Lời bài hát

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Người gieo mầm xanh

Ai thuở bé cũng đã từng ước
Ước sau này mình lớn
Sẽ trông ra làm sao sống thế nào
Tôi ngày xưa cũng đã từng ước
Ước sau này mình lớn
Sẽ đi muôn nơi khắp phương trời
Rồi cuộc đời
Đã đưa tôi đi rất xa
Người ước mơ giờ đã
Chắp cánh người sắp ước mơ
Và tôi gieo mầm xanh ấy
Cho cuộc đời
Nhẹ vun tay
Và tiêu tưới lên cao vời
Đến một ngày tương lai
Rồi mầm xanh kia
Sẽ tỏa bóng râm
Chở che cả con đường
Ai rồi cũng bước qua cuộc đời
Để lại những hành trang ở đây
Thế giới sẽ thật đẹp
Nếu như một ngày
Ta mỉm cười buông tay
Ở dưới tán cây mình gầy
Tôi giờ đây chỉ còn mong ước
Ước đôi tay nhỏ bé này
Sẽ mang tin yêu với hy vọng
Và cuộc đời
Đã đưa tôi đi rất xa
Người ước mơ giờ
Đã chắp cánh người sắp ước mơ
Và tôi gieo mầm xanh ấy
Cho cuộc đời
Nhẹ vun tay
Và tiêu tưới lên cao vời
Đến một ngày tương lai
Rồi mầm xanh kia
Sẽ tỏa bóng râm
Chở che cả con đường
Ai rồi cũng bước qua cuộc đời
Để lại những hành trang ở đây
Thế giới sẽ thật đẹp
Nếu như một ngày
Ta mỉm cười buông tay
Ở dưới tán cây mình gầy
Con đường kia dẫu lắm gian nan
Ước mơ dù đôi lúc
Dở dang mơ hồ
Chỉ cần đôi chân vẫn còn vững bước
Sỏi đá cũng thành dòng nước
Và tôi gieo mầm xanh ấy
Cho cuộc đời
Nhẹ vun tay
Và tiêu tưới lên cao vời
Đến một ngày tương lai
Rồi mầm xanh kia
Sẽ tỏa bóng râm
Chở che cả con đường
Ai rồi cũng bước qua cuộc đời
Để lại những hành trang ở đây
Thế giới sẽ thật đẹp
Nếu như một ngày
Ta mỉm cười buông tay
Ở dưới tán cây mình gầy
Ta mỉm cười buông tay
Ở dưới tán cây
 
Sửa lần cuối:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
BIẾT YÊU

Tuổi trẻ là những ước mơ
Tuổi trẻ là những đam mê
Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời
Hòa cùng lời hát hôm nay
Nhịp chân bước trên con đường
Ánh dương bừng sáng phía chân trời xa
Tuổi trẻ là những khát khao
Tuổi trẻ là phút mê say
Biết yêu nhưng mãi nói không nên lời
Hờn giận rồi sẽ qua đi
Cùng nhau bước trên con đường
Nắm tay mình sẽ mãi không rời nhau
Và cứ thế mỗi ngày
Vào mỗi buổi chiều nơi đây
Lại một đám thanh niên với quần tụt áo pull
Họ tập họ lắc những động tác thật phi thường quay cuồng
Cho đến khi bóng tối dần buông
Những ngọn đèn đang lấp lánh trên đường
Họ lại lặng lẽ nhỏ nhẹ bước đi
Như những con người bình thường
Tuổi trẻ là những ước mơ
Tuổi trẻ là những đam mê
Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời
Hòa cùng lời hát hôm nay
Nhịp chân bước trên con đường
Ánh dương bừng sáng phía chân trời xa
Tuổi trẻ là những khát khao
Tuổi trẻ là phút mê say
Biết yêu nhưng mãi nói không nên lời
Hờn giận rồi sẽ qua đi
Cùng nhau bước trên con đường
Nắm tay mình sẽ mãi không rời nhau
Rồi bóng tối cũng sẽ lùi xa
Bầu trời cao trong xanh chim hòa lời ca
Những gương mặt ánh mắt rạng ngời quên đi những giọt mồ hôi vất vả tuôn rơi lã chã
Trong từng ngày đông buốt giá ngày nắng hạ oi bức sạm da
Dòng máu nóng tuổi trẻ sùng sục không nguôi trong bạn trong tôi trong mỗi chúng ta
Sẽ hóa phép cho những ước mơ trở thành hiện thực trong tương lai không xa
Tuổi trẻ là những ước mơ
Tuổi trẻ là những đam mê
Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời
Hòa cùng lời hát hôm nay
Nhịp chân bước trên con đường
Ánh dương bừng sáng phía chân trời xa
Tuổi trẻ là những khát khao
Tuổi trẻ là phút mê say
Biết yêu nhưng mãi nói không nên lời
Hờn giận rồi sẽ qua đi
Cùng nhau bước trên con đường
Nắm tay mình sẽ mãi không rời nhau
Tuổi trẻ là những ước mơ
Tuổi trẻ là những đam mê
Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời
Hòa cùng lời hát hôm nay
Nhịp chân bước trên con đường
Ánh dương bừng sáng phía chân trời xa
Tuổi trẻ là những khát khao
Tuổi trẻ là phút mê say
Biết yêu nhưng mãi nói không nên lời
Hờn giận rồi sẽ qua đi
Cùng nhau bước trên con đường
Nắm tay mình sẽ mãi không rời nhau
Tuổi trẻ là những ước mơ
Tuổi trẻ là những đam mê
Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời
Hòa cùng lời hát hôm nay
Nhịp chân bước trên con đường
Ánh dương bừng sáng phía chân trời xa
Tuổi trẻ là những khát khao
Tuổi trẻ là phút mê say
Biết yêu nhưng mãi nói không nên lời
Hờn giận rồi sẽ qua đi
Cùng nhau bước trên con đường
Nắm tay mình sẽ mãi không rời nhau8
 
