy mà một em bé hoàn toàn chưa thể tự lo một việc gì cho bản thân, bị gia đình vứt bỏ ở đây. Chẳng biết phải cảm thấy thế nào.
Hiện bé bị nghi có HIV. Cô bác sỹ mà mình gặp không nhiệt tình giải thích lắm nên không biết là bé đã được xét nghiệm đầy đủ chưa, chỉ biết là nghi nhiễm.
Duy Anh lớn hơn Mai Chi nên cũng ngoan hơn, ít khóc, cứ tha thẩn chơi một mình nhưng mặt rất buồn. Ngay cả khi mình đưa bé đi chơi bập bênh với các anh chị khác và các cô, các bà chuyện trò, hỏi han, cũng không hề thấy bé cười. Bé hay nói "ăn cháo" nhưng các cô không cho ăn, bảo là mới ăn cháo rồi và bị đi ỉa. Nhưng một cô khác lại nói với vẻ khó chịu "ăn nhiều làm gì, đái nhiều, ỉa nhiều"... Nhưng mình với bé, hai cô cháu ngồi lấp đi một chỗ, mình cũng đút được cho bé một bát cháo và uống một cốc sữa nhỏ. Khi được đưa vào cũi ngồi, lúc mệt, bé cũng biết nằm xuống và tự ngủ.
Hiện bé được cho một ít tiền lẻ, vài vỉ sữa tươi... Hôm nay mình đã mang vào cho bé 2 bịch bỉm, một hộp sữa CGHL (quên là bé bị đi ngoài), mua cho bé một cái ghế để bé ngồi và ít bim bim để bé ăn cho đỡ buồn.
Sau khi điều trị khỏi bệnh phổi, chắc bé sẽ lại được đưa lên TT 2, nếu đúng là bé có HIV. Nên bé sẽ chỉ ở BV một thời gian ngắn giống như Mai Chi. Mình nghĩ nếu có thể chúng mình hãy giúp bé một chút: cho bé một ít quần áo, một ít sữa, bỉm, đồ chơi... để bé dùng và để khi lên TT bé có chút gì đó mang theo. Và nếu mẹ nào có thời gian rỗi thì vào chơi với bé một lúc cho bé đỡ buồn, cũng nhân đó cho bé ăn một ít cháo, sữa. Bé rất ngoan, không đòi bế, chỉ cần dẫn đi chơi loanh quanh cho đỡ buồn.
Mình không mang theo máy ảnh nên không chụp được ảnh của bé.
Mình cảm thấy thật buồn, đau. Chẳng biết là viết những điều trên có được mạch lạc không nữa. Xin các mẹ cho ý kiến.
________________________________________
Binlemon
10/06/2006, 11:07 PM
Trời ơi, mẹ Sáo ơi, bài viết của bạn làm mình nghẹn lời. Thật ko biết phải nói thế nào :2:
Bé đã hơn 2 tuổi, đã từng có 1 GD, bé đã hiểu biết cả. Vậy mà tại sao BM và GD bé lại đang tâm bỏ bé. Bé có tên giống con trai mình, chứng tỏ BM bé cũng gửi gắm nhiều điều lắm khi đặt cho bé 1 cái tên như vậy. Vậy mà....
Chắc chắn sẽ có nhiều mẹ ở WTT cũng sẽ phải suy nghĩ nhiều về trường hợp này. Mình chẳng biết phải làm gì giúp bé đây :2:. Sẽ cố gắng, cố gắng.... :7:
________________________________________
mesaurom
11/06/2006, 12:08 AM
Đọc những dòng chữ mẹ Sáo viết mà mình đau lòng quá! vửa đọc mà mình vửa khóc cho bé. Thương bé nhiều lắm. Sao bé lại có 1 gia đình quá nhẫn tâm như vậy! Tiếc là mình ở TPHCM nên không thể đến để động viên bé được. Trăm sự nhờ tình yêu thương của các mẹ WTT Hà Nội.
________________________________________
mesaurom
11/06/2006, 12:15 AM
Mẹ sáo cho mình địa chỉ nhà mẹ Sáo để mình gửi 1 ít quần áo cũ cho bé Duy Anh qua đường bưu điện. Nếu không tiện trên DD thì mẹ có thể nhắn PM cho mình địa chỉ nhà.
________________________________________
mẹ sáo
11/06/2006, 10:23 AM
Mesaurom ơi, mình là thành viên mới nên mình nghĩ là mẹ nên gửi đến địa chỉ của các mẹ leader nhé, như chị Loan NP, chị Hoa BS... Mình sẽ lấy địa chỉ của các mẹ đó nhé. Chỉ sợ bé sẽ được đưa đi TT sớm vì BM nói chung họ không muốn nuôi bé. Cám ơn mesaurom nhiều.
________________________________________
mẹ sáo
11/06/2006, 10:30 AM
Binlemon oi, Duy Anh chi la cai ten yeu cac co o BV dat cho be. Con khi bi bo roi, gia dinh khong he de lai ten tuoi hay ngay thang nam sinh cua be. Xin loi vi khong go duoc tieng Viet.
________________________________________
mẹ sáo
11/06/2006, 04:06 PM
Mẹ sáo cho mình địa chỉ nhà mẹ Sáo để mình gửi 1 ít quần áo cũ cho bé Duy Anh qua đường bưu điện. Nếu không tiện trên DD thì mẹ có thể nhắn PM cho mình địa chỉ nhà.
Mesaurom à, nếu gửi quần áo, bạn gửi theo địa chỉ này nhé: Ngô Hùng Anh (Vợ là: Ngô Phương Loan) - 78 Lò Đúc, Hà Nội - ĐT: 0913569988. Cám ơn mesaurom.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
11/06/2006, 05:36 PM
Đúng là đọc đến bài này, tim thắt lại. Tội nghiệp quá, giá bé chưa biết gì thì lại đỡ khổ hơn. Nó đã gắn bó với gia đình, với cả mẹ, bà, anh Tuấn của nó nữa mà còn bị bỏ rơi, vô lý thật... Hay là bé này bị bắt cóc chứ có lẽ nào người ta đang nuôi con lại mang vứt đi, các mẹ nhỉ?
Trưa thứ 3 có thể mình sẽ vào thăm bé...
________________________________________
mesaurom
11/06/2006, 08:36 PM
Mesaurom à, nếu gửi quần áo, bạn gửi theo địa chỉ này nhé: Ngô Hùng Anh (Vợ là: Ngô Phương Loan) - 78 Lò Đúc, Hà Nội - ĐT: 0913569988. Cám ơn mesaurom.
Mình sẽ gởi theo địa chỉ trên. Cám ơn mẹ sáo nhé
________________________________________
susubebong
12/06/2006, 08:21 AM
Thấy đau nhói trong tim, tội nghiệp bé quá, các mẹ ơi mình sẽ giúp bé nhé. Trước hết là bé đang bị viêm phế quản, chắc là do thời tiết mấy hôm nóng quá nên bé viêm họng, con em vẫn dùng liều kháng sinh sau: CePoDem(thuốc của ấn độ: 80.000đ/chai, cháu vẫn đang uống, hôm nay đúng hết liều, thuốc vẫn còn, nhưng phiền cái lại bảo quản trong tủ lạnh.Một ngày cho uống hai lần, mỗi lần một thìa, rất hiệu quả.Hôm trước con em ốm, khò khè 20 ngày, em đưa lên viện nhi, bác sĩ trưởng khoa kê cho, về uống khỏi liền.
Không biết ý kiến của các mẹ thế nào.
________________________________________
MomMi
12/06/2006, 08:58 AM
tội nghiệp bé quá, em thương bé vì bé bằng tầm tuổi con em, mà ở tuổi này cái gì cũng biết hết rồi, không có mẹ, có người thân thì bé buồn và cả sợ nữa đấy. có ai lại nhẫn tâm đến thế cơ chứ.
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
12/06/2006, 11:45 AM
Đúng là đọc đến bài này, tim thắt lại. Tội nghiệp quá, giá bé chưa biết gì thì lại đỡ khổ hơn. Nó đã gắn bó với gia đình, với cả mẹ, bà, anh Tuấn của nó nữa mà còn bị bỏ rơi, vô lý thật... Hay là bé này bị bắt cóc chứ có lẽ nào người ta đang nuôi con lại mang vứt đi, các mẹ nhỉ?
Trưa thứ 3 có thể mình sẽ vào thăm bé...
Mẹ Bubu ơi, trưa mai chị đi thăm bé thì cho em đi cùng với nhé, điện thoại chị thế nào để em liên lạc với chị ạ?
________________________________________
Me2Gau
12/06/2006, 01:33 PM
Mẹ Sáo ơi, thương cho thằng bé quá. Sao bé có ông, có bà, có bố mẹ và anh nữa, mà lại bỏ rơi bé thế nhỉ? Hay là bé bị lạc? 2 tuổi thì nó biết nhiều thứ lắm rồi, chẳng biết tối ngủ một mình có sợ không? Lại bệnh tật, lại đói ăn nữa!!!
Chiều nay mình cũng thăm người nhà trong BM, sẽ ghé qua thăm thằng bé.
Không biết nên mua cho bé cái gì, mẹ Sáo nhỉ?
________________________________________
Pu Peo
12/06/2006, 01:48 PM
Mẹ Sáo ơi, mình là thành viên mới, mình gửi tiền quyên góp đến các leader ntn đây? Thương em bé quá.
________________________________________
mẹ sáo
12/06/2006, 04:07 PM
Mẹ Sáo ơi, mình là thành viên mới, mình gửi tiền quyên góp /đến các leader ntn đây? Thương em bé quá.
Theo mình biết thì bạn có thể gửi đến chị Loan AL&ML theo địa chỉ:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
ĐT: 0913569988/9139282.
Chắc có thể gửi đến các chị khác nữa, nhưng mình chỉ biết địa chỉ chị Loan.
@ susubebong: Hộp tin nhắn của em bị đầy, chị không nhắn tin được. Chiều nay chị vào thăm bé lúc khoảng 5 giờ. Em rỗi thì vào cùng nhé.
________________________________________
susubebong
12/06/2006, 04:44 PM
Theo mình biết thì bạn có thể gửi đến chị Loan AL&ML theo địa chỉ:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
ĐT: 0913569988/9139282.
Chắc có thể gửi đến các chị khác nữa, nhưng mình chỉ biết địa chỉ chị Loan.
@ susubebong: Hộp tin nhắn của em bị đầy, chị không nhắn tin được. Chiều nay chị vào thăm bé lúc khoảng 5 giờ. Em rỗi thì vào cùng nhé.
Chị Sáo ơi có lẽ ngày mai em mới đi được, hôm nay em bị say nắng do đi đường nhiều quá, chị nhắn tin cho em số di động của chị hoặc số cơ quan để em gọi điện cho chị nhé.
________________________________________
Manly
12/06/2006, 04:46 PM
Mình sẽ gởi theo địa chỉ trên. Cám ơn mẹ sáo nhé
Bà đã gửi quần áo chưa? tôi cũng có ít quần áo mọi người gửi, nếu chưa gửi thì cho tôi ké với nhé :8:
Thương bé quá :2:
________________________________________
hanhvip2005
12/06/2006, 04:54 PM
:2: Mình chưa hỏi được ý kiến chị Loan hoặc các mẹ khác, nhưng vẫn muốn đưa hoàn cảnh của bé lên đây, xem các mẹ có thể giúp bé không.
Chiều hôm qua khi mang sữa vào cho 2 bé đẻ non trong BM, mình giật mình thấy một cái cũi ở gần quầy tiếp đón bệnh nhân. Gần đó là một em bé đứng một mình. Tim mình thắt lại vì cảm thấy có chuyện chẳng lành. Hỏi một cô y tá thì được biết bé trai đó bị bỏ rơi và được mang về Khoa Nhi từ 4 giờ chiều hôm thứ 5 vừa rồi.
Ở Khoa, các cô gọi bé là Duy Anh. Bé cũng bị bỏ rơi bên V. Tim mạch. Bé khoảng hơn 2 tuổi. Bé đã biết đi, biết nói, đã mọc đủ răng. Bé đã biết hết rồi; mọi người nói gì, bảo gì cũng hiểu hết. Bé được 8,5kg, nói chung là rất gày, nhưng trông cũng không đến nỗi lắm. Duy Anh không bị hăm như Mai Chi. Tình trạng sức khoẻ hiện tại là: viêm phổi, ho nhiều có đờm, đi ngoài. Hiện đang được điều trị kháng sinh nhưng thấy ho nhiều lắm, có đờm và thở khò khè. Hôm đầu tiên bị đưa vào đây, bé khóc rất nhiều. Đêm đến cứ gọi "mẹ ơi", "bà ơi". "anh Tuấn ơi"... Thế nghĩa là bé có một gia đình tương đối đầy đủ (?), vậy mà sao gia đình lại bỏ rơi bé? Các cô kể khi cho xem tranh vẽ, bé biết chỉ ông, bà, bố, mẹ... Vậy mà một em bé hoàn toàn chưa thể tự lo một việc gì cho bản thân, bị gia đình vứt bỏ ở đây. Chẳng biết phải cảm thấy thế nào.
Hiện bé bị nghi có HIV. Cô bác sỹ mà mình gặp không nhiệt tình giải thích lắm nên không biết là bé đã được xét nghiệm đầy đủ chưa, chỉ biết là nghi nhiễm.
Duy Anh lớn hơn Mai Chi nên cũng ngoan hơn, ít khóc, cứ tha thẩn chơi một mình nhưng mặt rất buồn. Ngay cả khi mình đưa bé đi chơi bập bênh với các anh chị khác và các cô, các bà chuyện trò, hỏi han, cũng không hề thấy bé cười. Bé hay nói "ăn cháo" nhưng các cô không cho ăn, bảo là mới ăn cháo rồi và bị đi ỉa. Nhưng một cô khác lại nói với vẻ khó chịu "ăn nhiều làm gì, đái nhiều, ỉa nhiều"... Nhưng mình với bé, hai cô cháu ngồi lấp đi một chỗ, mình cũng đút được cho bé một bát cháo và uống một cốc sữa nhỏ. Khi được đưa vào cũi ngồi, lúc mệt, bé cũng biết nằm xuống và tự ngủ.
Hiện bé được cho một ít tiền lẻ, vài vỉ sữa tươi... Hôm nay mình đã mang vào cho bé 2 bịch bỉm, một hộp sữa CGHL (quên là bé bị đi ngoài), mua cho bé một cái ghế để bé ngồi và ít bim bim để bé ăn cho đỡ buồn.
Sau khi điều trị khỏi bệnh phổi, chắc bé sẽ lại được đưa lên TT 2, nếu đúng là bé có HIV. Nên bé sẽ chỉ ở BV một thời gian ngắn giống như Mai Chi. Mình nghĩ nếu có thể chúng mình hãy giúp bé một chút: cho bé một ít quần áo, một ít sữa, bỉm, đồ chơi... để bé dùng và để khi lên TT bé có chút gì đó mang theo. Và nếu mẹ nào có thời gian rỗi thì vào chơi với bé một lúc cho bé đỡ buồn, cũng nhân đó cho bé ăn một ít cháo, sữa. Bé rất ngoan, không đòi bế, chỉ cần dẫn đi chơi loanh quanh cho đỡ buồn.
Mình không mang theo máy ảnh nên không chụp được ảnh của bé.
Mình cảm thấy thật buồn, đau. Chẳng biết là viết những điều trên có được mạch lạc không nữa. Xin các mẹ cho ý kiến. chị ơi, bé chỉ bị nghi nhiễm thôi đúng không.....
hi vọng la bé không sao
chị có thông tin gì cho bọn em biết thêm thông tin với nhé
nghe chuyên về bé thương tâm quá
em muốn đi thăm cháu. chi cho em số dt de liên lạc trực tiếp với chị đi
số của em..0904155158
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
12/06/2006, 06:21 PM
Nhắn mẹ Binlemon và ai có thể đi thăm bé được trưa mai: Bọn mình hẹn nhau lúc 11h20 ở cổng BV Bạch mai đi?
Binlemon ơi chị làm ở 45 Bà Triệu. Em có gần đấy hẹn nhau đi chung xe đỡ tốn xăng.
________________________________________
minhtu80
12/06/2006, 08:25 PM
@mẹ sáo : Chị ơi sao em nhắn tin cho chị chị không đọc được ạ ! Làm em cứ chờ dài cổ. Thôi thì chiều mai em đi một mình vậy vì trưa mai em lại không đi được cùng các mẹ
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
12/06/2006, 09:55 PM
Sao cùng là con người, mà gia đình nỡ làm vậy với bé :2: Cả Loan với em đều đang ở xa, mẹ Hoa Bubu&Shi với mẹ Sáo làm leaders chăm sóc bé được không ạ, thương thằng bé quá, mà chả làm được zì :20:
@minhtu: 2 em khoẻ không?! :8: :8: :8:
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
13/06/2006, 08:59 AM
mẹ Sáo ơi kể tình hình bé đi, bé sắp được chuyển lên TT chưa? bé có kết quả XN máu chưa hả mẹ Sáo?
@minhtu80: chiều nay mình cũng vào thăm bé, ĐT của mẹ minhtu80 thế nào để mình liên lạc? bé ở Việt Nhật phải không, tầng mấy hả các mẹ?
________________________________________
Me Tinto
13/06/2006, 09:12 AM
Bé cũng trạc tuổi con mình. Mỗi lần đi công tác đều nhớ con thắt ruột nhất là khi gọi điện về thấy ông bà bảo đêm toàn nói mơ gọi mẹ và khóc khi tỉnh dậy không thấy mẹ đâu. Vậy mà...
