(MS109.1/TT) 23.10.2010 - CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em hs huyện Can Lộc, Hà Tĩnh & trường TH xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Bạn tôi trong NGhệ An lại vừa liên lạc là cầu Bến Thủy đã bị cấm rồi vì mưa ngập. Nếu đi đường HCM thì không qua cầu Bến Thủy nhưng qua đường tránh Vinh, mà đường này hiện nay đang ngập nặng lắm. Tình hình chắc chắn hôm nay ngày mai không thể qua được

Không biết thế nào nhỉ ??? :(:(:(
Trời ơi! :(
 
316
0
0

Boxu-Chun

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Đọc bài báo nói về vụ xe khách bị cuốn trôi, cứu được có 17 người mà em xót quá. Xót mà cũng ức, sao mọi người biết có lũ rồi mà vẫn cứ đi, tại sao bao nhiêu trạm kiểm soát trên đường mà ko cản xe lại được :(. Trên xe còn có 3 đứa bé con ...
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

@Mecunlinh: chị ơi em gửi tới chuyến đi 500K, sáng em đã ck rồi, chị check giúp em nhé
 
346
0
0

meBive

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Bạn ấy còn nói đã có thêm xe khách bị lật ở cầu Bến Thủy và Nghi Xuân Hà Tĩnh đó ạ :(
KHổ cho đồng bào mình quá :(

Đây báo đã đưa tin rồi: http://dantri.com.vn/c20/s20-430577/cam-cau-ben-thuy-hang-tram-xe-nam-cho-tren-ql1a.htm

http://w12.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21C03/
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
320
0
0
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Nhà em xin ủng hộ 200k. Em đã nhờ chuyển khoản vào tk chị Hà (đuôi tk ...0671) @};-
 
2,080
0
0
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Tuần này kg biết có đi được kg, nước mãi vẫn chưa rút, xe khách bị cấm kg được đi sau 6h tối nếu kg có công an dẫn đường đâu. Vì thế em e là nếu nước chưa rút thì mình vẫn sẽ bị cấm kg được đi đâu. Đường bị hỏng kinh lắm. Hôm nay gọi điện về nhà mẹ, gọi cho bạn bè, chúng nó bảo có nơi ngập gần 2m cơ.
 
12
0
0

Nhím Thỏ

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Đây là ý kiến của tớ:
Cả nhà ơi, nên cân nhắc nhé. Tớ thì tớ nghĩ là nên ... hoãn tiếp. Để sang cuối T10 nhà mình hãy đi. Chắc chắc T6-T7-CN này, đường xá chưa thuận lợi được. Công an lập rất nhiều chốt để không cho xe đi vào những chỗ nguy hiểm. VP tớ vừa có người đi từ Huế ra, và cũng đang có người bắt đầu lao vào Hà Tĩnh nên tớ biết lắm.
Đi vào thời điểm này thì bất kỳ đoàn nào cũng cần: 1. lái xe cứng, xe tốt; 2. sự hợp tác tích cực và chặt chẽ với chính quyền địa phương; 3. Các biện pháp để tự bảo vệ mình một cách tốt nhất và 1 chút máu.. liều. 4. hạn chế phụ nữ đi trong lúc này.
Chính vì vậy, tớ nghĩ nhà mình cứ mạnh dạn hoãn sang cuối T10 đi, lúc đó giao thông sẽ tốt, an toàn hơn. Và mình cũng có thời gian để mọi người tiếp tục ủng hộ, có thể là thêm cả 1 trường/ cộng đồng nào đó nữa.
 
12
0
0

Nhím Thỏ

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Chiều nay Hà Tĩnh bắt đầu ban bố tình trạng khẩn cấp trên địa bàn toàn tỉnh :-(
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Lũ liên tiếp lũ, nghèo càng nối nghèo =((=((=(( .