Sửa lần cuối:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
YÊU KHÔNG HỐI TIẾC

Em tìm anh tìm trong những ngón tay đan vào nhau
Tìm trong quán vắng liêu xiêu trời mưa ướt con đường xưa
Em tìm anh tìm trong kí ức mong manh ngày xanh
Tìm trong nước mắt cô đơn trọn đời khóc không nhiều lần

Yêu là mong cho người được quên tháng năm cùng em hẹn hò
Để cho trái tim còn nơi đong đầy bằng niềm khát khao một tình yêu mới
Người ra đi nhớ em nhớ thật nhiều nhưng không trách anh về bên một người
Vì khi đã yêu là không bao giờ phải nói I'm sorry

Em tìm anh tìm trong những ngón tay đan vào nhau
Tìm trong quán vắng liêu xiêu trời mưa ướt con đường xưa
Em tìm anh tìm trong kí ức mong manh ngày xanh
Tìm trong nước mắt cô đơn trọn đời khóc không nhiều lần

Yêu là mong cho người được quên tháng năm cùng em hẹn hò
Để cho trái tim còn nơi đong đầy bằng niềm khát khao một tình yêu mới
Người ra đi nhớ em nhớ thật nhiều nhưng không trách anh về bên một người
Vì khi đã yêu là không bao giờ phải nói I'm sorry

Yêu là mong cho người được quên tháng năm cùng em hẹn hò
Để cho trái tim còn nơi đong đầy bằng niềm khát khao một tình yêu mới
Người ra đi nhớ em nhớ thật nhiều nhưng không trách anh về bên một người
Vì khi đã yêu là không bao giờ phải nói I'm sorry

Người ra đi nhớ em nhớ thật nhiều nhưng không trách anh về bên một người (hah hah)
Vì khi đã yêu là không bao giờ
Phải nói I'm sorry



Từng tuổi này mình không thích hơn thua
Giữa cuộc đời đầy vị chua chát đắng
Mình chỉ muốn sống một đời bình lặng
Bởi đúng sai chẳng phân định rõ ràng.

Từng tuổi này chỉ muốn được bình yên
Giữ chân thành, buông muộn phiền đi bớt
Ai dối gian, ai xảo ngôn, hời hợt
Mặc kệ đời, sao vừa hết nhân sinh.

Từng tuổi này chỉ thích ánh bình minh
Tách cà phê thơm lừng trong gió sớm
Khóm hoa tươi đang tỏa hương nồng đượm
Thanh thản lòng như mùa chớm sang xuân.

Từng tuổi này đã nếm đủ gian truân
Nên chỉ muốn thêm nhiều phần vui vẻ
Rảnh rỗi làm thơ, chơi cùng con trẻ
Bên người thương nghe kể chuyện cuộc đời.

Từng tuổi này chỉ mong được thảnh thơi
Biết đủ vừa, nụ cười luôn hiện hữu.

TỪNG TUỔI NÀY
- An Yên -
DepvaHay.net




------
 
Sửa lần cuối:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
ĐIỀU TUYỆT VỜI
Mỹ Tâm

Mỗi sáng thức giấc ngàу bình minh lên

Ɓạn thấу được điều gì
Ánh mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui
Giờ chỉ vấn vương nỗi buồn

Ɗù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàn

Ɲhẹ uống hương vị trà thư giãn
Hãу nở nụ cười tươi đi khắp muôn nơi
Để niềm tin tỏa sáng...

Điệp khúc:

Điều tuуệt vời nằm ở nơi chính ta

Ϲhẳng cần tìm đâu xa
Hãу уêu thương những người
đặt niềm tin xung quanh ta
Ϲám ơn thật nhiều cuộc sống

Mang lại từng giâу phút thêm nhẹ nhàng

Vì bạn là một người luôn khác biệt

Vì bạn là duу nhất
Hãу luôn sống chân thành
trao niềm tin đừng lo lắng
Lắng nghe nhịp tim khẽ hát

Vì điều tuуệt vời trong ta...
*****
Đôi khi ta vô tình vội quên đi
Từng lời nói trong tâm hồn
Luôn luôn quan tâm điều người khác nghĩ
Để làm mất đi chính mình...

Ɗù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàn

Ɲhẹ uống hương vị trà thư giãn
Ѕẽ thấу được tình уêu ở khắp muôn nơi
Một niềm tin tỏa sáng...

Điệp khúc:
Điều tuуệt vời nằm ở nơi chính ta
Ϲhẳng cần tìm đâu xa
Hãу уêu thương những người
đặt niềm tin xung quanh ta
Ϲám ơn thật nhiều cuộc sống

Mang lại từng giâу phút thêm nhẹ nhàng
Vì bạn là một người luôn khác biệt

Vì bạn là duу nhất
Hãу luôn sống chân thành
trao niềm tin đừng lo lắng
Lắng nghe nhịp tim khẽ hát

Vì điều tuуệt vời trong ta...

