Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Meby, mesubim, muathu, và susu chiều ngày 27/11 có một cái lịch đi chung đó, có nhớ không
Đúng rồi nhờ em Su nhắc mới nhớ, đúng là mấy bà chị già chỉ lo ham chơi :)) nhưng mà là ngày Chủ nhật cơ!!!!

Vậy nên việc say sưa sẽ vẫn tổ chức vào ngày thứ 7 nhé, có ai kẹt chi không cho ý kiến ngay nhe còn không thì chốt hạ địa điểm nhà Pink, nước làm say thì có Subim và Pink lo, còn mồi làm no giao cho các thành viên còn lại nhá nhá :D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Nhớ chứ, nhưng mà mai Thứ 7 là ngày 26/11 thì có liên quan chi hè.
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Kính thưa các món nướng nhé: Tôm nướng, mực nướng, nghêu nướng, khoai lang nướng,.... mấy mụ chọn rồi Meby đi chợ.
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Ơ ơ cả nhà cái vụ say beer sao mình không biết nhở. Nhưng huhu chiều nay nhà mình có giỗ rồi không thể bỏ hic, cả tháng nay đang chán như con gián nên cũng muốn say để quên hết sự đời vậy mà chật lất thế này.thôi chúc nhà mình say gì thì say nhưng nhớ đường về nhà mình nhé chứ đừng lên lộn giường nhà người nhe:D
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

hehe....hehe...:)) :))=)) =))
Có người chưa uống mà đã say cười nghiêng ngả thế kia, hay là uống nhầm rượu hồng đào của Quảng Nam quê mình rồi hở Pink ơi :))

Chúc mọi người một ngày đầu tuần đầy vui vẻ và khí thế nhé @};-
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Trưa nay nhà mình ai rảnh ghé 3G nhé, để phạt cái tội uống beer mà không say :D tội nặng nhất là người nói đi mà không đi làm Muathu và Subim uống ráng say quá chừng hihi
 
359
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

hichichic! Hôm ấy em đi đám cưới về con phải đi làm nữa,tiếc quá
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Vụ tẩy giun ni em cũng muốn thử cho Tí, từ nhỏ đến giờ chưa tẩy giun bao giờ, đợt này chị cho Soni uống Vit A của tháng 12 nữa không chị? nhớ đợt trước em toàn bỏ không cho tí uống hic.

Vụ săn rồng là em đã thử săn mèo rồi đó chị mà trật lất hihi nên em mới đi BS tư vấn là em lớn tuổi rồi nên khó hơn hồi con gái, làm em giật cả mình ngoảnh lại thấy đã đầu 3 đuôi 7 hoảng hồn, thời gian sao mà trôi nhanh.

Em ơi vụ khám thứ 7 cho chị chút kinh nghiệm, lên nói khám gì hả em, Tí cũng gầy, xanh kêu mệt ...đang định gọi BS Tạo khám cho chứ lười đi BV.

@all: Hôm qua nhà mình định tổ chức uống beer thi, hát karaoke sao rồi cả nhà ơi, ai chưa say thì cố gắng phát động phong trào đi, còn cái người say hoài đó tính răng :D
Em nhắc chị mới nhớ tới Vit A, chị hay quên nên có tháng Sơni cũng bỏ qua. Nhà mình off vui quá, trời lạnh uống beer thì khổ cho WC hỉ ? :)

Trộm vía, tháng lên 2kg giỏi ghê, mẹ giỏi con cũng giỏi.
Em giờ đang cố gắng chăm bé Bon, phấn đấu đến thôi nôi được 10 kg mà ko biết có làm nổi ko, híc, suốt 3, 4 tháng vừa rồi mà mỗi tháng lên có 2, 3 lạng, vừa rồi lại đau 1 trận nữa chứ, rầu ghê.

Em cho Bon đi khám ở BV Đà Nẵng chị, là do dì ruột của xã làm ở khoa sinh hóa nên bà dắt đi khám, trúng thứ 7 ít người nên cũng khỏe, tí là xong.
Nhung ơi, Sơni lên 2 kg là chị cũng sút chừng ấy, hên là vừa rồi nhận email của Webtretho mời tham gia onlien tư vấn dinh dưỡng cho bé, chị xem hết rồi đúc kết lại về thay đổi khẩu phần ăn và cách cho ăn của Sơni nên mới lên vậy đó. Nghĩa là: Phomai, váng sữa, hoa quả ăn liền kề sau bửa ăn chính (trước đây được tính là bửa lỡ), sửa thay nước (nghĩa là trước đây 2 tiếng uống mỗi lần 200ml thì bây giờ chia làm 2 lần mỗi lần 150ml cho mỗi tiếng), đồ ăn thì bỏ bớt đạm (thịt, cua...) tăng khẩu phần khác lên... Chỉ khổ là lúc nào trên tay chị cũng muống đút cơm, 1 tiếng sau là muỗng đút sữa, cả ngày như vậy đó...hi
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Trưa nay nhà mình ai rảnh ghé 3G nhé, để phạt cái tội uống beer mà không say :D tội nặng nhất là người nói đi mà không đi làm Muathu và Subim uống ráng say quá chừng hihi
Èo, trưa ni MG đi đám cưới rồi, ko tham gia được.

