Những bài thơ thuở bé

2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Hôm nay con gái nhỏ kẹp tay cánh cửa khi mẹ vắng nhà. Tối về giơ ngón tay bé xíu "trình bày" với mẹ. Khi được hỏi "sao con đau tay", thấy mắt con rơm rớm. Mẹ đọc bài thơ này, lại tủm tỉm cười cười :x :x :x

Đau

Vũ Duy Chu

Bé Minh ngã sóng xoài
Đứng dậy nhìn sau trước
Có ai mà hay biết
Nên bé nào thấy đau!

Tối về mẹ xuýt xoa
Bé oà lên nức nở
Vết ngã giờ sực nhớ
Mẹ thương thì mới đau.


Lại nhớ những bài thơ hồi bé, những bài thơ cấp 1 học trong sách giáo khoa. Bây giờ trẻ con nhà mình được đọc gì nhỉ?

Keo nào ông cũng thua

Phạm Cúc

Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô:
- Ông thua cháu ông nhỉ!

Bế cháu ông thủ thỉ:
- Cháu khoẻ hơn ông nhiều!
Ông là buổi chợ chiều
Cháu là ngày rạng sáng.


Ảnh cưới
Lê Minh Hoài

Bé giở ảnh cưới
Thấy mẹ ôm hoa
Cứ hỏi mãi bà
Sao không có bé

Bà cười nhỏ nhẹ
Cháu ngoan nhất nhà
Lúc ấy đang bận
Tìm kim cho bà...


Cô Giáo Em

Cô giáo em
Hiền như cô tấm
Giọng cô đầm ấm
Như lời mẹ ru
Cô đưa mùa thu
Đến với những quả bàng chín mọng
Một mùa thu hy vọng
Sân trường ríu rít tiếng chim ca


Ta yêu quê ta

Yêu từ bờ ruộng, lối mòn,
Đỏ tươi bông gạo, biếc rờn ngàn dâu.
Yêu con sông mặt sóng xao,
Dòng sông tuổi nhỏ rì rào hát ca.
Yêu hàng ớt đã ra hoa,
Đám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông.
Yêu sao tiếng mẹ ru nồng,
Tiếng thoi lách cách bên nong dâu tằm.


Mèo và tro bếp


Tro bếp làm đệm
Mèo ta khoanh tròn
Cả hai cùng ấm
Cùng ngủ thật ngon


(Không nhớ đề)
Mèo ta buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn
Cái đuôi tôi ốm

Cừu mới be toáng
Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết

Cắt đuôi ấy chết
Tôi đi học thôi


Mèo con đi học

Phan Thị Vàng Anh

Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một cái bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con.


Hoa Phượng

Lê Huy Hòa

Hôm qua còn lấm tấm
Chen lẫn màu lá xanh
Sáng nay bừng mở mắt
Rừng rực cháy trên trời

- Bà ơi! Sao mà nhanh!
Phượng mở nghìn mắt lửa
Cả dãy phố nhà mình
Một trời hoa phượng đỏ

Hay hôm qua không ngủ
Chị gió quạt cho cây
Hay mặt trời ủ lửa
Cho hoa bừng hôm nay


Quyển vở


Quyển vở này mở ra
Bao nhiêu trang giấy trắng
Từng dòng kẻ ngay ngắn
Như chúng em xếp hàng
Lật từng trang từng trang
Giấy trắng sờ mát rượi
Thơm tho mùi giấy mới
Nắn nót bàn tay xinh
Ôi quyển vở mới tinh
Em viết cho sạch đẹp
Chữ đẹp là tính nết
Của những người trò ngoan.
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

Cô Giáo Em

Cô giáo em
Hiền như cô tấm
Giọng cô đầm ấm
Như lời mẹ ru
Cô đưa mùa thu
Đến với những quả bàng chín mọng
Một mùa thu hy vọng
Sân trường ríu rít tiếng chim ca
Theo em nhớ thì chính xác phải như này cơ, bác Rùa !
...
Cô giáo đưa mùa thu
Đến với những quả vàng chín mọng
Một mùa thu hi vọng
Tiếng chim ca ríu rít sân trường...
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

@Cáo: Có những hai bài "Mèo con đi học" nhỉ :x
@Ếch: Cảm ơn nhiều, chỗ gõ thiếu, chỗ nhớ sai. Chắc phải nhắn tin Mod sửa giùm.