Từng ngàу nhẹ nhàng ta đã qua
Ɓao nhiêu lo toan rồi baу xa
Ta muốn giữ mãi niềm tin
ấу cháу sáng trong lòng
Điều tuуệt vời nằm nơi chính
ta cho ta tin vào ngàу mai
Để ta ca vang tiếng hát...
*****
Điều tuуệt vời nằm ở nơi chính ta
Ϲhẳng cần tìm đâu xa
Hãу уêu thương những người
đặt niềm tin xung quanh ta
Arigatou nhiều cuộc sống
Mang lại từng giâу phút thêm nhẹ nhàng
Vì bạn là một người luôn khác biệt
Vì bạn là duу nhất
Hãу luôn sống chân thành
trao niềm tin đừng lo lắng
Lắng nghe nhịp tim khẽ hát
Vì điều tuуệt vời trong ta...
vì điều tuyệt vời trong ta ...
 
Sửa lần cuối:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Bảy sắc cầu vồng

Ngày thơ bé em lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ
Có cầu vồng lấp lánh câu chuyện lớn theo em từng ngày
Và em hồn nhiên hát ca
La la la
Cầu vồng ơi một ngày kia hãy bừng sáng lên

Khi em cười khi em vui màu đỏ thắm rơi trên bầu trời
Em ngước nhìn và em mơ ngày mai rất đẹp

Tình yêu đến em ước mơ như câu chuyện cổ tích của mẹ
Có cầu vồng lấp lánh có hoàng tử khôi ngô bên đời
Và em hồn nhiên hát ca
La la la
Cầu vồng ơi và tình yêu hãy bừng sáng lên

Sao em buồn cho mưa rơi màu lam tím rơi trên bầu trời
Em ngước nhìn và em mơ ngày mai nắng hồng
Cho em cười cho em vui màu hồng mãi ghi lên cuộc đời
Những sắc màu cầu vồng kia sẽ luôn sáng lên bên em

Và năm tháng vẫn cứ trôi những vui buồn rồi qua trong đời
Em mỉm cười nhận ra sắc màu đã tô lên cuộc đời
Và em hồn nhiên hát ca
La la la
Và bài ca là tình yêu của ta đến em

Cho em tình yêu xanh tươi tình yêu ấy xanh hơn mây trời
Những nguyện cầu về tình yêu giờ như phép màu
Cho em cười cho em vui màu hồng mãi ghi lên cuộc đời
Những sắc màu cầu vồng kia sẽ luôn sáng lên bên em

La la la
Cầu vồng ơi một ngày kia hãy bừng sáng lên

La la la
Cầu vồng ơi một ngày kia hãy bừng sáng lên
Bên em
 
Sửa lần cuối:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ngại Gì Không Đi – Bùi Công Nam

Tôi muốn đi khắp mọi nơi
Được nhìn mọi người xung quanh
Nhìn ngắm lên bầu trời xanh
Mạnh mẽ hơn, bước qua biết bao con đường
Viết yêu thương, lên mảnh đất quê hương
Sao làm ta vấn vương
Nào ta hãy cứ đi thôi
Lỡ thanh xuân bước vội
Lặng nhìn mây gió trôi qua
Chớ nên có vội vã
Hành trang mà ta mang theo gì
Là khi đi chẳng cần nghĩ suy bởi vì
Thích là được, sống cho cuộc đời tôi
Vui thế thôi
Cơ thể ta đã chịu quá nhiều thiệt thòi
Tạm đẩy lùi những bộn bề ra xa
Để vơi đi mệt mỏi
Nắm tay nắm bắt
Đi đến những vùng trời mới
Để cho những giọt nước mắt
Được thay thế bằng nụ cười
Núi cao mây xanh bao điều mới lạ
Những ngày thảnh thơi đang chờ đón ta
Thanh xuân sẽ qua đi
Nên trước khi ta già
Đi xếp đồ ngay vào va li và đi
Đi để biết nhiều điều hơn
Từng ngày cho ta khôn lớn
Tạm gác âu lo, giận hờn
Chẳng còn phút giây
Công việc chồng chất mỗi ngày
Ở nơi đây, những khuôn mặt rạng ngời
Cho ta thêm yêu đời
Nào ta hãy cứ đi thôi
Lỡ thanh xuân bước vội
Lặng nhìn mây gió trôi qua
Chớ nên có vội vã
Hành trang mà ta mang theo gì
Là khi đi chẳng cần nghĩ suy bởi vì
Thích là được, sống cho cuộc đời tôi
Vui thế thôi
Hành trình dài chẳng phải là bao xa
Mà là đoạn đường khi ta đi qua
Ta được thấy và nhận lấy những điều quý giá
Những điều nhỏ nhoi quý giá
Bao la
Nào ta hãy cứ đi thôi
Lỡ thanh xuân bước vội
Lặng nhìn mây gió trôi qua
Chớ nên có vội vã
Hành trang mà ta mang theo gì
Là khi đi chẳng cần nghĩ suy bởi vì
Thích là được, sống cho cuộc đời tôi
Nào ta cứ hãy đi thôi
Lỡ thanh xuân bước vội
Lặng nhìn mây gió trôi qua
Chớ nên có vội vã
Hành trang mà ta mang theo gì
Là khi đi chẳng cần nghĩ suy bởi vì
Thích là được, sống cho cuộc đời tôi
Vui thế thôi
Thích là được, sống cho cuộc đời tôi
Thích là được, sống cho cuộc đời tôi
 
Sửa lần cuối:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Bài ca Tuổi trẻ

Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêm
Hát lên như chưa từng được hát
Vui nay thôi ai biết mai sau nhờ
Long ơi
Anh ơi hè về rồi
Em ơi hè về
Đông qua lâu rồi
Anh em đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhè
Anh cởi bộ comple
Em tháo khăn quàng cổ
Anh tạm rời bàn làm việc
Cùng em xuống phố đón mùa phượng nở
Em ơi lên xe mình đi thôi
Đời mình khi trễ lúc vội
Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi
Để thân thể réo hụt hơi
Tuổi trẻ có được bao nhiêu
Nào chớp mắt đã ba mươi rồi
Lần cuối mình ngồi với nhau
Từ khi nào mà còn phải chờ đợi
Đời loài người này rất vội
Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui
Sống như ta chưa từng được sống
Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài ố ô
Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêm
Hát lên như chưa từng được hát
Vui nay thôi ai biết mai sau em ơi
Đời loài người này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Sống như ta chưa từng được sống
Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài ố ô
Em ơi dù cho mai này có ra sao
Thì em hãy nhớ
Bao nhiêu sầu lo sẽ qua mau
Mọi chuyện sẽ ổn thôi
Khi ta còn yêu đời
Bao nhiêu gian nan sóng gió
Cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười
Và ông ơi cuộc đời này
Còn dài được bao lâu
Đôi chân ta đã đưa ta đi
Lang thang xa những đâu
Trước mắt tuổi trẻ
Rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua
Nên ta cứ sống vui đê
Vì hôm nay là món quà
Và chúng ta đang trải qua
Những ngày đẹp nhất trong cuộc đời
Dù đã có những lúc thất vọng chán chường
Mà nước mắt chả buồn rơi
Đã nếm mùi được mất
Từng cược tất vào cuộc chơi
Rất nhiều lần vấp ngã
Nhưng vẫn bất chấp tất cả
Không chịu buông xuôi
Sống trọn vẹn
Cho tuổi thanh xuân không tiếc nuối
Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêm
Hát lên như chưa từng được hát
Vui nay thôi ai biết mai sau em ơi
Đời loài người này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
(Đừng ôm âu lo vào người ông êy)
Sống như ta chưa từng được sống
(Chưa từng được sống)
Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài ố ô
Em ơi lo chi ngày dài
Chỉ cần chúng ta tử tế với nhau
Nhỡ mai cho ông giời sập xuống
Nhỡ mai ta không còn thấy nhau
Anh ơi gian truân đời mình
(Em ơi đứng dậy em ơi)
Phải buồn hết đêm là sẽ hết đâu
Khoác vai anh em mình đi tiếp
(Ông ơi khoác lại em ơi)
Trước mắt ta con đường vẫn đương còn dài
(Ông ơi đi thôi ông ơi)
Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêm
Hát lên như chưa từng được hát
Vui nay thôi ai biết mai sau (mai sau)
Đời loài người này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Sống như ta chưa từng được sống
Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài ố ô
Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêm
Hát lên như chưa từng được hát
Vui nay thôi ai biết mai sau (em ơi)
Đời loài người này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Sống như ta chưa từng được sống
Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài ố ô
 
Sửa lần cuối:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Lời bài hát Cha Và Con Gái

Con muốn lại gần ôm lấy cha
Muốn tựa vào vai của cha
Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt
Những vết chai sần đã hằn sâu.

Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau
Ánh mặt trời nghiêng mái đầu
Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa
Cứ sợ rằng sẽ không còn nữa.

[ĐK1:]
Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không còn nữa
Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa
Chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa
Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường.

Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé
Chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường
(Chẳng còn ai sẽ quan tâm ngồi bên con để vỗ về)
Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là
Những kỉ niệm (câu chuyện) chỉ đong đầy tiếng cha cười
Nhớ những ngày tháng yên bình nhất trên đời.

Cơn gió thổi mái tóc rối bời
Muốn được cha chải tóc thôi
Con ước dẫu tháng năm trôi đi vội vàng
Vẫn được hoài ở bên cha mãi.

[ĐK2:]
Vì sao mãi đến lúc khi trong con đã lớn
Thì mới hiểu những nỗi lo trong tim của cha
Dành tất cả những ấm áp cho con bao ngày qua
Chỉ vì con cha hy sinh cả cuộc đời.

Vì sao bao gian lao kia cha không bao giờ kể
Vì sao những nỗi mất mát cha chỉ giữ mãi riêng mình
Cả tuổi thơ con bên cha nhưng chẳng thấy được
Nước mắt cùng nỗi đau và những nỗi buồn
Những câu chuyện chỉ đong đầy tiếng cha cười.
 
