Một gia đình đang rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các bố mẹ !!!

295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Anh Trần Văn Du (28t) từng là lái xe taxi trú tại Khâm Thiên, Hà Nội. Sau khi kết hôn với chị Triệu Thị Vân, anh sinh sống ở thôn TA, xã VV, huyện BQ, tỉnh Hà Giang. Năm 2007, anh chị sinh cháu Trang Nhung, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, nhưng hạnh phúc trở nên ngắn ngủi bởi cả gia đình anh đều nhiễm HIV, riêng chị Vân xuất hiện triệu chứng bệnh tâm thần do biến cố đời sống. Năm 2006, chị tận mắt chứng kiến tai nạn cướp đi mạng sống của mẹ mình, mang theo nỗi ám ảnh khủng khiếp. Một năm sau, chị bị trường Mầm non buộc thôi việc vì nhiễm HIV. Bên cạnh đó, việc nhà trẻ phân biệt đối xử với cháu Trang Nhung khiến người mẹ càng đau đớn.
Trước hoàn cảnh ngặt nghèo, anh Du đã bán nhà, rời Hà Giang chuyển về Gia Lâm (Hà Nội) ở trọ. Mình anh lo toan cho gia đình dù sức khoẻ bản thân khá suy nhược. Anh đưa vợ đến Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai để điều trị, các bác sĩ yêu cầu làm thủ tục nhập viện với viện phí hơn 01 triệu đồng. Số tiền không lớn với nhiều người khác lại nằm ngoài khả năng của anh Du. Anh cùng vợ con quay về trong cảm giác bất lực cay đắng… Hết sức nản lòng, anh Du từng nghĩ tới chuyện quyên sinh.
Các nhân viên của Mái ấm Tình thân, Hà Nội đã tiếp cận nhằm hỗ trợ gia đình anh. TNV Phan Hồng Lãm nhanh chóng giúp đỡ làm hồ sơ điều trị ngoại trú HIV cho cháu Trang Nhung tại bệnh viện Nhi TW. Cô Nguyễn Thị Ninh chủ nhiệm Mái ấm và các nhân viên trực tiếp gọi điện hàng ngày, động viên tinh thần anh Du. Mái Ấm còn liên hệ với gia đình và họ hàng và càng hiểu rõ hơn hoàn cảnh khốn khó của hai vợ chồng. Trước sự trợ giúp nhiệt tình ấy, anh Du bày tỏ: “Nếu không có các anh chị ở Mái ấm Tình thân em đã định buông xuôi cả nhà rồi”.
Anh Du về Hà Giang lần nữa để bán căn nhà còn lại được 4 triệu, anh quay trở lại Hà Nội và hiện nay đã đăng ký điều trị ngoại trú, mua thuốc (uống trong một tháng ) điều trị bệnh tâm thần cho chị Vân tại Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai . Và chị Vân cũng đang phải điều trị thuốc kháng virut HIV (ARV) ngoại trú tại Phòng khám ngoại trú Trung tâm y tế Đông Anh. Anh lại thuê nhà ở Đông Anh và hiện tại đang dắt theo vợ con mỗi tối đi bán nước chè dạo quanh khu anh đang trọ. Hiện nay anh Du không thể làm được công việc nào khác vì phải chăm sóc cho vợ và con thơ. Sau khi chuyển về Đông Anh ở, đã có một lần anh ra ngoài thì chị Vân đi lạc lên tận Nội Bài, anh nghĩ rằng lên đó sẽ tìm được vợ và may mắn anh đã thấy chị.
Tuy nhiên, điều trăn trở của đội ngũ Mái ấm là chưa thể huy đông được ngay nguồn tài chính có thể để anh Du đưa vợ nhập viện điều trị tâm thần theo yêu cầu của bác sĩ. Nhìn vợ hàng ngày lúc mê, lúc tỉnh, nói năng linh tinh, có lúc cởi bỏ quần áo, không còn khả năng chăm bẵm đứa con non dại, anh rất đau lòng. Nhân viên Mái Ấm chứng kiến cảnh anh Du vừa bế bé con dặt dẹo trên tay vừa dẫn theo người vợ thất thần, lang thang trong bệnh viên, thực sự hết sức thương tâm. Tuy vậy, anh Du đã gắng gỏi rất nhiều để chăm sóc vợ và con. Chúng tôi thực sự thương cảm khi người chồng đang trong cảnh khốn khó, chịu căng thẳng liên tục mà vẫn nhẹ nhàng dẫn dắt người vợ, không một câu gắt gỏng hay "than thân trách phận".
Nếu chị Vân được nhập viện, anh Du sẽ có điều kiện chăm con và xin việc làm để bắt đầu giải quyết dần dần mớ bòng bong khốn khó của gia đình anh.
Hiện nay, mỗi ngày qua đi, tinh thần của chị Vân đã có dấu hiệu phục hồi nhưng như thế vẫn chưa giải quyết dứt điểm được bệnh của chị Vân. Chị vẫn cần phải nhập viện để điều trị nội trú (viện phí cần thiết là 5 triệu VND).
Hết đợt thuốc và tiền bán nhà này không biết anh Du sẽ xoay xở thế nào đây!
Rất hi vọng các nhà hảo tâm trợ giúp trường hợp khẩn cấp của anh Trần Văn Du theo địa chỉ: Mái ấm Tình thân (Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), số 38 ngõ 2 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội (ĐT: 04 62516539, Email: chproject09@gmail.com trực tiếp hỗ trợ.

