(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
be Nhim
15/08/2006, 11:13 PM
Hôm nay mình vào thăm đứa cháu nằm khoa tiêu hoá nội, BV Nhi, mình đã gặp một trường hợp hết súc thương tâm. Bé 33 ngày tuổi, tên là Hương, SDD nặng, độ 3, bị mẹ bỏ rơi ngày hôm qua. Nhìn bé thật là tội và trông rất sợ. Da nhăn nheo như người già và trắng bệch. Nếu hai bàn tay cháu không cử động thì mình nghĩ làm bằng sáp và quá bé. Bé có 1.5kg thoi các mẹ ạ. Xem sổ y ba thì thấy quê ở Nam Định. Bé đang nằm ở phòng cấp cứu và các y bsix phải xin quần áo, sữa cho cháu uống. Sao có bà mẹ nào nhẫn tâm thế, mình nguyền rủa người mẹ độc ác ấy. :14:
Mình không biết giúp bé như thế nào, chỉ biết gửi chút tiền để ngày mai đứa bạn có con trong đấy mua hộ bé hộp sữa. Mình không biết bé có sống được không, nhưng trộm vía, bé ăn tốt và khóc rất khoẻ.
Mình buồn và cứ nghĩ về bé mãi, không ngủ được và muốn chia sẻ với các mẹ. :2:
________________________________________
Me2Gau
16/08/2006, 08:45 AM
Thật buồn :2:
Mẹ bé Nhím có vào thăm bé nữa không? Cho mình đi cùng với. Mình cũng muốn mua cho bé ít sữa. Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ bất hạnh. :20:
________________________________________
susubebong
16/08/2006, 08:57 AM
Trời ơi,...., có thể do bé bị bắt cóc, không ai chăm sóc bé, đừng vội trách mẹ của bé, ai nỡ nhìn con như vậy.Mẹ 2 gấu khi nào đi thì cho em gửi chút quà cho bé với, chị cho em địa chỉ cơ quan em mang đến.
________________________________________
MebeMit
16/08/2006, 09:32 AM
Chị ơi, bé nằm ở phòng nào vậy? Em chưa vào viện Nhi bao giờ nên không biết. Em muốn qua thăm bé và mang ít đồ cho bé. Hay mình chỉ cần hỏi là bé Hương, bị suy dinh dưỡng độ 3 là y tá người ta chỉ cho ạ.
Chị cho em thông tin với nhé,
Em cám ơn chị nhiều.
Hôm nay mình vào thăm đứa cháu nằm khoa tiêu hoá nội, BV Nhi, mình đã gặp một trường hợp hết súc thương tâm. Bé 33 ngày tuổi, tên là Hương, SDD nặng, độ 3, bị mẹ bỏ rơi ngày hôm qua. Nhìn bé thật là tội và trông rất sợ. Da nhăn nheo như người già và trắng bệch. Nếu hai bàn tay cháu không cử động thì mình nghĩ làm bằng sáp và quá bé. Bé có 1.5kg thoi các mẹ ạ. Xem sổ y ba thì thấy quê ở Nam Định. Bé đang nằm ở phòng cấp cứu và các y bsix phải xin quần áo, sữa cho cháu uống. Sao có bà mẹ nào nhẫn tâm thế, mình nguyền rủa người mẹ độc ác ấy. :14:
Mình không biết giúp bé như thế nào, chỉ biết gửi chút tiền để ngày mai đứa bạn có con trong đấy mua hộ bé hộp sữa. Mình không biết bé có sống được không, nhưng trộm vía, bé ăn tốt và khóc rất khoẻ.
Mình buồn và cứ nghĩ về bé mãi, không ngủ được và muốn chia sẻ với các mẹ. :2:
________________________________________
hoang an vu
16/08/2006, 09:36 AM
Thương bé quá, em muốn cùng các mẹ giúp đỡ trường hợp này, nếu khi nào các mẹ đi thăm bé thì loa loa lên cho em đi cùng với nhé. Yêu các mẹ lắm lắm.....
________________________________________
Hạnh Nguyễn
16/08/2006, 10:15 AM
Hôm nay mình vào thăm đứa cháu nằm khoa tiêu hoá nội, BV Nhi, mình đã gặp một trường hợp hết súc thương tâm. Bé 33 ngày tuổi, tên là Hương, SDD nặng, độ 3, bị mẹ bỏ rơi ngày hôm qua. Nhìn bé thật là tội và trông rất sợ. Da nhăn nheo như người già và trắng bệch. Nếu hai bàn tay cháu không cử động thì mình nghĩ làm bằng sáp và quá bé. Bé có 1.5kg thoi các mẹ ạ. Xem sổ y ba thì thấy quê ở Nam Định. Bé đang nằm ở phòng cấp cứu và các y bsix phải xin quần áo, sữa cho cháu uống. Sao có bà mẹ nào nhẫn tâm thế, mình nguyền rủa người mẹ độc ác ấy. :14:
Mình không biết giúp bé như thế nào, chỉ biết gửi chút tiền để ngày mai đứa bạn có con trong đấy mua hộ bé hộp sữa. Mình không biết bé có sống được không, nhưng trộm vía, bé ăn tốt và khóc rất khoẻ.
Mình buồn và cứ nghĩ về bé mãi, không ngủ được và muốn chia sẻ với các mẹ. :2:
Me Nhim oi, minh co con gai duoc 4 thang nen cung con 1 so quan ao, ta giay...cho be Hương co the dung dc day. Me Nhim co vao nua ko, cho minh dia chi minh mang den cho be. Voi lai nha minh dang co hóp Frisolac1 ko biết be Hương co dung dc ko thi minh gui lươn nhe. Hay me Nhim cho minh so diên thoai liên lác di cho tiên./.
________________________________________
be Nhim
17/08/2006, 01:11 PM
Đấy là Khoa tiêu hoá nôi, A7, tầng 4 Viện Nhi, bé vẫn đang nằm ở phòng Cấp cứu. Nếu các mẹ muốn vào thì rất dễ tìm. Phòng cấp cứu ngay bên phải thôi. Mình không chắc hỏi tên Hương thì các bác sĩ có biết không, nhưng hỏi đứa bé bị bỏ rơi SDD thì chắc ai cũng biết. Các mẹ tổ chức đi thì cho mẹ Nhím tham gia. Mình chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ nên chẳng biết làm thế nào.
Con đứa bạn mình đã ra viện hôm qua và nó nói rằng bé bị bỏ rơi vẫn đang nằm ở đấy. Ah, bsĩ khám thì bảo cháu bị tim bẩm sinh.
Không thể nào vào mạng được, ghét quá. Spam phát
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
17/08/2006, 01:17 PM
Mình nghĩ mẹ Nhím đứng ra tổ chức việc đến thăm và đóng góp cho cháu bé đi. Mẹ nó sắp xếp cụ thể một ngày nào đó để mọi người tụ họp lại và bàn cách chăm sóc cháu bé luôn
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
17/08/2006, 01:34 PM
Trưa chủ nhật (20.8), khoảng 12h, mình sẽ ghé vào thăm bé mốt chút, có mẹ nào đi cùng không? Nếu mẹ nào đi thì liên hệ với mình nhé: Hạnh - 0913.581123
________________________________________
Bi đi xe đạp
17/08/2006, 01:56 PM
Ok, em đăng ký một suất. ĐT của em là 0904333308. Đóng góp thế nào thì các mẹ cùng đưa ra trên DĐ cho em biết với.
________________________________________
be Nhim
17/08/2006, 02:28 PM
Thứ bẩy chủ nhật em đều đi được, các bác cho cái hẹn, em có mặt đúng giờ. Em vừa gọi điện cho đứa bạn, thấy nó bảo bác nào còn bỉm, mang cho cháu bé một ít. Sữa thì nó uống của bệnh viện. Nhưng bỉm thì phải đi xin, vì có ai thay và giặt cho đâu.
________________________________________
be Nhim
17/08/2006, 02:32 PM
To mẹ bé Nấm : mình đi sớm hơn 1 ngày được không mẹ, trưa thứ bẩy đi đựoc không?
________________________________________
Me Cu Ngoc Dung
17/08/2006, 02:43 PM
Thứ bẩy chủ nhật em đều đi được, các bác cho cái hẹn, em có mặt đúng giờ. Em vừa gọi điện cho đứa bạn, thấy nó bảo bác nào còn bỉm, mang cho cháu bé một ít. Sữa thì nó uống của bệnh viện. Nhưng bỉm thì phải đi xin, vì có ai thay và giặt cho đâu.
Me Dung co bim, thong bao cho Mẹ Dũng biết lịch đi nhé.
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
17/08/2006, 02:46 PM
To mẹ bé Nấm : mình đi sớm hơn 1 ngày được không mẹ, trưa thứ bẩy đi đựoc không?
Tại vì sáng chủ nhật mình phải đi làm nên tranh thủ buổi trưa ghé qua thăm em bé luôn. Cả tuần mình chỉ được nghỉ mỗi thứ 7, ưu tiên dành cho con gái rồi, mẹ Nhím thông cảm nhé. Nếu mẹ Nhím đi được thì đợi mình ở cổng viện Nhi khoảng 11 rưỡi được không?
________________________________________
ALnML
17/08/2006, 02:47 PM
Thế này nhé! Theo mình thì một mẹ nào đó rảnh buổi trưa 11g gặp cô y tá hay bác sĩ ở đó. Hỏi kỹ hơn tình hình của bé. Nếu có thể trợ giúp bé một thời gian sữa và bỉm . Bé bị bỏ rơi sau khi hết khoẻ lại sẽ đựoc về Trung tâm (một trung tâm nào đó thuộc quyền BV). Còn nếu bé bị tim bẩm sinh thì cũng chưa chắc đã xử lý ngay đc vì quá bé. Thật buồn :2:. Còn nếu cần ng quen thì ới bà ngọai mẹ Tấm gấp. Bà vẫn biết Hội quán chúng mình làm từ thiện ở BV Nhi mà.
Mẹ 2 Gấu và mẹ Sáo giúp chị thêm thông tin vụ này đc không? Hoặc mẹ beNhím ?????
Đợt này nhà chị hơi căng....
________________________________________
mẹ sáo
17/08/2006, 03:26 PM
Mình đã định chiều nay sẽ ghé qua thăm bé để xem tình hình bé thế nào. Có lẽ chúng mình sẽ giúp sữa, bỉm... và thăm nuôi bé. Chỉ buồn bé bị bệnh tim bẩm sinh; tương lai không biết sẽ thế nào... :2:
________________________________________
ALnML
17/08/2006, 03:41 PM
Sáo ơi bà Thiết nhé :8:
________________________________________
me_Chipxinh
18/08/2006, 08:59 AM
Tại vì sáng chủ nhật mình phải đi làm nên tranh thủ buổi trưa ghé qua thăm em bé luôn. Cả tuần mình chỉ được nghỉ mỗi thứ 7, ưu tiên dành cho con gái rồi, mẹ Nhím thông cảm nhé. Nếu mẹ Nhím đi được thì đợi mình ở cổng viện Nhi khoảng 11 rưỡi được không?
Mẹ bé Nấm ơi mình rất muốn đi thăm bé nhưng con gái mình lại đang bị ốm. Mẹ Nấm cho mình gửi 100k mua bỉm cho bé nhé! Cho mình xin số TK của bạn hay là mình gửi vào TK của chị Loan cũng đc?
________________________________________
susubebong
18/08/2006, 08:59 AM
Mình đã định chiều nay sẽ ghé qua thăm bé để xem tình hình bé thế nào. Có lẽ chúng mình sẽ giúp sữa, bỉm... và thăm nuôi bé. Chỉ buồn bé bị bệnh tim bẩm sinh; tương lai không biết sẽ thế nào... :2:
em đợt này cũng đang bận quá, con gái thấy mẹ vắng nhà suốt, sáng ra cứ bám riết không chịu rời.híc híc.
Em nghĩ nhiều bé bị tim vẫn mổ được mà, bây giờ quan trọng là cho bé thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng. Mấy hôm nay trời mưa quá, chị sáo ơi khi nào đi? có lẽ em không đi được, mẹ nào định đi thăm thì ới cho em một tiếng với.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
18/08/2006, 10:10 AM
Các mẹ à, hôm qua mình thấy mẹ Nhím nhắn địa chỉ nên có tranh thủ vào thăm bé (vì cuối tuần mình cũng muốn ở nhà với Bim - hắn mới được có hơn 4 tháng thôi) và mang cho bé một ít đồ của Bim nhà mình bây giờ không dùng nữa (quần áo, tã lót vải, khăn sữa, bỉm... với 1 ít tiền để các cô mua sữa cho bé - Bé uống Frisolac nhé để các mẹ có mua sữa thì mua loại đó).
Nếu các mẹ mua đồ cho bé thì theo mình thế này :Các mẹ đừng mua bỉm hay tã giấy, hình hài bé hiện tại có lẽ chưa dùng được ngay đâu. Các mẹ mua cho bé giấy ướt, giấy đóng tã với ai còn tã vải thì mang cho bé.
Hôm qua mình cũng vội nên mang đc ít quần áo vào cho bé nhưng trông bé bé xíu nên các mẹ nếu có mua quần áo thì cố chọn loại nào thật bé nhé.
Có 1 điều thế này nhé : bé đang bị đau mắt với lại trong viện hôm qua mình cũng có thấy cô y tá bị đau mắt đỏ đấy nên theo mình mẹ nào có con nhỏ thì cũng chưa nên đi vội. Còn nếu ko các mẹ nhớ nhỏ NaCl 0,9% liên tục vào nhé và nếu tiện thì mua cho bé 1 ít.
Nếu các mẹ có gì cần thì có thể liên hệ với mình : mình là Hạnh - số ĐT là 0912815759 nhé. Các mẹ vào thăm có gì báo tin bé cho mình với nhé.
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 10:14 AM
Tình hình thế nào chờ Sáo post lên. Tối qua nghe Sáo kể cũng mừng lắm vì có hướng hy vọng hơn 2 TH ở Bạch Mai.
Bây giờ các mẹ ở gần đó ai có thể giúp thỉnh thoảng vào đc nhỉ????
________________________________________
mẹ sáo
18/08/2006, 10:52 AM
Hôm qua mình vào thăm bé, thấy thương kinh khủng. Bé 1 tháng tuổi rưỡi, nặng 1,5kg. Suy dinh dưỡng rất nặng, chân tay bé tí xíu, da nhăn nheo như người già. Hiện bé vẫn đang bị đi ngoài (đã đỡ hơn hôm mới vào), nghi bị bệnh tim (nghe có tiếng thổi) nhưng chưa xác định được thể và mức độ bệnh. Bé ăn tốt, tương đối cứng cáp (bé giẫy rất khoẻ, khi bế trên tay cựa quậy liên tục, ánh mắt khá tinh nhanh). Xét nghiệm HIV âm tính. Đã được truyền 2 túi máu nên da dẻ hồng hào hơn. Bị hăm và loét ở mông vì bị đi ngoài nặng nhưng chỗ hăm đã khô.
Tình trạng bé như vậy không phải là quá nghiêm trọng. Nếu nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ tốt, bé hoàn toàn có thể lớn lên khoẻ mạnh. Nhiều người nói bé thậm chí còn cứng hơn (?) những bé khác cùng tháng tuổi dù bị suy dinh dưỡng. Có thể do hoàn cảnh luôn phải tìm kiếm sữa (do bị đói) hoặc tìm kiếm hơi ấm của mẹ nên bé hoạt động nhiều hơn bé khác, thành ra cứng cáp hơn? Da bé trắng trẻo và đường nét khuôn mặt xinh xắn. Còn về bệnh tim, nếu thể bệnh không nặng quá, bé có thể được phẫu thuật và sau này khoẻ mạnh bình thường.