Tiếp nhé, giữa mùa hè mà mơ về mùa thu:

Mùa thu chạm ngõ

Bùi Thị Thu Hiền

Trời trở ngọn heo may
Gọi mùa thu chạm ngõ
Sương ngủ quên trên cỏ
Dế ôm đàn ngồi ca

Cúc bên thềm bừng hoa ...
Uống nắng vàng dịu ngọt
Chim đánh rơi tiếng hót
Trong vườn hồng trĩu cây

Chị gió đi chăn mây
Giữa khoảng trời xanh ngắt
Khói lam chiều dìu dặt
Đàn trâu về xóm thôn

Đồi gánh mảnh trăng non
Đóm lên đèn đi gác
Ngoài sân lá xào xạc
Hương cốm đồng tỏa lan.


Quạt Cho Bà Ngủ


Ơi chích chòe ơi
Chim đừng hót nữa
Bà em ốm rồi
Lặng cho bà ngủ

Bàn tay bé nhỏ
Vẫn quạt thật đều
Ngấn nắng thiu thiu
Đậu trên tường trắng

Căn nhà đã vắng
Cốc chén nằm im
Đôi mắt lim dim
Ngủ ngon bà nhé

Hoa cau hoa khế
Chín lặng trong vườn
Bà mơ tay cháu
Quạt đầy hương thơm.


Nắng làm nũng

Mai Hoàng Hanh

Mưa rơi vài hạt
Nắng đã tắt rồi
Nắng trốn đi chơi
Bỏ sân thóc ướt.

Bé nhanh thoăn thoắt
Chạy mưa giúp bà
Bưng thóc vào nhà
Gẩy rơm thành đống.

Mầm tơ bật nắng
Sáng tươi bầu trời
Hạt mưa ngừng rơi
Mây tan lặng lẽ.

Ánh nắng hư thế
Bé ứ... thèm chơi!
À, giận hờn mưa
Nắng làm nũng đấy!


Ngủ rồi
Phạm Hổ

Gà mẹ hỏi gà con:
Đã ngủ chưa đấy hả?
Cả đàn gà nhao nhao:
Ngủ cả rồi đấy ạ!


Nắng

Nắng lên cao theo bố,
Xây thẳng mạch tường vôi.
Rồi chạy vào sân phơi,
Hong thóc khô cho mẹ.
Nắng chạy nhanh lắm nhé,
Chẳng ai đuổi kịp đâu.
Thoắt đã về vườn rau,
Soi cho ông nhặt cỏ.
Rồi xuyên qua cửa sổ,
Nắng giúp bà xâu kim.
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

@Cáo: Có những hai bài "Mèo con đi học" nhỉ :x
@Ếch: Cảm ơn nhiều, chỗ gõ thiếu, chỗ nhớ sai. Chắc phải nhắn tin Mod sửa giùm.

Quạt Cho Bà Ngủ


Ơi chích chòe ơi
Chim đừng hót nữa
Bà em ốm rồi
Lặng cho bà ngủ

Bàn tay bé nhỏ
Vẫn quạt thật đều
Ngấn nắng thiu thiu
Đậu trên tường trắng

Căn nhà đã vắng
Cốc chén nằm im
Đôi mắt lim dim
Ngủ ngon bà nhé

Hoa cau hoa khế
Chín lặng trong vườn
Bà mơ tay cháu
Quạt đầy hương thơm.
@ Bác Rùa: Có gì đâu ạh. Chẳng qua đó là những bài thơ trong trí nhớ nên "cãi" tí cho kí ức trở về thôi :">. Em thích các bài thơ đã học trong chương trình tiểu học cực...

Bài thơ "Quạt cho bà ngủ" là của Thạch Quỳ. Em vẫn đọc bài này khi lấy ví dụ cho HS về nhân hoá, kiểu "Trò chuyện, xưng hô với vật như đối với người":

Ơi chính choè ơi
Chim đừng hót nữa...
 
