(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
kukumalu
03/11/2008, 02:42 PM
Các mẹ ơi, ở viện Bỏng Quốc gia hiện có 1 hoàn cảnh rất thương tâm
Một bé trai 3 tuổi bị bỏng rất nặng, còn mẹ tâm thần cứ ôm con từ tầng 4 đòi nhảy xuống chết. BV đã đưa mẹ về quê chỉ còn bà ngoại trông bé.
Bà ngoại bé khóc và kể rằng bố bé mất vì tai nạn từ khi bé còn trong bụng mẹ, còn mẹ còn bé bị nhà nội đánh đập rất tệ bạc. Bé bị bỏng là do mẹ bé nấu nước sôi ko cẩn thận đổ vào người bé. Hiện gia cảnh của bé rất khó khăn, hy vọng được HQ và các mẹ giúp đỡ để chữa trị khỏi bệnh.
Thông tin về bé:
Trần Văn Tiến, 3 tuổi, vào viện ngày 29/10/2008, bỏng nước sôi 26% II, III ns 2 chân, 2 mông (ghi theo bệnh án)
Mẹ Phạm Thị Nhuận bị tâm thần
đc: Nam Hoan, Nam Trực, Nam Định
Hiện bé đang đc điều trị tại Phòng 412 Khoa Nhi (tầng 4) - viện Bỏng
TP Hà Đông
Khi nào có ảnh mình post tiếp nhé
________________________________________
mecobexiu
03/11/2008, 03:32 PM
các mẹ ơi, chúng ta cùng ủng hô trường hợp này nhé. :Smiling:
________________________________________
mẹminhan
03/11/2008, 07:12 PM
chị ơi...em muốn gửi chút tiền nhỏ nhoi cho bé thì gửi cho ai được? cho em xin số tk hoặc địa chỉ?
________________________________________
ALnML
03/11/2008, 08:59 PM
Tối nay đã nói chueyen với Thỏ bông mộc miên, người phụ trách các trường hợp của viện bỏng.
Hội quán còn đang bảo trợ tiền ăn cho mẹ con bé Trà My ở Quy Nhơn.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=121963
Để nước rút Chi sẽ vào đó ngay.
Theo kinh nghiệm của chúng mình bé sẽ đựoc miễn phí, khó khăn là tiền ăn ở hàng ngày , dài lâu.
Hội quán sẽ vào tìm hiểu , thăm nom và giúp đỡ hai bà cháu, các mẹ yên tâm.
________________________________________
Little bear
04/11/2008, 10:05 AM
Cho em đóng góp với. Em sẽ ghi số TK của chị Loan lại rồi chuyển trong thời gian sớm nhất chị nhé. Khổ thân bé quá.
________________________________________
ALnML
04/11/2008, 11:51 AM
HQ đã gửi đựoc cho bé
1 phong bì 500K + 2 sữa 54.5x2 + 2 bánh chưng 15x2 + 1 mì 62 + 0,5 kg ruốc 170
Lũ đang lên tình hình khó khăn kéo dài, còn đắt đỏ...thôi bà dùng tạm mỳ tôm còn con uống thêm sữa tẩm bổ.
________________________________________
michiko
04/11/2008, 01:21 PM
Chi ơi, em chuyển cho bé 100k từ TK 044.100.3771774. Nhờ chị chuyển cho bé giúp em nha. Mong bé chóng khỏe.
________________________________________
chIpHL
04/11/2008, 01:22 PM
Mưa lụt thế này thương 2 bà cháu quá.... Mình sẽ cố gắng đi thăm 2 bà cháu ngay khi có thể.
________________________________________
thehong
04/11/2008, 05:05 PM
Thương bé quá. Cuộc đời còn nhiều bất công với các con. Cầu mong bé nhanh lành bệnh.
________________________________________
chipaoe
04/11/2008, 10:52 PM
có ai vào thăm bé ko ? cho e đóng góp tý chút .em đang sốt vi rut nằm bẹp dúm ở nhà . sdt của em la 0912 222 757 . em tên hoa. thanks các mẹ nhìu
________________________________________
ALnML
04/11/2008, 11:16 PM
Chi ơi, em chuyển cho bé 100k từ TK 044.100.3771774. Nhờ chị chuyển cho bé giúp em nha. Mong bé chóng khỏe.
Ngày 04.11 nhận từ TK ...774 số tiền 100 k của michiko
Ngày 04.11 nhận từ TK ... số tiền 500 k của mẹ cò bé xíu
________________________________________
Ỉn&Tí nhí nhố
04/11/2008, 11:40 PM
Ngày 04.11 nhận từ TK ...774 số tiền 100 k của michiko
Ngày 04.11 nhận từ TK ... số tiền 500 k của mẹ cò bé xíu
chị ơi, chị là người nhận tiền ủng hộ cho bé à? vậy cho em xin số tk của chị? em hỏi gửi tiền ủng hộ cho ai, số tk bao nhiêu mà ko ai trả lời em cả....hic
________________________________________
mẹminhan
04/11/2008, 11:41 PM
Mình hỏi mà cũng chẳng ai trả lời cả.......cho em xin số tk với
________________________________________
Mod_HQ
05/11/2008, 12:33 AM
Bạn vui lòng xem ở đây:Rose:
2. Quy định về việc nhận tấm lòng từ thiện:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156
* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn và gianghuong2212@yahoo.com.
________________________________________
MecunLan
05/11/2008, 08:44 AM
Mẹ bé quê Nam Trực Nam Định là cùng quê em rồi. em xin góp ít tiền ủng hộ cho bé. Ở Viện Bỏng thì em không vào được rồi vì hôm nào cũng 7h em mới đi làm về.
________________________________________
ALnML
05/11/2008, 03:48 PM
Ngày 05.11 nhận từ TK...35 số tiền 100K của BÔNG BÔNG (còn 200K chuyển topic khác)
________________________________________
MeyeuBinBocuame
05/11/2008, 04:55 PM
Đây là hình của bé Tiến mà mẹ kukumalu gửi cho mình để mình post lên
________________________________________
MeyeuBinBocuame
05/11/2008, 04:57 PM
Đây là hình của bé TIến mà mẹ kukumalu gửi để mình post lên vì máy của mẹ ấy bị hỏng
________________________________________
MeyeuBinBocuame
05/11/2008, 05:00 PM
Em nghe một mẹ nói lại sức khỏe của bé Tiến yếu, bé đang phải cật lực chiến đấu với bệnh tật. Cầu mong cho bé nhanh khoẻ, hiện em cũng không qua thăm được bé. Mẹ nào rảnh vào thăm bé với nhé. Ảnh của bé em đã post ở trên rồi đấy ạ
________________________________________
MeyeuBinBocuame
05/11/2008, 05:05 PM
Thêm một hình nữa về bé Tiến đây ạ
________________________________________
chIpHL
05/11/2008, 06:27 PM
hu hu... hôm nay nửa buổi sáng nay em lò rò sang viện thăm 2 bà cháu, đi đến ngã 3 Hà Đông thì cảnh sát chặn lại bảo đường lở không cho xe vào, em đi vòng quanh hỏi thì mọi người đều nói tìm chỗ gửi xe rồi đi công nông 30k vào đó, vào rồi lội vào tiếp...
