(MS110/CN) 28.9.2008 - HQ cùng chăm sóc bé Mai bệnh não bị bỏ rơi ở viện Nhi Hà Nội

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
vo acom
28/09/2008, 07:03 AM
Các bố, các mẹ ơi,
Hôm qua em có qua thăm người nhà ở khoa thần kinh bệnh viện nhi Hà nội gặp một hoàn cảnh thương tâm quá. Có một em bé khoảng 6-7 tháng tuổi bị bệnh não nặng mẹ cháu thì không đủ tiền để chữa chạy cho cháu nên đã bỏ cháu lại. Mọi người ở đó đã góp tiền mua sữa cho em bé rồi. Hôm qua vội về với con quá nên em không hỏi thăm kỹ được nhưng hình ảnh em bé đó cứ ở trong đầu em suốt. Thương quá đi. Có bố mẹ nào quan tâm thì đến khoa thần kinh, tầng 7 bệnh viện nhi Hà Nội để giúp cháu bé nhé.
________________________________________
HeoPink
29/09/2008, 09:12 AM
Hicz, sao giờ nhiều trường hợp đáng thương quá :Sad: Hội quán có đứng ra giúp đỡ em bé này ko ạh thì em xin tham gia với :Sad:

vo acom ơi, bạn có hỏi bác sỹ là trường hợp này của bé có chữa được ko??? :Thinking: :Sad:
________________________________________
vo acom
30/09/2008, 07:21 AM
Hôm qua em có hỏi lai mọi người xung quanh thì được biết rõ hơn là mẹ em bé bỏ em bé ở dưới sân bệnh viện và để lại một bức thư, đại loại là do hoàn cảnh gia đình xua đuổi, mẹ phải đi xa không có điều kiện nuôi con nhờ các ông bà có lòng hảo tâm nuôi con giúp. Có 1 em bé là bệnh nhân của khoa thần kinh xuống dưới sân chơi và thấy em bé bị bỏ rơi kia nên bế lên trên khoa thần kinh để chăm sóc. Hiện nay em đang được các người nhà bệnh nhân góp tiền mua sữa, quần áo, màn chăn. Em bé được các bác sỹ cho mượn 1 cái gường nằm tạm bên ngoài hành lang khoa thần kinh. Em bé bị bệnh gì, tên tuổi như thế nào em cũng không biết.nt
________________________________________
HeoPink
30/09/2008, 10:16 AM
Hicz, số phận em bé này rồi sẽ ra sao nhỉ? :Sad: Chả thấy các mẹ khác có ý kiến gì :Sad:

vo acom ơi, em bé này là bé trai hay bé gái, có đúng là bị bệnh não nặng ko? Bé đang ở viện Nhi Trung Ương đường La Thành đúng ko? Tớ muốn ủng hộ 200k cho em bé này, bạn có thể làm cầu nối được ko? Hoặc có mẹ nào trong hội quán đứng ra làm cầu nối thì tốt quá :Angel:
________________________________________
ALnML
30/09/2008, 12:48 PM
Hạnh nguyễn sẽ vào thăm và xem có giúp được gì không. Cảm ơn mọi ng đã quan tâm.
________________________________________
lason
30/09/2008, 10:12 PM
Đây là bé gái các mẹ ạ .Hôm nay cháu còn bị sốt nữa .Chiều mai Lason sẽ vào thăm bé .Bệnh viện nói rằng đang làm thủ tục đưa cháu vào TTBTXH .
________________________________________
lason
02/10/2008, 07:22 AM
Hôm qua Lason đã vào thăm bé .Quan trọng nhất bây giờ là tìm được người được phép chăm bé .Hanhnguyen ơi!Cố gắng nhé .
________________________________________
181
02/10/2008, 10:50 PM
Các bố, các mẹ ơi,
Hôm qua em có qua thăm người nhà ở khoa thần kinh bệnh viện nhi Hà nội gặp một hoàn cảnh thương tâm quá. Có một em bé khoảng 6-7 tháng tuổi bị bệnh não nặng mẹ cháu thì không đủ tiền để chữa chạy cho cháu nên đã bỏ cháu lại. Mọi người ở đó đã góp tiền mua sữa cho em bé rồi. Hôm qua vội về với con quá nên em không hỏi thăm kỹ được nhưng hình ảnh em bé đó cứ ở trong đầu em suốt. Thương quá đi. Có bố mẹ nào quan tâm thì đến khoa thần kinh, tầng 7 bệnh viện nhi Hà Nội để giúp cháu bé nhé.
Vo acom ơi, hiện tại thì chính sách của bv đối với Bé thế nào rồi bạn có biết không? Hãy cho mình thông tin cụ thể về bệnh viện để mình liên lạc nhé. Mình sẽ gửi tiền để ủng hộ cháu bé, khi nào gửi thì sẽ nhắn tin lại cho bạn biết.
________________________________________
Trangkhuyet11
03/10/2008, 01:06 PM
Chị HanhNguyen đã vào thăm bé chưa ạ. Chị tính đi ngoài giờ hành chính thì cho em đi với. Số điện thoại em là 0989 382 389 chị nhé:Rose:
________________________________________
lason
04/10/2008, 11:14 AM
Bé đã hết sốt .Ở viện các cô y tá vẫn tắm và cho bé ăn .Chỉ tội vì không có người thường xuyên bên cạnh để chăm bé thôi.Hôm qua Lason thử bên chân bị cứng thì thấy thỉnh thoảng bé mới bị .Tập 1 lúc thấy gân cũng mềm ra và co lên được .
Mẹ nào rỗi thì vào với bé nhé .
________________________________________
chunghieu1920
04/10/2008, 09:34 PM
Bé đã hết sốt .Ở viện các cô y tá vẫn tắm và cho bé ăn .Chỉ tội vì không có người thường xuyên bên cạnh để chăm bé thôi.Hôm qua Lason thử bên chân bị cứng thì thấy thỉnh thoảng bé mới bị .Tập 1 lúc thấy gân cũng mềm ra và co lên được .
Mẹ nào rỗi thì vào với bé nhé .

Chị ơi, chính xác bé bị bệnh gì ah, có chữa được không? Cám ơn chị:LoveStruc:
________________________________________
lason
05/10/2008, 08:23 PM
Bé bị bại não thể nhẹ và bị bệnh co gân.Theo nhiều người ,trong đó có cả y bác sĩ nói thì nếu chịu khó tập sẽ chưa được .
________________________________________
Trangkhuyet11
05/10/2008, 09:49 PM
Bé đã hết sốt .Ở viện các cô y tá vẫn tắm và cho bé ăn .Chỉ tội vì không có người thường xuyên bên cạnh để chăm bé thôi.Hôm qua Lason thử bên chân bị cứng thì thấy thỉnh thoảng bé mới bị .Tập 1 lúc thấy gân cũng mềm ra và co lên được .
Mẹ nào rỗi thì vào với bé nhé .

HIC, cứ type một bài dài rồi lại mất hết vì WTT báo lỗi đang bảo dưỡng. Nên bốn ngày rồi mà không báo tin được với các mẹ.
Đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được vì mưa gió sấm chớp mà bé nằm một mình trong cũi ngoài hành lang:Sad:

Các mẹ ơi trường hợp của bé bị não không nặng chẳng qua là do không được quan tâm trong sóc thôi. Bác sỹ bảo là không phải hoàn toàn không có khả năng hồi phục. Tay chân bé cứng là do đợt sốt bị co giật mà không ai xoa bóp cho. Chỉ cần mỗi ngày 1 và giờ đồng hồ xoa bóp là bé có khả năng vận động được.
Giờ bé được đặt giữa hành lang chung, ai hảo tâm thì cho ăn, thay bỉm..Hôm nào không ai quan tâm đến là đói,bẩn và lạnh..mọi ngưòi bảo chẳng có cô y tá nào cho ăn và tắm đâu ạ( từ hôm vào đến nay chưa được tắm vì hơi sốt chỉ dám lau người). Quần áo chăn đệm cả tuần cũng chẳng ai dọn đâu ạ. Người nào tốt bụng thay cho chi cũng chỉ bỏ trong cái xô đầu giường thôi.( khi em cho bé ăn và mang đồ về giặt mấy bà y tá thì cứ cả vú lấp miệng em là cho ăn và thay dọn, giặt giũ..đồ bẩn cả tuần không giặt định để đến bao giờ chẳng biết:RollingEy:
Từ khi vào bé cứ trong tình trạng hơi sốt luôn. Trông bé rất dễ thương dù quá bé so với tháng tuổi. Khoé mắt và miệng bị trợt da do khóc và bị chớ sữa không có ai lau.
Từ sáng qua bé bị đau bụng, em nghĩ là do sữa dở mọi người cho đã hết hạn sử dụng. Chiều tối sốt cao hơn ban ngày
Vừa nãy em vào bé đã đỡ đau bụng. nhưng sốt cao hơn. Hic, thương lắm vì sốt nên bé rất đau đầu do ảnh hưởng đến não, cứ quặn người khóc suốt. Hỏi y tá xem tình trạng thế nào, thì cứ hỏi em lằng nhàng này nọ rồi mỉa mai, xóc đểu..đến khi thấy em khó chịu thì đưa cho hai viên thuốc ngủ, bảo cho ăn no rồi cho uống thuốc thì yên ngay đến sáng. Híc, chẳng có thuốc điều trị gì hết..


@ mẹ Lason: Em thấy mọi người bảo có một chị cao cao ngày nào cũng vào buổi chiều, chắc là chị phải không ạ. Em mang đồ vào thì đã thấy chị mua đủ, cả phích nước nữa..chỉ hi vọng không bị ai lấy mất như hộp sữa hôm trước. Đồ em mua và một bịch bỉm em mang về rồi, lúc nào gần hết thì mang vào chứ để đó toàn mất thôi. Chị cho em số điện thoại nhé có gì chị em mình trao đổi thêm, em thấy tình trạng bé ngày càng không tốt chị ạ.
@ các mẹ có điều kiện vào thăm bé, chỉ cần xoa bóp là bé sẽ phục hồi được rất nhiều. Khi vào đừng mua gì hết, em sẽ theo dõi mang đồ vào cho bé. Nếu có điều kiện thì đóng góp với HQ để các mẹ ấy tính cách hỗ trợ cho bé.
@ Mẹ AlnML: các chị cố gắng tính cách sớm nhé, em thấy tình trạng của bé ngày càng xấu hơn do chẳng được điều trị trông nom gì cả.
Sơ sơ vậy, có gì em sẽ thông báo tiếp ạ
________________________________________
megautrucbe
05/10/2008, 10:10 PM
Thương quáChẳng biết các người mẹ nghĩ gì khi bo con mình bơ vơMe nao là đầu cầu thì cho mình số tài khoản để mình gửi tiền cho bé với
________________________________________
Mít và Nem
05/10/2008, 10:45 PM
HIC, cứ type một bài dài rồi lại mất hết vì WTT báo lỗi đang bảo dưỡng. Nên bốn ngày rồi mà không báo tin được với các mẹ.
Đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được vì mưa gió sấm chớp mà bé nằm một mình trong cũi ngoài hành lang:Sad:

Các mẹ ơi trường hợp của bé bị não không nặng chẳng qua là do không được quan tâm trong sóc thôi. Bác sỹ bảo là không phải hoàn toàn không có khả năng hồi phục. Tay chân bé cứng là do đợt sốt bị co giật mà không ai xoa bóp cho. Chỉ cần mỗi ngày 1 và giờ đồng hồ xoa bóp là bé có khả năng vận động được.
Giờ bé được đặt giữa hành lang chung, ai hảo tâm thì cho ăn, thay bỉm..Hôm nào không ai quan tâm đến là đói,bẩn và lạnh..mọi ngưòi bảo chẳng có cô y tá nào cho ăn và tắm đâu ạ( từ hôm vào đến nay chưa được tắm vì hơi sốt chỉ dám lau người). Quần áo chăn đệm cả tuần cũng chẳng ai dọn đâu ạ. Người nào tốt bụng thay cho chi cũng chỉ bỏ trong cái xô đầu giường thôi.( khi em cho bé ăn và mang đồ về giặt mấy bà y tá thì cứ cả vú lấp miệng em là cho ăn và thay dọn, giặt giũ..đồ bẩn cả tuần không giặt định để đến bao giờ chẳng biết:RollingEy:
Từ khi vào bé cứ trong tình trạng hơi sốt luôn. Trông bé rất dễ thương dù quá bé so với tháng tuổi. Khoé mắt và miệng bị trợt da do khóc và bị chớ sữa không có ai lau.
Từ sáng qua bé bị đau bụng, em nghĩ là do sữa dở mọi người cho đã hết hạn sử dụng. Chiều tối sốt cao hơn ban ngày
Vừa nãy em vào bé đã đỡ đau bụng. nhưng sốt cao hơn. Hic, thương lắm vì sốt nên bé rất đau đầu do ảnh hưởng đến não, cứ quặn người khóc suốt. Hỏi y tá xem tình trạng thế nào, thì cứ hỏi em lằng nhàng này nọ rồi mỉa mai, xóc đểu..đến khi thấy em khó chịu thì đưa cho hai viên thuốc ngủ, bảo cho ăn no rồi cho uống thuốc thì yên ngay đến sáng. Híc, chẳng có thuốc điều trị gì hết..


@ mẹ Lason: Em thấy mọi người bảo có một chị cao cao ngày nào cũng vào buổi chiều, chắc là chị phải không ạ. Em mang đồ vào thì đã thấy chị mua đủ, cả phích nước nữa..chỉ hi vọng không bị ai lấy mất như hộp sữa hôm trước. Đồ em mua và một bịch bỉm em mang về rồi, lúc nào gần hết thì mang vào chứ để đó toàn mất thôi. Chị cho em số điện thoại nhé có gì chị em mình trao đổi thêm, em thấy tình trạng bé ngày càng không tốt chị ạ.
@ các mẹ có điều kiện vào thăm bé, chỉ cần xoa bóp là bé sẽ phục hồi được rất nhiều. Khi vào đừng mua gì hết, em sẽ theo dõi mang đồ vào cho bé. Nếu có điều kiện thì đóng góp với HQ để các mẹ ấy tính cách hỗ trợ cho bé.
@ Mẹ AlnML: các chị cố gắng tính cách sớm nhé, em thấy tình trạng của bé ngày càng xấu hơn do chẳng được điều trị trông nom gì cả.
Sơ sơ vậy, có gì em sẽ thông báo tiếp ạ
Thương quá nhỉ, chị ơi, chị cho số điện thoại đi để em gửi sữa và bỉm cho bé với.
________________________________________
chunghieu1920
05/10/2008, 10:55 PM
Dau long qua!
Lam cach nao de giup be bay gio? Hay thue nguoi cham be, cac me cho y kien di. Doc ma chay nuoc mat!
________________________________________
mecobexiu
06/10/2008, 12:49 AM
Hội quán của mình có hoạt động nào dành cho bé này ko nhỉ? Chẳng hạn quyên tiền để cùng nhau lo cho đứa bé được chữa bệnh và thuê người chăm sóc cho bé chẳng hạn? em mà ở HN là vào chăm sóc cho bé ngay nhưng ở xa quá, đứng từ xa thấy bé ko ai chăm sóc, mình thì lại rảnh mà ko làm được gì....Ước gì... em có thể đem bé về nuôi.
________________________________________
Me_TomTom
06/10/2008, 02:55 AM
Giá như mình có xe vào thăm cháu nhỉ. Nhà mình ở Vũ Trọng Phụng, bạn nào muốn vào viện thăm cháu thì có thể qua cho mình đi nhờ được ko, mình muốn tặng cháu ít đồ và cho cháu bú nữa, mặc dù mình ko nhiều sữa nhưng chắc là con trai mình sẽ rất vui khi mình cho bạn ăn cùng :Angel:
P/S nếu bạn nào đi đc thì gọi cho mình nhé: Hà 04- 2414787
Thôi đi ngủ đã để mai có nhiều sữa...Thương bé quá.
________________________________________
ALnML
06/10/2008, 06:59 AM
Hội quán của mình có hoạt động nào dành cho bé này ko nhỉ? Chẳng hạn quyên tiền để cùng nhau lo cho đứa bé được chữa bệnh và thuê người chăm sóc cho bé chẳng hạn? em mà ở HN là vào chăm sóc cho bé ngay nhưng ở xa quá, đứng từ xa thấy bé ko ai chăm sóc, mình thì lại rảnh mà ko làm được gì....Ước gì... em có thể đem bé về nuôi.

Các mẹ thân mến!
Lần này hội quán không chỉ có 1 mà 2 trường hợp cơ.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=114223
Cả 2 trường hợp này đều thật thưong tâm. Những chuyện như thế này HQ đã từng làm nhiều lần. Năm xưa HQ đã thuê người vào chăm sóc các bé và trả chi phí như ng chăm bệnh. Nhưng éo le lần này thì bv đã chặt chẽ hơn. HQ chưa có giấy phép chưa đăng ký nên ko thể đưa ng vào được nữa. Với be Hân ở khoa Tiêu hoá thì dễ hơn vỉ HQ rất rất hay làm thế ở khoa đó nên đã có sự quen biết. Lần này đành dùng đến biện pháp nhờ khoa cử ng chăm và mình trả chi phí. Tuy nhiên với khoa bé đang nằm thì thật HQ mình chưa có mỗi quan hệ và ko quen ai. Hạnh nguyễn đang nhờ tìm ng quen trong khoa. Vâng tìm ng có tâm giúp mình trong mọi thủ tục.
Hiện tại nếu mẹ nào có khả năng quen biết hoặc thế nào đó hãy liên lạc với Hạnh nguyễn nhé. Hội quán cũng đang hết sức cố gắng.
Cách tốt nhất là mình có thể thuê ng vào chăm sóc bé trong thời gian bé nằm BV.....
Vài lời thế đã. Nếu mẹ nào tranh thủ vào đựoc thì hãy vào với bé.
Cũng như trăngkhuyết đã nói đừng mang gì vào nhé.
________________________________________
chunghieu1920
06/10/2008, 09:09 AM
Hội quán của mình có hoạt động nào dành cho bé này ko nhỉ? Chẳng hạn quyên tiền để cùng nhau lo cho đứa bé được chữa bệnh và thuê người chăm sóc cho bé chẳng hạn? em mà ở HN là vào chăm sóc cho bé ngay nhưng ở xa quá, đứng từ xa thấy bé ko ai chăm sóc, mình thì lại rảnh mà ko làm được gì....Ước gì... em có thể đem bé về nuôi.[/QUOTE

Em cũng như mẹ cò, SG_HN cách biêt xa quá, chẳng thể tới thăm bé.
Việc thuê người vào viện chăm bé em sẽ thử nhờ bà cô trong đó, hy vọng sẽ được:LoveStruc:
________________________________________
Minh251106
06/10/2008, 09:29 AM
Có ai vào với bé không. Cho tớ đi cùng với. Bây giờ bé vẫn ở tầng 7 khoa nhi hả các mẹ ơi. Nếu vào thì vào được lúc mấy giờ nhỉ. Tớ chưa vào Nhi bao giờ. Nếu ai đi gọi tớ với nhé. ĐT : 0982140480
________________________________________
bonbeo
06/10/2008, 10:23 AM
Tối qua mình vào thăm bé và mang 1 ít quần áo cũ cho bé( bé cũng có qáo mới, chắc của chị Lason mua nhưng hơi cứng nên lấy đồ của bé nhà mình cho mềm). Bé bị sốt và khóc suốt. Mính có hỏi thăm mấy mẹ chăm con phòng gần đó thì được biết: Cả ngày chẳng thấy bs/y tá khám bệnh hay chăm lo gì cho bé hết, chỉ có ai thương tình thì cho bé ăn thôi. Và hàng ngày vào buổi chiều có 1 chị( chắc la chi Lason??? đến chăm bé 1 lúc).
Mình bế bé và nựng 1 lúc mà bé vẫn ko chịu liền sang gọi y tá để hỏi thăm thì bực hết cả người. 1 chị y tá ( tiếc vì ko nhìn rõ tên vì mình bị cận mà) cười mỉa mai, hỏi đểu và lu loa lên là sẽ bảo bảo vệ đuổi mình ra vì mình ko phải là người thân mà tự ý vào thăm. Mình tức điên lên. Thật là vô đạo đức lại còn to mồm đe dọa này nọ... đến nỗi 1 em đi thăm bn đứng đó cũng phải lên tiếng phản đối cái thái độ của chị ta. Mình bức xúc lắm. Nói thật là y bác sĩ thời nay chỉ tiền thôi, còn nhân cách thì ôi thôi ko thể tả đc chứ đừng nói đến cái Tâm của ngành y nữa.
Trangnguyen ơi, chiều nay em có đến thăm bé nữa ko?
________________________________________
BÔNG BÔNG
06/10/2008, 10:46 AM
Cả nhà ơi , Trưa nay có ai vào thăm bé cùng với em không ? Số của em 0904166989
________________________________________
mecobexiu
06/10/2008, 11:07 AM
Hay mình quyên tiền chữa bệnh cho bé nhỉ?Có tiền thì bác sĩ sẽ chịu chữa chứ hả?
________________________________________
Trangkhuyet11
06/10/2008, 11:17 AM
Bé hiện vẫn nằm ngoài hành lang tầng 7 khoa Thần kinh. Các mẹ thu xếp được thì vào thăm bé hoặc chủ động lưu số và liên lạc với nhau, chứ rủ nhau cùng vào khó lắm ạ và nên trải người ra thì thời gian bé được chăm sóc sẽ nhiêu hơn.

@ chị Bonbeo: Em thường vào muộn chị ạ. Vì khoảng 9h kém là họ khoá cửa, người nhà bệnh nhân phải ra ngoài. Những người ở lại là mẹ kèm con nên ít có điều kiện ra xem bé thế nào. Em cố gắng vào muộn để bé cấn ăn hay thay bỉm gì thì cũng muộn nhất có thể vì có khả năng phải đến tận sáng hôm sau..may ra..:Crying:
________________________________________
Trangkhuyet11
06/10/2008, 11:25 AM
Chị Hanhnguyen, chị Lason cho em số điện thoại với nhé.
Điện thoại của em là 0989 382 389
Điện thoại của chị Bonbeo: 0986595020
________________________________________
kinkinme
06/10/2008, 01:30 PM
Cả nhà ơi, mẹ Kukumalu sáng nay đã vào viện với bé. Thay bỉm, tắm cho bé rồi. Hiện tại tình trạng sức khỏe bé đã khá hơn. Nhưng bé đang cần người chăm sóc. Mẹ Kukumalu đã thuê một bà cụ trông bé theo ngày nhưng bé đang rất cần những tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi người.
Báo Tuổi trẻ và aFamily.vn cũng đã có mặt và sẽ đại diện đứng ra quyên góp, làm thủ tục cho bé trong trường hợp bé được nhận nuôi tại trại trẻ mồ côi.
Thông tin chi tiết, chiều nay phóng viên bên aFamily về sẽ gửi đến cụ thể cho các mẹ.
________________________________________
kinkinme
06/10/2008, 01:33 PM
Số điện thoại mẹ Kukumalu các mẹ liên hệ qua đây nhé: 0982790426
________________________________________
mẹ Xuân Thuý
06/10/2008, 02:04 PM
bé có được tập VLTL không các mẹ nhỉ? bệnh này tập càng sớm càng tốt. mình ước gì bé ở SG để mình có thể đến tập cho bé hàng ngày.
các mẹ ơi, mình xin đóng góp một ít cho bé. me đầu tàu nhắn cho mình STK của bé nhé.
________________________________________
chunghieu1920
06/10/2008, 02:26 PM
Nếu muốn đóp góp thì gửi vào tk nào vậy các mẹ? Nói chung có người chăm sóc bé em cũng yên tâm hơn nhiều!
________________________________________
meyeuTomTom
06/10/2008, 03:00 PM
Các mẹ ơi mình muốn giúp bé thì gửi vào TK nào hả mọi người. Nếu lúc nào dỗi mình cũng qua thăm bé.
________________________________________
HeoPink
06/10/2008, 03:47 PM
Mong chờ tin của phóng viên aFamily quá :Smiling:
________________________________________
mecobexiu
06/10/2008, 04:19 PM
EM nghĩ chúng ta nhờ HQ đứng ra làm đầu cầu để giúp bé nhé. Em vừa liên hẹ với chị Manly, chị Manly nói sẽ tìm cách giúp cháu bé. Em nghĩ cách duy nhất là giúp bé trị hết bệnh não (nếu phải mổ thì chúng ta mỗi người 1 ít để trang trải chi phí mổ cho bé nhé các chị). Sau khi bé khỏi bệnh thì chúng ta tìm cho bé 1 tổ ấm hoặc 1 gia đình nhận nuôi, để bé ko phải vào trại mồ côi. Mọi người muốn quyên góp cho bé, em nghĩ có thể nhờ chị Manly đứng ra làm đầu cầu thu tiền, sau đó sẽ chuyển đến cho người giám hộ của cháu bé. Các mẹ nghĩ có được ko ạ?
________________________________________
chunghieu1920
06/10/2008, 04:49 PM
EM nghĩ chúng ta nhờ HQ đứng ra làm đầu cầu để giúp bé nhé. Em vừa liên hẹ với chị Manly, chị Manly nói sẽ tìm cách giúp cháu bé. Em nghĩ cách duy nhất là giúp bé trị hết bệnh não (nếu phải mổ thì chúng ta mỗi người 1 ít để trang trải chi phí mổ cho bé nhé các chị). Sau khi bé khỏi bệnh thì chúng ta tìm cho bé 1 tổ ấm hoặc 1 gia đình nhận nuôi, để bé ko phải vào trại mồ côi. Mọi người muốn quyên góp cho bé, em nghĩ có thể nhờ chị Manly đứng ra làm đầu cầu thu tiền, sau đó sẽ chuyển đến cho người giám hộ của cháu bé. Các mẹ nghĩ có được ko ạ?

Chị Manly ở Sg mà mẹ nó. Có ai ở Hn đứng ra làm đầu cầu là hợp lý nhất. Đóng góp qui về 1 mối cho dễ. Khi quyên góp các mẹ cũng nên lưu ý liệu tiền có đến được với bé không! Mình rất mong đầu cầu Hn đứng ra nhận tiền quyên góp :)
________________________________________
ALnML
06/10/2008, 04:59 PM
Các mẹ thân mến!
Chị sáng nay mà các mẹ nói ở Báo tuổi trẻ là động nghiệp của thành viên chúng mình. Nhận được tin có bé bỏ rơi trong viện, báo TT vào luôn đồng thời Lan Anh gọi cho mình. Minh nói với Lan Anh khó khăn và nhờ bạn giúp . Lan Anh đã đt xin phép cho HQ chúng mình được cử ng vào chăm bé. Báo Tuổi trẻ sẽ tìm trung tâm chăm bé . Bản thân Hạnh nguyễn đã liê n hệ với chị lần trc đã từng làm cho HQ chúng mình chăm sóc bé bị bỏ rơi. Lần này chi phí đã cao hơn .
Hết giờ làm việc ngày hôm nay Hạnh nguyễn sẽ vào bệnh viện để làm thủ tục và xem bé sẽ được nhập khoa thế nào. Sáng mai 11g bác Khang sẽ vào, có thể mẹ ty ruoi sẽ đến để sắp xếp công việc.
Hôm nay đọc bài của mẹ Kinkinme HQ mình cũng định rút lui để afamyly vào tiếp. Nhưng sau khi tìm hiểu thì bác béo đó trông đến trưa mai...và thé nào nữa mình ko biết.
Thực thì ko phải ai ngại khó khăn gi cả, nhưng các mẹ phải hiểu tình hình và hết sức bình tĩnh. Cac mẹ ồn ào hay là các mẹ ko bằng lòng mà nói khoa thì ng thiệt thòi nhất là bé và ng sẽ chăm bé mà mình thuê vào. Các mẹ phải hiểu tình hình. Nhiều khi tiền ko giải quyết đc vấn đề đâu ....đã từng bó tay.com rồi mà.
Mong các mẹ hiểu.

