Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Nhà mình trưa nay 3G nhé, có ai đi được còn phơm với để lâu xèng bốc hơi mất đó :)

Trưa nay có Bảo Duy, Muathu còn phơm rồi
Trưa MG có mặt nhưng vũ như cẩn là sẽ trễ hơn mọi người. Subim đi được thì đem hàng theo giúp em nhé, hôm qua lật đật quá chắng ghé lấy được
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Uh, lúc cho thuốc BS cũng nói rõ rồi nên chị cũng yên tâm hơn, dầu tràm chị vẫn dùng mỗi ngày cho bé và cả cho Gôn nữa.

À, hôm trước MG có kể chuyện Gôn đi siêu âm với đo điện tim đó, lúc đó BS kết luận gì mà loạn nhịp tim, viêm dây thần kinh liền sườn. Hôm rồi đưa kq cho BS Tạo xem rồi khám lại thì bảo BS họ nói thế là hù bệnh nhân chứ ko phải đâu, cháu bị thiếu máu, thiếu dinh dưỡng thôi, tim bình thường. Choáng... từ nhỏ tới giờ Gôn toàn khám ở BS này, huhu.
Gôn tròn vậy mà thiếu dinh dưỡng với thiếu máu hả em? chắc mới đi học lớp 1 chưa quen nên căng thẳng? Bác Tạo có cho thuốc bổ gì không em, để chị nhờ bác tư vấn cho Tí vụ dinh dưỡng với.
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Định vô đòi mụ "còn" mụ lại đòi mình "phơm".
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Trưa MG có mặt nhưng vũ như cẩn là sẽ trễ hơn mọi người. Subim đi được thì đem hàng theo giúp em nhé, hôm qua lật đật quá chắng ghé lấy được
Bon đã đỡ hơn chưa chị ? Chúc bé chóng khoẻ.
Gôn nhà chị nhìn thế mà cũng thiếu chất hic, Gô nhà em được vừa rồi nằm viện, nên tiện xét nghiệm các kiểu nên cũng thiếu canxi, máu hic.

@muathu : mấy hôm nay Gô nghỉ học nên em kô off được rồi hic.
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Bon đã đỡ hơn chưa chị ? Chúc bé chóng khoẻ.
Gôn nhà chị nhìn thế mà cũng thiếu chất hic, Gô nhà em được vừa rồi nằm viện, nên tiện xét nghiệm các kiểu nên cũng thiếu canxi, máu hic.
Tks em, Bon bữa ni đỡ hẳn rồi, trộm vía, có điều cũng đổi tính, hung ko chịu nổi, nộ nạt người khác như gì ấy, khiếp luôn, ba nó đang than van ko biết giống ai mà hung thế, xấu tính thế

Gôn từ hôm bắt đầu đi học tới giờ sụt 3kg em ạ, hồi tháng 7 là hơn 29kg, cao 123, tới giờ 26k, vẫn cao 123, híc. Giờ nhìn nó xanh và gầy lắm, chị đang ép nó ăn uống trở lại, yến sào, pediasure tùm lum cả, hy vọng cải thiện được ít nhiều.
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Các mẹ có con nhỏ ơi, Songthao có một kinh nghiệm nho nhỏ, các mẹ thử xem nhé.

Cứ mỗi lần chuyển mùa hoặc là con cần thay đổi điều kiện sống (chẳng hạn đi chơi, hay gần Tết), hoặc con vừa ốm dậy, các mẹ mua sữa non cho con uống. Loại mấy đứa nhà Songthao đang dùng rất dễ uống, hòa tan cùng với sữa công thức. Tên là gì để về xem mai post cho mọi người xem nhé. Tính ra thì đang trong giai đoạn khuyến mãi, mỗi gói chừng 7k chớ mấy mà cải thiện đề kháng rõ rệt. Trộm vía bé sau nhà Songthao nhìn thì oai lắm mà dễ đau kinh khủng, nhưng nhờ cái này, chỉ hơi nhảy mũi hoặc sổ mũi nhẹ rồi mẹ kèm thêm nhỏ mũi, xoa dầu sống lưng khi đi ngủ như mẹ nào trên này chỉ dẫn là đỡ liền chớ không quẹp luôn như mấy khi.