Xin chân thành cảm ơn!
Kính thư
Mái Ấm Tình Thân

Hoàn cảnh của anh Du thật là khó khăn ,tôi biết rõ hoàn cảnh của anh.Hiện tại anh là lao động chính trong gia đình , vợ anh lại mắc phải chứng bệnh tâm thần, mặc dù anh chị em ở Mái Ấm Tình Thân đã cố gắng hết sức dành mọi sự hỗ trợ và quan tâm cho gia đình anh Du , xong với hoàn cảnh khó khăn này rất cần lòng hảo tâm của cộng đồng tham gia trợ giúp thêm gia đình anh Du. Tôi xin ủng hộ gia đình anh Du 200 ngàn . Tôi ở gần Mái Ấm Tình Thân tôi sẽ đích thân mang đến Mái Ấm Tình Thân nhờ anh chị em gửi lại gia đình anh Du Lại một ngày nữa qua rồi......Em có hài lòng không?

Hoàn cảnh của anh Du thật là khó khăn ,tôi biết rõ hoàn cảnh của anh.Hiện tại anh là lao động chính trong gia đình , vợ anh lại mắc phải chứng bệnh tâm thần, mặc dù anh chị em ở Mái Ấm Tình Thân đã cố gắng hết sức dành mọi sự hỗ trợ và quan tâm cho gia đình anh Du , xong với hoàn cảnh khó khăn này rất cần lòng hảo tâm của cộng đồng tham gia trợ giúp thêm gia đình anh Du.
Linh An cũng xin đóng góp 200 nghìn đồng và sẽ chuyển vào tài khoản bạn phụ trách hoạt động này.
Các bạn gần xa tham gia HIV.online và các diễn đàn khác trên Internet hãy giúp đỡ gia đình anh chị Du với nhé các bạn,có thể bằng cách chuyển tải thông tin để nhiều người được biết.
Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Thân mến.

Em xin sẵn sàng nhận việc thay mặt diễn đàn mang số tiền đóng góp được gửi đến tận tay gia đình anh Du . Em và một bạn nữa làm ở Mái Ấm Tình Thân đang phụ trách hỗ trợ gia đình anh Du trong mấy tháng qua chiều ngày mai 12/1 sẽ trực tiếp đến viện Nhi TW để thăm gia đình anh Du . Vì hiện nay con anh Du đang nằm viện , hai vợ chồng anh đang thay nhau trông con , mà vợ anh Du thì lại bị tâm thần.thỉnh thoảng lại ....nếu có điều gì xúc động hoặc căng thẳng là bệnh lại tái phát. Hiện nay nhà vợ chồng anh đang thuê nhà ở khu Tân Mai ,lúc đầu có mở quán nước , xong được mấy hôm vợ anh phát bệnh tâm thần bỏ đi , phải vất vả lắm anh Du mới tìm được vợ về , thì con anh lại bị tiêu chảy , cháu được đưa vào viện nhi 5 hôm nay rồi . Không việc làm, không tiền chi phí sinh hoạt tại bệnh viện , vừa trông con vừa trông vợ tại bệnh viện , trông anh già hơn hẳn so với cái tuổi của mình.
Với hoàn cảnh khó khăn như vậy, cần lắm những tấm lòng hảo tâm dành cho gia đình anh Du .
Cám ơn tấm lòng của các bạn !
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: Một gia đình đang rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các bố mẹ !!!