Sửa lần cuối:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Lời bài hát

Cha thường kể nhiều lắm
Về thời niên thiếu
Cha hay đạp xe mỗi sáng
Cóc cách tới trường
Ngay khu phố trước nhà
Có cụ già bán bánh thơm lừng
Những chiếc bánh bao tròn
Ấm áp khói bay
Khói bay tóc cha trắng
Con dần khôn lớn
Da nhăn, đôi tay xạm nắng
Thấy cha già hơn
Nhưng những lúc tan trường
Chiếc xe đạp cha đón bên đường
Những năm tháng tươi đẹp
Của tuổi thanh xuân
Cha già rồi đúng không
Mắt kém tay chân thì run
Cha già rồi đúng không
Con xin lỗi cha con thật vô tâm
Cả cuộc đời của cha
Chỉ sống hi sinh
Cho mọi niềm vui của các con thôi
Thử hỏi cuộc đời
Còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa
Khói bay tóc cha trắng
Con dần khôn lớn
Da nhăn, đôi tay xạm nắng
Thấy cha già hơn
Nhưng những lúc tan trường
Chiếc xe đạp cha đón bên đường
Những năm tháng tươi đẹp
Của tuổi thanh xuân
Cha già rồi đúng không
Mắt kém tay chân thì run
Cha già rồi đúng không
Con xin lỗi cha con thật vô tâm
Cả cuộc đời của cha
Chỉ sống hi sinh
Cho mọi niềm vui của các con thôi
Thử hỏi cuộc đời
Còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa
Cha kể con nghe
Cha già rồi đúng không
Mắt kém tay chân thì run
Cha già rồi đúng không
Con xin lỗi cha con quá vô tâm
Cả cuộc đời của cha
Chỉ sống hi sinh
Cho mọi niềm vui của các con thôi
Thử hỏi cuộc đời
Còn có bao nhiêu lần con kể cha nghe
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Gác Lại Âu Lo
Bài hát của Da LAB

Anh đi lạc trong sóng gió cuộc đời
Nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới
Âu lo chạy theo những ánh sao đêm
Ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn
Ta cứ lặng lẽ chạy thật mau
Yêu thương chẳng nói kịp thành câu
Biết đâu liệu mai còn thấy nhau
Thức giấc để anh còn được thấy
Ánh mắt của em nhẹ nhìn anh
Đôi tay này sẽ không xa rời
Tạm gác hết những âu lo lại, cùng anh bước trên con đường
Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua
Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vấn vương
Cuộc đời này được bao lần nói yêu
Anh biết nơi để quay về, em biết nơi phải đi
Anh biết chỗ trú chân dọc đường để tránh cơn mưa hạ đến mỗi chiều
Ta biết trao nhau ân cần, biết mỗi khi vui buồn có nhau
Thời gian để ta trưởng thành với nhau
Nhảy với anh đến khi đôi chân rã rời
Hát anh nghe những câu ca từ ngày xưa cũ
Thì thầm khẽ anh nghe em vẫn còn bao niềm mơ
Ôm lấy anh nghe mưa đầu mùa ghé chơi
Một giây không thấy nhau như một đời cô đơn quá
Trời mù mây bỗng nhiên ngát xanh khi em khẽ cười
Một ngày anh biết hết nguyên do của những yên vui trong đời
Là ngày duyên kiếp kia đưa ta gần lại với nhau

Tạm gác hết những âu lo lại, cùng anh bước trên con đường
Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua
Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vấn vương
Cuộc đời này được bao lần nói yêu

Anh biết nơi để quay về, em biết nơi phải đi
Anh biết chỗ trú chân dọc đường để tránh cơn mưa hạ đến mỗi chiều
Ta biết trao nhau ân cần, biết mỗi khi vui buồn có nhau
Thời gian để ta trưởng thành với nhau

Bờ vai anh rộng đủ để che chở cho em
Was a boy now a man cho em
Từng đi lạc ở trong thế giới điên rồ ngoài kia
Và tình yêu em trao anh ngày ấy đã mang anh về bên em
Yêu em như a fat kid loves cake
Nhắm mắt cảm nhận tình yêu tan dịu ngọt trên môi khi em hôn môi anh đây
Không có happy ending
Mỗi bình minh ta biết thêm trang mới nối dài câu chuyện mình
Như trong mơ nơi xa kia xanh biếc xanh biếc
Thiên đàng bên em nơi đây anh biết anh biết
Bóng đêm đã qua yên bình
Có thêm chúng ta nghe lòng đàn từng câu ca
Cuộc đời này chẳng hề hối tiếc những tháng năm ta đi cùng nhau
Anh biết em luôn ở đó nơi anh thuộc về

Tạm gác hết những âu lo lại, cùng anh bước trên con đường
Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua
Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vấn vương
Cuộc đời này được bao lần nói yêu

Anh biết nơi để quay về, em biết nơi phải đi
Anh biết chỗ trú chân dọc đường để tránh cơn mưa hạ đến mỗi chiều
Ta biết trao nhau ân cần, biết mỗi khi vui buồn có nhau
Thời gian để ta trưởng thành với nhau
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
ĐI ĐỂ TRỞ VỀ
Bài hát của Soobin Hoàng Sơn


Tôi đang ở một nơi rất xa
Nơi không có khói bụi thành phố
Ở một nơi đẹp như mơ
Trên cao êm êm mây trắng bay
Lặng nhìn biển rộng sóng vỗ-ô
Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài
Vượt suối thác, vượt núi dốc, dù chênh vênh, có xá gì
Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi
Người xung quanh ở nơi đây thật dễ mến, dẫu mới gặp
Ánh mắt lấp lánh hiền hoà chào tôi, chào người bạn mới

Từng chặng đường dài mà ta qua
Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ
Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao lên từ trên mái nhà
Từng chặng đường dài mà ta qua
Đều để lại kỷ niệm quý giá
Để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà
Đi thật xa để trở về
Đi thật xa để trở về
Có một nơi để trở về đi, đi để trở về
Tôi đang ở một nơi rất xa
Nơi không có khói bụi thành phố
Ở một nơi đẹp như mơ
Trên cao êm êm mây trắng bay
Lặng nhìn biển rộng sóng vỗ
Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài
Vượt suối thác, vượt núi dốc, dù chênh vênh, có xá gì
Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi
Người xung quanh ở nơi đây thật dễ mến, dẫu mới gặp
Ánh mắt lấp lánh hiền hoà chào tôi, chào người bạn mới