Em đi vòng vòng chẳng gửi được... các mẹ vào đó bằng đường nào thế ạ??????
Thui để mấy hôm nữa em đi vậy, ai đi gọi em với, em đến đón đi cùng...
________________________________________
ALnML
05/11/2008, 08:53 PM
Quà cho 3 bé
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/TienCuong - Vien Bong/DSC07655.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/TienCuong - Vien Bong/DSC07657.jpg
Viện bỏng ôi...
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/TienCuong - Vien Bong/DSC07659.jpg
Bé Tiến - Con đang rất nặng.
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/TienCuong - Vien Bong/DSC07672.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/TienCuong - Vien Bong/DSC07675.jpg
________________________________________
ALnML
05/11/2008, 09:34 PM
Bé Tiến đang rất nyếu nên vẫn chưa mổ đc. Mẹ hôm nay lên thăm con ko nói gì chỉ ngồi nhìn.
Các mẹ muốn đến thăm có xe miến phí đó....
Ngày 05.11 nhận đc từ TK số tiền 100 của meCunlan
Ngày 05.11 nhận 200K của Hạnh Nguyễn
________________________________________
chIpHL
06/11/2008, 01:42 AM
-
Mẹ nó ơi, viện bỏng quốc gia và viện bỏng ở Hà Đông là 1 ạ, phòng của bé Tiến và bé Cường cũng là 1 đúng không ạ.( http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=132465)
xe đi miễn phí ở đâu đấy ạ, em đi 4bánh nên chẳng gửi được ở quanh đó, mấy chú cảnh sát chả cho em đứng lâu, thò cổ ra hỏi được tý bị quát, đuổi đi cho nhanh :Sad: :Crying::Crying::Crying:... Mai, ngày kia lại báo mưa nữa chứ :Crying::Crying::Crying:
________________________________________
hnguyen
06/11/2008, 09:13 AM
-
Mẹ nó ơi, viện bỏng quốc gia và viện bỏng ở Hà Đông là 1 ạ, phòng của bé Tiến và bé Cường cũng là 1 đúng không ạ.( http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=132465)
xe đi miễn phí ở đâu đấy ạ, em đi 4bánh nên chẳng gửi được ở quanh đó, mấy chú cảnh sát chả cho em đứng lâu, thò cổ ra hỏi được tý bị quát, đuổi đi cho nhanh :Sad: :Crying::Crying::Crying:... Mai, ngày kia lại báo mưa nữa chứ :Crying::Crying::Crying:
Chị ơi nếu chị đi xe được đến trước cổng viện bỏng thì chị có thể vòng vào phố Xa La ngay bên phải đường, đến ngõ 1 thì dừng lại em sẽ gọi điện về nhờ bố chồng em trông xe hộ cho chị nhé, bố mẹ chồng em ở ngay đấy.
________________________________________
camellia_hn
06/11/2008, 09:48 AM
Chị Loan ạ, lại em đây ạ, em ủng hộ 100K cho bé Tiến ạ, (....7972). Chị check cho em nhe!
Cám ơn chị nhé!
________________________________________
chIpHL
06/11/2008, 03:36 PM
Chị ơi nếu chị đi xe được đến trước cổng viện bỏng thì chị có thể vòng vào phố Xa La ngay bên phải đường, đến ngõ 1 thì dừng lại em sẽ gọi điện về nhờ bố chồng em trông xe hộ cho chị nhé, bố mẹ chồng em ở ngay đấy.
-
Cám ơn em nhều nhiều :Kiss:, nhưng hôm đó họ không cho vào ngay từ ngoài đèn xanh - đỏ. Thôi để 1, 2 hôm rồi đi thể.
________________________________________
Đồng Nát
06/11/2008, 04:31 PM
-
Cám ơn em nhều nhiều :Kiss:, nhưng hôm đó họ không cho vào ngay từ ngoài đèn xanh - đỏ. Thôi để 1, 2 hôm rồi đi thể.
Tức là đi từ Kim Giang xuốn chứ không phải từ bên Hà đông sang đâu. chiphl gà quá!!
________________________________________
ALnML
06/11/2008, 11:11 PM
Bé Tiến hôm nay đã mổ yếu lắm.....:Sad:
Mai HQ sẽ gửi cho con một hộp sữa Pedia để con mau lại sức
Ngày 06.11 nhận từ TK... số tiền 100K của camellia –hn
________________________________________
childlike mother
06/11/2008, 11:14 PM
Bé Tiến hôm nay đã mổ yếu lắm.....:Sad:
Mai HQ sẽ gửi cho con một hộp sữa Pedia để con mau lại sức
Ngày 06.11 nhận từ TK... số tiền 100K của camellia –hn
:LoveStruc: Bé Tiến cố gắng lên nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
OnlineMuon
06/11/2008, 11:50 PM
Chi Loan ơi, nhóm Những Tấm Lòng bọn em chuyển cho cháu Tiến 300K,
Chuyển đi từ tài khoản của em 0021001217014 lúc khoảng gần 8 rưỡi tối chị ạ.
Chị check hộ em với ạ.
________________________________________
MecunLan
07/11/2008, 08:35 AM
Thương bé quá mà không vào với con được. Mong con mau khỏe con nhé!
________________________________________
ALnML
07/11/2008, 05:22 PM
Chi Loan ơi, nhóm Những Tấm Lòng bọn em chuyển cho cháu Tiến 300K,
Chuyển đi từ tài khoản của em 0021001217014 lúc khoảng gần 8 rưỡi tối chị ạ.
Chị check hộ em với ạ.
Ngày 07.11 nhân từ TK...7014 số tiền 300K của Nhóm những tấm lòng - Online muon
Ngày 06.11 nhận từ TK ...3509 số tiền 250K của Đồng Nát
Ngày 06.08 nhận từ TK….88 số tiền 200K childlike mother
Hôm nay Hội quán đã gửi bé Tiến 1 hộp sưa Peđiasure to
________________________________________
chIpHL
07/11/2008, 05:49 PM
Cuối cùng thì em cũng vào thăm được bé Tiến và cháu Vi Văn Cường
----Bé Tiến hôm qua đã mổ lần thứ 1, đã lấy hết da toàn bộ phần cánh tay trái để cấy cho 1 phần ở chân. (cánh tay trái phải treo lơ lửng lên vì không thể đặt xuống giường)
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/BeTien.jpg
Khi vào cô y tá vào tiêm cháu rất sợ và ghào khóc. Đến khi em vào cháu tưởng bác sỹ cũng rãy rụa mãi, em dỗ dành, lấy sữa milô, lấy chuyện tranh cho cháu xem và đọc... thì cháu mới im và bắt đầu tỏ ra thích thú. Được 1 lúc y tá lại tiêm, cô y tá nói không tiêm anh ta quấy lắm với lại đang sốt.... thế là 1 lúc cu con vừa nghe chuyện vừa ngủ ngon lành.