Trưa nay mình sẽ đến thăm bé...
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 09:20 AM
susu oi, mình nhắn tin cho susu roi đấy, nhận được chưa??? bé ở việt nhật cơ à, xa quá. có ai đi thăm bé sáng nay ko. em muốn đi mà không biết chỗ. sis mẹ yêu Ếch con ơi, chị có đi ko?
________________________________________
Meo Meo con
13/06/2006, 09:42 AM
Thương quá, con trai ạ. Cũng trạc tuổi như thằng cu nhà mình thôi mà sao khổ thế. Mẹ sẽ cố gắng đến thăm con...
________________________________________
mẹ Xuân Hiếu
13/06/2006, 09:49 AM
Thương bé quá thôi. Bé cũng trạc tuổi con trai mình. Chiều nay minh cùng mẹ Diệu Hoà sẽ vào thăm bé , có mẹ nào đi cùng không. Nhắn tin cho mình rồi cùng đi.
Số của mình 0983849929.
________________________________________
Meo Meo con
13/06/2006, 09:50 AM
susu oi, mình nhắn tin cho susu roi đấy, nhận được chưa??? bé ở việt nhật cơ à, xa quá. có ai đi thăm bé sáng nay ko. em muốn đi mà không biết chỗ. sis mẹ yêu Ếch con ơi, chị có đi ko?
Mẹ hanvip2005 ơi, mình cũng đang định đi, nhưng muốn mang một ít quần áo, bỉm, sữa cho bé. Mà nếu mình cho bé một ít tiền thì ai sẽ cầm mua bán các thuốc thang cho bé được nhỉ?
Mẹ sáo ơi, thế bé buổi tối cũng ngủ ở cũi à? Bạn có thấy có chăn chiếu gì chưa, bọn mình có thể huy động mỗi ngưòi một ít. Trưa mai có mẹ nào đi được ko?
________________________________________
Binlemon
13/06/2006, 09:54 AM
Nhắn mẹ Binlemon và ai có thể đi thăm bé được trưa mai: Bọn mình hẹn nhau lúc 11h20 ở cổng BV Bạch mai đi?
Binlemon ơi chị làm ở 45 Bà Triệu. Em có gần đấy hẹn nhau đi chung xe đỡ tốn xăng.
Em cũng làm gần chỗ chị đấy (Trương Hán Siêu), nhưng lúc về em còn phải đi 1 việc nữa. Tuỳ chị thế nào cũng được, hay 11h15 em qua 45 BT, chị xuống rồi cùng đi nhé
________________________________________
sakura
13/06/2006, 10:10 AM
Nhắn mẹ Binlemon và ai có thể đi thăm bé được trưa mai: Bọn mình hẹn nhau lúc 11h20 ở cổng BV Bạch mai đi?
Binlemon ơi chị làm ở 45 Bà Triệu. Em có gần đấy hẹn nhau đi chung xe đỡ tốn xăng.
Chị ơi e tưởng BM chỉ cho vào thăm bệnh nhân buổi chiều thôi chứ?
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 10:11 AM
Em cũng làm gần chỗ chị đấy (Trương Hán Siêu), nhưng lúc về em còn phải đi 1 việc nữa. Tuỳ chị thế nào cũng được, hay 11h15 em qua 45 BT, chị xuống rồi cùng đi nhé
Ừ, hẹn nhau 11h15 chị chờ em ở dốc Bà Triệu cắt Hàm Long tiện hơn.
________________________________________
ME KEM MUT
13/06/2006, 10:28 AM
Em đi nữa chị Hoa ơi, qua Vincom ới em với nhé... O làm việc nổi vì nghĩ đến bé... nhưng bé qua 2 tuổi rồi, ít hy vọng quá nhỉ...
________________________________________
minhtu80
13/06/2006, 10:31 AM
@minhtu: 2 em khoẻ không?! :8: :8: :8:
Cảm ơn chị đã hỏi thăm vc em, em thì không vấn đề gì nhưng ax em thì chán việc ạ may quá hôm trước được mẹ bebibo gửi một bài hay lắm ạ nên ax nhà em khác hẳn.
chiều nay mình cũng vào thăm bé, ĐT của mẹ minhtu80 thế nào để mình liên lạc? bé ở Việt Nhật phải không, tầng mấy hả các mẹ?
Hôm qua mẹ sáo có gọi điện cho em nói chiều nay khoảng hơn 5 giờ vào thăm bé nhưng chắc em sẽ đến sớm hơn.
Đây là số điện thoại của em : 9106116
________________________________________
mesaurom
13/06/2006, 10:41 AM
Bà đã gửi quần áo chưa? tôi cũng có ít quần áo mọi người gửi, nếu chưa gửi thì cho tôi ké với nhé :8:
Thương bé quá :2:
Chút nữa tui gởi đồ qua nhà nhỏ bạn tui là mẹ bé moon tên Hồng để ngày mai Hồng sẽ gởi bưu kiện ké công ty. Tối Hương ghé nhà Hồng gởi đồ luôn đi để Hồng tiện thể gởi luôn vì nhà Hồng gần nhà Hương lắm. Địa chì nhà Hồng nè : số 10 Nguyễn cảnh Dị ( Thăng Long cũ). DD : 0903781178, nhà : 8429093
________________________________________
Binlemon
13/06/2006, 10:59 AM
Ừ, hẹn nhau 11h15 chị chờ em ở dốc Bà Triệu cắt Hàm Long tiện hơn.
Thế thì tiện quá, em sẽ có mặt ở đó nhé
Mobile của em: 090 4499 337
________________________________________
Manly
13/06/2006, 11:13 AM
Chút nữa tui gởi đồ qua nhà nhỏ bạn tui là mẹ bé moon tên Hồng để ngày mai Hồng sẽ gởi bưu kiện ké công ty. Tối Hương ghé nhà Hồng gởi đồ luôn đi để Hồng tiện thể gởi luôn vì nhà Hồng gần nhà Hương lắm. Địa chì nhà Hồng nè : số 10 Nguyễn cảnh Dị ( Thăng Long cũ). DD : 0903781178, nhà : 8429093
ok, tối nay tôi mang qua đó :8:
________________________________________
MomMi
13/06/2006, 11:21 AM
các chị ơi, hôm qua có một mẹ vào thăm và hỏi y tá, thấy bảo bé bị nhiễm HIV thật rồi, mà có người còn bảo nếu tiêu chảy nhiều không khỏi và viêm phổi là ở giai đoạn cuối rồi các chị ạ. Chẳng còn bao lâu nữa đâu. Em thương bé quá, nó cần tình thương của người thân, của mọi người xung quanh biết bao.
các chị đọc bài này nhé:
Hôm qua mẹ Bim đã vào thăm em bé rồi. Thấy nó ngồi một mình trên cái ghế nhựa màu xanh, mặt buồn rười rượi, mắt nhìn vô cảm! Các cô y tá bảo, nó rất ngoan không kêu khóc gì, cứ ngồi một mình như thế. Hỏi han nó thế nào nó cũng không nói gì. Nó không có đồ chơi gì cả, hôm qua mình cũng không có thời gian để mua đồ chơi, chỉ mang cho nó ít quần áo. Thấy nó buồn quá, mình cho nó cái treo chìa khóa, nó có vẻ thích thú chỉ vào hình con gấu đi xe đạp bảo đạ đạ....Mình thấy thỉnh thoảng mắt nó cứ lờ đờ như là buồn ngủ, định nhấc nó nằm vào cũi, nhấc lên thì thấy quần ướt sũng, bỉm chẳng biết đóng từ bao giờ? Tháo bỉm ra thì thấy cậu đã ị ra rồi. Nó vẫn chưa khỏi đau bụng, phân vẫn lổn nhổn. Mông nó đóng bỉm lâu, rôm mọc dày đặc thành 2 mảng đỏ rực. Rửa cho cậu sạch sẽ, thay bỉm mới rồi cho nằm vào cũi. Mình bảo em ngủ đi nhé, rồi vỗ vỗ vào mông. Nó vắt tay lên trán, nhắm mắt lại. Nhưng hễ mình cứ dừng vỗ, ra nói chuyện với y tá thì nó lại mở mắt, nhìn theo. Y tá bảo có kết quả xét nghiệm rồi, nó bị nhiễm HIV. Cũng không ai biết bao giờ nó bị chuyển vào trung tâm. Trông nó bé nhỏ nằm một mình trong cái cũi sát mình thấy xót xa quá. Phía trên cũi treo một tờ giấy viết: Quyên góp ủng hộ trẻ bị bỏ rơi. ở gần đó thì đề thêm một cái: Không cho trẻ bị bỏ rơi ăn, vì đang bị đau bụng. Mọi người ở trong viện thỉnh thoảng lại thấy xúm vào nhìn nó như một sinh vật lạ, ai cũng bảo tội nghiệp nó quá nhưng chẳng thấy ai vỗ về vuốt ve nó lấy một chút.
Nếu các mẹ vào thăm thì đừng mang đồ ăn. Mang cho nó quần áo, bỉm và đồ chơi và ngồi chơi với nó một chút. Y tá ở đấy cũng không hỏi han gì đến nó mấy đâu.
Lúc mình đi về, bảo nó là em ngủ đi nhé, cô phải về với chị Bim đây. Nó nhắm mắt vào nhưng lúc mình ra đến ngoài cửa thấy nó ngồi hẳn dậy, cứ nhìn theo mãi. Đêm hôm qua mãi mình không ngủ được vì ánh mắt của nó Sad
Về đến nhà thì thấy con gái bắt ông dắt ra đứng ở đầu ngõ chờ mẹ đã gần tiếng đồng hồ. Nhưng mà nó biết là tuy nó chờ lâu nhưng chắc chắn mẹ nó sẽ về với nó!
em đọc xong mà không cầm được nước mắt, cổ họng nghẹn lại.
________________________________________
Me2Gau
13/06/2006, 11:55 AM
Chiều hôm qua, lúc 4h hơn mình vào thăm bé. Mẹ Zô-zon có gửi cho bé 1 hộp sữa. Chẳng biết bé cần gì nên định bụng vào thăm bé, xem bé cần gì thì mới đi mua. Lúc mình vào, bé đang ngồi trong cũi một mình. Đôi mắt bé khá linh lợi, tay thì nghịch gói bim bim (chắc của mẹ Sáo mua). Mình ra vuốt tóc bé, hỏi han bé, bé nói gì nhiều lắm, nhưng mình chẳng hiểu gì cả. Chỉ thấy ăn, ăn, nước, nước. Mình lấy nước cho nó uống. Nó khát quá. Rồi bóc bim bim cho nó ăn. Lúc ấy có 1 con bé mang cháo đến, đặt phịch xuống bàn. Mình phải hỏi đến 2 lần là: "Cháo của cháu bé này đấy hả chị", thì nó mới gật đầu. Mình lấy thìa xúc cho thằng bé, tội nghiệp nó, chắc nó đói. Mình thổi đến đâu, nó đã ăn hết ngoéo đến đó. Lúc ăn gần xong, mình mới phát hiện ra 1 cái bát giống bát cháo mình đang xúc cho nó. Vẫn còn nguyên. Nguội ngắt. Chắc buổi trưa chẳng ai cho nó ăn. Tội nghiệp bé quá. Bị bỏ bữa trưa, chắc đói lắm.
Nó biết nhiều lắm, các mẹ nhé. Khi mình chơi với bé, bé biết ô tô, điện thoại, chỉ cho mình xem từng thứ một. Bé rất thích con gấu trên vỏ sữa của mẹ Zô-zon gửi cho. Nhưng hỏi bé tên gì thì không biết.
Lúc đó, bà hộ lí hôm trước đi cùng lên Ba Vì, gọi mình vào trong phòng hành chính. Mình bị mấy bà sạc cho một trận, nói là nghiêm cấm đưa các trường hợp này lên mạng, vì người ta cứ mang trẻ đến vứt đấy, chết các bà ấy phải hầu. Lúc ấy, quả thật mình cũng hơi lúng túng, chỉ nói được là: Nếu mẹ của cháu bé đã có đủ học thức để biết được mạng mà bọn em hay vào, thì mẹ bé đã chẳng bỏ bé thế đâu. Các bà ấy còn nhờ mình là vào mạng, khuyên những người nào muốn bỏ con thì vào Viện Nhi Trung ương ấy. :18:
Mình kéo chị hộ lí nọ ra một góc, hỏi han tình hình thằng bé, thì thấy bảo thằng bé vẫn ăn tốt, được ăn đủ (trong khi thì :13: ), đêm bé ít khóc thôi. Ngủ ngoan lắm. Mình cũng nói là nhờ có gì các chị để mắt hộ. Bé đã lâm vào hoàn cảnh đấy rồi, chắc các chị cũng không đành lòng... Bà ấy nói, thằng bé có ngày đi ị đến 3 - 4 lần dây ra, bôi hết lên đầu, thành ra các bà ấy oải lắm. Thực tình, mình rất thông cảm với các chị ấy. Nhưng nó cũng như con trẻ khác, không được chăm sóc, quan tâm, thì nó có biết gì đâu...
Các bà ấy còn bảo: Trong 3 người hôm đi Ba Vì (mẹ Sáo, mẹ Kemmut và mình), chắc chắn có 1 người là mẹ của Nhật Mai, lợi dụng Viện để đưa bé lên được Ba Vì thôi. Mình và mẹ Sáo thì vào thăm em Duy Anh rồi, chắc là không phải. Bả nghi mẹ Kemmut đấy, mẹ Kemmut ơi :3: Mình giải thích qua rồi, nhưng quả thật lúc ấy cũng không bụng dạ đâu giải thích mãi với người ta. Hôm nay mẹ Kemmut vào đó rồi, xem các bà nghi ai.
Chỉ thương cho thằng bé, hiểu nhiều thứ rồi, bị bỏ rơi thế, chắc nó cũng tủi thân lắm. Nhất là lúc nó chỉ có một mình ấy.
Hôm qua, lúc quay trỏ lại với bé, mình thấy mẹ Sáo đang cho bé chơi với con ngựa. Bé linh lợi lắm, chắc không phải giai đoạn cuối đâu các mẹ nhỉ?
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
13/06/2006, 11:59 AM
Hôm qua mẹ sáo có gọi điện cho em nói chiều nay khoảng hơn 5 giờ vào thăm bé nhưng chắc em sẽ đến sớm hơn.
Đây là số điện thoại của em : 9106116[/QUOTE]
@minhtu80 ơi, mình gọi cho bạn theo số trên nhưng ko được, cho mình lại số và tên bạn nhé, nếu được bạn cho mình ĐT của mẹ Sáo để mình hỏi thăm tình hình em bé nhé
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 01:27 PM
trưa nay em và mẹ susu, vào thăm cháu. có chụp ảnh cháu , post lên cho các bác biết mặt bé nhé. bé thông minh lanh lợi lắm, nhưng hình như cháu hơi sốt thì phải, bụng cứ chướng lên, to đùng, nhìn thương lam. :20: :20: , mẹ susu đã tăm rửa cho cháu rồi, cháu bị hăm, đỏ tấy hết cả mông, nhìn xót cả ruột.(hôm trước có mẹ nào bảo cháu không bị hăm cỏ mà....hicc híc.. chắc do đóng bỉm nhiều nên mới bị) khổ thân
trước lúc bọn em đến thăm cháu thì đã có người cho chau uông hết một hộp sữa rồi. cho cháu ăn thêm chút cháo nhưng nó không chịu.
phải một lúc sau có vẻ quen quen thì bé mới chịu măm măm chút cháo.
thương tâm nhất là bé đã biết nhận thức, biết gọi bà, gọi mẹ, hỏi thì bé nói bé tên là "bống". nghe mọi người nói cháu bị bà bỏ rơi.....
các chị muôn tìm lại gia đình cho cháu......em thấy hơi ít hi vọng, nhưng còn nước còn tát,
ah, quên em ko post được ảnh lên mạng, ai giúp em với
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 01:30 PM
Trưa nay mấy chị em hẹn vào thăm bé, có Mẹ Kem Mút- đi cùng cả bà ngoại Kem, mẹ Đốm, mẹ Binlemon, mẹ Tin tồ và hình như mẹ Tún yêu nữa thì phải... Chẳng biết giờ trưa không được thăm nên đứng ngoài mãi. May mà cuối cùng Kem mút mượn được 1 cái áo vàng. Mẹ Đốm vào thì đã thấy có 2 mẹ khác đang chăm sóc bé ở đấy rồi.
Sau đó các mẹ ấy còn mượn được cho mình 1 áo để vào thăm bé. Mình không ngờ thằng Cu trông xinh trai cực kỳ và dễ thương như thế. Nó đang ngồi trong cũi, mới được các mẹ vào thăm và tắm cho nên trông sạch sẽ đáng yêu.
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/to-ngoi-trong-cui.jpg
Khuôn mặt của bé dễ thương chưa:
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/em-be-rat-dep.jpg
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 01:33 PM
Mắt nó to và cực kỳ đẹp. Đôi mắt cứ như nói với mọi người rằng điều gì bé cũng biết.
