Trái ớt dễ thương
New Member
Cả nhà ơi , KU Tép nhà chị Hoa Mai sao rồi , đã đỡ chưa ?
He he, mẹ con nhà Tép đang ở nhà bà ngoại, mẹ T mừng quá, nghe mẹ Huyền kể mà mừng phát khóc lên được :laughing:, mừng thật đấy, cứ lo ngay ngáy suốt chục ngày nay.Đọc tin nhà Rùa mừng quá trời luôn, liền bấm điện thoại cho chị Mai, nhưng mẹ Mai đang bận chăm Tép thì phải kg bắt máy . Cái cảm giác vui vui, sướng sướng khi biết tin về Tép, khi biết con đã tìm ra bệnh là sốt vi rut, khi biết con được xuất viện sau bao nhiêu ngày nằm viện và bao nhiêu phút lo lắng của ba mẹ và mọi người . Mẹ Mai phải liên hoan khi Tép khỏi ốm hẳn nhé. Mừng quá đi thôi/
Ôi mừng quá, thương con trai và cả nhà quá, đến hơn 20 ngày, sao mà mãi bác sĩ mới phát hiện ra, thôi thế cũng tốt rồi :love::love::love:Theo tin mới nhận, Tép đã xuất viện về nhà. Bs thông báo: sốt virus.
Cả nhà mừng cho nhà Tôm Tép nhé!
Mừng quá.:rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose: mấy bữa nay cứ theo dõi mà không dám hỏi. Hôm nay nghe tin này thấy mừng quá.Theo tin mới nhận, Tép đã xuất viện về nhà. Bs thông báo: sốt virus.
Cả nhà mừng cho nhà Tôm Tép nhé!
Lại bắt đầu rồi đấy. Chán mẹ thơm rồi, cử Hiếu ra đi... :love:Các mẹ giơ má ra chuẩn bị cho mẹ Hiếu thơm nào: chụt ... chụt ... chụt.
Hehe, thiêng thế chứ lỵ, cả nhà chờ Mai cập nhật tình hình của con nhá, vì giờ Tép ứ phải của riêng mẹ Mai nữa mà là của nhiều mẹ lắm đấy. Nói thế cho biết mà trông nom cẩn thận , ko lên cân là các mẹ lôi ra XỬ, nhá.Lại bắt đầu rồi đấy. Chán mẹ thơm rồi, cử Hiếu ra đi... :love:
Mẹ Mai mau vào trình diện. :kiss:
(Ối giời ôi, vừa gửi bài xong thì thấy hoamai hiện dưới khung Ai đang xem :silly![]()
Nhân đây nhắn thêm luôn bác Vote và Mẹ MG, trông nom không cẩn thận để Tép ăn đất cát ăn lung tung là cũng bị xử. Nhá!Nói thế cho biết mà trông nom cẩn thận , ko lên cân là các mẹ lôi ra XỬ, nhá.