Ngày mai bé tiếp tục mổ lần 2, bà cháu bảo không biết mai họ lấy da ở đâu :Sad:???:Sad:???
--- còn cháu Vi Văn Cường đã mổ tất cả 7 lần, nằm viện đã gần 2 tháng, ngày mai cũng tiếp tục mổ tiếp để cấy nốt da phần bụng. Bố cháu nói, chẳng hiểu lần này họ bóc da ở đâu vì bóc hết cả da đầu, lưng... chỗ nào còn lành lấy hết rồi......
--- Cả 2 đều quá thương... bác sỹ khá vui khi em hỏi vào thăm 2 cháu mặc dù không phải giờ thăm bệnh nhân, bác sỹ hỏi em có vào nữa không... em hứa cá nhân em sẽ vào và sẽ giúp đỡ trong khả năng...
Ps: bác ĐồngNát thanks bác nhé..... đúng là hôm nay không may cho em gặp toàn mấy anh giai giàu sang hoành tráng nên đen đủi vậy......, gặp đồng nát xem nhở.....
________________________________________
Đồng Nát
07/11/2008, 08:19 PM
Cuối cùng thì em cũng vào thăm được bé Tiến và cháu Vi Văn Cường
----Bé Tiến hôm qua đã mổ lần thứ 1, đã lấy hết da toàn bộ phần cánh tay trái để cấy cho 1 phần ở chân. (cánh tay trái phải treo lơ lửng lên vì không thể đặt xuống giường)
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/BeTien.jpg
Khi vào cô y tá vào tiêm cháu rất sợ và ghào khóc. Đến khi em vào cháu tưởng bác sỹ cũng rãy rụa mãi, em dỗ dành, lấy sữa milô, lấy chuyện tranh cho cháu xem và đọc... thì cháu mới im và bắt đầu tỏ ra thích thú. Được 1 lúc y tá lại tiêm, cô y tá nói không tiêm anh ta quấy lắm với lại đang sốt.... thế là 1 lúc cu con vừa nghe chuyện vừa ngủ ngon lành.
Ngày mai bé tiếp tục mổ lần 2, bà cháu bảo không biết mai họ lấy da ở đâu :Sad:???:Sad:???
--- còn cháu Vi Văn Cường đã mổ tất cả 7 lần, nằm viện đã gần 2 tháng, ngày mai cũng tiếp tục mổ tiếp để cấy nốt da phần bụng. Bố cháu nói, chẳng hiểu lần này họ bóc da ở đâu vì bóc hết cả da đầu, lưng... chỗ nào còn lành lấy hết rồi......
--- Cả 2 đều quá thương... bác sỹ khá vui khi em hỏi vào thăm 2 cháu mặc dù không phải giờ thăm bệnh nhân, bác sỹ hỏi em có vào nữa không... em hứa cá nhân em sẽ vào và sẽ giúp đỡ trong khả năng...
Năm ngoái tôi có đi nằm viện cùng mấy người bị mổ cấy da nên tôi biết cái vụ này. Thanh niên cỡ 30 tuổi mà nằm kêu đau rát không chịu nổi ở chỗ bị lột. Mỗi khi thay băng thì...:Sick::Sick:.
@chiphl: thấy a chỉ cho cách đi hay không nhỉ. Lần sau đi thăm bé thì gọi anh 1 tiếng nhé.
________________________________________
mecobexiu
07/11/2008, 08:46 PM
Hic, ko lấy da của người lớn như da mẹ bé hoặc người nhà bé được sao mà phải lấy da của các con như thế, làm sao chiu nổi chứ, vừa vết bỏng, vừa vết thương mới, toàn thân đều đau rát.. Làm ko kỹ, ko khéo nhiễm trùng cả phần vết thương lấy da nữa ấy chứ. Sao mà tội các bé quá, ko có gì đau đớn bằng vết bỏng cả. :Crying::Crying::Crying:
________________________________________
childlike mother
07/11/2008, 09:06 PM
Cuối cùng thì em cũng vào thăm được bé Tiến và cháu Vi Văn Cường
----Bé Tiến hôm qua đã mổ lần thứ 1, đã lấy hết da toàn bộ phần cánh tay trái để cấy cho 1 phần ở chân. (cánh tay trái phải treo lơ lửng lên vì không thể đặt xuống giường)
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/BeTien.jpg
Khi vào cô y tá vào tiêm cháu rất sợ và ghào khóc. Đến khi em vào cháu tưởng bác sỹ cũng rãy rụa mãi, em dỗ dành, lấy sữa milô, lấy chuyện tranh cho cháu xem và đọc... thì cháu mới im và bắt đầu tỏ ra thích thú. Được 1 lúc y tá lại tiêm, cô y tá nói không tiêm anh ta quấy lắm với lại đang sốt.... thế là 1 lúc cu con vừa nghe chuyện vừa ngủ ngon lành.
Ngày mai bé tiếp tục mổ lần 2, bà cháu bảo không biết mai họ lấy da ở đâu :Sad:???:Sad:???
--- còn cháu Vi Văn Cường đã mổ tất cả 7 lần, nằm viện đã gần 2 tháng, ngày mai cũng tiếp tục mổ tiếp để cấy nốt da phần bụng. Bố cháu nói, chẳng hiểu lần này họ bóc da ở đâu vì bóc hết cả da đầu, lưng... chỗ nào còn lành lấy hết rồi......
--- Cả 2 đều quá thương... bác sỹ khá vui khi em hỏi vào thăm 2 cháu mặc dù không phải giờ thăm bệnh nhân, bác sỹ hỏi em có vào nữa không... em hứa cá nhân em sẽ vào và sẽ giúp đỡ trong khả năng...
Ps: bác ĐồngNát thanks bác nhé..... đúng là hôm nay không may cho em gặp toàn mấy anh giai giàu sang hoành tráng nên đen đủi vậy......, gặp đồng nát xem nhở.....
Mình bị ghiền HQ rồi..Vào xem thì đau lòng lắm..Mà không vào thì cũng không quên được...
Mong bé Tiến chóng lành các vết thương nhé..Cố gắng lên nào :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mít và Nem
08/11/2008, 10:52 AM
Đọc và xem ảnh thấy thương các bé quá, hôm nào nhất định phải vào thăm mới được. Đợt này bận quá:Sick:.