Bệnh viện đang tìm cách liên hệ với gia đình theo địa chỉ trong bệnh án nếu đó không phải là địa chỉ giả. Nếu không tìm được gia đình, bé sẽ được đưa lên 1 trung tâm nuôi dưỡng trẻ nào đó (như TT4).
Hôm qua mình đã mua cho bé 1 hộp sữa dành cho trẻ nhẹ cân và 1 gói bỉm. Hiện bé cũng có 1, 2 hộp sữa gì đó, một ít bỉm và quần áo có lẽ cũng của các mẹ WTT mang vào.
Mình cũng đã nói chuyện với chị Mai - Y tá trưởng của Khoa A7. Đã nhờ chị chỉ đạo y tá, hộ lý và các bà, các mẹ có con nằm viện cùng phòng quan tâm tới bé (bé đã nằm ở phòng bệnh thường). Dù chưa hỏi được ý kiến mọi người mình đã đặt vấn đề sẽ bồi dưỡng cho khoa để chăm sóc bé tốt hơn. Vì thực ra chi phí sữa, bỉm cho bé không phải là vấn đề lớn. Vấn đề chính với mọi trẻ bị bỏ rơi là người chăm sóc, nhất là trong tình trạng bé bị suy dinh dưỡng nặng như thế này. Chị Mai đã nhận lời, hứa sẽ thưởng cho y tá, hộ lý theo ca, theo chất lượng công việc (bé có được sạch sẽ không, có được ăn uống đầy đủ không, có thường xuyên thay bỉm và thỉnh thoảng bế ẵm bé không, có để ý kịp thời đến tình trạng sức khoẻ không...). Tất nhiên tất cả mới chỉ là lời nói nhưng mình hy vọng họ sẽ quan tâm chăm sóc bé hơn. Cảm nhận chung là thái độ của y tá, bác sỹ ở đây dễ gần hơn, đáng tin cậy hơn, có tình người hơn chứ không khinh khỉnh, cảnh vẻ như ở Bạch Mai. Mình đã biết nhiều trường hợp bé bị bỏ rơi trong bệnh viện, các mẹ đều muốn bồi dưỡng cho y tá, bác sỹ để họ chăm các bé tốt hơn vì thế mình đặt vấn đề luôn dù chưa hỏi được ý kiến mọi người. Hy vọng các mẹ đồng ý. Mình nghĩ hôm nay chúng mình sẽ gửi họ một số tiền nào đó rồi tuỳ tình hình mà gửi tiếp sau.
Như mình đã nói, vấn đề chính vẫn là người quan tâm chăm sóc bé. Bé thèm được bế lắm. Những lúc thèm bế quá, bé nằm khóc i ỉ, nhưng chỉ cần được bế lên tay là bé hết khóc ngay. Vì vậy mẹ nào ở gần khu BV Nhi và có điều kiện thì vào thăm bé một chút. Chúng mình thường xuyên ghé qua cũng sẽ làm cho khoa họ cũng phải quan tâm tới bé hơn vì mình ở xa xôi đâu đó còn vào thăm bé mà. Cũng để bế ẵm bé một chút cho bé đỡ thèm. Tội nghiệp lắm. Mẹ nào vào được giờ nào, buổi nào thì post lên để các mẹ khác vào lệch giờ đi vì chúng mình đều bận bịu, con nhỏ, vào lúc này rồi thì không thể vào được lúc khác được nữa.
Trộm vía một ngàn lần là mình chưa bao giờ phải đưa con vào bệnh viện và cũng mới chỉ vào BV Nhi một vài lần nên hôm qua vào mới thấy không gì đau lòng xót ruột hơn tiếng khóc ốm đau, bệnh tật của trẻ nhỏ. Nhân đây mình muốn hỏi mọi người điều này: Mình nghĩ sinh ra một em bé rồi bỏ rơi, không chăm sóc đầy đủ để bé đói rét, khổ sở, chết... là tội giết người nghiêm trọng hơn mọi tội giết người khác mà sao không ai xét xử, chưa thấy ai bị đi tù vì tội đó? Có ai lý giải dùm mình không?
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 11:14 AM
Hì hì sao lại chưa hỏi ý kiến mọi người hả Sáo ơi. Chắc em còn nhớ tới 2 bé ở VN chị em mình mong muốn lắm một y ta để mắt tới các bé. Chị phải đi bây giờ nhưng thống nhất mình sẽ gửi một khoản nho nhỏ để các cô lo cho bé hơn một chút, ngó hơn một chút và cho uống sữa chăm hơn một chút.
Khác với hai bé suy dd nuôi trong lồng kính , bé Hương chỉ ở khoa nên cần có ng để mắt tới em nhỉ.
Sáo ơi nghe nói chiều nay em đi đc, em lại lo tiếp nhé!
Cần tìm ng gần Viện Nhi gấp
________________________________________
meZin
18/08/2006, 11:25 AM
Cho em hỏi đã có mẹ nào đứng ra lo quản lý vụ đóng góp để lo cho bé chưa ạ? Em muốn gửi cho bé một ít tiền thì gửi vào đâu. Bác LoanNP có nhận không a? :7:
________________________________________
be Nhim
18/08/2006, 11:28 AM
Cám ơn các mẹ rất nhiều. Mình rất cảm động khi các mẹ nhiệt tình quan tâm đến bé như vậy. Chỉ một loiừ nhắn nhỏ lần đầu của mình, thế mà đã có bao bàn tay chìa ra giúp bé. Cám ơn các mẹ nhé. Cuộc đời này còn biết bao người tốt các mẹ nhỉ. Yêu các mẹ và các con nhiều nhiều.
________________________________________
be Nhim
18/08/2006, 11:48 AM
Các bác ơi, theo đuôi mẹ bé Nấm, 11h30 Chủ nhậ trước cổng Viện Nhi nhé. ĐT mẹ cháu 0913562661.
Mình nghĩ bỉm vẫn được các mẹ ạh, vì tã thích hợp hơn với cháu nhưng có ai giặt cho cháu được đâu. Bỉm chỉ cuốn sơ qua ở ngoài để đỡ lênh láng thôi mà.
________________________________________
gaunapo
18/08/2006, 01:04 PM
Các bác ơi, theo đuôi mẹ bé Nấm, 11h30 Chủ nhậ trước cổng Viện Nhi nhé. ĐT mẹ cháu 0913562661.
Mình nghĩ bỉm vẫn được các mẹ ạh, vì tã thích hợp hơn với cháu nhưng có ai giặt cho cháu được đâu. Bỉm chỉ cuốn sơ qua ở ngoài để đỡ lênh láng thôi mà.
Hay là mua tã giấy? Bây giờ có miếng lót ngoài chuyên dùng cho tã giấy tiện lắm. Tớ thì nghĩ là ai có gì thì cứ mang cho bé nhưng nếu không có sẵn thì cũng nên quyên góp tiền để lo cho bé. Nếu đến được vào 11:30 CN này thì tớ sẽ đến, còn nếu không được thì tớ cũng muốn gửi 200.000 cho bé. Mẹ nào xung phong nhận giữ lợn thì cho biết TK nhé!
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
18/08/2006, 01:16 PM
Hay là mua tã giấy? Bây giờ có miếng lót ngoài chuyên dùng cho tã giấy tiện lắm. Tớ thì nghĩ là ai có gì thì cứ mang cho bé nhưng nếu không có sẵn thì cũng nên quyên góp tiền để lo cho bé. Nếu đến được vào 11:30 CN này thì tớ sẽ đến, còn nếu không được thì tớ cũng muốn gửi 200.000 cho bé. Mẹ nào xung phong nhận giữ lợn thì cho biết TK nhé!
Theo mình thì chúng ta cứ đến thăm bé đã, rồi sẽ tính tiếp. Như mẹ Sóc đã nói ý, chúng ta sẽ trích một khoản bổi dưỡng cho các y tá để chăm sóc bé tốt hơn. Có lẽ nếu được chúng ta nên gặp nhau một lần để bàn bạc cụ thể về việc chăm sóc bé sau này, các mẹ thấy có được không?
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 02:43 PM
Chiều nay mẹ Sáo sẽ đến gặp y tá trưởng để chia sẻ gửi gắm bé với y tá trưởng và toàn bộ các y ta ở đó (Cái điều này hôm qua Sáo đã làm việc rồi. Cô ấy đồng ý rồi. )
Có 2 điều cần các mẹ giúp đỡ
- Số tiền lần đàu đưa sẽ là bn (Mình sẽ đưa chút một và lặng lẽ theo dõi) - Trích quỹ nhé
- Các mẹ cử ng thỉnh thoảng kiểm tra xem họ có thực sự chăm con ko. Tuy nhiên điều này đừng đòi hỏi quá cao (chắc các mẹ cũng hiểu). Các mẹ cứ luân phiên nhau để tiết kiệm sức ng và thời gian.
Sữa hiện nay con đã có vì hôm qua mẹ Sáo đã mang đến.
Bỉm hay ntn thì chiều nay Sáo hỏi thêm cô y ta ở đó.
________________________________________
mẹ sáo
18/08/2006, 02:54 PM
Mình nghĩ bé cần: sữa, bỉm, tã giấy, tã vải, quần áo... Mẹ nào mang đến cho bé thì cứ gửi luôn y tá ở khoa, họ sẽ quản lý hộ. Còn tiền ủng hộ, nên gửi đến chị Loan AL&ML cho về một mối. Theo ý kiến của chị Loan, chúng mình sẽ trích một ít quỹ để gửi Khoa nhờ họ trông nom bé nhé.
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
18/08/2006, 03:23 PM
Mình đồng ý với mẹ Sáo đấy, chúng mình cứ gửi tiền về một mối là chị Loan (đề nghị chị post lại TK). Còn số tiền bồi dưỡng cho các y tá lần đầu, theo ý mình là 500K (vì cả nhóm y tá mà, chắc ít nhất cũng phải 3-4 người), các mẹ thấy thế nào? Nếu chiều nay mẹ Sóc vào đó thì đưa luôn cho chị y tá trưởng, nếu không để trưa chủ nhật mình vào mình đưa cũng được.
________________________________________
minhtu80
18/08/2006, 03:31 PM
@mẹ sáo : Chị ơi khi nào đi thì gọi điện cho em nhé em đến gửi quà cho bé : Em làm mất số điện thoại của Chị mất rồi đây là số mới của em : 0912947015. Em muốn đi thăm bé lắm nhưng không dám nữa vì mấy lần đến viện Nhi là mấy hôm tiếp chẳng thiết làm việc gì nữa.
Giúp em với chị nhé !
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 03:31 PM
Như vậy quyết định phong bì 500K. Sữa các mẹ đến thăm đừng mang vào vội. Tã giấy thì các mẹ mang vào bn nhớ hô lên để căn cho vừa phải ko quá nhiều ko quá ít.
Quyết định chăm lo cho bé để đổi tên topic nhé :8:
________________________________________
MebeMit
18/08/2006, 03:42 PM
Bác Loan ơi,
Em định đi thăm bé nhưng lại bị đau mắt đỏ ạ. hu hu hu. Thế là từ hôm qua đến hôm nay em bị cách ly không được gần con :20:
Thế nên em đành nhờ bác giúp em với, em gửi 200K vào tài khoản của bác, bác mua đồ cho bé dùm em với ạ. Hôm nào mắt em hoàn toàn khỏi em sẽ đi thăm sau ạ.
Cám ơn bác nhiều
________________________________________
mẹ sáo
18/08/2006, 04:45 PM
Chiều mình sẽ qua BV Nhi gặp chị Mai - Y tá trưởng Khoa A7 để gửi gắm tấm lòng của các mẹ. Thứ bảy, chủ nhật, mẹ nào có điều kiện thì ghé qua thăm bé nhé.
________________________________________
me tí tẹo
18/08/2006, 04:59 PM
Các chị ơi thế tình hình của bé hôm nay ra sao, bé có chịu ăn không ạ! cho em gưi 100K cho bé với nhé.(cho em số tK để em chuyển tiền với)
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 05:05 PM
Tài khoản :
0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Khi gửi nhớ nhắn tin cho mình nhé (Số TK và cho bé nào) ! Nhiều bé quá ko biết hết đc. Xin cảm ơn :8:
________________________________________
be Nhim
20/08/2006, 11:28 AM
Mẹ Nấm có gọi điện là trưa nay mưa nên hoãn lại trưa ngày mai. Hay chiều nay hết mưa, mình lại tổ chức đi vậy các mẹ? Tuần tới mình đi công tác mất rùi.
________________________________________
Bi đi xe đạp
20/08/2006, 11:39 AM
Khoảng 5h chiều đi các mẹ ơi vì em chuẩn bị đi Vĩnh Phúc có chút việc bây giờ!!!???
________________________________________
me tí tẹo
21/08/2006, 08:18 AM
cảm ơn mẹ nhiều nhé chiều nay em gửi cho bé 100K. Cầu cho bé mau khỏe mạnh!
________________________________________
ALnML
21/08/2006, 09:06 AM
Sáo ơi Sáo ơi đâu rồi ! Sáo đã thay mặt các mẹ WTT vào gửi các cô ở đó khoản bồi dưỡng 500K. Sữa đã đủ dùng mấy ngày. Các mẹ vào đó cứ xưng là nhóm WTT nhé.
Các mẹ thăm nom bế ẵm bé và kiểm tra tình hình giúp chúng mình nhé.
________________________________________
mẹ sáo
21/08/2006, 10:00 AM
Chiều thứ sáu, mình đã vào khoa gửi chị Mai 500K. Mình ghi ngoài phong bì là tấm lòng của các mẹ http://webtretho.com...(ghi rõ địa chỉ để nếu muốn họ có thể vào xem). Chị Mai nhận và hứa sẽ đôn đốc chị em cố gắng hơn trong việc chăm sóc bé. Nhưng thực sự trong đó y tá, hộ lý rất bận và bé cũng chẳng phải ruột rà máu mủ gì của họ, họ cũng chỉ cho bé ăn, thay rửa cho bé kịp thời hơn chứ những việc khác mình không dám hy vọng. Chẳng hạn, bé rất thèm được bế nhưng chắc chẳng mấy khi được bế lên, trừ lúc thay rửa. Bình sữa thì kê lại gần miệng, tự mút, bình chệch ra thì khóc ầm lên, một lúc sẽ có người đến đưa vào miệng. Mỗi lần mình vào là lại không dứt ra mà về được vì con bé cứ khóc. Nhưng biết làm sao? Cứ nghĩ đến là đầu đau, tim nhói...
Thứ bảy, chủ nhật, mẹ nào vào thăm bé vậy ạ và tình hình bé thế nào? Mình ở xa quá và con còn bé nên rất muốn mà không vào được. Vấn đề quan trọng nhất là hàng buổi hoặc hàng ngày có người vào thăm bé, chăm bé một lúc và tế nhị nhắc khéo các cô trong khoa. Mẹ nào ở gần gần BV Nhi nhỉ? Con mình còn nhỏ, có lúc cũng thấy rất có lỗi với con vì về nhà muộn hoặc thứ bảy, chủ nhật lại vào BV nhưng tự an ủi là con sẽ không trách mẹ vì con sẽ sẵn lòng chia sẻ với các bạn kém may mắn hơn minh.
À, sữa của bé mình nghĩ đủ dùng hết tuần này.
________________________________________
Bi đi xe đạp
21/08/2006, 10:00 AM
Các mẹ ơi, hẹn nhau đi thăm em bé đi!!!
________________________________________
Big Diamond
21/08/2006, 10:41 AM
Tài khoản :
0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Khi gửi nhớ nhắn tin cho mình nhé (Số TK và cho bé nào) ! Nhiều bé quá ko biết hết đc. Xin cảm ơn :8:
Em gửi cho bé từ tài khoản....429005. Cầu mong cho con mạnh khoẻ và bình an :8:
________________________________________
ALnML
21/08/2006, 10:55 AM
Ngày 21.08 nhận từ...429005 số tiền 50K Big Diamon :8:
Như vậy khoản chi đầu tiên : 500K bồi dưỡng các cô y ta chăm bé.