Cầu mong nước rút nhanh để chúng mình có thể lên đường!
Chương trình có sự thay đổi, BTC dự kiến đoàn đi lần này sẽ thực hiện 2 chương trình (đoàn sẽ chia làm 2 nhóm), cụ thể như sau:

Nhóm 1: Phát đồ cứu trợ cho bà con và các em học sinh ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh - 1 trong những nơi bị thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ thứ 2. Địa điểm cụ thể đang nhờ Yến BBC chốt với trong đó.

Đồ cứu trợ sẽ là: 5.000 quyển vở, 1000 bút chữ A, rất rất nhiều quần áo cũ, 300 suất thuốc đi ngoài, nhỏ mắt, thuốc ăn chân. Các số lượng trên có thể sẽ bổ sung thêm, ngoài ra BTC đang cân nhắc 1 số mặt hàng khác nữa, đang nhờ ng` liên lạc với Hà Tĩnh xem có thể mua được gì trong đó, BTC sẽ cập nhật sau.

Nhóm 2: Đến với 273 em học sinh của Trường Tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Rất rất nhiều con ko đến trg được vì "con ko còn quần áo mặc cô ơi!" :(:)(:)((. Trường bị ngập tầng 1, 9 phòng học ở tầng 1 bị hỏng hết sách vở, dụng cụ - đó là thiệt hại trong đợt lũ 1, đợt lũ 2 CSTT chưa liên lạc được với trường để hỏi thông tin, vì đường dây vẫn chia cắt.

273 hs của trường thì có 1/3 thuộc hộ nghèo, 30 em ng` dân tộc. Đợt lũ 1 chính quyền đề ra mức hỗ trợ là các hộ nghèo mỗi hộ đc 40 gói mì tôm, mỗi hộ ngập thì được 1 thùng. Mà nh` hộ cũng chưa được nhận.

Trường cách đường mòn 1km, xe tải có thể vào cách trường 200m. Chúng mình sẽ hỗ trợ các con mỗi con 1 suất quà, gồm có :
- 1 cặp sách
- 20 quyển vở 5 ô ly
- 1 bộ đồng phục h/s ( quần + áo )
- 1 hộp bút trong có đủ đồ dùng học tập : 2 bút chữ A đen + 3 ruột bút, 2 bút chì, 1 thước kẻ, 1 tấy, 1 gọt bút chì
- 2 hộp sữa đặc
- 10 kg gạo
Trị giá 1 suất quà khoảng 280k-300k.

Kế hoạch chuyến đi sẽ như sau :

Địa điểm tập trung : A9 - Lô 3, khu ĐTM Định công ( nhà mequoctrung- tel 0912469988 ). Các bạn tham gia chuyến đi có thể gửi lại xe máy ở nhà mequoctrung.

Thời gian tập trung : 21.00g ngày 22/10/2010
Sau khi xếp đồ quyên góp được ở HN lên xe, chúng ta sẽ khởi hành ngay.

Dự kiến 4-5g sáng ngày 23/10 xe sẽ đến Hà Tĩnh và dừng ở đó. Khoảng 4-5 thành viên sẽ xuống xe, chuyển sang xe nhỏ đã thuê sẵn đến địa điểm tập kết hàng. Xe hàng của nhóm 1 sẽ vào trước đó.

Nhóm 2 tiếp tục lên đường, dự kiến sẽ đến trường Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình vào 8-9h sáng.

Sau khi xong việc ở đây, tầm trưa, Nhóm 2 sẽ trở ra luôn, đón Nhóm 1 ở Hà Tĩnh, dự kiến về đến HN tầm 12h đêm.

Chi phí đóng góp : mỗi TV tham gia chuyến đi sẽ đóng 300k tiền xe, ăn uống dọc đường campuchia.

Chúng mình sẽ thuê xe 35 chỗ để lấy diện tích chở đồ ủng hộ vì vậy 1 phần chi phí thuê xe sẽ được trích từ quĩ chung.