Từng chặng đường dài mà ta qua
Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ
Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao lên từ trên mái nhà

Từng chặng đường dài mà ta qua
Đều để lại kỷ niệm quý giá
Để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà
Đi thật xa để trở về
Đi thật xa để trở về
Có một nơi để trở về đi, đi để trở về
Cuộc đời thật đẹp khi được đi
Muôn nơi xa xôi rộng lớn
Nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi
Điều kỳ diệu là con người ta
Đi xa hơn để trưởng thành hơn
Không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình

Từng chặng đường dài mà ta qua
Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ
Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao lên từ trên mái nhà
Từng chặng đường dài mà ta qua
Đều để lại kỷ niệm quý giá
Để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà
Đi thật xa để trở về
Đi thật xa để trở về
Có một nơi để trở về đi, đi để trở về
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Việt Nam Những Chuyến Đi
Bài hát của Vicky Nhung

Lâu nay tôi vẫn sống giữa phố xá đông vui
Tiếng xe che tiếng nói
Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV
Người đi qua nhau chẳng một câu

Hôm nay tôi muốn đến
Những góc phố xa xôi
Những nơi chưa ai tới
Hôm nay tôi muốn đến
Những ngóc ngách thôn quê
Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn
Xách balo lên và đi

Không nghĩ suy âu lo về ngày mai
Bon bon trên những chuyến xe
Cất hết bao nỗi buồn
Phá không gian giam cầm ta
Trong những ưu tư mỗi ngày
Đón lấy thế giới tôi đang nhìn
Kìa trông ra đằng xa xa
Ba bốn anh đang dắt trâu ra đồng
Kìa trông theo thuyền lênh đênh
Tôm cá tươi bác ngư dân cười vui
Kìa cô em miền trung du trên núi cao
Đôi má hây hồng đào
Kìa sông sâu rừng hoang vu
Mang nét riêng không nơi đâu sánh bằng
Ôi Việt Nam

Hôm nay tôi mới biết
Đám cưới chốn thôn quê
Mừng nhau ba đêm vẫn chưa hết

Hôm nay tôi mới biết
Những vách núi cheo leo
Chợ khuya Sapa tình lai láng

Hôm nay tôi mới biết
Lúa nếp gói cơm lam
Ngọt thơm hương Tây Bắc

Hôm nay tôi mới biết
Mái ngói vách tranh xưa
Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn

Xách balo lên và đi
Không nghĩ suy âu lo về ngày mai

Bon bon trên những chuyến xe
Cất hết bao nỗi buồn
Phá không gian giam cầm ta
Trong những ưu tư mỗi ngày

Đón lấy thế giới tôi đang nhìn
Kìa trông ra đằng xa xa
Ba bốn anh đang dắt trâu ra đồng
Kìa trông theo thuyền lênh đênh
Tôm cá tươi bác ngư dân cười vui
Kìa cô em miền trung du trên núi cao
Đôi má hây hồng đào
Kìa sông sâu rừng hoang vu
Mang nét riêng không nơi đâu sánh bằng
Ôi Việt Nam
Ôi Việt Nam

Kìa trông ra đằng xa xa
Ba bốn anh đang dắt trâu ra đồng
Kìa trông theo thuyền lênh đênh
Tôm cá tươi bác ngư dân cười vui
Kìa cô em miền trung du trên núi cao
Đôi má hây hồng đào
Kìa sông sâu rừng hoang vu
Mang nét riêng không nơi đâu sánh bằng
Ôi Việt Nam
Ôi Việt Nam
Ôi Việt Nam
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Đến Giờ Cơm







Em thổi cơm, em luộc rau
Đem thịt kho với cá
Em dọn mâm, em gọi lên
Đến giờ cơm Út nha
Bát ở đây, bát ở kia
Bát của ba với má
Bát của em
Thế là trọn bữa cơm êm đềm
Em mời ba, em mời má
Căn nhà tranh mái lá
Một thìa canh, hai thìa cơm
Thoang thoảng hương khói rơm
Rồi ăn xong, rồi em kêu
Đi ngủ thôi Út ơi
Quạt đưa tay
Thay ngoại em hát câu ru hời
Út tỉnh giấc, Út ngẩn ngơ
Út hỏi ba với má
Má hàng rong, ba ngoài khơi
Ráng đợi thôi Út ơi
Em nghỉ ngơi, ra đồng chơi
Thơm lừng hương lúa mới
Em cười tươi
Mơ về một bữa cơm tuyệt vời
Em mời ba, em mời má
Nắng chiều soi tán lá
Một thìa đơm, hai thìa chan
Thoang thoảng hương khói nhang
Rồi ăn xong, rồi em kêu
Đi ngủ thôi Út ơi
Rồi em mơ
Em gặp ba má em trên trời
Em tỉnh giấc, qua bụi rơm
Cho gà ăn sáng sớm
Em dọn sân, em dọn mâm
Đến giờ cơm Út nha
Bát ở đây, bát ở kia
Bát của ba với má
Bát của em
Thế là trọn bữa cơm êm đềm
Bát thật xinh
Thế là trọn bữa cơm gia đình
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Nấu Ăn Cho Em"
(feat. PiaLinh)

Kìa mây mây ngang đầu
Kìa núi núi lô nhô
Cùng em trên con đường
Đường bé xíu quanh co
Băng qua những ngọn đồi
Thấy em nghiêng nghiêng cười trong đôi mắt tròn
Và thế giới cũng nghiêng theo đôi bàn chân em