Cần gấp một mẹ "giao liên" gần Viện Nhi ?????????????
Các mẹ khác thăm bé xin hãy giúp chúng mình phân chia từng nhóm nhỏ hoặc từng ng càng tốt. Chú ý sự chăm sóc của các cô với bé và dành cho bé những sự yêu thương thường xuyên. :8:
________________________________________
Mít
21/08/2006, 11:06 AM
Cần gấp một mẹ "giao liên" gần Viện Nhi ?????????????
:8:
Chị ơi, em ở Trần Duy Hưng, cũng gần viện Nhi. Nhưng em chỉ có thể "làm việc" từ ngày mai thôi.
________________________________________
mẹ sáo
21/08/2006, 11:16 AM
Mình xin phép có ý kiến thế này: Điều quan trọng nhất lúc này là có người để ý chăm sóc bé, thỉnh thoảng bế ẵm bé. Nên nếu mẹ nào có thể đến thăm bé thì hãy đến bất cứ lúc nào và không nhất thiết phải rủ nhau cùng đi. Chúng mình ai cũng bận, có con nhỏ nên đã đến với bé lúc này thì lúc khác không thể đến được nữa. Nên nếu chúng mình chia nhau đến thì thời gian bé có các mẹ đến chăm sóc, bế ẵm sẽ là nhiều nhất.
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
21/08/2006, 02:37 PM
Trưa nay mình vừa ghé qua thăm bé, mang theo 2 túi bỉm New Born. Lúc dó bé đang ngủ, trông yêu lắm. Trộm vía, mọi người trong phòng nói rằng bé ăn và ngủ rất tốt, nếu bé bụ bẫm chắc sẽ xinh lắm. Mấy chị y tá ở đó cho biết bé đã được truyền máu 2 lần nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa lên cân. Một lúc sau bé dậy, minh có bế bé một lúc, nhưng cứ đặt xuống cũi là bé lại khóc, nghe thương lắm. Các chị y tá ở đây không cho mình bế nhiều, nói là sợ bé quen bế, đến lúc không được bế sẽ quấy, các chị không dỗ được. Theo mình thấy, hiện nay bé đã có khá nhiều quần áo và bỉm, các mẹ mang vào hạn chế thôi. Minh cũng có nhờ các chị y tá để ý đến bé nhiều hơn nhưng phải nói thật rằng, mình không thể trông đợi vào việc thật sự quan tâm của các chị ý đối với bé như bố mẹ được. Nghĩ cũng buồn
________________________________________
me tí tẹo
21/08/2006, 02:40 PM
Em đã gửi cho bé 100K từ tài khoản 255989 chúc bé hay ăn chóng lớn. Yêu thương bé nhiều!
________________________________________
MebeMit
21/08/2006, 02:52 PM
Chị Loan ơi,
Em vừa chuyển vào tài khoản chị 200k giúp bé từ tài khoản 388644.
Hôm nay em mới ló mặt ra đường được
Chắc một hai hôm nữa em sẽ đi thăm bé được.
Cám ơn chị nhiều
Ngày 21.08 nhận từ...429005 số tiền 50K Big Diamon :8:
Như vậy khoản chi đầu tiên : 500K bồi dưỡng các cô y ta chăm bé.
Cần gấp một mẹ "giao liên" gần Viện Nhi ?????????????
Các mẹ khác thăm bé xin hãy giúp chúng mình phân chia từng nhóm nhỏ hoặc từng ng càng tốt. Chú ý sự chăm sóc của các cô với bé và dành cho bé những sự yêu thương thường xuyên. :8:
________________________________________
ALnML
22/08/2006, 09:34 AM
Ngày 21.08 nhận từ TK...38644 số tiền 200K của MebeMit :8:
Ngày 21.08 nhận từ TK....255989 số tiền 100K của mẹ tí tẹo :8:
@ Mẹ Nấm đúng như em nói. nhưng quá khó để chúng mình chăm bữa ăn hàng ngày. Chỉ mong vì chút lương tâm còn lại mà các y tá ở đó chăm con hơn một chút. Thế nên mới cần ng thay phiên nhau đến ngó con.
@ Mít cảm ơn em. Chị tính là cần ngưòi xem xét và mang sữa vào...
Sáo ơi em thử tính hộ chị xem ngày giờ nào con hết sữa.
Chú ý sữa sẽ mở sẵn hộp nhé.
Giúp nhé vì dạo này nhà căng đủ thứ.....Mong dây đàn ko đứt :2:
________________________________________
mẹ sáo
23/08/2006, 09:42 AM
Hôm qua mình vào thăm bé, thấy bé đang được cho ăn. Bình sữa kê lại gần miệng, tự mút. Hiện bé vẫn đi phân sống, chỗ hăm đã khô hơn. Hôm qua bé lại được truyền một túi máu nữa vì vẫn trong tình trạng thiếu máu. Bác sỹ đang lo ngại bé còn bị một bệnh nào đó về máu chứ không chỉ đơn thuần là thiếu máu do suy dinh dưỡng. Đã lấy máu xét nghiệm nhưng phải mấy hôm nữa mới có kết quả. Cầu mong bé không bị bệnh gì hoặc giả bị bệnh thì bệnh gì dễ chữa thôi chứ không thì tương lai mịt mờ quá. Bệnh viện đã tìm cách liên hệ với địa phương theo địa chỉ mẹ bé khai (Mẹ: Cao Thu Huệ, Đội 5, Giao Nhân, Giao Thuỷ, Nam Định) nhưng chưa có câu trả lời. Chắc cơ hội tìm lại được gia đình sẽ rất ít. Mình đã nói với chị Mai rằng nếu đưa được bé về với gia đình (họ hàng nội mạc gì đó) thì chúng mình sẽ giúp nuôi bé.
Hôm qua mình nghe được một tin mừng là có người hỏi xin bé cho một người họ hàng (phụ nữ, kinh tế khá, không có chồng, không còn khả năng sinh con) và nay mai người đó sẽ xuống xem tình hình và làm việc với BV. Nhưng mình lại nghe nói rằng BV sẽ không có quyền cho con nuôi mà phải đưa về 1 TT nào đó, thủ tục cũng sẽ rất phức tạp. Với lại bé suy dinh dưỡng, sức khỏe yếu như vậy, chắc người ta sẽ nản mất. Thôi cầu trời cầu phật cho sự may mắn sẽ đến với con.
Sữa của bé vẫn còn đủ dùng đến hết tuần này nên cuối tuần chúng mình phải mang sữa vào đấy. Hôm qua sau khi bé ăn xong, mình bế bé ru ngủ, bé ngủ rất say sưa. Có điều, trong lúc ngủ trán bé vẫn nhăn lại, thậm chí có lúc nhăn hết cả mặt mày lại như đang cảm thấy rất đau đớn ở đâu. Thương quá. May là khi mình về bé vẫn ngủ, không tỉnh dậy khóc như mọi lần. Nhưng chắc khi tỉnh dậy không có ai bên cạnh, trơ trọi một mình lại khóc đấy. Đau lòng xót ruột quá mà chẳng biết làm sao.
Hôm nay có mẹ nào vào được với con không nhỉ?
________________________________________
Mít
23/08/2006, 10:08 AM
Mẹ Sáo ơi, hôm nay mình sẽ sắp xếp thời gian qua chỗ bé, bạn con nhỏ lại xa đừng qua nữa. Nhưng bé vẫn uống Frisolac à Sáo ơi. Không hiểu đi ngoài phân sống như thế có cần phải đổi sữa dành cho trẻ tiêu chảy không.
________________________________________
mẹ sáo
23/08/2006, 10:57 AM
Mẹ Sáo ơi, hôm nay mình sẽ sắp xếp thời gian qua chỗ bé, bạn con nhỏ lại xa đừng qua nữa. Nhưng bé vẫn uống Frisolac à Sáo ơi. Không hiểu đi ngoài phân sống như thế có cần phải đổi sữa dành cho trẻ tiêu chảy không.
Frisolac không phải sữa cho trẻ tiêu chảy. Sữa mình mang vào (Nan Pre) là sữa cho trẻ nhẹ cân thiếu tháng vì mình không đề phòng bé bị tiêu chảy. Hiện còn một hộp sữa (Star thì phải, dành cho trẻ tiêu chảy của WTT mình đang giữ). Từ giờ đến cuối tuần mình sẽ mang vào. Nếu không mang vào được mình sẽ ới sau. Điều quan trọng là các mẹ ghé vào thăm bé, bế ẵm bé một lúc cho bé đỡ tủi thân tủi phận và nhắc khéo các cô chăm bé cẩn thận hơn. Cảm ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
Bòbê
23/08/2006, 11:01 AM
Mẹ Sáo ơi, hôm nay mình sẽ sắp xếp thời gian qua chỗ bé, bạn con nhỏ lại xa đừng qua nữa. Nhưng bé vẫn uống Frisolac à Sáo ơi. Không hiểu đi ngoài phân sống như thế có cần phải đổi sữa dành cho trẻ tiêu chảy không.
Hom nay em moi vao topic nay nen gio moi biet
Em nghi neu be di phan song thi doi sang sua tach duong cho be xem, co the duong ruot be khong hop voi sua co duong.
Kho than con qua, nha em o Nam Thanh cong cung gan vien Nhi, kho noi nha chi co hai me con bo chau chang o nha nen neu vao buoi toi cung phai cho con be con nha em di theo, ma vao do chac la no quay khong chiu duoc luon, em se co gang sap xep qua tham con, co me nao dinh di thi nhan tin co em nhe
________________________________________
mẹ sáo
23/08/2006, 11:23 AM
nha em o Nam Thanh cong cung gan vien Nhi
Mẹ Bòbê ở gần BV Nhi thì may quá ! Bất kể lúc nào bạn có thời gian (sáng, trưa, chiều, tối) bạn hãy ghé vào với bé một lát, bế ẵm bé một lúc và để ý tình hình sức khoẻ của bé và các vấn đề khác rồi thông báo với mọi người nhé. Nhưng tất nhiên nếu không ảnh hưởng gì đến việc chăm con. :8:
________________________________________
Bòbê
23/08/2006, 01:32 PM
Mẹ Bòbê ở gần BV Nhi thì may quá ! Bất kể lúc nào bạn có thời gian (sáng, trưa, chiều, tối) bạn hãy ghé vào với bé một lát, bế ẵm bé một lúc và để ý tình hình sức khoẻ của bé và các vấn đề khác rồi thông báo với mọi người nhé. Nhưng tất nhiên nếu không ảnh hưởng gì đến việc chăm con. :8:
Me Sao a
Nếu e vào thì vẫn theo địa chỉ cũ à? Cứ vào là được hả chị, có phải gặp ai để hỏi thăm tình hình sức khoẻ con thế nào không? Em mù tịt cái này quá mất. Mẹ Sáo bày cho em với nhé
________________________________________
cunconxinhdep
23/08/2006, 02:43 PM
Mẹ Sáo ơi, thế con uống sữa gì được bây giờ??? mình định T7 (26/8) vào thăm bé một lúc nhưng ko biết mang sữa gì và gửi cho ai, cứ hỏi là bé SDD ở khoa tiêu hoá hả mẹ nó ơi !!!! Chỉ cho mình với !!!
________________________________________
mẹ sáo
23/08/2006, 03:16 PM
Thế này, các mẹ ơi:
- Hiện bé đang uống Nan Pre. Hết sữa này thì nên mang vào cho bé sữa dành cho trẻ tiêu chảy (sữa lactofree). Đến cuối tuần thì bé hết sữa.
- Bé vẫn ở chỗ cũ (Khoa Nội tiêu hoá A7), hỏi bé Hương bị bỏ rơi. Gặp y tá, bác sỹ nào trong khoa cũng có thể hỏi tình hình của bé (vì như thế thông tin càng đa dạng). Còn mình thì hay hỏi chị Mai - Y tá trưởng. Mình không hay gặp được bác sỹ vì vào muộn quá, lúc đó không mấy khi thấy bác sỹ đâu cả. Các mẹ hãy hỏi bất cứ vấn đề gì về bé để chúng mình biết tình hình. Có điều, phải thật tế nhị, khiêm tốn và khéo léo. Mình nói thế là vì mình có một ít kinh nghiệm tiếp xúc với "người bệnh viện". Mình thẳng thắn quá là họ khó chịu, hỏng việc, gây hại cho bé. Cảm ơn thật nhiều tấm lòng của các mẹ.
________________________________________
Cunbonghe
23/08/2006, 05:47 PM
Loan ơi chiều nay mình chuyển 200K từ TK 45788 ủng hộ cho bé, bạn kiểm tra giúp mình với nhé. Rất cảm động vì tấm lòng của các mẹ, mong bé hay ăn chóng lớn.
________________________________________
mẹ sáo
24/08/2006, 08:56 AM
Hôm qua có mẹ nào vào thăm bé không ạ? Tình hình bé thế nào, các mẹ ơi?
________________________________________
Mít
24/08/2006, 09:47 AM
Chiều hôm qua mình có vào thăm bé. Lúc mình đến bé đang ngủ, thấy mọi người bảo vừa được tắm xong nên đang ngủ. Hỏi thăm mọi người cùng phòng thì bảo bé tốt lắm rồi điểm 10 rồi. Mình có gặp chị Nga y tá trưởng. Chị Nga nói chưa có kết quả xét nghiệm máu hôm trước của con. NGày hôm qua con chỉ đi ngoài 1 lần, phân còn hơi lơn cợn chút. Mình có mang đến tặng con 1 hộp Lactofee, nhờ chị Nga chuyển cho còn uống sữa này trước, nửa hộp sữa Pre NAN còn thừa của con cứ đậy nắp kín để con uống sau cũng được. CHị Nga bảo thực ra sữa các chị được lĩnh nhưng chỉ là sữa Cô gái Hà Lan thôi, bọn mình mang sữa này đến cho con thì tốt hơn chứ nếu không có thì cũng không lo, đã có sữa của Viện. Hiện mỗi bữa con ăn được 60 ml và cứ khoảng 2 tiếng lại khóc đòi ăn - nhiều khi có lẽ cũng chưa phải là đói lắm mà chỉ khóc đòi bế nhưng các cô cũng cho ăn để đỡ khóc, khoảng 4 ngày hết 1 hộp sữa. Tình hình này con chắc sắp khỏi hẳn đi ngoài, sẽ không còn ở khoa tiêu hoá nữa, nếu không phát hiện ra bệnh nào khác cần chữa nữa thì con sẽ được chuyển về Trung tâm.
________________________________________
ALnML
24/08/2006, 03:26 PM
Loan ơi chiều nay mình chuyển 200K từ TK 45788 ủng hộ cho bé, bạn kiểm tra giúp mình với nhé. Rất cảm động vì tấm lòng của các mẹ, mong bé hay ăn chóng lớn.
Ngày 23.08 nhận từ TK.....45788 số tiền 200K của mẹ Cunbonghe :8:
Ngày 23.08 nhận 100K của mẹ minhtu80 :8:
________________________________________
ME KEM MUT
24/08/2006, 05:26 PM
Hoan hô mẹ Sáo, con nào được mẹ Sáo chăm sóc là may mắn nhất rồi... tình cảm của mẹ Sáo làm mình bái phục... cố lên Sáo nhé... Bọn mình lúc nào cũng ở bên bạn. Cần gì cứ ới ngay, mình đi công tác vừa về đêm qua, vừa được Khăn Lụa Đỏ báo tin... cuối tuần sẽ vào thăm con...
Vụ Duy Anh vẫn còn khăn ướt để ở nhà, có cần không hả bác Loan và Sáo? Để em mang vào...
Mong sao con không mắc một chứng bệnh gì hết, 33 ngày tuổi bị bỏ rơi đáng thương nhưng nếu lo con mắc bệnh thì cũng đỡ hơn đấy vì cách ly mẹ sớm... các mẹ an tâm hơn nhé.