Các mẹ nghiên cứu vụ này thử nhé, con đỡ ốm thì mẹ khỏe nhiều mà có sức phục vụ cstt. Hihi
 
32
0
0

QTTT

New Member
Trả lời: Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Thương Bon quá :x
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Các mẹ có con nhỏ ơi, Songthao có một kinh nghiệm nho nhỏ, các mẹ thử xem nhé.

Cứ mỗi lần chuyển mùa hoặc là con cần thay đổi điều kiện sống (chẳng hạn đi chơi, hay gần Tết), hoặc con vừa ốm dậy, các mẹ mua sữa non cho con uống. Loại mấy đứa nhà Songthao đang dùng rất dễ uống, hòa tan cùng với sữa công thức. Tên là gì để về xem mai post cho mọi người xem nhé. Tính ra thì đang trong giai đoạn khuyến mãi, mỗi gói chừng 7k chớ mấy mà cải thiện đề kháng rõ rệt. Trộm vía bé sau nhà Songthao nhìn thì oai lắm mà dễ đau kinh khủng, nhưng nhờ cái này, chỉ hơi nhảy mũi hoặc sổ mũi nhẹ rồi mẹ kèm thêm nhỏ mũi, xoa dầu sống lưng khi đi ngủ như mẹ nào trên này chỉ dẫn là đỡ liền chớ không quẹp luôn như mấy khi.

Các mẹ nghiên cứu vụ này thử nhé, con đỡ ốm thì mẹ khỏe nhiều mà có sức phục vụ cstt. Hihi

Là loại chi rứa em ơi ? Mùa này người lớn cũng đau ốm nhiều huống gì con nít.
Nhà mình ai chưa mần tập 2 thì lo nhanh đi, để khi mẹ lớn con thơ thay nhau đau ốm thì mệt lắm nghe :)
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

cả nhà ơi, cố lên, mẹ đi off uống trà gừng về giải cảm cho mẹ và khỏi lây cho con trưa nay nhé!!!
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Tks em, Bon bữa ni đỡ hẳn rồi, trộm vía, có điều cũng đổi tính, hung ko chịu nổi, nộ nạt người khác như gì ấy, khiếp luôn, ba nó đang than van ko biết giống ai mà hung thế, xấu tính thế

Gôn từ hôm bắt đầu đi học tới giờ sụt 3kg em ạ, hồi tháng 7 là hơn 29kg, cao 123, tới giờ 26k, vẫn cao 123, híc. Giờ nhìn nó xanh và gầy lắm, chị đang ép nó ăn uống trở lại, yến sào, pediasure tùm lum cả, hy vọng cải thiện được ít nhiều.
Tội cho anh Gôn ghê, sút đến 3kg hic. Mẹ Nhung bồi bổ cho anh Gôn nhanh lấy lại phong độ.

@songthao : sữa non này uống một ngày bao nhiêu ? sữa này các quầy tạp hóa đều có chứ ?
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Tội cho anh Gôn ghê, sút đến 3kg hic. Mẹ Nhung bồi bổ cho anh Gôn nhanh lấy lại phong độ.

@songthao : sữa non này uống một ngày bao nhiêu ? sữa này các quầy tạp hóa đều có chứ ?
Trời, sút tới 3Kg lận sao ? tội Gôn chưa, bửa trước chị thấy Gôn ăn uống ngon lành mừng cho Gôn vậy mà giờ sút 3kg, răng rứa hè ?
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

@songthao : sữa non này uống một ngày bao nhiêu ? sữa này các quầy tạp hóa đều có chứ ?
Chị thấy nhiều nơi bán lắm mà, ở Intimex có loại gì mà trên các DD nhiều mẹ khen đó, nhưng có cái hơi đắt. Uống cái này thì cũng tùy từng đứa em ạ, hợp thì giúp bé ăn được, tăng sức đề kháng cho bé. Hồi trước cháu chị cũng nhờ cái này mà chịu ăn chịu uống đấy em ạ.