Lịch đóng đồ đợt 1: 20g.00 ngày 14/10
Lịch đóng đồ đợt 2: 20g.00 ngày 21/10
tại A9-Lô 3 ĐTM Định công, đóng lại quần áo vào từng thùng carton và bao tải . Các đầu cầu chuyển tất cả đồ UH về địa điểm trên trước 2 ngày trên.
Ai có thời gian, buổi tối cố gắng thu xếp đến soạn đồ cùng chúng mình nhé, cố gắng đến đông 1 chút cho vừa nhanh, vừa vui :)


DS đoàn đi vẫn theo DS cũ, thành viên nào đi thêm hoặc ko đi được đề nghị báo sớm với BTC nhé! Cám ơn cả nhà :cstt02: .
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10
0
0

chunghieu1920

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Vậy là cả nhà vẫn quyết tâm đi :(
Chân cứng đá mềm, anh chị nhé! Cầu mong 2 ngày nữa tình hình sẽ tốt đẹp hơn, cầu mong!
:cstt04:
 
741
0
16
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Cho em chuyển sang nhóm Hà Tĩnh ah! Hà tĩnh cũng là quê em
 
83
0
0

mẹ K.O.M

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Nghe tin cập nhật về tình hình lũ lụt hàng ngày nmà thấy buồn và thương miền trung quá =(( Nhưng tình tình đường xá hiện nay thì đúng như bạn Nhím Thỏ đã nói ở trên đấy. Đường vẫn rất khó đi. Đường Hồ Chí Minh nhiều đoạn sụt lở hiện đang khắc phục.:(:(:( Nhiều người có gia đình ở HT và NA cũng như QB điện ra đều nói về chuyện đi lại và cuộc sống khốn khổ ở trong đó. Vì vậy tôi thấy bạn Nhím Thỏ có lý khi khuyên nên hoãn tới tuần sau. Mặt khác, đoàn mình lại nhiều phụ nữ nữa, vì vậy cần cân nhắc hơn. Nhưng nếu tất cả vẫn nhất trí đi thì tôi vẫn đi đấy nhé :D:cstt04:
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Quả là thật khó khăn cho BTC khi đưa ra quyết định đi hay lại tạm hoãn. E rất hiểu các bác ai cũng muốn nhanh chóng vào miền Trung càng sớm càng tốt, nhưng các bác luôn có trách nhiệm với sự an nguy của mọi thành viên tham gia chuyến đi. Hãy để xem mọi việc diễn biến ra sao, nếu thuận lợi hay khó khăn thì đến thứ năm cả nhà hãy cùng BTC bàn bạc quyết định cuối cùng nhé. Hi vọng là đi được...
 
12
0
0

Nhím Thỏ

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Thực sự rất khâm phục quyết tâm của cả nhà. Tớ cũng sẽ giữ liên lạc với những người tớ biết đang trên đường vào trong đó để thông tin đến cho mọi người (một người xuất phát từ Hn chiều nay, hiện đang phải ngủ ở Ninh Bình, sáng mai chỉ có thể vào tới Vinh, mà mục tiêu là vào Hà Tĩnh; một người khác thì sẽ xuất phát sáng sớm mai).

Chiều nay, ngã ba Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ở đường 1 (nói thật là tớ chẳng biết đoạn này là đoạn nào), tắc suốt khoảng từ 10 đến 15km gì đó, từ 1h đến 7h tối chưa thể thông xe. :-(

Hàng cứu trợ khẩn cấp (mì tôm, nước uống) ở Nghệ An, Hà Tĩnh hiện nay không phải là thiếu mà chủ yếu là không có đủ phương tiện và lực lượng để đưa đến tận những nơi có bà con đang bị cô lập. Chính quyền địa phương, công an, bộ đội cũng đang dốc toàn bộ lực lượng, rất vất vả.

Hy vọng bão Megi được dự báo đúng là không vào VN và không có ảnh hưởng nhiều, chứ không có thì không hiểu sẽ ra sao.