Hôm đó mấy dì lên nhà chơi rồi lên mộ ONội, đi trong xe nghe toàn mùi đặc trưng, hìhì.
Tối ba Gôn còn rủ đi mua mồi về uống tiếp cho xỉn luôn chứ uống lỡ dỡ thế mất hứng.

@ Sơni: Rứa thi cực quá, em thấy OBNg cho ăn ngày 04 lần đã hết thời gian rồi, cứ ăn xong 1 lúc thì ngủ, ngủ dậy chơi 1 lúc lại đến giờ ăn, cho thêm nữa thì cho vào lúc nào. Đó là chưa kể còn uống canxi, vitD + thuốc chống nôn vì bị trào ngược dạ dày nữa. Thế nên em bảo thà ăn ít mà nó giữ trong người còn hơn ăn cho nhiều rồi nôn ra hết
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

nhà đi đâu hết rồi, hôm nay trời nắng đẹp!!!
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

@ Sơni: Rứa thi cực quá, em thấy OBNg cho ăn ngày 04 lần đã hết thời gian rồi, cứ ăn xong 1 lúc thì ngủ, ngủ dậy chơi 1 lúc lại đến giờ ăn, cho thêm nữa thì cho vào lúc nào. Đó là chưa kể còn uống canxi, vitD + thuốc chống nôn vì bị trào ngược dạ dày nữa. Thế nên em bảo thà ăn ít mà nó giữ trong người còn hơn ăn cho nhiều rồi nôn ra hết
Bởi vậy, lịch này chỉ có chị kham thôi, ở nhà mới thường trực ăn uống hoành tráng được như vậy. Cực, nhưng con lên ký trời ơi là vui...
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

nhà đi đâu hết rồi, hôm nay trời nắng đẹp!!!
Trời đẹp rồi làm sao hả nàng? trưa có giám <:p tiếp không?

Bởi vậy, lịch này chỉ có chị kham thôi, ở nhà mới thường trực ăn uống hoành tráng được như vậy. Cực, nhưng con lên ký trời ơi là vui...
Tí nhà em cũng đang có lịch tăng cường sức khỏe, vì đi học về kêu mệt hoài, hôm chủ nhật bác Tạo có ghé cho xổ giun, bổ sung Canxi....không biết tuổi em Tí anh Tin học sao chứ em thấy Tí ham chơi quá đầu óc lơ lửng mệt quá chị Soni ơi.

@Mẹ Gôn: Em tỉnh rụi mà, nếu không lo lái xe chị nghĩ chắc khoảng gấp đôi hoặc hơn nữa đó, bái phục.

@Subim: Đi hỏi mấy lớp rồi, trưa nay có rảnh thì off bàn :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Trời đẹp rồi làm sao hả nàng? trưa có giám <:p tiếp không?

@Mẹ Gôn: Em tỉnh rụi mà, nếu không lo lái xe chị nghĩ chắc khoảng gấp đôi hoặc hơn nữa đó, bái phục.

@Subim: Đi hỏi mấy lớp rồi, trưa nay có rảnh thì off bàn :)
Để bữa khác off đi, hôm qua ko đi tiếc hùi hụi rồi, mà bữa ni cũng ko tham gia được vì ba Gôn đang giận nên trưa ni MG phải tranh thủ thời gian, tối về con cái tùm lùm ko nói năng gì được, hehe.

Em chưa thử nên chẳng biết bao nhiêu thì say, trước giờ chỉ uống đến khi cảm thấy chóng mặt là dừng. Bữa đó về ngồi trong xe có bà nội, mấy dì, bà cố (híc) nên mất hình tượng chút xíu
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Subim hỏi lớp chi rứa, hi.hi có phải lớp làm thế nào tiêu nhiều mà không hết xèng không mụ ơi:D
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Subim hỏi lớp chi rứa, hi.hi có phải lớp làm thế nào tiêu nhiều mà không hết xèng không mụ ơi:D
Trời đất, có lớp dạy "vì sao tiêu tiền mà không hết" thì có đắt cũng ráng kéo mụ su1811 đi học :))

Hỏi lớp học anh văn cho Su và Tí nàng ạ. Chuyển tiền ML cho chị nhé! Tks :x
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Trời đất, có lớp dạy "vì sao tiêu tiền mà không hết" thì có đắt cũng ráng kéo mụ su1811 đi học :))

Hỏi lớp học anh văn cho Su và Tí nàng ạ. Chuyển tiền ML cho chị nhé! Tks :x
tiền ML là tiền chi rứa, ck hết hai vụhôm qua rồi, nhưng chưa thấy cập nhật
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Tí nhà em cũng đang có lịch tăng cường sức khỏe, vì đi học về kêu mệt hoài, hôm chủ nhật bác Tạo có ghé cho xổ giun, bổ sung Canxi....không biết tuổi em Tí anh Tin học sao chứ em thấy Tí ham chơi quá đầu óc lơ lửng mệt quá chị Soni ơi.
Hồi Tin bằng tuổi cu Tí, anh ấy như ông già, khi nào bài nhiều rủ đi chơi anh kêu không đi vì bài nhiều, còn khoảng mơ mộng trong khi học thì vẫn có, nhưng anh ấy tự control, mình thỉnh thoảng nhắc chút... đôi khi mơ mộng chút để xả stress :)
Bs Tạo cho Tí xổ giun bằng 1 viên thuốc hả mùa thu ? bác có nói bao lâu thì xổ lại không ?
 
Top