Học phí luyện cho các bé vào lớp 1 lên tới 500.000 – 600.000 đồng mỗi tháng
Căn phòng nhỏ chỉ hơn chục mét vuông nhưng kê đến hai dãy bàn, lối đi giữa chỉ còn nhỏ xíu. Trời rét và mưa cũng không ngăn được các bậc phụ huynh đưa con đến lớp luyện chữ đẹp, trước khi học lớp 1 vào tháng 9 tới.
Trung tâm luyện chữ đẹp Mai Đông thông báo tuyển sinh các bé chuẩn bị vào lớp 1
Từ Lào Cai về Hà Nội luyện chữ
Trung tâm luyện chữ đẹp Mai Đông nằm trên đường Trúc Khê, là một trong những "lò" luyện chữ đẹp nổi tiếng ở Hà Nội. Cũng giống như luyện thi ĐH, sau Tết, trung tâm Mai Đông thông báo chiêu sinh lớp luyện chữ. Mỗi ngày, trung tâm có 3 ca học: từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ, từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ và từ 19 giờ đến 20 giờ 20 phút. Riêng ngày thứ bảy, chủ nhật có thêm ca từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút. Theo quy định ở trung tâm này, các bé luyện chữ vào lớp 1 phải học liên tục ít nhất 3 buổi/tuần, học phí 15 buổi là 600.000 đồng. Với phương pháp dạy khá đặc biệt (giáo án luyện chữ đẹp của cô Mai Đông) đã được đăng ký bản quyền, cô Mai Đông được rất đông phụ huynh tin tưởng gửi gắm con đến học chữ. Thậm chí có cả phụ huynh tận Lào Cai nghe tiếng cô Đông cũng cho con vượt 400 km, xuôi về Hà Nội một tháng để luyện chữ trước khi vào lớp 1. Cô Đông cho biết lớp buổi tối thường đông hơn lớp buổi sáng vì các cháu phải đến lớp mẫu giáo.
Cô T., hiện là hiệu phó của một trường tiểu học tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, cũng là một trong số những giáo viên luyện chữ đẹp được các cô mẫu giáo tin tưởng giới thiệu cho các phụ huynh. Khác với cô Mai Đông, cô T. không mở trung tâm mà chỉ nhận một số cháu nhất định ở lớp học tại nhà. Mặc dù đã được cô giáo của con gái giới thiệu, nhưng khi tôi điện thoại đến xin cho con học thì cô T. cho biết lớp học đã đủ cháu và không nhận thêm nữa.
Rất nhiều cô giáo tiểu học về hưu cũng đứng ra mở lớp dạy thêm cho các cháu trước khi vào học lớp 1 như cô Thu ở phố P.H, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nguyên là giáo viên của một trường tiểu học ở quận Hoàn Kiếm, cô Thu được rất nhiều phụ huynh tín nhiệm gửi cháu, thậm chí có nhiều phụ huynh trước là học sinh của cô Thu mang con đến nhờ cô kèm cặp. Tuy nhiên, việc nhận cháu của cô rất hạn chế, thông thường cô chỉ nhận 1-2 lớp từ đầu năm và đến khi bước vào hè là lớp học kết thúc. Trong thời gian này, các cháu được học đúng theo chương trình lớp 1 với sách giáo khoa, sách bài tập y như trên lớp chính khóa.
Sợ con kém bạn bè
Chị Mai Phương có con đang chuẩn bị vào lớp 1 Trường Tiểu học Dịch Vọng A cho biết sở dĩ chị phải cho con đi học trước vì thấy rất nhiều phụ huynh cũng cho con đi học thêm. Biết là con mình không được vui chơi sẽ gặp thiệt thòi, nhưng nếu không đi học thêm thì e sau này sẽ không theo kịp bạn bè. Thực tế đối với lớp 1, nếu trẻ có thể đọc viết thông thạo thì khả năng hiểu và làm toán của các em cũng sẽ nhanh hơn các trẻ khác. Chính tâm lý sợ thua thiệt, các phụ huynh bằng mọi giá cho con đi học chữ trước khi vào lớp 1, cho dù nhiều người cũng hiểu đi học trước dễ khiến các bé có tâm lý chủ quan, chán học khi vào lớp 1.
