saomai
New Member
Mấy hôm nay đã cùng chị Loan và Sweetlily trao đổi về bé.
Giấy báo của bv Tâm Đức là 75 triệu.
Theo lời bác sĩ Quân ở Hội Chữ Thập Đỏ Bình Thuận: tình trạng bệnh của bé khá phức tạp, khả năng (50:50). Vì vậy cần mổ sớm cơ hội thành công sẽ tốt.
Một người bạn của CSTT đã đề nghị được tặng bé 30tr,Với số chi phí 75tr luôn cần nhiều tấm lòng quan tâm đến.
Theo thông tin từ báo Dân trí, hiện nay đã nhận được hơn 20tr cùng với các bạn bên WTT được khoảng 40tr như vậy đầu tuần bé sẽ lên nhập viện.
Tuy nhiên có thông tin từ cô Yến bv Tâm Đức: bệnh của bé khá nặng nên sau ca mổ sẽ xuất hiện những phát sinh về cả bệnh lý và chi phí, mong sao may mắn và ý chí của bé thật mạnh mẽ để vượt qua.
Chiều hôm qua trong chuyến công tác tại Bình Thuận, bạn Hoa Mai đã đến nhà thăm bé: gia đình rất khó khăn, tình trạng sức khỏe của bé không tốt do bệnh và suy dinh dưỡng. (có chụp hình bé, chiều nay Mai về SG sẽ up sau). Cảm ơn Hoamai:x
(Dân trí) - “Mấy ngày nay trở trời nên con em đau dữ dội, ban ngày còn đỡ một chút chứ tối đến là cháu tức ngực, thở dốc... Nhìn con mà vợ chồng em đứt từng khúc ruột”, chị Thúy đau khổ kể về bệnh tình của cháu Nguyễn Thị Bích Trâm.
>> Mới 4 tuổi đầu, em đã mắc căn bệnh hiểm nghèo
Sau khi Dân trí đưa tin, cháu Nguyễn Thị Bích Trâm (4 tuổi), con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Mạng (43 tuổi) và chị Thái Thị Thúy (31 tuổi), ở tổ 4, thôn Lập Phước, Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo - bệnh tim bẩm sinh suốt 4 năm qua, bạn đọc gần xa đã gọi điện, gửi quà giúp đỡ gia đình cháu Trâm. Hiện tại tổng số tiền mà gia đình cháu Trâm nhận được từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi về là 6.655.000 đồng.
Vợ chồng anh Mạng bất lực trước bệnh án của con
Ngày 31/08/2009 vừa qua, với số tiền được các nhà hảo tâm giúp đỡ, vợ chồng anh Mạng đã đưa cháu Trâm vào Bệnh viện Tim Tâm Đức TPHCM để khám bệnh. Các kết quả siêu âm, xét nghiệm của cháu Trâm rất đáng buồn: Hở van 2 lá 2/4; Hở van 3 lá 1/4; áp lực động mạch phổi tăng (PAPm 60mmHg); Các buồng tim không dãn;… Cùng kết quả hội chẩn tim mạch: Thông liên thất - tăng áp phổi nặng, hở van 2 lá 2 - 2,5/4, cần phẫu thuật đóng lỗ thông liên thất. Phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Cầm trên tay kết quả khám và giấy báo chi phí mổ của cháu Trâm, vợ chồng anh Mạng đành ngập ngùi đưa con về nhà chăm sóc. Theo giấy báo mổ của bệnh viện thì vợ chồng anh Mạng phải chuẩn bị 75.000.000 đồng để chi phí cho ca phẫu thuật tim của cháu Trâm. Anh Mạng tâm sự: “Cầm giấy báo chi phí mổ mà vợ chồng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm con ngồi khóc! Trước đây chỉ 60 triệu còn chưa chạy ra, giờ này chỉ còn biết ôm con về đến đâu hay đó chứ biết làm sao”.
Chiều 31/8, sau khi khám xong cho cháu Trâm, trời Sài Gòn mưa như trút nước, nhưng anh chị cũng đành đội mưa đưa con ra xe về lại nhà. “Hôm đó mưa lớn, vợ chồng em cũng phải đưa con về vì ở lại không biết ở đâu mà trong túi lại hết tiền”, anh Mạng nói.
Mấy ngày qua, hằng ngày chị Thúy ở nhà chăm sóc con, còn anh Mạng vẫn vào rừng hái măng về lột đem bán để đắp đổi qua ngày. Trong khi đó, ngoài cháu Trâm bị bệnh, vợ chồng anh Mạng còn 2 cháu nhỏ nữa đang theo học. Cuộc sống đắp đổi qua ngày đã khó khăn thế này thì không biết bệnh tình của cháu Trâm sẽ đi về đâu!
Anh Mạng nói trong nước mắt: “Vợ chồng em xin chân thành cám ơn báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp cháu Trâm, ân nghĩa này vợ chồng em xin khắc cốt ghi tâm. Nhưng giờ bệnh con em nặng quá, mà vợ chồng em hoàn toàn bất lực chỉ biết ngồi nhìn con bị bệnh hành hạ mà không làm gì được. Rất mong các nhà hảo tâm xét thương cảnh con em mà xin hãy cứu con em một lần, xin hãy cứu con em với…”!