HQ để giúp cho bé vẫn có quỹ chung. Nên các mẹ cứ từ từ để xem tình hình thế nào đã. Xin cảm ơn các mẹ
________________________________________
megautrucbe
06/10/2008, 06:27 PM
Mình rất muốn vào thăm bé. Số ĐT của mình là 0904062979. Mẹ nào vào thì nhắn tin cho mình vào cùng với
________________________________________
ben.hanh
06/10/2008, 07:16 PM
các chị ơi bé nằm ở tầng mấy hả các chị,c cho em xin số điện thoại của chị nào hay vào với bé để nếu có điều kiện thì e sẽ vào thăm bé cùng, nếu ko em sẽ gửi đồ cho bé qua chị nhé
________________________________________
Hạnh Nguyễn
06/10/2008, 09:18 PM
Các mẹ thân mến!
Chị sáng nay mà các mẹ nói ở Báo tuổi trẻ là động nghiệp của thành viên chúng mình. Nhận được tin có bé bỏ rơi trong viện, báo TT vào luôn đồng thời Lan Anh gọi cho mình. Minh nói với Lan Anh khó khăn và nhờ bạn giúp . Lan Anh đã đt xin phép cho HQ chúng mình được cử ng vào chăm bé. Báo Tuổi trẻ sẽ tìm trung tâm chăm bé . Bản thân Hạnh nguyễn đã liê n hệ với chị lần trc đã từng làm cho HQ chúng mình chăm sóc bé bị bỏ rơi. Lần này chi phí đã cao hơn .
Hết giờ làm việc ngày hôm nay Hạnh nguyễn sẽ vào bệnh viện để làm thủ tục và xem bé sẽ được nhập khoa thế nào. Sáng mai 11g bác Khang sẽ vào, có thể mẹ ty ruoi sẽ đến để sắp xếp công việc.
Hôm nay đọc bài của mẹ Kinkinme HQ mình cũng định rút lui để afamyly vào tiếp. Nhưng sau khi tìm hiểu thì bác béo đó trông đến trưa mai...và thé nào nữa mình ko biết.
Thực thì ko phải ai ngại khó khăn gi cả, nhưng các mẹ phải hiểu tình hình và hết sức bình tĩnh. Cac mẹ ồn ào hay là các mẹ ko bằng lòng mà nói khoa thì ng thiệt thòi nhất là bé và ng sẽ chăm bé mà mình thuê vào. Các mẹ phải hiểu tình hình. Nhiều khi tiền ko giải quyết đc vấn đề đâu ....đã từng bó tay.com rồi mà.
Mong các mẹ hiểu.

HQ để giúp cho bé vẫn có quỹ chung. Nên các mẹ cứ từ từ để xem tình hình thế nào đã. Xin cảm ơn các mẹ
Mọi việc phải đến ngày mai chị Mai ở báo Tuổi trẻ vào Khoa làm các thủ tục nhập viện cho bé mới yên tâm đc các mẹ ạ. Tối nay thì bé vẫn ngủ ngoài hành lang và có hai chị em nhà chị nào trông bé rồi. Ngày mai mình cũng đã liên hệ đc với 1 chị (báo cáo mọi người là ko phải bác Khang đâu ạ) ngày mai sẽ nhờ chị Mai dẫn vào khoa luôn (có điều chi phí hơi mắc một chút nhưng bây giờ ngoài chỗ chị này em cũng ko biết chỗ nào khác nữa). Mọi người ai cũng có công việc và gia đình riêng bận rộn nên có người chăm bé thế cũng đỡ lo hơn. Mình sẽ thu xếp vào gặp chị trông bé sau.
@ chị lason : cảm ơn chị nhé, mấy ngày nay hôm nào chị cũng vào chăm bé. Em thương bé lắm vì bé giống Tuấn quá, em cứ gặp là lại nhớ con nên chẳng dám vào nhiều. Chắc bé sẽ phải làm một số xét nghiệm và kiểm tra để có kết luận nên sẽ nằm viện một thời gian nữa.
________________________________________
Trangkhuyet11
06/10/2008, 09:20 PM
Bé nằm ở hành lang tầng 7- Khoa thần kinh.
Dù HQ đã tìm được người chăm sóc cho bé nhưng vẫn rất cần sự quan tâm của các mẹ ạ.
Tuy vậy em vẫn xin có vài lời chia sẻ thế này. Sau này có phương án tốt hơn nào cho bé hay không thì mọi người đều đang cố gắng, nhưng giai đoạn này, điều mong nhất là bé có thể được điêù trị, tức là ở lại viện một thời gian nữa. Giờ một điều khó nói là nhân viên trong viện, một số người làm việc trực tiếp trong viện có suy nghĩ không giống chúng ta gây ra khó chịu và những xích mích nhất định nhưng em mong các mẹ hãy cố gắng kiềm chế, bình tĩnh coi như đừng chấp những con người đó, hãy lấy kết quả cuối cùng tốt nhất cho bé là quan trọng nhất. Như mẹ ML đã nói đó, không phải lúc nào tiền và can thiệp bên trên hay bên ngoài cũng được việc; con trẻ non nớt, chúng ta ở xa, họ thì ở gần, nếu họ chỉ đối phó bên trên và ngày càng nhiều ác cảm với bé thì thật là tội cho bé lắm. Các mẹ ơi cùng cố gắng nhé. Yêu các mẹ lắm:Rose::Rose:
________________________________________
Me_TomTom
06/10/2008, 10:21 PM
Có bạn nào tên là Thủy gọi điện cho mình và hẹn chiều thứ 3 vào thăm cháu, mình quên ko hỏi di động của bạn để tiện liên lạc. Nhớ qua VTP cho mình đi nhờ vào viện nhé.
To all: Bạn Thủy chỉ đi được sau khi đi làm về, bạn nào tiện đường qua Vũ Trọng Phụng thì cho mình đi nhờ, mình đang ở nhà nên có thể đi bất kỳ lúc nào.
________________________________________
Me_TomTom
06/10/2008, 10:33 PM
Mình cũng muốn mang cho éb 1 ít đồ như bỉm, quần áo, chăn, ...ko biết có được ko?
Bạn nào vào rồi thấy bé còn thiếu gì, cần gì thì phản hồi lại nhé để người sau mang bổ sung :)
________________________________________
Manly
06/10/2008, 10:38 PM
Chị Loan ơi, sáng nay em mecobexiu có gửi tặng bé 1000K :LoveStruc:

mecobexiu có nhã ý muốn giúp bé nếu bé cần phải mổ não hay người chăm sóc, em nghĩ trước mắt mình tìm được người chăm sóc cho bé và liên hệ xem hướng điều trị cho bé, tất cả mọi việc nhờ các mẹ Hà Nội, SG chắc chỉ ủng hộ về tinh thần được thôi, yêu các mẹ quá :Kiss:
________________________________________
kukumalu
07/10/2008, 12:32 AM
Chào các mẹ,
Nưa đêm rồi mới update tình hình cho các mẹ được đây.

Kết quả của ngày hôm nay là bé đã ổn hơn nhiều rồi. Hôm qua khi đọc thì tớ thấy tình hình này nếu mình cứ làm tự phát sẽ ko ổn nên tớ có nhờ mấy chị PV bên báo Tuổi trẻ can thiệp, thật may là các chị ấy rất nhiệt tình, chính các chị đã tắm cho bé trưa nay đấy, hang tháng rồi chưa đc tắm nên trộm vía hôm nay tắm xong con ngoan lắm, nhìn yêu ghê.

Tấm vé “đặc cách” mà các chị PV có được, qua cửa GĐ và Phó GĐ BV nên cuối cùng đã gặp được Trưởng khoa thần kinh nơi bé nằm. Ban đầu vì sợ trách nhiệm nên bà này chối bay biến là đã cho be nhập viện rồi, y tá vẫn chăm sóc chu đáo nhưng khi hỏi đến hồ sơ bệnh án thì ngoài xét nghiệm HIV với khám sơ qua, bé chưa đc chụp CT hay bất cứ hình thức cần thiết nào khác. Vậy mà bên cạnh đó họ vẫn khẳng định đang làm hồ sơ cho cháu lên trung tâm bảo trợ xh với lý do bại não? Các chị trông con ban đêm ở viện nói chẳng bao h có y tá nào đến chăm bé cả, sữa ban đầu cũng là do mọi người tự quyên góp, khi nào bé khóc quá thì y tá ra nhét 2 viên thuốc ngủ vào miệng, thế là lịm đến sáng !

Sự đấu tranh ko khoan nhượng của các chị PV khiến họ buộc phải nhận bé vào phòng (chứ ko để bé ngoài hành lang nữa), và cho mình thuê người vào chăm sóc. Hiện sức khỏe của bé cung ko đc tốt vì bị sốt và tiêu chảy mà ko có ng chăm sóc thường xuyên nên bọn mình đang đề nghị BS truyền nước cho bé nhưng tối nay thi họ từ chối với lý do trưởng khoa về rồi, ko giải quyết. Đành đợi sang mai vậy. Cũng tạm yên tâm vì đã thuê đc người chăm soc bé chứ ko có ai thì về ko đành vì những lúc bé đau khóc quặn cả người thương lắm, mà trộm vía mặt mũi xinh lắm, mắt đen lay láy.

Tình trạng của bé theo mình biết la bị bại não,ko chữa được (nghe y tá nói vậy chứ chưa đc nghe BS kết luận) nên cũng đang tìm hướng giải quyết đưa bé vào trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì. Hiện thủ tục hành chính của viện rắc rối và lâu la lắm, nghe nói có trường hợp 2 tháng mới xong (vì chẳng phải là trách nhiệm của ai cả). Bà trưởng khoa khi nghe mình trình bày nguyện vọng phủi tay bảo: các chị muốn nhanh thì tự đi các chỗ mà lien hệ để chuyển cho nó ! Túm lại chẳng trông đợi lương tâm với trách nhiệm gì của họ đâu, đành mỗi người 1 tí vậy nhé

Em cũng đồng ý với chị Loan là cần bình tĩnh, tìm hướng giải quyết tốt nhất cho bé chứ đôi khi tiền ko fair là vấn đề hang đầu (vì có thể báo Tuổi trẻ cũng nhận bảo trợ cho bé mà). Tớ xin đính chính tí là tớ ko làm cho Afamily hay Tuổi trẻ, cũng chỉ là 1 thành viên bình thường của WTT, nhưng thật ra điều đó ko quan trọng, vấn đề hiện nay là làm sao để có thể nhanh chóng tìm ra căn nguyên bệnh của bé, cách điều trị và hướng giải quyết tốt nhất.

Các mẹ đợi thong tin update từ WTT và chị Loan nhé, tớ chỉ là 1 người cùng tham gia thôi chứ ko mang tính “đại diện” gì cả, hi hi chỉ vì sáng nay thấy sốt ruột quá nên hành dông như đã kể bên trên thôi. Hiện hang ngày mọi người cũng qua sang và chiều, nếu trưa có mẹ nào rảnh qua tắm đc cho con thì tốt quá ?

Còn đồ thì mình nghĩ ko cần nhiều lắm đâu, thêm bỉm với ít quần áo rộng, mát là đc, sữa tạm đủ rồi.

Tạm thời thế đã các mẹ nhé. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con :Smiling:
________________________________________
HeoPink
07/10/2008, 09:26 AM
Trời ơi, sao mà em bất bình mới mấy bọn y bác sỹ ở viện này thế nhỉ? Bọn họ ko nhớ câu "Lương y như từ mẫu" àh :Sick:
________________________________________
mecobexiu
07/10/2008, 11:01 AM
Em cần số đt của người bảo trợ cho bé, các chị cho em biết được ko ạ? Có thể sẽ có bac sĩ nước ngoài đến chẩn trị cho bé ạ. Nhưng vị bác sĩ này cần biết rõ những thông tin của đức bé và muốn liên hệ với người bảo trợ trước, vì ông ta đang ở Đà Nẵng, nắm rõ tình hình bác sĩ sẽ bay ra HN gặp bé ạ
________________________________________
chunghieu1920
07/10/2008, 11:02 AM
Em cần số đt của người bảo trợ cho bé, các chị cho em biết được ko ạ? Có thể sẽ có bac sĩ nước ngoài đến chẩn trị cho bé ạ. Nhưng vị bác sĩ này cần biết rõ những thông tin của đức bé và muốn liên hệ với người bảo trợ trước, vì ông ta đang ở Đà Nẵng, nắm rõ tình hình bác sĩ sẽ bay ra HN gặp bé ạ

Ôi nếu được thế thì mừng quá! Cám ơn mecobexiu rất nhiều:LoveStruc:
________________________________________
kinkinme
07/10/2008, 11:04 AM
Ui hôm qua nhầm nhọt hết cả, sorry cả nhà.
Như mẹ Kukumalu đã nói, aFamily chỉ đưa tin về bé gái thôi, chứ ko đại diện cho bé.
Quan trọng bây giờ là tình hình sức khỏe của bé và bé sẽ về đâu sau khi ra viện.
Sao ko gửi bé vào chùa Bồ đề nhỉ? Ở đó có rất nhiều bé mồ côi đang được các sư thầy chăm sóc. Hi vọng là bệnh viện sẽ giúp đỡ bé nhiều hơn nữa để có được mái ấm thực sự.
________________________________________
mecobexiu
07/10/2008, 11:24 AM
Ui hôm qua nhầm nhọt hết cả, sorry cả nhà.
Như mẹ Kukumalu đã nói, aFamily chỉ đưa tin về bé gái thôi, chứ ko đại diện cho bé.
Quan trọng bây giờ là tình hình sức khỏe của bé và bé sẽ về đâu sau khi ra viện.
Sao ko gửi bé vào chùa Bồ đề nhỉ? Ở đó có rất nhiều bé mồ côi đang được các sư thầy chăm sóc. Hi vọng là bệnh viện sẽ giúp đỡ bé nhiều hơn nữa để có được mái ấm thực sự.
Cho mình hỏi là thủ tục nhận đứa bé đó về nuôi có khó khăn gì ko?
Các chị có ai biết tiếng Anh thì vào đây đọc nhé, đây là 1 tổ chức từ thiện khám chữa bệnh miễn phí dành cho người nghèo của các bác sĩ Mỹ ạ.
http://www.vwam.com/index.html
________________________________________
Thỏ bông Mộc Miên
07/10/2008, 03:15 PM
Cho mình hỏi là thủ tục nhận đứa bé đó về nuôi có khó khăn gì ko?
Các chị có ai biết tiếng Anh thì vào đây đọc nhé, đây là 1 tổ chức từ thiện khám chữa bệnh miễn phí dành cho người nghèo của các bác sĩ Mỹ ạ.
http://www.vwam.com/index.html

Bạn ơi, bạn định nhận nuôi bé thì tốt quá. Bé mà có người nhận nuôi rồi cho chữa trị là tốt nhất đấy. Mình không biết gì về thủ tục lắm. Nhưng nếu có người nhận nuôi, mình nghĩ mọi người sẽ chung tay vào giúp lo phần thủ tục chắc không quá khó. Tặng mẹ nó nè:Rose::Rose::Rose:
________________________________________
HeoPink
07/10/2008, 03:22 PM
Mecobexiu có tấm lòng nhân ái quá :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
kukumalu
07/10/2008, 04:28 PM
Cho mình hỏi là thủ tục nhận đứa bé đó về nuôi có khó khăn gì ko?
Các chị có ai biết tiếng Anh thì vào đây đọc nhé, đây là 1 tổ chức từ thiện khám chữa bệnh miễn phí dành cho người nghèo của các bác sĩ Mỹ ạ.
http://www.vwam.com/index.html

Mình chưa kịp tìm hiểu về trang web này nhưng theo mình biết bệnh của bé là bại não ko chữa được, muốn nhận nuôi bé cũng là bài toán khó lắm đấy, bạn cân nhắc kỹ nhé. Chăm soc bé cũng vất vả vì bé nhỏ xíu như con mèo, chân tay, đặc biệt là 2 chân cứng đờ, bé bại não kiểu co cứng nên người cứ co quắp như thế.

Nếu bạn ơ HN thì có thể đến thăm bé trước khi quyết định. Còn về chuyện khám cho bé thì tạm thời chắc vẫn phải liên hệ với bệnh viện thôi bạn à, theo số 048343700.

Về tình hình của bé hôm nay đã khá hơn rồi, sáng nay chị Mai báo Tuổi trẻ đã đưa bé đi chụp citi rồi. Cũng may được các chị nhà báo can thiệp kịp thời nên BS y tá ở đây đã đổi thái độ chăm sóc bé tốt hơn. Nhiều người nói nhà báo đi nhiều dễ chai sạn nhưng tớ thấy các chị báo TT thì ngược lại hoàn toàn. Nếu nhà báo nào cũng có cái tâm như các chị, hẳn CS này sẽ tốt đẹp hơn bao nhiêu các mẹ nhỉ :Rose:

Hiện buổi trưa có mẹ nào rảnh thì vào tắm cho bé với nhé. Được tắm táp bé ngủ ngon lắm.
________________________________________
Minh251106
07/10/2008, 04:39 PM
Hôm nay bé được mẹ Kukumalu tắm cho đấy các mẹ ạ. Trộm vía là hôm nay nhìn cũng yêu lắm. Đã biết cười rồi. Xong lại được mẹ Kukumalu cho ăn. Trộm vía là ăn cũng được. Nắn chân tay cho bé là bé có vẻ thích. Cũng biết hóng chuyện đấy. Cô bé trông bé sinh năm 84 đã có con 18 tháng nên cũng co kinh nghiệm nhưng bước đầu thấy còn hơi lúng túng. Mẹ nào vào thì giúp cô ý với nhé. Nhìn các mẹ thương và tình cảm với bé cảm động lắm.
________________________________________
Ethan
07/10/2008, 07:05 PM
Hôm nay bé được mẹ Kukumalu tắm cho đấy các mẹ ạ. Trộm vía là hôm nay nhìn cũng yêu lắm. Đã biết cười rồi. Xong lại được mẹ Kukumalu cho ăn. Trộm vía là ăn cũng được. Nắn chân tay cho bé là bé có vẻ thích. Cũng biết hóng chuyện đấy. Cô bé trông bé sinh năm 84 đã có con 18 tháng nên cũng co kinh nghiệm nhưng bước đầu thấy còn hơi lúng túng. Mẹ nào vào thì giúp cô ý với nhé. Nhìn các mẹ thương và tình cảm với bé cảm động lắm.

Bạn ơi cho mình hỏi là mình muốn ủng hộ tiền bé thì có thể liên hệ với mẹ nào được nhỉ,mình thấy nếu đưa được bé lên Thụy An - Ba Vì thì quá tốt vì các mẹ trên đó chăm sóc và rất tôt với các bé
________________________________________
mechitbeo
07/10/2008, 07:19 PM
Chào các mẹ.
Chiều nay mình và Me_TomTom vừa qua thăm bé. Bé tên Mai, nhỏ xíu à.
Bé bây giờ đã có người chăm sóc và các vật dụng thiết yếu cho cả bé lẫn người chăm đều đã tạm đủ cả. Ăn nhiều ra phết đấy. Thế là tạm ổn khoản ăn ở trước mắt. Với lại, có mấy mẹ thỉnh thoảng cũng qua nữa. Vấn đề lớn bây giờ theo mình là hướng chữa chạy cho bé và tìm kiếm cho bé một mái nhà nữa thôi (hix).
Chúc bé may mắn.
Yêu bé, yêu các mẹ!:)
________________________________________
mecobexiu
07/10/2008, 08:01 PM
Mình hiện nay đang liên laạc với nhóm bác sĩ từ thiện ấy, vì họ đang ở VN, và chỉ ở VN có 2 tuần thôi, mình ko biết dtdd của họ, nên chỉ còn cách email và đợi họ reply lại. Ko biết bệnh của bé có thật sự là chữa được ko hay là do bác sĩ ở viện nhi ko muốn chữa? VÌ lúc trước có 1 mẹ post bài nói rằng bệnh bại não nếu phát hiện sớm thì có thể chữa được mà. Mình hy vọng mau chóng liên lạc được với nhóm bác sĩ ấy để họ đến chẩn đoán thế nào, chứ mình ko tin mấy bác sĩ ở viện nhi ấy. Việc trước hết là chữa bệnh cho bé xong đã, còn việc sau này bé sẽ ở đâu, làm gì thì mình nghĩ sẽ giải quyết dễ dàng mà :Smiling:
Tiếc là mình ở SG, lại có con nhỏ nên ko thể ra HN thăm bé được. Mình còn muốn đưa bé vào sg để tìm cách chữa trị cho bé mà ko biết có được ko? :Sad:
________________________________________
Me Pig
07/10/2008, 10:07 PM
Bạn ơi cho mình hỏi là mình muốn ủng hộ tiền bé thì có thể liên hệ với mẹ nào được nhỉ,mình thấy nếu đưa được bé lên Thụy An - Ba Vì thì quá tốt vì các mẹ trên đó chăm sóc và rất tôt với các bé

Chị Than ơi, biết thông tin gì về việc chuyển tiền ủng hộ hoặc đi thăm bé thì PM cho em với nhé.
Cảm ơn các chị phóng viên bên báo Tuổi trẻ, tấm lòng thật cao cả, đôi lúc chúng ta thương mà làm ko đúng cách thì ko hiệu quả nhỉ, may mà có sự can thiệp kịp thời ko thì thiệt thòi cho bé quá.
________________________________________
kukumalu
07/10/2008, 11:06 PM
Mình hiện nay đang liên laạc với nhóm bác sĩ từ thiện ấy, vì họ đang ở VN, và chỉ ở VN có 2 tuần thôi, mình ko biết dtdd của họ, nên chỉ còn cách email và đợi họ reply lại. Ko biết bệnh của bé có thật sự là chữa được ko hay là do bác sĩ ở viện nhi ko muốn chữa? VÌ lúc trước có 1 mẹ post bài nói rằng bệnh bại não nếu phát hiện sớm thì có thể chữa được mà. Mình hy vọng mau chóng liên lạc được với nhóm bác sĩ ấy để họ đến chẩn đoán thế nào, chứ mình ko tin mấy bác sĩ ở viện nhi ấy. Việc trước hết là chữa bệnh cho bé xong đã, còn việc sau này bé sẽ ở đâu, làm gì thì mình nghĩ sẽ giải quyết dễ dàng mà :Smiling:
Tiếc là mình ở SG, lại có con nhỏ nên ko thể ra HN thăm bé được. Mình còn muốn đưa bé vào sg để tìm cách chữa trị cho bé mà ko biết có được ko? :Sad:

Thế này bạn nhé, hiện tại trên giấy tờ người đứng ra bảo lãnh cho bé là chị Hoàng Thúy Mai, PV báo Tuổi trẻ, vì hôm qua BS sợ trách nhiệm nên bắt chị ấy ký giấy bảo lãnh có vấn đề gì chị ấy phải chịu trách nhiệm, hic. Thành thử từ hôm qua đến giờ mọi thủ tục cho bé cũng như tiền viện phi, chụp citi... là chị ấy trả hết, cái này chị Loan và HQ lưu ý với nhé :Smiling:

Hiện mọi người đang băn khoăn giữa việc đưa bé lên trung tâm Thụy An hay đưa sang chùa bồ đề để mọi người tiện chăm sóc vì cũng có những ý kiến khác nhau, nhưng tạm thời theo tớ vẫn nên để bé trong viện xem thế nào đã, vì đã có kết luận của BS đâu

Trường hợp đoàn BS nước ngoài bạn nói mình nghĩ là tốt quá, nhưng nếu họ yêu cầu chỉ trao đổi với người bảo trợ của bé thì cũng khó vì ở V N có như nước ngoài đâu, cái này chị Loan có ý kiến gì đi nhỉ, chả hiểu chị đâu rồi chả thấy lên tiếng gì thế ạ? :Sick:

To các mẹ vào thăm bé: Hiện HQ đang giúp thêm 1 trường hợp nữa ở tầng 4, bé này mới hơn 2 tháng và cũng yếu lắm
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=114223
mẹ nào vào thăm đc thì thăm 2 bé luôn nhé. Hiện đồ của bé cũng ổn rồi nhưng cũng liên tục cần bỉm, cả quần áo rộng rãi chút, mẹ nào có túi du lịch loại vừa thôi thì cho bé nhé vì hiện bé chưa có cái nào để đựng đồ mà.
________________________________________
kukumalu
07/10/2008, 11:08 PM
Bạn ơi cho mình hỏi là mình muốn ủng hộ tiền bé thì có thể liên hệ với mẹ nào được nhỉ,mình thấy nếu đưa được bé lên Thụy An - Ba Vì thì quá tốt vì các mẹ trên đó chăm sóc và rất tôt với các bé

Theo mình biết HQ vẫn nhận tiền ủng hộ qua tài khoản của chị Loan đó, bạn đọc kỹ phần đầu nhé và bài quy định của HQ nhé
________________________________________
Me_TomTom
07/10/2008, 11:13 PM
Bây h mới rảnh để update thông tin về bé Mai cho các bạn biết.
Chiều nay, mình và 1 bạn nữa vào viện, đứa trẻ nào trong đó cũng có bố mẹ, người nhà chăm sóc.
Khi thấy 1 bé gầy tong teo, chỉ toàn xương (bé chỉ nặng khoảng 5 kg), chẳng có bố mẹ bên cạnh, nằm trên một cái giường đẩy xa lạ ở góc tường , mắt ngơ ngác, mi vẫn còn ướt, mình thương quá,nước mắt cứ trào ra Híc..híc xấu hổ lắm nhưng ko kìm lòng đc.:Crying:
Bế bé mà cứ như bế con mèo hen ý, người lại cứ cong lại, mà cái khối u ở não bé khiến người bé cong như thế, chân tay toàn xương cử động cũng khó, đặc biệt là đôi chân. Khi nằm người bé cũng cong, vẹo, mồm thì cứ oe ..oe nhỏ như mèo kêu thôi. Khổ, khóc cũng nhỏ lắm.
Mình bế và cho bé bú, nhưng bé ngậm đau lắm, lại ko bú được (chứ ko như Tôm nhà mình là bú luôn). CHắc tại quen bú bình rồi, ko còn nhớ bú mẹ như thế nào nữa.:Sad:
Bé đã được chụp citi rồi, có khối u thì phải, chắc là phải phẫu thuật thôi, còn bao h và ntn thì mình chưa biết. Bé còn đang bị ho nữa, như thể có đờm. (chắc tại mấy hôm trời mưa gió mà bé vẫn phải nằm ngoài hành lang, bé bị bỏ rơi từ thứ 7 tuần trước, đến nay là 11 ngày rồi)
Hiện nay, bé đã có người chăm sóc (như các bạn đã thông tin ở trên), bạn nào rảnh thì vào chơi và chăm sóc thêm cho cháu như xoa bóp nhẹ nhàng chân tay, trò chuyện, bế ra out hít kk trong lành, rửa mặt, mắt mũi (may mà mình mang nước muối nhỏ mắt đi, chứ ở đấy chưa có)
Còn đồ mang vào cho bé, thì mình thấy tương đối đủ rồi. Nhưng bỉm và sữa là những thứ cháu dùng thường xuyên, có thể vài ngày nữa sẽ hết (nhớ mang bỉm size nhỏ thôi-mình mang Goo.N size L rồi lại đi cho bé nằm cùng phòng, chứ bé Mai dùng thì to quá).
Đến lúc này mình vẫn ko quên đc đôi mắt bé đen láy, lanh lợi, bé vẫn hiểu hết đấy, khi mình nựng bé thì bé mếu máo như kiểu hờn dỗi vậy (cái này theo nhận xét của chị Loan đấy nhé)

Các bạn có thể liên hệ và gửi tiền cho bé qua WTT vì theo mình biết báo TT và WTT đã ký với BV về việc bảo trợ cho bé trong thời gian nằm viện.

Bọn mình nên thay nhau vào trong đó với cháu vì cháu phải nằm trong đó lâu, và cần được điều trị. Sau đó cháu được về nhà mới. Mình mong là bé sẽ khỏi bệnh sau khi được phẫu thuật.

Mình cũng qua thăm bé nằm ở khoa Tiêu hóa tầng 4, tội nghiệp ko kém. :Sad:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 28.9.2008 - HQ cùng chăm sóc bé Mai bệnh não bị bỏ rơi ở viện Nhi Hà Nội

ALnML
08/10/2008, 07:16 AM
Chị Loan đây ạ......
- Hội quán nhận trợ giúp cho bé và báo Tuổi trẻ nói sẽ cùng hỗ trợ . Hạnh nguyễn sẽ thường xuyên trao đổi với chị Mai.
- Người hiện nay đang chăm bé là do Hội quán chúng mình đưa vào (130K/1 ngày) dưới sự hỗ trợ thủ tục pháp lý của báo TT.
Các mẹ muốn giúp bé xin hãy dành thời gian vào cùng để chăm bé như mẹ Tom Tom nói. Tuy nhiên xin lưu ý điều rất quan trọng : Hãy đối xử tốt với ng đang chăm bé hiện nay nhé, đừng quá đòi hỏi ở họ. Nếu có gì các bạn thấy ko vừa lòng hãy nhẹ nhàng hoặc tự làm. Vấn đề tế nhị thế này các mẹ tự hiểu.
- Việc đưa bé đi đâu về đâu HQ sẽ để các chị bên báo quyết định...theo mình các chị đi nhiều hiểu nhiều tinh ý hơn chúng mình rất nhiều. NHưng như kukumalu nói hãy để em bé ở BV để chạy chữa đã , đó là điều cần nhất hiện nay.
- Đoàn bác sĩ thăm khám ở NN theo mình hiện nay cũng là điều tế nhị đó bạn ạ...Các bạn thử suy nghĩ mà xem...Và vấn đề các thủ tục hành chính thì cực khó. Tuy nhiên mình sẽ lưu ý để hỏi các chi bên báo.