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/to-chay-di-choi.jpg
Hai chị điều dưỡng viên ở đó bảo mình bế nó xuống cho nó đi lòng vòng. Gọi Duy Anh ơi thì bé không thưa (vì không phải tên). Hỏi: áo đẹp đâu? - biết chỉ áo. hỏi cái gì chỉ cái đó. Cô điều dưỡng bảo: Hôm qua mắng nó là nó biết lườm mình đấy, cái gì cũng biết, khôn lắm. Hỏi: Thế mẹ đâu, bé là con nhà ai? thì bé chẳng nói gì cả. Mấy chị điều dưỡng bảo nghe kể ban đầu bà nó còn dắt nó đi lòng vòng ở siêu thị của bệnh viện, sau thì bỏ nó ở đấy luôn.
Mẹ Kem Mút bàn là làm sao để tìm được gia đình nó thì tốt rồi thì mình thuyết phục, hỗ trợ họ nếu họ khó khăn vì nó cần ở trong gia đình và cần tình thương yêu của người ruột thịt.
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/tay-chan-nhu-cai-que.jpg
Nhưng làm thế nào để tìm gia đình bé đây, việc này chắc là khó khăn lắm.
Chiều nay chắc có nhiều mẹ WTT thăm bé. Nhưng giá có thể chia nhau mỗi lần vài mẹ vào thôi để bé ngày nào, buổi nào cũng luôn có người thăm nom thì tốt quá.
@ Mẹ Hanvip2005: Up ảnh của bé lên rồi mới đọc thấy thông tin của mẹ. Mẹ gửi ảnh muốn post lên cho mình hoặc vào YM (ngmthuhoa) rồi mình giúp mẹ post ảnh được không?
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 01:58 PM
em đang liên hẹ với báo vnexpress. có bác nào quen biết nữa thì cứ xúc tiến đi nhé. càng nhiều người giúp, bé càng có nhiều cơ hội tìm lại gia đình
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 02:22 PM
ý quên , mẹ nào vào thăm bé, nhớ mua găng tay nhé. bảo đảm cho con mình nữa mà. trong ấy có mỗi một đôi cũ rích
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 02:22 PM
Ảnh của Hanvip2005 chụp đây ạ. Ảnh nét lắm nhưng tớ nén xuống cho nó nhẹ dễ load:
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/me-han-2.jpg
Đây nữa:
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/Cu-con-high.jpg
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 02:27 PM
Đây nữa ạ
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/me-han-1.jpg
________________________________________
ME KEM MUT
13/06/2006, 02:40 PM
Mình không làm gì được, không nhìn thấy bé nhưng mình thấy vô vọng quá... bé Nhật Mai sẽ chính thức phải dùng thuốc từ ngày 22/6 rồi vì bệnh đã phát triển nặng.
Vì ít áo nên phải nhường các mẹ, chiều mình sẽ vào lại xem họ nghĩ sao? Chắc họ thấy mẹ Kem Mút đầu gấu quá... và còn mỗi mẹ KM chưa vào viện thăm Duy Anh nên họ nghi hả??? Cũng phải thông cảm cho họ thôi... Các mẹ nên hết sức kiềm chế, đừng vì thương bé quá mà làm họ bực mình, ảnh hưởng trực tiếp đến bé luôn... thì bé càng khổ hơn.
Mình nghĩ rằng bé này bố mẹ cũng có vấn đề gì đó, cũng vào trại hoặc cũng nghiện ngập phải ở với bà... bây giờ bà o thể cáng đáng nổi phải làm như vậy thôi. Nhờ các mẹ cùng suy xét kỹ càng, dù rằng chúng mình o có nằm trong một tổ chức nào, thì cũng nên cân nhắc trước khi quyết định... Cơ bản mình với chị Hoa BuBu thấy rằng nếu chính thức bé có HIV, trước sau gì cũng khó cứu vậy thì được ra đi trong vòng tay của bà bé sẽ thấy an toàn hơn... bây giờ bé nhỏ lắm, chưa biết được đâu là sự sống, đâu là cái chết... nếu có bà, có anh Tuấn bên cạnh, bé sẽ vui lên, sẽ cười mãn nguyện mà không biết tương lai mình sẽ thế nào...
Tuy nhiên cũng nên nhìn theo chiều hướng, vào trung tâm 2 bé sẽ nhận được sự quan tâm thật tình, sẽ có thuốc điều trị miễn phí... sẽ có nhiều bạn bè và sẽ được vui chơi hồn nhiên như ở trường, ở lớp.... Nếu may mắn ( % là rất ít vì chúng mình chẳng có manh mối gì cả... ) tìm được gia đình bé thì lúc đó bé sẽ o vào được trung tâm 2 đâu... vì đến các bác sỹ viện Việt Nhật còn nghi mình là mẹ bé Nhật Mai, cố tình giả vờ bỏ con để kiếm cách đưa bé vào viện nữa là. Tất nhiên là có trung tâm khác... nhưng trung tâm 2 là nơi tuyệt vời nhất sau gia đình đối với các bé có HIV.
Chị Loan chắc sẽ có mặt ngay thôi, có vấn đề gì các mẹ cứ hỏi ý kiến chị Loan, chị Hoa... rồi các chị sẽ hội ý sơ sơ và quyết định làm gì và sẽ giao ai làm gì... như vậy sẽ đỡ rối như canh hẹ khi mà chúng mình ai cũng thương, cũng khóc, rồi hấp tấp khi hành động.
Em có khả năng xin đăng tin tìm người miễn phí hoặc discount 50% trên truyền hình HN. Nếu mọi người đều tán thành ý kiến cố gắng tìm người nhà cho bé thì em sẽ xúc tiến.... Và sẽ cần một Bản tin chặt chẽ, tình cảm và hợp lý để làm sao tìm được gia đình bé mà hết sức tế nhị... tránh tình trạng gia đình đọc được mà o dám liên hệ, hoặc cố tình tránh tiếp, o muốn gọi điện để hỏi thăm con cháu mình...
Chiều nay em sẽ vào viện, chị Loan ơi... ở đâu ra mau... trích quỹ mua gì cần thiết không? Trưa nay em gửi vào đó bánh, sữa tươi và sữa chua cho bé rồi... bây giờ cần cái gì nữa? Thật thiếu hãy mang vào các mẹ ạ...
________________________________________
mẹ sáo
13/06/2006, 02:42 PM
Thực ra không phải bé đang ở giai đoạn cuối, tức bệnh AIDS. Mình cũng đã hỏi nhiều lần về kết quả xét nghiệm của bé nhưng mỗi người nói một khác. Bé bị tiêu chảy, viêm phổi, hăm là do không được chăm sóc, bị nhiễm lạnh, nhiễm khuẩn... nên bệnh thôi. Bụng bé to không phải bị bệnh gì, chỉ là bị suy dinh dưỡng (trẻ SDD "bụng ỏng, đít beo").
Về cái bát cháo gần như còn nguyên, nguội ngắt mà Me2Gau nói thì chiều nào mình vào cũng thấy. Có lần mình còn buột mồm hỏi: "thế trưa bé chưa ăn ạ?" thế là bị mắng. Nhưng cũng giống như tình trạng của Mai Chi lần trước, không thể làm gì để can thiệp được. Susubebong hôm nay có ý kiến mình chưa kịp hỏi các mẹ thì mẹ Bubu&Shi đã đưa lên rồi. Đó là cố gắng để buổi nào (trưa và chiều) cũng có mẹ vào với bé, cho bé ăn. Về phần mình, chiều nào mình cũng có thể vào với bé một lúc. Chiều qua, Me2Gau đút cho bé ăn một bát cháo, sau đó mình cũng cho bé uống được một cốc sữa. Còn trưa thì mẹ nào có thể vào với bé không? Con mình còn nhỏ, buổi trưa mình phải về cho bú nên không vào được.
Đồ chơi thì không phải bé không có nhưng không hiểu là đi đâu hết cả. Cả giấy vệ sinh, giấy ướt cũng mua rồi nhưng chắc bé ị nhiều nên dùng mau hết.
Khi thủ thỉ chuyện trò bé cũng chịu nói nhưng rất khó nghe, chủ yếu là bởi vì họng bé rất nhiều đờm, khó phát ra tiếng.
Các cô đối với bé thế nào các mẹ có thể hình dung ra. Bé rất sợ các cô. Khi các cô bảo bé ngồi vào ghế thì mình có gọi bé đi chơi bé cũng không dám rời cái ghế đó mặc dù những lúc khác bảo đi là bé đi liền.
________________________________________
susubebong
13/06/2006, 02:49 PM
Nghe mọi người nói, cứ đêm bé lại kêu mẹ, bà to lắm, mọi người nghe rất rõ. Thương bé quá
________________________________________
Binlemon
13/06/2006, 02:49 PM
Bé này rất thương ở chỗ là, bé đã từng có 1 gia đình, có bà, có bố mẹ, có anh trai, bé biết mình tên là "Bống". Rất thương. Bé hai tuổi nhưng trông chỉ như hơn 1 tuổi thôi nhỉ.
Hướng của mẹ Kem mút là rất hay, hy vọng tìm lại được gia đình cho bé.
________________________________________
Me2Gau
13/06/2006, 02:57 PM
Mình đồng ý với mẹ Kem Mút.
Tốt nhất chúng mình nên bàn nhau, giúp bé sao cho có tổ chức, một là bé được chăm sóc thường xuyên, bữa nào cũng được cho ăn; hai là cũng đỡ lộn xộn, gây phiền toái cho khoa Nhi của BV.
Một mẹ nào đó đứng ra tổ chức các việc này đi, có việc gì phân công thì mình có thể tham gia, cần mua gì mình có thể đi được (dạo này đang rỗi rãi).
Ước gì có thể tìm được bà của bé. Chắc bà phải nuôi cả 2 đứa cháu, lại già yếu, không nhiều tiền bạc. Nếu tìm được, bé ở với bà những ngày cuối cùng là tốt nhất. Bọn mình có thể chung tay giúp một phần về vật chất thì tốt hơn, là bé phải ở trung tâm nào đó phải không các mẹ.
Nghe tin về Nhật Mai mà buồn quá. Thương bé quá bé ơi, vậy là chẳng còn hi vọng gì sao? Bé bỏng thế. Còn chưa nói được gì.
thôi thì những việc các mẹ giúp cũng được bé lên chỗ tin cậy, bé còn được ăn, được uống, được chăm sóc, yêu thương...
________________________________________
mẹ sáo
13/06/2006, 02:59 PM
Mình vừa đọc được bài của mẹ KEM MÚT. Hy vọng các mẹ vừa tốt bụng, vừa giỏi giang, tháo vát của chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất cho bé. :8:
________________________________________
Lu & Cun
13/06/2006, 03:00 PM
Mình mới biết thông tin này tối qua..Thấy buồn và thương cho bé quá..Nhưng nói chư mẹ Kẹo Mút đúng đó các mẹ ạ : biết đâu ở TTâm Bảo trợ XH 2 ,bé sẽ được chăm nom tận tình hơn..Tốt hơn cả là các mẹ tìm cách liên hệ được với gia đình của bé : xem xét và cân nhắc có nên đưa bé về với gia đình không..Chỉ sợ : gia đình của bé chỉ còn mỗi bà và anh , bố -mẹ thì đã vào trại Cải tạo hoặc đã chết chưa biết chừng..Giá như đưa được bé vào trại có chăm sóc tốt hơn mà vẫn có người nhà vào thăm thì tốt biết bao.. :2:
________________________________________
MomMi
13/06/2006, 03:04 PM
Mình mới biết thông tin này tối qua..Thấy buồn và thương cho bé quá..Nhưng nói chư mẹ Kẹo Mút đúng đó các mẹ ạ : biết đâu ở TTâm Bảo trợ XH 2 ,bé sẽ được chăm nom tận tình hơn..Tốt hơn cả là các mẹ tìm cách liên hệ được với gia đình của bé : xem xét và cân nhắc có nên đưa bé về với gia đình không..Chỉ sợ : gia đình của bé chỉ còn mỗi bà và anh , bố -mẹ thì đã vào trại Cải tạo hoặc đã chết chưa biết chừng..Giá như đưa được bé vào trại có chăm sóc tốt hơn mà vẫn có người nhà vào thăm thì tốt biết bao.. :2:
em cũng nghĩ như bác đấy, bé ở trong TT sẽ tốt hơn, có người nhà vào thăm vừa đỡ cho họ vừa tốt cho bé. Bây giờ chỉ cần làm sao đăng tin để gia đình bé biết và vào thăm bé là tốt nhất.
________________________________________
Me2Gau
13/06/2006, 03:04 PM
Nghe mọi người nói, cứ đêm bé lại kêu mẹ, bà to lắm, mọi người nghe rất rõ. Thương bé quá
:20: :20: :20:
Thằng bé bị chảy nước mũi nhiều lắm. Hôm qua mình phải vắt mãi mới hết. Không biết bé có được tiêm thuốc để trị bệnh không nhỉ?
________________________________________
ME KEM MUT
13/06/2006, 03:15 PM
Mình chả làm được việc gì chiều nay cả... cứ chăm chăm vào topic này... CHị Hoa BB nói, mẹ KM mà cũng thiếu bản lĩnh thế sao????? nhưng vì em bé này bằng khoảng Kem Mút nhà em chị ơi... nhìn con mình đầy đủ tinh thần và vật chất... em không thể chịu nổi khi nghĩ đến bé cô đơn một mình... ánh mắt vô hồn và thiếu đến cả cái ăn.
Hướng nên tìm gia đình cho bé hay để bé tiếp tục vào Trung tâm 2 thì mình o dám quyết, chỉ đưa ý kiến cỏn con thế thôi... Nếu các mẹ quyết định tìm nguồn gốc của bé thì mình sẽ nhận một số việc mình có thể làm như mày mò tìm người quen, xin tài trợ nọ kia thôi.
Trước mắt chị Loan đi vắng, Loan Kem Mút nhận việc phân công, mỗi buổi chỉ nên có 2, 3 mẹ vào thăm, vệ sinh cho bé, cho bé ăn uống thôi, cố gắng tránh vào đông quá làm y tá, hộ lý, bác sỹ bực mình... Hãy đặt mình vào họ, chắc họ cũng tự ái lắm chứ khi họ rửa đít cho bé rồi mà lại có đứa rửa lại... nên chúng mình đành kiềm chế vậy nhé.
Chiều nay mình sẽ vào, mẹ Sáo chiều nào cũng vào là 2 rồi... mẹ nào vào nữa là 3 thì post nhé... Các mẹ muốn vào thăm bé buổi tối, vì dễ vào thì cứ vào nhưng muôn hơn một chút cũng được...
Trưa mai mẹ nào có thể rảnh vào cho bé ăn cháo được o? Post lên đây để mình tổng kết nhé.
________________________________________
Me2Gau
13/06/2006, 03:26 PM
Trưa mai chị có cuộc họp ở tận Gia Lâm, sợ về không kịp, Loan ạ. Em ghi vào cho chị là trưa ngày kia - thứ 5 nhé. Còn chiều nào chị cũng có thể vào được. Nhưng có em và mẹ Sáo vào rồi thì chị vào buổi trưa vậy.
Còn có ai vào được trưa thì Loan ghi danh sách rồi báo lại cho chị, chị liên hệ nhé.
________________________________________
susubebong
13/06/2006, 03:30 PM
Buổi trưa em cũng phải về nhà cho con bú, buổi chiều em có thể vào thăm bé.
________________________________________
Mẹ Hà Anh
13/06/2006, 03:42 PM
:18: Các mẹ ơi! Em đang định chiều nay vào thăm em bé bị bỏ rơi trong viện, không biết mua gì cho bé, em định mua bánh ngọt cho bé để mỗi khi bé đói bé có thể tự lấy ăn, nhưng em thấy các mẹ nói bé đang bị đi ngoài không ăn được, có mẹ nào biết bé ăn được gì thì mách cho em với.
________________________________________
Binlemon
13/06/2006, 04:05 PM
Trưa mai chị có cuộc họp ở tận Gia Lâm, sợ về không kịp, Loan ạ. Em ghi vào cho chị là trưa ngày kia - thứ 5 nhé. Còn chiều nào chị cũng có thể vào được. Nhưng có em và mẹ Sáo vào rồi thì chị vào buổi trưa vậy.
Còn có ai vào được trưa thì Loan ghi danh sách rồi báo lại cho chị, chị liên hệ nhé.
An ơi, trưa thứ 5 tớ vào cùng An nhé. Cũng gần nhau nên đi cũng tiện. Nhưng nếu vào buổi trưa thì phải lo cái vụ áo vàng đấy, ko thì ko vào được đâu.
________________________________________
sakura
13/06/2006, 04:17 PM
Mẹ Kemmút ơi,trưa mai e có thể vào thăm bé được,mấy giờ thì bệnh viện cho vào hả chị?có ai đi cùng mình ko thì ới mình cùng đi nhé.Alô của mình này:0983 030 997.
________________________________________
06042005
13/06/2006, 04:20 PM
Buổi trưa ngày mai, hay chiều cũng được, có chị nào đi thăm bé Duy Anh thì xin post lêm mạng để mọi người tiện thể đi cùng với.
________________________________________
mẹ sáo
13/06/2006, 04:21 PM
:18: Các mẹ ơi! Em đang định chiều nay vào thăm em bé bị bỏ rơi trong viện, không biết mua gì cho bé, em định mua bánh ngọt cho bé để mỗi khi bé đói bé có thể tự lấy ăn, nhưng em thấy các mẹ nói bé đang bị đi ngoài không ăn được, có mẹ nào biết bé ăn được gì thì mách cho em với.
