Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

26
0
0

sansui

New Member
Một trường hợp bị bỏng rất nặng và hoàn cảnh vô cùng khó khăn cần giúp đỡ.
E tên là Hoàng Xuân Bảo, 24 tuổi quê ở Thừa Thiên Huế, bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi 2 anh em Bảo khôn lớn và hiện nay mẹ Bảo đã già lại ở quê bị bệnh tim. Anh trai cũng đi làm thuê trong SG còn Bảo ra HN làm thợ xây kiếm tiền gửi về nuôi mẹ.
Ra Hà Nội làm được 10 ngày thì Bảo bị điện giật trong lúc làm việc nhưng chủ nhà từ chối trách nhiệm và Bảo được đưa vào viện dưới sự giúp đỡ và chăm sóc của các anh em đồng hương Thừa Thiên Huế cùng làm thợ xây.
Bảo vào viện từ hôm 26-10 và do Bảo không có bảo hiểm nên phải tự chi trả hoàn toàn tiền thuốc và viện phí. Chỉ sau 2 hôm vào viện số tiền các anh em đóng góp cho Bảo là 5 triệu đã hết sạch và kể từ sáng nay, 28-10 Bảo đã ko còn đc dùng thuốc. Mức độ bỏng của Bảo khoảng 40%
E cứ thế nằm bất động trên giường, sốt cao, lạnh run người mà ko được dùng bất kì loại thuốc nào do đã hết sạch tiền. Anh em đồng hương cùng đi làm thợ xây thương lắm nhưng cũng toàn người nghèo không có tiền nên cũng đành chịu, chỉ cắt cử người thay nhau vào chăm sóc Bảo.
Gia đình trong Huế thì cũng ko đc thông tin do mẹ già bị bệnh tim, sợ là thông báo về gia đình thì mẹ sẽ ko chịu nổi.
mong là mọi người quan tâm giúp đỡ e Bảo vượt qua thời điểm này vì anh e làm cùng cũng toàn khó khăn, ko thể giúp đc nếu không e sẽ ko có tiền để dùng thuốc và còn mẹ già đang chờ e ở quê.
Liên hệ với anh Thi là đồng hương cùng làm thợ xây để hỏi tình hình e:0166.244.558.
Ưoc tính tiền điều trị cho e Bảo lên đến xấp xỉ 70 triệu đồng, đây là 1 số tiền quá lớn đối với hoàn cảnh trắng tay lại phải nuôi mẹ già của e.
Hiện tại Em Bảo đang nằm tại tầng 2 khoa Hồi sức cấp cứu BV Bỏng QG, rất mong các tấm lòng hảo tâm quan tâm và giúp đỡ em

 
26
0
0

sansui

New Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo,bỏng nặngkhông có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

Chiều 30-10, chúng tôi đã vào thăm em Bảo và tìm hiểu thêm thông tin về em. Hoàng Xuân Bảo sinh năm 1986, lao động tự do. Ngày 26-10 khi làm việc trên trần nhà đang xây gần đường điện cao thế đã bị bỏng điện do chập điện cao thế bắn vào. Tình trạng của em là bỏng 46 % cơ thể, bỏng 20 % độ sâu (theo chỉ số chuyên môn do bác sỹ cung cấp)
Gia đình cư ngụ tại làng Phú Bài, Xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Cha mất sớm, còn mẹ Nguyễn Thị May bị bệnh tim. Mẹ ở nhà cũng chỉ làm ruộng, con trai lớn 32 tuổi đã lập gia đình tận miền tây, con gái đi lấy chồng xa, ở nhà còn một em hơn 20 tuổi lao động tự do. Cuộc sống cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày.
Khi đi làm thì em Bảo cũng kiếm được 3 triệu một tháng, nay lâm nạn, cũng chắng biết lấy gì ra, em làm lao động tự do, không có hợp đồng, không có bảo hiểm.
Được sự giúp đỡ tận tình của bác sỹ khoa hồi sức cấp cứu chúng tôi cũng có được số liệu cụ thể cho việc điều trị của em Bảo. Với danh mục thuốc (cần thiết nhất) đã lên tới 15 danh mục, số tiền chi là 10 triệu 5 trăm ngàn đồng từ hôm vào viện. Tài khoản của em chỉ còn vỏn vẹn 500.000đ, một con số chắng thấm vào đâu so với số tiền hàng ngày phải chi cho việc điều trị là xấp xỉ 2 triệu đồng.
Trường hợp này quả là khó khăn, khi ra về chúng tôi đã trao đổi ý kiến với nhau, băn khoăn quá, hoàn cảnh thực sự khó khăn, không bảo hiểm y tế, quá trình điều trị do di chứng bỏng điện là dài (theo bác sỹ)
Rất mong được sự quan tâm và giúp đỡ của các thành viên CSTT
 