@ Soni: Dạ, em vừa cho nó đi khám, siêu âm tim, xét nghiệm máu, phân,... Kq là bị thiếu máu nhược sắt, tim bình thường, ko có giun. Nói chung là do chuyện đi học nên bị sốc, trước giờ tâm lý Gôn yếu lắm. Em đang cho bổ sung vitD, canxi, sắt,... theo đơn bác sỹ, tình hình cũng cải thiện sơ sơ rồi.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Là loại chi rứa em ơi ? Mùa này người lớn cũng đau ốm nhiều huống gì con nít.
Nhà mình ai chưa mần tập 2 thì lo nhanh đi, để khi mẹ lớn con thơ thay nhau đau ốm thì mệt lắm nghe :)
Hihi có em đang săn đây chị :)
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Chị thấy nhiều nơi bán lắm mà, ở Intimex có loại gì mà trên các DD nhiều mẹ khen đó, nhưng có cái hơi đắt. Uống cái này thì cũng tùy từng đứa em ạ, hợp thì giúp bé ăn được, tăng sức đề kháng cho bé. Hồi trước cháu chị cũng nhờ cái này mà chịu ăn chịu uống đấy em ạ.

@ Soni: Dạ, em vừa cho nó đi khám, siêu âm tim, xét nghiệm máu, phân,... Kq là bị thiếu máu nhược sắt, tim bình thường, ko có giun. Nói chung là do chuyện đi học nên bị sốc, trước giờ tâm lý Gôn yếu lắm. Em đang cho bổ sung vitD, canxi, sắt,... theo đơn bác sỹ, tình hình cũng cải thiện sơ sơ rồi.
Em cho Gôn khám và xét nghiệm ở đâu rứa ? chị cũng muốn cho Sơni đi khám. Khoe với em là từ ngày ở nhà chăm Sơni hơn tháng mà con lên được 2kg đó, mừng ơi là mừng, nhưng mà bé cũng vừa bị viêm hô hấp, bác sĩ nói là tẩy giun đi, 4 tháng 1 lần, nhiều khi giun cũng làm bé viêm hô hấp ?!, còi xương, chậm lớn... Chị nghe mà lo lắm, đợt này Sơni khỏe lại cho đi khám thử.

@muathu: Săn bắt như em dễ được hì, vì ổng lâu lâu ghé về dễ vợt được lắm lắm...:))
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Em cho Gôn khám và xét nghiệm ở đâu rứa ? chị cũng muốn cho Sơni đi khám. Khoe với em là từ ngày ở nhà chăm Sơni hơn tháng mà con lên được 2kg đó, mừng ơi là mừng, nhưng mà bé cũng vừa bị viêm hô hấp, bác sĩ nói là tẩy giun đi, 4 tháng 1 lần, nhiều khi giun cũng làm bé viêm hô hấp ?!, còi xương, chậm lớn... Chị nghe mà lo lắm, đợt này Sơni khỏe lại cho đi khám thử.

@muathu: Săn bắt như em dễ được hì, vì ổng lâu lâu ghé về dễ vợt được lắm lắm...:))
Trộm vía, tháng lên 2kg giỏi ghê, mẹ giỏi con cũng giỏi.
Em giờ đang cố gắng chăm bé Bon, phấn đấu đến thôi nôi được 10 kg mà ko biết có làm nổi ko, híc, suốt 3, 4 tháng vừa rồi mà mỗi tháng lên có 2, 3 lạng, vừa rồi lại đau 1 trận nữa chứ, rầu ghê.