Đây là đường link đến forum HIV : http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=166620
Rất mong các bố mẹ quan tâm và giúp đỡ gia đình anh Du. Chiều nay em H ( mod Hahaha2008 của forum HIV) sẽ đến BV nhi TW để thăm cháu bé con anh Du. Có thông tin thêm về gia đình anh Du em post sau ạ. Xin cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người.
 
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: Một gia đình đang rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các bố mẹ !!!

Chiều nay em Hà bên forum HIV đã đến thăm con anh Du ở BV Nhi. Hà nói : Thật sự đau lòng khi nhìn thấy các cháu bé đang phải chống chọi với căn bệnh thế kỷ. 2 phòng bệnh có 8 cháu. Có cháu quê ở Nghệ An bị nấm não ,teo não, lao phổi ( những bệnh NTCH thường gặp ở giai đoạn cuối của HIV) Chân tay cháu chỉ còn da bọc xương, cháu không thể ngồi dậy lâu rồi..
Ban Quản Trị của forum HIV quyết định xuất thêm quỹ để thăm các cháu. Nhưng quỹ forum HIV còn rất nghèo nên chúng em ko thể làm được gì nhiều hơn. ( quên mất em không nói rõ, em cũng là thành viên trong BQT HIV Online ) Rất mong sự quan tâm , giúp đỡ của các bố mẹ trong gia đình CSTT tới các cháu bé. Em cảm ơn rất nhiều !!!
 
9
0
0

Phượng hồng

New Member
Ðề: Một gia đình đang rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các bố mẹ !!!

Chào các anh chị và các bạn, lâu lắm mới vào diễn đàn...

Hiện tại, do đặc thù công việc nên tôi thường xuyên lên Viện Nhi thăm nom các gia đình có con em điều trị nội trú tại Viện. Về 2 trường hợp điển hình là Nhà anh Trần Văn Du và anh Nguyễn Văn Mạnh như Maivang và Hahaha đã đưa tin và kêu gọi giúp đỡ tôi xin cung cấp thêm một số thông tin cụ thể sau

- Về phía nhà anh Trần Văn Du đã nhận được sự giúp đỡ từ tổ chức Care và Mái Ấm Tình Thân và Mái Ấm Tình Thân vẫn đang theo sát gia đình anh Du bằng một số hỗ trợ nhỏ cho cháu Trang Nhung về dinh dưỡng. Tuy nhiên, anh là trụ cột chính trong gia đình và lại là người chăm sóc duy nhất cho vợ và con nên hiện tại không thể thường xuyên đi làm (anh đang làm phụ vữa). Hôm nay, vào thăm gia đình anh, thật may bé Nhung sức khỏe đã khá lên, không còn tiêu chảy nữa, có thể sẽ sớm được ra viện. Việc diễn đàn trích quỹ ủng hộ gia đình anh Du sẽ giúp anh rất nhiều trong việc trang trải chi phí hàng ngày cho bản thân và vợ con anh trong những ngày kế tiếp vì hôm qua anh đã phái nộp tiền nhà, tiền điện, nước và ngày mai thì...nhẵn túi. Thật may, hôm nay Hahaha đã hỗ trợ kịp thời cho anh Du...

- Về phía nhà anh Nguyễn Văn Mạnh và vợ là Lê Thị Hà ở Nghệ An đã đưa con nhập Viện Nhi từ ngày 30/12/09. Anh Mạnh làm thuê cho 1 xưởng mộc tại Nghệ An, chị Hà trước đây là công nhân giày da Bình Dương và chị là vợ thứ 2 của anh Mạnh. Anh Mạnh không bị nhiễm HIV nhưng hiện tại đang nuôi 5 con (trong đó có cháu Lợi đang điều trị bệnh tại Viện Nhi), cứ 2,3 ngày anh lại về Nghệ An để làm và lo tiền mang ra Viện cho chị Hà trang trái các chi phí khác. Cháu Lợi đã điều trị được 2 tuần nhưng hiện tại sức khỏe vẫn chưa khá lên vì bị nhiều bệnh một lúc nên nhìn cháu rất thảm thương (chân tay, mặt mũi teo tóp, da tróc hết vẩy...).

"Anh Du và anh Mạnh đều là những người đàn ông rất tốt, tận tình vì vợ con và có sức chịu đựng thật bền bì, mong rằng các anh luôn được khỏe mạnh để chống chọi lại với những thử thách của số phận..."

Trên đây là 2 trường hợp điển hình cần sự trợ giúp nhiều nhất, trường hợp các cháu bé khác cũng rất đáng thương như Hahaha đã chia sẻ, nhưng xét theo hoàn cảnh thì gia đình những cháu này vẫn còn có khả năng lo được cho các cháu.