@Chiphl: Hôm nào đi tiếp cho đi ké với nhé, mình chưa biết cái Viện này chỗ nào cả.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
08/11/2008, 11:19 AM
Mình bị ghiền HQ rồi..Vào xem thì đau lòng lắm..Mà không vào thì cũng không quên được...
Mong bé Tiến chóng lành các vết thương nhé..Cố gắng lên nào :LoveStruc::LoveStruc:
Em định tạm xa HQ vài tuần dù mới tham gia, nhưng cũng ko dc
.
CHiều nay 1 chị công ty em sẽ vào thăm Tiến, Cường và Trà My...
________________________________________
Mẹ Sóng
08/11/2008, 10:50 PM
Mình bị ghiền HQ rồi..Vào xem thì đau lòng lắm..Mà không vào thì cũng không quên được...
Mong bé Tiến chóng lành các vết thương nhé..Cố gắng lên nào :LoveStruc::LoveStruc:
Em cũng không có nhiều thời gian nên quanh đi quẩn lại với Linh, Túc, Công thôi :Sad:
Chúc bé Tiến và Cường mau khỏe mạnh nhé :Rose:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
10/11/2008, 11:36 AM
Chị mẹ bé Nấm (ID hnguyen) thứ 7 và CN đã vào viện Bỏng thăm Tiến. Chia sẻ của chị ấy với nhóm Những Tấm Lòng chúng em
Trong 3 bé mình vào thăm thì Tiến đang trong tình trạng sức khỏe là kém nhất. Bé ăn bằng cách đưa thẳng sữa vào dạ dày, nếu ăn bằng miệng thì ăn được rất ít, và bị nôn ra hết.
Mới mổ cấy da một bên chân, chân còn lại khả năng sáng nay (thứ 2) là mổ tiếp. Bác sỹ lấy da từ tay trái của cháu để cấy. Rất tiếc là việc dùng da nhân tạo hay da của người thân chỉ là giải pháp tạm thời, trong trường hợp bé quá yếu hoặc ko còn da để cấy mà thôi. Sau đó thì da nhân tạo hoặc da của người thân sẽ bị đào thải và bắt buộc phải cấy da của chính cháu bé. Càng làm cho bé đau và mệt hơn.
Tiến phải truyền cả máu và huyết tương. Bé đau quá, kêu suốt, có đêm bác sỹ phải dùng thuốc giảm đau để giúp cháu. :-( Rất sợ bác sỹ, nên hôm thứ 7 tớ và a.H (chồng chị hnguyen - mẹ Nhím add thêm) vào, cu cậu nhìn thấy a.H mặc áo trắng nên sợ, thế là a.H phải ra khỏi phòng đấy. Sáng chủ nhật tớ vào, trời nắng hơn một chút, tớ đứng cạnh giường cu cậu, mùi da của cu cậu bị hoại tử nên có mùi rất hôi, nghĩ mà thương quá.
Ăn ko ăn được, còn đi tiểu thì phải dùng ống xông đưa thẳng từ chim của cháu ra ngoài, chim cũng bị bỏng, khổ thân, nên ko thể đóng được bỉm. Đi ngoài rất khó khăn vì bỏng và dát mỗi khi chùi. Bà ngoại toàn dùng giấy khô để lau cho cháu, vì bà tiết kiệm.
Bé hiện tại đang được bà ngoại và dì ruột chăm, cũng còn may là bà còn khỏe và thương cháu lắm. Dì chỉ lên chăm cháu được vài ngày thôi rồi lại phải về với gia đình. Mẹ cháu thì hiện giờ phải đưa vào trại tâm thần ở quê, chẳng có ai chăm sóc cả, người chăm chính giờ đang phục vụ cháu bé.
Thực sự hôm tớ vào thăm thứ 7, mới thấy là mình mua đồ cho các cháu ko thích hợp gì cả hic. Ko biết lần sau có rút kinh nghiệm được ko đây. Tiến cần những vật dụng như sau:
- Giấy lót: Vì ko đóng bỉm được nên cần phải mua giấy lót cho cháu, size S, giấy lót giống như là cái tã giấy nhưng mà kích thước to hơn nhiều, để đặt dưới phần mông cho cháu. Vì bà ko có tiền nên quá tiết kiệm, rất ít thay cho cháu, chỉ khi nào quá bẩn. Cái này tớ cũng bảo cụ rồi, chỉ cần vương một tí phân ra cũng phải thay ngay, nếu ko nó sẽ làm nhiễm trùng vết thương, rất nguy hiểm. Hic, tớ chưa mua được cho bé bịch nào.
- Khăn ướt: Vì khi lau cho cháu, dùng giấy vệ sinh rất khô và lau ko sạch nên cần phải có giấy ướt. Tớ đã mua cho bé 1 gói. Cái này rút kinh nghiệm lần sau mua nhiều hơn.
- Sữa: cần mua loại PediaSure loại này có thể xông thẳng vào dạ dày. Vì hôm trước tớ mua loại vinamilk bé ko uống được, đành động viên bà uống giúp cháu vậy. Đã đưa rồi nên tớ ngại ko dám xin lại. Hic. Cũng may là hôm trước có chị bên hội quán đã mua cho cháu một hộp to rồi.
- Nước uống: tớ mua 2 chai Lavie. Lúc đi mua thì ko thấy loại chai to, nên đành mua loại 1.5l. Về gần đến viện lại thấy, hic. Rút kinh nghiệm thêm lần nữa
- Tiền: là cái cần thiết nhất cho bà cháu bây giờ, bởi hôm nay (thứ 2) bé sẽ mổ. Bà thì hết tiền, ăn thì ko dám ăn, toàn ăn mỳ tôm, mà ăn mỳ tôm mãi cũng ko ổn. Cơm ở viện thì 10-15K/xuất. Đắt đỏ nên bà lại tiếc. Tớ xin mạn phép gửi 500k cho bà.
________________________________________
camellia_hn
10/11/2008, 07:56 PM
:Sad: Nghe mà đau xót cho con quá!!! Có ai vào viện bỏng ngày mai hoặc ngày kia, cho mình gửi cho con bịch tã giấy với.
Cầu mong con bình an vô sự...
________________________________________
ALnML
10/11/2008, 08:10 PM
Chị Tổng kết lại cho mọi ng tiện theo dõi.
Ngày 04.11 HQ đã gửi 500K + sữa + ruốc+...mỳ
Ngày 07.11 HQ đã mua Tiến một hộp sữa Pedia to ....
Ngày 09.11 nhóm Châu Anh vào tặng 500K
Các trường hợp mình theo chỉ là sự hỗ trợ...Vậy chúng mình cân đối sao cho phù hợp với hoàn cảnh các mẹ nhé.