Một lần nữa các bạn hãy bình tĩnh nhé. Đã biết bao bé bị bỏ rơi đi qua Hội quán của chúng mình, lần nào cũng thế mình vẫn phải đi "can " các mẹ...
Bé hiện nay cần sự chăm sóc của các mẹ. Các mẹ ko nên rủ nhau đi mà chia giờ tự đi thăm. Mỗi khi thăm các bé xin hãy nhẹ nhàng ko ảnh hưởng tới các bệnh nhân xung quanh và các y bác sĩ nhé.
Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.
________________________________________
Manly
08/10/2008, 08:14 AM
Chị Loan ơi, sáng nay em mới chuyển 1000K của mẹcobexiu gửi tặng con vào TK của chị đó, chị check nhé :LoveStruc:
________________________________________
HeoPink
08/10/2008, 09:44 AM
Cho em hỏi chút, chị Hương (Manly) ở trong Nam, chị Hạnh Nguyễn ở ngoài Bắc, còn Loan ALnML ở Nam hay Bắc :Thinking:

Em ở HN muốn chuyển tiền ủng hộ cho các trường hợp ở HN thì chuyển vào TK của ai cho tiện, vì hiện tại em ko dùng thẻ của VCB (cho mượn rồi) nên khi chuyển tiền cho các tỉnh khác toàn mất chi phí, cứ 100k thì mất 11k hicz :Silly:
________________________________________
mẹ Xuân Thuý
08/10/2008, 09:53 AM
Cho mình hỏi là thủ tục nhận đứa bé đó về nuôi có khó khăn gì ko?
Các chị có ai biết tiếng Anh thì vào đây đọc nhé, đây là 1 tổ chức từ thiện khám chữa bệnh miễn phí dành cho người nghèo của các bác sĩ Mỹ ạ.
http://www.vwam.com/index.html

mecobexiu ơi,

nếu mẹ nó nhận nuôi và mang được bé vào SG thì mình sẽ tình nguyện tới nhà bạn hàng ngày để tập cho bé. nhà bạn vẫn ở Thuận Kiều plaza a?
mình có kinh nghiệm trọng việc này vì mình cũng đã tập cho bé nhà mình.
spam một tí: cảm ơn bạn về cái bình gốm và kệ tre, chúng đẹp lắm.
________________________________________
Mít và Nem
08/10/2008, 09:55 AM
Chao cac me
Em van khong danh duoc dau.
Trua hom qua em cung vao tham va gap may me o do. Co mot chi co con nam vien y co noi la thay me be van thinh thoang den tham, nen moi nguoi cung bao chi y neu lan sau thay me be thi cu bao me be vao nhan con di, moi nguoi van giup do chu khong bo roi be dau. Hi vong la me be se quay lai nhan cham soc be la tot nhat. Chu thue nguoi vua ton kem ma chua chac da cham bang me cham con dau. Noi chung hoan canh cua nhung nguoi o tinh len co con nam vien deu ngheo ca, ai cung muon duoc giup do...Dam ra mot so me co con nam vien lai con noi voi mot so nguoi vao tham la con be nay co loc nhi, cu bo con ma no lai suong the nay thi tot...:Sick:. Dung la chan that.
Em thay tinh truoc mat de chau o vien chua benh la tot nhat, con tim cho cho be sau nay thi em nghi nen theo huong ma em da noi o tren, lien lac duoc voi me be la tot nhat.
Em tin la neu me be co nhan lai be thi cac me van giup do chu a, vi be bi nhu the neu phai chua thi cung can nhieu tien ma.
Em dang doi mot nguoi nua gui them tien roi hom nao em se chuyen khoan cho chi Loan mot the cho ca may chau nua luon.
________________________________________
mecobexiu
08/10/2008, 10:22 AM
Chao cac me
Em van khong danh duoc dau.
Trua hom qua em cung vao tham va gap may me o do. Co mot chi co con nam vien y co noi la thay me be van thinh thoang den tham, nen moi nguoi cung bao chi y neu lan sau thay me be thi cu bao me be vao nhan con di, moi nguoi van giup do chu khong bo roi be dau. Hi vong la me be se quay lai nhan cham soc be la tot nhat. Chu thue nguoi vua ton kem ma chua chac da cham bang me cham con dau. Noi chung hoan canh cua nhung nguoi o tinh len co con nam vien deu ngheo ca, ai cung muon duoc giup do...Dam ra mot so me co con nam vien lai con noi voi mot so nguoi vao tham la con be nay co loc nhi, cu bo con ma no lai suong the nay thi tot...:Sick:. Dung la chan that.
Em thay tinh truoc mat de chau o vien chua benh la tot nhat, con tim cho cho be sau nay thi em nghi nen theo huong ma em da noi o tren, lien lac duoc voi me be la tot nhat.
Em tin la neu me be co nhan lai be thi cac me van giup do chu a, vi be bi nhu the neu phai chua thi cung can nhieu tien ma.
Em dang doi mot nguoi nua gui them tien roi hom nao em se chuyen khoan cho chi Loan mot the cho ca may chau nua luon.

vậy là có mẹ bé rồi. Bạn nói đúng, ko ai trông con tốt bằng mẹ, cho nên để mẹ bé vào chăm sóc bé là tốt nhất, chúng ta ủng hộ tài chính để cho mẹ bé yên tâm chăm sóc và điều trị cho bé thôi. Nhưng ko biết là bà mẹ có chịu đem con về nuôi ko hay bé lại phải để bé trơ trọi đó.
________________________________________
HeoPink
08/10/2008, 10:33 AM
Nhưng mà liệu có đúng là mẹ của bé ko nhỉ? Vì em theo dõi từ đầu thấy bảo bé bị bỏ rơi ở dưới sân, có người bế đưa bé lên trên đó, chứ hình như có ai biết mặt mẹ bé đâu nhỉ??? :Thinking:
________________________________________
Minh251106
08/10/2008, 11:05 AM
Tớ hôm qua cũng ở đấy. Mít và Nem có phải là mẹ ra về nhóm 4 nguời cùng bọn tớ không nhỉ.
Nhưng nghe cái người đang chăm con ở đấy nói chả biết có đúng không. Tớ thấy con bé ấy cứ nói luyên thuyên thế nào ấy. Con của người ấy cũng ốm nhìn đến tội. Nghe mọi người nói người ấy hơi hâm hâm. Nhìn cung cách chị ta chăm con cũng thấy thương hại cho con bé con. Nói chung thông tin mẹ bé đến tớ thấy cần kiểm chứng lại. Không hy vọng gì là liên lạc được với mẹ của bé đâu. Hôm nay có mẹ nào vào với bé thì update tình hình của bé ntn nhé. Chắc vài hôm nữa tớ mới vào lại đựơc. Tớ đang có bầu, mẹ Kukumalu hôm qua khuyên là vào viện ít thôi. Thôi thì nghe lời mẹ ấy vậy.
________________________________________
291179
08/10/2008, 01:47 PM
chào các mẹ, em la thành viên mới , nghe về các mẹ WTT lâu rồi, cảm ơn các mẹ nhiều lắm em cũng muốn tham gia góp gió với các mẹ các mẹ đồng ý nha!
em cũng đọc tin về bé Mai, tội nghiệp quá, cứ nghĩ đến cảnh con bị nằm co ro trong chiếc giường ngoài hành lang mà đau lòng quá. Em ở cách HN 40km chủ nhật này sẽ sắp xếp qua thăm con, các mẹ cho em địa chỉ bé nhé!
________________________________________
291179
08/10/2008, 01:52 PM
các mẹ ơi, biết đâu mẹ bé vẫn còn quanh quẩn ở đó, em có ý kiến thế này hay là mình viết giấy dán ở bệnh viện với nội dung là " sẽ vẫn tiếp tục giúp đỡ bé, nếu mẹ bé quay lại nhận con" vì mẹ bé chắc chẳng có điều kiện vào net như mình đâu, biết đâu tìm đươc mẹ bé, chẳng có ai bằng mẹ đâu các mẹ nhỉ, Hy vong mẹ bé vânc còn chút tình mẹ con.
________________________________________
291179
08/10/2008, 02:07 PM
sao các bác sĩ ở đó thờ ơ với bé thế , sao lai để bé nằm ngoài hành lang, ôi tức nghẹn lên tận cổ, thương con quá
________________________________________
291179
08/10/2008, 02:20 PM
đọc những dòng các mẹ kể lại mà tức điên lên được cái bon y tá bác sĩ ở đó mất hết tính người rồi hay saothế chả hiểu mấy con mụ đó " em xin lỗi vì tức quá" học hành cái gì nữa. hu..hu thương con quá nằm ngoài hành lang, bị đói rét, mà sao nó ác thế con khocs lại nhét thuốc ngủ cho ngủ, lương tâm của cúng nó bị những đồng tiền bẩn thỉu làm đen mất rồi, ức quá đi mất
________________________________________
Mít và Nem
08/10/2008, 02:44 PM
Tớ hôm qua cũng ở đấy. Mít và Nem có phải là mẹ ra về nhóm 4 nguời cùng bọn tớ không nhỉ.
Nhưng nghe cái người đang chăm con ở đấy nói chả biết có đúng không. Tớ thấy con bé ấy cứ nói luyên thuyên thế nào ấy. Con của người ấy cũng ốm nhìn đến tội. Nghe mọi người nói người ấy hơi hâm hâm. Nhìn cung cách chị ta chăm con cũng thấy thương hại cho con bé con. Nói chung thông tin mẹ bé đến tớ thấy cần kiểm chứng lại. Không hy vọng gì là liên lạc được với mẹ của bé đâu. Hôm nay có mẹ nào vào với bé thì update tình hình của bé ntn nhé. Chắc vài hôm nữa tớ mới vào lại đựơc. Tớ đang có bầu, mẹ Kukumalu hôm qua khuyên là vào viện ít thôi. Thôi thì nghe lời mẹ ấy vậy.
Đúng là em chị ạ,

Chị đấy có vẻ không bình thường thật nhưng nói về mẹ bé khá rõ ràng, đại loại ý là chị ta cảm thấy đấy là mẹ, vì vào thăm ôm con xong rồi cứ len lén, nói chung là không bình thường nên chị ta nghĩ đấy chắc chắn là mẹ cháu. Mà người đó vào thăm mấy lần cơ, chị này bảo chị ý nhớ mặt mà. Nói chung em nghĩ là hy vọng đấy là mẹ cháu thật thì quá tốt cho cháu thôi.

Chưa biết là đúng hay sai, nhưng em nghĩ không dưng mà có một người phụ nữ lạ đến thăm cháu mà không phải người ở đây, thấy mẹ kia bảo là bà này đi cùng hai người nữa, chị này nói bóng gió bảo bà này là bỏ con thế là không tốt, bà ý bảo chị này đừng nói to người ta để ý.

Có thể các chị dặn chị mà hiện giờ đang chăm cháu để ý xem, nếu thấy người như thế thì cứ nói luôn là cứ nhận con rồi mọi người sẽ giúp. Còn kiểm tra có phải mẹ không thì có khó gì đâu, đi sinh con ai mà chả có giấy chứng sinh cơ chứ? Nói chung là điều tra không khó.
________________________________________
temporal_life
08/10/2008, 02:44 PM
Em đọc Blog của anh Nason cũng thấy nói về cháu này, có cả ảnh xin phép post vào đây cho các mẹ tiện theo dõi. Nguyên văn bài và nguồn đây ạ http://blog.360.yahoo.com/blog-rh8hN3ohcrb2GxEccq7qAfI6




http://farm4.static.flickr.com/3217/2920172281_ba6e272364_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/nasonnguyen/2920172281/)
________________________________________
Hướng Dương
08/10/2008, 03:10 PM
Đúng là em chị ạ,

Chị đấy có vẻ không bình thường thật nhưng nói về mẹ bé khá rõ ràng, đại loại ý là chị ta cảm thấy đấy là mẹ, vì vào thăm ôm con xong rồi cứ len lén, nói chung là không bình thường nên chị ta nghĩ đấy chắc chắn là mẹ cháu. Mà người đó vào thăm mấy lần cơ, chị này bảo chị ý nhớ mặt mà. Nói chung em nghĩ là hy vọng đấy là mẹ cháu thật thì quá tốt cho cháu thôi.

Chưa biết là đúng hay sai, nhưng em nghĩ không dưng mà có một người phụ nữ lạ đến thăm cháu mà không phải người ở đây, thấy mẹ kia bảo là bà này đi cùng hai người nữa, chị này nói bóng gió bảo bà này là bỏ con thế là không tốt, bà ý bảo chị này đừng nói to người ta để ý.

Có thể các chị dặn chị mà hiện giờ đang chăm cháu để ý xem, nếu thấy người như thế thì cứ nói luôn là cứ nhận con rồi mọi người sẽ giúp. Còn kiểm tra có phải mẹ không thì có khó gì đâu, đi sinh con ai mà chả có giấy chứng sinh cơ chứ? Nói chung là điều tra không khó.
Em nói thật là cái người chăm sóc bé hiện giờ cũng không phải là nhanh nhẹn lắm đâu:mad:, mấy hôm nay cháu em cũng nằm viện cùng khoa với bé nên thỉnh thoảng khi lên thăm cháu cũng tạt qua thăm bé Mai, con bé chăm sóc đấy nó cứ khăng khăng nhìn mặt em rồi bảo, chị là mẹ nó ah, nhìn chị với nó giống nhau lắm:cool:, bó tay, em phải quát lên, nhìn tôi thế này mà tôi lại đi bỏ con tôi ah. Thấy mọi người ở đó bảo là nó toàn bỏ con nó đấy để ra bế bé Mai thôi, bị chồng mắng suốt:p
________________________________________
kukumalu
08/10/2008, 03:38 PM
Tớ update tình hình cho các mẹ nhé:

Ngày hôm nay, qua kết quả chụp, BS kết luận bé bị bại não thể nhẹ, NẾU ĐƯỢC CHĂM SÓC TỐT, BÉ SẼ PHỤC HỒI VÀ CÓ THỂ ĐI ĐƯỢC, CÒN NẾU KO THÌ CHỊU NẰM ĐÂU NẰM ĐẤY. Vấn đề bây giờ không phải là ngồi trách móc cái nọ cái kia nữa các bạn a, mà phải làm bằng hành động thiết thực. Theo lời BS, việc điều trị phục hồi chỉ được tiến hành sau khi bé được 1 tuổi. Ngày hôm nay bé ho rất nhiều, ho như viêm phổi :Sick: mặc dù BS nói chỉ mới chớm, cho uống thuốc sẽ khỏi. Việc cho bé uống thuốc cũng khổ lắm vì khi đến nhờ BS nào thăm khám họ cũng từ chối bảo hỏi BS trực phòng đó, mà BS trực phòng đó là phó khoa, đâu có dễ tìm, chị Mai toàn phải cạy cục nhờ người quen mới được khám đấy. Các bênh nhân ở đấy đều có sổ y bạ, chỉ bé là ko có nên hôm nay chị Mai đã mua 1 cuốn, đành ép BS viết vào đấy chứ ko lấy gì mà theo dõi bệnh tình? Trưa nay mình cũng ko dám tắm cho bé, chỉ lau qua thôi.

Mẹ nào đến chơi đc thì nắn chân nhẹ nhàng cho con nhé, or có túi du lịch cỡ vừa thì cho con 1 cái để đựng đồ.

PS. Sáng nay sư trụ trì chùa Mía ở Đường Lâm, Son Tây, qua 1 người bạn cũng gọi điện cho mình nhận nuôi bé. Hiện chùa Mía đang nuôi 5 đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng như mọi ng thấy đấy, trường hợp của bé đặc biệt hơn.
________________________________________
hoa vien kien truc
08/10/2008, 03:45 PM
ko bít tình hình bé ra sao rồi nhỉ?có mẹ nào biết không?
________________________________________
Mít và Nem
08/10/2008, 03:45 PM
WTT mai van chua chinh duoc nhi, cac me thay message cua em thi biet, luc thi danh duoc dau, luc thi khong.
Nha y cung kho chi a, me cham con cung chan lam, y noi co ve muon chi em minh cung giup do nha do. Kho the, vao vien thay bao nhieu nguoi kho that, lam sao ma giup duoc het bay gio. The nen cung cha biet the nao, em van hi vong me be co luong tam quay lai tham con thi tot. La hi vong thoi, chu em nghi cung kho than be qua, no co ve dau don, cung nguoi thuong xuyen nhung cung hong hot lam, het quay nhin nguoi nay lai nhin nguoi kia, cac me nhin anh cung thay chau trong de thuong lam, co dieu nguoi gay lam, chac bi bo doi suot dot vua roi. Kho qua, ma bac sy bay gio dung la khiep that, bo no o hanh lang roi cho uong thuoc ngu. Nghi den van thay rung ca minh.
Em nói thật là cái người chăm sóc bé hiện giờ cũng không phải là nhanh nhẹn lắm đâu:mad:, mấy hôm nay cháu em cũng nằm viện cùng khoa với bé nên thỉnh thoảng khi lên thăm cháu cũng tạt qua thăm bé Mai, con bé chăm sóc đấy nó cứ khăng khăng nhìn mặt em rồi bảo, chị là mẹ nó ah, nhìn chị với nó giống nhau lắm:cool:, bó tay, em phải quát lên, nhìn tôi thế này mà tôi lại đi bỏ con tôi ah. Thấy mọi người ở đó bảo là nó toàn bỏ con nó đấy để ra bế bé Mai thôi, bị chồng mắng suốt:p
Trưa mai có gì em sẽ vào và mang một cái ba lô đựng đồ cho bé. Em sẽ mang cho bé sữa Friso soy dành cho trẻ đi ngoài nữa. Thằng cu nhà em vừa bị đi ngoài, mua cho hai hộp bóc một hộp ra cho uống nhưng mà ko chịu uống vì nhạt quá, nhưng trẻ nhỏ hơn chắc là uống được. Khổ cái là em đi ngược đường quá, từ NDu chạy lên hơi xa. May là sếp đi vắng nên còn sở lượn được.
À mà chị nói người chăm sóc bé là cái cô có đứa con cùng phòng hâm hâm hay là chị giúp việc mà bên chị Mai gọi thuê?
________________________________________
childlike mother
08/10/2008, 04:04 PM
Em đọc Blog của anh Nason cũng thấy nói về cháu này, có cả ảnh xin phép post vào đây cho các mẹ tiện theo dõi. Nguyên văn bài và nguồn đây ạ



http://farm4.static.flickr.com/3217/2920172281_ba6e272364_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/nasonnguyen/2920172281/)


Thương bé quá..Mình không viết được nhiều vì mình đang khóc đấy :Crying::Crying:
Mình ở SG nên không thể đi thăm bé được, mong các mẹ HN hãy giúp bé nhé...:LoveStruc:
Các mẹ cho mình số TK để giúp bé với nhé :LoveStruc:CHiều nay mình sẽ tranh thủ chuyển :Rose:
________________________________________
Minh251106
08/10/2008, 04:10 PM
WTT mai van chua chinh duoc nhi, cac me thay message cua em thi biet, luc thi danh duoc dau, luc thi khong.
Nha y cung kho chi a, me cham con cung chan lam, y noi co ve muon chi em minh cung giup do nha do. Kho the, vao vien thay bao nhieu nguoi kho that, lam sao ma giup duoc het bay gio. The nen cung cha biet the nao, em van hi vong me be co luong tam quay lai tham con thi tot. La hi vong thoi, chu em nghi cung kho than be qua, no co ve dau don, cung nguoi thuong xuyen nhung cung hong hot lam, het quay nhin nguoi nay lai nhin nguoi kia, cac me nhin anh cung thay chau trong de thuong lam, co dieu nguoi gay lam, chac bi bo doi suot dot vua roi. Kho qua, ma bac sy bay gio dung la khiep that, bo no o hanh lang roi cho uong thuoc ngu. Nghi den van thay rung ca minh.

Trưa mai có gì em sẽ vào và mang một cái ba lô đựng đồ cho bé. Em sẽ mang cho bé sữa Friso soy dành cho trẻ đi ngoài nữa. Thằng cu nhà em vừa bị đi ngoài, mua cho hai hộp bóc một hộp ra cho uống nhưng mà ko chịu uống vì nhạt quá, nhưng trẻ nhỏ hơn chắc là uống được. Khổ cái là em đi ngược đường quá, từ NDu chạy lên hơi xa. May là sếp đi vắng nên còn sở lượn được.
À mà chị nói người chăm sóc bé là cái cô có đứa con cùng phòng hâm hâm hay là chị giúp việc mà bên chị Mai gọi thuê?
Mẹ Mit và Nem ơi. Chắc mẹ Hứong Dương nói là nói cái cô cùng phòng hâm hâm ấy. Nhìn bé con trên ảnh đỡ hơn ở ngaòi nhiều nhỉ. Trưa mai nếu đc thì tớ cũng đến không thì ngày kia sẽ vào vậy. Nhìn thấy rồi là thương lắm. Mẹ Mai và mẹ Kukumalu và tất cả các mẹ ai cũng tốt và thương con. Mọi người vào chịu khó nắn chân tay cho con biết đâu con dỡ được phần nào và biết đâu đieu thần kỳ sẽ đến. Con sẽ hồi phục và đi lại được. Đọc thông tin của mẹ Kukumalu mà thấy mừng.
________________________________________
ALnML
08/10/2008, 04:24 PM
À mà chị nói người chăm sóc bé là cái cô có đứa con cùng phòng hâm hâm hay là chị giúp việc mà bên chị Mai gọi thuê?

Từ trưa hôm qua 07.10 là người của Hội quán thuê vào để chăm sóc bé. Vậy mình cũng muốn biết bạn Hưong Duong đang nói cô nào.

Mọi người cứ từ từ Quỹ vẫn có để trợ giúp bé. Hãy để xem tình hình chữa trị bệnh tình như thế nào rồi hẵng gửi nhá.
Cần các mẹ có thời gian vào với con.

Cũng xin các mẹ bình tĩnh đừng bức xúc nữa....
________________________________________
kukumalu
08/10/2008, 04:43 PM
Từ trưa hôm qua 07.10 là người của Hội quán thuê vào để chăm sóc bé. Vậy mình cũng muốn biết bạn Hưong Duong đang nói cô nào.

Mọi người cứ từ từ Quỹ vẫn có để trợ giúp bé. Hãy để xem tình hình chữa trị bệnh tình như thế nào rồi hẵng gửi nhá.
Cần các mẹ có thời gian vào với con.

Cũng xin các mẹ bình tĩnh đừng bức xúc nữa....

Khổ, thế này các mẹ nhé. Khi bé vào nằm viện, bé được 1 chị có con nằm ở khoa đó rất thương, dù cũng nghèo khổ nhưng chị đã đi xin mọi người tiền để mua sữa cho bé, từ lúc HQ còn chưa biết cơ. Cũng chính chị ấy khẳng định là mẹ bé có đến thăm (cảm nhận cá nhân thôi). Đó chính là cái chị "hâm hâm" mà mọi người nói đấy.

Còn người chăm sóc bé mà HQ thuê là một cô sinh năm 83 đã có con rồi, cô này chăm sóc bé cũng được. Các mẹ đừng tranh luận những việc kiểu thế nhé, tập trung vào việc của bé đi, hic.
________________________________________
291179
08/10/2008, 04:50 PM
các mẹ ơi em có ý kiến thế này, hay la mẹ nào lân la làm quenmột cô y tá, hộ lí ở đó, biếu họ cao phong bì 100k roi nói nhỏ nhờ cô ấy để ý con giùm chắc sẽ đỡ hơn
đấy
________________________________________
291179
08/10/2008, 04:51 PM
để mai em mang túi du lich qua nhé! các mẹ ơi 6h chiều có vào thăm đựoc không?
________________________________________
megautrucbe
08/10/2008, 04:51 PM
Mình cũng vào thăm bé ngày hôm qua cùng nhóm 4 người là mẹ minh 251106, mẹ bongbong, me mit va nem. Cái chị mà hay bế bé ( như các mẹ nói ở trên mà bị chồng quát ý) theo mình thấy cũng hơi hâm hâm. Chị ấy cũng có con bị não, lên cơn co giật nên được bệnh viện tỉnh chuyển lên đây. Chị ấy chính là người bảo là thấy mẹ của bé thỉnh thoảng lên đây thăm bé. Mình nghĩ là cũng có thể có cơ sở vì theo chị ý nói là bác sỹ ( hay y tá) và mọi người đều đoán thế nên mọi người có nói kháy mẹ bé ( tạm gọi như thế) tức là 1 số người đều biết. Chị đấy cũng là người có hoàn cảnh khó khăn, cho con ti sữa mẹ nhưng có vẻ không nhiều sữa lắm.Theo mình thấy ( cá nhân mình đấy nhé) là chị đó cũng có vẻ muốn được mọi người giúp đỡ . TRước đấy khi không nhiều người vào thăm thì hình như 1 cô khác mới là người chăm bé. Thực ra hoàn cảnh của chị ấy cũng khó khăn. Lúc về me bongbong có mua cho chi ấy hộp sữa thì phải.
________________________________________
Hướng Dương
08/10/2008, 04:54 PM
Khổ, thế này các mẹ nhé. Khi bé vào nằm viện, bé được 1 chị có con nằm ở khoa đó rất thương, dù cũng nghèo khổ nhưng chị đã đi xin mọi người tiền để mua sữa cho bé, từ lúc HQ còn chưa biết cơ. Cũng chính chị ấy khẳng định là mẹ bé có đến thăm (cảm nhận cá nhân thôi). Đó chính là cái chị "hâm hâm" mà mọi người nói đấy.

Còn người chăm sóc bé mà HQ thuê là một cô sinh năm 83 đã có con rồi, cô này chăm sóc bé cũng được. Các mẹ đừng tranh luận những việc kiểu thế nhé, tập trung vào việc của bé đi, hic.
Xin lỗi mọi người, cái người em nói là mẹ của bé cùng phòng với bé Mai, có gì không phải em mong mọi người bỏ qua. Xin lỗi vì đã làm loãng topic.
________________________________________
chunghieu1920
08/10/2008, 04:56 PM
Nghe chị Loan nói vậy cũng mừng! Chỉ sợ ảnh hưởng não khổ thân con lắm!
Giá mà thuê được 1 y tá hiểu biết về VLTL giúp cho con thì tốt quá. Mỗi ngày chỉ cần 1g thôi. Em không biết ngoài HN có dịch vụ đó không các mẹ nhỉ? Theo em bệnh của bé không phải nặng nhưng nếu được chăm sóc kỹ chắc sẽ khỏi. Nhưng đó mới chính là vấn đề khó. Có thể chuyển viện cho bé không các mẹ nhỉ!
________________________________________
chunghieu1920
08/10/2008, 04:58 PM
Thương bé quá..Mình không viết được nhiều vì mình đang khóc đấy :Crying::Crying:
Mình ở SG nên không thể đi thăm bé được, mong các mẹ HN hãy giúp bé nhé...:LoveStruc:
Các mẹ cho mình số TK để giúp bé với nhé :LoveStruc:CHiều nay mình sẽ tranh thủ chuyển :Rose:

Mình ở SG chuyển cho chị Hương đi chị ah. Tối nay em cũng qua chị Hương, muốn gửi tiền và sữa cho con nữa!
________________________________________
Manly
08/10/2008, 08:06 PM
Nhận 500K cuả mẹ chunghieu1920 tặng con :LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
08/10/2008, 09:12 PM
Mình ở SG chuyển cho chị Hương đi chị ah. Tối nay em cũng qua chị Hương, muốn gửi tiền và sữa cho con nữa!

Chiều nay gấp quá nên chị chuyển thẳng cho chị Loan luôn rồi..Lúc gọi điện cho chị Loan hỏi số TK mà chị chực khóc đấy, chả nói gì nhiều được, thương bé quá :Crying:
Chị Loan ơi, check dùm em nhé
TK 025...1888 :LoveStruc:
Mong các mẹ HN thay mặt bọn mình ở xa giúp cho bé nhé, cảm ơn các mẹ thật nhiều :LoveStruc:
________________________________________
Me_TomTom
08/10/2008, 09:45 PM
Chị ALnML cứ yên tâm đi :Smiling:mọi người đều tâm lý cả, hôm đó mấy chị em vào cũng nói với người chăm bé tranh thủ đi tắm rửa, ăn cơm, mechibeo còn mua chiếu và để lại cái cặp lồng cho em ý dùng mà. Cứ phải động viên vì đêm hôm chỉ có mỗi e ý ở đấy chăm Mai.

Theo mình các mẹ ở HN nên lập ra một danh sách và bố trí thời gian để mỗi buổi có khoảng 2-3 bạn vào là đủ, bé cần mọi người chăm sóc trong thời gian dài nữa đấy.Mùa này lạnh, bé lại đang ho nên 2-3 ngày hãy tắm, mình chỉ lau qua người và thay quần áo cho bé thôi các mẹ ạ.

In tờ thông báo dán ở Viện để thông tin cho mẹ cháu là một ý kiến rất hay. Người mẹ đó chắc cũng đang rất đau khổ, chắc ko có đk nên mới phải bỏ con. Bé đc về với mẹ, và vẫn nhận đc sự giúp đỡ của mọi người thì tuyệt vời quá. Vậy ai sẽ làm thông báo đó, hay phải bàn với báo TT và HQ trước đã?