63
0
0

MeFish

New Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

Vẽ quê hương

Bút chì xanh đỏ
Em gọt hai đầu
Em thử hai màu
Xanh tươi đỏ thắm,

Em vẽ làng xóm
Tre xanh lúa xanh
Sông máng lượn quanh
Một dòng xanh mát
Trời mây bát ngát
Xanh ngắt mùa thu
Xanh màu ước mơ
Em quay đầu đỏ
Vẽ nhà em ở
Mái ngói đỏ tươi
Trường học bên đồi
Em tô đỏ thắm
Cây gạo đầu xóm
Hoa nở chói ngời
A nắng lên rồi
Mặt trời đỏ chót
Lá cờ Tổ quốc
Bay giữa trời xanh...

Chị ơi bức tranh
Quê ta đẹp quá!

(Định Hải)
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

Thi Nghé

Nghé hôm nay đi thi
Cũng dậy từ gà gáy
Người dắt trâu mẹ đi
Nghé vừa đi vừa chạy.

Thi nghé gầy nghé béo
Toàn hợp tác xã nhà
Nghé xem chừng cũng hiểu
Chạy tung tăng, tung ta.

Vui sao đàn nghé con
Mặt chúng tròn mũm mĩm
Mắt chúng ngơ ngác tròn
Nhìn tay người dơ đếm.

(chỉ nhớ được đến thế thôi)


Còn bài này nữa

Mặt trời rúc ngọn tre
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò cười "Chào anh bạn
Lại gặp anh ở đây"
Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biết
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
Ậm ò, tìm gọi mãi.
 
331
0
0

Hua Bin

New Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

Ngày xửa ngày xưa, chẳng biết mọi người thế nào. Em chán ghét ngày thứ hai. Ngày sau khi hát quốc ca xong thì sẽ phải hô khẩu hiệu. "1 Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Vì lý tưởng của BH vĩ đại. Sẵn sàng... Còn bé quá, chẳng hiểu thế nào là lý tưởng vĩ đại. Xa xôi mà phi lý. Em thích bài thơ này nhất. Giản dị mà chân thật. Thấm đượm tình yêu thương. Con người ta không thể nào làm được những thứ vĩ đại nếu bỏ qua những bước đi ban đầu, những tình cảm nguồn cội với gia đình thế này. Dù cho đã lớn và đã đọc lại hàng nghìn lần. Vẫn thấy xúc động vô cùng.

CON YÊU MẸ

- Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết

- Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong bao giờ con tới!

- Con yêu mẹ bằng Hà Nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Là con gặp ngay được mẹ.

- Hà Nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao con gặp hết!

- Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ

- Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy

Tình mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Giá có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó

- À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế.

(Xuân Quỳnh)
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

Góp với mọi người mấy bài, hồi xưa em còn hăng hái làm thế này, giờ lười quá :">







 
22
0
0

teddysky

New Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

Mấy bài thơ này con e rất thích nhé. Mới chưa được 1 tuổi nhưng mẹ cứ đọc là con nằm im lắng nghe.
E hok nhớ tên chỉ biết của Trần Đăng Khoa

Hay nói ầm ĩ
Là con vịt bầu
Hay hỏi đâu đâu
Là con chó vện
Hay chăng dây điện
Là chú nhện con

Ăn no quay tròn
Là cối xay gió
Miệng thở ra gió
Là cái quạt hòm
Không thèm cỏ non
Là con trâu sắt

Rồng phun nước bạc
Là chiếc máy bơm
Dùng miệng nấu cơm
Là cua là cáy

Bắn tàu Mỹ cháy
Là của pháo đùng
Chăm ngoan học giỏi
Là bạn thiếu nhi
Người e yêu thương
Là chú bộ đội.
 