Chị bàn với Chi Thỏ bông mộc miên (ng phụ trách các trường hợp viên bỏng ) tính 10 ngày sẽ là 500K...Tránh sự quá thừa quá thiếu cho một trường hợp. Chúng mình có thể chia sẻ sự khó khăn cho nhiều trg hợp hơn nữa. Nếu đã vào viện bỏng mọi ng sẽ càng ko thể cầm lòng đc đâu, sờ sờ ngay trứơc mắt, thương cảm vô cùng. Các bé đều bỏng nặng từ tuyến dưới chuyển lên, dài ngày nên sức cùng lực kiệt. Đó chính là Viện Bỏng :Sad:
Ngày 10.11 nhận từ TK...0934 số tiền 100K của bo ot
________________________________________
bin_laden110607
10/11/2008, 08:19 PM
Cac me oi em ko vao vien bong duoc, co ai vao cho em gui nho cho be Tien may goi giay uot va ta giay voi, em ten Nga, so dt 095 336 7467, me nao vao duoc voi be thi alo cho em 1 tieng em dem do den nha me day a
________________________________________
chIpHL
10/11/2008, 10:12 PM
Trưa thứ 4 mình vào, vào xem tình hình thế nào, các mẹ đi hay gửi gì thì nhắn tin nhé.
Tuân thủ theo tình thần hội quán, cân đối tình hình, gửi cho cái gì thì post lên cho "chủ tịch" biết để xem mọi thứ có ổn không vì còn nhiều trường hợp, hoạt động còn lâu dài... Em vào là em hay hỏi thẳng, nói chuyện vui vẻ, thoải mái, cái gì cần cấp bách em ra ngoài mua, cái gì có rồi em mang về cũng chẳng sao...
thanks các mẹ rất nhiều vì đã quan tâm đến các bé.
________________________________________
ALnML
10/11/2008, 10:14 PM
Chi cũng mong muốn thế đó em...Hãy chú ý cái gì cần phù hợp thì gửi, còn ko trc họ thế sau họ cũng thế, cuộc sống họ là vậy. Tất cả chúng mình chỉ là sự trợ giúp...chứ ko bảo trợ hoàn toàn. Đừng làm hư họ những con ng thật thà chất phát...
________________________________________
Thuha74
11/11/2008, 09:49 AM
Trưa thứ 4 mình vào, vào xem tình hình thế nào, các mẹ đi hay gửi gì thì nhắn tin nhé.
Tuân thủ theo tình thần hội quán, cân đối tình hình, gửi cho cái gì thì post lên cho "chủ tịch" biết để xem mọi thứ có ổn không vì còn nhiều trường hợp, hoạt động còn lâu dài... Em vào là em hay hỏi thẳng, nói chuyện vui vẻ, thoải mái, cái gì cần cấp bách em ra ngoài mua, cái gì có rồi em mang về cũng chẳng sao...
thanks các mẹ rất nhiều vì đã quan tâm đến các bé.
Me ChipHL thứ 4 vào thăm bé nếu có thể được cho minh vào cùng với nhé mình là Hà ĐT 0935466833
________________________________________
huongmt
11/11/2008, 10:18 AM
Các mẹ ơi đọc mà thấy thương tâm quá, em thì ko vào thăm ác chaáu dc. Em muốn gửi 200K cho cháu, làm thế nào để gửi đây các mẹ. Có gì alô em với nhé hoặc gửi vào mail cách gửi cho em: huongmt81@yahoo.com.vn
Em tên Hương, sđt: 0989359058
________________________________________
Rophi
11/11/2008, 10:23 AM
Trưa thứ 4 mình vào, vào xem tình hình thế nào, các mẹ đi hay gửi gì thì nhắn tin nhé.
Tuân thủ theo tình thần hội quán, cân đối tình hình, gửi cho cái gì thì post lên cho "chủ tịch" biết để xem mọi thứ có ổn không vì còn nhiều trường hợp, hoạt động còn lâu dài... Em vào là em hay hỏi thẳng, nói chuyện vui vẻ, thoải mái, cái gì cần cấp bách em ra ngoài mua, cái gì có rồi em mang về cũng chẳng sao...
thanks các mẹ rất nhiều vì đã quan tâm đến các bé.
Mẹ ChIpHL ơi, mình cũng muốn gửi cho bé những đồ thiết yếu. Vậy con cần những gì, mẹ nó làm ơn liệt kê ra được không.
________________________________________
ALnML
12/11/2008, 11:36 AM
ngày 11.11 nhân từ TK...9098 số tiền 200K của Mẹ Chip Tôm Bi
Ngày 11.11 từ TK ...5615 số tiền 200K/ TS 500K của Rophi dành cho bênh nhân viện bỏng (Chi trích 100K cho Cuờng 200K cho Tiến còn 200K đang để tạm ở Quỹ chung sẽ chia cho bn bỏng nếu có trong đot tới)
Hôm nay HQ sẽ có mẹ mang vào cho Tiến một hộp sữa Pe to (32..K)
Sẽ tìm hiểu về căng tin của bệnh viện để có thể trợ giúp một cách hiệu quả hơn nữa.
Một số đồ cần mang vào các mẹ hãy chú ý thế nào để hợp với hoàn cảnh...Đã bao lần chứng kiến nhưng mình hiểu cuộc sống họ như thế và họ vẫn duy trì được như vậy.........
________________________________________
chIpHL
12/11/2008, 12:33 PM
- Xin lỗi các mẹ nhé, sáng nay đi làm mới biết công tác mới cả tuần này sẽ không có thời gian làm gì, sáng nay rảnh 30 phút nhưng không vào mạng được, không thể nhắn lại cho các mẹ được.
-Các mẹ gửi tiền thì chuyển vào tài khoản của ALnML nhé, em có vào chơi chỉ mang mấy thứ hoa quả, sữa, bánh trái, đồ dùng.... linh tinh thôi và tìm hiểu xem họ khó khăn đến chừng nào, khó khăn quá mới giúp chứ bên cạnh đã có hội quán, với lại tấm lòng mình là lâu dài... nên quan điểm của em là để cho mọi người cùng san sẻ, giúp đỡ được nhiều người thì tốt hơn.
-Thế các mẹ nhé, em sẽ alo lại cho các mẹ ngay đây.
________________________________________
mecobexiu
14/11/2008, 12:50 AM
Ko biết hôm nay tình trạng bé Tiến thế nào rồi? Có ai vào thăm bé update tình hình bé nhé. Cảm ơn các mẹ lắm :LoveStruc:
________________________________________
chIpHL
14/11/2008, 01:12 AM
-- Trưa nay em đã sang thăm bé Tiến, em đã nhận của mẹ CameliaHn 2 bịch tã giấy vào cho bé - (thanks mẹ nó nhiều nhá :LoveStruc:, em đi vội quá nên chẳng hỏi mẹ nó được câu nào), + em chỉ mua cho cháu hoa quả + dầu gội đầu cho bà.