Hiện bé ăn cháo thịt, sữa (loại dành cho trẻ tiêu chảy). Còn những thứ khác nên hạn chế vì mình vào với bé một lúc mà bé ị 2 lần :2:
________________________________________
Cool Kids
13/06/2006, 07:01 PM
Hiện bé ăn cháo thịt, sữa (loại dành cho trẻ tiêu chảy). Còn những thứ khác nên hạn chế vì mình vào với bé một lúc mà bé ị 2 lần :2:
Bị tiêu chảy lâu thế, nguy hiểm quá. Mỗi lần vào thăm được thì các mẹ cho bé uống nhiều nước và nhớ đem vào ít chuối chín vừa, ăn đều chuối sẽ nhanh khỏi, tạm đừng cho bé ăn các loại quả như táo.
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 08:08 PM
ngày mai em định thăm cháu lúc 11am, có mẹ nào muốn thăm cháu vào giờ đó thì alo cho em nhé. 0904 155 158
@ mẹ Kool kid oi, cho bé ăn chuối thì tốt à, em ko ràng mấy vụ này lắm, okie, để mai em mang cho bé
________________________________________
Lu & Cun
13/06/2006, 09:54 PM
Trưa mai ,mình và mấy mẹ bên Lamchame cũng vào thăm ,nên mình nghĩ các mẹ chuyển bớt người sang thăm buổi chiều nhỉ???
________________________________________
Pisces
14/06/2006, 12:22 AM
Các chị ơi..em mới sinh con,còn đang ở cữ nên không thể đi cùng vào được.Em cũng không đi chuyển tiền vào TK được.Vậy chị nào mấy hôm nữa sẽ vào thăm bé,cho em gửi 1chut tiền để giúp đỡ bé,được không ạ?Cho em xin địa chỉ có thể liên hệ được,em sẽ nhờ người nhà mang đến gửi giúp.Thương bé quá mà chẳng biết làm gì hơn thế nữa.
________________________________________
mẹ sáo
14/06/2006, 08:20 AM
Chiều hôm qua, rất nhiều mẹ vào với bé. Các mẹ mang cho bé bao nhiêu là đồ chơi đẹp, quần áo, sữa, bánh, giấy ướt, dép điệu..., chơi, chuyện trò với bé và cho bé ăn. Bé vui lắm.
Mẹ KEM MÚT buồn vì biết rằng bé chắc chắn đã nhiễm HIV (giai đoạn 3) và sẽ không giúp gì được nhiều cho bé. Nhưng các mẹ ơi, số phận của bé là sinh ra trong một gia đình như vậy, bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ rồi bị gia đình bỏ rơi, thời gian sống làm người sẽ không lâu... Chúng ta không thể làm gì để thay đổi số phận của bé. Chỉ mong có thể bù đắp cho bé phần nào trong những ngày ngắn ngủi bé ở gần chúng ta. Nhiều lúc không dám nghĩ đến bé, vì cứ nghĩ đến là chỉ muốn khóc, vì thương, vì bất lực.
Mẹ's Bống (chắc là viết tên sai mất rồi!) bảo rằng sáng nay, lúc 6.30, 9 giờ và 11 giờ sẽ mang cháo vào và cho bé ăn. Mẹ muốn dành cho bé những bữa cháo ngon trong thời gian bé còn ở trong BV. Hy vọng Mẹ sẽ không gặp khó khăn gì. Cảm ơn Mẹ nhiều lắm.
________________________________________
Mẹ Bảo Châu
14/06/2006, 08:45 AM
Các mẹ ơi, không có biện pháp gì khác để c/sống của cháu được tốt hơn ah? Hay có mẹ nào gặp hẳn Ban giám đốc để họ tạo điều kiện cho các mẹ trên WTT giúp đỡ cháu được tốt hơn không? (chứ đi chăm sóc bé mà cứ như đi ăn trộm và bị mắng thế này thì khổ các mẹ quá). Mấy cô điều dưỡng ở BM cũng thật tệ quá.
@ mẹ Loan: chiều qua em có chuyển vào tk của bác 100k, nhờ bác mua gì cho bé hộ em nhé. Thương cháu quá mà chả biết làm thế nào. Tks mẹ nhiều.
________________________________________
mẹ Xuân Hiếu
14/06/2006, 08:52 AM
Hôm qua vào bv với bé, em thật sự cảm động vì tình cảm của các mẹ giành cho bé. Thương bé nhiều cho số phận không may mắn của bé. Nhưng Em cảm thấy ấm lòng hơn vì biết rằng từ giờ bé sẽ bớt cô đơn hơn vì bên cạnh bé còn có tình thương của các mẹ WTT.
Chiều nay em phải về quê ngoại đón con xuống nên không vào với bé được, nhờ các mẹ giúp em cho em gửi lời hỏi thăm bé nhé. Em thấy móng tay bé rất dài, sợ bé cào xước mặt và gãi chỗ bị ngứa ở mông gây xước. Hôm nay có mẹ nào vào thì nhớ mang theo cái cắt móng tay và cắt cho bé với ạ.
Cám ơn các mẹ nhiều.
Chiều hôm qua, rất nhiều mẹ vào với bé. Các mẹ mang cho bé bao nhiêu là đồ chơi đẹp, quần áo, sữa, bánh, giấy ướt, dép điệu..., chơi, chuyện trò với bé và cho bé ăn. Bé vui lắm.
Mẹ KEM MÚT buồn vì biết rằng bé chắc chắn đã nhiễm HIV (giai đoạn 3) và sẽ không giúp gì được nhiều cho bé. Nhưng các mẹ ơi, số phận của bé là sinh ra trong một gia đình như vậy, bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ rồi bị gia đình bỏ rơi, thời gian sống làm người sẽ không lâu... Chúng ta không thể làm gì để thay đổi số phận của bé. Chỉ mong có thể bù đắp cho bé phần nào trong những ngày ngắn ngủi bé ở gần chúng ta. Nhiều lúc không dám nghĩ đến bé, vì cứ nghĩ đến là chỉ muốn khóc, vì thương, vì bất lực.
Mẹ's Bống (chắc là viết tên sai mất rồi!) bảo rằng sáng nay, lúc 6.30, 9 giờ và 11 giờ sẽ mang cháo vào và cho bé ăn. Mẹ muốn dành cho bé những bữa cháo ngon trong thời gian bé còn ở trong BV. Hy vọng Mẹ sẽ không gặp khó khăn gì. Cảm ơn Mẹ nhiều lắm.
________________________________________
ME KEM MUT
14/06/2006, 09:35 AM
Chiều hôm qua mình đã nói chuyện với Bác sỹ Xuân, theo giới thiệu của chị Hoa BB, BS Xuân là bác sỹ chính của khoa nhi và là bác sỹ khám cho bé... Bs Xuân nói bệnh của bé còn nặng hơn bé Nhật Mai, mình có xin lỗi và nói chuyện về vấn đề các mẹ muốn đem chút tình thương đến cho con thôi, BS Xuân cũng khẳng định là chúng mình làm ảnh hưởng đến khoa, nhưng cũng ok là các mẹ chia nhau mỗi buổi vài người vào thăm bé thì không sao. Mình nói, chúng mình chỉ muốn hỗ trợ các bác sỹ, y tá một chút trong việc cho bé ăn, vệ sinh và cho bé đi dạo một chút... Bác sỹ Xuân ok và hứa sẽ nói chuyện lại với khoa, việc hỗ trợ giấy vào viện buổi trưa thì chị ấy sẽ xem xét, nhưng có một điều rằng hồ sơ của bé để chuyển đi trung tâm 2 đã xong, Nhật Duy sẽ đi trong nay mai... Mình đã ghi số ĐT bác sỹ Xuân để hỏi thăm ngày giờ, tuy nhiên các mẹ vào chơi với con cũng nhớ hỏi nhé... chúng mình sẽ có người đi cùng bé lên trung tâm chứ.
Lúc chiều vào bé có đông mẹ thăm nên mình không thấy gì khi chia tay bé, đến 9h tối 2 vợ chồng mình vào thăm thấy bé ngủ còng queo trong cũi với một cái bỉm nặng đầy phân, nhưng trộm vía đã thấy phân tốt hơn rồi, có thể nước thấm hết xuống bỉm... mình gọi nhẹ là bé dậy ngay, nằm im cho mình thay rửa... rồi ăn hết nửa bát con cháo thịt mình mua vào... ngoan lắm... cực kỳ ngoan luôn mới thương, hỏi con có đi chơi không là ngồi dậy ngay... Bố Kem Mút cho bé đi bập bênh một lúc... nói câu nào là làm theo câu đấy... ngoan cực kỳ luôn... mình khóc ròng ròng từ lúc vào đến lúc về.... chỉ muốn khóc hu hu lên cho bõ tức, cũng là số phận một con người.... 9h30 mình bảo con về đi ngủ nhé là về ngay, nằm ra cho mình đóng bỉm... rồi cứ nhìn mình, mình cảm giác nó đang hỏi: Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy? Đọc bài của các mẹ rồi nên mình xoa đầu con tạm biệt là đi thẳng ngay, không dám ngoái đầu nhìn lại... nhưng ông xã cao to nhà mình nói, bé đang nhìn theo...
Mình bị ám ảnh cả đêm qua với câu nói của một bác sỹ: " Từ thiện gì thì từ thiện cho cái quả Susu của tôi kia kìa ( em bé đẻ non ấy ) chứ cái loại này thì từ thiện cho mất công..." Mình đau quá, thương Duy Anh... quá nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng phần nào. Vì vậy chúng mình cũng nên save bớt tình thương cho những trường hợp khác... Nhiều mẹ nói, chuyện tìm gia đình cho bé không khả thi vì họ đã thiếu hiểu biết, đã nghèo lại cố tình bỏ bé thì về với gia đình bé sẽ khổ hơn, nếu vào trung tâm có bạn bè, có các mẹ nuôi tốt bụng bé sẽ được an ủi hơn... Các mẹ thấy thế nào?
Chuyện vào chăm sóc bé, các mẹ nên chia nhau, buổi sáng có ai rảnh qua được một chút thì tốt... trưa cũng vậy, chiều thì hơi đông còn tối thì cũng chẳng có ai. Theo như các mẹ post lên đây, trưa nay bên Lamchame.com các mẹ lên kế hoạch đến rồi thì:
Trưa 14/6 ( thứ 4): Lamchame.com và mẹ Bibeo WTT ( 0903403001) tên là Hương, mẹ Hương có người quen nên có thể vào được, mẹ nào muốn vào thì liên hệ với Hương nhé.
CHiều 14/6 : mẹ Sáo, Minhtu04, Susubebong, 06042005.
Trưa 15/5: Chi An- Mẹ 2 gấu (0913232708), Bilemon, Sakura...
Tạm vậy thôi nhé vì chẳng biết bé ở đó đến khi nào? Các mẹ có thông tin mới thì nhớ báo nhé. Mình mạn phép các mẹ nhờ mẹ Sáo mang đồ của con về nhà, để lại đủ đồ dùng cho con thôi, khi nào đi trung tâm thì mẹ Sáo sẽ mang đi cho con.
________________________________________
me_vuchan
14/06/2006, 09:45 AM
Lúc chiều vào bé có đông mẹ thăm nên mình không thấy gì khi chia tay bé, đến 9h tối 2 vợ chồng mình vào thăm thấy bé ngủ còng queo trong cũi với một cái bỉm nặng đầy phân, nhưng trộm vía đã thấy phân tốt hơn rồi, có thể nước thấm hết xuống bỉm... mình gọi nhẹ là bé dậy ngay, nằm im cho mình thay rửa... rồi ăn hết nửa bát con cháo thịt mình mua vào... ngoan lắm... cực kỳ ngoan luôn mới thương, hỏi con có đi chơi không là ngồi dậy ngay... Bố Kem Mút cho bé đi bập bênh một lúc... nói câu nào là làm theo câu đấy... ngoan cực kỳ luôn... mình khóc ròng ròng từ lúc vào đến lúc về.... chỉ muốn khóc hu hu lên cho bõ tức, cũng là số phận một con người.... 9h30 mình bảo con về đi ngủ nhé là về ngay, nằm ra cho mình đóng bỉm... rồi cứ nhìn mình, mình cảm giác nó đang hỏi: Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy? Đọc bài của các mẹ rồi nên mình xoa đầu con tạm biệt là đi thẳng ngay, không dám ngoái đầu nhìn lại... nhưng ông xã cao to nhà mình nói, bé đang nhìn theo...
Cám ơn mẹ Kem Mút, đọc những dòng này không thể cầm được nước mắt :2:
________________________________________
susubebong
14/06/2006, 10:10 AM
Các mẹ ơi, vào thăm bé khi thay bỉm thì bôi luôn thuốc chống hăm nhé, hai bên mông của bé như vậy bé sẽ rát lắm, em đã hỏi chị ở hiệu thuốc, cái thuốc chống hăm đó tốt đấy.
________________________________________
Mẹ Bảo Châu
14/06/2006, 10:13 AM
hu hu... thương quá, em mà vào thăm chắc em sẽ xỉu luôn thôi. Thương bé D.A nhiều hơn là vì bé bị người thân bỏ rơi khi mà bé đã có nhận thức rồi, bé bị tủi thân lắm.
Các mẹ có biết ở trên Trung tâm thì các bé sống như thế nào ko ah? Có được chăm sóc tốt không hả các mẹ?
________________________________________
me putin
14/06/2006, 10:14 AM
cảm ơn tất cả các mẹ,bé chắc là vui và thích lắm khi các mẹ đến thăm và chăm sóc bé,thương bé quá
________________________________________
ALnML
14/06/2006, 10:47 AM
Càm ơn mẹ Sáo cảm ơn LoanKM cùng tất cả các mẹ. Mình đi vắng mấy hôm mới về.
Trước khi đi cũng đã cậy nhờ mẹ Sáo lo giùm mọi việc. :8:
Đọc bài của các mẹ quả thật mình cũng ko biết nói sao :2:.
Mong rằng những ngày tại khoa nhi bé có thể sống trong tình yêu thương của các mẹ WTT.
@ mẹ Loan: chiều qua em có chuyển vào tk của bác 100k, nhờ bác mua gì cho bé hộ em nhé. Thương cháu quá mà chả biết làm thế nào. Tks mẹ nhiều.
Ngày 13.06 nhận từ TK...3957 số tiền 100K của mẹ vntruloves
________________________________________
ME KEM MUT
14/06/2006, 10:57 AM
Chắc bé vui, nhưng bé cũng chẳng cười, vợ chồng mình tìm mọi cách cù lét bé mà bé chẳng cười, có thể vì thấy mình khóc... Các mẹ đọc lại bài về bé Nhật Mai sẽ có bài mình report lại khi mình cùng mẹ Sáo, mẹ 2 gấu đưa bé xuống trung tâm 2, rất ổn.
Vừa hỏi ý kiến 2 chị Loan NP và Hoa BB, mình thảo vội mấy dòng tin để thằng em trai đăng miễn phí trên đài TH Hà nội:
Tìm thân nhân bé trai trên 2 tuổi:
Chúng tôi đang chăm sóc 1 bé trai hơn 2 tuổi bị lạc tại khoa tim mạch bệnh viện Bạch Mai. Bé tên là Bông hoặc Bống, có anh tên Tuấn, khi khóc luôn gọi bà và anh.
Muốn tìm gia đình bé để kết hợp chăm sóc sức khoẻ cho bé.
Liên hệ chị Loan- 0904281172
Vậy thôi, làm được điều gì thì làm nhưng cũng ít hy vọng lắm. Ít ra là để động viên tinh thần cho chính chúng mình thôi.
Mẹ nào trưa nay vào với bé gọi điện cho mình với nhé, mình nhờ chút.
________________________________________
Pu Peo
14/06/2006, 11:03 AM
Loan ơi, hôm nay mình có nhờ chồng mình (tên Kiên) gửi 200k vào TK của bạn để ủng hộ bé 2 tuổi 100k và bé gái thiếu cân 100k. Mình không có điều kiện vào thăm 2 bé, nhờ bạn và các bạn khác mua gì cho bé hộ mình nhé. Mình cảm ơn Loan nhiều.
________________________________________
bekhoaitay
14/06/2006, 11:06 AM
Càm ơn mẹ Sáo cảm ơn LoanKM cùng tất cả các mẹ. Mình đi vắng mấy hôm mới về.
Trước khi đi cũng đã cậy nhờ mẹ Sáo lo giùm mọi việc. :8:
Đọc bài của các mẹ quả thật mình cũng ko biết nói sao :2:.
Mong rằng những ngày tại khoa nhi bé có thể sống trong tình yêu thương của các mẹ WTT.
**************************
________________________________________
mẹ sáo
10/06/2006, 07:13 PM
Mình chưa hỏi được ý kiến chị Loan hoặc các mẹ khác, nhưng vẫn muốn đưa hoàn cảnh của bé lên đây, xem các mẹ có thể giúp bé không.
Chiều hôm qua khi mang sữa vào cho 2 bé đẻ non trong BM, mình giật mình thấy một cái cũi ở gần quầy tiếp đón bệnh nhân. Gần đó là một em bé đứng một mình. Tim mình thắt lại vì cảm thấy có chuyện chẳng lành. Hỏi một cô y tá thì được biết bé trai đó bị bỏ rơi và được mang về Khoa Nhi từ 4 giờ chiều hôm thứ 5 vừa rồi.