5
0
0

thuy.bi

New Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

Mấy bài thơ này con e rất thích nhé. Mới chưa được 1 tuổi nhưng mẹ cứ đọc là con nằm im lắng nghe.
E hok nhớ tên chỉ biết của Trần Đăng Khoa

Hay nói ầm ĩ
Là con vịt bầu
Hay hỏi đâu đâu
Là con chó vện
Hay chăng dây điện
Là chú nhện con

Ăn no quay tròn
Là cối xay gió
Miệng thở ra gió
Là cái quạt hòm
Không thèm cỏ non
Là con trâu sắt

Rồng phun nước bạc
Là chiếc máy bơm
Dùng miệng nấu cơm
Là cua là cáy

Bắn tàu Mỹ cháy
Là của pháo đùng
Chăm ngoan học giỏi
Là bạn thiếu nhi
Người e yêu thương
Là chú bộ đội.
Mẹ Teddysky ơi,

Cô giáo ở trường dạy con mình đoạn cuối đọc thế này:

Bắn tàu Mỹ cháy
Là khẩu súng trường
Người em yêu thương
Là chú bộ đội
Chăm ngoan học giỏi
Là bạn thiếu nhi

Mà mình thấy như thế vần hơn bạn ah. Chả là con trai mình thích đọc thơ lắm, cô giáo chủ nhiệm bảo có năng khiếu đọc thơ. Hôm nào có bài mới cũng biểu diễn cho mẹ xem và dạy mẹ đọc nên mình cũng sưu tầm nhiều thơ lắm, để mai post nhé.
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

Mẹ Teddysky ơi,

Cô giáo ở trường dạy con mình đoạn cuối đọc thế này:

Bắn tàu Mỹ cháy
Là khẩu súng trường
Người em yêu thương
Là chú bộ đội
Chăm ngoan học giỏi
Là bạn thiếu nhi

Mà mình thấy như thế vần hơn bạn ah. Chả là con trai mình thích đọc thơ lắm, cô giáo chủ nhiệm bảo có năng khiếu đọc thơ. Hôm nào có bài mới cũng biểu diễn cho mẹ xem và dạy mẹ đọc nên mình cũng sưu tầm nhiều thơ lắm, để mai post nhé.
Đoạn cuối "động chạm" đến vấn đề tế nhị quá nên dần bỏ ạ ;)

Bắn tàu Mỹ cháy
Là khẩu súng trường
Người em yêu thương
Là chú bộ đội
Chăm ngoan học giỏi
Là bạn thiếu nhi
Ngu xuẩn nhất nhì
Là tổng thống Mỹ
B-)
 
84
0
0

Thiên Lương

New Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

Lệ ứa mắt đầy trên viễn khơi
Anh không ngàn vạn dặm mây trời
Mà như cách mấy trùng dương rộng
Lạnh buổi chiều hoang thắm xuống môi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

Lệ ứa mắt đầy trên viễn khơi
Anh không ngàn vạn dặm mây trời
Nhà như cách mấy trùng dương rộng
Lạnh buổi chiều hoang thắm xuống môi.
Ôi, bài thơ thuở bé của bác Thiên Lương... tình thế !
 
84
0
0

Thiên Lương

New Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

Ôi, bài thơ thuở bé của bác Thiên Lương... tình thế !
Chưa hết đâu bác, Còn món Cờ thế bác ạ:
Đánh Cờ

Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Ðể đôi ta quyết liệt một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Ðem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu,
Thua thì thua quyết níu lấy con.
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

Chưa hết đâu bác, Còn món Cờ thế bác ạ:
Đánh Cờ
Vâng, mấy câu thơ tình bác post thì thật... tình, bài thơ cờ thế thì thật là... vũ bão. Nhưng thật tiếc là nó lại không đúng với tiêu chí của topic mất rồi. Một cái thật đẹp mà để sai vị trí thì hóa ra... vô duyên, rõ phí phải không bác, ;) ?

Hình như em thấy có topic Thơ vuiThơ tình đấy, bác ah, sao bác không post vào đấy nhỉ !
 
1
0
0

gocrieng79

New Member
Ðề: Những bài thơ thuở bé

Bài thơ này con em thuộc từ lúc 2 tuổi, hồi đó bé bắt đầu đi mẫu giáo đấy, là do mẹ dậy thôi.
Khổ nối tiếp là thế này ạ!


Rồng phun nước bạc
Là bác máy bơm
Dùng miệng nấu cơm
Là cua là cáy

Chẳng vui cũng nhảy
Là chú cào cào
Đêm ngồi đếm sao
Là ông cóc tía

Ríu ran cành khế
Là cậu chích choè
Hay múa xập xoè
Là cô chim trĩ...

Chỉ thuộc đến thế thôi ạ, mà hình như bài đấy chỉ như vậy là kết thúc rồi

 
Top