Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)
@ Cifmoon ơi cố lên chị nhé, hôm trước gọi điện hỏi để tới mà k thấy chị trả lời máy thành ra chưa tụ tập được. Hôm nay thì trời buồn quá, lại mưa nữa.

@};-
@ Mynhi : chị ơi, cái quạt em hỏi rồi, mà giá hơi cao tầm 7trăm, để em tham khảo lại giá đà nẵng rồi báo chị nhé. Ngoài đó mấy bữa nay đang mưa nên chưa nhờ được chị ạh.
@ Subim: hôm thứ 6 em đi qua nhà gọi cho chị mà k trả lời, máy em lại hết pin luôn, đứng chờ dưới cổng rồi gọi với lên mà chẳng thấy ai ừh hử gì cả, không biết có phải chị thuê khu nhà đó k nữa (có phải nó nằm trên đường thông từ hải phòng sang Quang trung). Báo hại bà su nhà em về cứ hỏi,
mẹ ơi bạn mẹ đâu rồi, tới chủ nhật vẫn đòi đi nhà bạn mẹ.
@ Mẹ Pink áo bầu đẹp hỉ

, em bon chen cho
bé su được không:-*
@ Chị Thủy Tít: hạt hoa vẫn chưa có chị ơi
@
Cuối cùng là cả nhà có ai cho con uống sữa Friso thì cho em xin cái nắp kẽm với, em hậu tạ nhiều nhiều