Một vài thông tin cụ thể để ban điều hành nắm rõ được tình hình hơn.

Bài viết của Tinh Thanh Hung trên diễn đàn hiv.com
 
5,634
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Một gia đình đang rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các bố mẹ !!!

@MeMilo_Ca Cao: Cảm ơn em đã đưa tin, quả thật, chị đọc xong bài viết của em, chưa biết sẽ làm như thế nào thì đọc được bài của Phượng hồng, thấy yên tâm rồi, vì các bạn ở diễn đàn hiv.com cũng quan tâm, giúp đỡ các cháu. Để sau khi đi Nghệ An về, chị sẽ vào viện thăm các cháu, kết quả như thế nào, chị sẽ thông tin lên đây nhé:x.

Cảm ơn em và Phượng hồng nhiều!:x
 
9
0
0

Phượng hồng

New Member
Ðề: Một gia đình đang rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các bố mẹ !!!

Một số thông tin mới cập nhật ngày 14/01/10:

- Cháu Nhung con anh Du đã qua khỏi bệnh tiêu chảy, tuy nhiên thể trạng cháu xanh xao, gầy gò đi rất nhiều so với tháng trước. Sáng nay, bác sĩ viện Nhi đã làm xét nghiệm CD4 cho cháu (kết quả CD4, tôi sẽ thông báo khi nhận được tin từ anh Du). Trong trường hợp cháu Nhung phải tiếp cận với thuốc ARV thì cháu sẽ tiếp tục lưu lại trong viện khoảng 2 tuần nữa để bác sĩ theo dõi các phản ứng phụ trong quá trình uống thuốc của cháu.

Là một trong những người theo sát gia đình anh Du từ đầu đến giờ, tôi thấy, gia đình anh Du gặp hết biến cố này đến biến cố khác trong cuộc sống, nó cứ đến tự nhiên và liên tiếp giống hệt như những đợt sóng vậy...Tôi sợ rằng, sức chịu đựng của anh Du sẽ tới hạn, điều đó có thể khiến anh quay trở lại con đường cũ...nó có thể xảy lắm khi mà người ta cảm thấy mình như bị dồn vào đường cùng, không lối thoát và sẽ tự tìm cách giải thoát...một lối thoát khởi đầu của sự bế tắc. Hy vọng cái sự "sợ rằng" của tôi sẽ không xảy đến với anh Du. Năm mới sắp đến, mong rằng mọi xui xẻo của gia đình anh sẽ chấm dứt trong năm cũ này.

Đây là số điện thoại của anh Du: 01655545641, những ai quan tâm có thế nhắn tin, gọi điện để động viên, khích lệ tinh thần anh...

- Trường hợp nhà anh Mạnh, sau khi lo được ít tiền (vay mượn 2,3 nơi) mang ra cho chị Hà, anh lại quay về Nghệ An để làm việc (ngoài nghề mộc ra anh đang làm thêm nghề muối để có thêm thu nhập lo cho các cháu). Tình hình bệnh của cháu Lợi hiện không có gì khả quan.

Rất mong anh chị em bốn phương cùng chung tay giúp đỡ 2 trường hợp khó khăn này

Tịnh Thanh Hưng
 
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: Một gia đình đang rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các bố mẹ !!!

@MeMilo_Ca Cao: Cảm ơn em đã đưa tin, quả thật, chị đọc xong bài viết của em, chưa biết sẽ làm như thế nào thì đọc được bài của Phượng hồng, thấy yên tâm rồi, vì các bạn ở diễn đàn hiv.com cũng quan tâm, giúp đỡ các cháu. Để sau khi đi Nghệ An về, chị sẽ vào viện thăm các cháu, kết quả như thế nào, chị sẽ thông tin lên đây nhé:x.

Cảm ơn em và Phượng hồng nhiều!:x
Chị ạ , hiện tại thì HIV Online chưa làm được nhiều cho các cháu bởi vì nguồn quỹ còn hạn hẹp quá. Cám ơn chị nhiều ! Sau chuyến đi Nghệ An , có thời gian chị ghé qua thăm các cháu hộ em với nhé ! Mong là có nhiều tấm lòng chung tay giúp các cháu.:cstt01:
 
354
0
0

nikita24480

New Member
Ðề: Một gia đình đang rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các bố mẹ !!!