-- Trông bé rất thương vì hôm thứ 2 mổ lần 2 đã bóc hết toàn bộ da ở cánh tay phải, nên giờ cả 2 tay phải treo lên. Bà cháu nói, hôm qua thấy tay cháu lạnh, dây buộc ở cổ tay làm cháu khó chịu, tím tái, bà cháu thương quá cởi dây ra xoa, giữ tay cho cháu vậy là cháu cho luôn cái cổ tay vào mồm cắn chảy máu ra. Từ hôm qua tới giờ bà cháu không dám cởi nữa :Crying:. Hôm nay mở mắt ra thấy em đang nhấc đùm quýt trong túi ra bé thèm thuồng lắm, em ngồi bóc luôn 1 quả cho ăn ngon lành, thương nỗi đôi môi khô rộp hết cả
- Em đã hỏi thăm tình hình 1 số vấn đề cụ thể, em thông tin thế này để các bố, các mẹ biết:
1-- Hiện nay bé Tiến chưa làm được sổ chứng nhận nghèo (bà Tiến nói tuần này đang xin xã rồi), vì vậy theo bà Tiến, cháu vẫn phải tự mua kim, dây truyền (bà Tiến nói giá cụ thể từng loại dây truyền Tiến đang truyền nên em tin).
2-- Hàng ngày bà chi mất 50 nghìn vào tiền ăn uống; + mua hoa quả cho Tiến, + mua tã lót giấy; xong 2 gia đình bệnh nhân cùng phòng cũng rất quan tâm đến bà cháu nên ăn gì họ cũng thường chia cho bà và dì của Tiến. (Hôm nay lúc em ở đó có 1 người nhà của bệnh nhân bên cạnh vào thăm cũng sang cho bé Tiến 20k). Tiền vay mượn ở quê từ lúc đi viện đến giờ ~2tr.
3-- Sữa Pediasure HQ mua 2 hộp vào, hiện tại 1 hộp còn nguyên, 1 hộp mới sử dụng khoảng 1/8, Mì tôm còn vài gói nữa, bình nước gần hết (em bảo giữ lại vỏ, dùng để chứa nước phích để nguội), hộp giấy ướt mẹ Minh Anh mua còn 1/3..... Số tiền đã nhận được từ các bố, các mẹ là 1tr200k.
4-- Vậy hiện nay cháu Tiến rất mong nhận được ở các bố, các mẹ:
- Tã lót giấy - phải dùng liên tục vì cháu đi vệ sinh tại chỗ, liên tục... do kháng sinh, do sốt.
- 1lọ kem trẻ em (chống viêm loét - bôi vùng mông do đi vs liên tục)
- Giấy ướt
- 1 khăn mặt
- Tiền (cái này các mẹ gửi qua HQ - để các xếp theo dõi chi tiêu cho hợp lý)
- Vào thăm thì các mẹ có thể mua cho cháu hoa quả (cháu thích ăn táo, quýt)
-- Thế nhé các mẹ, đi xa, em vào vội quá, mẹ nào vào thì post thêm thông tin nhé. cám ơn các mẹ nhiều :Kiss:
________________________________________
me miu
14/11/2008, 04:42 AM
Chị Loan ơi trích giúp em 300K cho bé với ạ. Thực sự đọc những trang này thương lắm ấy, rồi nó cứ ám ảnh mãi. Em lại đi một vòng ủng hộ các bé, chị thống kê giúp em nhé. Nếu hết tiền thì em lại chuyển bổ sung
Cảm ơn chị nhiều nhá, mong chị khỏe và lúc nào cũng hạnh phúc để đem niềm vui bù đắp đến cho bao đứa trẻ bất hành
________________________________________
Little bear
14/11/2008, 09:43 AM
-- Trưa nay em đã sang thăm bé Tiến, em đã nhận của mẹ CameliaHn 2 bịch tã giấy vào cho bé - (thanks mẹ nó nhiều nhá :LoveStruc:, em đi vội quá nên chẳng hỏi mẹ nó được câu nào), + em chỉ mua cho cháu hoa quả + dầu gội đầu cho bà.
-- Trông bé rất thương vì hôm thứ 2 mổ lần 2 đã bóc hết toàn bộ da ở cánh tay phải, nên giờ cả 2 tay phải treo lên. Bà cháu nói, hôm qua thấy tay cháu lạnh, dây buộc ở cổ tay làm cháu khó chịu, tím tái, bà cháu thương quá cởi dây ra xoa, giữ tay cho cháu vậy là cháu cho luôn cái cổ tay vào mồm cắn chảy máu ra. Từ hôm qua tới giờ bà cháu không dám cởi nữa :Crying:. Hôm nay mở mắt ra thấy em đang nhấc đùm quýt trong túi ra bé thèm thuồng lắm, em ngồi bóc luôn 1 quả cho ăn ngon lành, thương nỗi đôi môi khô rộp hết cả
- Em đã hỏi thăm tình hình 1 số vấn đề cụ thể, em thông tin thế này để các bố, các mẹ biết:
1-- Hiện nay bé Tiến chưa làm được sổ chứng nhận nghèo (bà Tiến nói tuần này đang xin xã rồi), vì vậy theo bà Tiến, cháu vẫn phải tự mua kim, dây truyền (bà Tiến nói giá cụ thể từng loại dây truyền Tiến đang truyền nên em tin).
2-- Hàng ngày bà chi mất 50 nghìn vào tiền ăn uống; + mua hoa quả cho Tiến, + mua tã lót giấy; xong 2 gia đình bệnh nhân cùng phòng cũng rất quan tâm đến bà cháu nên ăn gì họ cũng thường chia cho bà và dì của Tiến. (Hôm nay lúc em ở đó có 1 người nhà của bệnh nhân bên cạnh vào thăm cũng sang cho bé Tiến 20k). Tiền vay mượn ở quê từ lúc đi viện đến giờ ~2tr.
3-- Sữa Pediasure HQ mua 2 hộp vào, hiện tại 1 hộp còn nguyên, 1 hộp mới sử dụng khoảng 1/8, Mì tôm còn vài gói nữa, bình nước gần hết (em bảo giữ lại vỏ, dùng để chứa nước phích để nguội), hộp giấy ướt mẹ Minh Anh mua còn 1/3..... Số tiền đã nhận được từ các bố, các mẹ là 1tr200k.
4-- Vậy hiện nay cháu Tiến rất mong nhận được ở các bố, các mẹ:
- Tã lót giấy - phải dùng liên tục vì cháu đi vệ sinh tại chỗ, liên tục... do kháng sinh, do sốt.
- 1lọ kem trẻ em (chống viêm loét - bôi vùng mông do đi vs liên tục)
- Giấy ướt
- 1 khăn mặt
- Tiền (cái này các mẹ gửi qua HQ - để các xếp theo dõi chi tiêu cho hợp lý)
- Vào thăm thì các mẹ có thể mua cho cháu hoa quả (cháu thích ăn táo, quýt)
-- Thế nhé các mẹ, đi xa, em vào vội quá, mẹ nào vào thì post thêm thông tin nhé. cám ơn các mẹ nhiều :Kiss:
Gửi đồ dùng thì gửi cho chị à?