Muốn lắm nước rút dần, muốn lắm giao thông thuận tiện để bà con ổn định lại cuộc sống, và sự trợ giúp đến được với mọi người.

Thương quá, miền Trung ơi... :-(

Tớ vừa thủ thỉ với ông xã, nếu CSTT đi vào dịp em không phải bận việc vp thì cho em đi nhé. Ông xã bảo: "em cứ làm sao để nếu đi mọi người không phải lo thêm cho em nữa thì hãy đi" (ý nói về vấn đề sức khỏe) huhuhu.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Em đọc tin về Danh tính các nạn nhân bị cuốn trôi theo xe khách mà đau thắt cả ruột gan, không thể nào mà cầm lòng được. Có cả những em bé mấy tháng tuổi đến 3 tuổi, chết cả mẹ và con... Các nạn nhân còn lại cũng chỉ 17-19 tuổi, tự dưng chết oan khi tóc còn xanh :((, trong đó có cả người cùng quê em nữa. Thật đau lòng không thể nào tả nổi.=((
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

em cũng nghĩ là nên cập nhật tình hình đến mấy hôm nữa xem thế nào rồi BTC hãy quyết định ạ. Vì hiện giờ tình trạng đường xá không ổn định, đi cũng sẽ rất khó khăn.
hiện tại em cũng đã huy động được thêm vài thùng quần áo nữa( đã được đóng thùng carton cẩn thận rồi ạ), em sẽ cố gắng chuyển sớm đến đầu cầu.
 
10,254
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Thực sự rất khâm phục quyết tâm của cả nhà. Tớ cũng sẽ giữ liên lạc với những người tớ biết đang trên đường vào trong đó để thông tin đến cho mọi người (một người xuất phát từ Hn chiều nay, hiện đang phải ngủ ở Ninh Bình, sáng mai chỉ có thể vào tới Vinh, mà mục tiêu là vào Hà Tĩnh; một người khác thì sẽ xuất phát sáng sớm mai).

Chiều nay, ngã ba Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ở đường 1 (nói thật là tớ chẳng biết đoạn này là đoạn nào), tắc suốt khoảng từ 10 đến 15km gì đó, từ 1h đến 7h tối chưa thể thông xe. :-(

Hàng cứu trợ khẩn cấp (mì tôm, nước uống) ở Nghệ An, Hà Tĩnh hiện nay không phải là thiếu mà chủ yếu là không có đủ phương tiện và lực lượng để đưa đến tận những nơi có bà con đang bị cô lập. Chính quyền địa phương, công an, bộ đội cũng đang dốc toàn bộ lực lượng, rất vất vả.

Hy vọng bão Megi được dự báo đúng là không vào VN và không có ảnh hưởng nhiều, chứ không có thì không hiểu sẽ ra sao.

Muốn lắm nước rút dần, muốn lắm giao thông thuận tiện để bà con ổn định lại cuộc sống, và sự trợ giúp đến được với mọi người.

Thương quá, miền Trung ơi... :-(

Tớ vừa thủ thỉ với ông xã, nếu CSTT đi vào dịp em không phải bận việc vp thì cho em đi nhé. Ông xã bảo: "em cứ làm sao để nếu đi mọi người không phải lo thêm cho em nữa thì hãy đi" (ý nói về vấn đề sức khỏe) huhuhu.