Bên em cũng chỉ giúp các cháu ở viện Nhi mỗi cháu 100k 1 tháng được thôi. Các cháu đúng là đáng thương thật. Vì bị bệnh này rồi cứ phải ra vào viện suốt thôi
 
5,634
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Một gia đình đang rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các bố mẹ !!!

Chiều nay mình đến nhà Du, nếu không được em ấy ra tận ngoài đường đón thì không thể nào tìm được lối vào. Khu nhà vợ chồng con cái ở nằm tít tận cuối con ngõ ngoằn ngoèo, sâu hút của phố TM.

Hoàn cảnh của gia đình, chi tiết đúng như lời Milo Cacao viết ở trên. Nhưng vợ hiện nay đã đỡ được 80%, có thể trông con được. Cháu Trang Nhung vừa xuất viện được mấy hôm thì lại bị tiêu chảy, nhưng hôm nay đã ngưng, nên không phải nhập viện lại.

Cháu lười ăn, lười uống. Người bé tí, bế lên nhẹ như cái bấc, chỉ thấy đôi mắt tròn xoe, đen láy và cái miệng cười - xinh yêu đến xót lòng. :(

Hiện Du đang trọ cùng với 2 người thợ xây, ban ngày họ đi làm, cho mượn xe máy để chạy xe ôm, đổ xăng cho họ. Hôm nào mưa gió thì không có khách, chẳng kiếm được đồng nào. Thỉnh thoảng 2 anh thợ xây lại gọi đi làm phụ hồ, trả công theo ngày. Tính thu nhập mỗi tháng khoảng 800 -900k, chia đôi tiền nhà hết 400k, còn lại, vợ chồng con cái bữa no, bữa đói.

Căn phòng bé tí, ẩm thấp và hôi hám, ngăn làm 3. Ngoài cùng là cái giường của nhà Du, phía sau tấm rèm là chỗ ngủ dưới đất của 2 anh thợ, trong cùng là toilet. Trước cửa là 2 xưởng hàn xì, từ sáng đến tối, máy chạy ầm ĩ, bụi sắt bay khắp nơi, đến ngạt thở, bên cạnh lại là 1 nhà thu mua đồng nát.

Nhà cửa chật chội, 2 anh thợ xây lại nuôi gà chọi trong cái hộc tủ, hôm kia 1 con xổng ra ngoài, mổ thủng đầu Trang Nhung. Tối đến, con quấy khóc, 2 người thợ mắng không tiếc lời.

Nhưng tất cả họ, kể cả hàng xóm láng giềng, đều chưa biết gì về bệnh tình của nhà cháu. Sở dĩ họ phải chuyển nhà nhiều nơi, một phần, cũng là do hàng xóm cũ biết bệnh nên xa lánh.

Con nào có tội gì đâu?



Thuốc con uống, chỉ có thế này. Vỉ thuốc đỏ là thuốc dự phòng, được phát miễn phí, mỗi ngày uống nửa viên vào buổi tối. Với cơ số thuốc này, liệu con khỏe mạnh được bao lâu?



Dưới tấm rèm này là cái thùng nuôi gà, sau tấm rèm là chỗ ngủ của 2 người thợ, trong cùng là toilet.



Đồ đạc của cả nhà đựng tất cả trong mấy cái bao tải



Đứng từ trong "nhà" chụp thì như thế này:





Ngách rẽ vào "nhà":



Ngoài ngõ:



Mương thoát nước bốc mùi thối rình trước ngõ:



Nhìn cảnh này, không biết, cái gì giết họ trước, bệnh tật hay môi trường sống?

Mình đến lúc mưa nên không mua được quà cho cháu, ngoài gói bánh chocopie và mấy túi bimbim hết 35k. Thay mặt CSTT, mình gửi bố cháu 300k, hứa với cháu là trước Tết nhất định sẽ qua, mua cho cháu mấy món đồ chơi và vài quyển truyện để mẹ đọc cho con nghe để còn biết đến thế giới xung quanh còn có chim muông, cỏ cây, hoa lá.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: Một gia đình đang rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các bố mẹ !!!

Cảm ơn chị rất nhiều@};-@};-@};- máy em để chế độ rung nên ko biết chị nhắn tin. Sory chị nhé !@};-
Để công khai là người có HIV khó khăn lắm chị ạ. Xã hội ngày càng phát triển vậy mà sự hiểu biết của một số người về HIV còn ít nên còn rất nhiều sự kỳ thị với những người có HIV. Họ chỉ là những người không may mắn mang trong mình căn bệnh đáng sợ nhưng HIV là một loại bệnh KHÓ LÂY_ DỄ NGỪA với những người hiểu biết. Mong gia đình CSTT giang rộng vòng tay với cả những gia đình như thế. Yêu tất cả mọi người. Trân trọng những tấm lòng của các bố mẹ CSTT.@};-@};-@};-
 
5,634
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Một gia đình đang rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các bố mẹ !!!