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
14/11/2008, 10:11 AM
-- Trưa nay em đã sang thăm bé Tiến, em đã nhận của mẹ CameliaHn 2 bịch tã giấy vào cho bé - (thanks mẹ nó nhiều nhá :LoveStruc:, em đi vội quá nên chẳng hỏi mẹ nó được câu nào), + em chỉ mua cho cháu hoa quả + dầu gội đầu cho bà.
-- Trông bé rất thương vì hôm thứ 2 mổ lần 2 đã bóc hết toàn bộ da ở cánh tay phải, nên giờ cả 2 tay phải treo lên. Bà cháu nói, hôm qua thấy tay cháu lạnh, dây buộc ở cổ tay làm cháu khó chịu, tím tái, bà cháu thương quá cởi dây ra xoa, giữ tay cho cháu vậy là cháu cho luôn cái cổ tay vào mồm cắn chảy máu ra. Từ hôm qua tới giờ bà cháu không dám cởi nữa :Crying:. Hôm nay mở mắt ra thấy em đang nhấc đùm quýt trong túi ra bé thèm thuồng lắm, em ngồi bóc luôn 1 quả cho ăn ngon lành, thương nỗi đôi môi khô rộp hết cả
- Em đã hỏi thăm tình hình 1 số vấn đề cụ thể, em thông tin thế này để các bố, các mẹ biết:
1-- Hiện nay bé Tiến chưa làm được sổ chứng nhận nghèo (bà Tiến nói tuần này đang xin xã rồi), vì vậy theo bà Tiến, cháu vẫn phải tự mua kim, dây truyền (bà Tiến nói giá cụ thể từng loại dây truyền Tiến đang truyền nên em tin).
2-- Hàng ngày bà chi mất 50 nghìn vào tiền ăn uống; + mua hoa quả cho Tiến, + mua tã lót giấy; xong 2 gia đình bệnh nhân cùng phòng cũng rất quan tâm đến bà cháu nên ăn gì họ cũng thường chia cho bà và dì của Tiến. (Hôm nay lúc em ở đó có 1 người nhà của bệnh nhân bên cạnh vào thăm cũng sang cho bé Tiến 20k). Tiền vay mượn ở quê từ lúc đi viện đến giờ ~2tr.
3-- Sữa Pediasure HQ mua 2 hộp vào, hiện tại 1 hộp còn nguyên, 1 hộp mới sử dụng khoảng 1/8, Mì tôm còn vài gói nữa, bình nước gần hết (em bảo giữ lại vỏ, dùng để chứa nước phích để nguội), hộp giấy ướt mẹ Minh Anh mua còn 1/3..... Số tiền đã nhận được từ các bố, các mẹ là 1tr200k.
4-- Vậy hiện nay cháu Tiến rất mong nhận được ở các bố, các mẹ:
- Tã lót giấy - phải dùng liên tục vì cháu đi vệ sinh tại chỗ, liên tục... do kháng sinh, do sốt.
- 1lọ kem trẻ em (chống viêm loét - bôi vùng mông do đi vs liên tục)
- Giấy ướt
- 1 khăn mặt
- Tiền (cái này các mẹ gửi qua HQ - để các xếp theo dõi chi tiêu cho hợp lý)
- Vào thăm thì các mẹ có thể mua cho cháu hoa quả (cháu thích ăn táo, quýt)
-- Thế nhé các mẹ, đi xa, em vào vội quá, mẹ nào vào thì post thêm thông tin nhé. cám ơn các mẹ nhiều :Kiss:
Mai chị hnguyen ở cty em sẽ vào viện Bỏng. Chị cho em hỏi nhé
1. TÃ giấy hay bỉm thì tốt hơn
2. Kem chống viêm loét có phải cái kháng sinh gì loại tuýt để bôi bên ngoài ko ạ
Trả lời em ngay nhé để em còn dặn chị í mua
________________________________________
ALnML
14/11/2008, 10:20 AM
Ôi ChipHL ơi em chuyên nghiệp quá đi thôi:LoveStruc:
Như vậy Tiến từ 04.11 đến giờ là có 1200K....HQ tạm thời sẽ kéo dài hơn nữa nhé
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với HQ tại Viện Bỏng...HQ chờ điều này từ lâu lắm rồi :LoveStruc:
________________________________________
Medela Linh Đàm
14/11/2008, 10:52 AM
Đọc về trường hợp này cũng thương đến chảy nước mắt . Chị Loan ơi chiều nay em sẽ chuyển khoản một ít tiền để góp sức cùng các chị lo cho bé . Đọc thấy nhiều trường hợp thương tâm quá , mà sức người có hạn . Thôi thì của ít lòng nhiều , góp gió thành bão , cũng chỉ mong được chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh !
À mà các chị cho em hỏi tí, viện Bỏng là ở đường nào ạ ? Em ko phải dân HN nên gà mờ lém ! Xem có gần nhà em ko để thỉnh thoảng em ghé vào chứ em đi làm xa nên ko có nhiều thời gian chị ạ :Sad:
________________________________________
bo ot
14/11/2008, 02:25 PM
Chị Loan nhớ giúp vấn đề trưa nay tôi đã gọi điện hỏi nhé
________________________________________
Medela Linh Đàm
14/11/2008, 05:44 PM
Chị Loan ơi em gửi cho bé 100k (trong tổng 200k) từ TK ...7689 chị nhé !
________________________________________
camellia_hn
14/11/2008, 08:37 PM
-- Trưa nay em đã sang thăm bé Tiến, em đã nhận của mẹ CameliaHn 2 bịch tã giấy vào cho bé - (thanks mẹ nó nhiều nhá :LoveStruc:, em đi vội quá nên chẳng hỏi mẹ nó được câu nào), + em chỉ mua cho cháu hoa quả + dầu gội đầu cho bà.
-- Trông bé rất thương vì hôm thứ 2 mổ lần 2 đã bóc hết toàn bộ da ở cánh tay phải, nên giờ cả 2 tay phải treo lên. Bà cháu nói, hôm qua thấy tay cháu lạnh, dây buộc ở cổ tay làm cháu khó chịu, tím tái, bà cháu thương quá cởi dây ra xoa, giữ tay cho cháu vậy là cháu cho luôn cái cổ tay vào mồm cắn chảy máu ra. Từ hôm qua tới giờ bà cháu không dám cởi nữa :Crying:. Hôm nay mở mắt ra thấy em đang nhấc đùm quýt trong túi ra bé thèm thuồng lắm, em ngồi bóc luôn 1 quả cho ăn ngon lành, thương nỗi đôi môi khô rộp hết cả
- Em đã hỏi thăm tình hình 1 số vấn đề cụ thể, em thông tin thế này để các bố, các mẹ biết:
1-- Hiện nay bé Tiến chưa làm được sổ chứng nhận nghèo (bà Tiến nói tuần này đang xin xã rồi), vì vậy theo bà Tiến, cháu vẫn phải tự mua kim, dây truyền (bà Tiến nói giá cụ thể từng loại dây truyền Tiến đang truyền nên em tin).