________________________________________
mẹ sáo
25/08/2006, 10:55 AM
Hiện tình hình của con thế này: vẫn đi ngoài nhưng bị phân sống chứ không còn bị tiêu chảy nặng nữa (đã có sữa lactofree mẹ Mít mang vào cho con :8: ); chỗ hăm đã khô; huyết sắc tố đã tăng từ 4,7 lên 8,7 (sau lần truyền máu thứ 3) nên bác sỹ đang hy vọng con sẽ không bị bệnh gì về máu (dù chưa có kết quả xét nghiệm) nhưng con vẫn hay khóc, quấy vì không có ai bế ẵm, gần gũi. Còn cái vụ xin con nuôi kia vẫn chưa thấy tăm hơi đâu :2:. Thôi chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó làm gì, miễn sao con khoẻ mạnh lên thôi.
Cảm ơn Mẹ KEM MÚT đã động viên. Các mẹ ơi, chúng mình cùng cố gắng bù đắp cho con một chút nhé vì con cũng chỉ ở lại BV đó một thời gian nữa thôi. Mẹ Mít ơi ời, hôm nay mẹ có vào với con được không? Mình cũng định chiều vào nhưng chưa chắc lắm vì con bé nhà mình đang quấy quá. Nhờ mẹ Mít, mẹ Mít ơi.
Còn khăn ướt con vẫn còn để dùng. Khi nào Mẹ KM vào thăm thì mang cho con cũng được.
________________________________________
Khanluado
25/08/2006, 11:24 AM
Hiện tình hình của con thế này: vẫn đi ngoài nhưng bị phân sống chứ không còn bị tiêu chảy nặng nữa (đã có sữa lactofree mẹ Mít mang vào cho con :8: ); chỗ hăm đã khô; huyết sắc tố đã tăng từ 4,7 lên 8,7 (sau lần truyền máu thứ 3) nên bác sỹ đang hy vọng con sẽ không bị bệnh gì về máu (dù chưa có kết quả xét nghiệm) nhưng con vẫn hay khóc, quấy vì không có ai bế ẵm, gần gũi. Còn cái vụ xin con nuôi kia vẫn chưa thấy tăm hơi đâu :2:. Thôi chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó làm gì, miễn sao con khoẻ mạnh lên thôi.
Cảm ơn Mẹ KEM MÚT đã động viên. Các mẹ ơi, chúng mình cùng cố gắng bù đắp cho con một chút nhé vì con cũng chỉ ở lại BV đó một thời gian nữa thôi. Mẹ Mít ơi ời, hôm nay mẹ có vào với con được không? Mình cũng định chiều vào nhưng chưa chắc lắm vì con bé nhà mình đang quấy quá. Nhờ mẹ Mít, mẹ Mít ơi.
Còn khăn ướt con vẫn còn để dùng. Khi nào Mẹ KM vào thăm thì mang cho con cũng được.
Con có còn thiếu Bỉm ko ạ, để cuối tuần em còn chuẩn bị
________________________________________
Mít
25/08/2006, 11:29 AM
Chiều nay tớ vào được.
________________________________________
Bòbê
25/08/2006, 11:45 AM
Chiều nay tớ vào được.
Sáng mai e cho con cún nhà em đi học rồi sẽ vào thăm bé, bây giờ bé còn thiếu gì nữa để em mua vào thêm?
________________________________________
mẹ sáo
25/08/2006, 04:42 PM
Con vẫn còn bỉm và các thứ khác để dùng. Nếu mang đồ cho con, chỉ mang vào ít một thôi mọi người nhé. Thứ bảy, chủ nhật này, chắc có nhiều bố, mẹ vào thăm con đây. :6:
________________________________________
mẹ sáo
25/08/2006, 07:01 PM
Chắc chiều nay mẹ Mít đã vào với con. Mình có việc ở phía BV Nhi nên cũng rẽ vào thăm con:
- Hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm máu nhưng lại nghe nói sợ con bị bệnh huyết tán. Thật buồn. Cầu mong kết quả sẽ không phải như vậy.
- Hiện con thiếu: bỉm cỡ S (con chỉ còn bỉm newborn) để có thể đóng được và một ít khăn sữa. Hy vọng mẹ Mít, mẹ Bòbê, hoặc mẹ KM, papa Khanluado hoặc các mẹ khác đọc được sẽ mang vào cho con.
________________________________________
Me's Bong
25/08/2006, 08:20 PM
Người ngợm em ngon hơn rồi, em sẽ vào thăm bé. :8: :8: :8:
@Bác Kem mút (loại kem mà em hay thích chén :4: ): Lúc nào đi vào thăm bé, ới em 1 tiếng nhé, đi cùng bác cho vui. Bác cho em đi để về sau cho con em nó dịu dàng tý, mới có gần 4 tháng mà nó quậy trong bụng qúa trời bác ơi. Yêu bác :11:
________________________________________
Me's Bong
25/08/2006, 08:35 PM
Để biết chi tiết về căn bệnh này, các bác tham khảo tại đây:
http://www.webtretho.com/w/sk.php?nID=563
________________________________________
Mít
28/08/2006, 08:34 AM
Các mẹ ơi, đã ai mang bỉm cho con chưa?
________________________________________
cunconxinhdep
28/08/2006, 09:39 AM
chào mọi người,
Chiều thứ 7, mình có ghé vào thăm con, vì ko đọc được tin của mẹ sáo là con thiếu bỉm nên ko mang vào, chỉ thấy con còn 1 chiếc tã giấy của mẹ nào mang vào nên lấy thay cho con, tớ nghĩ là đóng bỉm nóng, sợ con bị hăm vì ko có ai thay thường xuyên nên bảo ông xã xuống mua thêm một bịch tã giấy nữa :2: , vào thấy thương con quá vì con bé xíu à :20: (tại lần đầu tiên mình mới nhìn thấy em bé bé như vậy). Con nằm một mình trông tội lắm, chẳng biết mẹ con nghĩ thế nào mà để con khổ như vậy.
Trộm vía, con ăn rất được các mẹ nhé, yêu lắm (nếu ko bị sdd thì con rất xinh).
Các cô y tá ở đó mình thấy cũng nhiệt tình, khi mình qua thì có sang hỏi thăm và "báo cáo tình hình :4: ", con cũng được tắm rửa sạch sẽ, vết hăm ở đít đã khô rồi, mấy người cùng phòng nói là đêm con khóc tìm mẹ khản cả cổ :20: thương lắm !!!
Mình cũng nghe nói là con có khả năng bị huyết tán, nhưng hy vọng là ko phải thế các mẹ nhỉ
________________________________________
Hạnh Nguyễn
28/08/2006, 10:27 AM
Một hai hôm nữa mình thu xếp được sẽ vào thăm bé. Mẹ Sáo ơi, con vẫn dùng sữa Lactofree à? Mua ở ngoài có dễ ko?
Mình vào sẽ mang tã giấy, giấy ướt cho con. Bây giờ các mẹ mua loại tã giấy nào cho con? Bim nhà mình thì thường dùng của PETPET thấy cũng được lắm nhưng ko biết con đang dùng loại gì?
Con còn cần thêm gì nữa ko các mẹ để mình mang vào luôn.
Chắc chiều mai mình vào nhé.
________________________________________
Bòbê
28/08/2006, 10:30 AM
T7 mình cũng đến thăm con, lúc đó chưa nhận được tin của mẹ sáo nên em đã mua cho con hộp sữa thôi, vào đấy mấy mẹ cùng phòng bảo con cũng thiếu bỉm cỡ S (chắc có mẹ nào khác hứa mang vào).
Nghĩ đến con thấy thương lắm, bé nó mà nó cứ nhìn mình, mình vào lúc đó con đang ngủ, mình ngồi chới đến lúc con dậy, lúc dậy con ị ra mình thay tã thấy đít con nằm nhiều bị hăm và đỏ hết lên, khổ quá.
Mình bế con được một lúc cô y tá bảo đặt xuống vì sợ bế lâu con quen được bế sẽ khóc khi đặt xuống, tội quá, mọi người bảo con thèm có người bế lắm, ôm ẵm lắm.
Cứ đặt xuống là con khóc, cô y tá pha sữa con ăn hết 90ml, sau đó con lại ị, bác í lại lau chùi sạch sẽ và bôi xanh metilen, rồi ru con ngủ.
Bác y tá cũng cho con ăn và tắm cho con ngày một lần, nhưng con nằm nhiều nên mông con bị hăm đỏ nhiều quá.
mình thấy bác y tá bảo con nhiều bệnh lắm, chăcs tại con mẹ nó lúc mang thai nén bụng hoặc ốm đâu nên giờ con mới bị vậy, khổ thân con quá.
Mình chỉ muốn đập chết cái con mẹ nó, cứ nghĩ đến là ức quá đi mất.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
28/08/2006, 10:31 AM
À muốn hỏi các mẹ thêm điều này nữa: Bim nhà mình bây giờ ko phải dùng Sterogyl (vitamin D) nữa mà lọ thì gần như còn nguyên. Theo mình biết thì trẻ sinh non sdd thường rất hay bị thiếu vitamin D. Mình có nên mang vào rồi nhờ các cô y tá cho bé uống thêm ko nhỉ?
________________________________________
Bòbê
28/08/2006, 10:34 AM
[Mẹ nào vào thì mang bỉm cho con nhé, cỡ S nhé, vì mấy bác cùng phòng boả đóng bằng tã giấy con giẫy là trật ra hết nên dùng bỉm thì đỡ hơn. Chứ lúc giãy đạp mà ị thì lại giấy hết cả lên áo.
________________________________________
Bi đi xe đạp
28/08/2006, 11:13 AM
Mua bỉm loại nào hả các mẹ? Trưa nay em sẽ vào thăm bé và sẽ mua mang vào luôn.
________________________________________
Bi đi xe đạp
28/08/2006, 01:26 PM
Em vừa ở viện Nhi về. Bác sĩ chỉ chỗ bé Hương nằm mà nhìn mãi không thấy con đâu. Thì ra con nhỏ quá nên lẫn vào đống chăn đệm. Nghe con khóc mà không dám bế ãm gì vì sợ bác sĩ thấy rồi ghét. Nhưng mà em ức lắm vì mọi người trong phòng (không phải là 100%) có vẻ không thích để bé Hương ở đó vì có nhiều người nhòm ngó quá. Có chị còn nói khó nghe lắm (chắc do con phải nằm viện nên tâm lý hơi căng thẳng). Em còn bị một cô bác sĩ mắng là không được bế ãm vì ở đây các bác sĩ còn bận trăm công nghìn việc chứ không phải chỉ đi chăm con rơi. Nghe đau lòng quá. Các chị ở đó có nói nên đổi cho con loại sữa khác nhiều dinh dưỡng hơn vì con hết đi ngoài rồi. E thì xin ý kiến các mẹ thế này: Thứ nhất là có nên mua cho con một cái tuti để con ngậm không (vì con có vẻ thèm ti mẹ lắm, không phải vì đói), thứ hai là có nên lấy thuốc của bà Oanh ở chợ Ngọc Hà để bôi vào trán con hay không??? E đã mua một bịch bỉm Bobby số S loại bịch to cho con rồi. Nếu có mẹ nào vào thì mang bấm míng tay để cắt cho con vì móng tay con dài quá.
________________________________________
Mít
28/08/2006, 01:38 PM
Em vừa ở viện Nhi về. Bác sĩ chỉ chỗ bé Hương nằm mà nhìn mãi không thấy con đâu. Thì ra con nhỏ quá nên lẫn vào đống chăn đệm. Nghe con khóc mà không dám bế ãm gì vì sợ bác sĩ thấy rồi ghét. Nhưng mà em ức lắm vì mọi người trong phòng (không phải là 100%) có vẻ không thích để bé Hương ở đó vì có nhiều người nhòm ngó quá. Có chị còn nói khó nghe lắm (chắc do con phải nằm viện nên tâm lý hơi căng thẳng). Em còn bị một cô bác sĩ mắng là không được bế ãm vì ở đây các bác sĩ còn bận trăm công nghìn việc chứ không phải chỉ đi chăm con rơi. Nghe đau lòng quá. Các chị ở đó có nói nên đổi cho con loại sữa khác nhiều dinh dưỡng hơn vì con hết đi ngoài rồi. E thì xin ý kiến các mẹ thế này: Thứ nhất là có nên mua cho con một cái tuti để con ngậm không (vì con có vẻ thèm ti mẹ lắm, không phải vì đói), thứ hai là có nên lấy thuốc của bà Oanh ở chợ Ngọc Hà để bôi vào trán con hay không??? E đã mua một bịch bỉm Bobby số S loại bịch to cho con rồi. Nếu có mẹ nào vào thì mang bấm míng tay để cắt cho con vì móng tay con dài quá.
Mấy lần tớ vào cũng nhận được sự khó chịu của những người cũng phòng. Họ vặn vẹo tớ quan hệ với bé thế nào. Tớ hỏi thăm họ tình hình bé thì được trả lời là họ không biết, họ có phải là bố mẹ của bé đấu. Tớ toàn vào buổi chiều lúc con vừa được tắm xong và đang ngủ ngoan chứ thấy mọi người và các y tá bảo con quấy khóc lắm đặc biệt là buổi tối. Nên cũng thông cảm cho những người cùng phòng đó, con họ đã ốm đau, đêm lại không được ngủ yên vì bé Hương quấy khóc. Thực ra tớ thấy y tá họ cũng có lý của họ - mỗi ngày bọn mình thay nhau vào với con một lúc muốn bế ẵm con để bù đắp cho con nhưng khi mình về con sẽ càng khóc đòi bế hơn nhưng chẳng có ai bế con vì con khóc mà sẽ chỉ bực bọn mình vì tạo cho con thói quen đòi bế, bực con vì con đã làm phiền mọi người.
________________________________________
me_Chipxinh
28/08/2006, 01:50 PM
Em vừa ở viện Nhi về. Bác sĩ chỉ chỗ bé Hương nằm mà nhìn mãi không thấy con đâu. Thì ra con nhỏ quá nên lẫn vào đống chăn đệm. Nghe con khóc mà không dám bế ãm gì vì sợ bác sĩ thấy rồi ghét. Nhưng mà em ức lắm vì mọi người trong phòng (không phải là 100%) có vẻ không thích để bé Hương ở đó vì có nhiều người nhòm ngó quá. Có chị còn nói khó nghe lắm (chắc do con phải nằm viện nên tâm lý hơi căng thẳng). Em còn bị một cô bác sĩ mắng là không được bế ãm vì ở đây các bác sĩ còn bận trăm công nghìn việc chứ không phải chỉ đi chăm con rơi. Nghe đau lòng quá. Các chị ở đó có nói nên đổi cho con loại sữa khác nhiều dinh dưỡng hơn vì con hết đi ngoài rồi. E thì xin ý kiến các mẹ thế này: Thứ nhất là có nên mua cho con một cái tuti để con ngậm không (vì con có vẻ thèm ti mẹ lắm, không phải vì đói), thứ hai là có nên lấy thuốc của bà Oanh ở chợ Ngọc Hà để bôi vào trán con hay không??? E đã mua một bịch bỉm Bobby số S loại bịch to cho con rồi. Nếu có mẹ nào vào thì mang bấm míng tay để cắt cho con vì móng tay con dài quá.
Mình có núm ti giả cho bé đấy, để mình mang vào cho. Cuối tuần này mình sẽ vào thăm bé (ko biết ngày nghỉ lễ bv họ có cho vào thăm ko nhỉ???) có mẹ nào đi thì ới mình với nhé, Lan 0912189108 từ chiều thứ 6 mình có thể đi được bất cứ lúc nào.
Mình định mua sữa PreNan cho bé, bây giờ bé hết đi ngoài rồi nên chắc dùng PreNan sẽ tốt hơn, có được ko các mẹ?