To mechibeo: T à, chị cảm ơn em nhé. Khi nào rỗi thì qua chị nhé (xin lỗi Mod- mình spam 1 chút:))
________________________________________
mecobexiu
08/10/2008, 09:53 PM
Mọi người ở HQ và chị Mai báo tuổi trẻ đã tìm được phương án cho bé rồi, mọi người yên tâm nhé. Em thấy cách đó cũng ổn ạ, nay mai chị Mai sẽ thông báo cho các mẹ biết thôi. yêu các mẹ WTT :Rose:
________________________________________
nhomai_2002
08/10/2008, 10:22 PM
Hiện tại báo tuổi trẻ đã nhận bảo trợ cho bé .Đã cho bé làm thủ tục nhập viện để điều trị bệnh .Họ thuê người để chăm cháu ! Nhưng hôm nay các bác sĩ khám bệnh đã phát hiện cháu bị viêm phổi ! Mọi thông tin về sau thì em chưa biết ! Thân chào !
________________________________________
Trangkhuyet11
08/10/2008, 10:30 PM
Hôm nay bé vẫn ho nhưng trộm vía sạch sẽ nên trông bé có vẻ dễ chịu lắm. Có lẽ do được bế ẵm xoa bóp nữa. Tạm thời tình hình như vậy là cải thiện được nhiều rồi.
Em cũng nghĩ là, việc chăm sóc bé là việc lâu dài vì vậy nếu có thể em nghĩ nên chia nhau ra, phân công cụ thể được là tốt nhất, tránh lúc thì đông người, lúc lại không ai hỗ trợ được.
Biết là mọi người ai cũng bận, nhưng nếu có thể có một cái lịch như thế nào đó, mỗi người chủ động sắp xếp, ai bận thì báo để người khác biết..ví dụ vậy thì sẽ kịp thời chủ động hơn.
Em cũng muốn nói với mọi người là, có nhiều vô số trường hợp cần giúp đỡ xung quanh,em mong các mẹ hãy luôn cố gắng giữ được trạng thái cân bằng nhất về cả tâm lực lẫn vật lực, như vậy mới có thể tham gia hoạt động từ thiện lâu dài được. Yêu các mẹ nhiều:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
kukumalu
08/10/2008, 11:15 PM
thì E cũng muốn nói với mọi người là, có nhiều vô số trường hợp cần giúp đỡ xung quanh,em mong các mẹ hãy luôn cố gắng giữ được trạng thái cân bằng nhất về cả tâm lực lẫn vật lực, như vậy mới có thể tham gia hoạt động từ thiện lâu dài được. Yêu các mẹ nhiều:LoveStruc::LoveStruc:

Mình cũng nghĩ như vậy. Thú thật là mình rất sợ vào viện, sợ nhìn thấy nhiều điểu bất hạnh, nhiều chuyện bất công mà chẳng làm đc gì đáng kể. Đôi khi trước mỗi chuyện, tự nhủ thôi thì đóng góp ít tiền, nhắm mắt cố mà nghĩ mình cũng ko phải là quá tệ, nhưng thật ra ko phải. Chẳng hạn khi bế bé con này, ảnh mắt của bé nhìn mình vừa van vỉ vừa oán trách, cứ như mình là người có lỗi. Mà nếu chẳng làm được gì đến đầu đến đũa cho bé thì đúng là có lỗi thật rồi :Sick: Ai đó nói thật hay, trách nhiệm là dám đi đến tận cùng. Mà con đường đó, dài, gian nan và khó khăn lắm, nhiều lúc mệt mỏi, nản chí lắm. Nên rấ cần trạng thái gọi là cân bằng đấy các mẹ a,

Topic này mình thấy rất nhiều mẹ vào, trong khi trường hợp bé Hân thì rất ít

CÁC MẸ LƯU Ý TẦNG 2 KHOA TIÊU HÓA WTT CŨNG ĐANG GIÚP ĐỠ BÉ HÂN, BÉ CŨNG BỊ BỎ RƠI KHI MỚI 10 NGÀY TUỔI. Mẹ nào vào thăm bé Mai nhớ ghé qua thăm bé Hân nữa nhé.

PS. Ngày mai chị Mai và chị Hà báo Tuổi trẻ sẽ liên hệ với sư thầy chùa Bồ Đề để gửi bé chăm sóc, có thông tin gì sẽ update tiếp nhé
________________________________________
camellia_hn
09/10/2008, 12:03 AM
Có bạn nào đi thăm bé, làm ơn nhắn mình đi cùng với. Mình chỉ đi được buổi tối.
________________________________________
Ethan
09/10/2008, 08:15 AM
Mình cũng nghĩ như vậy. Thú thật là mình rất sợ vào viện, sợ nhìn thấy nhiều điểu bất hạnh, nhiều chuyện bất công mà chẳng làm đc gì đáng kể. Đôi khi trước mỗi chuyện, tự nhủ thôi thì đóng góp ít tiền, nhắm mắt cố mà nghĩ mình cũng ko phải là quá tệ, nhưng thật ra ko phải. Chẳng hạn khi bế bé con này, ảnh mắt của bé nhìn mình vừa van vỉ vừa oán trách, cứ như mình là người có lỗi. Mà nếu chẳng làm được gì đến đầu đến đũa cho bé thì đúng là có lỗi thật rồi :Sick: Ai đó nói thật hay, trách nhiệm là dám đi đến tận cùng. Mà con đường đó, dài, gian nan và khó khăn lắm, nhiều lúc mệt mỏi, nản chí lắm. Nên rấ cần trạng thái gọi là cân bằng đấy các mẹ a,

Topic này mình thấy rất nhiều mẹ vào, trong khi trường hợp bé Hân thì rất ít

CÁC MẸ LƯU Ý TẦNG 2 KHOA TIÊU HÓA WTT CŨNG ĐANG GIÚP ĐỠ BÉ HÂN, BÉ CŨNG BỊ BỎ RƠI KHI MỚI 10 NGÀY TUỔI. Mẹ nào vào thăm bé Mai nhớ ghé qua thăm bé Hân nữa nhé.

PS. Ngày mai chị Mai và chị Hà báo Tuổi trẻ sẽ liên hệ với sư thầy chùa Bồ Đề để gửi bé chăm sóc, có thông tin gì sẽ update tiếp nhé

Chị ơi chị cho em biết bé Mai nằm khoa nào vậy.Em muốn vào thăm bé mà k biết chỗ nào.Thanks chị
________________________________________
lason
09/10/2008, 08:16 AM
Hôm nào Lason cũng chỉ tranh thủ được nửa tiếng buổi trưa nên khó gặp nhau quá Kukumalu nhỉ ?Hôm nay chị sẽ rẽ qua chỗ bé Hân xem sao .
Báo tuổi trẻ họ đã nhận bảo trợ cho bé và làm thủ tục cho bé nhập viện rồi lẽ ra bé phải được đối sử như các bệnh nhân khác chứ ???Sao lại vậy nhỉ ???
________________________________________
lason
09/10/2008, 08:20 AM
Báo tuổi trẻ đã nhận bảo trợ cho bé và làm thủ tục cho bé nhập viện rồi ,lẽ ra bé phải được đối sử như các bệnh nhân khác chứ nhỉ???Sao lại vậy ???
Kukula :Chị chỉ có thể tranh thủ được nửa tiếng buổi trưa thôi .Vào buổi sáng bé toàn ngủ .Hôm nay chị sẽ xuống tầng 2 thăm cả bé Hân .
________________________________________
papa_and_mama
09/10/2008, 08:24 AM
Chị ơi chị cho em biết bé Mai nằm khoa nào vậy.Em muốn vào thăm bé mà k biết chỗ nào.Thanks chị

chị ơi, vào thăm bé Mai thì thăm bé Hân luôn kìa chị kìa. nhà mình rủ nhau đi đi.
________________________________________
Mít và Nem
09/10/2008, 09:29 AM
Y kien cua me no that la hay, moi nguoi lam list di, em dang ky trua vao mot buoi voi chau trong tuan, tru thu 7 nhe, tuan nay thu 7 em ban. Hom nay mang sua di dinh trua mang vao cho con nhung ma chot nho ra la o nha em con may hop giay uot khong dung den. Vay nen trua mai em se vao voi con a.
Chị ALnML cứ yên tâm đi :Smiling:mọi người đều tâm lý cả, hôm đó mấy chị em vào cũng nói với người chăm bé tranh thủ đi tắm rửa, ăn cơm, mechibeo còn mua chiếu và để lại cái cặp lồng cho em ý dùng mà. Cứ phải động viên vì đêm hôm chỉ có mỗi e ý ở đấy chăm Mai.

Theo mình các mẹ ở HN nên lập ra một danh sách và bố trí thời gian để mỗi buổi có khoảng 2-3 bạn vào là đủ, bé cần mọi người chăm sóc trong thời gian dài nữa đấy.Mùa này lạnh, bé lại đang ho nên 2-3 ngày hãy tắm, mình chỉ lau qua người và thay quần áo cho bé thôi các mẹ ạ.

In tờ thông báo dán ở Viện để thông tin cho mẹ cháu là một ý kiến rất hay. Người mẹ đó chắc cũng đang rất đau khổ, chắc ko có đk nên mới phải bỏ con. Bé đc về với mẹ, và vẫn nhận đc sự giúp đỡ của mọi người thì tuyệt vời quá. Vậy ai sẽ làm thông báo đó, hay phải bàn với báo TT và HQ trước đã?

To mechibeo: T à, chị cảm ơn em nhé. Khi nào rỗi thì qua chị nhé (xin lỗi Mod- mình spam 1 chút:))
________________________________________
MeyeuBinBocuame
09/10/2008, 09:39 AM
Các mẹ ở hội quán ơi. Trưa nay em bận không đi thăm bé Mai và bé Hân được. Trưa mai có ai đi thăm hai bé thì cho em đi với. Công ty em ở Lò Đúc. Nếu ai đi thì nhắn tin và hẹn giờ cho em nha. Em có một cái túi du lịch mới dùng một lần nhưng đã giặt sạch sẽ. Em sẽ mang đi để bé nào chưa có thì dùng.
________________________________________
cunyeu2007
09/10/2008, 10:34 AM
Các mẹ ở hội quán ơi. Trưa nay em bận không đi thăm bé Mai và bé Hân được. Trưa mai có ai đi thăm hai bé thì cho em đi với. Công ty em ở Lò Đúc. Nếu ai đi thì nhắn tin và hẹn giờ cho em nha. Em có một cái túi du lịch mới dùng một lần nhưng đã giặt sạch sẽ. Em sẽ mang đi để bé nào chưa có thì dùng.
Bạn ơi, trưa nay mình cũng bận, mai mình cùng đi vào thăm hai bé nhé. Nếu đi thì bạn gọi lại hoặc nhắn tin cho mình nhé. Mình là Thảo 0912185456. Đợi tin bạn.
________________________________________
kukumalu
09/10/2008, 10:42 AM
Update thông tin nhé:

Mecobexiu đã nhận tài trợ toàn bộ chi phí chăm nuôi, phục hồi sức khỏe cho bé rồi. Cảm ơn mẹ Mecobexiu nhiều nhiều :Rose:

Chị Mai nói chị đã lien hệ với làng trẻ em Hoà Bình là nơi chăm sóc các em nhỏ dị tật có rất nhiều máy móc hiện đại được nước ngoài tài trợ. Với kinh nghiệm và cơ sở vật chất đã có, hy vọng bé sẽ sớm được phục hồi. Bài toán bây giờ là bé chỉ có thể phục hồi sau 1 tuổi, vậy sau khi ra viện, bé nên về đâu?

Trưa nay,mình sẽ vào viện gặp chị Mai, chị Hà bên báo Tuổi trẻ xem các chị thống nhất đưa bé đi đâu là tốt nhất. Các mẹ yên tâm, các chị ấy lúc nào cũng lo lắng, chăm bẵm bé như con mình ấy.

Các bạn chịu khó đọc từ đầu sẽ có địa chỉ rõ ràng nơi bé đang nằm.
Nói lại nhé: Bé Mai - Tầng 7 khoa Thần kinh
Bé Hân: Tầng 2 - khoa Tiêu hoá
Hai khoa cùng 1 tòa nhà 7 tầng

PS. Hiện HQ còn trường hợp bé Hân và rất nhiều bé khác nữa đang cần được hỗ trợ. Mong những tấm lòng hảo tâm của các mẹ luôn rộng mở :LoveStruc:
________________________________________
camellia_hn
09/10/2008, 11:11 AM
Mình vào viện lúc 7h tối nay, có mẹ nào đi cùng thì nhắn mình nhé. Đt: 0903201180 (Linh)
________________________________________
camellia_hn
09/10/2008, 11:13 AM
Mà các mẹ ơi, bé này đã đến tuổi ăn bột rồi. Có nên cho con ăn bột chưa, để con uống sữa mãi có đủ không nhỉ?
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 11:22 AM
Cá mẹ ơi, còn có bé Hân nữa các mẹ nhé..Các mẹ có thể qua đấy post bài để up lên cho mọi người cùng biêt và tham gia giúp bé nhé :LoveStruc:
Mình từ dạo sinh xong mau nước mắt lắm, nhiều khi không dám vào đọc mấy topic này vì đang đi làm mà cứ mắt đỏ hoe cũng kỳ...Nhìn các bé đáng thương quá...Cảm ơn các mẹ rất nhiều, cảm ơn các mẹ đã không quản ngại đến cho bé bú, chăm sóc tận tay cho các bé :LoveStruc:
________________________________________
Dobinhminh
09/10/2008, 11:27 AM
Trưa nay hội Ủn Ỉn Út nhà mình sẽ có vài người đại diện vào thăm 2 bé. Ai đi đc thì đi cùng nhé. Hẹn 12h ở cổng viện Nhi. Có gì liên lạc với mình: Minh 0904061279
________________________________________
Dobinhminh
09/10/2008, 02:45 PM
Nhà Ủn Ỉn Út bọn mình cũng mới đi thăm bé Mai và bé Hân về. Bé Mai rất tội nghiệp, gầy dơ xương. Lúc mọi người đến thì bé đang nằm ngủ, 1 lát thì thức dậy. Mình có matxa cho bé 1 lát thấy chân tay bé xíu và khẳng khiu, cứng đơ. Nắn bóp 1 lát mới thấy bé duỗi đc tay chân ra. Nhưng lúc mình bế thì bé bị căng gân: 2 tay 2 chây và cổ cứ căng ngược ra đằng sau. Mình ko quen nên luống cuống chả biết bế bé thế nào. Chị trông bé nói là bé bắt đầu ăn uống khá lên, bữa uống đc 90ml. Mình có chụp một số ảnh của bé đây ạ, chị áo trắng bế bé là chị trông bé:
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture001.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture004.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture002.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture003.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture005.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture006.jpg
________________________________________
GiađinhSiSy
09/10/2008, 02:50 PM
Các mẹ ở hội quán ơi. Trưa nay em bận không đi thăm bé Mai và bé Hân được. Trưa mai có ai đi thăm hai bé thì cho em đi với. Công ty em ở Lò Đúc. Nếu ai đi thì nhắn tin và hẹn giờ cho em nha. Em có một cái túi du lịch mới dùng một lần nhưng đã giặt sạch sẽ. Em sẽ mang đi để bé nào chưa có thì dùng.

Em làm ở CG, trưa mai nếu chị đi thì nhắn em nhé, em sẽ đợi chị ở cổng viện, em tên Thủy số đt 0908 621 117
________________________________________
GiađinhSiSy
09/10/2008, 02:52 PM
A đây rồi, chi cunyeu2007 nếu trưa mai đi thì nhắn cho em với nhé, số của em ở bài post trên ý
Bạn ơi, trưa nay mình cũng bận, mai mình cùng đi vào thăm hai bé nhé. Nếu đi thì bạn gọi lại hoặc nhắn tin cho mình nhé. Mình là Thảo 0912185456. Đợi tin bạn.
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 02:58 PM
Nhìn các bé yêu quá...:LoveStruc::LoveStruc:
Các mẹ ơi, đừng quên bé Hân nữa nhé...::LoveStruc:
________________________________________
GiađinhSiSy
09/10/2008, 03:01 PM
hic, xin lỗi mẹ cunyeu2007 với mẹ..., trưa mai em không đi được, tối mai em sẽ vào thăm 2 bé với mấy người bạn, các chị đi trước nhé.
________________________________________
chunghieu1920
09/10/2008, 04:16 PM
Trộm vía, nhìn con yêu quá!:)
________________________________________
kukumalu
09/10/2008, 04:59 PM
Update:

Hôm nay bé bị co cứng nhiều hơn, từ lúc trưa vào khi các mẹ đã về hết, bé lên cơn co bất thường, mỗi lần co là đau khóc tím tái. Mình bế bé ra nài nỉ hết BS này đến BS khác thì bà trưởng khoa mới chỉ đinh cho 1 BS khác khám. Phổi ko bị nặng lắm, họ tiêm them thuốc giảm đau, thuốc phải pha nên phải lấy ven. Thú thật mình ko bao giờ quên tiếng khóc xé lòng của bé khi bị lấy ven đến hang chục lần, khắp tay chân, mỗi lần lấy ven là 1 lần khóc quặn người, trợn cả mắt, máu đỏ khắp 2 bàn chân tay. Lúc ấy chỉ cầu mong mình có thể đau thay được.

Sau đó bé cũng đỡ hơn, mệt quá nên ngủ thiếp đi. Nhưng lỡ đêm nay lại đau như thế thì tìm ai mà tiêm cho đây ???

Về việc đưa bé đi đâu thì mình chưa có tin chính thức, nhưng có 1 thực tế đau long thế này: Những trường hợp bị bỏ rơi, BV làm thủ tục chuyển bệnh nhân vào các trung tâm bảo trợ XH, nhưng thủ tục ấy thường kéo dài đến hang tháng. Do vậy, khi đưa được vào các trung tâm, nhiều bé đã suy kiệt nên không thể sống được. Nếu bé Mai, bé Hân ko được các mẹ chúng ta biết và giúp đỡ, thì các mẹ thử tưởng tượng xem.

Nhưng dù thế nào, mình cũng muốn chuyển bé đến 1 chỗ tốt hơn cái khoa tâm thần ấy. Trưa nay bà y tá tiêm cho bé bảo: em ở chỗ từ thiện à, dưới khoa sơ sinh kia đầy đứa bị bỏ rơi mà sao ko xuống đấy từ thiện, lên đây nhiều thế ???

Nói là nói thế nhưng bé vẫn đang ở đó nên thành thử các mẹ khi đến các mẹ đừng quên:
- KHÔNG ĐI QUÁ 2 NGƯỜI MỖI LẦN
- KHÔNG GÂY ỒN ÀO ĐỂ BS KÊU CA (LẠI CÀNG GHÉT BÉ)
ĐẶC biệt hiện bé rất cần có thêm người chăm nom, xoa bóp chân tay, và vấn đề hiện nay, đáng tiếc ko phải là tiền mà là thủ tục, là chăm sóc. Thành thử mẹ nào rảnh thì thu xếp, đi 1 mình đc thì càng tốt đến chăm sóc cho bé. Cũng biết mọi ng đều bận (tớ cũng sắp bị đuổi việc roài L ) nhưng đến chăm bé thay vì xoa đầu xoa chân mấy cái thì sẽ tốt hơn rất nhiều cho bé. Và nhớ là dù bực thì cũng đừng gây sự với đám bs y tá ở đấy nhé, khổ lắm cơ.
________________________________________
Me_TomTom
09/10/2008, 07:25 PM
M=kukumalu;2293779]Update thông tin nhé:


Các bạn chịu khó đọc từ đầu sẽ có địa chỉ rõ ràng nơi bé đang nằm.
Nói lại nhé: Bé Mai - Tầng 7 khoa Thần kinh
Bé Hân: Tầng 2 - khoa Tiêu hoá
Hai khoa cùng 1 tòa nhà 7 tầng

PS. Hiện HQ còn trường hợp bé Hân và rất nhiều bé khác nữa đang cần được hỗ trợ. Mong những tấm lòng hảo tâm của các mẹ luôn rộng mở :LoveStruc:
[/quote]
__________________________________________________ ___________

Có phải bạn nói đến bé Hân khoảng 2 tháng tuổi ko có hậu môn đã đc phẫu thuật ko nhỉ? Nếu đúng, thì bé nằm ở Khoa tiêu hóa, tầng 4
Cũng gầy còm xanh xao, bé còn thiếu nhiều đồ lắm (size nhỏ hơn bé Mai), các bạn nhớ vào thăm bé nữa nhé, cùng tòa nhà đó, từ cầu thang t4 rẽ tay phải, phòng cuối cùng.
________________________________________
chunghieu1920
09/10/2008, 08:52 PM
Troi oi! Cac me oi, sot ruot qua. Co the chuyen vien cho be??? Chu cu chiu, cu so, cu nhin. Khi khong co minh o do thi sao? Hay doi den luc...
Uoc gi co the lam duoc gi thay con.

Update:

Hôm nay bé bị co cứng nhiều hơn, từ lúc trưa vào khi các mẹ đã về hết, bé lên cơn co bất thường, mỗi lần co là đau khóc tím tái. Mình bế bé ra nài nỉ hết BS này đến BS khác thì bà trưởng khoa mới chỉ đinh cho 1 BS khác khám. Phổi ko bị nặng lắm, họ tiêm them thuốc giảm đau, thuốc phải pha nên phải lấy ven. Thú thật mình ko bao giờ quên tiếng khóc xé lòng của bé khi bị lấy ven đến hang chục lần, khắp tay chân, mỗi lần lấy ven là 1 lần khóc quặn người, trợn cả mắt, máu đỏ khắp 2 bàn chân tay. Lúc ấy chỉ cầu mong mình có thể đau thay được.

Sau đó bé cũng đỡ hơn, mệt quá nên ngủ thiếp đi. Nhưng lỡ đêm nay lại đau như thế thì tìm ai mà tiêm cho đây ???

Về việc đưa bé đi đâu thì mình chưa có tin chính thức, nhưng có 1 thực tế đau long thế này: Những trường hợp bị bỏ rơi, BV làm thủ tục chuyển bệnh nhân vào các trung tâm bảo trợ XH, nhưng thủ tục ấy thường kéo dài đến hang tháng. Do vậy, khi đưa được vào các trung tâm, nhiều bé đã suy kiệt nên không thể sống được. Nếu bé Mai, bé Hân ko được các mẹ chúng ta biết và giúp đỡ, thì các mẹ thử tưởng tượng xem.

Nhưng dù thế nào, mình cũng muốn chuyển bé đến 1 chỗ tốt hơn cái khoa tâm thần ấy. Trưa nay bà y tá tiêm cho bé bảo: em ở chỗ từ thiện à, dưới khoa sơ sinh kia đầy đứa bị bỏ rơi mà sao ko xuống đấy từ thiện, lên đây nhiều thế ???

Nói là nói thế nhưng bé vẫn đang ở đó nên thành thử các mẹ khi đến các mẹ đừng quên:
- KHÔNG ĐI QUÁ 2 NGƯỜI MỖI LẦN
- KHÔNG GÂY ỒN ÀO ĐỂ BS KÊU CA (LẠI CÀNG GHÉT BÉ)
ĐẶC biệt hiện bé rất cần có thêm người chăm nom, xoa bóp chân tay, và vấn đề hiện nay, đáng tiếc ko phải là tiền mà là thủ tục, là chăm sóc. Thành thử mẹ nào rảnh thì thu xếp, đi 1 mình đc thì càng tốt đến chăm sóc cho bé. Cũng biết mọi ng đều bận (tớ cũng sắp bị đuổi việc roài L ) nhưng đến chăm bé thay vì xoa đầu xoa chân mấy cái thì sẽ tốt hơn rất nhiều cho bé. Và nhớ là dù bực thì cũng đừng gây sự với đám bs y tá ở đấy nhé, khổ lắm cơ.
________________________________________
cunyeu2007
09/10/2008, 09:40 PM
Bạn ơi, trưa nay mình cũng bận, mai mình cùng đi vào thăm hai bé nhé. Nếu đi thì bạn gọi lại hoặc nhắn tin cho mình nhé. Mình là Thảo 0912185456. Đợi tin bạn.



Các mẹ ơi. Hôm nay em bị cảm, đi làm về đến nhà chóng mặt xỉu, mai nghỉ làm chắc không vào viện được. Các mẹ đi ko gọi em nhé. Thảo.
________________________________________
camellia_hn
09/10/2008, 10:51 PM
Hồi tối mình vào thăm bé Mai rồi. Nhìn bé mà mình đứt từng khúc ruột, khóc theo từng cơn đau của bé. Bé xinh lắm (trộm vía). Mình nhớ lời các mẹ dặn, không hỏi han gì nhiều, thế nhưng nhìn con đau giật co quắp cả người lại, mình thương quá. Chẳng lẽ bé cứ phải chịu đau mãi thế này sao? Liệu bệnh tình của bé có chữa được không các mẹ ơi? Mình nghe nói, ban ngày thì nhiều mẹ tới thăm bé lắm. Nhưng tối thì chẳng có mấy ai (vì chắc các mẹ cũng bận gia đình, con nhỏ) nên càng nghĩ lại càng thấy xót xa cho bé.
Mình cũng qua thăm bé Hân, bé rất dễ thương, mà chỉ tội gày quá. Cả hai bé đều gày :Sad:.
May mà có các mẹ , đặc biệt là các chị của báo Tuổi trẻ thì phải (tên là Mai, Hằng...) ngày nào cũng vào chăm sóc, tắm rửa và cho con ăn. Mình xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn tới tất cả các mẹ, các chị đấy.
Chúng mình cùng trường kỳ kháng chiến, để giúp các bé nhé!
-----------
PS: Mình đính chính là bé Hân nằm ở khoa tiết niệu, tầng 4 chứ không phải tầng 2 các mẹ nhé. Làm mình đi tìm hụt hơi...:Smiling:
________________________________________
ALnML
10/10/2008, 07:03 AM
Có phải bạn nói đến bé Hân khoảng 2 tháng tuổi ko có hậu môn đã đc phẫu thuật ko nhỉ? Nếu đúng, thì bé nằm ở Khoa tiêu hóa, tầng 4
Cũng gầy còm xanh xao, bé còn thiếu nhiều đồ lắm (size nhỏ hơn bé Mai), các bạn nhớ vào thăm bé nữa nhé, cùng tòa nhà đó, từ cầu thang t4 rẽ tay phải, phòng cuối cùng.


Ngày 09.10 nhận từ TK...ML số tiền 500K của mẹ chunghieu1920
Ngày 08.10 nhận từ TK...88 số tiền 500K của childlike mother

Còn ??thanhmai chuyển về đâu ạ


Cảm ơn sự quan tâm sâu sắc đến trường họp bé Mai và bé Hân. Vẫn mong các mẹ bình tĩnh vì nhiều việc không thể nằm trong tầm kiểm soát của chúng mình được.
Còn việc tìm mẹ của bé ...thì theo mình thật khó...tất cả các mẹ mà lên chăm bé thì các bệnh nhân luôn đặt dấu hỏi và nghi ngờ...vì họ ko nghĩ rằng có những ng tốt như các mẹ.....
Trong ngày hôm nay mình sẽ bàn bạc cùng các chị bên báo Tuổi trẻ để xem phương án cụ thể thế nào....Hic nói tạm thế đã các mẹ cứ bình tĩnh.,
Các mẹ hãy chú ý đọc những lời của kukumalu, trang khuyêt11, .... Cảm ơn các mẹ đã cùng bình ổn không khi của topic này.
Một lần nữa mong các mẹ đừng rủ nhau đi, đừng ồn áo và đừng nóng giận khi đến thăm.
Các mẹ nghĩ xem trong khoa, phòng còn bao các be quê lên cũng ốm đâu bệnh tật cũng nghèo khó lắm...Xin hãy để họ ko chạnh lòng..

Lần nào cũng thế như một quy luật...cũng ngần ấy câu phải nói.

Rất cảm ơn các mẹ vì sự quan tâm, vì đã đồng lòng cùng HQ chăm nom các bé :LoveStruc:.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 28.9.2008 - HQ cùng chăm sóc bé Mai bệnh não bị bỏ rơi ở viện Nhi Hà Nội

mecugau
10/10/2008, 09:10 AM
Cám ơn chị Loan và chị kukumalu đã nhắc nhở, các chị nói rất đúng, các chị là những người đã theo đuổi con đường này lâu rồi,có nhiều kinh nghiệm và rất tâm lý. Đúng là trên đời này còn nhiều ngang trái lắm, chúng ta chỉ có thể tìm cách khắc phục chứ không thể nào xóa bỏ hết được. Em rất khâm phục các chị dù bận con nhỏ vẫn thường xuyên vào thăm bé. Có những người như các chị, cuộc đời này đẹp lên nhiều.