Ở Khoa, các cô gọi bé là Duy Anh. Bé cũng bị bỏ rơi bên V. Tim mạch. Bé khoảng hơn 2 tuổi. Bé đã biết đi, biết nói, đã mọc đủ răng. Bé đã biết hết rồi; mọi người nói gì, bảo gì cũng hiểu hết. Bé được 8,5kg, nói chung là rất gày, nhưng trông cũng không đến nỗi lắm. Duy Anh không bị hăm như Mai Chi. Tình trạng sức khoẻ hiện tại là: viêm phổi, ho nhiều có đờm, đi ngoài. Hiện đang được điều trị kháng sinh nhưng thấy ho nhiều lắm, có đờm và thở khò khè. Hôm đầu tiên bị đưa vào đây, bé khóc rất nhiều. Đêm đến cứ gọi "mẹ ơi", "bà ơi". "anh Tuấn ơi"... Thế nghĩa là bé có một gia đình tương đối đầy đủ (?), vậy mà sao gia đình lại bỏ rơi bé? Các cô kể khi cho xem tranh vẽ, bé biết chỉ ông, bà, bố, mẹ... Vậy mà một em bé hoàn toàn chưa thể tự lo một việc gì cho bản thân, bị gia đình vứt bỏ ở đây. Chẳng biết phải cảm thấy thế nào.
Hiện bé bị nghi có HIV. Cô bác sỹ mà mình gặp không nhiệt tình giải thích lắm nên không biết là bé đã được xét nghiệm đầy đủ chưa, chỉ biết là nghi nhiễm.
Duy Anh lớn hơn Mai Chi nên cũng ngoan hơn, ít khóc, cứ tha thẩn chơi một mình nhưng mặt rất buồn. Ngay cả khi mình đưa bé đi chơi bập bênh với các anh chị khác và các cô, các bà chuyện trò, hỏi han, cũng không hề thấy bé cười. Bé hay nói "ăn cháo" nhưng các cô không cho ăn, bảo là mới ăn cháo rồi và bị đi ỉa. Nhưng một cô khác lại nói với vẻ khó chịu "ăn nhiều làm gì, đái nhiều, ỉa nhiều"... Nhưng mình với bé, hai cô cháu ngồi lấp đi một chỗ, mình cũng đút được cho bé một bát cháo và uống một cốc sữa nhỏ. Khi được đưa vào cũi ngồi, lúc mệt, bé cũng biết nằm xuống và tự ngủ.
Hiện bé được cho một ít tiền lẻ, vài vỉ sữa tươi... Hôm nay mình đã mang vào cho bé 2 bịch bỉm, một hộp sữa CGHL (quên là bé bị đi ngoài), mua cho bé một cái ghế để bé ngồi và ít bim bim để bé ăn cho đỡ buồn.
Sau khi điều trị khỏi bệnh phổi, chắc bé sẽ lại được đưa lên TT 2, nếu đúng là bé có HIV. Nên bé sẽ chỉ ở BV một thời gian ngắn giống như Mai Chi. Mình nghĩ nếu có thể chúng mình hãy giúp bé một chút: cho bé một ít quần áo, một ít sữa, bỉm, đồ chơi... để bé dùng và để khi lên TT bé có chút gì đó mang theo. Và nếu mẹ nào có thời gian rỗi thì vào chơi với bé một lúc cho bé đỡ buồn, cũng nhân đó cho bé ăn một ít cháo, sữa. Bé rất ngoan, không đòi bế, chỉ cần dẫn đi chơi loanh quanh cho đỡ buồn.
Mình không mang theo máy ảnh nên không chụp được ảnh của bé.
Mình cảm thấy thật buồn, đau. Chẳng biết là viết những điều trên có được mạch lạc không nữa. Xin các mẹ cho ý kiến.
________________________________________
Binlemon
10/06/2006, 11:07 PM
Trời ơi, mẹ Sáo ơi, bài viết của bạn làm mình nghẹn lời. Thật ko biết phải nói thế nào :2:
Bé đã hơn 2 tuổi, đã từng có 1 GD, bé đã hiểu biết cả. Vậy mà tại sao BM và GD bé lại đang tâm bỏ bé. Bé có tên giống con trai mình, chứng tỏ BM bé cũng gửi gắm nhiều điều lắm khi đặt cho bé 1 cái tên như vậy. Vậy mà....
Chắc chắn sẽ có nhiều mẹ ở WTT cũng sẽ phải suy nghĩ nhiều về trường hợp này. Mình chẳng biết phải làm gì giúp bé đây :2:. Sẽ cố gắng, cố gắng.... :7:
________________________________________
mesaurom
11/06/2006, 12:08 AM
Đọc những dòng chữ mẹ Sáo viết mà mình đau lòng quá! vửa đọc mà mình vửa khóc cho bé. Thương bé nhiều lắm. Sao bé lại có 1 gia đình quá nhẫn tâm như vậy! Tiếc là mình ở TPHCM nên không thể đến để động viên bé được. Trăm sự nhờ tình yêu thương của các mẹ WTT Hà Nội.
________________________________________
mesaurom
11/06/2006, 12:15 AM
Mẹ sáo cho mình địa chỉ nhà mẹ Sáo để mình gửi 1 ít quần áo cũ cho bé Duy Anh qua đường bưu điện. Nếu không tiện trên DD thì mẹ có thể nhắn PM cho mình địa chỉ nhà.
________________________________________
mẹ sáo
11/06/2006, 10:23 AM
Mesaurom ơi, mình là thành viên mới nên mình nghĩ là mẹ nên gửi đến địa chỉ của các mẹ leader nhé, như chị Loan NP, chị Hoa BS... Mình sẽ lấy địa chỉ của các mẹ đó nhé. Chỉ sợ bé sẽ được đưa đi TT sớm vì BM nói chung họ không muốn nuôi bé. Cám ơn mesaurom nhiều.
________________________________________
mẹ sáo
11/06/2006, 10:30 AM
Binlemon oi, Duy Anh chi la cai ten yeu cac co o BV dat cho be. Con khi bi bo roi, gia dinh khong he de lai ten tuoi hay ngay thang nam sinh cua be. Xin loi vi khong go duoc tieng Viet.
________________________________________
mẹ sáo
11/06/2006, 04:06 PM
Mẹ sáo cho mình địa chỉ nhà mẹ Sáo để mình gửi 1 ít quần áo cũ cho bé Duy Anh qua đường bưu điện. Nếu không tiện trên DD thì mẹ có thể nhắn PM cho mình địa chỉ nhà.
Mesaurom à, nếu gửi quần áo, bạn gửi theo địa chỉ này nhé: Ngô Hùng Anh (Vợ là: Ngô Phương Loan) - 78 Lò Đúc, Hà Nội - ĐT: 0913569988. Cám ơn mesaurom.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
11/06/2006, 05:36 PM
Đúng là đọc đến bài này, tim thắt lại. Tội nghiệp quá, giá bé chưa biết gì thì lại đỡ khổ hơn. Nó đã gắn bó với gia đình, với cả mẹ, bà, anh Tuấn của nó nữa mà còn bị bỏ rơi, vô lý thật... Hay là bé này bị bắt cóc chứ có lẽ nào người ta đang nuôi con lại mang vứt đi, các mẹ nhỉ?
Trưa thứ 3 có thể mình sẽ vào thăm bé...
________________________________________
mesaurom
11/06/2006, 08:36 PM
Mesaurom à, nếu gửi quần áo, bạn gửi theo địa chỉ này nhé: Ngô Hùng Anh (Vợ là: Ngô Phương Loan) - 78 Lò Đúc, Hà Nội - ĐT: 0913569988. Cám ơn mesaurom.
Mình sẽ gởi theo địa chỉ trên. Cám ơn mẹ sáo nhé
________________________________________
susubebong
12/06/2006, 08:21 AM
Thấy đau nhói trong tim, tội nghiệp bé quá, các mẹ ơi mình sẽ giúp bé nhé. Trước hết là bé đang bị viêm phế quản, chắc là do thời tiết mấy hôm nóng quá nên bé viêm họng, con em vẫn dùng liều kháng sinh sau: CePoDem(thuốc của ấn độ: 80.000đ/chai, cháu vẫn đang uống, hôm nay đúng hết liều, thuốc vẫn còn, nhưng phiền cái lại bảo quản trong tủ lạnh.Một ngày cho uống hai lần, mỗi lần một thìa, rất hiệu quả.Hôm trước con em ốm, khò khè 20 ngày, em đưa lên viện nhi, bác sĩ trưởng khoa kê cho, về uống khỏi liền.
Không biết ý kiến của các mẹ thế nào.
________________________________________
MomMi
12/06/2006, 08:58 AM
tội nghiệp bé quá, em thương bé vì bé bằng tầm tuổi con em, mà ở tuổi này cái gì cũng biết hết rồi, không có mẹ, có người thân thì bé buồn và cả sợ nữa đấy. có ai lại nhẫn tâm đến thế cơ chứ.
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
12/06/2006, 11:45 AM
Đúng là đọc đến bài này, tim thắt lại. Tội nghiệp quá, giá bé chưa biết gì thì lại đỡ khổ hơn. Nó đã gắn bó với gia đình, với cả mẹ, bà, anh Tuấn của nó nữa mà còn bị bỏ rơi, vô lý thật... Hay là bé này bị bắt cóc chứ có lẽ nào người ta đang nuôi con lại mang vứt đi, các mẹ nhỉ?
Trưa thứ 3 có thể mình sẽ vào thăm bé...
Mẹ Bubu ơi, trưa mai chị đi thăm bé thì cho em đi cùng với nhé, điện thoại chị thế nào để em liên lạc với chị ạ?
________________________________________
Me2Gau
12/06/2006, 01:33 PM
Mẹ Sáo ơi, thương cho thằng bé quá. Sao bé có ông, có bà, có bố mẹ và anh nữa, mà lại bỏ rơi bé thế nhỉ? Hay là bé bị lạc? 2 tuổi thì nó biết nhiều thứ lắm rồi, chẳng biết tối ngủ một mình có sợ không? Lại bệnh tật, lại đói ăn nữa!!!
Chiều nay mình cũng thăm người nhà trong BM, sẽ ghé qua thăm thằng bé.
Không biết nên mua cho bé cái gì, mẹ Sáo nhỉ?
________________________________________
Pu Peo
12/06/2006, 01:48 PM
Mẹ Sáo ơi, mình là thành viên mới, mình gửi tiền quyên góp đến các leader ntn đây? Thương em bé quá.
________________________________________
mẹ sáo
12/06/2006, 04:07 PM
Mẹ Sáo ơi, mình là thành viên mới, mình gửi tiền quyên góp /đến các leader ntn đây? Thương em bé quá.
Theo mình biết thì bạn có thể gửi đến chị Loan AL&ML theo địa chỉ:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
ĐT: 0913569988/9139282.
Chắc có thể gửi đến các chị khác nữa, nhưng mình chỉ biết địa chỉ chị Loan.
@ susubebong: Hộp tin nhắn của em bị đầy, chị không nhắn tin được. Chiều nay chị vào thăm bé lúc khoảng 5 giờ. Em rỗi thì vào cùng nhé.
________________________________________
susubebong
12/06/2006, 04:44 PM
Theo mình biết thì bạn có thể gửi đến chị Loan AL&ML theo địa chỉ:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
ĐT: 0913569988/9139282.
Chắc có thể gửi đến các chị khác nữa, nhưng mình chỉ biết địa chỉ chị Loan.
@ susubebong: Hộp tin nhắn của em bị đầy, chị không nhắn tin được. Chiều nay chị vào thăm bé lúc khoảng 5 giờ. Em rỗi thì vào cùng nhé.
Chị Sáo ơi có lẽ ngày mai em mới đi được, hôm nay em bị say nắng do đi đường nhiều quá, chị nhắn tin cho em số di động của chị hoặc số cơ quan để em gọi điện cho chị nhé.
________________________________________
Manly
12/06/2006, 04:46 PM
Mình sẽ gởi theo địa chỉ trên. Cám ơn mẹ sáo nhé
Bà đã gửi quần áo chưa? tôi cũng có ít quần áo mọi người gửi, nếu chưa gửi thì cho tôi ké với nhé :8:
Thương bé quá :2:
________________________________________
hanhvip2005
12/06/2006, 04:54 PM
:2: Mình chưa hỏi được ý kiến chị Loan hoặc các mẹ khác, nhưng vẫn muốn đưa hoàn cảnh của bé lên đây, xem các mẹ có thể giúp bé không.
Chiều hôm qua khi mang sữa vào cho 2 bé đẻ non trong BM, mình giật mình thấy một cái cũi ở gần quầy tiếp đón bệnh nhân. Gần đó là một em bé đứng một mình. Tim mình thắt lại vì cảm thấy có chuyện chẳng lành. Hỏi một cô y tá thì được biết bé trai đó bị bỏ rơi và được mang về Khoa Nhi từ 4 giờ chiều hôm thứ 5 vừa rồi.
Ở Khoa, các cô gọi bé là Duy Anh. Bé cũng bị bỏ rơi bên V. Tim mạch. Bé khoảng hơn 2 tuổi. Bé đã biết đi, biết nói, đã mọc đủ răng. Bé đã biết hết rồi; mọi người nói gì, bảo gì cũng hiểu hết. Bé được 8,5kg, nói chung là rất gày, nhưng trông cũng không đến nỗi lắm. Duy Anh không bị hăm như Mai Chi. Tình trạng sức khoẻ hiện tại là: viêm phổi, ho nhiều có đờm, đi ngoài. Hiện đang được điều trị kháng sinh nhưng thấy ho nhiều lắm, có đờm và thở khò khè. Hôm đầu tiên bị đưa vào đây, bé khóc rất nhiều. Đêm đến cứ gọi "mẹ ơi", "bà ơi". "anh Tuấn ơi"... Thế nghĩa là bé có một gia đình tương đối đầy đủ (?), vậy mà sao gia đình lại bỏ rơi bé? Các cô kể khi cho xem tranh vẽ, bé biết chỉ ông, bà, bố, mẹ... Vậy mà một em bé hoàn toàn chưa thể tự lo một việc gì cho bản thân, bị gia đình vứt bỏ ở đây. Chẳng biết phải cảm thấy thế nào.
Hiện bé bị nghi có HIV. Cô bác sỹ mà mình gặp không nhiệt tình giải thích lắm nên không biết là bé đã được xét nghiệm đầy đủ chưa, chỉ biết là nghi nhiễm.
Duy Anh lớn hơn Mai Chi nên cũng ngoan hơn, ít khóc, cứ tha thẩn chơi một mình nhưng mặt rất buồn. Ngay cả khi mình đưa bé đi chơi bập bênh với các anh chị khác và các cô, các bà chuyện trò, hỏi han, cũng không hề thấy bé cười. Bé hay nói "ăn cháo" nhưng các cô không cho ăn, bảo là mới ăn cháo rồi và bị đi ỉa. Nhưng một cô khác lại nói với vẻ khó chịu "ăn nhiều làm gì, đái nhiều, ỉa nhiều"... Nhưng mình với bé, hai cô cháu ngồi lấp đi một chỗ, mình cũng đút được cho bé một bát cháo và uống một cốc sữa nhỏ. Khi được đưa vào cũi ngồi, lúc mệt, bé cũng biết nằm xuống và tự ngủ.
Hiện bé được cho một ít tiền lẻ, vài vỉ sữa tươi... Hôm nay mình đã mang vào cho bé 2 bịch bỉm, một hộp sữa CGHL (quên là bé bị đi ngoài), mua cho bé một cái ghế để bé ngồi và ít bim bim để bé ăn cho đỡ buồn.
Sau khi điều trị khỏi bệnh phổi, chắc bé sẽ lại được đưa lên TT 2, nếu đúng là bé có HIV. Nên bé sẽ chỉ ở BV một thời gian ngắn giống như Mai Chi. Mình nghĩ nếu có thể chúng mình hãy giúp bé một chút: cho bé một ít quần áo, một ít sữa, bỉm, đồ chơi... để bé dùng và để khi lên TT bé có chút gì đó mang theo. Và nếu mẹ nào có thời gian rỗi thì vào chơi với bé một lúc cho bé đỡ buồn, cũng nhân đó cho bé ăn một ít cháo, sữa. Bé rất ngoan, không đòi bế, chỉ cần dẫn đi chơi loanh quanh cho đỡ buồn.
Mình không mang theo máy ảnh nên không chụp được ảnh của bé.
Mình cảm thấy thật buồn, đau. Chẳng biết là viết những điều trên có được mạch lạc không nữa. Xin các mẹ cho ý kiến. chị ơi, bé chỉ bị nghi nhiễm thôi đúng không.....
hi vọng la bé không sao
chị có thông tin gì cho bọn em biết thêm thông tin với nhé
nghe chuyên về bé thương tâm quá
em muốn đi thăm cháu. chi cho em số dt de liên lạc trực tiếp với chị đi
số của em..0904155158
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
12/06/2006, 06:21 PM
Nhắn mẹ Binlemon và ai có thể đi thăm bé được trưa mai: Bọn mình hẹn nhau lúc 11h20 ở cổng BV Bạch mai đi?
Binlemon ơi chị làm ở 45 Bà Triệu. Em có gần đấy hẹn nhau đi chung xe đỡ tốn xăng.