Cảm ơn Nhím Thỏ cảm ơn tất cả mọi người.
Từ lúc bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Tối nào mấy chị em cũng xem thời sự ko bỏ sót một chi tiết nào, đau lòng thắt lòng với ước ao được trẻ hơn mấy tuổi với ước ao ko gì vướng bận để xông pha. Chắc nói rằng ước mình có cánh để bay thì đúng hơn ạ.
Tin nhắn điện thoại là phương pháp trao đổi của mấy chị em. Đầu tiên là ôi sắp lụt, sắp có bão rồi ôi vẫn lụt quá........., rồi là tối qua là quốc lộ 1 chưa thông xe. Đoàn báo HNM đi từ sớm mà vẫn kẹt ở Vinh....vv vv
Rồi những tin nhắn động viên nhau, nào là nước rút nhanh mà,.. phải nghĩ là cuối tuần đi được chứ ....
Sáng qua thương Hà Tĩnh trong cơn lũ lịch sử, mấy chi em lại quyết định ngang qua Hà Tĩnh. Họp chớp nhoáng trong buổi trưa đưa ra quyết định đến với Hà Tĩnh. Hà Tĩnh chìm trong nước đang cần quần áo đồ dùng. Tối qua moi ng còn đang nói chưa đi được nhưng mấy chi em còn đang bàn bạc xem gửi gì chia sẻ Hà Tĩnh. Em tranh thủ vào bằng điện thoại đọc đc từng dòng của mọi ng post gọi Hà và nói. Thế này khó đi được quá em ơi. Rồi đọc cho Hà nghe dòng NHím Thỏ viết rồi dòng KOM viết hai chị em còn cười nhất câu cuối bác KOM viết: Nếu cả đoàn quyết đi tuần này chi vẫn đi theo. Ấm áp quá chi KOM ơi em muốn ôm chị ạ.
Vâng như Đồng Nát đã nói vì sự an toàn của thành viên trong đoàn. Tuần trước lúc đó mới là tin báo dự đoàn, mọi sự vẫn chưa rõ ràng khi quyết định hoãn đau lòng BTC và chắc chắn cả đoàn cũng buồn, bao nhiêu mẹ ở nhà ngóng chờ sự chia sẻ của mình cũng buồn.
Mama Hà buồn nhất chán nhất đấy ạ. Để chuẩn bị một chuyến đi lớn như vậy trong thời gian ngắn như thế mecunlinh đã phải cố gắng rất rất nhiều. Cảm ơn em nhiều lắm.

Tối qua mấy chi em tin nhắn điện thoại vẫn hừng hực khí thế đang còn suy nghĩ tiếp gửi gì cho Hà Tĩnh đấy ạ. Nếu Quốc lộ 1 thông xe đoàn chúng ta vẫn sẽ đi được vì Quảng Bình ít lụt hơn HT. Nhưng từ chiếu tối qua ko liên lạc được với thầy cô trong trường đang dự đoán là mất điện ko sạc được điện thoại ạ. (Hy vọng thế ạ)
Còn đoàn đi Hà Tĩnh sẽ phải ngồi trên xe taỉ và đi vào sâu nhất có thể. Những chiếc quần áo cũ mọi ng gửi gắm sớm nay sẽ được chuyển vào nhà của em trai BB&C (Thật may nếu ko có BB&C đoàn sẽ ko dám quyết định làm thêm Hà Tĩnh đợt này, vì ko thể để nhỡ việc Quảng Bình. Các em học sinh các thầy cô từng ngày mong ngóng chúng ta )
Chuyển trước để xe đỡ chật hôm tới còn mang thêm đồ tiếp.
Gần sáng khi đoàn tới HT sẽ gửi lại đồ chúng mình mua cùng toàn bộ quần áo cũ lên xe tải. Chắc chắn đi cùng Hà Tĩnh sẽ có T&G; metyruoi +.. ...đi bằng xe tải và sẽ đến nơi xa nhất có thể đi được phát tận tay bà con.
Đồ của mình sẽ khác đoàn cứu trợ khác. Hiện nay mọi ng gửi HT chủ yếu là mỳ tôm, khi nước rút sẽ là gạo. Mỳ tôm gạo để dành cho nhà nước và các đoàn thể.
Vậy chuyến đi Hà Tĩnh sẽ là rất khó khăn, BTC sẽ nhờ những bạn có sức khoẻ đi theo.
Không biết nói gì để cảm ơn tấm lòng của mọi người ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần để CSTT đến với Quảng Bình Hà Tĩnh, từng phút mong mỏi đường thông và nước rút để CSTT có thể lên đường ạ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Sáng xem VTV1 lúc 6h thấy nói Quốc lộ 1 đoạn Hà Tĩnh còn 4 điểm ngập sâu (như vậy giảm 2 điểm so với đêm qua). Hy vọng là ngày nay và ngay mai lũ sẽ rút và thông xe QL 1 đoạn Hà Tĩnh để giải phóng cho khoảng 10 ngàn xe ô tô đang tắc ở Thị xã Hồng Lĩnh.
Đoàn 2 nhà mình đi Hương Khê thì cần kiểm tra thông tin xem đường đi từ Thị xã Hà Tĩnh đi Hương Khê có ách tắc gì không.
Bão Megi gần như không có khả năng đổ bộ vào nước ta nên có thể nhẹ lòng được nhiều phần bởi vì bão vào thì rất có thể không chỉ 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị lũ nữa mà lúc đó có thể thêm cả Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi như thiệt hại của bão Chanchu thì.... Ông trời chắc cũng không nỡ 1 lần nữa thử sức người miền Trung trong hoàn cảnh đã kiệt quệ này...
Đi 1 đoàn đã vất vả, giờ đi 2 đoàn càng vất vả hơn. Lần này đi, 14-15 người mà có 3 nam giới ít quá,:( chị em sẽ vất vả nhiều... Hôm nay 20/10, chúc chị em @};-@};-@};-:D...
 