Em xin chuyển cho bé 200k vào Tk của chi Loan nhé.
________________________________________
291179
10/10/2008, 10:05 AM
Các mẹ ơi, chiều qua em vào với bé Mai từ lúc 4h30 đến 7h ( tai phải về tận Nội Bài, nên ko ở lâu được)
Các mẹ biết không khi em và cô bạn vừa ra khỏi cầu thang máy tầng 7 thì đã gặp bác sĩ ở đó, bác sĩ nói là " có đầy người cần giúp đỡ sao cứ giúp cái con bé đó" ( có vẻ không ưa gì bé Mai) khổ quá con bé có tội tình gì đâu.Mặc dù muốn đến với con ngay, nhưngtụi em cũng nán lại tỉ tê và nịnh bợ bác sĩ đó để mong họ sẽ để ý đến con hơn, nhưng ma các mẹ ơi cả hai đứa em đều có cam giác là họ đnag muốn tống bé đi càng nhanh càng tốt í, các mẹ ơi các mẹ bàn xem có cách nào cho con không chứ kiểu này con khổ quá, cứ khóc oằn lên vì đau đớn, nghe chị trông bé nói hôm nay bé có vẻ đau nhiều, khóc hết hơi, khô hết cả mồm ( thương lắm các mẹ a)
Nhìn trên ảnh con thế thôi chứ thực ra con bé lắm, như con mèo ấy, chân tay toàn xương thôi, hay là các mẹ ơi tìm cách chuyển việncho con đi, có nhiếu viện cũng tốt mà, nhìn con thế này em không đành lòng.
P/s: em xin có ý kiến thế này nữa nhé! một mẹ chuyên quản lí sữa cho con đi chứ em thấy chị trông bé nói bé cứ uống hết loại sữa này đến sữa khác ( vì mọi người cho), vẫn biết nhiều mẹ thương con, mua sữa cho con nhưng con còn bé không thể thay đổi sữa được, vậy mẹ nào đó quản lý sữa để con uống một loại thôi được không.
Em mangcho con 2 túi du lich rồi các mẹ a, nên các mẹ không phải mang túi vào nữa nhé!
________________________________________
HeoPink
10/10/2008, 10:08 AM
Hicz nhìn những hình ảnh bé Mai mà thương quá :Sad: Em theo dõi topic này ngay từ đầu tiên, rất muốn vào thăm bé nhưng đều chưa vào được :Sad: Hi vọng thứ 7 ngày mai em sẽ đi được :Smiling:

Chị Loan ơi, em ủng hộ 100k cho bé Mai, 100k cho bé Hân nhé :Smiling: Tạm thời thế đã. Nếu còn nhìn thấy lão chồng em hút thuốc thì em còn ủng hộ tiếp :Silly:
________________________________________
HeoPink
10/10/2008, 10:12 AM
Ủng hộ ý kiến của chị 291179 :Smiling: Nên thống nhất từ giờ cho bé uống 1 loại sữa thôi :Smiling:

Mà sau vụ này em thấy ác cảm với mấy ông bà bác sỹ + y tá ở viện này thế ko biết nữa :Angry: :7:
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 10:23 AM
Các mẹ ơi, chiều qua em vào với bé Mai từ lúc 4h30 đến 7h ( tai phải về tận Nội Bài, nên ko ở lâu được)
Các mẹ biết không khi em và cô bạn vừa ra khỏi cầu thang máy tầng 7 thì đã gặp bác sĩ ở đó, bác sĩ nói là " có đầy người cần giúp đỡ sao cứ giúp cái con bé đó" ( có vẻ không ưa gì bé Mai) khổ quá con bé có tội tình gì đâu.Mặc dù muốn đến với con ngay, nhưngtụi em cũng nán lại tỉ tê và nịnh bợ bác sĩ đó để mong họ sẽ để ý đến con hơn, nhưng ma các mẹ ơi cả hai đứa em đều có cam giác là họ đnag muốn tống bé đi càng nhanh càng tốt í, các mẹ ơi các mẹ bàn xem có cách nào cho con không chứ kiểu này con khổ quá, cứ khóc oằn lên vì đau đớn, nghe chị trông bé nói hôm nay bé có vẻ đau nhiều, khóc hết hơi, khô hết cả mồm ( thương lắm các mẹ a)
Nhìn trên ảnh con thế thôi chứ thực ra con bé lắm, như con mèo ấy, chân tay toàn xương thôi, hay là các mẹ ơi tìm cách chuyển việncho con đi, có nhiếu viện cũng tốt mà, nhìn con thế này em không đành lòng.
P/s: em xin có ý kiến thế này nữa nhé! một mẹ chuyên quản lí sữa cho con đi chứ em thấy chị trông bé nói bé cứ uống hết loại sữa này đến sữa khác ( vì mọi người cho), vẫn biết nhiều mẹ thương con, mua sữa cho con nhưng con còn bé không thể thay đổi sữa được, vậy mẹ nào đó quản lý sữa để con uống một loại thôi được không.
Em mangcho con 2 túi du lich rồi các mẹ a, nên các mẹ không phải mang túi vào nữa nhé!

Vậy bạn có biết vì sao họ ác cảm với bé không? Hay vì họ thấy bé được nhiều người quan tâm trong khi còn biết bao nhiêu bé khác không được quan tâm nên họ bực nhỉ?
Mình cũng ủng hộ ý bạn là cho bé 1 loại sữa thôi, con còn bé tí, bú linh tinh sữa không tốt lắm..Nếu được tặng sữa khác thì các mẹ đổi ra laọi sữa bé hay uống nhé..Mình cảm ơn các mẹ thật nhiều..Ước gì có phép thần tiên để mang các con về chăm sóc nuôi nấng :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Metrangngoc
10/10/2008, 10:26 AM
Em là thành viên mới của HQ đây, E ở tận TP Lạng Sơn cơ, có mẹ nào đồng hương với E k để E tiện liên lạc...
Thương 2 bé bao nhiêu thì lại vô cùng bức xúc về cách Xử sự của những " lương Y " nhưng K có lương tâm đó...
E cũng muốn ủng hộ 2 bé chút lòng thành của E, mong các mẹ cho E số TK của HQ để E chuyển tiền. Cảm ơn tấm lòng nhân ái của tất cả các mẹ.
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 10:37 AM
Em là thành viên mới của HQ đây, E ở tận TP Lạng Sơn cơ, có mẹ nào đồng hương với E k để E tiện liên lạc...
Thương 2 bé bao nhiêu thì lại vô cùng bức xúc về cách Xử sự của những " lương Y " nhưng K có lương tâm đó...
E cũng muốn ủng hộ 2 bé chút lòng thành của E, mong các mẹ cho E số TK của HQ để E chuyển tiền. Cảm ơn tấm lòng nhân ái của tất cả các mẹ.

Bạn có thể vào đây để tìm số TK của HQ bạn nhé :LoveStruc:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=103068
________________________________________
ALnML
10/10/2008, 11:04 AM
P/s: em xin có ý kiến thế này nữa nhé! một mẹ chuyên quản lí sữa cho con đi chứ em thấy chị trông bé nói bé cứ uống hết loại sữa này đến sữa khác ( vì mọi người cho), vẫn biết nhiều mẹ thương con, mua sữa cho con nhưng con còn bé không thể thay đổi sữa được, vậy mẹ nào đó quản lý sữa để con uống một loại thôi được không.
Em mangcho con 2 túi du lich rồi các mẹ a, nên các mẹ không phải mang túi vào nữa nhé!

Đây chính là một trong những điều khó khăn khi HQ làm việc. Các mẹ nghe tin, đọc tin đến thăm con. Ai cũng muốn mang theo những gì tốt nhất cho con.....Dù đã nói rồi đôi khi do bận rộn các mẹ ko đọc hết, hiểu hết ....nên xảy ra tình trạng như vậy. Mỗi khi có mẹ hỏi chị ơi em bé cần gì...chị trả lời rằng bé cần các mẹ dành thời gian. Chị ơi em muốn mang gì cho bé, chị trả lời đừng mang gì....Nếu các mẹ hiểu cách làm việc của chị, hiểu tinh thần đường lối của HQ thì ko sao nếu ko hiểu tưởng chị độc quyền, hoặc chỉ nhận tiền. Một vấn đề hết sức tế nhị đúng ko các mẹ...
Mạng là ảo tình cảm các mẹ là thật ...Các mẹ hãy rút kinh nghiệm nhé. Các mẹ hãy khoan gửi cho mình vì để mình tiếp tục xem tình hình thế nào đã nhé. Quỹ HQ vẫn còn dành cho con mà...
Cảm ơn các mẹ và đừng bức xúc nữa nhé.
________________________________________
Dobinhminh
10/10/2008, 11:12 AM
Em vừa nhận đc tin nhắn của chị Karu nhờ có thời gian thì vào matxa hoặc xoa bóp cho bé. Hội Ủn Ỉn Út bọn em chiều nay vẫn có mẹ vào nhưng em ko biết là sẽ vào giờ nào. Em nghĩ hội quán nên sắp lịch để các mẹ ko bị vào trùng với nhau và có người để nói chuyện cũng như nắn bóp cho bé. Đồng thời cũng tránh trường hợp mình đi đông 1 lúc khiến các bác sĩ y tá ở đó khó chịu ra mặt và càng ghét bé ạ.
________________________________________
291179
10/10/2008, 01:38 PM
Mẹ childlike mother ơi, các mẹ ơi em nghĩ là không phải vậy đâu, mà có khả năng là do lúc đầu các bác sĩ và y tá ở đó đã thờ ơ và làm ngơ với bé, họ không hề thương xót bé ( có thể do nghề nghiệp họ chứng kiến quá nhiều ). Nhưng khi có sự can thiệp của các anh chị báo tuổi trẻ họ đành bất đắc dĩ nhận bé vào khoa thôi, chứ còn thực ra họ không muốn, chính vì vậy em và các mẹ khác mới thấy lo lắng, vì nếu cứ ở trong khoa mà khôngđựoc chăm lo chữa trị lại còn bị "ghét " thì nguy hiểm lắm các mẹ ah:Sad:
vậy nên bà bác sĩ đó mới nói với theo một câu là : phải đưa nó về trại bavi chứ ở đây ai mà chăm được". Các mẹ ah, néu mà con khỏe manh bình thường thì lúc đó em bế con đi ngay về nhà tự chăm sóc, nhưng mà con bé đang bị đau đớn , cần đươcj chũa trị các mẹ ah, các mẹ xem có cách nào cho con ko? có thể nhờ ai đó can thiệp chuyển viện cho con ko? ở đây con chỉ được tiêm giảm đau (nếu có mẹ nào đó bế con theo nài nỉ) còn k thì thuốc của con chỉ la 2 viên thuốc ngu thôi các mẹ ạ. EM lo cho con lắm.ko viêt được nữa đây này (nghẹn hết cả cổ các mẹ a)
________________________________________
mecobexiu
10/10/2008, 01:41 PM
Em nghĩ hiện giờ tạm thời đưa bé Mai vào làng Hòa Bình để phục hồi chức năng là phương án tốt nhất đấy ạ. Vì ở đó có người chăm sóc và tập VLTL cho bé luôn(đưa theo dạng tự nguyện thì người ta sẽ chăm bé tốt hơn), như thế các mẹ sẽ ko còn bận rộn với bé mà chuyên tâm lo cho những bé bất hạnh khác nữa. Mọi chi phí ở TT đó, mỗi tháng em sẽ trả hết cho bé Mai. Nếu sau khi bé khỏe và phục hồi chức năng xong mà em còn ở VN thì em muốn nhận bé làm con nuôi (ko biết có được ko, vì em nghe nói có 1 chị cũng đang muốn nhận bé làm con nuôi nữa)? Như 1 mẹ nào đó đã nói, nếu có khả năng, em ước gì nhận hết các bé mồ côi làm con nuôi nhỉ?
________________________________________
291179
10/10/2008, 01:45 PM
mecobexiu ơi cảm ơn mẹ nhiều, nếu mẹ thương bé Mai như vậy hy vong con sẽ được về ở với mẹ để con đỡ tủi, đến thăm con mà thấy nó cứ ngước mắt nhìn cầu cứu mà không cầm được nước mắt mẹ a.
________________________________________
Niwatori
10/10/2008, 01:46 PM
Em bé đáng thương quá, lần đầu tiên đăng nhập vào đây qua chỉ dẫn của một mẹ, thấy tấm lòng của các mẹ thật đáng trân trọng, chủ nhật này mình sẽ qua HN thăm bé cùng một mẹ nữa, các mẹ có hỏi được chữa cho em bé sẽ hết bao nhiêu tiền chữa? Mình muốn góp sức mà!
Mẹ Kukumalu ơi, tôi là bạn cấp 3 của bà nè, sau buổi họp lớp bà lặn mất tăm không sủi bọt thế?
________________________________________
Me Anh Thư
10/10/2008, 02:45 PM
mecobexiu ơi cảm ơn mẹ nhiều, nếu mẹ thương bé Mai như vậy hy vong con sẽ được về ở với mẹ để con đỡ tủi, đến thăm con mà thấy nó cứ ngước mắt nhìn cầu cứu mà không cầm được nước mắt mẹ a.

mình ở tận hcm, nên nếu có thể cho em tk gửi chút lòng thành cho bé đc không ạh. cầu mong cho bé sớm ổn định. có thể cho em tk của chị nào nhé.
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 02:55 PM
mình ở tận hcm, nên nếu có thể cho em tk gửi chút lòng thành cho bé đc không ạh. cầu mong cho bé sớm ổn định. có thể cho em tk của chị nào nhé.
Chị trả lời cho em ở topic của bé Hân rồi nè..Tranh thủ qua đấy luôn nhé :LoveStruc::LoveStruc:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=114223
________________________________________
Me Pig
10/10/2008, 03:05 PM
Mẹ childlike mother ơi, các mẹ ơi em nghĩ là không phải vậy đâu, mà có khả năng là do lúc đầu các bác sĩ và y tá ở đó đã thờ ơ và làm ngơ với bé, họ không hề thương xót bé ( có thể do nghề nghiệp họ chứng kiến quá nhiều ). Nhưng khi có sự can thiệp của các anh chị báo tuổi trẻ họ đành bất đắc dĩ nhận bé vào khoa thôi, chứ còn thực ra họ không muốn, chính vì vậy em và các mẹ khác mới thấy lo lắng, vì nếu cứ ở trong khoa mà khôngđựoc chăm lo chữa trị lại còn bị "ghét " thì nguy hiểm lắm các mẹ ah:Sad:
vậy nên bà bác sĩ đó mới nói với theo một câu là : phải đưa nó về trại bavi chứ ở đây ai mà chăm được". Các mẹ ah, néu mà con khỏe manh bình thường thì lúc đó em bế con đi ngay về nhà tự chăm sóc, nhưng mà con bé đang bị đau đớn , cần đươcj chũa trị các mẹ ah, các mẹ xem có cách nào cho con ko? có thể nhờ ai đó can thiệp chuyển viện cho con ko? ở đây con chỉ được tiêm giảm đau (nếu có mẹ nào đó bế con theo nài nỉ) còn k thì thuốc của con chỉ la 2 viên thuốc ngu thôi các mẹ ạ. EM lo cho con lắm.ko viêt được nữa đây này (nghẹn hết cả cổ các mẹ a)

E cũng nghĩ như vậy. Vào thăm con bé cứ ngước mắt nhìn mình như nài xin ko thể cầm lòng được. Hôm em đi thăm còn bị bà trường khoa cho 1 bài giáo dục về đạo đức, về từ thiện rằng là có mức độ thôi, rằng là có người nghĩ các cô có ý khác đấy nhưng bọn em chỉ vâng dạ thôi. E nghĩ các mẹ nghe lời các chị trong HQ , đến thăm thì đừng đến đông 1 lúc, giữ trật tự và ai nói gì cũng tiếp thu hết, nhẹ nhàng vì mình cãi lại bác sĩ sướng mồm mình xong nhưng con ở lại sẽ càng bị ghẻ lạnh.
________________________________________
Me Pig
10/10/2008, 03:22 PM
:Crying::Crying::Crying:
Chị đọc vội vàng quá không biết bé mấy tháng rồi..Nhìn hình con thấy thương quá cơ, con vô tội biết bao...:Crying::Crying::Crying:

Bé 5 tháng, có hơn 4kg thôi chị ạ.
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 03:24 PM
Mẹ childlike mother ơi, các mẹ ơi em nghĩ là không phải vậy đâu, mà có khả năng là do lúc đầu các bác sĩ và y tá ở đó đã thờ ơ và làm ngơ với bé, họ không hề thương xót bé ( có thể do nghề nghiệp họ chứng kiến quá nhiều ). Nhưng khi có sự can thiệp của các anh chị báo tuổi trẻ họ đành bất đắc dĩ nhận bé vào khoa thôi, chứ còn thực ra họ không muốn, chính vì vậy em và các mẹ khác mới thấy lo lắng, vì nếu cứ ở trong khoa mà khôngđựoc chăm lo chữa trị lại còn bị "ghét " thì nguy hiểm lắm các mẹ ah:Sad:
vậy nên bà bác sĩ đó mới nói với theo một câu là : phải đưa nó về trại bavi chứ ở đây ai mà chăm được". Các mẹ ah, néu mà con khỏe manh bình thường thì lúc đó em bế con đi ngay về nhà tự chăm sóc, nhưng mà con bé đang bị đau đớn , cần đươcj chũa trị các mẹ ah, các mẹ xem có cách nào cho con ko? có thể nhờ ai đó can thiệp chuyển viện cho con ko? ở đây con chỉ được tiêm giảm đau (nếu có mẹ nào đó bế con theo nài nỉ) còn k thì thuốc của con chỉ la 2 viên thuốc ngu thôi các mẹ ạ. EM lo cho con lắm.ko viêt được nữa đây này (nghẹn hết cả cổ các mẹ a)
:Crying::Crying::Crying:
Chị đọc vội vàng quá không biết bé mấy tháng rồi..Nhìn hình con thấy thương quá cơ, con vô tội biết bao...:Crying::Crying::Crying:
________________________________________
mechitbeo
10/10/2008, 03:34 PM
Em tính là chúng ta nên làm một bảng phân công vào thăm 2 bé, mẹ nào có thể sắp xếp một khoảng thời gian cố định trong một hoặc vài ngày trong tuần, thì đăng kí (từ tuần sau em có thể vào buổi tối hai lần một tuần). Đến phiên mẹ nào đã đăng ký mà có công việc đột xuất thì phải báo người khác thay (tất nhiên mẹ nào cũng bận thì đành mặc chị trông trẻ vậy, hix). Như vậy ngoài những mẹ tranh thủ thời gian qua thăm các con thì gần như ngày nào cũng có người, tránh trường hợp khi thì rất nhiều mẹ đến, lúc thì lại chẳng có ai...
Các mẹ thấy thế nào?
________________________________________
mechitbeo
10/10/2008, 03:37 PM
Bé Mai thì chừng 6,7 tháng (bằng con em đấy mà bé chưa bằng một nửa à, hix), còn bé Hân thì mới chừng 2 tháng thôi ạ.
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 03:44 PM
Bé 5 tháng, có hơn 4kg thôi chị ạ.

:Crying::Crying::Crying:
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 03:46 PM
Bé Mai thì chừng 6,7 tháng (bằng con em đấy mà bé chưa bằng một nửa à, hix), còn bé Hân thì mới chừng 2 tháng thôi ạ.

:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Mình nghĩ mọi người cố gắng post bài cả bên bé Hân nữa nhé, để up bài lên (ăn gian 1 tí :Sigh:) để các mẹ dễ thấy để tham gia, hoặc nhỡ có khách hảo tâm nào ghé WTT có thể đọc được, biết đâu lại có thêm nhiều cách giúp bé, các mẹ nhé...:LoveStruc:
________________________________________
kukumalu
10/10/2008, 04:38 PM
Em tính là chúng ta nên làm một bảng phân công vào thăm 2 bé, mẹ nào có thể sắp xếp một khoảng thời gian cố định trong một hoặc vài ngày trong tuần, thì đăng kí (từ tuần sau em có thể vào buổi tối hai lần một tuần). Đến phiên mẹ nào đã đăng ký mà có công việc đột xuất thì phải báo người khác thay (tất nhiên mẹ nào cũng bận thì đành mặc chị trông trẻ vậy, hix). Như vậy ngoài những mẹ tranh thủ thời gian qua thăm các con thì gần như ngày nào cũng có người, tránh trường hợp khi thì rất nhiều mẹ đến, lúc thì lại chẳng có ai...
Các mẹ thấy thế nào?

Thế này các mẹ nhé,
Trong khi chờ đợi bé vẫn phải nằm viện, bé rất cần các mẹ chăm sóc đấy. Để có 1 lịch cụ thể, phiền mọi người gửi mail cho mình theo địa chỉ kukumalu_zero@yahoo.com. Căn cứ vào thời gian mọi ng thu xếp, mình sẽ lên lịch. Có lịch này rồi, mọi ng cố gắng đừng thay đổi nhé.

Lưu ý là giờ vào thăm ban sáng: trước 7h, trưa: 11h-13h, tối: 16 - 18h, tất nhiên có thể xin thêm tí chút ko đáng kể

Cảm ơn các mẹ nhiều :Rose:
To Nawatori: Nhìn cái nick wen wa :Smiling: Chịu khó CN đi từ trung du xuống chăm con nhé :Kiss:
________________________________________
mecobexiu
11/10/2008, 02:29 PM
Các mẹ ơi, mình vừa được biết là chị chăm sóc bé Mai hiện nay đã xin về quê 1 ngày (ko biết 1 hay vài ngày nữa , mình quên mất rồi, dạo này lẩm cẩm quá), nên bé hiện giờ thiếu người chăm sóc lắm, các mẹ có rảnh chạy vào với bé tí nhé. :Rose:
________________________________________
291179
11/10/2008, 02:54 PM
ôi vậy ai chăm bé đây? sao hôm nay không thấy mẹ nào update thông tin của con vậy nhỉ , sôt ruột quá
________________________________________
ALnML
11/10/2008, 04:53 PM
Thế này các mẹ nhé,
Trong khi chờ đợi bé vẫn phải nằm viện, bé rất cần các mẹ chăm sóc đấy. Để có 1 lịch cụ thể, phiền mọi người gửi mail cho mình theo địa chỉ kukumalu_zero@yahoo.com. Căn cứ vào thời gian mọi ng thu xếp, mình sẽ lên lịch. Có lịch này rồi, mọi ng cố gắng đừng thay đổi nhé.

Lưu ý là giờ vào thăm ban sáng: trước 7h, trưa: 11h-13h, tối: 16 - 18h, tất nhiên có thể xin thêm tí chút ko đáng kể

Cảm ơn các mẹ nhiều :Rose:

Cảm ơn kukumalu nhé....Nhà thì ở rất xa nhưng em vẫn thường xuyên vào với con khiến cho chị thấy hổ thẹn quá đi:Sad:
Mẹ Kukumalu sẽ thay mặt Hội quán xử lý mọi việc liên quan đến bé Mai các mẹ nhé.
Mọi sự thay đổi ra sao thế nào Kukumalu sẽ cập nhật giúp các mẹ ..hic nhưng kko nóng như chương trình thời sự được đâu.

BV chuyển hồ sơ của Bé Mai xuống Thuỵ An Bà Vì . Sẽ có gia đình nhận bảo trợ cho bé sẽ làm thủ tục xin đưa bé về làng Hoà Bình. Giám đốc làng trẻ Hoà Bình nhận chăm sóc và chữa trị cho bé. Tuy nhiên..............(phải suy nghĩ và bàn bạc thêm đã)

Ngày 11.10 nhận từ TK....23 số tiền 200K của Me Anh Thu


Còn một vài TK chưa có nguồn các mẹ làm ơn nhắn tin cho mình ID , đuôi TK và gửi cho trg hợp nào. Xin cảm ơn
________________________________________
HeoPink
11/10/2008, 07:47 PM
Chị Loan ơi, chiều hôm qua em CK 200k vào TK của chị: 100k ủng hộ bé Mai, 100k ủng hộ bé Hân.

Từ: Phan Thanh Nhã, ...7439 :Smiling:
________________________________________
kukumalu
11/10/2008, 11:16 PM
Cảm ơn kukumalu nhé....Nhà thì ở rất xa nhưng em vẫn thường xuyên vào với con khiến cho chị thấy hổ thẹn quá đi:Sad:
Mẹ Kukumalu sẽ thay mặt Hội quán xử lý mọi việc liên quan đến bé Mai các mẹ nhé.
Mọi sự thay đổi ra sao thế nào Kukumalu sẽ cập nhật giúp các mẹ ..hic nhưng kko nóng như chương trình thời sự được đâu.

BV chuyển hồ sơ của Bé Mai xuống Thuỵ An Bà Vì . Sẽ có gia đình nhận bảo trợ cho bé sẽ làm thủ tục xin đưa bé về làng Hoà Bình. Giám đốc làng trẻ Hoà Bình nhận chăm sóc và chữa trị cho bé. Tuy nhiên..............(phải suy nghĩ và bàn bạc thêm đã)



Cảm ơn chị Loan đã tín nhiệm.:Smiling: Thật ra mấy hôm vừa rồi em chẳng làm được gì mấy, toàn là chị Mai, chị Hà với các mẹ vào chăm đấy chứ.

Ngày hôm nay ban sáng chị Hà trông bé, trưa còn tắm cho bé, còn cả buổi chiều thì chị Mai đều ở trong viện. Hôm nay chị Mai nói trộm vía bé cũng đỡ đau đớn hơn các mẹ ạ. Ngày mai có mẹ 291179 và mẹ Niwatori đi từ Vĩnh Phúc xuống thăm và chăm sóc bé rồi. Mẹ nào rảnh nhớ đến chăm sóc con với nhé. Chủ nhật thì tớ chịu rồi :Sad:

Về việc cô giúp việc: do con ốm sốt nên cô ấy xin về một ngay, hẹn sáng thứ 2 sẽ xuống sớm, cô ấy xin là đừng thuê ng khác, mà thuê ng bây giờ cũng khó lắm và mình vẫn giữ lien lạc thường xuyên với cô ấy mà. TRong thời gian đó chị Hà đã nhờ, thật ra là thuê 1 chị cũng có con ở trong viện trông bé rồi. Chị này chính là người trong thời gian HQ chưa biết đã chăm sóc và bế bé suốt nên các mẹ cứ yên tâm, chị Hà cẩn thận lắm, đã dặn dò rất kỹ rồi.

Còn việc chuyển bé từ viện sang làng Hòa bình, các mẹ chịu khó đợi mình update nhé, ko nóng vội được đâu. Cố gắng đừng để BS họ mất thiện chí với mình vì ko chỉ có bé Mai mà biết đâu sau này còn những em bé đáng thương khác, lỡ cũng nằm khoa này thì sao?

Có gặp những trường hợp như thế này mới hiểu những tấm lòng người mẹ.:LoveStruc: Mong rằng mọi người cùng đồng lòng để giảm bớt nỗi đau mất mát cho những em nhỏ đáng thương.
________________________________________
ALnML
12/10/2008, 07:15 AM
Chị Loan ơi, chiều hôm qua em CK 200k vào TK của chị: 100k ủng hộ bé Mai, 100k ủng hộ bé Hân.

