Ðề: Hải Phòng : 2 trường hợp cần xác minh
1. Tel 01268357669
Đây là số điện thoại của c Lan hiện đang điều trị ung thư vú tại Bv K
Chồng 59 tuổi hiện đang phải chạy thận. Anh đang ở nhờ nhà chị gái. Hai vợ chồng có một đứa con đang phải gửi nhờ ông bà.
CSTT vẫn như mọi lần tập trung hướng tới bé con của hai anh chị.
Chị Lan phát hiện K vú từ tháng 11 năm ngoái, đã mổ 1 lần và xạ trị 14 mũi, từ đó đến nay đã trải qua 6 đợt xạ trị, tổng cộng chi phí hết khoảng gần 60tr. Trước chị Lan làm cho công ty giao nhận ở cảng Nam Ninh (?), Hải Phòng, nhưng từ hồi bị bệnh đến giờ thì đã nghỉ làm.
Chồng chị cũng bị suy thận từ tháng 5/2011, trước đó làm xe ôm nhưng giờ chỉ nghỉ ở nhà thôi, vì sức khỏe yếu. Hai vợ chồng mỗi người một nơi, vợ thì hết đợt điều trị ở bv K Hà Nội lại về nhà ngoại, còn chồng ở nhờ nhà chị gái.
Mỗi đợt truyền hóa chất mất 3 ngày, sau đó về nhà nghỉ khoảng 20 ngày lại lên truyền tiếp. Vì bv đông, không có chỗ nằm nên chị phải thuê trọ ở ngoài, đến giờ truyền thuốc thì vào ngồi ké ở ghế hoặc giường trong bv. Chị nói, do thích ứng thuốc tốt nên thấy cũng đỡ...nhưng chưa biết kết quả cuối cùng thế nào. Mặc dù BHYT chi trả 80% nhưng chỉ là những loại thuốc trong danh mục, còn thuốc mua ngoài thì đắt hơn anh chị vẫn phải vay mượn họ hàng để trả.
Hôm nay truyền xong chị Lan sẽ về
nhà ông bà ngoại ở số 5, ngách 29, Khu TT công nhân xi măng, Cầu Cáp, Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng. Các chị đi xác minh thì cứ hỏi nhà ông bà Tháp nhé. Còn
nhà chị ấy thì ở 310C/108 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, HP.
Con gái năm nay lên lớp 8, học ở trường THCS Lạc Viên, quận Ngô Quyền thì đang ở nhà ông bà ngoại. Lớn thế nhưng vẫn chưa biết đi xe đạp, hàng ngày ông ngoại (77 tuổi) vẫn phải đưa đến trường. Cháu được miễn giảm 1/2 học phí và các khoản phụ phí, hội nhóm khác,...nhưng đầu năm vẫn phải đóng các loại tiền...mất khoảng ~1.000k.
2. Tel 01653965904
Điện thoại của chị Quế bụ u não. Chị đã phải mổ 1 lần rồi, nhưng giờ chính chỗ mổ lại mọc lên một u nữa. Chồng chị bỏ đi từ khi con mới 1 tuổi. Hai mẹ con sống nhờ bà ngoại.
CSTT vẫn như mọi lần hướng sự quan tâm chia sẻ đến con chị Quế.
Chị Quế thì hoàn cảnh hơn, vì chồng chị bỏ đi từ hồi con còn nhỏ, chị ở vậy nuôi con, ông bà ngoại thì ở xa (Thanh Trì, Hà Nội), quanh đó không có họ hàng thân thiết gì. Chị làm ở nhà máy đồ hộp Hạ Long, bộ phận chả giò, đi làm từ 7h sáng đến 5h chiều lương mỗi tháng chỉ được khoảng 1,5tr và cũng không có nhiều việc. Từ hồi bị bệnh đến giờ chị làm thủ tục xin nghỉ chế độ nhưng vẫn chưa xong.
Chị mổ u não trái từ tháng 6 năm 2010 hết hơn 50tr, khi đó khối u khoảng 16-17cm (?), giờ nó lại "mọc" ra hơn 1cm, bs gọi lên mổ (BV Việt Đức HN) - chi phí hết gần 40tr (mổ nội soi) nhưng cũng chưa có tiền nên chỉ mua thuốc về uống. Chị nói, lần trước mổ phải đưa cho bs 5tr, y tá, điều dưỡng chưa tính...nên tổng cộng số tiền mổ lần trước cũng hết 65-70tr.
Con gái chị năm nay học lớp 7, cũng học trường THCS Lạc Viên cùng trường với con chị Lan. May nhà chị gần trường nên con bé tự đi học, không phải đưa đón. Do hoàn cảnh khó khăn nên chị làm đơn xin miễn giảm học phí, cũng chỉ phải nộp 1/2 và không phải nộp các khoản khác như học thêm, quỹ hội,...
Nhà chị Quế ở số 10B, TT cá hộp, ngõ Phụ Mười, phường Máy Sai, quận Ngô Quyền, HP.
Em nói chuyện qua điện thoại nên đôi chỗ khó nghe, các mẹ khi đi xác minh thì gọi điện trước, hỏi lại địa chỉ cho chính xác nhé. Tks cả nhà!