________________________________________
minhtu80
12/06/2006, 08:25 PM
@mẹ sáo : Chị ơi sao em nhắn tin cho chị chị không đọc được ạ ! Làm em cứ chờ dài cổ. Thôi thì chiều mai em đi một mình vậy vì trưa mai em lại không đi được cùng các mẹ
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
12/06/2006, 09:55 PM
Sao cùng là con người, mà gia đình nỡ làm vậy với bé :2: Cả Loan với em đều đang ở xa, mẹ Hoa Bubu&Shi với mẹ Sáo làm leaders chăm sóc bé được không ạ, thương thằng bé quá, mà chả làm được zì :20:
@minhtu: 2 em khoẻ không?! :8: :8: :8:
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
13/06/2006, 08:59 AM
mẹ Sáo ơi kể tình hình bé đi, bé sắp được chuyển lên TT chưa? bé có kết quả XN máu chưa hả mẹ Sáo?
@minhtu80: chiều nay mình cũng vào thăm bé, ĐT của mẹ minhtu80 thế nào để mình liên lạc? bé ở Việt Nhật phải không, tầng mấy hả các mẹ?
________________________________________
Me Tinto
13/06/2006, 09:12 AM
Bé cũng trạc tuổi con mình. Mỗi lần đi công tác đều nhớ con thắt ruột nhất là khi gọi điện về thấy ông bà bảo đêm toàn nói mơ gọi mẹ và khóc khi tỉnh dậy không thấy mẹ đâu. Vậy mà...
Trưa nay mình sẽ đến thăm bé...
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 09:20 AM
susu oi, mình nhắn tin cho susu roi đấy, nhận được chưa??? bé ở việt nhật cơ à, xa quá. có ai đi thăm bé sáng nay ko. em muốn đi mà không biết chỗ. sis mẹ yêu Ếch con ơi, chị có đi ko?
________________________________________
Meo Meo con
13/06/2006, 09:42 AM
Thương quá, con trai ạ. Cũng trạc tuổi như thằng cu nhà mình thôi mà sao khổ thế. Mẹ sẽ cố gắng đến thăm con...
________________________________________
mẹ Xuân Hiếu
13/06/2006, 09:49 AM
Thương bé quá thôi. Bé cũng trạc tuổi con trai mình. Chiều nay minh cùng mẹ Diệu Hoà sẽ vào thăm bé , có mẹ nào đi cùng không. Nhắn tin cho mình rồi cùng đi.
Số của mình 0983849929.
________________________________________
Meo Meo con
13/06/2006, 09:50 AM
susu oi, mình nhắn tin cho susu roi đấy, nhận được chưa??? bé ở việt nhật cơ à, xa quá. có ai đi thăm bé sáng nay ko. em muốn đi mà không biết chỗ. sis mẹ yêu Ếch con ơi, chị có đi ko?
Mẹ hanvip2005 ơi, mình cũng đang định đi, nhưng muốn mang một ít quần áo, bỉm, sữa cho bé. Mà nếu mình cho bé một ít tiền thì ai sẽ cầm mua bán các thuốc thang cho bé được nhỉ?
Mẹ sáo ơi, thế bé buổi tối cũng ngủ ở cũi à? Bạn có thấy có chăn chiếu gì chưa, bọn mình có thể huy động mỗi ngưòi một ít. Trưa mai có mẹ nào đi được ko?
________________________________________
Binlemon
13/06/2006, 09:54 AM
Nhắn mẹ Binlemon và ai có thể đi thăm bé được trưa mai: Bọn mình hẹn nhau lúc 11h20 ở cổng BV Bạch mai đi?
Binlemon ơi chị làm ở 45 Bà Triệu. Em có gần đấy hẹn nhau đi chung xe đỡ tốn xăng.
Em cũng làm gần chỗ chị đấy (Trương Hán Siêu), nhưng lúc về em còn phải đi 1 việc nữa. Tuỳ chị thế nào cũng được, hay 11h15 em qua 45 BT, chị xuống rồi cùng đi nhé
________________________________________
sakura
13/06/2006, 10:10 AM
Nhắn mẹ Binlemon và ai có thể đi thăm bé được trưa mai: Bọn mình hẹn nhau lúc 11h20 ở cổng BV Bạch mai đi?
Binlemon ơi chị làm ở 45 Bà Triệu. Em có gần đấy hẹn nhau đi chung xe đỡ tốn xăng.
Chị ơi e tưởng BM chỉ cho vào thăm bệnh nhân buổi chiều thôi chứ?
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 10:11 AM
Em cũng làm gần chỗ chị đấy (Trương Hán Siêu), nhưng lúc về em còn phải đi 1 việc nữa. Tuỳ chị thế nào cũng được, hay 11h15 em qua 45 BT, chị xuống rồi cùng đi nhé
Ừ, hẹn nhau 11h15 chị chờ em ở dốc Bà Triệu cắt Hàm Long tiện hơn.
________________________________________
ME KEM MUT
13/06/2006, 10:28 AM
Em đi nữa chị Hoa ơi, qua Vincom ới em với nhé... O làm việc nổi vì nghĩ đến bé... nhưng bé qua 2 tuổi rồi, ít hy vọng quá nhỉ...
________________________________________
minhtu80
13/06/2006, 10:31 AM
@minhtu: 2 em khoẻ không?! :8: :8: :8:
Cảm ơn chị đã hỏi thăm vc em, em thì không vấn đề gì nhưng ax em thì chán việc ạ may quá hôm trước được mẹ bebibo gửi một bài hay lắm ạ nên ax nhà em khác hẳn.
chiều nay mình cũng vào thăm bé, ĐT của mẹ minhtu80 thế nào để mình liên lạc? bé ở Việt Nhật phải không, tầng mấy hả các mẹ?
Hôm qua mẹ sáo có gọi điện cho em nói chiều nay khoảng hơn 5 giờ vào thăm bé nhưng chắc em sẽ đến sớm hơn.
Đây là số điện thoại của em : 9106116
________________________________________
mesaurom
13/06/2006, 10:41 AM
Bà đã gửi quần áo chưa? tôi cũng có ít quần áo mọi người gửi, nếu chưa gửi thì cho tôi ké với nhé :8:
Thương bé quá :2:
Chút nữa tui gởi đồ qua nhà nhỏ bạn tui là mẹ bé moon tên Hồng để ngày mai Hồng sẽ gởi bưu kiện ké công ty. Tối Hương ghé nhà Hồng gởi đồ luôn đi để Hồng tiện thể gởi luôn vì nhà Hồng gần nhà Hương lắm. Địa chì nhà Hồng nè : số 10 Nguyễn cảnh Dị ( Thăng Long cũ). DD : 0903781178, nhà : 8429093
________________________________________
Binlemon
13/06/2006, 10:59 AM
Ừ, hẹn nhau 11h15 chị chờ em ở dốc Bà Triệu cắt Hàm Long tiện hơn.
Thế thì tiện quá, em sẽ có mặt ở đó nhé
Mobile của em: 090 4499 337
________________________________________
Manly
13/06/2006, 11:13 AM
Chút nữa tui gởi đồ qua nhà nhỏ bạn tui là mẹ bé moon tên Hồng để ngày mai Hồng sẽ gởi bưu kiện ké công ty. Tối Hương ghé nhà Hồng gởi đồ luôn đi để Hồng tiện thể gởi luôn vì nhà Hồng gần nhà Hương lắm. Địa chì nhà Hồng nè : số 10 Nguyễn cảnh Dị ( Thăng Long cũ). DD : 0903781178, nhà : 8429093
ok, tối nay tôi mang qua đó :8:
________________________________________
MomMi
13/06/2006, 11:21 AM
các chị ơi, hôm qua có một mẹ vào thăm và hỏi y tá, thấy bảo bé bị nhiễm HIV thật rồi, mà có người còn bảo nếu tiêu chảy nhiều không khỏi và viêm phổi là ở giai đoạn cuối rồi các chị ạ. Chẳng còn bao lâu nữa đâu. Em thương bé quá, nó cần tình thương của người thân, của mọi người xung quanh biết bao.
các chị đọc bài này nhé:
Hôm qua mẹ Bim đã vào thăm em bé rồi. Thấy nó ngồi một mình trên cái ghế nhựa màu xanh, mặt buồn rười rượi, mắt nhìn vô cảm! Các cô y tá bảo, nó rất ngoan không kêu khóc gì, cứ ngồi một mình như thế. Hỏi han nó thế nào nó cũng không nói gì. Nó không có đồ chơi gì cả, hôm qua mình cũng không có thời gian để mua đồ chơi, chỉ mang cho nó ít quần áo. Thấy nó buồn quá, mình cho nó cái treo chìa khóa, nó có vẻ thích thú chỉ vào hình con gấu đi xe đạp bảo đạ đạ....Mình thấy thỉnh thoảng mắt nó cứ lờ đờ như là buồn ngủ, định nhấc nó nằm vào cũi, nhấc lên thì thấy quần ướt sũng, bỉm chẳng biết đóng từ bao giờ? Tháo bỉm ra thì thấy cậu đã ị ra rồi. Nó vẫn chưa khỏi đau bụng, phân vẫn lổn nhổn. Mông nó đóng bỉm lâu, rôm mọc dày đặc thành 2 mảng đỏ rực. Rửa cho cậu sạch sẽ, thay bỉm mới rồi cho nằm vào cũi. Mình bảo em ngủ đi nhé, rồi vỗ vỗ vào mông. Nó vắt tay lên trán, nhắm mắt lại. Nhưng hễ mình cứ dừng vỗ, ra nói chuyện với y tá thì nó lại mở mắt, nhìn theo. Y tá bảo có kết quả xét nghiệm rồi, nó bị nhiễm HIV. Cũng không ai biết bao giờ nó bị chuyển vào trung tâm. Trông nó bé nhỏ nằm một mình trong cái cũi sát mình thấy xót xa quá. Phía trên cũi treo một tờ giấy viết: Quyên góp ủng hộ trẻ bị bỏ rơi. ở gần đó thì đề thêm một cái: Không cho trẻ bị bỏ rơi ăn, vì đang bị đau bụng. Mọi người ở trong viện thỉnh thoảng lại thấy xúm vào nhìn nó như một sinh vật lạ, ai cũng bảo tội nghiệp nó quá nhưng chẳng thấy ai vỗ về vuốt ve nó lấy một chút.
Nếu các mẹ vào thăm thì đừng mang đồ ăn. Mang cho nó quần áo, bỉm và đồ chơi và ngồi chơi với nó một chút. Y tá ở đấy cũng không hỏi han gì đến nó mấy đâu.
Lúc mình đi về, bảo nó là em ngủ đi nhé, cô phải về với chị Bim đây. Nó nhắm mắt vào nhưng lúc mình ra đến ngoài cửa thấy nó ngồi hẳn dậy, cứ nhìn theo mãi. Đêm hôm qua mãi mình không ngủ được vì ánh mắt của nó Sad
Về đến nhà thì thấy con gái bắt ông dắt ra đứng ở đầu ngõ chờ mẹ đã gần tiếng đồng hồ. Nhưng mà nó biết là tuy nó chờ lâu nhưng chắc chắn mẹ nó sẽ về với nó!
em đọc xong mà không cầm được nước mắt, cổ họng nghẹn lại.
________________________________________
Me2Gau
13/06/2006, 11:55 AM
Chiều hôm qua, lúc 4h hơn mình vào thăm bé. Mẹ Zô-zon có gửi cho bé 1 hộp sữa. Chẳng biết bé cần gì nên định bụng vào thăm bé, xem bé cần gì thì mới đi mua. Lúc mình vào, bé đang ngồi trong cũi một mình. Đôi mắt bé khá linh lợi, tay thì nghịch gói bim bim (chắc của mẹ Sáo mua). Mình ra vuốt tóc bé, hỏi han bé, bé nói gì nhiều lắm, nhưng mình chẳng hiểu gì cả. Chỉ thấy ăn, ăn, nước, nước. Mình lấy nước cho nó uống. Nó khát quá. Rồi bóc bim bim cho nó ăn. Lúc ấy có 1 con bé mang cháo đến, đặt phịch xuống bàn. Mình phải hỏi đến 2 lần là: "Cháo của cháu bé này đấy hả chị", thì nó mới gật đầu. Mình lấy thìa xúc cho thằng bé, tội nghiệp nó, chắc nó đói. Mình thổi đến đâu, nó đã ăn hết ngoéo đến đó. Lúc ăn gần xong, mình mới phát hiện ra 1 cái bát giống bát cháo mình đang xúc cho nó. Vẫn còn nguyên. Nguội ngắt. Chắc buổi trưa chẳng ai cho nó ăn. Tội nghiệp bé quá. Bị bỏ bữa trưa, chắc đói lắm.
Nó biết nhiều lắm, các mẹ nhé. Khi mình chơi với bé, bé biết ô tô, điện thoại, chỉ cho mình xem từng thứ một. Bé rất thích con gấu trên vỏ sữa của mẹ Zô-zon gửi cho. Nhưng hỏi bé tên gì thì không biết.
Lúc đó, bà hộ lí hôm trước đi cùng lên Ba Vì, gọi mình vào trong phòng hành chính. Mình bị mấy bà sạc cho một trận, nói là nghiêm cấm đưa các trường hợp này lên mạng, vì người ta cứ mang trẻ đến vứt đấy, chết các bà ấy phải hầu. Lúc ấy, quả thật mình cũng hơi lúng túng, chỉ nói được là: Nếu mẹ của cháu bé đã có đủ học thức để biết được mạng mà bọn em hay vào, thì mẹ bé đã chẳng bỏ bé thế đâu. Các bà ấy còn nhờ mình là vào mạng, khuyên những người nào muốn bỏ con thì vào Viện Nhi Trung ương ấy. :18:
Mình kéo chị hộ lí nọ ra một góc, hỏi han tình hình thằng bé, thì thấy bảo thằng bé vẫn ăn tốt, được ăn đủ (trong khi thì :13: ), đêm bé ít khóc thôi. Ngủ ngoan lắm. Mình cũng nói là nhờ có gì các chị để mắt hộ. Bé đã lâm vào hoàn cảnh đấy rồi, chắc các chị cũng không đành lòng... Bà ấy nói, thằng bé có ngày đi ị đến 3 - 4 lần dây ra, bôi hết lên đầu, thành ra các bà ấy oải lắm. Thực tình, mình rất thông cảm với các chị ấy. Nhưng nó cũng như con trẻ khác, không được chăm sóc, quan tâm, thì nó có biết gì đâu...
Các bà ấy còn bảo: Trong 3 người hôm đi Ba Vì (mẹ Sáo, mẹ Kemmut và mình), chắc chắn có 1 người là mẹ của Nhật Mai, lợi dụng Viện để đưa bé lên được Ba Vì thôi. Mình và mẹ Sáo thì vào thăm em Duy Anh rồi, chắc là không phải. Bả nghi mẹ Kemmut đấy, mẹ Kemmut ơi :3: Mình giải thích qua rồi, nhưng quả thật lúc ấy cũng không bụng dạ đâu giải thích mãi với người ta. Hôm nay mẹ Kemmut vào đó rồi, xem các bà nghi ai.
Chỉ thương cho thằng bé, hiểu nhiều thứ rồi, bị bỏ rơi thế, chắc nó cũng tủi thân lắm. Nhất là lúc nó chỉ có một mình ấy.
Hôm qua, lúc quay trỏ lại với bé, mình thấy mẹ Sáo đang cho bé chơi với con ngựa. Bé linh lợi lắm, chắc không phải giai đoạn cuối đâu các mẹ nhỉ?
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
13/06/2006, 11:59 AM
Hôm qua mẹ sáo có gọi điện cho em nói chiều nay khoảng hơn 5 giờ vào thăm bé nhưng chắc em sẽ đến sớm hơn.
Đây là số điện thoại của em : 9106116[/QUOTE]
@minhtu80 ơi, mình gọi cho bạn theo số trên nhưng ko được, cho mình lại số và tên bạn nhé, nếu được bạn cho mình ĐT của mẹ Sáo để mình hỏi thăm tình hình em bé nhé
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 01:27 PM
trưa nay em và mẹ susu, vào thăm cháu. có chụp ảnh cháu , post lên cho các bác biết mặt bé nhé. bé thông minh lanh lợi lắm, nhưng hình như cháu hơi sốt thì phải, bụng cứ chướng lên, to đùng, nhìn thương lam. :20: :20: , mẹ susu đã tăm rửa cho cháu rồi, cháu bị hăm, đỏ tấy hết cả mông, nhìn xót cả ruột.(hôm trước có mẹ nào bảo cháu không bị hăm cỏ mà....hicc híc.. chắc do đóng bỉm nhiều nên mới bị) khổ thân
trước lúc bọn em đến thăm cháu thì đã có người cho chau uông hết một hộp sữa rồi. cho cháu ăn thêm chút cháo nhưng nó không chịu.
phải một lúc sau có vẻ quen quen thì bé mới chịu măm măm chút cháo.
thương tâm nhất là bé đã biết nhận thức, biết gọi bà, gọi mẹ, hỏi thì bé nói bé tên là "bống". nghe mọi người nói cháu bị bà bỏ rơi.....
các chị muôn tìm lại gia đình cho cháu......em thấy hơi ít hi vọng, nhưng còn nước còn tát,
ah, quên em ko post được ảnh lên mạng, ai giúp em với
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 01:30 PM
Trưa nay mấy chị em hẹn vào thăm bé, có Mẹ Kem Mút- đi cùng cả bà ngoại Kem, mẹ Đốm, mẹ Binlemon, mẹ Tin tồ và hình như mẹ Tún yêu nữa thì phải... Chẳng biết giờ trưa không được thăm nên đứng ngoài mãi. May mà cuối cùng Kem mút mượn được 1 cái áo vàng. Mẹ Đốm vào thì đã thấy có 2 mẹ khác đang chăm sóc bé ở đấy rồi.