Giấy báo của bv Tâm Đức là 75 triệu.
Theo lời bác sĩ Quân ở Hội Chữ Thập Đỏ Bình Thuận: tình trạng bệnh của bé khá phức tạp, khả năng (50:50). Vì vậy cần mổ sớm cơ hội thành công sẽ tốt.
Một người bạn của CSTT đã đề nghị được tặng bé 30tr,Với số chi phí 75tr luôn cần nhiều tấm lòng quan tâm đến.
Theo thông tin từ báo Dân trí, hiện nay đã nhận được hơn 20tr cùng với các bạn bên WTT được khoảng 40tr như vậy đầu tuần bé sẽ lên nhập viện.
Tuy nhiên có thông tin từ cô Yến bv Tâm Đức: bệnh của bé khá nặng nên sau ca mổ sẽ xuất hiện những phát sinh về cả bệnh lý và chi phí, mong sao may mắn và ý chí của bé thật mạnh mẽ để vượt qua.
Chiều hôm qua trong chuyến công tác tại Bình Thuận, bạn Hoa Mai đã đến nhà thăm bé: gia đình rất khó khăn, tình trạng sức khỏe của bé không tốt do bệnh và suy dinh dưỡng. (có chụp hình bé, chiều nay Mai về SG sẽ up sau). Cảm ơn Hoamai:x
(Dân trí) - “Mấy ngày nay trở trời nên con em đau dữ dội, ban ngày còn đỡ một chút chứ tối đến là cháu tức ngực, thở dốc... Nhìn con mà vợ chồng em đứt từng khúc ruột”, chị Thúy đau khổ kể về bệnh tình của cháu Nguyễn Thị Bích Trâm.
>> Mới 4 tuổi đầu, em đã mắc căn bệnh hiểm nghèo
Sau khi Dân trí đưa tin, cháu Nguyễn Thị Bích Trâm (4 tuổi), con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Mạng (43 tuổi) và chị Thái Thị Thúy (31 tuổi), ở tổ 4, thôn Lập Phước, Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo - bệnh tim bẩm sinh suốt 4 năm qua, bạn đọc gần xa đã gọi điện, gửi quà giúp đỡ gia đình cháu Trâm. Hiện tại tổng số tiền mà gia đình cháu Trâm nhận được từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi về là 6.655.000 đồng.
Vợ chồng anh Mạng bất lực trước bệnh án của con

Ngày 31/08/2009 vừa qua, với số tiền được các nhà hảo tâm giúp đỡ, vợ chồng anh Mạng đã đưa cháu Trâm vào Bệnh viện Tim Tâm Đức TPHCM để khám bệnh. Các kết quả siêu âm, xét nghiệm của cháu Trâm rất đáng buồn: Hở van 2 lá 2/4; Hở van 3 lá 1/4; áp lực động mạch phổi tăng (PAPm 60mmHg); Các buồng tim không dãn;… Cùng kết quả hội chẩn tim mạch: Thông liên thất - tăng áp phổi nặng, hở van 2 lá 2 - 2,5/4, cần phẫu thuật đóng lỗ thông liên thất. Phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Cầm trên tay kết quả khám và giấy báo chi phí mổ của cháu Trâm, vợ chồng anh Mạng đành ngập ngùi đưa con về nhà chăm sóc. Theo giấy báo mổ của bệnh viện thì vợ chồng anh Mạng phải chuẩn bị 75.000.000 đồng để chi phí cho ca phẫu thuật tim của cháu Trâm. Anh Mạng tâm sự: “Cầm giấy báo chi phí mổ mà vợ chồng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm con ngồi khóc! Trước đây chỉ 60 triệu còn chưa chạy ra, giờ này chỉ còn biết ôm con về đến đâu hay đó chứ biết làm sao”.
Chiều 31/8, sau khi khám xong cho cháu Trâm, trời Sài Gòn mưa như trút nước, nhưng anh chị cũng đành đội mưa đưa con ra xe về lại nhà. “Hôm đó mưa lớn, vợ chồng em cũng phải đưa con về vì ở lại không biết ở đâu mà trong túi lại hết tiền”, anh Mạng nói.
Mấy ngày qua, hằng ngày chị Thúy ở nhà chăm sóc con, còn anh Mạng vẫn vào rừng hái măng về lột đem bán để đắp đổi qua ngày. Trong khi đó, ngoài cháu Trâm bị bệnh, vợ chồng anh Mạng còn 2 cháu nhỏ nữa đang theo học. Cuộc sống đắp đổi qua ngày đã khó khăn thế này thì không biết bệnh tình của cháu Trâm sẽ đi về đâu!
Anh Mạng nói trong nước mắt: “Vợ chồng em xin chân thành cám ơn báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp cháu Trâm, ân nghĩa này vợ chồng em xin khắc cốt ghi tâm. Nhưng giờ bệnh con em nặng quá, mà vợ chồng em hoàn toàn bất lực chỉ biết ngồi nhìn con bị bệnh hành hạ mà không làm gì được. Rất mong các nhà hảo tâm xét thương cảnh con em mà xin hãy cứu con em một lần, xin hãy cứu con em với…”!
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: