Ðề: 18.09.2010 CSTT đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm miền núi Quỳ Châu Nghệ An để động viên và khuyến khích các bé học tập tốt.
@Mường Tè: Xe taxi. Ô tô chắc chắn đi đến được điểm nông trường cách trường 12km. Nếu trời khô ko sao vào được tới trường , trời mưa thì đúng như em nói "taxi Quỳ Châu" lại những kỷ niệm khó quên
Để chi bấm maý đặt taxi sẵn nhé, em báo bão muộn làm hơi lo lo đấy.
Bão muộn thật, giữa tháng 8 rồi mà mới có 2 cơn bão ảnh hưởng đến VN (thực tế bão vào đất liền trực tiếp chỉ có cơn bão số 1). Quy luật thì bão đầu mùa thường đi lên vĩ độ cao, hay vào Bắc Bộ, từ tháng 8,9 bão dịch xuống miền Trung, đặc biệt là khu vực Trung và Nam Trung Bộ.
Nói chuyện bão là nhớ cái chuyện dự báo thời tiết của nước mình. Tầm tháng 4, tháng 5, thể nào cũng dự báo "Mùa mưa bão năm nay dự báo sẽ có nhiều diễn biến bất thường, cường độ bão, lũ mạnh hơn" hoặc như hồi tháng 6 lúc nắng gay gắt, ng ta dự báo "Sau đợt nắng nóng này, miền Bắc dự báo sẽ phải chịu thêm 3-4 đợt nắng nóng nữa". Song, đến giờ là cuối tháng 8, thu đến đít rồi, mà chả thấy thêm đợt nắng nóng nào. Khổ những bác chạy đi mua điều hòa đợt tháng 7 vừa rồi, đến khổ. Còn mưa bão thì năm nào chả có, năm nào chả bất thường, dự báo kiểu "Năm nay có nh diễn biến bất thường" chả để làm gì. Mà có bất thường mới là chuyện đương nhiên, chứ không đổ cả ngàn tỷ đồng cho chuyện ứng phó biến đổi khí hậu làm gì. Cái gì thiệt hại, cái gì không ai nhận lỗi thì cứ đổ tại thời tiết bất thường, thiên tai, biến đổi khí hậu, cấm có sai và cũng chả ai dám kêu...