Ðề: 18.09.2010 CSTT đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm miền núi Quỳ Châu Nghệ An để động viên và khuyến khích các bé học tập tốt.
vâng ạ
ah, nếu chị ko mang gạo mà mang mỳ tôm thì em cũng ủng hộ mỳ tôm nhà mình chịu khó vác cho các bé đi mà năn nỉ mà...:cstt04: ( Nhờ An Bình Nhờ.. cậu vác mỳ hộ tớ nhá )
Em gái yêu quý, từng gói đồ quần áo cũ, từng cuốn truyện cũ mà các bố các mẹ gửi tới các đầu cầu, mà bọn chi nhận được với các bé trong đó rất quý. Giờ ko phải tính đến chuyện mang vác thế nào, mang hay ko mang, mà tính đến hiệu quả. Cũng đã suy nghĩ một số thứ phải nhờ cô Diệu, ng đã bao năm gắn bó với nhóm chúng mình từ những ngày đầu đến trường Châu Thắng. Cô mua ở đó để đỡ tiền vận chuyển. Nếu vận chuyển mà quá tốn 4-5 tr một chuyến xe tải vậy có phí hoài ko, với 4-5 tr đó mua đc bao nhiều thứ cho các em. Đó chính là vấn đề BTC đang suy nghĩ đến.
Hôm nay CSTT quyết định sẽ có chuyến xe tải vào trước gom quần áo cũ, sách truyện, chăn màn..
Còn chuyến xe thành viên đi hôm đó BTC sẽ phải xắp xếp sao cho hợp lý đủ chỗ ngồi, chứ còn rất nhiều đồ và đồ ăn phải mang theo cùng hôm đó mà.
Chính vì vậy mọi người ủng hộ hiện vật cần sớm chuyển sớm đến các đầu cầu CSTT.
@291179 : Vậy mỳ tôm bàn với chi Hà nhé. Đồ chơi gom lại cho các bé mẫu giáo nhé, chắc chắn các bé rất thích đấy có khi cả đời cũng chả đc biết đến đồ chơi đẹp như các bé thành phố chúng mình.
@Mường Tè: Xe taxi. Ô tô chắc chắn đi đến được điểm nông trường cách trường 12km. Nếu trời khô ko sao vào được tới trường , trời mưa thì đúng như em nói "taxi Quỳ Châu" lại những kỷ niệm khó quên
Để chi bấm maý đặt taxi sẵn nhé, em báo bão muộn làm hơi lo lo đấy
Xin giới thiệu đến cả nhà hãng TAXI Quỳ Châu
Thế là chúng tôi đã ra được tới xe... dã được "sờ" vào sự sống.