________________________________________
********************
________________________________________
be Nhim
15/08/2006, 11:13 PM
Hôm nay mình vào thăm đứa cháu nằm khoa tiêu hoá nội, BV Nhi, mình đã gặp một trường hợp hết súc thương tâm. Bé 33 ngày tuổi, tên là Hương, SDD nặng, độ 3, bị mẹ bỏ rơi ngày hôm qua. Nhìn bé thật là tội và trông rất sợ. Da nhăn nheo như người già và trắng bệch. Nếu hai bàn tay cháu không cử động thì mình nghĩ làm bằng sáp và quá bé. Bé có 1.5kg thoi các mẹ ạ. Xem sổ y ba thì thấy quê ở Nam Định. Bé đang nằm ở phòng cấp cứu và các y bsix phải xin quần áo, sữa cho cháu uống. Sao có bà mẹ nào nhẫn tâm thế, mình nguyền rủa người mẹ độc ác ấy. :14:
Mình không biết giúp bé như thế nào, chỉ biết gửi chút tiền để ngày mai đứa bạn có con trong đấy mua hộ bé hộp sữa. Mình không biết bé có sống được không, nhưng trộm vía, bé ăn tốt và khóc rất khoẻ.
Mình buồn và cứ nghĩ về bé mãi, không ngủ được và muốn chia sẻ với các mẹ. :2:
________________________________________
Me2Gau
16/08/2006, 08:45 AM
Thật buồn :2:
Mẹ bé Nhím có vào thăm bé nữa không? Cho mình đi cùng với. Mình cũng muốn mua cho bé ít sữa. Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ bất hạnh. :20:
________________________________________
susubebong
16/08/2006, 08:57 AM
Trời ơi,...., có thể do bé bị bắt cóc, không ai chăm sóc bé, đừng vội trách mẹ của bé, ai nỡ nhìn con như vậy.Mẹ 2 gấu khi nào đi thì cho em gửi chút quà cho bé với, chị cho em địa chỉ cơ quan em mang đến.
________________________________________
MebeMit
16/08/2006, 09:32 AM
Chị ơi, bé nằm ở phòng nào vậy? Em chưa vào viện Nhi bao giờ nên không biết. Em muốn qua thăm bé và mang ít đồ cho bé. Hay mình chỉ cần hỏi là bé Hương, bị suy dinh dưỡng độ 3 là y tá người ta chỉ cho ạ.
Chị cho em thông tin với nhé,
Em cám ơn chị nhiều.
Hôm nay mình vào thăm đứa cháu nằm khoa tiêu hoá nội, BV Nhi, mình đã gặp một trường hợp hết súc thương tâm. Bé 33 ngày tuổi, tên là Hương, SDD nặng, độ 3, bị mẹ bỏ rơi ngày hôm qua. Nhìn bé thật là tội và trông rất sợ. Da nhăn nheo như người già và trắng bệch. Nếu hai bàn tay cháu không cử động thì mình nghĩ làm bằng sáp và quá bé. Bé có 1.5kg thoi các mẹ ạ. Xem sổ y ba thì thấy quê ở Nam Định. Bé đang nằm ở phòng cấp cứu và các y bsix phải xin quần áo, sữa cho cháu uống. Sao có bà mẹ nào nhẫn tâm thế, mình nguyền rủa người mẹ độc ác ấy. :14:
Mình không biết giúp bé như thế nào, chỉ biết gửi chút tiền để ngày mai đứa bạn có con trong đấy mua hộ bé hộp sữa. Mình không biết bé có sống được không, nhưng trộm vía, bé ăn tốt và khóc rất khoẻ.
Mình buồn và cứ nghĩ về bé mãi, không ngủ được và muốn chia sẻ với các mẹ. :2:
________________________________________
hoang an vu
16/08/2006, 09:36 AM
Thương bé quá, em muốn cùng các mẹ giúp đỡ trường hợp này, nếu khi nào các mẹ đi thăm bé thì loa loa lên cho em đi cùng với nhé. Yêu các mẹ lắm lắm.....
________________________________________
Hạnh Nguyễn
16/08/2006, 10:15 AM
Hôm nay mình vào thăm đứa cháu nằm khoa tiêu hoá nội, BV Nhi, mình đã gặp một trường hợp hết súc thương tâm. Bé 33 ngày tuổi, tên là Hương, SDD nặng, độ 3, bị mẹ bỏ rơi ngày hôm qua. Nhìn bé thật là tội và trông rất sợ. Da nhăn nheo như người già và trắng bệch. Nếu hai bàn tay cháu không cử động thì mình nghĩ làm bằng sáp và quá bé. Bé có 1.5kg thoi các mẹ ạ. Xem sổ y ba thì thấy quê ở Nam Định. Bé đang nằm ở phòng cấp cứu và các y bsix phải xin quần áo, sữa cho cháu uống. Sao có bà mẹ nào nhẫn tâm thế, mình nguyền rủa người mẹ độc ác ấy. :14:
Mình không biết giúp bé như thế nào, chỉ biết gửi chút tiền để ngày mai đứa bạn có con trong đấy mua hộ bé hộp sữa. Mình không biết bé có sống được không, nhưng trộm vía, bé ăn tốt và khóc rất khoẻ.
Mình buồn và cứ nghĩ về bé mãi, không ngủ được và muốn chia sẻ với các mẹ. :2:
Me Nhim oi, minh co con gai duoc 4 thang nen cung con 1 so quan ao, ta giay...cho be Hương co the dung dc day. Me Nhim co vao nua ko, cho minh dia chi minh mang den cho be. Voi lai nha minh dang co hóp Frisolac1 ko biết be Hương co dung dc ko thi minh gui lươn nhe. Hay me Nhim cho minh so diên thoai liên lác di cho tiên./.
________________________________________
be Nhim
17/08/2006, 01:11 PM
Đấy là Khoa tiêu hoá nôi, A7, tầng 4 Viện Nhi, bé vẫn đang nằm ở phòng Cấp cứu. Nếu các mẹ muốn vào thì rất dễ tìm. Phòng cấp cứu ngay bên phải thôi. Mình không chắc hỏi tên Hương thì các bác sĩ có biết không, nhưng hỏi đứa bé bị bỏ rơi SDD thì chắc ai cũng biết. Các mẹ tổ chức đi thì cho mẹ Nhím tham gia. Mình chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ nên chẳng biết làm thế nào.
Con đứa bạn mình đã ra viện hôm qua và nó nói rằng bé bị bỏ rơi vẫn đang nằm ở đấy. Ah, bsĩ khám thì bảo cháu bị tim bẩm sinh.
Không thể nào vào mạng được, ghét quá. Spam phát
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
17/08/2006, 01:17 PM
Mình nghĩ mẹ Nhím đứng ra tổ chức việc đến thăm và đóng góp cho cháu bé đi. Mẹ nó sắp xếp cụ thể một ngày nào đó để mọi người tụ họp lại và bàn cách chăm sóc cháu bé luôn
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
17/08/2006, 01:34 PM
Trưa chủ nhật (20.8), khoảng 12h, mình sẽ ghé vào thăm bé mốt chút, có mẹ nào đi cùng không? Nếu mẹ nào đi thì liên hệ với mình nhé: Hạnh - 0913.581123
________________________________________
Bi đi xe đạp
17/08/2006, 01:56 PM
Ok, em đăng ký một suất. ĐT của em là 0904333308. Đóng góp thế nào thì các mẹ cùng đưa ra trên DĐ cho em biết với.
________________________________________
be Nhim
17/08/2006, 02:28 PM
Thứ bẩy chủ nhật em đều đi được, các bác cho cái hẹn, em có mặt đúng giờ. Em vừa gọi điện cho đứa bạn, thấy nó bảo bác nào còn bỉm, mang cho cháu bé một ít. Sữa thì nó uống của bệnh viện. Nhưng bỉm thì phải đi xin, vì có ai thay và giặt cho đâu.
________________________________________
be Nhim
17/08/2006, 02:32 PM
To mẹ bé Nấm : mình đi sớm hơn 1 ngày được không mẹ, trưa thứ bẩy đi đựoc không?
________________________________________
Me Cu Ngoc Dung
17/08/2006, 02:43 PM
Thứ bẩy chủ nhật em đều đi được, các bác cho cái hẹn, em có mặt đúng giờ. Em vừa gọi điện cho đứa bạn, thấy nó bảo bác nào còn bỉm, mang cho cháu bé một ít. Sữa thì nó uống của bệnh viện. Nhưng bỉm thì phải đi xin, vì có ai thay và giặt cho đâu.
Me Dung co bim, thong bao cho Mẹ Dũng biết lịch đi nhé.
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
17/08/2006, 02:46 PM
To mẹ bé Nấm : mình đi sớm hơn 1 ngày được không mẹ, trưa thứ bẩy đi đựoc không?
Tại vì sáng chủ nhật mình phải đi làm nên tranh thủ buổi trưa ghé qua thăm em bé luôn. Cả tuần mình chỉ được nghỉ mỗi thứ 7, ưu tiên dành cho con gái rồi, mẹ Nhím thông cảm nhé. Nếu mẹ Nhím đi được thì đợi mình ở cổng viện Nhi khoảng 11 rưỡi được không?
________________________________________
ALnML
17/08/2006, 02:47 PM
Thế này nhé! Theo mình thì một mẹ nào đó rảnh buổi trưa 11g gặp cô y tá hay bác sĩ ở đó. Hỏi kỹ hơn tình hình của bé. Nếu có thể trợ giúp bé một thời gian sữa và bỉm . Bé bị bỏ rơi sau khi hết khoẻ lại sẽ đựoc về Trung tâm (một trung tâm nào đó thuộc quyền BV). Còn nếu bé bị tim bẩm sinh thì cũng chưa chắc đã xử lý ngay đc vì quá bé. Thật buồn :2:. Còn nếu cần ng quen thì ới bà ngọai mẹ Tấm gấp. Bà vẫn biết Hội quán chúng mình làm từ thiện ở BV Nhi mà.
Mẹ 2 Gấu và mẹ Sáo giúp chị thêm thông tin vụ này đc không? Hoặc mẹ beNhím ?????
Đợt này nhà chị hơi căng....
________________________________________
mẹ sáo
17/08/2006, 03:26 PM
Mình đã định chiều nay sẽ ghé qua thăm bé để xem tình hình bé thế nào. Có lẽ chúng mình sẽ giúp sữa, bỉm... và thăm nuôi bé. Chỉ buồn bé bị bệnh tim bẩm sinh; tương lai không biết sẽ thế nào... :2:
________________________________________
ALnML
17/08/2006, 03:41 PM
Sáo ơi bà Thiết nhé :8:
________________________________________
me_Chipxinh
18/08/2006, 08:59 AM
Tại vì sáng chủ nhật mình phải đi làm nên tranh thủ buổi trưa ghé qua thăm em bé luôn. Cả tuần mình chỉ được nghỉ mỗi thứ 7, ưu tiên dành cho con gái rồi, mẹ Nhím thông cảm nhé. Nếu mẹ Nhím đi được thì đợi mình ở cổng viện Nhi khoảng 11 rưỡi được không?
Mẹ bé Nấm ơi mình rất muốn đi thăm bé nhưng con gái mình lại đang bị ốm. Mẹ Nấm cho mình gửi 100k mua bỉm cho bé nhé! Cho mình xin số TK của bạn hay là mình gửi vào TK của chị Loan cũng đc?
________________________________________
susubebong
18/08/2006, 08:59 AM
Mình đã định chiều nay sẽ ghé qua thăm bé để xem tình hình bé thế nào. Có lẽ chúng mình sẽ giúp sữa, bỉm... và thăm nuôi bé. Chỉ buồn bé bị bệnh tim bẩm sinh; tương lai không biết sẽ thế nào... :2:
em đợt này cũng đang bận quá, con gái thấy mẹ vắng nhà suốt, sáng ra cứ bám riết không chịu rời.híc híc.
Em nghĩ nhiều bé bị tim vẫn mổ được mà, bây giờ quan trọng là cho bé thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng. Mấy hôm nay trời mưa quá, chị sáo ơi khi nào đi? có lẽ em không đi được, mẹ nào định đi thăm thì ới cho em một tiếng với.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
18/08/2006, 10:10 AM
Các mẹ à, hôm qua mình thấy mẹ Nhím nhắn địa chỉ nên có tranh thủ vào thăm bé (vì cuối tuần mình cũng muốn ở nhà với Bim - hắn mới được có hơn 4 tháng thôi) và mang cho bé một ít đồ của Bim nhà mình bây giờ không dùng nữa (quần áo, tã lót vải, khăn sữa, bỉm... với 1 ít tiền để các cô mua sữa cho bé - Bé uống Frisolac nhé để các mẹ có mua sữa thì mua loại đó).
Nếu các mẹ mua đồ cho bé thì theo mình thế này :Các mẹ đừng mua bỉm hay tã giấy, hình hài bé hiện tại có lẽ chưa dùng được ngay đâu. Các mẹ mua cho bé giấy ướt, giấy đóng tã với ai còn tã vải thì mang cho bé.
Hôm qua mình cũng vội nên mang đc ít quần áo vào cho bé nhưng trông bé bé xíu nên các mẹ nếu có mua quần áo thì cố chọn loại nào thật bé nhé.
Có 1 điều thế này nhé : bé đang bị đau mắt với lại trong viện hôm qua mình cũng có thấy cô y tá bị đau mắt đỏ đấy nên theo mình mẹ nào có con nhỏ thì cũng chưa nên đi vội. Còn nếu ko các mẹ nhớ nhỏ NaCl 0,9% liên tục vào nhé và nếu tiện thì mua cho bé 1 ít.
Nếu các mẹ có gì cần thì có thể liên hệ với mình : mình là Hạnh - số ĐT là 0912815759 nhé. Các mẹ vào thăm có gì báo tin bé cho mình với nhé.
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 10:14 AM
Tình hình thế nào chờ Sáo post lên. Tối qua nghe Sáo kể cũng mừng lắm vì có hướng hy vọng hơn 2 TH ở Bạch Mai.
Bây giờ các mẹ ở gần đó ai có thể giúp thỉnh thoảng vào đc nhỉ????
________________________________________
mẹ sáo
18/08/2006, 10:52 AM
Hôm qua mình vào thăm bé, thấy thương kinh khủng. Bé 1 tháng tuổi rưỡi, nặng 1,5kg. Suy dinh dưỡng rất nặng, chân tay bé tí xíu, da nhăn nheo như người già. Hiện bé vẫn đang bị đi ngoài (đã đỡ hơn hôm mới vào), nghi bị bệnh tim (nghe có tiếng thổi) nhưng chưa xác định được thể và mức độ bệnh. Bé ăn tốt, tương đối cứng cáp (bé giẫy rất khoẻ, khi bế trên tay cựa quậy liên tục, ánh mắt khá tinh nhanh). Xét nghiệm HIV âm tính. Đã được truyền 2 túi máu nên da dẻ hồng hào hơn. Bị hăm và loét ở mông vì bị đi ngoài nặng nhưng chỗ hăm đã khô.
Tình trạng bé như vậy không phải là quá nghiêm trọng. Nếu nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ tốt, bé hoàn toàn có thể lớn lên khoẻ mạnh. Nhiều người nói bé thậm chí còn cứng hơn (?) những bé khác cùng tháng tuổi dù bị suy dinh dưỡng. Có thể do hoàn cảnh luôn phải tìm kiếm sữa (do bị đói) hoặc tìm kiếm hơi ấm của mẹ nên bé hoạt động nhiều hơn bé khác, thành ra cứng cáp hơn? Da bé trắng trẻo và đường nét khuôn mặt xinh xắn. Còn về bệnh tim, nếu thể bệnh không nặng quá, bé có thể được phẫu thuật và sau này khoẻ mạnh bình thường.
