Nikki
New Member
Ðề: 22.01.2010 Chia Sẻ Tình Thương đón Xuân cùng các bé Khoa Nhi bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM
Đúng là mỗi lần vào viện, ko hỏi đến thì ko sao...cứ hỏi đến là em thật muốn rớt nước mắt...các con, các bé còn quá nhỏ, đa số chỉ khoảng 24 tháng đổ lại (có bé mới chỉ 4-5 tháng đã mất mẹ rồi) còn mang bệnh tật, rồi cuộc sống các em sẽ ra sao???Thương lắm...
So ra thì với sự hỗ trợ của CSTT mình cũng chỉ như muối bỏ bể với bệnh tình của các bé, nhưng em hi vọng sẽ còn có thể có nhiều lần cùng chia sẻ, chung tay và đồng hành với CSTT trên mọi miền đất nước :whileflower03
@Vy: Um...có lời khen V lần này nhé
=)) =))
Đúng là mỗi lần vào viện, ko hỏi đến thì ko sao...cứ hỏi đến là em thật muốn rớt nước mắt...các con, các bé còn quá nhỏ, đa số chỉ khoảng 24 tháng đổ lại (có bé mới chỉ 4-5 tháng đã mất mẹ rồi) còn mang bệnh tật, rồi cuộc sống các em sẽ ra sao???Thương lắm...
So ra thì với sự hỗ trợ của CSTT mình cũng chỉ như muối bỏ bể với bệnh tình của các bé, nhưng em hi vọng sẽ còn có thể có nhiều lần cùng chia sẻ, chung tay và đồng hành với CSTT trên mọi miền đất nước :whileflower03
@Vy: Um...có lời khen V lần này nhé