Cảnh báo từ vụ du khách mất tích tại Ana Mandra Huế

7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Một thanh niên 30 tuổi – khách của khu resort Ana Mandara Huế - đã mất tích tại biển Thuận An chiều ngày 31/7/2011 do sụt cát. Người nhà của nạn nhân rất bức xúc cho rằng khu Resort Ana Mandara Huế đã không có bất kỳ biện pháp bảo vệ an toàn nào cho khách du lịch của mình.



Một góc khu resort Ana Mandara

Trong đơn gửi tới báo Pháp luật Việt Nam Online, ông Nguyễn Văn Nghĩ, 72 tuổi thường trú tại 281 Cát Dài, Hai Bà Trưng, TP Hải Phòng cho biết chiều ngày 31.7 gia đình ông nhận được tin con trai bị mất tích tại biển Thuận An khi đi du lịch cùng đơn vị đang công tác (Công ty Alcatel Lucent Việt Nam) tại khu resort Ana Mandara (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang Thừa Thiên Huế).
Gia đình ông Nghĩ đã ngay lập tức bay chuyến bay sớm nhất vào Huế, tham gia tìm kiếm thi thể người thân.

“ Bãi biển của khu resort Ana Mandara Huế rất rộng lớn, hơn nữa lại là khu biển biệt lập dành riêng cho khách của khu Resort nên dân thường và đội cứu hộ địa phương không được vào. Gia đình tôi được biết bãi biển này được đánh giá là khu biển nguy hiểm, sâu và kết cấu dải cát bờ biển không chắc, có nhiều dòng hải lý qua lại, dễ xảy ra hiện tượng cát lún/ sụt cát song thực tế từ quan sát của chúng tôi thì khu Resort Ana Mandara Huế đã không có bất kỳ biện pháp bảo vệ an toàn nào cho khách du lịch của mình như phao cảnh giới, đội cứu hộ, phao bơi, chòi canh….ngoài một vài tấm biển nhỏ cảnh báo với nôi dung “… Khách sạn không chịu trách nhiệm về rủi ro của khách khi đi biển???...”, Chị Nguyễn Thùy L em gái của nạn nhân nghẹn ngào trình bày với phóng viên PLVN Online.

Cũng theo trình bày của em gái nạn nhân thì đồng nghiệp của anh trai cô kể lại rằng anh cô gặp nạn khi đang đứng chỗ nước biển tầm ngang ngực, đang nói chuyện cùng với một bạn gái là con của một chị đồng nghiệp. Người bạn gái này kể lại “ thấy anh ý bám lấy cháu, tưởng anh ý đùa thì cháu cùng thấy chân mình không chạm đất nữa,…”. Khi 2 người kêu cứu thì có một bạn ở xa hơn có thấy tín hiệu và quay lại cứu, có cố đẩy anh trai cô vào bờ nhưng vì kiệt sức nên quay sang cứu bạn gái và nắm tóc bạn gái kéo vào. Sau đó người bạn này bơi vào bờ kêu cứu và mọi người cũng cố tìm được dây để anh trai cô có thể bám để kéo vào nhưng khi quay lại tìm thì không thấy anh trai cô đâu nữa. Cũng theo các bạn đồng nghiệp của anh trai cô thì lúc đó khoảng 6 giờ chiều, trời vẫn sáng, không mưa và biển yên, ít sóng.

Đến chiều ngày 1/8/2011 thi thể anh trai cô mới được tìm thấy.

“Nỗi đau mất con, mất anh, mất em là quá lớn không gì có thể bù đắp với gia đình tôi vì cháu là con trai duy nhất trong gia đình. Song điều đau đáu trong lòng gia đình tôi là khu resort Ana Mandara- Huế, cho tới thời điểm hiện tại sau cả tháng trời xáy ra tai nạn vẫn chưa hề gửi lời chia buồn đến gia đình tôi, hoặc chỉ là một lời xin lỗi”, ông Nghĩ- cha của nạn nhân buồn rầu cho biết.

Theo ông Nghĩ, ông gửi đơn tới cơ quan báo chí để gửi một thông điệp cảnh báo an toàn đến những cá nhân/ tập thể đang và sẽ có kế hoạch đi du lịch nói chung và du lịch tại khu resort Ana Mandara Huế nói riêng. “ Gia đình chúng tôi không phải muốn đòi hỏi gì từ Khu resort Ana Mandara Huế mà gia đình chúng tôi muốn khu resort này nhanh chóng phải có các động thái cải thiện an ninh, có cái tâm trong kinh doanh, tránh các trường hợp đáng tiếc như với con trai tôi xảy ra với gia đình người khác”, ông Nghĩ nói.

Vì sao khu resort Ana Mandara Huế im lặng trước rủi ro xảy ra với con trai ông Nghĩ? Khu Resort này thì có phải mua bảo hiểm cho khách hàng, có phải chịu trách nhiệm khi xảy ra rủi ro cho khách hàng hay không? Pháp luật Việt Nam Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới độc giả.

Anh Phương


http://www.phapluatvn.vn/phapluat/k...h-mat-tich-tai-resort-ana-Mandra-Hue-2057780/
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Cảnh báo từ vụ du khách mất tích tại Ana Mandra Huế

ui, em đến khu này rồi, rất đẹp nhưng quả thật quá biệt lập, tìm ..mỏi mắt mới thấy chỗ của nó vì nằm khá xa với Huế, đã thế còn lọt thỏm trong một khu chợ, rồi nhà dân.v..v.. mới đến nơi.
 
Top