Bệnh viện đang tìm cách liên hệ với gia đình theo địa chỉ trong bệnh án nếu đó không phải là địa chỉ giả. Nếu không tìm được gia đình, bé sẽ được đưa lên 1 trung tâm nuôi dưỡng trẻ nào đó (như TT4).
Hôm qua mình đã mua cho bé 1 hộp sữa dành cho trẻ nhẹ cân và 1 gói bỉm. Hiện bé cũng có 1, 2 hộp sữa gì đó, một ít bỉm và quần áo có lẽ cũng của các mẹ WTT mang vào.
Mình cũng đã nói chuyện với chị Mai - Y tá trưởng của Khoa A7. Đã nhờ chị chỉ đạo y tá, hộ lý và các bà, các mẹ có con nằm viện cùng phòng quan tâm tới bé (bé đã nằm ở phòng bệnh thường). Dù chưa hỏi được ý kiến mọi người mình đã đặt vấn đề sẽ bồi dưỡng cho khoa để chăm sóc bé tốt hơn. Vì thực ra chi phí sữa, bỉm cho bé không phải là vấn đề lớn. Vấn đề chính với mọi trẻ bị bỏ rơi là người chăm sóc, nhất là trong tình trạng bé bị suy dinh dưỡng nặng như thế này. Chị Mai đã nhận lời, hứa sẽ thưởng cho y tá, hộ lý theo ca, theo chất lượng công việc (bé có được sạch sẽ không, có được ăn uống đầy đủ không, có thường xuyên thay bỉm và thỉnh thoảng bế ẵm bé không, có để ý kịp thời đến tình trạng sức khoẻ không...). Tất nhiên tất cả mới chỉ là lời nói nhưng mình hy vọng họ sẽ quan tâm chăm sóc bé hơn. Cảm nhận chung là thái độ của y tá, bác sỹ ở đây dễ gần hơn, đáng tin cậy hơn, có tình người hơn chứ không khinh khỉnh, cảnh vẻ như ở Bạch Mai. Mình đã biết nhiều trường hợp bé bị bỏ rơi trong bệnh viện, các mẹ đều muốn bồi dưỡng cho y tá, bác sỹ để họ chăm các bé tốt hơn vì thế mình đặt vấn đề luôn dù chưa hỏi được ý kiến mọi người. Hy vọng các mẹ đồng ý. Mình nghĩ hôm nay chúng mình sẽ gửi họ một số tiền nào đó rồi tuỳ tình hình mà gửi tiếp sau.
Như mình đã nói, vấn đề chính vẫn là người quan tâm chăm sóc bé. Bé thèm được bế lắm. Những lúc thèm bế quá, bé nằm khóc i ỉ, nhưng chỉ cần được bế lên tay là bé hết khóc ngay. Vì vậy mẹ nào ở gần khu BV Nhi và có điều kiện thì vào thăm bé một chút. Chúng mình thường xuyên ghé qua cũng sẽ làm cho khoa họ cũng phải quan tâm tới bé hơn vì mình ở xa xôi đâu đó còn vào thăm bé mà. Cũng để bế ẵm bé một chút cho bé đỡ thèm. Tội nghiệp lắm. Mẹ nào vào được giờ nào, buổi nào thì post lên để các mẹ khác vào lệch giờ đi vì chúng mình đều bận bịu, con nhỏ, vào lúc này rồi thì không thể vào được lúc khác được nữa.
Trộm vía một ngàn lần là mình chưa bao giờ phải đưa con vào bệnh viện và cũng mới chỉ vào BV Nhi một vài lần nên hôm qua vào mới thấy không gì đau lòng xót ruột hơn tiếng khóc ốm đau, bệnh tật của trẻ nhỏ. Nhân đây mình muốn hỏi mọi người điều này: Mình nghĩ sinh ra một em bé rồi bỏ rơi, không chăm sóc đầy đủ để bé đói rét, khổ sở, chết... là tội giết người nghiêm trọng hơn mọi tội giết người khác mà sao không ai xét xử, chưa thấy ai bị đi tù vì tội đó? Có ai lý giải dùm mình không?
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 11:14 AM
Hì hì sao lại chưa hỏi ý kiến mọi người hả Sáo ơi. Chắc em còn nhớ tới 2 bé ở VN chị em mình mong muốn lắm một y ta để mắt tới các bé. Chị phải đi bây giờ nhưng thống nhất mình sẽ gửi một khoản nho nhỏ để các cô lo cho bé hơn một chút, ngó hơn một chút và cho uống sữa chăm hơn một chút.
Khác với hai bé suy dd nuôi trong lồng kính , bé Hương chỉ ở khoa nên cần có ng để mắt tới em nhỉ.
Sáo ơi nghe nói chiều nay em đi đc, em lại lo tiếp nhé!
Cần tìm ng gần Viện Nhi gấp
________________________________________
meZin
18/08/2006, 11:25 AM
Cho em hỏi đã có mẹ nào đứng ra lo quản lý vụ đóng góp để lo cho bé chưa ạ? Em muốn gửi cho bé một ít tiền thì gửi vào đâu. Bác LoanNP có nhận không a? :7:
________________________________________
be Nhim
18/08/2006, 11:28 AM
Cám ơn các mẹ rất nhiều. Mình rất cảm động khi các mẹ nhiệt tình quan tâm đến bé như vậy. Chỉ một loiừ nhắn nhỏ lần đầu của mình, thế mà đã có bao bàn tay chìa ra giúp bé. Cám ơn các mẹ nhé. Cuộc đời này còn biết bao người tốt các mẹ nhỉ. Yêu các mẹ và các con nhiều nhiều.
________________________________________
be Nhim
18/08/2006, 11:48 AM
Các bác ơi, theo đuôi mẹ bé Nấm, 11h30 Chủ nhậ trước cổng Viện Nhi nhé. ĐT mẹ cháu 0913562661.
Mình nghĩ bỉm vẫn được các mẹ ạh, vì tã thích hợp hơn với cháu nhưng có ai giặt cho cháu được đâu. Bỉm chỉ cuốn sơ qua ở ngoài để đỡ lênh láng thôi mà.
________________________________________
gaunapo
18/08/2006, 01:04 PM
Các bác ơi, theo đuôi mẹ bé Nấm, 11h30 Chủ nhậ trước cổng Viện Nhi nhé. ĐT mẹ cháu 0913562661.
Mình nghĩ bỉm vẫn được các mẹ ạh, vì tã thích hợp hơn với cháu nhưng có ai giặt cho cháu được đâu. Bỉm chỉ cuốn sơ qua ở ngoài để đỡ lênh láng thôi mà.
Hay là mua tã giấy? Bây giờ có miếng lót ngoài chuyên dùng cho tã giấy tiện lắm. Tớ thì nghĩ là ai có gì thì cứ mang cho bé nhưng nếu không có sẵn thì cũng nên quyên góp tiền để lo cho bé. Nếu đến được vào 11:30 CN này thì tớ sẽ đến, còn nếu không được thì tớ cũng muốn gửi 200.000 cho bé. Mẹ nào xung phong nhận giữ lợn thì cho biết TK nhé!
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
18/08/2006, 01:16 PM
Hay là mua tã giấy? Bây giờ có miếng lót ngoài chuyên dùng cho tã giấy tiện lắm. Tớ thì nghĩ là ai có gì thì cứ mang cho bé nhưng nếu không có sẵn thì cũng nên quyên góp tiền để lo cho bé. Nếu đến được vào 11:30 CN này thì tớ sẽ đến, còn nếu không được thì tớ cũng muốn gửi 200.000 cho bé. Mẹ nào xung phong nhận giữ lợn thì cho biết TK nhé!
Theo mình thì chúng ta cứ đến thăm bé đã, rồi sẽ tính tiếp. Như mẹ Sóc đã nói ý, chúng ta sẽ trích một khoản bổi dưỡng cho các y tá để chăm sóc bé tốt hơn. Có lẽ nếu được chúng ta nên gặp nhau một lần để bàn bạc cụ thể về việc chăm sóc bé sau này, các mẹ thấy có được không?
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 02:43 PM
Chiều nay mẹ Sáo sẽ đến gặp y tá trưởng để chia sẻ gửi gắm bé với y tá trưởng và toàn bộ các y ta ở đó (Cái điều này hôm qua Sáo đã làm việc rồi. Cô ấy đồng ý rồi. )
Có 2 điều cần các mẹ giúp đỡ
- Số tiền lần đàu đưa sẽ là bn (Mình sẽ đưa chút một và lặng lẽ theo dõi) - Trích quỹ nhé
- Các mẹ cử ng thỉnh thoảng kiểm tra xem họ có thực sự chăm con ko. Tuy nhiên điều này đừng đòi hỏi quá cao (chắc các mẹ cũng hiểu). Các mẹ cứ luân phiên nhau để tiết kiệm sức ng và thời gian.
Sữa hiện nay con đã có vì hôm qua mẹ Sáo đã mang đến.
Bỉm hay ntn thì chiều nay Sáo hỏi thêm cô y ta ở đó.
________________________________________
mẹ sáo
18/08/2006, 02:54 PM
Mình nghĩ bé cần: sữa, bỉm, tã giấy, tã vải, quần áo... Mẹ nào mang đến cho bé thì cứ gửi luôn y tá ở khoa, họ sẽ quản lý hộ. Còn tiền ủng hộ, nên gửi đến chị Loan AL&ML cho về một mối. Theo ý kiến của chị Loan, chúng mình sẽ trích một ít quỹ để gửi Khoa nhờ họ trông nom bé nhé.
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
18/08/2006, 03:23 PM
Mình đồng ý với mẹ Sáo đấy, chúng mình cứ gửi tiền về một mối là chị Loan (đề nghị chị post lại TK). Còn số tiền bồi dưỡng cho các y tá lần đầu, theo ý mình là 500K (vì cả nhóm y tá mà, chắc ít nhất cũng phải 3-4 người), các mẹ thấy thế nào? Nếu chiều nay mẹ Sóc vào đó thì đưa luôn cho chị y tá trưởng, nếu không để trưa chủ nhật mình vào mình đưa cũng được.
________________________________________
minhtu80
18/08/2006, 03:31 PM
@mẹ sáo : Chị ơi khi nào đi thì gọi điện cho em nhé em đến gửi quà cho bé : Em làm mất số điện thoại của Chị mất rồi đây là số mới của em : 0912947015. Em muốn đi thăm bé lắm nhưng không dám nữa vì mấy lần đến viện Nhi là mấy hôm tiếp chẳng thiết làm việc gì nữa.
Giúp em với chị nhé !
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 03:31 PM
Như vậy quyết định phong bì 500K. Sữa các mẹ đến thăm đừng mang vào vội. Tã giấy thì các mẹ mang vào bn nhớ hô lên để căn cho vừa phải ko quá nhiều ko quá ít.
Quyết định chăm lo cho bé để đổi tên topic nhé :8:
________________________________________
MebeMit
18/08/2006, 03:42 PM
Bác Loan ơi,
Em định đi thăm bé nhưng lại bị đau mắt đỏ ạ. hu hu hu. Thế là từ hôm qua đến hôm nay em bị cách ly không được gần con :20:
Thế nên em đành nhờ bác giúp em với, em gửi 200K vào tài khoản của bác, bác mua đồ cho bé dùm em với ạ. Hôm nào mắt em hoàn toàn khỏi em sẽ đi thăm sau ạ.
Cám ơn bác nhiều
________________________________________
mẹ sáo
18/08/2006, 04:45 PM
Chiều mình sẽ qua BV Nhi gặp chị Mai - Y tá trưởng Khoa A7 để gửi gắm tấm lòng của các mẹ. Thứ bảy, chủ nhật, mẹ nào có điều kiện thì ghé qua thăm bé nhé.
________________________________________
me tí tẹo
18/08/2006, 04:59 PM
Các chị ơi thế tình hình của bé hôm nay ra sao, bé có chịu ăn không ạ! cho em gưi 100K cho bé với nhé.(cho em số tK để em chuyển tiền với)
________________________________________
ALnML
18/08/2006, 05:05 PM
Tài khoản :
0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Khi gửi nhớ nhắn tin cho mình nhé (Số TK và cho bé nào) ! Nhiều bé quá ko biết hết đc. Xin cảm ơn :8:
________________________________________
be Nhim
20/08/2006, 11:28 AM
Mẹ Nấm có gọi điện là trưa nay mưa nên hoãn lại trưa ngày mai. Hay chiều nay hết mưa, mình lại tổ chức đi vậy các mẹ? Tuần tới mình đi công tác mất rùi.
________________________________________
Bi đi xe đạp
20/08/2006, 11:39 AM
Khoảng 5h chiều đi các mẹ ơi vì em chuẩn bị đi Vĩnh Phúc có chút việc bây giờ!!!???
________________________________________
me tí tẹo
21/08/2006, 08:18 AM
cảm ơn mẹ nhiều nhé chiều nay em gửi cho bé 100K. Cầu cho bé mau khỏe mạnh!
________________________________________
ALnML
21/08/2006, 09:06 AM
Sáo ơi Sáo ơi đâu rồi ! Sáo đã thay mặt các mẹ WTT vào gửi các cô ở đó khoản bồi dưỡng 500K. Sữa đã đủ dùng mấy ngày. Các mẹ vào đó cứ xưng là nhóm WTT nhé.
Các mẹ thăm nom bế ẵm bé và kiểm tra tình hình giúp chúng mình nhé.
________________________________________
mẹ sáo
21/08/2006, 10:00 AM
Chiều thứ sáu, mình đã vào khoa gửi chị Mai 500K. Mình ghi ngoài phong bì là tấm lòng của các mẹ http://webtretho.com...(ghi rõ địa chỉ để nếu muốn họ có thể vào xem). Chị Mai nhận và hứa sẽ đôn đốc chị em cố gắng hơn trong việc chăm sóc bé. Nhưng thực sự trong đó y tá, hộ lý rất bận và bé cũng chẳng phải ruột rà máu mủ gì của họ, họ cũng chỉ cho bé ăn, thay rửa cho bé kịp thời hơn chứ những việc khác mình không dám hy vọng. Chẳng hạn, bé rất thèm được bế nhưng chắc chẳng mấy khi được bế lên, trừ lúc thay rửa. Bình sữa thì kê lại gần miệng, tự mút, bình chệch ra thì khóc ầm lên, một lúc sẽ có người đến đưa vào miệng. Mỗi lần mình vào là lại không dứt ra mà về được vì con bé cứ khóc. Nhưng biết làm sao? Cứ nghĩ đến là đầu đau, tim nhói...
Thứ bảy, chủ nhật, mẹ nào vào thăm bé vậy ạ và tình hình bé thế nào? Mình ở xa quá và con còn bé nên rất muốn mà không vào được. Vấn đề quan trọng nhất là hàng buổi hoặc hàng ngày có người vào thăm bé, chăm bé một lúc và tế nhị nhắc khéo các cô trong khoa. Mẹ nào ở gần gần BV Nhi nhỉ? Con mình còn nhỏ, có lúc cũng thấy rất có lỗi với con vì về nhà muộn hoặc thứ bảy, chủ nhật lại vào BV nhưng tự an ủi là con sẽ không trách mẹ vì con sẽ sẵn lòng chia sẻ với các bạn kém may mắn hơn minh.
À, sữa của bé mình nghĩ đủ dùng hết tuần này.
________________________________________
Bi đi xe đạp
21/08/2006, 10:00 AM
Các mẹ ơi, hẹn nhau đi thăm em bé đi!!!
________________________________________
Big Diamond
21/08/2006, 10:41 AM
Tài khoản :
0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Khi gửi nhớ nhắn tin cho mình nhé (Số TK và cho bé nào) ! Nhiều bé quá ko biết hết đc. Xin cảm ơn :8:
Em gửi cho bé từ tài khoản....429005. Cầu mong cho con mạnh khoẻ và bình an :8:
________________________________________
ALnML
21/08/2006, 10:55 AM
Ngày 21.08 nhận từ...429005 số tiền 50K Big Diamon :8:
Như vậy khoản chi đầu tiên : 500K bồi dưỡng các cô y ta chăm bé.
