metyruoi
Active Member
Chị Ngô Thị Quý - 37 tuổi ở xóm 1, Hạ Vỹ, Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam. Chồng bị ung thư máu, mới giỗ đầu. Con gái lớn bị viêm não Nhật Bản biến chứng, mười mấy năm nay nằm 1 chỗ trong cũi. Mẹ chồng 80 tuổi, người gầy ốm, chỉ còn chưa đầy 20kg.
Anh chị chịu khó làm lụng, cộng thêm tiền vay mượn được của họ hàng, làng xóm, xây được căn nhà rộng rãi. Để có tiền trả nợ, chị vào Nam kiếm việc làm thêm. Trong một lần vác nặng, chị bị ngã do bước hụt cầu thang, cú ngã làm vỡ đốt sống lưng, vỡ xương chậu, chữa trị hơn 1 năm không khỏi, bây giờ 2 chân teo, đi lại phải chống gậy. Thu nhập của ba mẹ con chỉ trông chờ vào mấy thước hoa màu. Chân đau, không tự đi lại được, mỗi bận ra đồng, lại phải có người đưa đi.
Cháu út học lớp một, con gái thứ hai học lớp 3, buổi sáng chở rau ra chợ, rồi quay về chở mẹ xong mới đi học. Hai năm học trước, cháu học rất khá, được học bổng của Vinamilk hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi. Còn bà nội và cháu lớn thì gửi nhờ nhà chị gái chồng (không lập gia đình) nuôi hộ, hàng ngày đi học về, hai chị em lại sang cho chị và bà ăn.
Căn phòng nơi có chiếc cũi của cô con gái lớn, bên cạnh là giường ngủ của bà cụ
CSTT đến tặng quà là gạo, muối, mì tôm, dầu ăn và những thực phẩm thiết yếu khác cho mẹ con chị. Trong thời gian tới, CSTT sẽ xem xét, có thể bảo trợ cho 1 trong hai bé tiền học phí.
Anh chị chịu khó làm lụng, cộng thêm tiền vay mượn được của họ hàng, làng xóm, xây được căn nhà rộng rãi. Để có tiền trả nợ, chị vào Nam kiếm việc làm thêm. Trong một lần vác nặng, chị bị ngã do bước hụt cầu thang, cú ngã làm vỡ đốt sống lưng, vỡ xương chậu, chữa trị hơn 1 năm không khỏi, bây giờ 2 chân teo, đi lại phải chống gậy. Thu nhập của ba mẹ con chỉ trông chờ vào mấy thước hoa màu. Chân đau, không tự đi lại được, mỗi bận ra đồng, lại phải có người đưa đi.
Cháu út học lớp một, con gái thứ hai học lớp 3, buổi sáng chở rau ra chợ, rồi quay về chở mẹ xong mới đi học. Hai năm học trước, cháu học rất khá, được học bổng của Vinamilk hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi. Còn bà nội và cháu lớn thì gửi nhờ nhà chị gái chồng (không lập gia đình) nuôi hộ, hàng ngày đi học về, hai chị em lại sang cho chị và bà ăn.
Căn phòng nơi có chiếc cũi của cô con gái lớn, bên cạnh là giường ngủ của bà cụ

CSTT đến tặng quà là gạo, muối, mì tôm, dầu ăn và những thực phẩm thiết yếu khác cho mẹ con chị. Trong thời gian tới, CSTT sẽ xem xét, có thể bảo trợ cho 1 trong hai bé tiền học phí.