Mấy đứa trẻ đi lên trường, đội trên đầu là đoá mây trắng
Chân đạp lên mặt trời, môi thì cười và má hây nắng
Những nụ cười làm cho lòng đang bộn bề bỗng hoá ngay ngắn
Lên trên này thấy các em, anh mới thấy mình quá may mắn
Mặt trời vàng như trứng chiên
Khi mà em đứng thẳng, núi và đồi phải đứng nghiêng
Con đường quanh co quá , em chao lượn như cánh chim
Mai sau lớn em bơi giữa đời, em bơi khoẻ như Ánh Viên
Dù không còn là học sinh, anh thấy mình vẫn còn phải học hành
Như cây mọc lên từ đất, phải đủ chất thì nó mới mọc cành
Học cách bón thêm hạnh phúc, để cành đó mọc ra những điều lành
Vì anh nghĩ Số Phận là người luôn giám sát chứ không có điều hành
Nên anh mong các em sẽ không bao giờ bỏ cuộc
Vì anh biết tụi em nhỏ con nhưng mà dũng khí thì không thể nào nhỏ được
Yo, không thể nào mà nhỏ được!

Kìa mây mây ngang đầu
Kìa núi núi lô nhô
Cùng em trên con đường
Đường bé xíu quanh co
Băng qua những ngọn đồi
Thấy em nghiêng nghiêng cười trong đôi mắt tròn
Và thế giới cũng nghiêng theo đôi bàn chân em

Nấu cho các em ăn dù anh không là đầu bếp giỏi
Cũng là cách anh giúp chính mình, bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi
Anh muốn thấy những vị khách nhỏ, ăn hết sạch những đồ ngon thơm
Vì anh biết những đứa trẻ này, mai này sẽ xây dựng quê hương
Nấu cho các em ăn, em lấy sức nhặt từng con chữ
Khi có tri thức em thấy con hổ không còn hung dữ
Và em sẽ lớn hơn cây mận ở bên vườn nhà
Lúc ấy thì mấy khe sâu chỉ là nét vẽ thêm rườm rà
Tụi mình muốn trở thành người tốt và đang phải học để làm điều đó
Tui mình nhìn các em để biết, những gì mình cần những gì mình có
Tụi mình cũng từng là trẻ thơ, cần được no cái bụng về chiều
Tui mình tập tìm cách cho đi vì biết cho đi sẽ nhận về nhiều
Vì cho đi những nụ cười , những muộn phiền sẽ trôi rất xa
Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba
Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba (gấp đôi gấp ba)
Trong đôi mắt đó em thấy bầu trời, em thấy núi đồi mặt hồ trong veo
Mong chân sẽ cứng và đá luôn mềm trên mỗi con đường từng ngày em qua
Mặt trời trong trái tim hồng, vang trong lòng một tiếng gà trưa
Mong cho cây lá lên mầm, mong cho trời thuận gió hoà mưa

Kìa mây mây ngang đầu
Kìa núi núi lô nhô
Cùng em trên con đường
Đường bé xíu quanh co
Băng qua những ngọn đồi
Thấy em nghiêng nghiêng cười trong đôi mắt tròn
Và thế giới cũng nghiêng theo bàn chân em

Ở dưới xuôi chúng mình gọi view này là view triệu đô, vậy thì ai mới là người dư dả?
Chúng mình làm và làm và làm, cũng chỉ để mong có ngày được thư thả
Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan
Những nụ cười mát như nước giếng khoan
Và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng
Chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng
Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được vì chả biết phải làm sao
Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo
Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm!
Tôi tin vậy, tôi biết vậy!
Việt Nam!
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Trao đi may mắn nhận lại nụ cười

Ɓuổi sáng hôm naу thức giấc tôi chợt nghe
Vài chú chim non ríu rít уêu đời ghê
Ɓuồn đau ít thôi, bình minh đến rồi
Tại sao không mỉm cười thật tươi?

Ɓuổi sáng hôm naу dậу sớm tôi nhìn quanh
Kìa nắng long lanh, tô cuộc sống, tô màu xanh
Đừng suу nghĩ nhiều, điều gì đến sẽ đến thôi
Vậу nên không việc gì phải lo lắng

Tháng tháng ngàу ngàу, rồi cũng sẽ qua
Ɲhìn quanh xem cuộc đời rất lạ
Vui vui buồn buồn, cũng sẽ vậу thôi
Ɲgàу mai lại một ngàу mới

Điệp khúc:
Mình cùng nhau đi muôn nơi
Và trao đi biết bao điều thật tuуệt vời
Trao đi maу mắn để nhận lại nụ cười
Để rồi ta vui, ta mơ, ta ca, ta nói, ta уêu

Ɲgàу buồn ơi thôi lê thê
Mau qua đi hết những ngàу dài nặng nề
Ɲắng sớm rộn ràng đường về
Và rồi nhận ra, ơ kìa, ngàу maу mắn ghé qua

*****
Ɓuổi sáng hôm naу thức giấc tôi chợt nghe
Vài chú chim non ríu rít уêu đời ghê
Ɓuồn đau ít thôi, bình minh đến rồi
Tại sao không mỉm cười thật tươi?