Sau đó các mẹ ấy còn mượn được cho mình 1 áo để vào thăm bé. Mình không ngờ thằng Cu trông xinh trai cực kỳ và dễ thương như thế. Nó đang ngồi trong cũi, mới được các mẹ vào thăm và tắm cho nên trông sạch sẽ đáng yêu.
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/to-ngoi-trong-cui.jpg
Khuôn mặt của bé dễ thương chưa:
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/em-be-rat-dep.jpg
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 01:33 PM
Mắt nó to và cực kỳ đẹp. Đôi mắt cứ như nói với mọi người rằng điều gì bé cũng biết.
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/to-chay-di-choi.jpg
Hai chị điều dưỡng viên ở đó bảo mình bế nó xuống cho nó đi lòng vòng. Gọi Duy Anh ơi thì bé không thưa (vì không phải tên). Hỏi: áo đẹp đâu? - biết chỉ áo. hỏi cái gì chỉ cái đó. Cô điều dưỡng bảo: Hôm qua mắng nó là nó biết lườm mình đấy, cái gì cũng biết, khôn lắm. Hỏi: Thế mẹ đâu, bé là con nhà ai? thì bé chẳng nói gì cả. Mấy chị điều dưỡng bảo nghe kể ban đầu bà nó còn dắt nó đi lòng vòng ở siêu thị của bệnh viện, sau thì bỏ nó ở đấy luôn.
Mẹ Kem Mút bàn là làm sao để tìm được gia đình nó thì tốt rồi thì mình thuyết phục, hỗ trợ họ nếu họ khó khăn vì nó cần ở trong gia đình và cần tình thương yêu của người ruột thịt.
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/tay-chan-nhu-cai-que.jpg
Nhưng làm thế nào để tìm gia đình bé đây, việc này chắc là khó khăn lắm.
Chiều nay chắc có nhiều mẹ WTT thăm bé. Nhưng giá có thể chia nhau mỗi lần vài mẹ vào thôi để bé ngày nào, buổi nào cũng luôn có người thăm nom thì tốt quá.
@ Mẹ Hanvip2005: Up ảnh của bé lên rồi mới đọc thấy thông tin của mẹ. Mẹ gửi ảnh muốn post lên cho mình hoặc vào YM (ngmthuhoa) rồi mình giúp mẹ post ảnh được không?
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 01:58 PM
em đang liên hẹ với báo vnexpress. có bác nào quen biết nữa thì cứ xúc tiến đi nhé. càng nhiều người giúp, bé càng có nhiều cơ hội tìm lại gia đình
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 02:22 PM
ý quên , mẹ nào vào thăm bé, nhớ mua găng tay nhé. bảo đảm cho con mình nữa mà. trong ấy có mỗi một đôi cũ rích
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 02:22 PM
Ảnh của Hanvip2005 chụp đây ạ. Ảnh nét lắm nhưng tớ nén xuống cho nó nhẹ dễ load:
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/me-han-2.jpg
Đây nữa:
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/Cu-con-high.jpg
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 02:27 PM
Đây nữa ạ
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/me-han-1.jpg
________________________________________
ME KEM MUT
13/06/2006, 02:40 PM
Mình không làm gì được, không nhìn thấy bé nhưng mình thấy vô vọng quá... bé Nhật Mai sẽ chính thức phải dùng thuốc từ ngày 22/6 rồi vì bệnh đã phát triển nặng.
Vì ít áo nên phải nhường các mẹ, chiều mình sẽ vào lại xem họ nghĩ sao? Chắc họ thấy mẹ Kem Mút đầu gấu quá... và còn mỗi mẹ KM chưa vào viện thăm Duy Anh nên họ nghi hả??? Cũng phải thông cảm cho họ thôi... Các mẹ nên hết sức kiềm chế, đừng vì thương bé quá mà làm họ bực mình, ảnh hưởng trực tiếp đến bé luôn... thì bé càng khổ hơn.
Mình nghĩ rằng bé này bố mẹ cũng có vấn đề gì đó, cũng vào trại hoặc cũng nghiện ngập phải ở với bà... bây giờ bà o thể cáng đáng nổi phải làm như vậy thôi. Nhờ các mẹ cùng suy xét kỹ càng, dù rằng chúng mình o có nằm trong một tổ chức nào, thì cũng nên cân nhắc trước khi quyết định... Cơ bản mình với chị Hoa BuBu thấy rằng nếu chính thức bé có HIV, trước sau gì cũng khó cứu vậy thì được ra đi trong vòng tay của bà bé sẽ thấy an toàn hơn... bây giờ bé nhỏ lắm, chưa biết được đâu là sự sống, đâu là cái chết... nếu có bà, có anh Tuấn bên cạnh, bé sẽ vui lên, sẽ cười mãn nguyện mà không biết tương lai mình sẽ thế nào...
Tuy nhiên cũng nên nhìn theo chiều hướng, vào trung tâm 2 bé sẽ nhận được sự quan tâm thật tình, sẽ có thuốc điều trị miễn phí... sẽ có nhiều bạn bè và sẽ được vui chơi hồn nhiên như ở trường, ở lớp.... Nếu may mắn ( % là rất ít vì chúng mình chẳng có manh mối gì cả... ) tìm được gia đình bé thì lúc đó bé sẽ o vào được trung tâm 2 đâu... vì đến các bác sỹ viện Việt Nhật còn nghi mình là mẹ bé Nhật Mai, cố tình giả vờ bỏ con để kiếm cách đưa bé vào viện nữa là. Tất nhiên là có trung tâm khác... nhưng trung tâm 2 là nơi tuyệt vời nhất sau gia đình đối với các bé có HIV.
Chị Loan chắc sẽ có mặt ngay thôi, có vấn đề gì các mẹ cứ hỏi ý kiến chị Loan, chị Hoa... rồi các chị sẽ hội ý sơ sơ và quyết định làm gì và sẽ giao ai làm gì... như vậy sẽ đỡ rối như canh hẹ khi mà chúng mình ai cũng thương, cũng khóc, rồi hấp tấp khi hành động.
Em có khả năng xin đăng tin tìm người miễn phí hoặc discount 50% trên truyền hình HN. Nếu mọi người đều tán thành ý kiến cố gắng tìm người nhà cho bé thì em sẽ xúc tiến.... Và sẽ cần một Bản tin chặt chẽ, tình cảm và hợp lý để làm sao tìm được gia đình bé mà hết sức tế nhị... tránh tình trạng gia đình đọc được mà o dám liên hệ, hoặc cố tình tránh tiếp, o muốn gọi điện để hỏi thăm con cháu mình...
Chiều nay em sẽ vào viện, chị Loan ơi... ở đâu ra mau... trích quỹ mua gì cần thiết không? Trưa nay em gửi vào đó bánh, sữa tươi và sữa chua cho bé rồi... bây giờ cần cái gì nữa? Thật thiếu hãy mang vào các mẹ ạ...
________________________________________
mẹ sáo
13/06/2006, 02:42 PM
Thực ra không phải bé đang ở giai đoạn cuối, tức bệnh AIDS. Mình cũng đã hỏi nhiều lần về kết quả xét nghiệm của bé nhưng mỗi người nói một khác. Bé bị tiêu chảy, viêm phổi, hăm là do không được chăm sóc, bị nhiễm lạnh, nhiễm khuẩn... nên bệnh thôi. Bụng bé to không phải bị bệnh gì, chỉ là bị suy dinh dưỡng (trẻ SDD "bụng ỏng, đít beo").
Về cái bát cháo gần như còn nguyên, nguội ngắt mà Me2Gau nói thì chiều nào mình vào cũng thấy. Có lần mình còn buột mồm hỏi: "thế trưa bé chưa ăn ạ?" thế là bị mắng. Nhưng cũng giống như tình trạng của Mai Chi lần trước, không thể làm gì để can thiệp được. Susubebong hôm nay có ý kiến mình chưa kịp hỏi các mẹ thì mẹ Bubu&Shi đã đưa lên rồi. Đó là cố gắng để buổi nào (trưa và chiều) cũng có mẹ vào với bé, cho bé ăn. Về phần mình, chiều nào mình cũng có thể vào với bé một lúc. Chiều qua, Me2Gau đút cho bé ăn một bát cháo, sau đó mình cũng cho bé uống được một cốc sữa. Còn trưa thì mẹ nào có thể vào với bé không? Con mình còn nhỏ, buổi trưa mình phải về cho bú nên không vào được.
Đồ chơi thì không phải bé không có nhưng không hiểu là đi đâu hết cả. Cả giấy vệ sinh, giấy ướt cũng mua rồi nhưng chắc bé ị nhiều nên dùng mau hết.
Khi thủ thỉ chuyện trò bé cũng chịu nói nhưng rất khó nghe, chủ yếu là bởi vì họng bé rất nhiều đờm, khó phát ra tiếng.
Các cô đối với bé thế nào các mẹ có thể hình dung ra. Bé rất sợ các cô. Khi các cô bảo bé ngồi vào ghế thì mình có gọi bé đi chơi bé cũng không dám rời cái ghế đó mặc dù những lúc khác bảo đi là bé đi liền.
________________________________________
susubebong
13/06/2006, 02:49 PM
Nghe mọi người nói, cứ đêm bé lại kêu mẹ, bà to lắm, mọi người nghe rất rõ. Thương bé quá
________________________________________
Binlemon
13/06/2006, 02:49 PM
Bé này rất thương ở chỗ là, bé đã từng có 1 gia đình, có bà, có bố mẹ, có anh trai, bé biết mình tên là "Bống". Rất thương. Bé hai tuổi nhưng trông chỉ như hơn 1 tuổi thôi nhỉ.
Hướng của mẹ Kem mút là rất hay, hy vọng tìm lại được gia đình cho bé.
________________________________________
Me2Gau
13/06/2006, 02:57 PM
Mình đồng ý với mẹ Kem Mút.
Tốt nhất chúng mình nên bàn nhau, giúp bé sao cho có tổ chức, một là bé được chăm sóc thường xuyên, bữa nào cũng được cho ăn; hai là cũng đỡ lộn xộn, gây phiền toái cho khoa Nhi của BV.
Một mẹ nào đó đứng ra tổ chức các việc này đi, có việc gì phân công thì mình có thể tham gia, cần mua gì mình có thể đi được (dạo này đang rỗi rãi).
Ước gì có thể tìm được bà của bé. Chắc bà phải nuôi cả 2 đứa cháu, lại già yếu, không nhiều tiền bạc. Nếu tìm được, bé ở với bà những ngày cuối cùng là tốt nhất. Bọn mình có thể chung tay giúp một phần về vật chất thì tốt hơn, là bé phải ở trung tâm nào đó phải không các mẹ.
Nghe tin về Nhật Mai mà buồn quá. Thương bé quá bé ơi, vậy là chẳng còn hi vọng gì sao? Bé bỏng thế. Còn chưa nói được gì.
thôi thì những việc các mẹ giúp cũng được bé lên chỗ tin cậy, bé còn được ăn, được uống, được chăm sóc, yêu thương...
________________________________________
mẹ sáo
13/06/2006, 02:59 PM
Mình vừa đọc được bài của mẹ KEM MÚT. Hy vọng các mẹ vừa tốt bụng, vừa giỏi giang, tháo vát của chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất cho bé. :8:
________________________________________
Lu & Cun
13/06/2006, 03:00 PM
Mình mới biết thông tin này tối qua..Thấy buồn và thương cho bé quá..Nhưng nói chư mẹ Kẹo Mút đúng đó các mẹ ạ : biết đâu ở TTâm Bảo trợ XH 2 ,bé sẽ được chăm nom tận tình hơn..Tốt hơn cả là các mẹ tìm cách liên hệ được với gia đình của bé : xem xét và cân nhắc có nên đưa bé về với gia đình không..Chỉ sợ : gia đình của bé chỉ còn mỗi bà và anh , bố -mẹ thì đã vào trại Cải tạo hoặc đã chết chưa biết chừng..Giá như đưa được bé vào trại có chăm sóc tốt hơn mà vẫn có người nhà vào thăm thì tốt biết bao.. :2:
________________________________________
MomMi
13/06/2006, 03:04 PM
Mình mới biết thông tin này tối qua..Thấy buồn và thương cho bé quá..Nhưng nói chư mẹ Kẹo Mút đúng đó các mẹ ạ : biết đâu ở TTâm Bảo trợ XH 2 ,bé sẽ được chăm nom tận tình hơn..Tốt hơn cả là các mẹ tìm cách liên hệ được với gia đình của bé : xem xét và cân nhắc có nên đưa bé về với gia đình không..Chỉ sợ : gia đình của bé chỉ còn mỗi bà và anh , bố -mẹ thì đã vào trại Cải tạo hoặc đã chết chưa biết chừng..Giá như đưa được bé vào trại có chăm sóc tốt hơn mà vẫn có người nhà vào thăm thì tốt biết bao.. :2:
em cũng nghĩ như bác đấy, bé ở trong TT sẽ tốt hơn, có người nhà vào thăm vừa đỡ cho họ vừa tốt cho bé. Bây giờ chỉ cần làm sao đăng tin để gia đình bé biết và vào thăm bé là tốt nhất.
________________________________________
Me2Gau
13/06/2006, 03:04 PM
Nghe mọi người nói, cứ đêm bé lại kêu mẹ, bà to lắm, mọi người nghe rất rõ. Thương bé quá
:20: :20: :20:
Thằng bé bị chảy nước mũi nhiều lắm. Hôm qua mình phải vắt mãi mới hết. Không biết bé có được tiêm thuốc để trị bệnh không nhỉ?
________________________________________
ME KEM MUT
13/06/2006, 03:15 PM
Mình chả làm được việc gì chiều nay cả... cứ chăm chăm vào topic này... CHị Hoa BB nói, mẹ KM mà cũng thiếu bản lĩnh thế sao????? nhưng vì em bé này bằng khoảng Kem Mút nhà em chị ơi... nhìn con mình đầy đủ tinh thần và vật chất... em không thể chịu nổi khi nghĩ đến bé cô đơn một mình... ánh mắt vô hồn và thiếu đến cả cái ăn.
Hướng nên tìm gia đình cho bé hay để bé tiếp tục vào Trung tâm 2 thì mình o dám quyết, chỉ đưa ý kiến cỏn con thế thôi... Nếu các mẹ quyết định tìm nguồn gốc của bé thì mình sẽ nhận một số việc mình có thể làm như mày mò tìm người quen, xin tài trợ nọ kia thôi.
Trước mắt chị Loan đi vắng, Loan Kem Mút nhận việc phân công, mỗi buổi chỉ nên có 2, 3 mẹ vào thăm, vệ sinh cho bé, cho bé ăn uống thôi, cố gắng tránh vào đông quá làm y tá, hộ lý, bác sỹ bực mình... Hãy đặt mình vào họ, chắc họ cũng tự ái lắm chứ khi họ rửa đít cho bé rồi mà lại có đứa rửa lại... nên chúng mình đành kiềm chế vậy nhé.
Chiều nay mình sẽ vào, mẹ Sáo chiều nào cũng vào là 2 rồi... mẹ nào vào nữa là 3 thì post nhé... Các mẹ muốn vào thăm bé buổi tối, vì dễ vào thì cứ vào nhưng muôn hơn một chút cũng được...
Trưa mai mẹ nào có thể rảnh vào cho bé ăn cháo được o? Post lên đây để mình tổng kết nhé.
________________________________________
Me2Gau
13/06/2006, 03:26 PM
Trưa mai chị có cuộc họp ở tận Gia Lâm, sợ về không kịp, Loan ạ. Em ghi vào cho chị là trưa ngày kia - thứ 5 nhé. Còn chiều nào chị cũng có thể vào được. Nhưng có em và mẹ Sáo vào rồi thì chị vào buổi trưa vậy.
Còn có ai vào được trưa thì Loan ghi danh sách rồi báo lại cho chị, chị liên hệ nhé.
________________________________________
susubebong
13/06/2006, 03:30 PM
Buổi trưa em cũng phải về nhà cho con bú, buổi chiều em có thể vào thăm bé.
________________________________________
Mẹ Hà Anh
13/06/2006, 03:42 PM
:18: Các mẹ ơi! Em đang định chiều nay vào thăm em bé bị bỏ rơi trong viện, không biết mua gì cho bé, em định mua bánh ngọt cho bé để mỗi khi bé đói bé có thể tự lấy ăn, nhưng em thấy các mẹ nói bé đang bị đi ngoài không ăn được, có mẹ nào biết bé ăn được gì thì mách cho em với.
________________________________________
Binlemon
13/06/2006, 04:05 PM
Trưa mai chị có cuộc họp ở tận Gia Lâm, sợ về không kịp, Loan ạ. Em ghi vào cho chị là trưa ngày kia - thứ 5 nhé. Còn chiều nào chị cũng có thể vào được. Nhưng có em và mẹ Sáo vào rồi thì chị vào buổi trưa vậy.
Còn có ai vào được trưa thì Loan ghi danh sách rồi báo lại cho chị, chị liên hệ nhé.
An ơi, trưa thứ 5 tớ vào cùng An nhé. Cũng gần nhau nên đi cũng tiện. Nhưng nếu vào buổi trưa thì phải lo cái vụ áo vàng đấy, ko thì ko vào được đâu.
________________________________________
sakura
13/06/2006, 04:17 PM
Mẹ Kemmút ơi,trưa mai e có thể vào thăm bé được,mấy giờ thì bệnh viện cho vào hả chị?có ai đi cùng mình ko thì ới mình cùng đi nhé.Alô của mình này:0983 030 997.