Từ: Phan Thanh Nhã, ...7439 :Smiling:
Ngày 10.10 nhận đươc từ TK ...7439 số tiền 100K của HeoPink (100K sẽ chuyển sang topic bé Hân)

@kukumalu : :LoveStruc::LoveStruc::Rose::Rose::Rose::Rose::Ros e:
Trưa thứ 2 chị và Hạnh nguyễn sẽ vào bv, gặp em luôn nhé. (Hai trường hợp đc báo có nhiều khó khăn). Chị mong lần này và sau này nữa em luôn đồng hành cùng HQ nhé em. :LoveStruc:

Mọi ng thăm bé đừng mang đồ và sữa cho bé nhé. Thiếu gì HQ sẽ mua vì thực bé dùng ko tốn kém lắm. Một giường bệnh nho nhỏ ko thể có quá nhiều đồ đc đâu. Sữa thì bé cần dùng một loại cố định (Kukumalu sẽ thông báo cùng mọi ng).
Quan trọng hơn nữa hãy để ý đến tâm trạng của bệnh nhân nhi xung quanh.
________________________________________
chicadua
12/10/2008, 10:42 AM
Chao cac me.
Ngay nao minh cung co mat ben con it nhat 1 lan(nhieu nhat...3), muon update thong tin de cac me yen tam nen lan mo dang ky thanh vien...
Cac me yen tam nhe, con da do khoc hon, an uong duoc va ngu kha hon.
Hien tai co cham con dang ve que nen cac me thay nhau den cham soc va nho 1 co me benh nhan trong them.
Sang nay, khi minh dua voi con, con cuoi rat nhieu, nhung...(rat dau don) do la kieu cuoi cua nhung dua tre co benh, mieng mo rong hon binh thuong va sau cuoi la...ngap. Con cuoi ma minh thi ua nuoc mat. Mong sao con se co mot tuong lai tot hon vi da co cac me dong hanh...
________________________________________
childlike mother
12/10/2008, 04:18 PM
Chao cac me.
Ngay nao minh cung co mat ben con it nhat 1 lan(nhieu nhat...3), muon update thong tin de cac me yen tam nen lan mo dang ky thanh vien...
Cac me yen tam nhe, con da do khoc hon, an uong duoc va ngu kha hon.
Hien tai co cham con dang ve que nen cac me thay nhau den cham soc va nho 1 co me benh nhan trong them.
Sang nay, khi minh dua voi con, con cuoi rat nhieu, nhung...(rat dau don) do la kieu cuoi cua nhung dua tre co benh, mieng mo rong hon binh thuong va sau cuoi la...ngap. Con cuoi ma minh thi ua nuoc mat. Mong sao con se co mot tuong lai tot hon vi da co cac me dong hanh...
:LoveStruc::LoveStruc:
Bọn mình dù ở SG nhưng ngày nào cũng vào đây để biết tình hình của các bé, trái tim luôn hướng về các con. Khi nào có dịp ra HN nhất định mình sẽ đến thăm :LoveStruc:...
________________________________________
Me_TomTom
12/10/2008, 05:28 PM
Mấy hôm nay Tôm nhà mình bị sốt do viêm họng nên ko vào thăm Mai đc, chắc CN có nhiều mẹ vào thăm bé lắm giờ chắc bé ít khóc nhè kiểu tủi thân rồi:Smiling::Smiling::Smiling:
________________________________________
Mít và Nem
12/10/2008, 07:43 PM
Chào các chị,

Hôm trước em vào thăm cả hai bé, mang cho mỗi cháu hai gói giấy ướt rồi và cho mỗi cháu mấy đôi tất phòng khi trời lạnh. Hân thì em đem thêm cho một cái túi ngủ, vì bé còn dùng được chứ Mai thì lớn rồi. Các mẹ mua thì mua thứ khác nhé. Em thì em thấy cứ gửi cho hội quán là tốt nhất, em mai đi làm sẽ chuyển khoản cho bác Loan nhé.

Nói chung chị em mình cố gắng bớt chút thời gian thu xếp đến thăm các con tý. Các con thật là tội. Bé Mai thì tuy bệnh thật nhưng trông vẫn giống trẻ lớn, nhìn không quá yếu ớt như bé Hân. Nhìn Hân như cái kẹo, thương ghê cơ.

Mình hi vọng mọi người sẽ giúp các bé đến cùng nhé.
________________________________________
camellia_hn
12/10/2008, 11:35 PM
Mình hôm nay vào thăm con, gặp các mẹ vào từ sáng ngồi tới tận gần 2h. Mình vào thay ca được đúng 1h đồng hồ thì bị đuổi thẳng cổ ra ngoài, xin ở lại không được vì không có áo vàng. Cái chị trông con mà các mẹ thuê trông bé bảo mình là cứ yên tâm. Nhưng mình ra về mà chẳng yên tâm tí nào cả. Chẳng biết giờ con ra sao.
Lúc mình đến thăm, con ngủ gà gật và bú được 90ml sữa. Lúc đặt con nằm trên giường, con thiu thiu ngủ, mình cứ thơm lấy thơm để. Mỗi lần như thế, con nhoẻn miệng cười, trông yêu nhưng mà thương lắm. Mình cứ nghĩ, không biết là con mơ thấy gì mà con cười? Đã bao lâu rồi, con bị đau đớn thế...
Các mẹ ơi, làm sao để con có thể cười khi con thức??? Làm sao để con có thể cười vì con biết vui hả các mẹ?
Càng nghĩ mình càng thương con. Hôm nay mình nghe chồng mình bảo, sẽ hỏi contact của một bác sĩ trong viện Nhi cho mình. Nếu liên lạc được với bác sĩ ấy, mình sẽ cố hỏi xem làm thế nào để con được điều trị tích cực hơn.
Mình mong các mẹ cố gắng tìm cách để cứu con với. Mình bất lực quá!!!
Không biết đêm nay con sẽ ra sao ? :Sad:
________________________________________
chicadua
13/10/2008, 07:43 AM
Hiện tại rất nhiều người có người quen trong viện tuy nhiên việc khó là người ta không thể "qua mặt nhau" để quan tâm tới con được đâu. Họ đều e ngại bà trưởng khoa và theo như 1 bác sĩ nói thì, bệnh của con họ không thể làm gì hơn cho con được mà phải phục hồi bằng vật lý trị liệu.
Chứng bệnh viêm phổi nhẹ của con đã đỡ rất nhiều, hiện tại cái con cần là được chăm sóc và cứng cáp hơn để khi chuyển qua phục hồi dễ dàng hơn.
Tối qua(gần 9g) khi mình về thì con ngủ ngon sau khi được ăn và lau rửa thay bỉm sạch sẽ. Điều mình mừng nhất là con đã đỡ căng cứng và khó vì đau đớn hơn. Con thích nhất là được bế theo cách một tay đỡ sau gáy tay kia đỡ mông. Đó cũng là cách bế bé bị bại não(theo kinh nghiệm của bs làng Hòa Bình) nhằm giảm cơn co cơ. CÁC MẸ LƯU Ý NHÉ.
cHÚC HAI CON MỘT TUẦN MỚI NHIỀU TIN TỐT LÀNH.
________________________________________
chicadua
13/10/2008, 07:46 AM
:Laughing:Tối qua, ông xã mình lại vào thăm con. Hình như nó thích đàn ông bế nên cứ cười và vui lắm. Các mẹ buổi tối rảnh rủ thêm ông xã vô thăm bé nhé.
________________________________________
childlike mother
13/10/2008, 08:20 AM
Nghe các mẹ kể chuyện mà mình thấy cảm động quá..Mình mong mỗi ngày đều được nghe các mẹ kể chuyện như thế này....:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
13/10/2008, 08:38 AM
Em nghĩ hiện giờ tạm thời đưa bé Mai vào làng Hòa Bình để phục hồi chức năng là phương án tốt nhất đấy ạ. Vì ở đó có người chăm sóc và tập VLTL cho bé luôn(đưa theo dạng tự nguyện thì người ta sẽ chăm bé tốt hơn), như thế các mẹ sẽ ko còn bận rộn với bé mà chuyên tâm lo cho những bé bất hạnh khác nữa. Mọi chi phí ở TT đó, mỗi tháng em sẽ trả hết cho bé Mai. Nếu sau khi bé khỏe và phục hồi chức năng xong mà em còn ở VN thì em muốn nhận bé làm con nuôi (ko biết có được ko, vì em nghe nói có 1 chị cũng đang muốn nhận bé làm con nuôi nữa)? Như 1 mẹ nào đó đã nói, nếu có khả năng, em ước gì nhận hết các bé mồ côi làm con nuôi nhỉ?

Mecobexiu oi, chi lam on cho em so dien thoai lien lac cua chi, mobile la tot nhat (neu co the duoc), em muon goi dien trao doi truc tiep voi chi ve viec cua chau Han va chau Mai. Hom Thu Bay vua roi vao tham hai con, em gap chi Mai bao Tuoi tre co noi voi em la chi da dong y nhan chau Han lam con nuoi va se ra don chau ngay khi chau on dinh. Hom nay ve doc tren mang chua thay chi nhac den viec nay, em muon hoi lai chi xem co phai nhu the khong a, noi thuc voi chi vao tham chau Han mot vai lan em thay chau vo cung dang thuong, chau be nho yeu ot nhung dang yeu vo cung, chau Mai benh tat nhung co lon hon chau mot ty, con chau Han be nhu cai keo ay, ma may hom nay chau hih nhu dang bi tac ruot, phai cho bac si kham roi moi co phuong phap dieu tri, toi qua em vao chau phai nhin an suot ca ngay doi khoc thuong lam. Chi oi, em tha thiet xin chi neu co dieu kien thi nhan chau Han ve nuoi chi nhe, chau dang yeu va xinh xan lam chi a, em tin la chau vuot qua duoc thoi gian kho khan nay thi viec nuoi chau se binh thuong nhu cac dua tre binh thuong khac, em cung muon lam va thuong chau lam nhung vi em chua co dieu kien kinh te nen chua dam nhan duoc viec nay, nhge chi Mai noi chi da dong y nhan chau em mung lam. Neu khong chau yeu nhu vay ma dua vao trai mo coi thi em e chau khong chiu noi dau chi a. Co gi chi cho em so dien thoai de em goi dien trao doi voi chi nhe. Cam on chi nhieu
________________________________________
childlike mother
13/10/2008, 08:46 AM
Nói thì hơi tham chứ giá như em mecobexiu có thể nuôi được cả bé Hân và bé Mai thì tốt quá...Vì mình thấy bé nào cũng đáng thương cả..Hic..:Sad::Sad::Sad:
________________________________________
291179
13/10/2008, 09:09 AM
Hu..hu các mẹ ơi hôm qua vào thấy con bị mất mất cái túi đồ để quần áo rồi, em mang vao 2 cái túi, cái đẹp để đồ bé thường dùng ( mất rồi), mẹ nào xem xét để mang thêm quần áo cho con, vi chỉ còn máy cái trong cái túi cũ thôi, con thiếu gì các mẹ update lên để mọi ng bổ xung nhe! chiều nay em lại vào với con
________________________________________
chicadua
13/10/2008, 09:18 AM
Mẹ 291179 ơi,đúng là một cái túi mẹ cho con cái cô giúp việc hôm trước về thăm con đã tự ý lấy đựng đồ mang về nên ko có ở đó. Mình đã gọi điện nghiêm khắc kiểm điểm cô ấy, sáng nay cô ấy xuống mình sẽ trao đổi thêm(cô ấy đã hứa sẽ mang xuống trả con). Các mẹ yên tâm, đồ của bé còn nhiều nhưng do để ở viện không đảm bảo nên mình đã mang về để tại VP báo Tuổi Trẻ(cả sữa) để bảo quản cho con. Mẹ Kukumalu cũng rất cẩn thận nên các mẹ cứ yên tâm. Cần gì sẽ báo sau tránh người mang vào người lại phải mang về cất. Các mẹ cố gắng chia nhau vào tránh chồng chéo (như hai ngày cuối tuần rất vắng, việc mình vào nhiều ảnh hưởng đến các bệnh nhi khác và gây khó chịu cho nhân viên y tế ở đó. Cố gắng để bé không khi nào phải cô đơn một mình, điều đó rất khủng khiếp vì có thể bé sẽ phải chống chọi với những cơn đau một mình...(Ai đã chứng kiến bé bị cơn đau hành hạ thế nào, chắc sẽ rất hiểu).
________________________________________
mẹ Xuân Thuý
13/10/2008, 09:22 AM
em đã chuyển vào TK của chị Loan 500k hôm thứ 7 từ tài khoản Nguyễn Thị Phương Chi tại VCB Phú mỹ Hưng. tùy chị sử dụng cho bé nào cũng được ạ.
thương các bé quá. cái bệnh viện đó sao khó chịu thế, có thể chuyển sang bệnh viện khác được kg? kg nhớ, hồi mình còn nhỏ có viện nhi Thụy Điển ở HN thì phải.
________________________________________
MeyeuBinBocuame
13/10/2008, 09:29 AM
Hôm thứ 7 em vào thăm các bé nhưng không được vào vì hết giờ thăm. Trưa nay có mẹ nào vào thăm con không cho em đi cùng với ạ
________________________________________
L'amourenrose
13/10/2008, 09:43 AM
Mẹ Camellia_hn ơi, cảm ơn mẹ đã vào kịp lúc. Không có mẹ vào chắc là bọn mình cũng không đành bỏ con ở lại để về.
Lúc mẹ vào thì con đã đỡ hơn, nhưng từ 10h30 đến 12h con đau lắm, khóc ngất lên. Vì là đau từng cơn nên lúc bình thường con rất ngoan, nhưng khi đau thì oằn cả người, khóc khản cả cổ rồi. Các mẹ thương con lắm cũng chỉ bế con một lúc, xoa đầu, nắn chân cho con và... khóc cùng con chứ chẳng biết làm gì.
Mình có hỏi các mẹ chăm sóc con trong phòng đó, được biết là con không được các bác sĩ để ý lắm đâu. Các mẹ nghĩ xem có cách gì giúp chuyển viện cho con được không?
________________________________________
L'amourenrose
13/10/2008, 09:49 AM
Chị do các mẹ thuê trông con hôm nay đã lên chưa nhỉ. Mình lo quá, nếu không có chị ấy thì những lúc bé đau không biết phải làm sao. Hôm qua mẹ 291179 đã gửi 1 chị cũng có con đang nằm trong khoa cùng bé một ít tiền và quà để nhờ chị ấy để ý tới bé giúp khi không có mẹ nào vào với bé được. Nhưng vẫn không yên tâm lắm, vì chị ở phòng khác và còn chăm con của chị ấy đang bị ung thư máu nữa.
Mẹ nào biết tin chị được thuê trông con hôm nay có tới hay không thì thông tin để các mẹ yên tâm nhé!
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
13/10/2008, 10:01 AM
Mecobexiu ơi, chị đang ở đâu, hôm nay có lên mạng theo dõi tin các con không, nếu chị lên mạng thì cho em số mobile của chị nhé, em đang sốt ruột thông tin từ chị lắm chị ạ. Mong sẽ được nói chuyện với chị.
Các mẹ HQ ơi, trưa nay thấy mẹ Mai thông báo sẽ hội ý nhanh tại Viện Nhi vào lúc 11h30 để tim biện pháp chăm sóc 2 con, nhất là tình hình sức khỏe của Hân đang diễn biến không ổn. Hu hu, em ngày thường khó có thể vào Viện thăm hai con được vì không được ra khỏi CQ, hôm trước đã phải viện cớ viết giấy xin phép đi công tác mới trốn đước 1 buổi lên với các con, hôm nay thì chắc không thể trốn được rồi. Em nhớ các con lắm, nhất là con Hân bé bỏng không biết tình hình con hôm nay thế nào. Các mẹ ơi, trưa nay hop hành xong thế nào, tình hình cụ thể nhớ thông báo ngay để em khỏi sốt ruột với nhé. Trưa nay họp bàn mong các mẹ đưa ra được các biện pháp khả thi để sớm ổn định cho các con về trước mắt cũng như lâu dài các mẹ nhé. Yêu các mẹ lắm. Sốt ruột chờ tin 2 con!
________________________________________
chicadua
13/10/2008, 10:03 AM
Mình lại phải nhắc lại, các mẹ nên bình tĩnh. Không phải tiền là giải quyết đựoc đâu. Vấn đề rất tế nhị không thể cảm tính quá được. bé cần gì, tình ình ra sao mẹ kukumalu sẽ chịu trách nhiệm thông tin và giải quyết.Bọn mình đã thuê người chăm bé khi cô giúp việc về quê nên các mẹ yên tâm, các mẹ đừng "làm hư" người ta bằng việc cho tiền hay cho không đúng địa chỉ. Xin nói thật, có rất nhiều người không thật lòng nên "dựa" bé để trục lợi. Có thể do người ta khó khăn xong mình ko tiện kể ra hết(đau lòng lắm).Các mẹ bình tĩnh đợi thông tin nhé.
________________________________________
Niwatori
13/10/2008, 10:19 AM
Hqua mình và Cúc vao thăm bé, trước đó thì đã nhờ cô bạn thân của hai đứa vào trông bé buổi sáng rồi, khoảng gần 11h trưa tụi mình mới đến nơi, thì cô bạn vào chăm từ sáng đã khóc đến hết nước mắt rồi, nhìn thấy bé oằn người khóc, chả mẹ nào có tâm trạng đi ăn trưa nữa, thương con không chịu được!
đến 13h35phút có Mẹ Linh(0903 201 180) vào trông bé được 2 tiếng, tức là đến 15h30 không biết sau đấy có mẹ nào vào trông bé không
Bé Hân hôm trước thì nghe chị giúp việc nói là: Bé phải cấp cứu mấy lần, nhìn con nhỏ xíu mà thương thế?
Ah, mà tớ thấy bà giúp việc trông bé Hân có vẻ thật thà đấy.
Còn cái con bé mà trông thay chị giúp việc cho bé Mai(ngày chủ nhật) thì tớ nghĩ là không thật thà tẹo nào đâu, Nó cứ kể lể chuyện khổ sở nhà nó, rồi nó phải đi ăn xin để cho con nằm viện......Tớ với Cúc cho quà( quà của tớ cho con nó cũng hơn 50 ngàn chứ bộ) cho con nó, rồi cho con nó 50 ngàn, thế mà nó chu chéo với phòng kế bên của bé Mai: Các cô ấy cho cháu có 50 ngàn, cháu phải sang xin thêm mới được....Ôi trời ơi, thật bó tay
Mọi người cũng cẩn thận với những lời lẽ của nó đấy nhé, không biết nó có chăm con Mai khi mình không ở đó thật không nữa?
Gửi mẹ mecobexiu cùng tất cả các mẹ:
Đúng là không ai trong chúng ta có thể chăm được toàn bộ trẻ em bị bỏ rơi, nhưng nếu chúng ta có một trại trẻ mồ côi, thì chúng ta sẽ có thể chăm nhiều hơn những trẻ như bé Mai, bé Hân chứ nhỉ?
Các mẹ cho ý kiến nhé?
________________________________________
kukumalu
13/10/2008, 10:31 AM
Các mẹ ơi, các mẹ phải thật bình tĩnh nhé

Mình đã đưa email của mình để mọi người xếp lịch nhưng ko thấy ai gửi cả, thành thử việc vào viện chăm con đành người nào rảnh thì người đó đến vậy. Cũng chính vì như vậy nên có thể vì thương con, các mẹ hành động rất cảm tính, mỗi người một kiểu. Các mẹ cần hiểu các con đang nằm trong bệnh viện, và việc giải quyết chuyển con đến nơi khác tốt hơn đều đang được xúc tiến rất nỗ lực NHƯNG CHƯA THỂ NGAY LẬP TỨC ĐƯỢC.

Như mẹ Chicadua đã nói, các mẹ đừng cho tiền những người người này người kia vì không những có thể xảy ra chuyện trục lợi mà còn ảnh hưởng đến cả bé nếu BS, y tá biết chuyện…Khi vào nhìn thấy chuyện nọ kia, nếu chưa biết thực hư thế nào, các mẹ đừng vội public nhé vì có thể sự thật ko đúng như bạn nghĩ, làm ảnh hưởng đến tinh thần chung của các mẹ khác đấy.
Có mẹ còn gợi ý là đóng giả mẹ của bé đến xin và mang bé đi, thế là xong. Hic, nhưng đâu có đơn giản như vậy bạn ơi, nếu BV họ yêu chứng minh và nếu ko chứng minh được thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa bạn có hình dung được ko? Túm lại, đừng vì quá thương con mà hành động cảm tính các mẹ nhé, như vậy có khi lại hại con đấy !

Vài dòng với các mẹ, có thông tin chính thức gì mình sẽ public nhé.
________________________________________
HeoPink
13/10/2008, 11:33 AM
Hicz, sao nhà nước mình không có 1 tổ chức nào đứng ra làm những việc này ah??? Nếu không có những người như các mẹ thì số phận những bé Mai, bé Hân ... sẽ ra sao??? :Sad:
________________________________________
291179
13/10/2008, 11:54 AM
các mẹ dang họp bàn đây, mẹ nào về nhớ update thong tin ngay nhé, nong ruột quá, chiều mới vàm thăm con được. Yêu các mẹ!
________________________________________
Mít và Nem
13/10/2008, 12:50 PM
Bác Loan oi,

Sáng nay em vừa chuyển khoản cho bác 1 triệu (đuôi tài khoản là 1542 nhé). Em gửi cho 5 cháu, mỗi cháu 200 (Mai, Hân, Sheva, bé Giao-7thang, bé Quân-Thịnh liệt).

Sau này em sẽ tiếp tục hỗ trợ Mai và Hân thêm, để xem tình hình các mẹ tính toán thế nào đã. Con nhà em 2 đứa đều bé nên em cũng không vào viện nhiều được. Chị Kukumalu ơi, em đăng ký từ thứ 3 tuần sau xem có buổi nào nhé, tuần này bác giúp việc nhà em về quê rồi, chả đi đâu được nữa đâu.
________________________________________
mecobexiu
13/10/2008, 02:16 PM
Mecobexiu oi, chi lam on cho em so dien thoai lien lac cua chi, mobile la tot nhat (neu co the duoc), em muon goi dien trao doi truc tiep voi chi ve viec cua chau Han va chau Mai. Hom Thu Bay vua roi vao tham hai con, em gap chi Mai bao Tuoi tre co noi voi em la chi da dong y nhan chau Han lam con nuoi va se ra don chau ngay khi chau on dinh. Hom nay ve doc tren mang chua thay chi nhac den viec nay, em muon hoi lai chi xem co phai nhu the khong a, noi thuc voi chi vao tham chau Han mot vai lan em thay chau vo cung dang thuong, chau be nho yeu ot nhung dang yeu vo cung, chau Mai benh tat nhung co lon hon chau mot ty, con chau Han be nhu cai keo ay, ma may hom nay chau hih nhu dang bi tac ruot, phai cho bac si kham roi moi co phuong phap dieu tri, toi qua em vao chau phai nhin an suot ca ngay doi khoc thuong lam. Chi oi, em tha thiet xin chi neu co dieu kien thi nhan chau Han ve nuoi chi nhe, chau dang yeu va xinh xan lam chi a, em tin la chau vuot qua duoc thoi gian kho khan nay thi viec nuoi chau se binh thuong nhu cac dua tre binh thuong khac, em cung muon lam va thuong chau lam nhung vi em chua co dieu kien kinh te nen chua dam nhan duoc viec nay, nhge chi Mai noi chi da dong y nhan chau em mung lam. Neu khong chau yeu nhu vay ma dua vao trai mo coi thi em e chau khong chiu noi dau chi a. Co gi chi cho em so dien thoai de em goi dien trao doi voi chi nhe. Cam on chi nhieu
Mình nghe chị Loan nói là muốn xin bé về nuôi thì phải từ TT cơ, và mấy hômnay minh cũng có tìm hiểu luật xin con nuôi là theo quy định nhà nước , bệnh viên ko có thẩm quyền trong việc cho con nuôi. Cho nên việc trước mắt là vẫn để bé nằm viện chữa trị, sau khi mổ xong, bé khoẻ thì mọi người sẽ đưa bé vào TT, khi ấy mình sẽ nhận bé làm con nuôi từ TT. Mình biết là hiện giờ bé thuộc dạng mồ côi nên cũng ít được y bác sĩ quan tâm hơn những em bé có cha mẹ nhưng mình nghe các chị nói, khoa tiêu hóa đa phần bác sị tốt hơn khoa của bé Mai. Mình cũng rất muốn bé được mổ nhanh chóng nhưng theo các chị nói thì tiền k phải vấn đề, có 1 số vấn đề tế nhị nên các mẹ ko nên dùng tiền mà giải quyết được, cho nên mình cũng ko làm gì được, đành phải nhẫn nhịn chờ đợi bác sĩ thôi. Điều mình đang thắc mắc là ko hiểu tại sao tới giờ bé vẫn chưa được mổ lần 2, mình có hỏi thăm tình hình bé thì đều được trả lời là đang đợi (ko biết đợi đến khi nào nữa). Mà chưa mổ xong xuôi thì bé vẫn ko ăn uống được gì vì bụng bị trướng lên, đói mà phải ngậm ti giả, tội bé quá.
TÌnh hình bé Hân mọi người đã update lên topic riêng dành cho bé rồi, nên bạn vào topic này ko thấy ai nói đến chuyện bé Hân là đúng rồi. Bạn vào đây xem nhé:
http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=114223&page=5
:Rose:
Chị Loan ơi, bây giờ ko xin được bé là con nuôi nhưng nếu bé Hân có người bảo trợ thì bệnh viện có nhanh chóng mổ cho bé ko ạ?
Xin lỗi Mod vì đã post sai topic nhé nhưng vì bạn Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh hỏi ở đây nên em trả lời ở đây luôn ạ. Hối lộ Mod nè :Rose:
________________________________________
Metrangngoc
13/10/2008, 02:34 PM
Nghe các Mẹ ở HN thông tin mà thấy sót ruột quá trời, thương các con quá mà đành ngồi bó tay vì xa các con quá ( mình dân xứ Lạng ),chẳng giúp gì cho con được, chốc chốc lại vào DĐ để ngóng tin tức của con rồi lại đau quặn thắt...
Mình thấy ý kiến của mẹ Niwatori đưa ra cũng rất hợp lý đấy, mong các mẹ lưu ý và cùng bàn bạc, mình nghĩ nếu tất cả các mẹ WTT cùng chung tay thì 1 mái ấm riêng cho các con không phải là quá khó phải không các mẹ... mình thực sự cám ơn tất cả các mẹ !
________________________________________
Mít và Nem
13/10/2008, 02:42 PM
Van biet la khong qua kho neu cac me dong long nhung doi khi cung khong de dang nhu minh tuong dau cac chi a
May nam truoc co mot co bac sy em gap va quen ben Phap nho em ve VN tim mot manh dat de mua va lap trai mo coi cho tre con o Lam Dong, em va ban em da mat cong lan loi di tim dat xong xuoi het, co y cung ve VN de lam thu tuc va dinh xin mo trai mo coi o do neu ho dong y thi mua manh dat do luon.
Len UBND Tinh ho doi tien, so tien em khong the noi cu the. Tum lai, thay the, cac co y chan luon, khong co mo trai gi nua. Co y dai dien cho mot nhom nhung nguoi lam tu thien ben do ma. Co nay la bac sy.
Neu cac me nhiet tinh thi em cung xin gop mot chan, nhung em noi that la cha de dang gi dau. Con mo duoc roi minh di xin them tai tro khong kho dau a.
Vai loi that long mong cac me de tam.
________________________________________
mecobexiu
13/10/2008, 02:51 PM
Van biet la khong qua kho neu cac me dong long nhung doi khi cung khong de dang nhu minh tuong dau cac chi a
May nam truoc co mot co bac sy em gap va quen ben Phap nho em ve VN tim mot manh dat de mua va lap trai mo coi cho tre con o Lam Dong, em va ban em da mat cong lan loi di tim dat xong xuoi het, co y cung ve VN de lam thu tuc va dinh xin mo trai mo coi o do neu ho dong y thi mua manh dat do luon.
Len UBND Tinh ho doi tien, so tien em khong the noi cu the. Tum lai, thay the, cac co y chan luon, khong co mo trai gi nua. Co y dai dien cho mot nhom nhung nguoi lam tu thien ben do ma. Co nay la bac sy.
Neu cac me nhiet tinh thi em cung xin gop mot chan, nhung em noi that la cha de dang gi dau. Con mo duoc roi minh di xin them tai tro khong kho dau a.
Vai loi that long mong cac me de tam.
Em cũng xin góp 1 tay, nếu họ đòi tiền thì mình đưa cho họ , vì mình cần họ và các cháu bé cần mình, ở VN là vậy thôi, muốn làm 1 việc gì cho các bé đành phải nhịn thôi các mẹ à. Sau khi lập xong vẫn chưa hết bị làm khó đâu ạ. Khi mình xin tài trợ thì nhà nước sẽ quan tâm tới số tiền đó có được làm đúng việc ko? Rồi còn 1 số vấn đề nữa, cho nên chúng ta cũng rất cần tới 1 số mối quan hệ quen biết nữa ạ.
________________________________________
291179
13/10/2008, 03:12 PM
các mẹ ah, nếu mình có trại tre giành cho các con thì mỗi khi gặp trườnghợp nào bị bỏ rơi chúng ta có thể đưa con về đó luôn , chứ cứ đi liên hệ với làm thủ tục mất hàng tháng đến lúc xong thì các con đã kiệt quệ về sức lực mất rồi( như chuyện bé Mai) mình thấy ớn lắm, mình rất ủng hộ ý kiến xây trại trẻ mồ côi, chúng ta tập hợ các ý kiến và nhà tài trợ lai nhé, mình cung đồng sức lại
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 28.9.2008 - HQ cùng chăm sóc bé Mai bệnh não bị bỏ rơi ở viện Nhi Hà Nội

mechitbeo
13/10/2008, 03:54 PM
Mẹ nào cũng nhiệt tình nhưng thăm tự phát như thế rồi cũng có những lúc chẳng có ai vào trong khi đó có khi nhiều mẹ vào thăm lại ảnh hưởng đến bệnh nhi khác.

Theo em để ổn định chúng ta vẫn phải có một lịch trông nom cụ thể, ít nhất là để ngày nào cũng có người qua. Lịch có thể lập trước cho một hoặc 2 tuần.

To Kukumalu: Hôm chủ nhật em có đăng ký ngày trực ma?

Mẹ nào có thể thường xuyên qua thăm con thì đăng ký đi nhé.

