Chuc con trai me Kukumalu mau khoe nhe, mua nay dang dich sot Virus, chac phai sot hang tuan moi khoi, chi co truyen dich la mau khoe thoi. Mong con trai mau khoe nhe, cac me CSTT yeu con nhieu:love:Khổ thân nhà Kukumalu, con giai bị ốm, sốt cao liên miên cả tuần, đi viện rồi. Kukumalu thức đêm trông con, kiệt sức vì mệt. Thương quá!
Gọi điện nhắn tin mãi vẫn chửa rõ tình hình.
Vào đây chúc con giai mau khỏi ốm.
Mẹ Kuku và gia đình cố gắng nhé!!!
Hôm nay đọc được những dòng này của mẹ kukumalu vậy là vui rồi. Cứ nhìn thấy các con khỏe, chạy nô đùa là vui rồi mẹ kuku nhỉ?Chết thật, hôm nay mới biết có topic nàyTrộm vía cu con đã khỏe và nghịch như giặc, tí nữa thì được mẹ tí tởn cho đi Thụy An cùng đấy.
Cảm ơn các chị, các bạn nhiều lắm, những người em đã gặp và chưa gặp. Khi nào có dịp offline nhất định cháu sẽ đến chào các cô các bác rõ to ạ
Cũng xin được chúc đại gia đình chúng ta luôn mạnh khỏe, may mắn và có thêm nhiều năng lượng :x
Chúc mừng con trai chị kukumalu đã khoẻ nhé. Mong là bé luôn "nghịch" để mẹ khỏi lo lắng vì bé bệnh:love:Chết thật, hôm nay mới biết có topic nàyTrộm vía cu con đã khỏe và nghịch như giặc, tí nữa thì được mẹ tí tởn cho đi Thụy An cùng đấy.
Cảm ơn các chị, các bạn nhiều lắm, những người em đã gặp và chưa gặp. Khi nào có dịp offline nhất định cháu sẽ đến chào các cô các bác rõ to ạ
Cũng xin được chúc đại gia đình chúng ta luôn mạnh khỏe, may mắn và có thêm nhiều năng lượng :x