________________________________________
06042005
13/06/2006, 04:20 PM
Buổi trưa ngày mai, hay chiều cũng được, có chị nào đi thăm bé Duy Anh thì xin post lêm mạng để mọi người tiện thể đi cùng với.
________________________________________
mẹ sáo
13/06/2006, 04:21 PM
:18: Các mẹ ơi! Em đang định chiều nay vào thăm em bé bị bỏ rơi trong viện, không biết mua gì cho bé, em định mua bánh ngọt cho bé để mỗi khi bé đói bé có thể tự lấy ăn, nhưng em thấy các mẹ nói bé đang bị đi ngoài không ăn được, có mẹ nào biết bé ăn được gì thì mách cho em với.
Hiện bé ăn cháo thịt, sữa (loại dành cho trẻ tiêu chảy). Còn những thứ khác nên hạn chế vì mình vào với bé một lúc mà bé ị 2 lần :2:
________________________________________
Cool Kids
13/06/2006, 07:01 PM
Hiện bé ăn cháo thịt, sữa (loại dành cho trẻ tiêu chảy). Còn những thứ khác nên hạn chế vì mình vào với bé một lúc mà bé ị 2 lần :2:
Bị tiêu chảy lâu thế, nguy hiểm quá. Mỗi lần vào thăm được thì các mẹ cho bé uống nhiều nước và nhớ đem vào ít chuối chín vừa, ăn đều chuối sẽ nhanh khỏi, tạm đừng cho bé ăn các loại quả như táo.
________________________________________
hanhvip2005
13/06/2006, 08:08 PM
ngày mai em định thăm cháu lúc 11am, có mẹ nào muốn thăm cháu vào giờ đó thì alo cho em nhé. 0904 155 158
@ mẹ Kool kid oi, cho bé ăn chuối thì tốt à, em ko ràng mấy vụ này lắm, okie, để mai em mang cho bé
________________________________________
Lu & Cun
13/06/2006, 09:54 PM
Trưa mai ,mình và mấy mẹ bên Lamchame cũng vào thăm ,nên mình nghĩ các mẹ chuyển bớt người sang thăm buổi chiều nhỉ???
________________________________________
Pisces
14/06/2006, 12:22 AM
Các chị ơi..em mới sinh con,còn đang ở cữ nên không thể đi cùng vào được.Em cũng không đi chuyển tiền vào TK được.Vậy chị nào mấy hôm nữa sẽ vào thăm bé,cho em gửi 1chut tiền để giúp đỡ bé,được không ạ?Cho em xin địa chỉ có thể liên hệ được,em sẽ nhờ người nhà mang đến gửi giúp.Thương bé quá mà chẳng biết làm gì hơn thế nữa.
________________________________________
mẹ sáo
14/06/2006, 08:20 AM
Chiều hôm qua, rất nhiều mẹ vào với bé. Các mẹ mang cho bé bao nhiêu là đồ chơi đẹp, quần áo, sữa, bánh, giấy ướt, dép điệu..., chơi, chuyện trò với bé và cho bé ăn. Bé vui lắm.
Mẹ KEM MÚT buồn vì biết rằng bé chắc chắn đã nhiễm HIV (giai đoạn 3) và sẽ không giúp gì được nhiều cho bé. Nhưng các mẹ ơi, số phận của bé là sinh ra trong một gia đình như vậy, bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ rồi bị gia đình bỏ rơi, thời gian sống làm người sẽ không lâu... Chúng ta không thể làm gì để thay đổi số phận của bé. Chỉ mong có thể bù đắp cho bé phần nào trong những ngày ngắn ngủi bé ở gần chúng ta. Nhiều lúc không dám nghĩ đến bé, vì cứ nghĩ đến là chỉ muốn khóc, vì thương, vì bất lực.
Mẹ's Bống (chắc là viết tên sai mất rồi!) bảo rằng sáng nay, lúc 6.30, 9 giờ và 11 giờ sẽ mang cháo vào và cho bé ăn. Mẹ muốn dành cho bé những bữa cháo ngon trong thời gian bé còn ở trong BV. Hy vọng Mẹ sẽ không gặp khó khăn gì. Cảm ơn Mẹ nhiều lắm.
________________________________________
Mẹ Bảo Châu
14/06/2006, 08:45 AM
Các mẹ ơi, không có biện pháp gì khác để c/sống của cháu được tốt hơn ah? Hay có mẹ nào gặp hẳn Ban giám đốc để họ tạo điều kiện cho các mẹ trên WTT giúp đỡ cháu được tốt hơn không? (chứ đi chăm sóc bé mà cứ như đi ăn trộm và bị mắng thế này thì khổ các mẹ quá). Mấy cô điều dưỡng ở BM cũng thật tệ quá.
@ mẹ Loan: chiều qua em có chuyển vào tk của bác 100k, nhờ bác mua gì cho bé hộ em nhé. Thương cháu quá mà chả biết làm thế nào. Tks mẹ nhiều.
________________________________________
mẹ Xuân Hiếu
14/06/2006, 08:52 AM
Hôm qua vào bv với bé, em thật sự cảm động vì tình cảm của các mẹ giành cho bé. Thương bé nhiều cho số phận không may mắn của bé. Nhưng Em cảm thấy ấm lòng hơn vì biết rằng từ giờ bé sẽ bớt cô đơn hơn vì bên cạnh bé còn có tình thương của các mẹ WTT.
Chiều nay em phải về quê ngoại đón con xuống nên không vào với bé được, nhờ các mẹ giúp em cho em gửi lời hỏi thăm bé nhé. Em thấy móng tay bé rất dài, sợ bé cào xước mặt và gãi chỗ bị ngứa ở mông gây xước. Hôm nay có mẹ nào vào thì nhớ mang theo cái cắt móng tay và cắt cho bé với ạ.
Cám ơn các mẹ nhiều.
Chiều hôm qua, rất nhiều mẹ vào với bé. Các mẹ mang cho bé bao nhiêu là đồ chơi đẹp, quần áo, sữa, bánh, giấy ướt, dép điệu..., chơi, chuyện trò với bé và cho bé ăn. Bé vui lắm.
Mẹ KEM MÚT buồn vì biết rằng bé chắc chắn đã nhiễm HIV (giai đoạn 3) và sẽ không giúp gì được nhiều cho bé. Nhưng các mẹ ơi, số phận của bé là sinh ra trong một gia đình như vậy, bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ rồi bị gia đình bỏ rơi, thời gian sống làm người sẽ không lâu... Chúng ta không thể làm gì để thay đổi số phận của bé. Chỉ mong có thể bù đắp cho bé phần nào trong những ngày ngắn ngủi bé ở gần chúng ta. Nhiều lúc không dám nghĩ đến bé, vì cứ nghĩ đến là chỉ muốn khóc, vì thương, vì bất lực.
Mẹ's Bống (chắc là viết tên sai mất rồi!) bảo rằng sáng nay, lúc 6.30, 9 giờ và 11 giờ sẽ mang cháo vào và cho bé ăn. Mẹ muốn dành cho bé những bữa cháo ngon trong thời gian bé còn ở trong BV. Hy vọng Mẹ sẽ không gặp khó khăn gì. Cảm ơn Mẹ nhiều lắm.
________________________________________
ME KEM MUT
14/06/2006, 09:35 AM
Chiều hôm qua mình đã nói chuyện với Bác sỹ Xuân, theo giới thiệu của chị Hoa BB, BS Xuân là bác sỹ chính của khoa nhi và là bác sỹ khám cho bé... Bs Xuân nói bệnh của bé còn nặng hơn bé Nhật Mai, mình có xin lỗi và nói chuyện về vấn đề các mẹ muốn đem chút tình thương đến cho con thôi, BS Xuân cũng khẳng định là chúng mình làm ảnh hưởng đến khoa, nhưng cũng ok là các mẹ chia nhau mỗi buổi vài người vào thăm bé thì không sao. Mình nói, chúng mình chỉ muốn hỗ trợ các bác sỹ, y tá một chút trong việc cho bé ăn, vệ sinh và cho bé đi dạo một chút... Bác sỹ Xuân ok và hứa sẽ nói chuyện lại với khoa, việc hỗ trợ giấy vào viện buổi trưa thì chị ấy sẽ xem xét, nhưng có một điều rằng hồ sơ của bé để chuyển đi trung tâm 2 đã xong, Nhật Duy sẽ đi trong nay mai... Mình đã ghi số ĐT bác sỹ Xuân để hỏi thăm ngày giờ, tuy nhiên các mẹ vào chơi với con cũng nhớ hỏi nhé... chúng mình sẽ có người đi cùng bé lên trung tâm chứ.
Lúc chiều vào bé có đông mẹ thăm nên mình không thấy gì khi chia tay bé, đến 9h tối 2 vợ chồng mình vào thăm thấy bé ngủ còng queo trong cũi với một cái bỉm nặng đầy phân, nhưng trộm vía đã thấy phân tốt hơn rồi, có thể nước thấm hết xuống bỉm... mình gọi nhẹ là bé dậy ngay, nằm im cho mình thay rửa... rồi ăn hết nửa bát con cháo thịt mình mua vào... ngoan lắm... cực kỳ ngoan luôn mới thương, hỏi con có đi chơi không là ngồi dậy ngay... Bố Kem Mút cho bé đi bập bênh một lúc... nói câu nào là làm theo câu đấy... ngoan cực kỳ luôn... mình khóc ròng ròng từ lúc vào đến lúc về.... chỉ muốn khóc hu hu lên cho bõ tức, cũng là số phận một con người.... 9h30 mình bảo con về đi ngủ nhé là về ngay, nằm ra cho mình đóng bỉm... rồi cứ nhìn mình, mình cảm giác nó đang hỏi: Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy? Đọc bài của các mẹ rồi nên mình xoa đầu con tạm biệt là đi thẳng ngay, không dám ngoái đầu nhìn lại... nhưng ông xã cao to nhà mình nói, bé đang nhìn theo...
Mình bị ám ảnh cả đêm qua với câu nói của một bác sỹ: " Từ thiện gì thì từ thiện cho cái quả Susu của tôi kia kìa ( em bé đẻ non ấy ) chứ cái loại này thì từ thiện cho mất công..." Mình đau quá, thương Duy Anh... quá nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng phần nào. Vì vậy chúng mình cũng nên save bớt tình thương cho những trường hợp khác... Nhiều mẹ nói, chuyện tìm gia đình cho bé không khả thi vì họ đã thiếu hiểu biết, đã nghèo lại cố tình bỏ bé thì về với gia đình bé sẽ khổ hơn, nếu vào trung tâm có bạn bè, có các mẹ nuôi tốt bụng bé sẽ được an ủi hơn... Các mẹ thấy thế nào?
Chuyện vào chăm sóc bé, các mẹ nên chia nhau, buổi sáng có ai rảnh qua được một chút thì tốt... trưa cũng vậy, chiều thì hơi đông còn tối thì cũng chẳng có ai. Theo như các mẹ post lên đây, trưa nay bên Lamchame.com các mẹ lên kế hoạch đến rồi thì:
Trưa 14/6 ( thứ 4): Lamchame.com và mẹ Bibeo WTT ( 0903403001) tên là Hương, mẹ Hương có người quen nên có thể vào được, mẹ nào muốn vào thì liên hệ với Hương nhé.
CHiều 14/6 : mẹ Sáo, Minhtu04, Susubebong, 06042005.
Trưa 15/5: Chi An- Mẹ 2 gấu (0913232708), Bilemon, Sakura...
Tạm vậy thôi nhé vì chẳng biết bé ở đó đến khi nào? Các mẹ có thông tin mới thì nhớ báo nhé. Mình mạn phép các mẹ nhờ mẹ Sáo mang đồ của con về nhà, để lại đủ đồ dùng cho con thôi, khi nào đi trung tâm thì mẹ Sáo sẽ mang đi cho con.
________________________________________
me_vuchan
14/06/2006, 09:45 AM
Lúc chiều vào bé có đông mẹ thăm nên mình không thấy gì khi chia tay bé, đến 9h tối 2 vợ chồng mình vào thăm thấy bé ngủ còng queo trong cũi với một cái bỉm nặng đầy phân, nhưng trộm vía đã thấy phân tốt hơn rồi, có thể nước thấm hết xuống bỉm... mình gọi nhẹ là bé dậy ngay, nằm im cho mình thay rửa... rồi ăn hết nửa bát con cháo thịt mình mua vào... ngoan lắm... cực kỳ ngoan luôn mới thương, hỏi con có đi chơi không là ngồi dậy ngay... Bố Kem Mút cho bé đi bập bênh một lúc... nói câu nào là làm theo câu đấy... ngoan cực kỳ luôn... mình khóc ròng ròng từ lúc vào đến lúc về.... chỉ muốn khóc hu hu lên cho bõ tức, cũng là số phận một con người.... 9h30 mình bảo con về đi ngủ nhé là về ngay, nằm ra cho mình đóng bỉm... rồi cứ nhìn mình, mình cảm giác nó đang hỏi: Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy? Đọc bài của các mẹ rồi nên mình xoa đầu con tạm biệt là đi thẳng ngay, không dám ngoái đầu nhìn lại... nhưng ông xã cao to nhà mình nói, bé đang nhìn theo...
Cám ơn mẹ Kem Mút, đọc những dòng này không thể cầm được nước mắt :2:
________________________________________
susubebong
14/06/2006, 10:10 AM
Các mẹ ơi, vào thăm bé khi thay bỉm thì bôi luôn thuốc chống hăm nhé, hai bên mông của bé như vậy bé sẽ rát lắm, em đã hỏi chị ở hiệu thuốc, cái thuốc chống hăm đó tốt đấy.
________________________________________
Mẹ Bảo Châu
14/06/2006, 10:13 AM
hu hu... thương quá, em mà vào thăm chắc em sẽ xỉu luôn thôi. Thương bé D.A nhiều hơn là vì bé bị người thân bỏ rơi khi mà bé đã có nhận thức rồi, bé bị tủi thân lắm.
Các mẹ có biết ở trên Trung tâm thì các bé sống như thế nào ko ah? Có được chăm sóc tốt không hả các mẹ?
________________________________________
me putin
14/06/2006, 10:14 AM
cảm ơn tất cả các mẹ,bé chắc là vui và thích lắm khi các mẹ đến thăm và chăm sóc bé,thương bé quá
________________________________________
ALnML
14/06/2006, 10:47 AM
Càm ơn mẹ Sáo cảm ơn LoanKM cùng tất cả các mẹ. Mình đi vắng mấy hôm mới về.
Trước khi đi cũng đã cậy nhờ mẹ Sáo lo giùm mọi việc. :8:
Đọc bài của các mẹ quả thật mình cũng ko biết nói sao :2:.
Mong rằng những ngày tại khoa nhi bé có thể sống trong tình yêu thương của các mẹ WTT.
@ mẹ Loan: chiều qua em có chuyển vào tk của bác 100k, nhờ bác mua gì cho bé hộ em nhé. Thương cháu quá mà chả biết làm thế nào. Tks mẹ nhiều.
Ngày 13.06 nhận từ TK...3957 số tiền 100K của mẹ vntruloves
________________________________________
ME KEM MUT
14/06/2006, 10:57 AM
Chắc bé vui, nhưng bé cũng chẳng cười, vợ chồng mình tìm mọi cách cù lét bé mà bé chẳng cười, có thể vì thấy mình khóc... Các mẹ đọc lại bài về bé Nhật Mai sẽ có bài mình report lại khi mình cùng mẹ Sáo, mẹ 2 gấu đưa bé xuống trung tâm 2, rất ổn.
Vừa hỏi ý kiến 2 chị Loan NP và Hoa BB, mình thảo vội mấy dòng tin để thằng em trai đăng miễn phí trên đài TH Hà nội:
Tìm thân nhân bé trai trên 2 tuổi:
Chúng tôi đang chăm sóc 1 bé trai hơn 2 tuổi bị lạc tại khoa tim mạch bệnh viện Bạch Mai. Bé tên là Bông hoặc Bống, có anh tên Tuấn, khi khóc luôn gọi bà và anh.
Muốn tìm gia đình bé để kết hợp chăm sóc sức khoẻ cho bé.
Liên hệ chị Loan- 0904281172
Vậy thôi, làm được điều gì thì làm nhưng cũng ít hy vọng lắm. Ít ra là để động viên tinh thần cho chính chúng mình thôi.
Mẹ nào trưa nay vào với bé gọi điện cho mình với nhé, mình nhờ chút.
________________________________________
Pu Peo
14/06/2006, 11:03 AM
Loan ơi, hôm nay mình có nhờ chồng mình (tên Kiên) gửi 200k vào TK của bạn để ủng hộ bé 2 tuổi 100k và bé gái thiếu cân 100k. Mình không có điều kiện vào thăm 2 bé, nhờ bạn và các bạn khác mua gì cho bé hộ mình nhé. Mình cảm ơn Loan nhiều.
________________________________________
bekhoaitay
14/06/2006, 11:06 AM
Càm ơn mẹ Sáo cảm ơn LoanKM cùng tất cả các mẹ. Mình đi vắng mấy hôm mới về.
Trước khi đi cũng đã cậy nhờ mẹ Sáo lo giùm mọi việc. :8:
Đọc bài của các mẹ quả thật mình cũng ko biết nói sao :2:.
Mong rằng những ngày tại khoa nhi bé có thể sống trong tình yêu thương của các mẹ WTT.