Cần gấp một mẹ "giao liên" gần Viện Nhi ?????????????
Các mẹ khác thăm bé xin hãy giúp chúng mình phân chia từng nhóm nhỏ hoặc từng ng càng tốt. Chú ý sự chăm sóc của các cô với bé và dành cho bé những sự yêu thương thường xuyên. :8:
________________________________________
Mít
21/08/2006, 11:06 AM
Cần gấp một mẹ "giao liên" gần Viện Nhi ?????????????
:8:
Chị ơi, em ở Trần Duy Hưng, cũng gần viện Nhi. Nhưng em chỉ có thể "làm việc" từ ngày mai thôi.
________________________________________
mẹ sáo
21/08/2006, 11:16 AM
Mình xin phép có ý kiến thế này: Điều quan trọng nhất lúc này là có người để ý chăm sóc bé, thỉnh thoảng bế ẵm bé. Nên nếu mẹ nào có thể đến thăm bé thì hãy đến bất cứ lúc nào và không nhất thiết phải rủ nhau cùng đi. Chúng mình ai cũng bận, có con nhỏ nên đã đến với bé lúc này thì lúc khác không thể đến được nữa. Nên nếu chúng mình chia nhau đến thì thời gian bé có các mẹ đến chăm sóc, bế ẵm sẽ là nhiều nhất.
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
21/08/2006, 02:37 PM
Trưa nay mình vừa ghé qua thăm bé, mang theo 2 túi bỉm New Born. Lúc dó bé đang ngủ, trông yêu lắm. Trộm vía, mọi người trong phòng nói rằng bé ăn và ngủ rất tốt, nếu bé bụ bẫm chắc sẽ xinh lắm. Mấy chị y tá ở đó cho biết bé đã được truyền máu 2 lần nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa lên cân. Một lúc sau bé dậy, minh có bế bé một lúc, nhưng cứ đặt xuống cũi là bé lại khóc, nghe thương lắm. Các chị y tá ở đây không cho mình bế nhiều, nói là sợ bé quen bế, đến lúc không được bế sẽ quấy, các chị không dỗ được. Theo mình thấy, hiện nay bé đã có khá nhiều quần áo và bỉm, các mẹ mang vào hạn chế thôi. Minh cũng có nhờ các chị y tá để ý đến bé nhiều hơn nhưng phải nói thật rằng, mình không thể trông đợi vào việc thật sự quan tâm của các chị ý đối với bé như bố mẹ được. Nghĩ cũng buồn
________________________________________
me tí tẹo
21/08/2006, 02:40 PM
Em đã gửi cho bé 100K từ tài khoản 255989 chúc bé hay ăn chóng lớn. Yêu thương bé nhiều!
________________________________________
MebeMit
21/08/2006, 02:52 PM
Chị Loan ơi,
Em vừa chuyển vào tài khoản chị 200k giúp bé từ tài khoản 388644.
Hôm nay em mới ló mặt ra đường được
Chắc một hai hôm nữa em sẽ đi thăm bé được.
Cám ơn chị nhiều
Ngày 21.08 nhận từ...429005 số tiền 50K Big Diamon :8:
Như vậy khoản chi đầu tiên : 500K bồi dưỡng các cô y ta chăm bé.
Cần gấp một mẹ "giao liên" gần Viện Nhi ?????????????
Các mẹ khác thăm bé xin hãy giúp chúng mình phân chia từng nhóm nhỏ hoặc từng ng càng tốt. Chú ý sự chăm sóc của các cô với bé và dành cho bé những sự yêu thương thường xuyên. :8:
________________________________________
ALnML
22/08/2006, 09:34 AM
Ngày 21.08 nhận từ TK...38644 số tiền 200K của MebeMit :8:
Ngày 21.08 nhận từ TK....255989 số tiền 100K của mẹ tí tẹo :8:
@ Mẹ Nấm đúng như em nói. nhưng quá khó để chúng mình chăm bữa ăn hàng ngày. Chỉ mong vì chút lương tâm còn lại mà các y tá ở đó chăm con hơn một chút. Thế nên mới cần ng thay phiên nhau đến ngó con.
@ Mít cảm ơn em. Chị tính là cần ngưòi xem xét và mang sữa vào...
Sáo ơi em thử tính hộ chị xem ngày giờ nào con hết sữa.
Chú ý sữa sẽ mở sẵn hộp nhé.
Giúp nhé vì dạo này nhà căng đủ thứ.....Mong dây đàn ko đứt :2:
________________________________________
mẹ sáo
23/08/2006, 09:42 AM
Hôm qua mình vào thăm bé, thấy bé đang được cho ăn. Bình sữa kê lại gần miệng, tự mút. Hiện bé vẫn đi phân sống, chỗ hăm đã khô hơn. Hôm qua bé lại được truyền một túi máu nữa vì vẫn trong tình trạng thiếu máu. Bác sỹ đang lo ngại bé còn bị một bệnh nào đó về máu chứ không chỉ đơn thuần là thiếu máu do suy dinh dưỡng. Đã lấy máu xét nghiệm nhưng phải mấy hôm nữa mới có kết quả. Cầu mong bé không bị bệnh gì hoặc giả bị bệnh thì bệnh gì dễ chữa thôi chứ không thì tương lai mịt mờ quá. Bệnh viện đã tìm cách liên hệ với địa phương theo địa chỉ mẹ bé khai (Mẹ: Cao Thu Huệ, Đội 5, Giao Nhân, Giao Thuỷ, Nam Định) nhưng chưa có câu trả lời. Chắc cơ hội tìm lại được gia đình sẽ rất ít. Mình đã nói với chị Mai rằng nếu đưa được bé về với gia đình (họ hàng nội mạc gì đó) thì chúng mình sẽ giúp nuôi bé.
Hôm qua mình nghe được một tin mừng là có người hỏi xin bé cho một người họ hàng (phụ nữ, kinh tế khá, không có chồng, không còn khả năng sinh con) và nay mai người đó sẽ xuống xem tình hình và làm việc với BV. Nhưng mình lại nghe nói rằng BV sẽ không có quyền cho con nuôi mà phải đưa về 1 TT nào đó, thủ tục cũng sẽ rất phức tạp. Với lại bé suy dinh dưỡng, sức khỏe yếu như vậy, chắc người ta sẽ nản mất. Thôi cầu trời cầu phật cho sự may mắn sẽ đến với con.
Sữa của bé vẫn còn đủ dùng đến hết tuần này nên cuối tuần chúng mình phải mang sữa vào đấy. Hôm qua sau khi bé ăn xong, mình bế bé ru ngủ, bé ngủ rất say sưa. Có điều, trong lúc ngủ trán bé vẫn nhăn lại, thậm chí có lúc nhăn hết cả mặt mày lại như đang cảm thấy rất đau đớn ở đâu. Thương quá. May là khi mình về bé vẫn ngủ, không tỉnh dậy khóc như mọi lần. Nhưng chắc khi tỉnh dậy không có ai bên cạnh, trơ trọi một mình lại khóc đấy. Đau lòng xót ruột quá mà chẳng biết làm sao.
Hôm nay có mẹ nào vào được với con không nhỉ?
________________________________________
Mít
23/08/2006, 10:08 AM
Mẹ Sáo ơi, hôm nay mình sẽ sắp xếp thời gian qua chỗ bé, bạn con nhỏ lại xa đừng qua nữa. Nhưng bé vẫn uống Frisolac à Sáo ơi. Không hiểu đi ngoài phân sống như thế có cần phải đổi sữa dành cho trẻ tiêu chảy không.
________________________________________
mẹ sáo
23/08/2006, 10:57 AM
Mẹ Sáo ơi, hôm nay mình sẽ sắp xếp thời gian qua chỗ bé, bạn con nhỏ lại xa đừng qua nữa. Nhưng bé vẫn uống Frisolac à Sáo ơi. Không hiểu đi ngoài phân sống như thế có cần phải đổi sữa dành cho trẻ tiêu chảy không.
Frisolac không phải sữa cho trẻ tiêu chảy. Sữa mình mang vào (Nan Pre) là sữa cho trẻ nhẹ cân thiếu tháng vì mình không đề phòng bé bị tiêu chảy. Hiện còn một hộp sữa (Star thì phải, dành cho trẻ tiêu chảy của WTT mình đang giữ). Từ giờ đến cuối tuần mình sẽ mang vào. Nếu không mang vào được mình sẽ ới sau. Điều quan trọng là các mẹ ghé vào thăm bé, bế ẵm bé một lúc cho bé đỡ tủi thân tủi phận và nhắc khéo các cô chăm bé cẩn thận hơn. Cảm ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
Bòbê
23/08/2006, 11:01 AM
Mẹ Sáo ơi, hôm nay mình sẽ sắp xếp thời gian qua chỗ bé, bạn con nhỏ lại xa đừng qua nữa. Nhưng bé vẫn uống Frisolac à Sáo ơi. Không hiểu đi ngoài phân sống như thế có cần phải đổi sữa dành cho trẻ tiêu chảy không.
Hom nay em moi vao topic nay nen gio moi biet
Em nghi neu be di phan song thi doi sang sua tach duong cho be xem, co the duong ruot be khong hop voi sua co duong.
Kho than con qua, nha em o Nam Thanh cong cung gan vien Nhi, kho noi nha chi co hai me con bo chau chang o nha nen neu vao buoi toi cung phai cho con be con nha em di theo, ma vao do chac la no quay khong chiu duoc luon, em se co gang sap xep qua tham con, co me nao dinh di thi nhan tin co em nhe
________________________________________
mẹ sáo
23/08/2006, 11:23 AM
nha em o Nam Thanh cong cung gan vien Nhi
Mẹ Bòbê ở gần BV Nhi thì may quá ! Bất kể lúc nào bạn có thời gian (sáng, trưa, chiều, tối) bạn hãy ghé vào với bé một lát, bế ẵm bé một lúc và để ý tình hình sức khoẻ của bé và các vấn đề khác rồi thông báo với mọi người nhé. Nhưng tất nhiên nếu không ảnh hưởng gì đến việc chăm con. :8:
________________________________________
Bòbê
23/08/2006, 01:32 PM
Mẹ Bòbê ở gần BV Nhi thì may quá ! Bất kể lúc nào bạn có thời gian (sáng, trưa, chiều, tối) bạn hãy ghé vào với bé một lát, bế ẵm bé một lúc và để ý tình hình sức khoẻ của bé và các vấn đề khác rồi thông báo với mọi người nhé. Nhưng tất nhiên nếu không ảnh hưởng gì đến việc chăm con. :8:
Me Sao a
Nếu e vào thì vẫn theo địa chỉ cũ à? Cứ vào là được hả chị, có phải gặp ai để hỏi thăm tình hình sức khoẻ con thế nào không? Em mù tịt cái này quá mất. Mẹ Sáo bày cho em với nhé
________________________________________
cunconxinhdep
23/08/2006, 02:43 PM
Mẹ Sáo ơi, thế con uống sữa gì được bây giờ??? mình định T7 (26/8) vào thăm bé một lúc nhưng ko biết mang sữa gì và gửi cho ai, cứ hỏi là bé SDD ở khoa tiêu hoá hả mẹ nó ơi !!!! Chỉ cho mình với !!!
________________________________________
mẹ sáo
23/08/2006, 03:16 PM
Thế này, các mẹ ơi:
- Hiện bé đang uống Nan Pre. Hết sữa này thì nên mang vào cho bé sữa dành cho trẻ tiêu chảy (sữa lactofree). Đến cuối tuần thì bé hết sữa.
- Bé vẫn ở chỗ cũ (Khoa Nội tiêu hoá A7), hỏi bé Hương bị bỏ rơi. Gặp y tá, bác sỹ nào trong khoa cũng có thể hỏi tình hình của bé (vì như thế thông tin càng đa dạng). Còn mình thì hay hỏi chị Mai - Y tá trưởng. Mình không hay gặp được bác sỹ vì vào muộn quá, lúc đó không mấy khi thấy bác sỹ đâu cả. Các mẹ hãy hỏi bất cứ vấn đề gì về bé để chúng mình biết tình hình. Có điều, phải thật tế nhị, khiêm tốn và khéo léo. Mình nói thế là vì mình có một ít kinh nghiệm tiếp xúc với "người bệnh viện". Mình thẳng thắn quá là họ khó chịu, hỏng việc, gây hại cho bé. Cảm ơn thật nhiều tấm lòng của các mẹ.
________________________________________
Cunbonghe
23/08/2006, 05:47 PM
Loan ơi chiều nay mình chuyển 200K từ TK 45788 ủng hộ cho bé, bạn kiểm tra giúp mình với nhé. Rất cảm động vì tấm lòng của các mẹ, mong bé hay ăn chóng lớn.
________________________________________
mẹ sáo
24/08/2006, 08:56 AM
Hôm qua có mẹ nào vào thăm bé không ạ? Tình hình bé thế nào, các mẹ ơi?
________________________________________
Mít
24/08/2006, 09:47 AM
Chiều hôm qua mình có vào thăm bé. Lúc mình đến bé đang ngủ, thấy mọi người bảo vừa được tắm xong nên đang ngủ. Hỏi thăm mọi người cùng phòng thì bảo bé tốt lắm rồi điểm 10 rồi. Mình có gặp chị Nga y tá trưởng. Chị Nga nói chưa có kết quả xét nghiệm máu hôm trước của con. NGày hôm qua con chỉ đi ngoài 1 lần, phân còn hơi lơn cợn chút. Mình có mang đến tặng con 1 hộp Lactofee, nhờ chị Nga chuyển cho còn uống sữa này trước, nửa hộp sữa Pre NAN còn thừa của con cứ đậy nắp kín để con uống sau cũng được. CHị Nga bảo thực ra sữa các chị được lĩnh nhưng chỉ là sữa Cô gái Hà Lan thôi, bọn mình mang sữa này đến cho con thì tốt hơn chứ nếu không có thì cũng không lo, đã có sữa của Viện. Hiện mỗi bữa con ăn được 60 ml và cứ khoảng 2 tiếng lại khóc đòi ăn - nhiều khi có lẽ cũng chưa phải là đói lắm mà chỉ khóc đòi bế nhưng các cô cũng cho ăn để đỡ khóc, khoảng 4 ngày hết 1 hộp sữa. Tình hình này con chắc sắp khỏi hẳn đi ngoài, sẽ không còn ở khoa tiêu hoá nữa, nếu không phát hiện ra bệnh nào khác cần chữa nữa thì con sẽ được chuyển về Trung tâm.
________________________________________
ALnML
24/08/2006, 03:26 PM
Loan ơi chiều nay mình chuyển 200K từ TK 45788 ủng hộ cho bé, bạn kiểm tra giúp mình với nhé. Rất cảm động vì tấm lòng của các mẹ, mong bé hay ăn chóng lớn.
Ngày 23.08 nhận từ TK.....45788 số tiền 200K của mẹ Cunbonghe :8:
Ngày 23.08 nhận 100K của mẹ minhtu80 :8:
________________________________________
ME KEM MUT
24/08/2006, 05:26 PM
Hoan hô mẹ Sáo, con nào được mẹ Sáo chăm sóc là may mắn nhất rồi... tình cảm của mẹ Sáo làm mình bái phục... cố lên Sáo nhé... Bọn mình lúc nào cũng ở bên bạn. Cần gì cứ ới ngay, mình đi công tác vừa về đêm qua, vừa được Khăn Lụa Đỏ báo tin... cuối tuần sẽ vào thăm con...
Vụ Duy Anh vẫn còn khăn ướt để ở nhà, có cần không hả bác Loan và Sáo? Để em mang vào...
Mong sao con không mắc một chứng bệnh gì hết, 33 ngày tuổi bị bỏ rơi đáng thương nhưng nếu lo con mắc bệnh thì cũng đỡ hơn đấy vì cách ly mẹ sớm... các mẹ an tâm hơn nhé.
