(MS153/CN) 25.05.2009 - Đà Nẵng: Hãy giúp một gia đình quá thảm thương

147
0
0

meoluoi181

New Member
Nhà anh Nguyễn Quốc Thành có hoàn cảnh éo le, cực khổ nhất ở tổ 6, thôn Trước Đông, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng. Khi vợ anh sinh cháu thứ tư chưa đầy 1 tháng tuổi thì cuối tháng 11-2008 đứa con gái đầu là Nguyễn Thị Dung đang học lớp 4 bị u não ác tính phải giải phẫu 2 lần liên tiếp.

Trước tình cảnh đau lòng trên, rất mong các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức từ thiện, tấm lòng nhân ái xa gần hãy chia sẻ nỗi bất hạnh, khốn cùng của gia đình anh Nguyễn Quốc Thành. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình anh Thành: tổ 6, thôn Trước Đông, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Vợ chồng anh chỉ làm nông, làm thuê làm mướn cho bà con xung quanh vừa đủ tiền đong gạo sống qua ngày. Vừa qua, anh vay mượn làng trên xóm dưới gần 20 triệu đồng để chữa chạy cho con, nay bệnh tình của con lại tái phát, có hiện tượng thần kinh không bình thường, đầu luôn đau buốt chịu không thấu. Vợ chồng anh rất thương con nhưng không có tiền đưa con chữa chạy đành phải nằm nhà chờ sự may rủi. Trong khi đó, anh lại nuôi mẹ già 90 tuổi cũng ốm đau luôn, nên cuộc sống của gia đình anh điêu đứng vô cùng, các con anh không đủ cái ăn cái mặc và có khả năng nghỉ học. Mồng 7 Tết vừa qua, khi chúng tôi tìm đến nhà, vợ chồng anh đã bươn chải lên rừng đốn cây thuê nên mẹ già 90 tuổi phải trông 4 đứa cháu nhỏ đau ốm nheo nhóc.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Hãy giúp một gia đình quá thảm thương

Đầu cầu Đà Nẵng sẽ cố gắng sắp xếp đến thăm gia đình bé sớm :sad:
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hãy giúp một gia đình quá thảm thương

Ngày 16.06 nhận từ Hoa Vàng số tiền 400K (muathu nhé)
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Hãy giúp một gia đình quá thảm thương

Ngày 04/07 muathu, Mẹ Cu Gôn, Muội Ngoan, Linh Huy, Susu1811 đã ghé thăm gia đình nhà anh Thành, tin buồn là cháu bé con đầu lòng của anh chị đã ra đi cách đây một tháng, con bị bệnh u não ác tính nên không thể chữa khỏi, gia đình rất khổ vì vay mượn để chạy chữa cho con :( hiện tại 3 cháu một cháu đã đi học muathu và các mẹ cũng có hứa sẽ giúp con sách vở và áo quần đi học.

Còn việc giúp đỡ cho gia đình bé lúc này thật khó, mẹ bé nói gia đình hiện nợ ngân hàng 7 triệu (ngân hàng chính sách nên không thể vay tiền để chăn nuôi), nợ hàng xóm người thân 12 chỉ vàng. Muathu và các mẹ có nói chuyện xem có thể giúp cho gia đình theo hướng nào và cũng đã nghĩ đến việc giúp cho gia đình một số vốn khoảng 3-4 triệu để nuôi một bò để bớt khó khăn và có điều kiện để nuôi các cháu ăn học. Các mẹ ơi xem có thể giúp gia đình bé như thế nào nhé :x:x:x

PS: ba bé Điệp là người đã đưa đường muathu và các mẹ đến thăm gia đình anh Thành, các mẹ chắc nhớ bé Điệp mà mọi người đã đưa con đi mổ ở Đức năm ngoái :x:x:x



 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Hãy giúp một gia đình quá thảm thương

Muathu nhờ Admin chuyển trường hợp này sang các trường hợp trợ giúp cá nhân ạ :x:x:x
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hãy giúp một gia đình quá thảm thương

Nếu tận nơi được thì như đã thống nhất với muathu CSTT chúng mình tặng gia đình con bò nhé. :x
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Hãy giúp một gia đình quá thảm thương

Gửi chị ALnML đại diện CSTT, gửi chị Mùa thu đại diện đầu cầu Đà Nẵng
Mẹ bé Quang Minh , cùng cơ quan với em muốn giúp gia đình Anh Thành một con bò , và muốn được trao trực tiếp cho gia đình anh Thành, mong gia đình anh sớm vượt qua khó khăn trước mắt.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Hãy giúp một gia đình quá thảm thương

Ngày 25/07 các mẹ đầu cầu Đà Nẵng cùng 2 bạn của Susu1811 đã đến nhà anh Thành, Mẹ Cu Gôn và Huy Linh gửi tặng bé con anh thành sách vở và quần áo đồng phục chuẩn bị cho năm học mới @};-@};-@};- bạn của Susu1811 gửi tặng anh Thành số tiền 4.000.000 đồng để giúp gia đình mua một con bò, vì anh Thành đi làm trên núi mới về nên chưa kịp mua bò, hôm lên đúng ngày làm tuần 49 ngày của con gái đầu anh Thành nên gia đình cũng đông người muathu không tiện ghi lại hình ảnh trao tặng số tiền mua bò cho gia đình anh.

Hy vọng từ con bò này vài năm sau sẽ thành đàn bò giúp gia đình anh vượt qua khó khăn trước mắt và nuôi các cháu học hành. Cảm ơn Mẹ Cu Gôn và Huy Linh @};-@};-@};- Susu1811 ơi cho chị gửi lời cảm ơn đến Tâm bạn em nhé :x:x:x
 
Top