Sức khỏe của Du quá yếu, không thể tiếp tục lái xe và chăm sóc vợ con nên đã cả gia đình về lại Hà Giang. Trên đó, họ không còn nhà cửa hay một thứ của cải gì, lại nương tựa ở ngôi nhà tranh tre, vách đất của ông bà nội. Cuối mỗi tháng, Du sẽ xuống HN lấy thuốc về uống. Giọng cậu nghẹn ngào, em không biết còn sống được bao lâu nữa để chăm vợ con, chị ơi! :(

Nghe cậu nói mà đau thắt lòng!:( Buồn quá!
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Một gia đình đang rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các bố mẹ !!!

Chị TR ơi, cho em gửi 200K cho gia đình Du với nhé! Chiều nay em sẽ chuyển khoản qua chị Loan ạh!
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Một gia đình đang rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các bố mẹ !!!

Buồn quá. TR và chị L ơi, em gửi 200k cho cháu nhé...
 
9
0
0

Phượng hồng

New Member
Ðề: Một gia đình đang rất cần sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các bố mẹ !!!

Hôm nay, tôi đã gọi điện cho Du, Vân vợ Du nghe máy. Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra khá lâu, hoàn cảnh của Du là vấn đề thật sự nan giải...

Hai vợ chồng Du đã chuyển sang Gia Lâm, thuê một ngôi nhà gần chùa Bồ Đề và ở được 07 ngày thì dắt nhau về Hà Giang theo yêu câu của ông bà nội để tiện cho việc chăm sóc, đùm bọc vì cả ba người nhà họ đều ốm, cháu Nhung hiện giờ đang bị quai bị. Du xin vào làm ở hãng Taxi Bảo Việt được 2 tuần thì nghỉ vì ốm kéo dài và phải về Hà Giang, đến hôm nay sức khỏe Du đã khá hơn, Vân thì sức khỏe cũng không thực sự tốt...Nói chung, hai vợ chồng với hoàn cảnh hiện tại không thể đi làm được, chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ hết sức eo hẹp của ông bà nội (ông chạy xe ôm, bà làm ruộng)!

Ngày 25/03 này Du sẽ đưa vợ xuống HN lấy thuốc và họ sẽ xuống từ chiều 24/03 và nghỉ qua đêm tại Mái ấm, tại đây, Mái ấm và nhóm tự lực Ước Mơ Xanh sẽ đồng trao các hỗ trợ nhỏ cho họ.

Các khoản hỗ trợ dù nhỏ hay lớn thì cũng chỉ có thể trong một giai đoạn nhất định chứ không thể kéo dài suốt cuộc đời họ được (thực tế thì gia đình Du đã nhận được rất nhiều nguồn hỗ trợ nhưng rốt cuộc vẫn luôn túng quẫn và bế tắc?). Có lẽ, bản thân Du phải xác định được điều này và tìm ra nguyên nhân để có định hướng đúng đắn cho gia đình.

Cá nhân tôi nhận thấy việc 3 người nhà Du nếu tiếp tục hướng thuê nhà ở HN để sinh sống thì thật khó vì với những người khỏe mạnh, có công việc và thu nhập ổn định thì việc thuê nhà ở HN nhiều khi cũng là một trở ngại không nhỏ, huống chi 3 người nhà Du đều ốm đau bệnh tật. Nếu Du có công việc và thu nhập ổn định thì liệu khoản thu nhập đó có đủ để trang trải những chi phí cần thiết cho cuộc sống của gia đình hay không, chưa kể đến việc họ đều cần phải có chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe ở mức bình thường.

Một vài hôm nữa tôi sẽ liên lạc lại với Du để cùng trao đổi về việc định hướng trên vì theo như vợ Du thì họ vẫn muốn có cơ hội quay lại HN để tìm việc (nếu cháu Nhung khỏe mạnh và có thể gửi trẻ được), nếu mong muốn đó của họ mà thực hiện được thì cuộc sống liệu có thực sự khá hơn không? Trong thời gian này tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các anh chị và các bạn trên diễn đàn để việc trao đổi sắp tới giữa tôi và Du có hiệu quả hơn.

Tịnh Thanh Hưng
 
Top