125
0
0
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

Thứ 7 (30/10) vừa rồi, Quỹ Tấm Lòng của chúng em đã vào thăm Bảo và đóng thêm vào tài khoản của Bảo 1200K. Em xem tài khoản của Bảo, đã đóng đc 13M, nhưng tiêu hết hơn 11M rồi. Ko có bảo hiểm khổ thế đấy :(. Cả nhà giúp Bảo với :(
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

Kuku sẽ liên hệ để đưa lên báo, mong sẽ có sự trợ giúp của cộng đồng, cảm ơn kukumalu :-*
 
26
0
0

sansui

New Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

Kuku sẽ liên hệ để đưa lên báo, mong sẽ có sự trợ giúp của cộng đồng, cảm ơn kukumalu :-*
ôi thế thì tốt quá,cả nhà xem có mối quan hệ nào thì giới thiệu hoàn cảnh của em Bảo với,chi phí điều trị cho Bảo là rất lớn, mà chẳng có bảo hiểm nên thực sự là vô cùng khó khắn, thế mới thấy tầm quan trọng của bảo hiểm,bình thường thì chẳng ai mong phải dùng đến nhưng khi có việc lại vô cùng cần thiết,ko biết TH như của Bảo bây giờ tiến hành mua BH có được ko nhỉ
 
26
0
0

sansui

New Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

May quá Mẹ Bảo cũng ra đây chăm sóc con rồi nên về mặt tinh thần Bảo đã tốt lên nhiều so với vc chơ vơ 1 mình trong Viện,gọi điện cho chị 291179 mà vui quá,hy vọng có tin tốt lành
 
26
0
0

sansui

New Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

chiều tối nay em nhờ một bạn bên Tech vào trog viện Bỏng để làm cho mẹ Bảo một TK của bên Techcombank, mọi lần bọn em toàn trực tiếp mang tiền vào viện đóng vào tài khoản của bệnh viện,ko đưa tiền cho người nhà,
 
26
0
0

sansui

New Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

em đã lập xong tài khoản cho mẹ Bảo rồi đây ạ
10523400237019 phòng giao dịch phương mai, CN Techcombank thăng long, chủ tài khoản Nguyễn thị may
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

Mình có chuyển thông tin cho 1 bạn bên Vne. Hôm qua bạn ấy đã vào viện, gặp trực tiếp Bảo và bs điều trị. Bạn ấy nói rằng Bảo đã qua cơn nguy kịch và có thể ko fải nằm phòng cấp cứu nữa. Tuy nhiên chi phí còn khoảng 40 triệu nên chắc cần kêu gọi thêm nhiều lắm.
Có việc phát sinh là bạn PV gặp 1 trường hợp rất thương tâm từ Hà Tĩnh chuyển ra. Bạn ấy nói sẽ viết bài về Bảo nhưng ưu tiên cho trường hợp kia trước. Thôi đều là giúp người cả. Mọi người chờ vậy nhé. Mọi sự đành tùy duyên

PS. bà Hăm Chín ơi phải đổi tên sang Hăm Hai đi nhỉ, tôi đã làm được gì đâu mà bà quảng cáo to thế :(
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

Một bạn mình là mẹ Bin còi vừa chuyển vào TK của mẹ Bảo 300k. Mình cũng sẽ chuyển 1 triệu từ 3 triệu mình vẫn giữ của bạn anh Nguyễn Nguyễn cho Bảo
 
125
0
0
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

Chiều thứ 7 này, Quỹ Tấm Lòng FPT chúng em lại vào viện Bỏng thăm Bảo và các bé khác. Chị Kuku ơi, bé ở Hà Tĩnh có phải là Nguyễn Thị Thanh Thảo, 2 tuổi, bị bỏng canh và ở khoa HSCC ko ạ:(
 
