Nguyễn Thùy Dương CSTT 20 tuổi

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Chúng tôi kể về những con đường mà mình đã qua
Những khúc cua chìm trong làn sương nhạt
Những ổ gà và đầu chạm trần xe khiến dạ dày trào ngược
Hay ngơ ngác giữa đêm rừng không biết chọn ngã rẽ nào
Chúng tôi kể về những ngôi trường mà mình đã thăm
Vách gỗ thưa thưa, gió rít qua từng khe hở
Nhưng sách vở luôn gọn gàng nơi ngăn bàn nhỏ
Và bảng đen nét chữ cô duyên dáng những điều hay
Chúng tôi kể về những đứa trẻ bé thơ ngây
Mỗi ngày vượt núi, vượt rừng khát khao tìm con chữ
Mặt mũi lấm lem nhưng ánh cười rạng rỡ
Cất tiếng hát vang "Em yêu trường em" giữa bao la núi rừng
Chúng tôi kể về những thầy cô giáo thân thương
Đã bám trụ nơi xa xôi rất nhiều mùa cây thay lá
Như chim mẹ miệt mài tha từng cọng rơm về xây ngôi nhà nhỏ
Và dang rộng đôi cánh ôm những đứa con che chở lúc bão giông
Chúng tôi kể về những áo trắng lặng trầm giữa đám đông
Cảm phục biết bao lương y từ mẫu
Những đôi bàn tay đã hồi sinh kỳ diệu
Những trái tim lỗi nhịp lại đập những nhịp yêu thương cuộc đời
Chúng tôi kể về những người bạn đường
Đã đồng hành cũng nhau 20 năm không mệt mỏi
Nơi lồng ngực cứ khát khao mong được cháy mãi
Trái tim hồng thắp lên ngọn lửa tình thương
Chia sẻ tình thương-20 năm một chặng đường Nhân rộng tấm lòng Nhân


Nguyễn Thùy Dương 20/02/2024
 
Top