Gà ăn thóc
New Member
Các mẹ thân mến,
Hôm qua em vừa bị một chứng bệnh mà từ khi cha sinh mẹ đẻ em chưa hề biết tới dù hoạt động trong ngành y dược: ĐIẾC CẤP TÍNH.
Hôm nay ổn ổn rồi em lên đây post lên cho các mẹ biết để đề phòng.
Sáng hôm qua thức dậy em thấy ù nhẹ 1 bên tai, nghĩ đơn giản là chỉ bị mệt do tối qua thức khuya nên em không làm gì cả, đi ăn sáng xong về nhà nghỉ 1 lúc thì thấy triệu chứng ngày càng tăng, định bụng chiều hoặc mai mới đi khám, nằm 1 lúc khó chịu quá em gọi điện cho BS, may phước chọn đúng ông BS biết rõ về chứng bệnh này, yêu cầu em ngay lập tức uống thuốc nếu không điếc nặng không hồi phục.:-&:-&:-&:-&
Bác sĩ cũng giải thích cho em đó là do mạch máu tới nuôi tai bị tắc đột ngột cần thiết dùng ngay thuốc giãn mạch Fonzylane và corticoid khẩn cấp, nếu không màng nhĩ không được máu tới nuôi sẽ bị tổn thương khó hồi phục. em uống thuốc xong nằm nghỉ tiếp, tới 10 giờ thì tai em hoàn toàn không nghe được gì nữa, lúc nào cũng giống như có 1 cái máy cày trong tai ý, và tụt huyết áp nữa.
Vẫn lo lắng em gọi điện liên tục cho vài ông bác sĩ thì được chấn an là đã cấp cứu kịp và khuyên đi đo thính lực. Em tới phòng khám Medelab ở 41 Nguyễn Thượng Hiền gặp BS Tai Mũi Họng thì được đưa đi đo tính lực, kết quả là tai bị ù giảm rõ rệt nhưng chưa có tổn thương gì, quay về Medelab tiếp tục truyền Fonzylane và corticoid và uống thêm 1 đống thuốc. Đến đêm em bị đau đầu đau mặt dữ dội không ngủ nổi, may phước là tai đã bớt ù dần và khả năng nghe bắt đầu quay lại, tuy nhiên em vẫn phải điều trị thêm 5 ngày truyền và 1 tháng uống thuốc nữa.




EM nghe bác sĩ nói 10 người thì tới 8 người điếc do chủ quan không cấp cứu kịp, số em rất may mắn vì làm trong ngành y dược nên quen BS chứ không cũng điếc rồi. Em xin post lên đây để các mẹ tham khảo và lưu ý nhỡ gia đình có người nào bị triệu chứng như vậy thì còn cứu kịp.
Hôm qua em vừa bị một chứng bệnh mà từ khi cha sinh mẹ đẻ em chưa hề biết tới dù hoạt động trong ngành y dược: ĐIẾC CẤP TÍNH.
Hôm nay ổn ổn rồi em lên đây post lên cho các mẹ biết để đề phòng.
Sáng hôm qua thức dậy em thấy ù nhẹ 1 bên tai, nghĩ đơn giản là chỉ bị mệt do tối qua thức khuya nên em không làm gì cả, đi ăn sáng xong về nhà nghỉ 1 lúc thì thấy triệu chứng ngày càng tăng, định bụng chiều hoặc mai mới đi khám, nằm 1 lúc khó chịu quá em gọi điện cho BS, may phước chọn đúng ông BS biết rõ về chứng bệnh này, yêu cầu em ngay lập tức uống thuốc nếu không điếc nặng không hồi phục.:-&:-&:-&:-&
Bác sĩ cũng giải thích cho em đó là do mạch máu tới nuôi tai bị tắc đột ngột cần thiết dùng ngay thuốc giãn mạch Fonzylane và corticoid khẩn cấp, nếu không màng nhĩ không được máu tới nuôi sẽ bị tổn thương khó hồi phục. em uống thuốc xong nằm nghỉ tiếp, tới 10 giờ thì tai em hoàn toàn không nghe được gì nữa, lúc nào cũng giống như có 1 cái máy cày trong tai ý, và tụt huyết áp nữa.
Vẫn lo lắng em gọi điện liên tục cho vài ông bác sĩ thì được chấn an là đã cấp cứu kịp và khuyên đi đo thính lực. Em tới phòng khám Medelab ở 41 Nguyễn Thượng Hiền gặp BS Tai Mũi Họng thì được đưa đi đo tính lực, kết quả là tai bị ù giảm rõ rệt nhưng chưa có tổn thương gì, quay về Medelab tiếp tục truyền Fonzylane và corticoid và uống thêm 1 đống thuốc. Đến đêm em bị đau đầu đau mặt dữ dội không ngủ nổi, may phước là tai đã bớt ù dần và khả năng nghe bắt đầu quay lại, tuy nhiên em vẫn phải điều trị thêm 5 ngày truyền và 1 tháng uống thuốc nữa.
EM nghe bác sĩ nói 10 người thì tới 8 người điếc do chủ quan không cấp cứu kịp, số em rất may mắn vì làm trong ngành y dược nên quen BS chứ không cũng điếc rồi. Em xin post lên đây để các mẹ tham khảo và lưu ý nhỡ gia đình có người nào bị triệu chứng như vậy thì còn cứu kịp.