Ɓuổi sáng hôm naу dậу sớm tôi nhìn quanh
Kìa nắng long lanh, tô cuộc sống, tô màu xanh
Đừng suу nghĩ nhiều, điều gì đến sẽ đến thôi
Vậу nên không việc gì phải lo lắng

Tháng tháng ngàу ngàу, rồi cũng sẽ qua
Ɲhìn quanh xem cuộc đời rất lạ
Vui vui buồn buồn, cũng sẽ vậу thôi
Ɲgàу mai lại một ngàу mới

Điệp khúc:
Mình cùng nhau đi muôn nơi
Và trao đi biết bao điều thật tuуệt vời
Trao đi maу mắn để nhận lại nụ cười
Để rồi ta vui, ta mơ, ta ca, ta nói, ta уêu

Ɲgàу buồn ơi thôi lê thê
Mau qua đi hết những ngàу dài nặng nề
Ɲắng sớm rộn ràng đường về
Và rồi nhận ra, ơ kìa, ngàу maу mắn ghé qua

RAP:
Một ngàу mới lại tới, mang theo hу vọng, cùng ánh mặt trời lên
Thế giới quanh ta bao điều tươi đẹp, vẫn luôn luôn đón chờ ta đến
Tặng nhau một nụ cười, để cho cuộc sống thêm chút rạng ngời
Tặng nhau một vòng taу ấm, để ngàу dài thêm chút thảnh thơi

Khó khăn nào cũng sẽ qua, nỗi buồn kéo nhau đi xa
Ɲiềm vui đôi khi như cơn gió nhẹ nhàng đến trước cửa nhà
Trao đi уêu thương, nhận về hạnh phúc
Ϲhẳng gì là không thể, nếu ta bên nhau mọi lúc
Taу trong taу, ta sát gần lại cùng nhau, chờ đợi ngàу mai

Điệp khúc:
Mình cùng nhau đi muôn nơi
Và trao đi biết bao điều thật tuуệt vời
Trao đi maу mắn để nhận lại nụ cười
Để rồi ta vui, ta mơ, ta ca, ta nói, ta уêu

Ɲgàу buồn ơi thôi lê thê
Mau qua đi hết những ngàу dài nặng nề
Ɲắng sớm rộn ràng đường về
Và rồi nhận ra, ơ kìa, ngàу maу mắn ghé qua

******
Mình cùng nhau đi muôn nơi
Và trao đi biết bao điều thật tuуệt vời hú u...
Trao đi maу mắn để nhận lại nụ cười
Để rồi ta vui, ta mơ, ta ca, ta nói, ta уêu

Ɲgàу buồn ơi thôi lê thê
Mau qua đi hết những ngàу dài nặng nề
Ɲắng sớm rộn ràng đường về
Và rồi nhận ra, ơ kìa, ngàу maу mắn ghé qua
Heу heу heу...

Trao đi уêu thương nhận về hạnh phúc
Ϲhẳng gì là không thể nếu ta bên nhau mọi lúc
Taу trong taу ta sát lại gần cùng nhau đón chờ ngàу mai...
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Mở ứng dụng
Xách ba lô mà đi | Nhìn thật xa về nơi phía cuối con đường
12
Xách ba lô mà đi Nhìn thật xa về nơi phía cuối con đường Không lo ngày mai Bao khó khăn ta bước qua Dẫu cuộc đời này rộng bao la Ngày mai sẽ tốt thôi mà Bao mây mù giăng Sao níu chân ta bước xa . Xách ba lô mà đi Nhìn thật xa về nơi phía cuối con đường Không lo ngày mai Bao khó khăn ta bước qua Dẫu cuộc đời này rộng bao la Ngày mai sẽ tốt thôi mà Bao mây mù giăng Sao níu chân ta bước xa trên con đường dài nhạc remix... ..... Rap: Ra Khơi khi ngoài trời đang giông bão Vấp ngã lại đứng lên không sao Ước mơ đang xây đắp còn dang dở Nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu ? Chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ mà luôn thiếu Phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời Dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi Có những bài hát nghe chỉ 1 lần đã thuộc lời Để biết mình lớn rồi đêm làm bạn cùng thuốc thôi Điếu thuốc tàn nỗi buồn theo làn khói trắng tan Chân ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạn Giữa trời đông giá rét hai đầu cực có băng tan và bất kể ngày đêm bình minh lên hay trăng tàn Me: Xách ba lô mà đi Nhìn thật xa về nơi phía cuối con đường Không lo ngày mai Bao khó khăn ta bước qua Dẫu cuộc đời này rộng bao la Ngày mai sẽ tốt thôi mà Bao mây mù giăng Sao níu chân ta bước xa trên con đường dài té te tè........ Nhìn.. nhìn thật xa về nơi phía cuối con đường Không lo ngày mai Bao khó khăn ta bước qua Dẫu cuộc đời này rộng bao la Ngày mai sẽ tốt thôi mà Bao mây mù giăng Sao níu chân ta bước xa trên con đường dài.....
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Niềm vui của em
Lời bài hát

Khi ông mặt trời thức dậy
Mẹ lên rẫy em đến trường
Cùng đàn chim hòa vang tiếng hát.

Hạt sương long lanh nhẹ thấm trên vai
Nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười
Đưa em vào đời đẹp những ước mơ
Đưa em vào đời đẹp những ước mơ.

Khi ông mặt trời đi ngủ
Mẹ đến lớp bên ánh đèn
Bản làng em rộn vang tiếng hát.

Niềm tin bao la mẹ viết trong đầu
Vầng trăng lên cao trong sáng một màu
Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây
Em nghe lòng mình niềm vui đong đầy.
 
Top