Mẹ Tiếu Tiếu
New Member
Sau mấy năm làm "cua đồng nhảy lên đường nhựa" em có một sở thích khá kỳ quặc là khi nào không được mua quần áo váy vóc mới ( vì nhiều lý do)X( thì em về bắt nạt tủ quần áo ở nhà để giải tỏa stress >
Và em phát hiện ra sở thích ấy hóa ra là một trò chơi vận động cả thân thể lẫn trí óc vừa tốt cho sức khỏe vừa chữa được bệnh viêm màng túi kinh niên và bệnh nghiện shopping. Khi " bắt nạt" tủ quần áo, cũng có lúc em phải nhượng bộ và thấy mình nhường nó một bước thì có khi mình lại lợi hai bước;
, thế là em càng ngày càng thích " bắt nạt" nó
Mà thực ra thì chắc có nhiều người có cùng sở thích như em nên em mở topic này như ngôi nhà chung là nơi tụ tập những người cùng sở thích.
Em xin giới thiệu sơ qua về bản thân: tuổi thì đã băm vài nhát, gia cảnh bình thường, nghề nghiệp cũng bình thường mà vóc dáng hình thức ..cũng bình thường nốt
Tủ đồ của em cũng như chủ nhân: rất bình thường. Xuất xứ vô cùng đa dạng, đúng là thượng vàng hạ cám luôn, nhưng mà đã thích thì bất chấp. Cũng chẳng giỏi phối đồ, chỉ được cái máu liều hơi cao và mặt cũng hơi dày.
Mời các chị em cùng tham gia.
Về phần em, em sẽ post hình sau
Và em phát hiện ra sở thích ấy hóa ra là một trò chơi vận động cả thân thể lẫn trí óc vừa tốt cho sức khỏe vừa chữa được bệnh viêm màng túi kinh niên và bệnh nghiện shopping. Khi " bắt nạt" tủ quần áo, cũng có lúc em phải nhượng bộ và thấy mình nhường nó một bước thì có khi mình lại lợi hai bước;
Mà thực ra thì chắc có nhiều người có cùng sở thích như em nên em mở topic này như ngôi nhà chung là nơi tụ tập những người cùng sở thích.
Em xin giới thiệu sơ qua về bản thân: tuổi thì đã băm vài nhát, gia cảnh bình thường, nghề nghiệp cũng bình thường mà vóc dáng hình thức ..cũng bình thường nốt
Tủ đồ của em cũng như chủ nhân: rất bình thường. Xuất xứ vô cùng đa dạng, đúng là thượng vàng hạ cám luôn, nhưng mà đã thích thì bất chấp. Cũng chẳng giỏi phối đồ, chỉ được cái máu liều hơi cao và mặt cũng hơi dày.
Mời các chị em cùng tham gia.
Về phần em, em sẽ post hình sau