Mong tin các mẹ!
________________________________________
L'amourenrose
13/10/2008, 03:55 PM
Mình nghĩ sẽ rất khó khăn vất vả, nhưng nếu các mẹ đồng lòng, mình tin là sẽ làm được.
Được biết cô Thanh Quý và chị Mỹ Linh mua mỗi người 10 hecta đất ở Sóc Sơn, định xây khu du lịch sinh thái nhưng vì đất thuộc khu vực quân sự nên lại không xây nữa. Đất đó bây giờ bỏ không, chẳng ở mà cũng chẳng để làm gì. Nếu trại trẻ mồ côi đặt ở Sóc Sơn thì cũng tiện các mẹ ah, mà đất ở đó lại rẻ.
@ Mẹ Mít và Nem: liệu cô bác sĩ mẹ nói còn quan tâm đến dự án đó nữa không nhỉ? Nếu có cô ấy giúp đỡ một tay thì khả năng thực hiện ý tưởng của HQ sẽ nhiều hơn.
Mình cũng có anh bạn đang làm cho Tổ chức nhân đạo thuộc LHQ tại Thụy Sĩ, đang nhờ anh ấy nối hộ đầu cầu Việt Nam. Có gì mình sẽ nhờ họ tư vấn.
________________________________________
Metrangngoc
13/10/2008, 04:29 PM
ý kiến của mẹ Linh12280 rất hay, nếu có điều kiện thì mẹ liên lạc ngay và thông tin lại sớm nhé, mong tất cả các mẹ ủng hộ ý tưởng này, nếu thành hiện thực thì mình nghĩ đây là 1 mái ấm tình thương có ý nghĩa nhất đấy.
________________________________________
Mít và Nem
13/10/2008, 04:48 PM
Mình nghĩ sẽ rất khó khăn vất vả, nhưng nếu các mẹ đồng lòng, mình tin là sẽ làm được.
Được biết cô Thanh Quý và chị Mỹ Linh mua mỗi người 10 hecta đất ở Sóc Sơn, định xây khu du lịch sinh thái nhưng vì đất thuộc khu vực quân sự nên lại không xây nữa. Đất đó bây giờ bỏ không, chẳng ở mà cũng chẳng để làm gì. Nếu trại trẻ mồ côi đặt ở Sóc Sơn thì cũng tiện các mẹ ah, mà đất ở đó lại rẻ.
@ Mẹ Mít và Nem: liệu cô bác sĩ mẹ nói còn quan tâm đến dự án đó nữa không nhỉ? Nếu có cô ấy giúp đỡ một tay thì khả năng thực hiện ý tưởng của HQ sẽ nhiều hơn.
Mình cũng có anh bạn đang làm cho Tổ chức nhân đạo thuộc LHQ tại Thụy Sĩ, đang nhờ anh ấy nối hộ đầu cầu Việt Nam. Có gì mình sẽ nhờ họ tư vấn.
Moi nguoi mau the thi em se tim cach lien lac lai voi co ay vay. Mua dat thi o Ha Tay thieu gi, re lam, dat lang nghe y ma, co dieu ai se dung ra nhi. Hoi quan chung minh phai hoi y chi Loan da chu phai khong a, roi sau hang tinh tiep chu chua biet ai dung ra truc tiep thi khong on. Em co noi chuyen voi mot chi co quan he nhieu voi cac bac o tren thi chi cung nhiet tinh lam, bao co gi can cu bao chi y la duoc thoi. Em cho y kien bac hoi truong da nhe. Yeu ca nha.
________________________________________
ALnML
13/10/2008, 09:19 PM
Mình nghe chị Loan nói là muốn xin bé về nuôi thì phải từ TT cơ, và mấy hômnay minh cũng có tìm hiểu luật xin con nuôi là theo quy định nhà nước , bệnh viên ko có thẩm quyền trong việc cho con nuôi. Cho nên việc trước mắt là vẫn để bé nằm viện chữa trị, sau khi mổ xong, bé khoẻ thì mọi người sẽ đưa bé vào TT, khi ấy mình sẽ nhận bé làm con nuôi từ TT. Mình biết là hiện giờ bé thuộc dạng mồ côi nên cũng ít được y bác sĩ quan tâm hơn những em bé có cha mẹ nhưng mình nghe các chị nói, khoa tiêu hóa đa phần bác sị tốt hơn khoa của bé Mai. Mình cũng rất muốn bé được mổ nhanh chóng nhưng theo các chị nói thì tiền k phải vấn đề, có 1 số vấn đề tế nhị nên các mẹ ko nên dùng tiền mà giải quyết được, cho nên mình cũng ko làm gì được, đành phải nhẫn nhịn chờ đợi bác sĩ thôi.
Chấm điểm : Hiểu bài đó em :LoveStruc:

Sau khi gặp gỡ trao đổi và bàn bạc. Hội quán quyết định
Giai đoạn 1 không nhận thêm sự đóng góp của mọi người khi chưa có hướng đi đúng đắn và hợp lý. Trong giai đoạn 1 mọi chi phí của bé Mai Hội quán xin phép được trích quỹ.
Tiếp tục có giai đoạn 2 hay không Hội quán cũng xin phép phải bàn bạc và tìm hiểu kỹ càng.
Còn lại tất cả chỉ trong suy nghĩ và lời bàn luận của cá nhân.
Mọi phán xét về tương lai của bé Mai vẫn phải chờ từ bệnh viện và Trung tâm.

Mới chưa được 1 tuần mà việc đơn giản là một cô trông bé mà còn ko giữ được thì huống chi là làm những việc lớn hơn. Bản thân họ cũng vì miếng cơm manh áo mà đi làm cho các mẹ chứ sung sứong gì đâu:Sad:. Mình biết các mẹ mỗi ng mỗi ý, có ng hiểu có ng không có ng xót xa quá... Túm lại là mình mong muốn các mẹ hãy mở rộng lòng mình ko chỉ riêng cho Mai cho Hân mà cho cả những ng xung quanh.
@ Việc đất đai, trung tâm : Đó là ưoc mơ của nhiều mẹ trong HQ nhung cảm giác quá xa vời. Nếu có thể moi ng mở riêng topic khác nhé, vừa nhiều ý kiến vừa ko loãng chủ đề.
________________________________________
L'amourenrose
14/10/2008, 08:19 AM
Mình đã hỏi thuê được một người sẵn sàng trông bé, sẽ bắt đầu từ ngày mai. Vì thế, trong ngày hôm nay, các mẹ cố gắng sắp xếp thay phiên nhau đến trông bé nhé.
________________________________________
Metrangngoc
14/10/2008, 10:06 AM
Chờ mãi chưa thấy thông tin gì của con, con thế nào rồi các mẹ ơi ? có mẹ nào ở HN mới vào thăm con thì vào topic TB ngay nhé, sót ruột quá.
________________________________________
291179
14/10/2008, 10:12 AM
Tớ có mặt báo tin vui cho các mẹ nhé!
Tối qua mình vào với bé Mai khoảng 2tiếng (5~7h) lúc đầu con đang khóc ngoặt , sau đó mình bế và nựng con, bé nín và ngủ được khoảng 30p sau đó dậy chơi nhé, ngoan ơi là ngoan, mình cũng thấy vui vì nhìn con cười, cứ chạm cái mũi mình vào mũi con là con mắm mắt lại rồi cười toe toét "yêu ghê cơ" bế con một lúc mình đặt con xuống giường matxa chân cho con con thích lắm, mình giơ quả bóng lên con cứ nhìn theo, con hiểu những gì mình nói đấy, mình phải về mà không về được (không nỡ để con một mình), có một chị người nhà của bé 4 tuổi nhận trông giúp, chị này là giáo viên,( nói chuyện với chị mình cũng thấy yên tâm), đến 7h05p mình pha cho con 120ml sữa con tu một mạch hết sạch( mình nhìn con mà thấy nhói đau ), rồi mình gửi con lại để về(lúc đó con đang mải chơi quả bóng, ngoan lắm cơ).MÌnh cảm giác con đã khá lên nhiều, cầu mong con cứ tiến triển như thế nhé!
________________________________________
Metrangngoc
14/10/2008, 10:12 AM
Hôm nay chưa có tin tức của con, con thế nào rồi? các mẹ ở HN có gì thông tin ngay nhé !
________________________________________
childlike mother
14/10/2008, 10:24 AM
Tớ có mặt báo tin vui cho các mẹ nhé!
Tối qua mình vào với bé Mai khoảng 2tiếng (5~7h) lúc đầu con đang khóc ngoặt , sau đó mình bế và nựng con, bé nín và ngủ được khoảng 30p sau đó dậy chơi nhé, ngoan ơi là ngoan, mình cũng thấy vui vì nhìn con cười, cứ chạm cái mũi mình vào mũi con là con mắm mắt lại rồi cười toe toét "yêu ghê cơ" bế con một lúc mình đặt con xuống giường matxa chân cho con con thích lắm, mình giơ quả bóng lên con cứ nhìn theo, con hiểu những gì mình nói đấy, mình phải về mà không về được (không nỡ để con một mình), có một chị người nhà của bé 4 tuổi nhận trông giúp, chị này là giáo viên,( nói chuyện với chị mình cũng thấy yên tâm), đến 7h05p mình pha cho con 120ml sữa con tu một mạch hết sạch( mình nhìn con mà thấy nhói đau ), rồi mình gửi con lại để về(lúc đó con đang mải chơi quả bóng, ngoan lắm cơ).MÌnh cảm giác con đã khá lên nhiều, cầu mong con cứ tiến triển như thế nhé!

Đúng là chưa bao giờ mình có cảm giác khát thông tin về các bé như thế này :LoveStruc: Nghe bạn kể thấy yêu lắm, cứ như mình đang đùa với Jerry nhà mình vậy :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: Còn bé Hân bé bỏng, bạn có ghé chứ :Rose::Rose:
________________________________________
mechitbeo
14/10/2008, 10:25 AM
Các mẹ cho em hỏi là matxa cho các bé như thế nào là đúng cách? ở nhà em matxa cho con em thì cư uỳnh uỵch là cu cậu thích lắm, nhưng mà các bé này thì nhỏ và lại có bệnh nữa, em vào thăm chỉ dám bế mà chẳng dám sờ lần nhiều.
Tối nay em sẽ vào thăm hai bé.
________________________________________
camellia_hn
14/10/2008, 10:28 AM
Mechitbeo oi
tối nay mẹ đinh vào thăm lúc mấy giờ thế? Mình định vào lúc 8h15-9h30 (Tranh thủ đi chăm bà chị đẻ xong về vào viện thăm con vậy) . Có mẹ nào vào cùng mình không?
________________________________________
ALnML
14/10/2008, 11:03 AM
Chấm điểm : Hiểu bài đó em :LoveStruc:

Sau khi gặp gỡ trao đổi và bàn bạc. Hội quán quyết định
Giai đoạn 1 không nhận thêm sự đóng góp của mọi người khi chưa có hướng đi đúng đắn và hợp lý. Trong giai đoạn 1 mọi chi phí của bé Mai Hội quán xin phép được trích quỹ.
Tiếp tục có giai đoạn 2 hay không Hội quán cũng xin phép phải bàn bạc và tìm hiểu kỹ càng.
Còn lại tất cả chỉ trong suy nghĩ và lời bàn luận của cá nhân.
Mọi phán xét về tương lai của bé Mai vẫn phải chờ từ bệnh viện và Trung tâm.

Mới chưa được 1 tuần mà việc đơn giản là một cô trông bé mà còn ko giữ được thì huống chi là làm những việc lớn hơn. Bản thân họ cũng vì miếng cơm manh áo mà đi làm cho các mẹ chứ sung sứong gì đâu:Sad:. Mình biết các mẹ mỗi ng mỗi ý, có ng hiểu có ng không có ng xót xa quá... Túm lại là mình mong muốn các mẹ hãy mở rộng lòng mình ko chỉ riêng cho Mai cho Hân mà cho cả những ng xung quanh.
@ Việc đất đai, trung tâm : Đó là ưoc mơ của nhiều mẹ trong HQ nhung cảm giác quá xa vời. Nếu có thể moi ng mở riêng topic khác nhé, vừa nhiều ý kiến vừa ko loãng chủ đề.

Keng keng keng
Các mẹ thân mến!
Một lần nữa xin nhắc nhở các mẹ rằng: Kukumalu thay mặt HQ lo mọi việc của bé Mai (ALNML hỗ trợ ) . Mọi thông tin và sự khó khăn kukumalu sẽ đưa lên nếu bạn ấy cần sự giúp đỡ.
Các mẹ rất thương con 4rất tốt với con nhưng vô tình đã làm mọi chuyện trở nên rối như canh hẹ rồi.
Các mẹ hãy chỉ dành thời gian đến chơi, mát xa cho con.
Mình giao ước với kukumalu số đt của bác trông bé lần này sẽ ko cho mẹ nào đựoc biết nữa. Mong các mẹ đừng hỏi số đt ng trông...
Hãy cùng nhau làm việc có tổ chức ko chúng ta đang gián tiếp làm hại đến con gái .
________________________________________
childlike mother
14/10/2008, 01:18 PM
Hãy cùng nhau làm việc có tổ chức ko chúng ta đang gián tiếp làm hại đến con gái .

Đúng vậy, mình dù là sốt ruột lắm, thậm chí còn rất hăm hở với ý định xây nhà tình thuơng cho các bé..Nhưng trước mắt chúng ta nên bàn bạc lại cụ thể và hành động có tổ chức, đúng là không khéo chúng ta lại gián tiếp hại con đấy, các mẹ cố gắng calm down nhé (mình cũng thế...hic..hic..thương các con đến thắt cả ruột gan :Crying::Crying: )
________________________________________
291179
14/10/2008, 01:21 PM
Có mẹ nào mới vào thăm con không ? update thông tin ngay (nếu có thể) các mẹ nhé, thông tin của cả 2 bé Hân và Mai luôn các mẹ nhé!
________________________________________
kukumalu
14/10/2008, 02:45 PM
Update:

Việc chăm sóc từ hôm qua đến hôm nay cũng tạm yên tâm rồi. Sáng nay mẹ TA nghỉ làm trông bé đến trưa, trưa có mẹ Mít Nem vào đỡ, đầu giờ chiều là mẹ ở Lò Đúc trực đến tối. Chiều nay mình sẽ đón chị giúp việc mới. Tình hình có vẻ bắt đầu quy củ, nhịp nhàng rồi đấy :). Mọi người thay phiên nhau vào chăm bé, nhớ gửi mail hoặc gửi tin nhắn riêng cho mình để lại lên lịch tiếp nhé.

Việc trông bé ở viện cũng mệt lắm đấy vì tối phải nằm dưới đất, rồi chật chội, thiếu thốn đủ thứ nên các mẹ nói chuyện với ng chăm sóc bé cũng từ tốn, nhẹ nhàng thôi nhé (Cứ hình dung như mình nịnh người giúp việc ở nhà í :Angel:)

Khi bế bé, tư thế tốt nhất BS nói là nâng đầu và mông, có thể đọc thêm tại đây
http://thuoc.net.vn/Default.aspx?Mod=ViewNews&CateID=5&NewsID=2275

(Trang này tớ mới phát hiện nhiều thứ hay phết, có thể tra cứu all loại thuốc hiện đang lưu hành và các thông tin về bệnh tật nữa).

Mẹ Teresa có câu nói rất ý nghĩa: "Người nghèo, bệnh không cần chúng ta thương xót. Họ cần chúng ta giúp đỡ". Ở đây phải hiểu giúp đỡ bằng hành động đúng hướng, đúng chỗ. Nếu tình hình cứ ổn như hiện nay, được nhiều mẹ thương yêu đúng cách như thế, các bé sẽ sớm phục hồi thôi :Smiling:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
14/10/2008, 03:19 PM
Em không đủ can đảm để đọc hết từng trang. Đang ngồi ở VP mà nước mắt cứ trào ra. Thương các con nhiều quá....
________________________________________
BÔNG BÔNG
14/10/2008, 03:57 PM
Các mẹ ,mẹ nào thu xếp vào trông bé được thì liên hệ với chị Kukumalu nhé, để lên lịch thay phiên nhau vào. Bé Mai nếu được bế, chăm sóc cẩn thận thì bé rất ngoan, không bị lên cơn co đâu. Nên bé Mai rất cần sự chăm sóc của các mẹ.

@ Kukumalu : Bác giúp việc thế nào rồi chị ơi,
________________________________________
291179
14/10/2008, 04:43 PM
Kukumalu nói đúng đấy các mẹ ơi, tìm người giúp việc bây giờ khó lắm ,người ta cũng là người đi làm công nên mình đừng nói gì để người ta tự ái, thì be Mai lại khổ, chúng ta cố gắng nhịn vì con nhé!
@mẹ kukumalu ơi : tối ngủ phải nằm đất à, mình có ý kiến hay là mua cho bác ấy cái giường xếp, chứ trông bé Mai cũng vất vả lắm ai lại để nằm đất ấy( các mẹ thấy thế nào?)
Thực ra thì chắc cũng chả được nằm mấy đâu vì ....chắc các mẹhiểu
________________________________________
291179
14/10/2008, 04:45 PM
trưa thứ 6 (11h 30~1h) mình có thể vào trông bé Mai, vậy mẹ Kukumalu xếp lich nhé!
________________________________________
Mít và Nem
14/10/2008, 04:58 PM
Nào cập nhật tình hình bé Mai:
Hôm nay em định tranh thủ trưa vào thăm con tý rồi chiều về đi làm. Gặp mấy chị cả chị Malu nữa. Các chị bảo tý không có ai trông, có mẹ Hà chiều 2h-2h30 vào trông thôi. Em bảo thế để em trông, vì nghĩ chỉ đến 2h30 là cùng thì vẫn ok, vì sáng chưa ăn, trưa cũng chưa ăn, tranh thủ vào với con tý mà.
Bé lúc 12h30 là các mẹ vừa cho ăn xong, bế một lúc thì ngủ. Đến 2h kém 15 bắt đầu dậy, và bị cơn co, bị suốt 1 tiếng đồng hồ, cứ khóc, em dỗ mãi, khổ thế không biết. HN hôm nay lạnh như đầu đông rồi mà con bị cơn co đau quá toát hết cả mồ hôi ra. Thương lắm các mẹ ạ. Lúc nào không có ai trông bé mà bị cơn đau thế thì đến là khổ. Con đang khóc thì bs vào phát thuốc, gọi mẹ Dơi ra mà lấy thuốc này. Em chả hiểu gì cả. Mấy bác cùng phòng bảo kìa ra lấy thuốc kìa. Em bảo cháu tên là Mai mà Rơi rơi cái gì? Họ bảo gọi là Mai rơi. Ôi trời ơi là trời sao lại gọi con thế chứ, nó có tên mà gọi là Rơi nghe mới đau xót làm sao. Đành bỏ con nằm xuống, ra lấy thuốc, con vẫn quằn quại khóc, người cong lên, thành giường thì thấp, em chỉ sợ chẳng may không có ai trông phải lúc nó đau thế chắc nó rơi ra khỏi giường mất.
Tranh thủ bế con em buôn chuyện với chị nằm sát giường của bé. Em nói bọn em là một nhóm mấy mẹ vì thương cháu nên góp tiền vào giúp đỡ cháu thôi chứ cũng không ai được lợi gì cả. Lúc nào ở đây chẳng may mà không có ai thì bác làm ơn để mắt đến cháu nhé. Vì nó đau thế kia em chỉ sợ nó rơi ra khỏi giường thì tội nghiệp lắm. THấy chị ý cũng hiền. Tối nay không biết ai trông con đây chị Malu ơi?
Mẹ vào chăm sau em cuối cùng tận gần 4h kém 15 mới vào đến nơi. Em phải chờ vì nếu không thì chị ý không được vào. Ra đến bãi gửi xe mới nhớ là trưa vào không lấy số. Hị còn dọa em là vào xem xe còn không đã. Lo quá, may mà họ vẫn giữ số và bắt phạt ít tiền. Các mẹ vào thăm con rút kinh nghiệm không lại giống em thì chít.
Bé Hân thì sáng nay ăn lại được rồi, có điều bé bé xíu quá, trông thật tội nghiệp. Mai thì lúc thường đùa con cười yêu lắm, lúc đau thì thôi rồi.
Mong các mẹ bớt chút thời gian nếu được vào chăm con sẽ tốt hơn là gửi tiền các mẹ nhé. Hôm nay chứng kiến con bị đau cả tiếng đồng hồ mà em thấy đau lòng.
À chị Malu ơi, có hai viên thuốc em để cuối giường để tối cho con uống đấy chị nhé. Không biết ai trông đêm nay đây?:Sad:
________________________________________
N&M
14/10/2008, 08:13 PM
Mình nhắn tin cho AL&ML không được đánh nhắn vào đây vậy. Thời gian này mình có thể vào trông cháu (cháu nào cũng được từ 8-10h30 phút sáng và 2-4h30 chiều) vì con trai mình không ăn bán trú. Vì vậy nếu mình có thể trông cháu thì tự mình vào hay phải sắp xếp lịch. Có gì các mẹ báo mình nhá. Mình có thể trông từ tuần sau (tuần này vướng mấy cái hẹn trước rồi ).
________________________________________
camellia_hn
15/10/2008, 09:25 AM
Tối qua mình vào thăm con mà không kịp giờ thăm. Muộn quá (9h). Tại mình đi làm về lúc 7h tối rồi. Thật xấu hổ :Sad:. Lúc mình lên trên tầng 7, họ đã khóa béng cái cửa sắt chỗ hành lang phòng thăm bệnh nhân mất rồi. Mình chỉ đứng từ bên ngoài nghe thấy tiếng con khóc. Rồi mình thấy một chị bế bé Mai đi ra đi vào ở cửa phòng. Mình nhìn thấy con mà trào nước mắt. Chắc con lại khóc vì vừa có cơn đau. Mình gọi chị ấy để bế con ra gần chỗ cửa sắt mình đứng. Thế là thôi, chả nói được câu nào rõ, cứ nói luyên thuyên với chị ấy. Mọi người phòng khác tưởng mình là mẹ bé, cứ hỏi: "Chị là mẹ à? Hay là chị gái của mẹ bé?" :Sad:
Nhưng cũng may, mình còn chứng kiến được là lúc con khóc, có chị người nhà trông bệnh nhân mà các mẹ gửi gắm đã bế con, đúng theo tư thế các mẹ hướng dẫn ấy. Mình có hỏi chuyện chị ấy mấy câu. Chị ấy có vẻ tốt. Con chị ấy cũng bị não liệt nửa người. Tội nghiệp thật. Mình dặn chị ấy là cho con nằm quay đầu vào phía trong. Vì mình sợ cửa mở ra mở vào lạnh, gió lùa vào đầu con. Với lại cái quạt trần, nó cứ thốc vào phần đầu con thế, thì sợ con bị ho. Các mẹ lưu ý nhé! Mà các mẹ ơi, hôm qua mình đã tưởng các mẹ thuê được người trông con rồi cơ mà? Sao lại chẳng có ai nữa thế?

Đi về rồi vẫn thấy lẩm cẩm vì quên không dặn chị trông bé là đừng để con bị lạnh (Hôm qua trời lạnh lắm). Mình chỉ lải nhải với chị ấy rằng đừng để con bị đói, tội nghiệp lắm.
Mình cũng không vào thăm được bé Hân. Mình thật vô tích sự.
Xin lỗi các mẹ và các con... :Sad:
________________________________________
childlike mother
15/10/2008, 09:39 AM
Tối qua mình vào thăm con mà không kịp giờ thăm. Muộn quá (9h). Tại mình đi làm về lúc 7h tối rồi. Thật xấu hổ :Sad:. Lúc mình lên trên tầng 7, họ đã khóa béng cái cửa sắt chỗ hành lang phòng thăm bệnh nhân mất rồi. Mình chỉ đứng từ bên ngoài nghe thấy tiếng con khóc. Rồi mình thấy một chị bế bé Mai đi ra đi vào ở cửa phòng. Mình nhìn thấy con mà trào nước mắt. Chắc con lại khóc vì vừa có cơn đau. Mình gọi chị ấy để bế con ra gần chỗ cửa sắt mình đứng. Thế là thôi, chả nói được câu nào rõ, cứ nói luyên thuyên với chị ấy. Mọi người phòng khác tưởng mình là mẹ bé, cứ hỏi: "Chị là mẹ à? Hay là chị gái của mẹ bé?" :Sad:
Nhưng cũng may, mình còn chứng kiến được là lúc con khóc, có chị người nhà trông bệnh nhân mà các mẹ gửi gắm đã bế con, đúng theo tư thế các mẹ hướng dẫn ấy. Mình có hỏi chuyện chị ấy mấy câu. Chị ấy có vẻ tốt. Con chị ấy cũng bị não liệt nửa người. Tội nghiệp thật. Mình dặn chị ấy là cho con nằm quay đầu vào phía trong. Vì mình sợ cửa mở ra mở vào lạnh, gió lùa vào đầu con. Với lại cái quạt trần, nó cứ thốc vào phần đầu con thế, thì sợ con bị ho. Các mẹ lưu ý nhé! Mà các mẹ ơi, hôm qua mình đã tưởng các mẹ thuê được người trông con rồi cơ mà? Sao lại chẳng có ai nữa thế?

Đi về rồi vẫn thấy lẩm cẩm vì quên không dặn chị trông bé là đừng để con bị lạnh (Hôm qua trời lạnh lắm). Mình chỉ lải nhải với chị ấy rằng đừng để con bị đói, tội nghiệp lắm.
Mình cũng không vào thăm được bé Hân. Mình thật vô tích sự.
Xin lỗi các mẹ và các con... :Sad:
Mẹ đã có lòng thế mà..Yêu các mẹ lắm..:LoveStruc:
Vậy các mẹ lên lịch cụ thể và cố gắng đúng giờ nhé..Mẹ nào không đi được có thể nhờ mẹ khác thay...Mình tin là chúng mình sẽ giúp bé Mai khỏi bệnh và tìm được cho bé một mái nhà yêu thương :LoveStruc:
________________________________________
Metrangngoc
15/10/2008, 09:56 AM
Ước gì mình cũng được ở gần để cùng các mẹ chăm sóc con hàng ngày , mình ở xa quá nên tất cả đều nhờ các mẹ ở HN vất vả quá ... chỉ biết trông tin con từng ngày thôi, khi con khỏe thì nhẹ lòng lúc con yếu đứng ngồi không yên, chẳng có tâm trí làm gì cả... thương con lắm mà chẳng gúp gì được, thấy mình có lỗi với con quá ...
________________________________________
BÔNG BÔNG
15/10/2008, 01:25 PM
@ Kukumalu: hôm nay em bận, không vào viện được, điện thoại lại quên ở nhà, chị update tình hình bé Mai đi chị ơi

@ N& M : chị nhắn tin cho Kukumalu đi chị ơi, Kukumalu thay mặt hội quán phụ trách việc chăm sóc bé Mai
________________________________________
mechitbeo
15/10/2008, 03:08 PM
mẹ camelia_hn ơi, tối qua chính mẹ ruột cái chị có con liệt nửa người mà chị nói chuyện ấy trông bé Mai đấy ạ, em thấy bác ấy cũng chậm, thành thử chắc là mọi việc vệ sinh ăn uống toàn là chị ấy thôi. Được cái có vẻ họ cũng trung thực mẹ nhỉ.
Hôm qua em vào thấy tức cái bà trông Mai trước quá đi mất (bà sinh năm 1984 ấy). Thế là bà ấy biến mất mang theo luôn cả túi của con phải không? rồi cả cặp lồng mua cơm và bình sữa hôm nọ em mang vào cũng mất tiêu luôn hay sao ấy.:cool:
Hôm qua em vào lúc tối, thấy bé Mai mồ hôi nhễ nhại, thấy chị bên cạnh nói là bé vừa dứt cơn co. Tội nghiệp quá. Mà hôm qua thấy mặt bé bị lên mụn kê hay sao ấy, nhìn cứ rụn rụn. Đặt bé thì khóc, nhưng bế lên và trò chuyện với bé thì nín ngay, khôn thế con ơi...
Hân thì có vẻ được chăm sóc tốt hơn vì dù sao chị chăm bé cũng thường xuyên ở đấy, cũng ổn định và quen việc, chỉ tội bé quá, chẳng thấy tí thịt nào, chân tay tí xíu trông đến tội, lại còn bị chọc chọc nhiều, hic, không nói nữa, lại phải hình dung lại thấy khổ quá.
Các mẹ đăng ký lịch trông trực tiếp qua D Đ à? Thế cho em trực tối thứ 4 nhé. Còn ngày thứ 7 chủ nhật tuỳ mẹ Kukumalu sắp xếp, miễn là không quá 2 buổi/cuối tuần và bố trí cho em về cơm nước và cho con em tu ti nữa. Cảm ơn các mẹ.
________________________________________
meCunboo
15/10/2008, 03:17 PM
Tối qua mình vào thăm con mà không kịp giờ thăm. Muộn quá (9h). Tại mình đi làm về lúc 7h tối rồi. Thật xấu hổ :Sad:. Lúc mình lên trên tầng 7, họ đã khóa béng cái cửa sắt chỗ hành lang phòng thăm bệnh nhân mất rồi. Mình chỉ đứng từ bên ngoài nghe thấy tiếng con khóc. Rồi mình thấy một chị bế bé Mai đi ra đi vào ở cửa phòng. Mình nhìn thấy con mà trào nước mắt. Chắc con lại khóc vì vừa có cơn đau. Mình gọi chị ấy để bế con ra gần chỗ cửa sắt mình đứng. Thế là thôi, chả nói được câu nào rõ, cứ nói luyên thuyên với chị ấy. Mọi người phòng khác tưởng mình là mẹ bé, cứ hỏi: "Chị là mẹ à? Hay là chị gái của mẹ bé?" :Sad:
Nhưng cũng may, mình còn chứng kiến được là lúc con khóc, có chị người nhà trông bệnh nhân mà các mẹ gửi gắm đã bế con, đúng theo tư thế các mẹ hướng dẫn ấy. Mình có hỏi chuyện chị ấy mấy câu. Chị ấy có vẻ tốt. Con chị ấy cũng bị não liệt nửa người. Tội nghiệp thật. Mình dặn chị ấy là cho con nằm quay đầu vào phía trong. Vì mình sợ cửa mở ra mở vào lạnh, gió lùa vào đầu con. Với lại cái quạt trần, nó cứ thốc vào phần đầu con thế, thì sợ con bị ho. Các mẹ lưu ý nhé! Mà các mẹ ơi, hôm qua mình đã tưởng các mẹ thuê được người trông con rồi cơ mà? Sao lại chẳng có ai nữa thế?