Hầu hết các sở GD-ĐT đều tránh áp lực cho các phụ huynh cũng như xã hội bằng quy định không đồng ý cho các trường tiểu học tổ chức luyện thi vào lớp 1. Tuy nhiên, ở một số trường đào tạo tiếng Anh ngay từ lớp 1 như Trường Đoàn Thị Điểm, Trường Nguyễn Siêu... trước khi được nhận vào học, các bé phải qua một kỳ khảo sát khả năng phát âm, nhận biết nhanh. Chính vì yêu cầu này nên để chắc suất vào trường, rất nhiều phụ huynh tầm sư cho con ngay ở chính ngôi trường mà cháu sắp vào học. Bác Chung, sống tại nhà A2 khu tập thể Nam Đồng, cho biết từ giữa tháng 2-2009, bác đã cho cháu nội đi học thêm với cô giáo ở phố Hàng Trống. Mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi hai giờ, học phí 500.000 đồng/tháng. Bác Chung "khoe", vì lớp ít cháu nên cô giáo kèm rất chặt, mới học hai tuần nhưng bé đã đánh vần được những từ đơn giản, thường xuyên được 7 điểm tô màu.
2 triệu đồng/khóa luyện chữ
Hạ Hồi cũng là một điểm chuyên về luyện thi cho các bé mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1. Tuy không treo băng rôn, dựng bảng như các lò luyện thi ĐH, CĐ nhưng thông báo tuyển sinh tại đây khá rõ ràng. Nếu theo học ở đây, các bậc phụ huynh bắt buộc phải đóng tiền ngay cả khóa với số tiền không hề nhỏ: 2 triệu đồng/khóa. Với 40 buổi học vào hai ngày trong tuần thứ bảy và chủ nhật, các em sẽ phải theo học liên tục 20 tuần. “Trường hợp hoàn lại tiền là rất khó, tôi phải nói trước” - chủ một “lò” ở đây trả lời thắc mắc trước băn khoăn của khách hàng về việc liệu trong trường hợp con mình không theo kịp hoặc chương trình học không thích hợp phải nghỉ học.
Cũng theo quảng cáo của các "lò" luyện ở Hạ Hồi, giáo viên giảng dạy ở đây đều có kinh nghiệm và là giáo viên ở các “trường hiệu” như Trưng Vương, Lê Ngọc Hân... Với 40 buổi thực học, trước khi chính thức bước vào lớp 1, các bé vẫn đang còn ở lứa tuổi mẫu giáo này đã có thể đọc thông, viết thạo và đi trước các bạn cùng lứa tuổi một nửa chương trình học kỳ I của lớp 1.
H.Dung
Bài và ảnh: Yến Anh
Theo NLĐ
Nguồn: http://tieuhocdanghai.com/learning/Default.aspx?iid=3102&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Căn phòng nhỏ chỉ hơn chục mét vuông nhưng kê đến hai dãy bàn, lối đi giữa chỉ còn nhỏ xíu. Trời rét và mưa cũng không ngăn được các bậc phụ huynh đưa con đến lớp luyện chữ đẹp, trước khi học lớp 1 vào tháng 9 tới.

Trung tâm luyện chữ đẹp Mai Đông thông báo tuyển sinh các bé chuẩn bị vào lớp 1
Từ Lào Cai về Hà Nội luyện chữ
Trung tâm luyện chữ đẹp Mai Đông nằm trên đường Trúc Khê, là một trong những "lò" luyện chữ đẹp nổi tiếng ở Hà Nội. Cũng giống như luyện thi ĐH, sau Tết, trung tâm Mai Đông thông báo chiêu sinh lớp luyện chữ. Mỗi ngày, trung tâm có 3 ca học: từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ, từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ và từ 19 giờ đến 20 giờ 20 phút. Riêng ngày thứ bảy, chủ nhật có thêm ca từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút. Theo quy định ở trung tâm này, các bé luyện chữ vào lớp 1 phải học liên tục ít nhất 3 buổi/tuần, học phí 15 buổi là 600.000 đồng. Với phương pháp dạy khá đặc biệt (giáo án luyện chữ đẹp của cô Mai Đông) đã được đăng ký bản quyền, cô Mai Đông được rất đông phụ huynh tin tưởng gửi gắm con đến học chữ. Thậm chí có cả phụ huynh tận Lào Cai nghe tiếng cô Đông cũng cho con vượt 400 km, xuôi về Hà Nội một tháng để luyện chữ trước khi vào lớp 1. Cô Đông cho biết lớp buổi tối thường đông hơn lớp buổi sáng vì các cháu phải đến lớp mẫu giáo.
Cô T., hiện là hiệu phó của một trường tiểu học tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, cũng là một trong số những giáo viên luyện chữ đẹp được các cô mẫu giáo tin tưởng giới thiệu cho các phụ huynh. Khác với cô Mai Đông, cô T. không mở trung tâm mà chỉ nhận một số cháu nhất định ở lớp học tại nhà. Mặc dù đã được cô giáo của con gái giới thiệu, nhưng khi tôi điện thoại đến xin cho con học thì cô T. cho biết lớp học đã đủ cháu và không nhận thêm nữa.