34
0
0

papa_and_mama

New Member
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

à, em vừa chuyển khoản vào tk của chị Hà 1 vài khoản của bên LCM, ghi là ủng hộ Quảng Bình. nhưng hôm nay đọc mới thấy nhà mình định đi cả Hà Tĩnh. thế nên số tiền em vừa ck cả nhà cứ quyết định cho HT hay QB nhé. miễn là ủng hộ đồng bào miền Trung ạ.

quần áo cũ thì em cũng đang gom, mọi người bên LCM cũng đang dần góp ở nhà chị Hương shop Cun & Lu. khi nào tập hợp kha khá thì em xung phong qua đó mang đồ về địa chỉ nào gần Kim Mã nhất ạ.

còn chuyện đi vào lúc nào thì cả nhà cũng nên cân nhắc. hôm qua xem thời sự em thấy ngập kinh lắm, tắc đường dài hơn 15km, công an định lấy xe lội nước chở người qua mà ko nổi vì nhiều đoạn ngập sâu, sợ ko an toàn. thế nên em nghĩ nhà mình cũng cứ bình tĩnh vậy. dù biết là thầy cô và các em học sinh đang mong chờ mình lắm lắm, nhưng cũng cần chú ý tới sự an toàn của mọi người (cũng tránh để người nhà quá lo lắng nếu đi trong thời điểm này) hic hic. xem thời sự mà thương quá.
 
320
0
0
Ðề: 23.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, và Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Sáng đến cơ quan, vừa ăn miếng xôi sáng, vừa đọc tin mà nghẹn cả lòng, nước mắt cứ trực trào ra.

Mẹ em muốn ủng hộ 500 nghìn. Lát em sẽ nhờ người chuyển khoản vào tk của chị Hà (em mới tham gia,không biết chị Hà nick nào a). Nhân tiện nhờ chị check luôn hộ em khoản 200 nghìn hôm qua em nhờ chuyển vào tk của chị (từ tk ...0671) với ạ, vì em ko có tk vietcombank, cứ phải nhờ qua điện thoại nên cũng không tự check được.

Không biết hnay tiếp tục gửi quần áo cho đoàn mình thì còn kịp không ạ? Em vẫn còn 1 túi quần áo nữa vừa soạn tối qua, đã xếp gọn gàng, nếu kịp thì hnay em sẽ tranh thủ chuyển cho 1 đầu cầu nào đó ạ.

Chúc các anh/chị chân cứng đá mềm @};-
 
Top