Đi về rồi vẫn thấy lẩm cẩm vì quên không dặn chị trông bé là đừng để con bị lạnh (Hôm qua trời lạnh lắm). Mình chỉ lải nhải với chị ấy rằng đừng để con bị đói, tội nghiệp lắm.
Mình cũng không vào thăm được bé Hân. Mình thật vô tích sự.
Xin lỗi các mẹ và các con... :Sad:
Chào các mẹ, mình đã theo dõi chủ đề này từ lâu rồi nhưng chưa có dịp tâm sự với các mẹ. Hôm qua mình cũng tranh thủ vào thăm con được 1 lúc. Mình đoảng quá, cứ tưởng họ cho vào thăm đến 9h tối nên 7h30 mới vào. Lúc mình đén con rất ngoan. Mình nói chuyện với con, con có vẻ rất chăm chú. Mắt cứ liếc mình rồi lại liếc anh xã nhà mình. Hihihi. Trông yêu thế không biết. Mình cũng thấy chị các mẹ nhờ trông bé cũng chăm con lắm mà nhìn cũng thiện cảm. Mình là mẹ 2 con rồi nên nhìn con nhỏ bé không được mẹ chăm sóc, nhất là lại còn bệnh tật nữa mà xót xa quá. Mình không kịp xuống thăm bé Hân vì hết giờ nên cũng j sốt ruột quá. Rất tiếc thời gian của mình eo hẹp quá chỉ có thể tranh thủ thăm các con 1 chốc 1 lát. Cảm ơn các mẹ đã chăm các con.
________________________________________
camellia_hn
15/10/2008, 03:56 PM
Mình đăng ký trông bé chiều chủ nhật, từ 12h30 đến 2h30 nhé. ( ĐT của mình: 0903201180). Lần này phải cố đi đúng giờ mới được. Khổ quá, mình có hai con nhỏ, công việc thì nhiều, nên lần nào cũng cấp tập vào viện mà toàn bị trúng cái giờ người ta không cho vào. Chán!
________________________________________
kukumalu
15/10/2008, 04:00 PM
Hôm nay chị Bích, người trông mới đã xuống trông bé rồi. Mẹ con chị cùng phòng hôm qua là mình thuê trông đấy cho có người có trách nhiệm (còn mẹ bạn ấy trông cháu). Được cái 2 mẹ con bạn này khá cẩn thận, nhẹ nhàng, có tâm, dù giao bé cho chị giúp việc mới rồi nhưng vẫn quan tâm tỉ mỉ.

Các mẹ xếp lịch thì phiền gửi mail or tin riêng cho tớ với nhé, đọc trên này tớ khó theo dõi quá :Sad:

Trưa nay có 1 mẹ ở phòng bên cạnh bế 1 cậu con trai 5 tuổi rất trắng trẻo, xinh trai nhưng mắt lờ đờ, miệng sùi bọt đến nói trong dòng nước mắt: Bé trai đó tên Hưng, ở Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá, bé vốn sinh ra khỏe mạnh như những đứa trẻ khác nhưng cách đây 8 tháng bé bị ngã ở nhà trẻ rồi bị sốt nhưng chắc nhà ko sơ cứu kịp thời nên khi bé phát bệnh ở não, vào viện nhi TW chữa trị thì BS nói ko cứu được nữa, đưa về nhà sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Bố bé đi biển rồi mất tích ko về. Giờ mẹ bé cùng em gái chị phải đưa bé về nhưng ko có tiền tàu xe. Mình hỏi rất kỹ là nếu bệnh của bé có thể chữa khỏi thì sẽ vận động mọi người quyên góp giúp bé nhưng chị lắc đầu bảo: bất lực rồi cô ơi. Tớ có cho chị 200k để đi tàu xe về quê. Nhìn người mẹ héo hon ấy mà tớ đau xót quá. Chỉ cầu mong sao cả đời này sẽ không phải chứng kiến một trường hợp tương tự nữa :Crying:

Mình cũng mong mọi người có thể giúp đỡ nhiều hơn những trường hợp khác (Xem thêm topic các bệnh nhi nặng viện nhi TW) chứ ko chỉ là 1 vài bé bị bỏ rơi khi gia đình các cháu đã rơi vào cảnh khốn cùng.

Hôm qua mình cũng tình cờ gặp mẹ bé Dương (Topic Bệnh nhi cùng đường) ở viện U bướu ngày xưa, bé mới phát bệnh lại khi mẹ cho ra HN cảm ơn mọi ng (nhưng nhẹ thôi, sẽ xuất viện sớm). Trước đây HQ cũng cùng giup đỡ bé ấy khi gia đình ko còn nguồn tài chính nào cứu chữa cho bé nên đã ký tên vào đơn xin đưa bé về quê.

Mong sẽ có nhiều em bé nghèo gặp được may mắn như bé Dương :Applause:
________________________________________
camellia_hn
15/10/2008, 04:44 PM
Ôi có người trông ra trông bé rồi ư. Mừng quá, tuy thế khi nào rảnh, mình sẽ tranh thủ vào thăm các con. Lịch trực chủ nhật của mình vẫn thế (12h30-14h30) nhé!
Yêu các mẹ quá cơ! Yêu mẹ kukumalu ghê! :Kiss:
________________________________________
childlike mother
15/10/2008, 04:46 PM
Yêu các mẹ nhiều lắm..Cảm ơn các mẹ thật nhiều..Mình an tâm rất nhiều khi con luôn có các mẹ bên cạnh :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
meyeuTomTom
15/10/2008, 04:54 PM
Các mẹ ơi cho mình hỏi với giờ vào thăm các con như thế nào? Vì bệnh viên có quy định giờ vào thăm. Mình cũng muốn vào nhưng không biết lúc nào thì được vào. Có mẹ nào vào thì ới mình vào cùng nhé (vì lần đầu tiên mà).
________________________________________
childlike mother
15/10/2008, 09:14 PM
Các mẹ ơi cho mình hỏi với giờ vào thăm các con như thế nào? Vì bệnh viên có quy định giờ vào thăm. Mình cũng muốn vào nhưng không biết lúc nào thì được vào. Có mẹ nào vào thì ới mình vào cùng nhé (vì lần đầu tiên mà).

Trả lời cho bạn nè :LoveStruc:..Nhớ thăm bé Hân bé bỏng nữa bạn nhé :LoveStruc:
[

Lưu ý là giờ vào thăm ban sáng: trước 7h, trưa: 11h-13h, tối: 16 - 18h, tất nhiên có thể xin thêm tí chút ko đáng kể
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
16/10/2008, 12:30 AM
Em đồng ý với ý kiến mua giường xếp của chị 291179, chiều mai em sẽ mang vào cho con 1 cái bình sữa thay cho bình đã mất. Em không biết con đang uống sữa nào. Nhím được cho 1 hộp Enfa A+. Em mang vào cho Mai ăn được không ah các chị. Hay là đổi lấy sữa khác ạ
________________________________________
MecunLan
16/10/2008, 08:51 AM
Sáng nay em vào thăm Hân và Mai từ 6.30, đến gần 8h thì bảo vệ đuổi ra. Lúc đó em đang bế Mai nhưng vì bé không có áo vàng nên chẳng được ở lại. Bảo vệ còn dọa cả cô trông Mai là cô không có áo vàng thì đúng nguyên tắc cũng bị đuổi ra. hic.vậy phải làm thủ tục xin lại áo vàng thôi các mẹ ơi, mà hình như cái này phải chị Mai đang đứng ra bảo lãnh cho bé mới làm được phải không ạ?em đã mang vào cho con 2 cái thìa bé, 1 cái cốc để uống thuốc và 1 con sư tử bông be bé. Bế con,con rất thích, nhưng không hiểu sao cứ ngáp hoài. Thơm con là con cười rất yêu đấy. Mọi người ở đó, kể cả bác sỹ chẳng gọi con là Mai, cứ gọi là Rơi chứ lại.Ông bác sỹ khám buổi sáng hỏi em: nguyện vọng chuyển bé Mai vào đâu vì tình trạng của bé đỡ rồi? em chẳng biết trả lời ra sao cả chị Loan, chị Mai và chị Hạnh Nguyễn ạ. Hình như khoa muốn chuyển bé đi rồi hay sao ấy các chị ạ.Bé ngoan lắm, nhưng bé đang thiếu: giấy ướt (sắp hết), bỉm size S (sắp hết), quần thì chỉ có vài cái. bác trông trẻ thấy còn ít bỉm nên khi biết em thay cho con lúc con tè dầm thì bảo em là không cần thay ngay vì hết bỉm thì lấy gì mà dùng. Hình như đồ của con đang để ở chỗ mẹ nào đó phải không ạ? vậy mẹ ấy mang bổ sung cho bé nhé. còn nếu không các mẹ vào thì mua thêm giấy ướt và bỉm cho con nhé.của Hân, những thứ thiếu em đã mua bổ sung rồi. em sẽ ghi bên topic của Hân ạ
________________________________________
MecunLan
16/10/2008, 09:01 AM
Hôm nay lúc em đến bác coi bé đang đi mua nước, bé đang nằm nhưng người cứ cong ngửa ra. được một lúc có bác sỹ nam vào nghe tim phổi, em mới hỏi có bế được không, bế thế nào? ông ấy bảo cứ bế bình thường. thế là từ đó em bế bé đến 8h, bé không có khóc gì cả. vừa bế vừa xoa lưng xoa bụng, bé rất thích và ngoan nhé. Các mẹ vào mà bế bé thì xoa bóp cho bé nhé.
________________________________________
childlike mother
16/10/2008, 10:03 AM
Hôm nay lúc em đến bác coi bé đang đi mua nước, bé đang nằm nhưng người cứ cong ngửa ra. được một lúc có bác sỹ nam vào nghe tim phổi, em mới hỏi có bế được không, bế thế nào? ông ấy bảo cứ bế bình thường. thế là từ đó em bế bé đến 8h, bé không có khóc gì cả. vừa bế vừa xoa lưng xoa bụng, bé rất thích và ngoan nhé. Các mẹ vào mà bế bé thì xoa bóp cho bé nhé.

:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
chunghieu1920
16/10/2008, 10:13 AM
"Từ 30-11 đến 6-12, đoàn giáo sư bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi Rothschild (Paris, Pháp) sẽ khám miễn phí và cho ý kiến tư vấn điều trị các trường hợp khó về động kinh ở trẻ em tại BV Nguyễn Tri Phương, TP.HCM. Gia đình bệnh nhi có nhu cầu liên hệ trước với phòng khám nhi và động kinh BV Nguyễn Tri Phương, hoặc điện thọai: 08.39234332 - 08.39234349 (xin số 780).

Từ ngày 1 đến 6-12, đoàn giáo sư của Đại học Lyon (Pháp) phối hợp với khoa ngoại thần kinh BV Nguyễn Tri Phương sẽ khám và phẫu thuật cho bệnh nhân u não, cột sống, u tuyến yên, não úng thủy, bệnh lý mạch máu não. Bệnh nhân có nhu cầu phẫu thuật, liên hệ trước với khoa ngoại thần kinh BV Nguyễn Tri Phương, hoặc điện thoại: 08.39234332 - 08.39234349 (xin số 895, trong giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật). "

Nếu họ muốn bé xuất viện, có thể làm thủ tục chuyển bé vào SG được không các mẹ nhỉ!
________________________________________
Metrangngoc
16/10/2008, 11:13 AM
Chi Loan ơi em đã CK vào TK của chị 300K, 100K gửi bé Mai, 100K bé Hân, 100K cho các bé bệnh nặng, khó khăn, số TK....11967, em tên Huyền, thành viên mới chị à.
________________________________________
cunyeu2007
16/10/2008, 12:11 PM
Sáng nay em vào thăm Hân và Mai từ 6.30, đến gần 8h thì bảo vệ đuổi ra. Lúc đó em đang bế Mai nhưng vì bé không có áo vàng nên chẳng được ở lại. Bảo vệ còn dọa cả cô trông Mai là cô không có áo vàng thì đúng nguyên tắc cũng bị đuổi ra. hic.vậy phải làm thủ tục xin lại áo vàng thôi các mẹ ơi, mà hình như cái này phải chị Mai đang đứng ra bảo lãnh cho bé mới làm được phải không ạ?em đã mang vào cho con 2 cái thìa bé, 1 cái cốc để uống thuốc và 1 con sư tử bông be bé. Bế con,con rất thích, nhưng không hiểu sao cứ ngáp hoài. Thơm con là con cười rất yêu đấy. Mọi người ở đó, kể cả bác sỹ chẳng gọi con là Mai, cứ gọi là Rơi chứ lại.Ông bác sỹ khám buổi sáng hỏi em: nguyện vọng chuyển bé Mai vào đâu vì tình trạng của bé đỡ rồi? em chẳng biết trả lời ra sao cả chị Loan, chị Mai và chị Hạnh Nguyễn ạ. Hình như khoa muốn chuyển bé đi rồi hay sao ấy các chị ạ.Bé ngoan lắm, nhưng bé đang thiếu: giấy ướt (sắp hết), bỉm size S (sắp hết), quần thì chỉ có vài cái. bác trông trẻ thấy còn ít bỉm nên khi biết em thay cho con lúc con tè dầm thì bảo em là không cần thay ngay vì hết bỉm thì lấy gì mà dùng. Hình như đồ của con đang để ở chỗ mẹ nào đó phải không ạ? vậy mẹ ấy mang bổ sung cho bé nhé. còn nếu không các mẹ vào thì mua thêm giấy ướt và bỉm cho con nhé.của Hân, những thứ thiếu em đã mua bổ sung rồi. em sẽ ghi bên topic của Hân ạ
Không biết các mẹ đã mang bỉm và khăn ướt vào cho bé chưa? Giờ em mang vào cho bé luôn đây ạ.
________________________________________
Nhím_Minh Thư
16/10/2008, 01:44 PM
Mẹ không vào để bế con được. Cho mẹ thơm con 1 cái nhé.
________________________________________
ALnML
16/10/2008, 01:52 PM
Bé Mai đã được chuyển đến trung tâm.
Hãy cầu trời phù hộ cho con :LoveStruc:
________________________________________
cunyeu2007
16/10/2008, 02:00 PM
Không biết các mẹ đã mang bỉm và khăn ướt vào cho bé chưa? Giờ em mang vào cho bé luôn đây ạ.
Em vừa ở viện về. bé đã hết bị viêm phổi, lúc em vào thì bé vừa mới chuyển đi. K
Bé Hân thì hai hôm nay không được uống sữa rồi, đang phải truyền, nhìn con đói cứ liếm mép và khóc mà thấy xót xa quá. Hôm thứ 3 em vào thì thấy bé còn phổng phao, hôm nay vào thấy bé sọp hẳn đi. Bé đói quá, khóc, chị Thu - người chăm sóc bé, cho bé mút máp tí nước orezol, nhưng cứ uống tí nào là lại ra dịch hết. Khổ thân con ghê. Chắc phải đến chiều nay mới truyền dịch xong, để còn chạy máy, có lẽ đến tối con mới được uống sữa. :Sad:
Mẹ nào vào thăm bé Mai ở Mỹ Đình thì pm cho em với nhé.
________________________________________
mecobexiu
16/10/2008, 02:16 PM
Bé Mai đã được chuyển đến TT ..., chỗ này cũng gần nhà chị Mai ạ.Chỗ này rất sạch sẽ, thoáng mát lắm. Tạm thời bé sẽ ở đây để được chăm sóc với 1 chế độ dinh dưỡng tốt, sau khi bé khoẻ thì mọi ngừoi sẽ tìm cách đưa bé về làng HB để phục hồi chức năng, tình trạng bé Mai bây giờ đã ổn rồi, các mẹ đừng lo lắng nữa nhé. EM chỉ hy vọng bé Mai được đưa vào làng HB sớm để phục hồi chức năng càng sớm càng tốt, vì để lâu sợ bé đi lại ko được. Bây giờ chỉ còn lo cho bé Hân thôi....
________________________________________
Me Pig
16/10/2008, 02:19 PM
Như vậy là tình hình bé Mai đã ổn hơn, cầu trời phù hộ cho con có cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
________________________________________
childlike mother
16/10/2008, 02:19 PM
Ơn trời đã phù hộ cho con..
Cảm ơn các mẹ nhiều thật nhiều :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
ALnML
16/10/2008, 02:47 PM
Mai được đưa đến đúng nơi mà................Mình quay lại topic từ lâu lắm rồi để đọc lại copy cho các mẹ xem


Thương thì thương nhiều lắm, thương không chỉ riêng ....mà vào TT rồi thì còn bao nhiêu bé khác cũng khổ như .... thôi. Không vào thăm con thì không yên tâm mà vào thăm con rồi còn .......
Lần nào vào với .... cũng gặp những gương mặt ngơ ngác ấy và lần nào từ chỗ con về cũng bị ám ảnh bởi những khuôn mặt ngơ ngác ...:Sad: :Sad: :Sad:

Các mẹ thân mến!
Xin hãy dừng lại nghe mình nói.
Các mẹ thương con hãy cầu trời phù hộ cho con. Bé đã được đưa vào Trung tâm tạm thời ổn định về nhiều mặt. Để thuận lợi cho việc hoà nhập và chăm sóc con các mẹ hãy đừng vội đến thăm con. Hãy để con sống với các bạn các mẹ ở nơi đó. Đừng làm khuấy động cuộc sống ở đó nhé. Trong trung tâm ko chỉ có bé Mai , có...mà còn rất nhiều bé khác nữa. Hãy dành tình cảm cho tất cả các con. Thương con nhiều thì hãy giúp con đúng cách các mẹ nhé.
Một lần ở Viện nhi là quá đủ, thêm sóng gió ở Trung tâm thì con ko còn nơi nào để đi nữa đâu.
Vài lời thế mong các mẹ hiểu.
Tạm thời theo thoả thuận về mọi phía mình sẽ xin Mod đóng topic này lại . Hãy tin những điều này giúp bé Mai nhiều hơn các mẹ tưởng.

Cảm ơn các mẹ . :Rose:
________________________________________
kukumalu
16/10/2008, 11:39 PM
Hôm nay mình đi lên Trung tâm trẻ mồ côi và tàn tật Thụy An, Ba Vì, Hà Tây với chị Thảo và các bạn làm ở MOFA. Giữa đường thì biết bé Mai được chuyển viện, nghe các chị nói bé sang đó điều kiện rất tốt cũng mừng, thấy hơi hẫng hụt khi biết không được gặp con trong viện Nhi nữa, và buồn vui lẫn lộn vì cũng đã qua những tháng ngày vất vả nhưng đáng nhớ khi bao nhiêu con người cùng chung lưng đấu cật để giúp đỡ một sinh linh bé nhỏ. Và giờ không chỉ còn bé Hân, hình như cuộc chiến đấu, hành trình thương yêu ấy sẽ không khi nào dừng lại phải không các mẹ?.

Vô cùng xin lỗi mẹ Mod vì topic bé Mai đã khóa lại mà em do bận cả ngày hôm nay đi và vào viện nên chưa viết được dòng nào. Lên trại trẻ ở Thụy An, mặc dù không kịp thăm các em nhỏ tàn tật nhưng riêng phòng các em bị bỏ rơi đã đủ níu chân nhiều lắm. Mới hiểu sâu sắc những lời căn dặn của chị Loan, rằng còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh cần giúp đỡ ngoài kia. Và nhận ra rằng hình như Mẹ không hẳn là từ đẹp nhất như người ta vẫn ca ngợi, ít nhất là ở nơi đây, chỉ bởi đơn giản các con bị bỏ rơi nhiều quá. Bé ít tuổi nhất mới vừa rụng rốn đã bị mẹ mang bỏ ở cổng trại. Các con nằm cô đơn trong những chiếc cũi, những sinh linh bé nhỏ, yếu mềm và không biết tự vệ. Tất cả các con đều xinh xẻo lạ lùng, đến nỗi chỉ được mong nuôi tất cả các con.

Vì gần 30 cháu chỉ có 13 cô chia 3 ca trông, nên hầu như các con ít được bế, thậm chí các bé sơ sinh còn phải tự ăn sữa bằng cách đặt nghiêng và kê khăn

Mỏi quá tự than vận động lật úp một tí, lúc nào không thích nữa thì kêu thật lâu để các cô quay nằm ngửa như cũ

Đây là Phương Thảo, xinh như diễn viên điện ảnh và lớn nhất phòng. Mong ước lớn nhất của con là được cô bế cho ra vườn chơi

Ở đây cũng có 1 bé bị liệt não thể co cứng như bé Mai, nhìn bé nằm đau đớn mà chẳng cầm lòng

Tất cả các con đều thèm được bế kinh khủng.

Giây phút ít ỏi được cô bảo mẫu bế để chụp ảnh

Tất cả nằm la liệt thế này, môi trường của các con là vậy và ít nhiều phải chấp nhận vì các cô bảo mẫu đều đã rất cố gắng !

Xin lỗi tớ khôg thể up được ảnh nên phiền các mẹ vào xem ở đây nhé, nhìn các con xinh như thiên thần
http://www.flickr.com/photos/17660014@N02/?saved=1 (http://www.flickr.com/photos/17660014@N02/?saved=1)

Theo mình biết trung tâm này cũng cho nhận con nuôi đấy, tất nhiên là phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Mẹ nào muốn tìm hiểu thì hãy lên trung tâm tìm hiểu nhé

Các bé ở đây do xa HN nên cũng thiếu thốn nhiều, đặc biệt là bỉm và sữa. Mới có mấy bé sơ sinh chuyển về, mà kinh phí chỉ đủ mua Dielac nên mẹ nào có long hảo tâm thì gửi sữa và bỉm cho các con nhé. Các mẹ có thể gửi qua chị Thảo (mọi người vẫn thường gọi chị là mẹ Teresa đấy ) ở số 20 ngõ 34 Hào Nam, chị Thảo lên các trung tâm ở Thụy An liên tục mà.

Vì những mảnh đời bất hạnh còn nhiều lắm nên cũng mong trên đời có nhiều hơn những con người thiện nguyện để mang đến cho cuộc sống của các con dù chỉ là một nụ cười :Rose:

Trung tâm này hội quán đã đến thăm trong dịp tháng 05.2008
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=79841
________________________________________
ALnML
21/10/2008, 02:22 PM
Thông báo từ Hội quán: Các mẹ thân mến! Bé Mai đã đựợc chuyển đến trung tâm . Hiện nay chắc các mẹ sốt ruột về thông tin của bé Mai . Nhiều câu hỏi được đặt ra Bé Mai có sang Hoà Bình ko, chữa trị thế nào, chi phí thế nào. Mẹ nhu khue thuộc báo TT (thành viên diễn đàn lâu năm, ng vẫn luôn hỗ trợ các hoạt động của HQ , đứng sau lưng mọi mối quan hệ , ng chịu trách nhiệm và đứng ra liên lạc với trung tâm, bệnh viện) đã khẳng định là ko có gì hết. Mọi chuyện tạm dừng ở đó đã....Các thông tin nhiều chiều từ nhiều phía đều sai lệch cả. Mình biết hiện nhiều mẹ đã liên lạc với nahu qua tin nhắn, hay điện thoại. Mình mong các mẹ khi nhận đc tin hãy sáng suốt và cẩn trọng để ko bị lợi dụng.
Không biết nói gì hơn và trong lòng rất buồn. Quả thực làm từ thiện cũng thật không đơn giản. :Sad: Thật thật giả giả trắng đen lẫn lộn...
Cảm ơn các mẹ nhiều .
Thân
ALNML
________________________________________
kukumalu
21/10/2008, 03:47 PM
:Rose: Đúng là làm từ thiện thật khó nhưng ko phải là ko làm được, bằng chứng là bé Mai, bé Hân vẫn hang ngày đã và đang được rất nhiều mẹ chăm sóc, thương yêu đấy thôi. Mong các mẹ đừng vì 1 vài con sâu làm rầu nồi canh mà nản chí nhé. Trước khi định quyên góp cho 1 trường hợp cụ thể, hãy tìm hiểu thật kỹ về hoàn cảnh mình muốn giúp và các quy định để sao cho việc giúp đỡ đến đúng người.
Thông báo từ Hội quán: Các mẹ thân mến! Bé Mai đã đựợc chuyển đến trung tâm . Hiện nay chắc các mẹ sốt ruột về thông tin của bé Mai . Nhiều câu hỏi được đặt ra Bé Mai có sang Hoà Bình ko, chữa trị thế nào, chi phí thế nào. Mẹ nhu khue thuộc báo TT (thành viên diễn đàn lâu năm, ng vẫn luôn hỗ trợ các hoạt động của HQ , đứng sau lưng mọi mối quan hệ , ng chịu trách nhiệm và đứng ra liên lạc với trung tâm, bệnh viện) đã khẳng định là ko có gì hết. Mọi chuyện tạm dừng ở đó đã....Các thông tin nhiều chiều từ nhiều phía đều sai lệch cả. Mình biết hiện nhiều mẹ đã liên lạc với nahu qua tin nhắn, hay điện thoại. Mình mong các mẹ khi nhận đc tin hãy sáng suốt và cẩn trọng để ko bị lợi dụng.
Không biết nói gì hơn và trong lòng rất buồn. Quả thực làm từ thiện cũng thật không đơn giản. :Sad: Thật thật giả giả trắng đen lẫn lộn...
Cảm ơn các mẹ nhiều .
Thân
ALNML
________________________________________
childlike mother
21/10/2008, 05:35 PM
Ôi mừng quá, topic được mở ra cứ như được gặp con gái hằng ngày vậy...
Dẫu biết giờ đây các mẹ đang để cho con được hòa nhập với bạn bè và nơi ở mới, mình vẫn muốn vào đây để cầu mong ông trời phù hộ cho con..Cố gắng lên con gái nhé:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Trangkhuyet11
22/10/2008, 09:18 PM
Về được với ánh sáng văn minh, mừng quá.
Biết là các mẹ sốt ruột lắm, nhưng giờ em mới vào được net để post bài.
Bé Mai được đưa vào TT bảo trợ ở .... em nghĩ là tin vui các mẹ ạ.
- Trung tâm ở vị trí thuận lợi - gần Viện Nhi
- GĐ trung tâm là bác sĩ chuyên khoa Nhi
- Trung tâm khá hiện đại và có áp dụng các phương pháp khoa học..

Đối với bé Mai, được các mẹ trong Trung tâm nhận xét là ảnh hưởng nhẹ và rất ngoan( trung tâm đã đón nhận nhiều trường hợp bại não)
Cô giám đốc sắp xếp trong tuần này sẽ tập trung chăm sóc để bé hồi phục thể lực và theo dõi tình trạng bệnh. Sang đầu tuần sẽ căn cứ tình trạng sức khỏe để lựa chọn chương trình tập luyện phù hợp. Trung tâm rất quan tâm đến phần phục hồi chức năng cho các bé khuyết tật( các bé ở TT luôn được để ý, cố gắng tránh trường hợp để bé bị méo đầu như các TT chúng ta đã đến thăm..)
Em thấy có ý kiến đưa bé sang TT Hòa Bình, không biết các mẹ đã tiến hành thủ tục đến đâu, sắp xếp cụ thể như thế nào, khoảng nào thực thi được và điều kiện có tốt hơn không.. ...Nhưng trước mắt điều kiện của bé Mai vậy là tốt hơn rất nhiều .

Mong luôn có tin tốt để báo cho các mẹ, giờ tập trung lo cho bé Hân các mẹ nhé
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top