Rất nhiều cô giáo tiểu học về hưu cũng đứng ra mở lớp dạy thêm cho các cháu trước khi vào học lớp 1 như cô Thu ở phố P.H, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nguyên là giáo viên của một trường tiểu học ở quận Hoàn Kiếm, cô Thu được rất nhiều phụ huynh tín nhiệm gửi cháu, thậm chí có nhiều phụ huynh trước là học sinh của cô Thu mang con đến nhờ cô kèm cặp. Tuy nhiên, việc nhận cháu của cô rất hạn chế, thông thường cô chỉ nhận 1-2 lớp từ đầu năm và đến khi bước vào hè là lớp học kết thúc. Trong thời gian này, các cháu được học đúng theo chương trình lớp 1 với sách giáo khoa, sách bài tập y như trên lớp chính khóa.
Sợ con kém bạn bè
Chị Mai Phương có con đang chuẩn bị vào lớp 1 Trường Tiểu học Dịch Vọng A cho biết sở dĩ chị phải cho con đi học trước vì thấy rất nhiều phụ huynh cũng cho con đi học thêm. Biết là con mình không được vui chơi sẽ gặp thiệt thòi, nhưng nếu không đi học thêm thì e sau này sẽ không theo kịp bạn bè. Thực tế đối với lớp 1, nếu trẻ có thể đọc viết thông thạo thì khả năng hiểu và làm toán của các em cũng sẽ nhanh hơn các trẻ khác. Chính tâm lý sợ thua thiệt, các phụ huynh bằng mọi giá cho con đi học chữ trước khi vào lớp 1, cho dù nhiều người cũng hiểu đi học trước dễ khiến các bé có tâm lý chủ quan, chán học khi vào lớp 1.
Hầu hết các sở GD-ĐT đều tránh áp lực cho các phụ huynh cũng như xã hội bằng quy định không đồng ý cho các trường tiểu học tổ chức luyện thi vào lớp 1. Tuy nhiên, ở một số trường đào tạo tiếng Anh ngay từ lớp 1 như Trường Đoàn Thị Điểm, Trường Nguyễn Siêu... trước khi được nhận vào học, các bé phải qua một kỳ khảo sát khả năng phát âm, nhận biết nhanh. Chính vì yêu cầu này nên để chắc suất vào trường, rất nhiều phụ huynh tầm sư cho con ngay ở chính ngôi trường mà cháu sắp vào học. Bác Chung, sống tại nhà A2 khu tập thể Nam Đồng, cho biết từ giữa tháng 2-2009, bác đã cho cháu nội đi học thêm với cô giáo ở phố Hàng Trống. Mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi hai giờ, học phí 500.000 đồng/tháng. Bác Chung "khoe", vì lớp ít cháu nên cô giáo kèm rất chặt, mới học hai tuần nhưng bé đã đánh vần được những từ đơn giản, thường xuyên được 7 điểm tô màu.
2 triệu đồng/khóa luyện chữ
Hạ Hồi cũng là một điểm chuyên về luyện thi cho các bé mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1. Tuy không treo băng rôn, dựng bảng như các lò luyện thi ĐH, CĐ nhưng thông báo tuyển sinh tại đây khá rõ ràng. Nếu theo học ở đây, các bậc phụ huynh bắt buộc phải đóng tiền ngay cả khóa với số tiền không hề nhỏ: 2 triệu đồng/khóa. Với 40 buổi học vào hai ngày trong tuần thứ bảy và chủ nhật, các em sẽ phải theo học liên tục 20 tuần. “Trường hợp hoàn lại tiền là rất khó, tôi phải nói trước” - chủ một “lò” ở đây trả lời thắc mắc trước băn khoăn của khách hàng về việc liệu trong trường hợp con mình không theo kịp hoặc chương trình học không thích hợp phải nghỉ học.
Cũng theo quảng cáo của các "lò" luyện ở Hạ Hồi, giáo viên giảng dạy ở đây đều có kinh nghiệm và là giáo viên ở các “trường hiệu” như Trưng Vương, Lê Ngọc Hân... Với 40 buổi thực học, trước khi chính thức bước vào lớp 1, các bé vẫn đang còn ở lứa tuổi mẫu giáo này đã có thể đọc thông, viết thạo và đi trước các bạn cùng lứa tuổi một nửa chương trình học kỳ I của lớp 1.
H.Dung
Bài và ảnh: Yến Anh
Theo NLĐ
Nguồn: http://tieuhocdanghai.com/learning/Default.aspx?iid=3102&AspxAutoDetectCookieSupport=1