26
0
0

sansui

New Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

hôm trước em vào có một trường hợp bị bỏng ở Thanh Hóa,em này gia đình thấy ở thanh hóa ko thể chữa được nên xin chuyển lên HN nhưng chẳng hiểu sao BHXH chỉ thanh toán cho 30%
em xin phép post thông tin lên,có mẹ nào có duyên với Đạt thì giúp đạt với ạ
Bé tên Mai Ngọc Đạt quê Hải Hòa – Thanh Hóa, Ngày 30/10/2010, bé nhập viện trong tình trạng bỏng 45% sâu độ II, III toàn bộ phần lưng và phần từ bụng trở xuống, toàn thân và chi băng kín và hơi phù nề. Anh Phan Trường Tuệ - cử nhân điều dưỡng Khoa Hồi sức này cho biết “Nặng nhất vẫn là phần lưng, phần mà cả cơ thể chèn lên và thi thoảng mới có thể nghiêng người để cho vết thương khô thoáng”.Ngày 28/10/2010 đang chơi trong sân, do sơ ý mẹ của Đạt bê nồi bỗng rượu vừa đun từ lò đặt cạnh góc sân, bé không đề ý đang chơi liền lùi người ngã nhào vào nồi bỗng, bé khóc thét lên rồi bất tỉnh. Bố mẹ sợ quá vội vàng bế con vào bệnh viện nhi Thanh Hóa, tuy nhiên ở đây chỉ sơ cứu cho bé rùi chuyển lên Viện bỏng Quốc Gia. Trong túi lúc này chỉ có vài triệu đồng đủ để làm thủ tục nhập viện cho con. Hiện tại bảo hiểm y tế nhưng chỉ chi trả được 30% tổng chi phí chữa bệnh (nguyên nhân trong phiếu chuyển viện lại ghi “ theo nguyện vọng gia đình”), phần còn lại gia đình phải tự lo. Để chữa 1% diện tích bỏng phải mât 5 triệu, nhẩm tính con số lên tới cả trăm triệu, con số này vượt quá khả năng với một gia đình ở miền quê nghèo như bé.
Bố bé nghẹn ngào “ gia đình em nghèo quá anh chị ạ, em làm nghề đi biển đánh bắt cá bao nhiêu năm nay, vợ ở nhà nấu rượu cũng chỉ đủ ăn cho 2 đứa, đứa lớn 5 tuổi đang ở quê với ông bà nội và bé Đạt nằm đây, trong nhà có gì bán thì bán hết rùi, không biết phải làm sao để con em có thể qua khỏi đây”
Trong lúc này, thời gian là vàng bạc, hơn lúc nào hết, bé cần được hỗ trợ sớm và kịp thời để có thể được dùng các loại thuốc đặc trị nhanh chóng vượt qua giai đoạn này
Kính mong các anh chị thêm một lần nữa mở vòng tay giúp đỡ cho bé Đạt thân yêu. Bằng cách gửi thông tin này cho bạn bè và người quen, các anh chị đã thắp lên những hi vọng và cơ hội chữa bệnh cho bé Đạt thân yêu.
IMG]http://ca5.upanh.com/15.716.20002819.xqI0/securedownload.jpg[/IMG]

Hiện tại bé đang nằm phòng 208, khoa hồi sức cấp cứu Viện bỏng quốc gia. Thông tin liên hệ với bố bé là Mai Ngọc Cương, ĐT : 01669191027
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

Trường hợp bỏng nặng ở Hà Tĩnh bạn phóng viên đã đưa bài lên đây (ưu tiên đưa trước trường hợp của Bảo)
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/11/3BA2289D/
Đúng là ko còn lời nào diễn tả :(
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

:( đọc phát khóc...
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

ôi trời ơi:(
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

Sao nhiều người khổ thế này... :(
 
26
0
0

sansui

New Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

Một bạn mình là mẹ Bin còi vừa chuyển vào TK của mẹ Bảo 300k. Mình cũng sẽ chuyển 1 triệu từ 3 triệu mình vẫn giữ của bạn anh Nguyễn Nguyễn cho Bảo
đã nhận được tiền của mẹ Bin còi (chị Hằng rồi ạ), bọn em đang kêu gọi thêm bên Techcombank,hy vọng được một chút khá khá thì sẽ dẫn mẹ Bảo đi rút tiền. Cảm ơn cả nhà CSTT nhiều ạ:cstt02:
 
26
0
0

sansui

New Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

Trường hợp bỏng nặng ở Hà Tĩnh bạn phóng viên đã đưa bài lên đây (ưu tiên đưa trước trường hợp của Bảo)
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/11/3BA2289D/
Đúng là ko còn lời nào diễn tả :(
bọn em đã quyên góp được 2 triệu cho TH này
 
26
0
0

sansui

New Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

Chiều thứ 7 này, Quỹ Tấm Lòng FPT chúng em lại vào viện Bỏng thăm Bảo và các bé khác. Chị Kuku ơi, bé ở Hà Tĩnh có phải là Nguyễn Thị Thanh Thảo, 2 tuổi, bị bỏng canh và ở khoa HSCC ko ạ:(
hôm thứ bẩy em vào cũng gặp gia đình bé Thảo,nhà em ý cũng hoàn cảnh lắm,hik nhiều TH quá,mình chẳng thể nào giúp hết được:(
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Giúp e Hoàng Xuân Bảo - giúp em Bảo, bỏng nặng không có bảo hiểm- khoa Hồi sức Viện Bỏng

Trường hợp của Bảo có gì mới không các mẹ nhỉ? Hy vọng sớm có bài viết trên báo để hỗ trợ Bảo.
Hôm trước mình gọi được cho An, con gái của cô nạn nhân bỏng ở Hà Tĩnh trong bài viết trên Vnexpress, cô bé mừng phát khóc bảo nhà em nhận được 50 triệu rồi chị ạ. Cảm ơn các chị nhiều lắm.

Nên mình cũng mong thông tin nếu đến với nhiều người thì Bảo sẽ sớm có cơ hội được hồi phục. Cảm ơn Nam Phương luôn có những bài báo thật xúc động :x
 
Top