Em cho Bon đi khám ở BV Đà Nẵng chị, là do dì ruột của xã làm ở khoa sinh hóa nên bà dắt đi khám, trúng thứ 7 ít người nên cũng khỏe, tí là xong.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Em cho Gôn khám và xét nghiệm ở đâu rứa ? chị cũng muốn cho Sơni đi khám. Khoe với em là từ ngày ở nhà chăm Sơni hơn tháng mà con lên được 2kg đó, mừng ơi là mừng, nhưng mà bé cũng vừa bị viêm hô hấp, bác sĩ nói là tẩy giun đi, 4 tháng 1 lần, nhiều khi giun cũng làm bé viêm hô hấp ?!, còi xương, chậm lớn... Chị nghe mà lo lắm, đợt này Sơni khỏe lại cho đi khám thử.

@muathu: Săn bắt như em dễ được hì, vì ổng lâu lâu ghé về dễ vợt được lắm lắm...:))
Vụ tẩy giun ni em cũng muốn thử cho Tí, từ nhỏ đến giờ chưa tẩy giun bao giờ, đợt này chị cho Soni uống Vit A của tháng 12 nữa không chị? nhớ đợt trước em toàn bỏ không cho tí uống hic.

Vụ săn rồng là em đã thử săn mèo rồi đó chị mà trật lất hihi nên em mới đi BS tư vấn là em lớn tuổi rồi nên khó hơn hồi con gái, làm em giật cả mình ngoảnh lại thấy đã đầu 3 đuôi 7 hoảng hồn, thời gian sao mà trôi nhanh.

Trộm vía, tháng lên 2kg giỏi ghê, mẹ giỏi con cũng giỏi.
Em giờ đang cố gắng chăm bé Bon, phấn đấu đến thôi nôi được 10 kg mà ko biết có làm nổi ko, híc, suốt 3, 4 tháng vừa rồi mà mỗi tháng lên có 2, 3 lạng, vừa rồi lại đau 1 trận nữa chứ, rầu ghê.

Em cho Bon đi khám ở BV Đà Nẵng chị, là do dì ruột của xã làm ở khoa sinh hóa nên bà dắt đi khám, trúng thứ 7 ít người nên cũng khỏe, tí là xong.
Em ơi vụ khám thứ 7 cho chị chút kinh nghiệm, lên nói khám gì hả em, Tí cũng gầy, xanh kêu mệt ...đang định gọi BS Tạo khám cho chứ lười đi BV.

@all: Hôm qua nhà mình định tổ chức uống beer thi, hát karaoke sao rồi cả nhà ơi, ai chưa say thì cố gắng phát động phong trào đi, còn cái người say hoài đó tính răng :D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

@all: Hôm qua nhà mình định tổ chức uống beer thi, hát karaoke sao rồi cả nhà ơi, ai chưa say thì cố gắng phát động phong trào đi, còn cái người say hoài đó tính răng :D
He he, tui thì say đủ thứ rồi, chỉ chưa say beer thôi, có địa điểm rồi, chốt thời gian nữa thôi. Chiều mai nhá? Trời mưa thích hợp quá rồi còn gì?
 
359
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

He he, tui thì say đủ thứ rồi, chỉ chưa say beer thôi, có địa điểm rồi, chốt thời gian nữa thôi. Chiều mai nhá? Trời mưa thích hợp quá rồi còn gì?
haha, vụ ni được nè cho em tham gia với cả nhà nhé !
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Hay là ngày mai tổ chức tại nhà tui mấy mụ nhỉ? lâu quá không nấu nướng rồi? không say không về!
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Meby, mesubim, muathu, và susu chiều ngày 27/11 có một cái lịch đi chung đó, có nhớ không


Địa chỉ nhà ai cũng được, càng gần càng tốt. @};- nhưng nhớ đừng có đối phương ở nhà :D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top