________________________________________
mẹ sáo
25/08/2006, 10:55 AM
Hiện tình hình của con thế này: vẫn đi ngoài nhưng bị phân sống chứ không còn bị tiêu chảy nặng nữa (đã có sữa lactofree mẹ Mít mang vào cho con :8: ); chỗ hăm đã khô; huyết sắc tố đã tăng từ 4,7 lên 8,7 (sau lần truyền máu thứ 3) nên bác sỹ đang hy vọng con sẽ không bị bệnh gì về máu (dù chưa có kết quả xét nghiệm) nhưng con vẫn hay khóc, quấy vì không có ai bế ẵm, gần gũi. Còn cái vụ xin con nuôi kia vẫn chưa thấy tăm hơi đâu :2:. Thôi chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó làm gì, miễn sao con khoẻ mạnh lên thôi.
Cảm ơn Mẹ KEM MÚT đã động viên. Các mẹ ơi, chúng mình cùng cố gắng bù đắp cho con một chút nhé vì con cũng chỉ ở lại BV đó một thời gian nữa thôi. Mẹ Mít ơi ời, hôm nay mẹ có vào với con được không? Mình cũng định chiều vào nhưng chưa chắc lắm vì con bé nhà mình đang quấy quá. Nhờ mẹ Mít, mẹ Mít ơi.
Còn khăn ướt con vẫn còn để dùng. Khi nào Mẹ KM vào thăm thì mang cho con cũng được.
________________________________________
Khanluado
25/08/2006, 11:24 AM
Hiện tình hình của con thế này: vẫn đi ngoài nhưng bị phân sống chứ không còn bị tiêu chảy nặng nữa (đã có sữa lactofree mẹ Mít mang vào cho con :8: ); chỗ hăm đã khô; huyết sắc tố đã tăng từ 4,7 lên 8,7 (sau lần truyền máu thứ 3) nên bác sỹ đang hy vọng con sẽ không bị bệnh gì về máu (dù chưa có kết quả xét nghiệm) nhưng con vẫn hay khóc, quấy vì không có ai bế ẵm, gần gũi. Còn cái vụ xin con nuôi kia vẫn chưa thấy tăm hơi đâu :2:. Thôi chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó làm gì, miễn sao con khoẻ mạnh lên thôi.
Cảm ơn Mẹ KEM MÚT đã động viên. Các mẹ ơi, chúng mình cùng cố gắng bù đắp cho con một chút nhé vì con cũng chỉ ở lại BV đó một thời gian nữa thôi. Mẹ Mít ơi ời, hôm nay mẹ có vào với con được không? Mình cũng định chiều vào nhưng chưa chắc lắm vì con bé nhà mình đang quấy quá. Nhờ mẹ Mít, mẹ Mít ơi.
Còn khăn ướt con vẫn còn để dùng. Khi nào Mẹ KM vào thăm thì mang cho con cũng được.
Con có còn thiếu Bỉm ko ạ, để cuối tuần em còn chuẩn bị
________________________________________
Mít
25/08/2006, 11:29 AM
Chiều nay tớ vào được.
________________________________________
Bòbê
25/08/2006, 11:45 AM
Chiều nay tớ vào được.
Sáng mai e cho con cún nhà em đi học rồi sẽ vào thăm bé, bây giờ bé còn thiếu gì nữa để em mua vào thêm?
________________________________________
mẹ sáo
25/08/2006, 04:42 PM
Con vẫn còn bỉm và các thứ khác để dùng. Nếu mang đồ cho con, chỉ mang vào ít một thôi mọi người nhé. Thứ bảy, chủ nhật này, chắc có nhiều bố, mẹ vào thăm con đây. :6:
________________________________________
mẹ sáo
25/08/2006, 07:01 PM
Chắc chiều nay mẹ Mít đã vào với con. Mình có việc ở phía BV Nhi nên cũng rẽ vào thăm con:
- Hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm máu nhưng lại nghe nói sợ con bị bệnh huyết tán. Thật buồn. Cầu mong kết quả sẽ không phải như vậy.
- Hiện con thiếu: bỉm cỡ S (con chỉ còn bỉm newborn) để có thể đóng được và một ít khăn sữa. Hy vọng mẹ Mít, mẹ Bòbê, hoặc mẹ KM, papa Khanluado hoặc các mẹ khác đọc được sẽ mang vào cho con.
________________________________________
Me's Bong
25/08/2006, 08:20 PM
Người ngợm em ngon hơn rồi, em sẽ vào thăm bé. :8: :8: :8:
@Bác Kem mút (loại kem mà em hay thích chén :4: ): Lúc nào đi vào thăm bé, ới em 1 tiếng nhé, đi cùng bác cho vui. Bác cho em đi để về sau cho con em nó dịu dàng tý, mới có gần 4 tháng mà nó quậy trong bụng qúa trời bác ơi. Yêu bác :11:
________________________________________
Me's Bong
25/08/2006, 08:35 PM
Để biết chi tiết về căn bệnh này, các bác tham khảo tại đây:
http://www.webtretho.com/w/sk.php?nID=563
________________________________________
Mít
28/08/2006, 08:34 AM
Các mẹ ơi, đã ai mang bỉm cho con chưa?
________________________________________
cunconxinhdep
28/08/2006, 09:39 AM
chào mọi người,
Chiều thứ 7, mình có ghé vào thăm con, vì ko đọc được tin của mẹ sáo là con thiếu bỉm nên ko mang vào, chỉ thấy con còn 1 chiếc tã giấy của mẹ nào mang vào nên lấy thay cho con, tớ nghĩ là đóng bỉm nóng, sợ con bị hăm vì ko có ai thay thường xuyên nên bảo ông xã xuống mua thêm một bịch tã giấy nữa :2: , vào thấy thương con quá vì con bé xíu à :20: (tại lần đầu tiên mình mới nhìn thấy em bé bé như vậy). Con nằm một mình trông tội lắm, chẳng biết mẹ con nghĩ thế nào mà để con khổ như vậy.
Trộm vía, con ăn rất được các mẹ nhé, yêu lắm (nếu ko bị sdd thì con rất xinh).
Các cô y tá ở đó mình thấy cũng nhiệt tình, khi mình qua thì có sang hỏi thăm và "báo cáo tình hình :4: ", con cũng được tắm rửa sạch sẽ, vết hăm ở đít đã khô rồi, mấy người cùng phòng nói là đêm con khóc tìm mẹ khản cả cổ :20: thương lắm !!!
Mình cũng nghe nói là con có khả năng bị huyết tán, nhưng hy vọng là ko phải thế các mẹ nhỉ
________________________________________
Hạnh Nguyễn
28/08/2006, 10:27 AM
Một hai hôm nữa mình thu xếp được sẽ vào thăm bé. Mẹ Sáo ơi, con vẫn dùng sữa Lactofree à? Mua ở ngoài có dễ ko?
Mình vào sẽ mang tã giấy, giấy ướt cho con. Bây giờ các mẹ mua loại tã giấy nào cho con? Bim nhà mình thì thường dùng của PETPET thấy cũng được lắm nhưng ko biết con đang dùng loại gì?
Con còn cần thêm gì nữa ko các mẹ để mình mang vào luôn.
Chắc chiều mai mình vào nhé.
________________________________________
Bòbê
28/08/2006, 10:30 AM
T7 mình cũng đến thăm con, lúc đó chưa nhận được tin của mẹ sáo nên em đã mua cho con hộp sữa thôi, vào đấy mấy mẹ cùng phòng bảo con cũng thiếu bỉm cỡ S (chắc có mẹ nào khác hứa mang vào).
Nghĩ đến con thấy thương lắm, bé nó mà nó cứ nhìn mình, mình vào lúc đó con đang ngủ, mình ngồi chới đến lúc con dậy, lúc dậy con ị ra mình thay tã thấy đít con nằm nhiều bị hăm và đỏ hết lên, khổ quá.
Mình bế con được một lúc cô y tá bảo đặt xuống vì sợ bế lâu con quen được bế sẽ khóc khi đặt xuống, tội quá, mọi người bảo con thèm có người bế lắm, ôm ẵm lắm.
Cứ đặt xuống là con khóc, cô y tá pha sữa con ăn hết 90ml, sau đó con lại ị, bác í lại lau chùi sạch sẽ và bôi xanh metilen, rồi ru con ngủ.
Bác y tá cũng cho con ăn và tắm cho con ngày một lần, nhưng con nằm nhiều nên mông con bị hăm đỏ nhiều quá.
mình thấy bác y tá bảo con nhiều bệnh lắm, chăcs tại con mẹ nó lúc mang thai nén bụng hoặc ốm đâu nên giờ con mới bị vậy, khổ thân con quá.
Mình chỉ muốn đập chết cái con mẹ nó, cứ nghĩ đến là ức quá đi mất.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
28/08/2006, 10:31 AM
À muốn hỏi các mẹ thêm điều này nữa: Bim nhà mình bây giờ ko phải dùng Sterogyl (vitamin D) nữa mà lọ thì gần như còn nguyên. Theo mình biết thì trẻ sinh non sdd thường rất hay bị thiếu vitamin D. Mình có nên mang vào rồi nhờ các cô y tá cho bé uống thêm ko nhỉ?
________________________________________
Bòbê
28/08/2006, 10:34 AM
[Mẹ nào vào thì mang bỉm cho con nhé, cỡ S nhé, vì mấy bác cùng phòng boả đóng bằng tã giấy con giẫy là trật ra hết nên dùng bỉm thì đỡ hơn. Chứ lúc giãy đạp mà ị thì lại giấy hết cả lên áo.
________________________________________
Bi đi xe đạp
28/08/2006, 11:13 AM
Mua bỉm loại nào hả các mẹ? Trưa nay em sẽ vào thăm bé và sẽ mua mang vào luôn.
________________________________________
Bi đi xe đạp
28/08/2006, 01:26 PM
Em vừa ở viện Nhi về. Bác sĩ chỉ chỗ bé Hương nằm mà nhìn mãi không thấy con đâu. Thì ra con nhỏ quá nên lẫn vào đống chăn đệm. Nghe con khóc mà không dám bế ãm gì vì sợ bác sĩ thấy rồi ghét. Nhưng mà em ức lắm vì mọi người trong phòng (không phải là 100%) có vẻ không thích để bé Hương ở đó vì có nhiều người nhòm ngó quá. Có chị còn nói khó nghe lắm (chắc do con phải nằm viện nên tâm lý hơi căng thẳng). Em còn bị một cô bác sĩ mắng là không được bế ãm vì ở đây các bác sĩ còn bận trăm công nghìn việc chứ không phải chỉ đi chăm con rơi. Nghe đau lòng quá. Các chị ở đó có nói nên đổi cho con loại sữa khác nhiều dinh dưỡng hơn vì con hết đi ngoài rồi. E thì xin ý kiến các mẹ thế này: Thứ nhất là có nên mua cho con một cái tuti để con ngậm không (vì con có vẻ thèm ti mẹ lắm, không phải vì đói), thứ hai là có nên lấy thuốc của bà Oanh ở chợ Ngọc Hà để bôi vào trán con hay không??? E đã mua một bịch bỉm Bobby số S loại bịch to cho con rồi. Nếu có mẹ nào vào thì mang bấm míng tay để cắt cho con vì móng tay con dài quá.
________________________________________
Mít
28/08/2006, 01:38 PM
Em vừa ở viện Nhi về. Bác sĩ chỉ chỗ bé Hương nằm mà nhìn mãi không thấy con đâu. Thì ra con nhỏ quá nên lẫn vào đống chăn đệm. Nghe con khóc mà không dám bế ãm gì vì sợ bác sĩ thấy rồi ghét. Nhưng mà em ức lắm vì mọi người trong phòng (không phải là 100%) có vẻ không thích để bé Hương ở đó vì có nhiều người nhòm ngó quá. Có chị còn nói khó nghe lắm (chắc do con phải nằm viện nên tâm lý hơi căng thẳng). Em còn bị một cô bác sĩ mắng là không được bế ãm vì ở đây các bác sĩ còn bận trăm công nghìn việc chứ không phải chỉ đi chăm con rơi. Nghe đau lòng quá. Các chị ở đó có nói nên đổi cho con loại sữa khác nhiều dinh dưỡng hơn vì con hết đi ngoài rồi. E thì xin ý kiến các mẹ thế này: Thứ nhất là có nên mua cho con một cái tuti để con ngậm không (vì con có vẻ thèm ti mẹ lắm, không phải vì đói), thứ hai là có nên lấy thuốc của bà Oanh ở chợ Ngọc Hà để bôi vào trán con hay không??? E đã mua một bịch bỉm Bobby số S loại bịch to cho con rồi. Nếu có mẹ nào vào thì mang bấm míng tay để cắt cho con vì móng tay con dài quá.
Mấy lần tớ vào cũng nhận được sự khó chịu của những người cũng phòng. Họ vặn vẹo tớ quan hệ với bé thế nào. Tớ hỏi thăm họ tình hình bé thì được trả lời là họ không biết, họ có phải là bố mẹ của bé đấu. Tớ toàn vào buổi chiều lúc con vừa được tắm xong và đang ngủ ngoan chứ thấy mọi người và các y tá bảo con quấy khóc lắm đặc biệt là buổi tối. Nên cũng thông cảm cho những người cùng phòng đó, con họ đã ốm đau, đêm lại không được ngủ yên vì bé Hương quấy khóc. Thực ra tớ thấy y tá họ cũng có lý của họ - mỗi ngày bọn mình thay nhau vào với con một lúc muốn bế ẵm con để bù đắp cho con nhưng khi mình về con sẽ càng khóc đòi bế hơn nhưng chẳng có ai bế con vì con khóc mà sẽ chỉ bực bọn mình vì tạo cho con thói quen đòi bế, bực con vì con đã làm phiền mọi người.
________________________________________
me_Chipxinh
28/08/2006, 01:50 PM
Em vừa ở viện Nhi về. Bác sĩ chỉ chỗ bé Hương nằm mà nhìn mãi không thấy con đâu. Thì ra con nhỏ quá nên lẫn vào đống chăn đệm. Nghe con khóc mà không dám bế ãm gì vì sợ bác sĩ thấy rồi ghét. Nhưng mà em ức lắm vì mọi người trong phòng (không phải là 100%) có vẻ không thích để bé Hương ở đó vì có nhiều người nhòm ngó quá. Có chị còn nói khó nghe lắm (chắc do con phải nằm viện nên tâm lý hơi căng thẳng). Em còn bị một cô bác sĩ mắng là không được bế ãm vì ở đây các bác sĩ còn bận trăm công nghìn việc chứ không phải chỉ đi chăm con rơi. Nghe đau lòng quá. Các chị ở đó có nói nên đổi cho con loại sữa khác nhiều dinh dưỡng hơn vì con hết đi ngoài rồi. E thì xin ý kiến các mẹ thế này: Thứ nhất là có nên mua cho con một cái tuti để con ngậm không (vì con có vẻ thèm ti mẹ lắm, không phải vì đói), thứ hai là có nên lấy thuốc của bà Oanh ở chợ Ngọc Hà để bôi vào trán con hay không??? E đã mua một bịch bỉm Bobby số S loại bịch to cho con rồi. Nếu có mẹ nào vào thì mang bấm míng tay để cắt cho con vì móng tay con dài quá.
Mình có núm ti giả cho bé đấy, để mình mang vào cho. Cuối tuần này mình sẽ vào thăm bé (ko biết ngày nghỉ lễ bv họ có cho vào thăm ko nhỉ???) có mẹ nào đi thì ới mình với nhé, Lan 0912189108 từ chiều thứ 6 mình có thể đi được bất cứ lúc nào.
Mình định mua sữa PreNan cho bé, bây giờ bé hết đi ngoài rồi nên chắc dùng PreNan sẽ tốt hơn, có được ko các mẹ?
________________________________________