ALnML
Super Moderator
Chị yêu quý @};-Chúc mừng sinh nhật chị @};-
Yêu lắm người chị luôn nâng đỡ em trong suốt bao năm qua.
Chả cần biết là sao mỗi lần thấy em bực, em buồn, em khóc chi lại an ủi:x vỗ về em :xđộng viên em, đỡ em từng bước từng bước chập chững trên con đường này.
Nhớ ngày đó lâu lắm rồi lần đầu tiên được chúc mừng sinh nhật chi năm 2004
Sinh nhật Shi gửi tới con gái :-*
Yêu lắm người chị luôn nâng đỡ em trong suốt bao năm qua.
Chả cần biết là sao mỗi lần thấy em bực, em buồn, em khóc chi lại an ủi:x vỗ về em :xđộng viên em, đỡ em từng bước từng bước chập chững trên con đường này.
Nhớ ngày đó lâu lắm rồi lần đầu tiên được chúc mừng sinh nhật chi năm 2004
Ngày 16.11.2004 chị đã từng ước này. Chúc chị luôn mạnh khỏe:x- Cám ơn mẹ Ngô Phương Loan nhiều vì đã nhớ tới mẹ nuôi của Thảo My- Tùng Lâm (ôi chao, phải làm sao để "nuôi" các con đươc... một lúc, xưng mẹ nuôi đỡ ngượng! ).
_ Cám ơn mẹ Lienrom và mẹ Cuccu đã làm cho những hình animation đẹp, cả web cho Thu- Tâm nữa chứ![]()
.
Ngày 19.03.2005 chị mở riêng một topic để phản bác, đau bụng mà cườiKhi mình già thì mình ước ao nhất là có sức khoẻ để có thể sống mà không phải dựa vào ai.
Ngày 17.06.2005 Trong topic tuổi 40Các mẹ yêu quý, các mẹ có liên quan tới mẹ Bubu-Shi ơi....
Dạo này các mẹ toàn gọi mẹ Bubu&Shi là chị Hoa BB??? :29:
Làm mình chẳng thích tẹo nào, thật đấy. Các mẹ cũng biết 1 lần mình đã đổi nick bởi vì mình muốn lúc nào cũng nhìn thấy, nghe thấy tên của 2 con cún yêu của mình. Thế mà chữ chị Hoa BB làm cho mình chẳng thấy Shi đâu nữa. Vậy các mẹ trả lại tên cho mình là chị Hoa BS nhé.
Cám ơn các mẹ nhiều :3:
Ngày 02.07.2005 OMM nhắc đến vụ mấy chi em đi thăm bé Nga ở HP có chi tiết này hài ghê lắm cơĐi ra ngoài đường thấy có đứa thanh niên nó gọi mình bằng "cô". Ôi trời ơi! Nhưng mà, chẳng cô thì sao, mình mà khôn ngoan or ham vui sớm thì cũng có con 15,16 như ai!
Về nhà ngắm mình trong gương tự bảo: Dạo này mình làm nhiều quá nên mặt bơ phờ. Tại da mình bắt nắng nên đen hết cả... Mấy tháng nữa, mình sẽ khá lên thôi.
Nhưng rồi lại nghĩ: sắp 40 rồi cơ mà. Ngày xưa, hồi 20 mình thấy 30+ là những bà già ấy chứ. Hừm, chờ đến khi 40 có khi lại đẹp ra nhỉ, người ta chẳng bảo đấy là tuổi "hồi xuân" là gì :-(
"Hoa cuối mùa sặc sỡ lo âu"... câu thơ này sao mà ám ảnh mình thế.
Hôm qua, một cô em bảo mình rằng: Phụ nữ buồn cười thật, em thấy có mấy bà già 70 vẫn thích mặc đẹp, Tuổi ấy rồi thì diện cho ai, nhỉ.
Khoảng 30 năm nữa mình cũng ở tuổi ấy đấy, nếu trời cho sống thọ ...
Chúc chị luôn khoẻ và thêm có thời gian để đồng hành tiếp cùng chúng em chị nhé @};-Bà Hoa kia tự nhiên lại nói: " Có chuyện gì chúng nó kể hết rồi..." làm em lại nhớ ra vụ của chị..he he.. ai cho chị nhắc.
Bác Hoa nhà ta dạy sớm quá, mắt nhắm mắt mở ra khỏi nhà... với đôi dép nhựa cổ la hy từ thập kỷ 80 bà nội Bubu& shi vẫn tiếc rẻ không nỡ vứt đi... sợ bà bực mình vì hành chồng dậy sớm nên đành lủi thủi tha dép rách đến Hải Phòng... Mà dép rách thật nhé... mỗi quai có 5 nhánh nhỏ thì 4 nhánh bị đứt...hi hi chỉ còn một nhánh liền với đế thôi... Bà ấy tức Mẹ KM lắm vì toàn bị mẹ KM giới thiệu đồ độc với mọi ngưòi và cứ đòi dẫn đi mua dép mới... he he.. nhưng mải buôn và ăn quá lại sợ MC giận nên cuối cùng vẫn bảo vệ nguyên xi đôi dép đó đến HN an toàn.
Em gửi hình cho chị rồi đó chị Post lên cho mọi ngưòi ngắm đôi dép của chị đi... :24:
Sinh nhật Shi gửi tới con gái :-*
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: