Haidang02
New Member
Nhói lòng trước cậu bé mất hai tay, bộ phận sinh dục vì điện giật
Đọc trường hợp này thấy thương quá :
(Dân trí) - Bị điện cao thế giật, cậu bé 9 tuổi ngoài việc phải cắt bỏ 2 cánh tay do bị hoại tử còn buộc phải cắt luôn cả bộ phận sinh dục. Nhìn con trước khi nhập viện đến lúc này, người mẹ trẻ chết lặng trước tai nạn kinh hoàng mà con phải gánh chịu…
Chị Nguyễn Thị Châm, sinh năm 1979, giáo viên Trường tiểu học Trung Hòa 1, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại tai nạn bị điện cao thế giật của đứa con trai đầu: cháu Đặng Quốc Trường, sinh năm 2001.
Ngày 3/4, cháu Trường và anh họ (hơn cháu một tuổi) đang nghịch đồ chơi là một con chim bằng bóng bay tại nhà bà ngoại thì đồ chơi mắc trên trần nhà. Trường và anh họ dùng một thanh sắt inox dài để khều đồ chơi, nhưng để thử độ dài của thanh sắt, Trường đứng trên ban công với ra đường dây điện chạy cao thế chạy ngang trước mặt nhà thì bị điện phóng xuống bất tỉnh nhân sự.
Người nhà vội đưa cháu Trường vào bệnh viện đa khoa tuyến huyện sơ cứu, rồi lập tức chuyển thẳng lên Viện bỏng quốc gia cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng khoa Nhi, Viện bỏng quốc gia cho biết, chẩn đoán lúc mới nhập viện, Trường bị điện giật làm hoại tử phần cánh tay phải và một ngón cánh tay trái, cháy toàn bộ phần ổ bụng. Nhưng nặng hơn cả là bộ phận sinh dục cũng bị điện giật cháy xém.
Điện cao thế giật làm cháu bé phải cắt cụt cả 2 tay...
Mắt chị Châm đỏ au. Những giọt nước mắt lã chã rơi, dường như chị cũng tự trách mình khi để cháu nghịch dại không ai trông nom. Mất hai tay đã đành, nhưng mất luôn cả bộ phận sinh dục, đó là nỗi đau không thể diễn tả thành lời của cháu bé chỉ vừa 9 tuổi. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay: “Hiện trạng bây giờ của cháu Trường là bị bỏng điện 24% cơ thể, sâu độ 4 và độ 5 dẫn đến hoại tử ở nhiều bộ phận cơ thể. Nặng nhất là 2 cánh tay, buộc phải cắt cụt một phần ba ở cẳng tay mỗi bên. Đặc biệt, điện cao thế cũng phá hỏng luôn bộ phận sinh dục của cháu”.
Theo lời chị Châm, do lúc điện cao thế phóng xuống, điện theo phần thanh inox lại nối với cả khóa quần của cháu Trường nên làm cả bộ phận sinh dục cháy xém. Phần ổ bụng cũng cháy toàn bộ, dẫn đến suy thận cấp tính. “Từ khi nhập viện đến giờ, tạm thời tính mạng cháu vẫn giữ được, nhưng nan giải là bộ phận sinh dục đã bị hủy hoại toàn bộ. Chúng tôi hiện phải tiếp tục sửa mỏm cụt ở tay, ghép da vùng bỏng sâu, riêng bộ phận sinh dục phải chờ bác sĩ chuyên khoa xem phải duy trì thế nào”, bác sĩ Tuấn cho biết
... nhưng khủng khiếp hơn là bộ phận sinh dục của cháu cũng không còn Cũng theo bác sĩ Tuấn, việc tạo hình thay thế bộ phận sinh dục phải chờ đến khi cháu Trường đủ 18 tuổi. Trước mắt lo việc điều trị 2 cánh tay và phần ổ bụng cũng đã khá vất vả, nhất là khi hoàn cảnh gia đình của cháu Trường không mấy khá giả.
Chị Châm là giáo viên tiểu học, chồng chị là anh Đặng Quốc Chính làm bảo vệ cho một kho bạc ở huyện. Thu nhập của 2 vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống, bởi ngoài cháu Trường hai vợ chồng chị còn chăm lo cho một cháu trai 4 tuổi và bố mẹ già. “Chị cũng vất vả lắm, kiếm tiền chạy chữa cho con đã lo như sốt vó, mà có tiền đi nữa thì sao đây khi con không còn tay, không còn được làm người bình thường nữa…”, chị Châm nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Báo điện tử Dân trí ủng hộ 3 triệu đồng để giúp cháu Trường vượt qua khó khăn trước mắt
1. Chị Nguyễn Thị Châm, Khu tập thể Ngân hàng, thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên hoặc giúp đỡ trực tiếp tại khoa Nhi, Viện Bỏng quốc gia, Hà Nội.
ĐT: 0949.173.868
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
SWIFT Code: ICBVVNVX106
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.03.733.269
Đọc trường hợp này thấy thương quá :
(Dân trí) - Bị điện cao thế giật, cậu bé 9 tuổi ngoài việc phải cắt bỏ 2 cánh tay do bị hoại tử còn buộc phải cắt luôn cả bộ phận sinh dục. Nhìn con trước khi nhập viện đến lúc này, người mẹ trẻ chết lặng trước tai nạn kinh hoàng mà con phải gánh chịu…
Chị Nguyễn Thị Châm, sinh năm 1979, giáo viên Trường tiểu học Trung Hòa 1, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại tai nạn bị điện cao thế giật của đứa con trai đầu: cháu Đặng Quốc Trường, sinh năm 2001.
Ngày 3/4, cháu Trường và anh họ (hơn cháu một tuổi) đang nghịch đồ chơi là một con chim bằng bóng bay tại nhà bà ngoại thì đồ chơi mắc trên trần nhà. Trường và anh họ dùng một thanh sắt inox dài để khều đồ chơi, nhưng để thử độ dài của thanh sắt, Trường đứng trên ban công với ra đường dây điện chạy cao thế chạy ngang trước mặt nhà thì bị điện phóng xuống bất tỉnh nhân sự.
Người nhà vội đưa cháu Trường vào bệnh viện đa khoa tuyến huyện sơ cứu, rồi lập tức chuyển thẳng lên Viện bỏng quốc gia cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng khoa Nhi, Viện bỏng quốc gia cho biết, chẩn đoán lúc mới nhập viện, Trường bị điện giật làm hoại tử phần cánh tay phải và một ngón cánh tay trái, cháy toàn bộ phần ổ bụng. Nhưng nặng hơn cả là bộ phận sinh dục cũng bị điện giật cháy xém.

Điện cao thế giật làm cháu bé phải cắt cụt cả 2 tay...
Sau một tuần điều trị, mặc dù đã dùng các biện pháp điều trị tích cực, nhưng không những không cứu được cánh tay phải mà cả cánh tay trái của Trường cũng buộc phải cắt bỏ nốt. Chị Châm, mẹ cháu Trường đau đớn kể: “ Phải day dứt, khó khăn lắm chúng tôi mới quyết định để cho bác sỹ cắt đi cánh tay phải của con, với hi vọng sau khi hồi phục sẽ giúp cháu cầm nắm, viết vẽ bằng cánh tay còn lại. Nhưng, cánh tay này cũng không giữ được nốt, giờ cháu thành người tàn phế mất rồi”. Mắt chị Châm đỏ au. Những giọt nước mắt lã chã rơi, dường như chị cũng tự trách mình khi để cháu nghịch dại không ai trông nom. Mất hai tay đã đành, nhưng mất luôn cả bộ phận sinh dục, đó là nỗi đau không thể diễn tả thành lời của cháu bé chỉ vừa 9 tuổi. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay: “Hiện trạng bây giờ của cháu Trường là bị bỏng điện 24% cơ thể, sâu độ 4 và độ 5 dẫn đến hoại tử ở nhiều bộ phận cơ thể. Nặng nhất là 2 cánh tay, buộc phải cắt cụt một phần ba ở cẳng tay mỗi bên. Đặc biệt, điện cao thế cũng phá hỏng luôn bộ phận sinh dục của cháu”.
Theo lời chị Châm, do lúc điện cao thế phóng xuống, điện theo phần thanh inox lại nối với cả khóa quần của cháu Trường nên làm cả bộ phận sinh dục cháy xém. Phần ổ bụng cũng cháy toàn bộ, dẫn đến suy thận cấp tính. “Từ khi nhập viện đến giờ, tạm thời tính mạng cháu vẫn giữ được, nhưng nan giải là bộ phận sinh dục đã bị hủy hoại toàn bộ. Chúng tôi hiện phải tiếp tục sửa mỏm cụt ở tay, ghép da vùng bỏng sâu, riêng bộ phận sinh dục phải chờ bác sĩ chuyên khoa xem phải duy trì thế nào”, bác sĩ Tuấn cho biết

... nhưng khủng khiếp hơn là bộ phận sinh dục của cháu cũng không còn
Chị Châm là giáo viên tiểu học, chồng chị là anh Đặng Quốc Chính làm bảo vệ cho một kho bạc ở huyện. Thu nhập của 2 vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống, bởi ngoài cháu Trường hai vợ chồng chị còn chăm lo cho một cháu trai 4 tuổi và bố mẹ già. “Chị cũng vất vả lắm, kiếm tiền chạy chữa cho con đã lo như sốt vó, mà có tiền đi nữa thì sao đây khi con không còn tay, không còn được làm người bình thường nữa…”, chị Châm nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Báo điện tử Dân trí ủng hộ 3 triệu đồng để giúp cháu Trường vượt qua khó khăn trước mắt
Trước hoàn cảnh đáng thương của cháu Trường, ngay trong ngày 14/4, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn đã quyết định trích từ Quỹ Nhân ái 3.000.000 đồng để giúp cháu chạy chữa, vượt qua những khó khăn do tai nạn điện giật gây ra. Hơn lúc nào hết, cháu Trường đang rất cần những tấm lòng hảo tâm chung tay chia sẻ nỗi đau quá lớn này.Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Chị Nguyễn Thị Châm, Khu tập thể Ngân hàng, thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên hoặc giúp đỡ trực tiếp tại khoa Nhi, Viện Bỏng quốc gia, Hà Nội.
ĐT: 0949.173.868
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
SWIFT Code: ICBVVNVX106
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.03.733.269