2-- Hàng ngày bà chi mất 50 nghìn vào tiền ăn uống; + mua hoa quả cho Tiến, + mua tã lót giấy; xong 2 gia đình bệnh nhân cùng phòng cũng rất quan tâm đến bà cháu nên ăn gì họ cũng thường chia cho bà và dì của Tiến. (Hôm nay lúc em ở đó có 1 người nhà của bệnh nhân bên cạnh vào thăm cũng sang cho bé Tiến 20k). Tiền vay mượn ở quê từ lúc đi viện đến giờ ~2tr.
3-- Sữa Pediasure HQ mua 2 hộp vào, hiện tại 1 hộp còn nguyên, 1 hộp mới sử dụng khoảng 1/8, Mì tôm còn vài gói nữa, bình nước gần hết (em bảo giữ lại vỏ, dùng để chứa nước phích để nguội), hộp giấy ướt mẹ Minh Anh mua còn 1/3..... Số tiền đã nhận được từ các bố, các mẹ là 1tr200k.
4-- Vậy hiện nay cháu Tiến rất mong nhận được ở các bố, các mẹ:
- Tã lót giấy - phải dùng liên tục vì cháu đi vệ sinh tại chỗ, liên tục... do kháng sinh, do sốt.
- 1lọ kem trẻ em (chống viêm loét - bôi vùng mông do đi vs liên tục)
- Giấy ướt
- 1 khăn mặt
- Tiền (cái này các mẹ gửi qua HQ - để các xếp theo dõi chi tiêu cho hợp lý)
- Vào thăm thì các mẹ có thể mua cho cháu hoa quả (cháu thích ăn táo, quýt)
-- Thế nhé các mẹ, đi xa, em vào vội quá, mẹ nào vào thì post thêm thông tin nhé. cám ơn các mẹ nhiều :Kiss:
Ôi, mẹ nó cảm ơn mình làm mình ngượng quá. Ai lại chỉ vì 2 bọc bỉm bé tẹo, mà mẹ nó phải phi cái xe 4 bánh to đùng qua tận chỗ mình lấy. Hic! Không khéo tiền xăng bằng đúng tiền 2 bọc bỉm í. Thế quái nào mà đợt này mình xui quá, xe máy hỏng, máy tính hỏng...Giờ đi làm toàn phải đi xe ôm hoặc đi nhờ. Công việc thì rõ lắm. (mà lương thì chả bao nhiêu). Thế nên thương các con cũng đành gửi các mẹ mang vào. Mong các mẹ thông cảm nhé!!!
________________________________________
Mít và Nem
14/11/2008, 09:23 PM
-- Trưa nay em đã sang thăm bé Tiến, em đã nhận của mẹ CameliaHn 2 bịch tã giấy vào cho bé - (thanks mẹ nó nhiều nhá :LoveStruc:, em đi vội quá nên chẳng hỏi mẹ nó được câu nào), + em chỉ mua cho cháu hoa quả + dầu gội đầu cho bà.
-- Trông bé rất thương vì hôm thứ 2 mổ lần 2 đã bóc hết toàn bộ da ở cánh tay phải, nên giờ cả 2 tay phải treo lên. Bà cháu nói, hôm qua thấy tay cháu lạnh, dây buộc ở cổ tay làm cháu khó chịu, tím tái, bà cháu thương quá cởi dây ra xoa, giữ tay cho cháu vậy là cháu cho luôn cái cổ tay vào mồm cắn chảy máu ra. Từ hôm qua tới giờ bà cháu không dám cởi nữa :Crying:. Hôm nay mở mắt ra thấy em đang nhấc đùm quýt trong túi ra bé thèm thuồng lắm, em ngồi bóc luôn 1 quả cho ăn ngon lành, thương nỗi đôi môi khô rộp hết cả
- Em đã hỏi thăm tình hình 1 số vấn đề cụ thể, em thông tin thế này để các bố, các mẹ biết:
1-- Hiện nay bé Tiến chưa làm được sổ chứng nhận nghèo (bà Tiến nói tuần này đang xin xã rồi), vì vậy theo bà Tiến, cháu vẫn phải tự mua kim, dây truyền (bà Tiến nói giá cụ thể từng loại dây truyền Tiến đang truyền nên em tin).
2-- Hàng ngày bà chi mất 50 nghìn vào tiền ăn uống; + mua hoa quả cho Tiến, + mua tã lót giấy; xong 2 gia đình bệnh nhân cùng phòng cũng rất quan tâm đến bà cháu nên ăn gì họ cũng thường chia cho bà và dì của Tiến. (Hôm nay lúc em ở đó có 1 người nhà của bệnh nhân bên cạnh vào thăm cũng sang cho bé Tiến 20k). Tiền vay mượn ở quê từ lúc đi viện đến giờ ~2tr.
3-- Sữa Pediasure HQ mua 2 hộp vào, hiện tại 1 hộp còn nguyên, 1 hộp mới sử dụng khoảng 1/8, Mì tôm còn vài gói nữa, bình nước gần hết (em bảo giữ lại vỏ, dùng để chứa nước phích để nguội), hộp giấy ướt mẹ Minh Anh mua còn 1/3..... Số tiền đã nhận được từ các bố, các mẹ là 1tr200k.
4-- Vậy hiện nay cháu Tiến rất mong nhận được ở các bố, các mẹ:
- Tã lót giấy - phải dùng liên tục vì cháu đi vệ sinh tại chỗ, liên tục... do kháng sinh, do sốt.
- 1lọ kem trẻ em (chống viêm loét - bôi vùng mông do đi vs liên tục)
- Giấy ướt
- 1 khăn mặt
- Tiền (cái này các mẹ gửi qua HQ - để các xếp theo dõi chi tiêu cho hợp lý)
- Vào thăm thì các mẹ có thể mua cho cháu hoa quả (cháu thích ăn táo, quýt)
-- Thế nhé các mẹ, đi xa, em vào vội quá, mẹ nào vào thì post thêm thông tin nhé. cám ơn các mẹ nhiều :Kiss:
@mechipHL: Mẹ nó hôm nọ bảo hoãn lại hôm khác đi thế mà hôm nay đi lại không gọi mình nhé:Sad:
Kem bôi cho cháu em nghĩ nên bôi kem chống hăm ý nhỉ, con em hay dùng Budchen của Đức, rất tốt mà mua hộp to đâu 80-85k, em mai sẽ thu xếp mua luôn cho cháu 1 hộp.
Có mẹ nào sáng thứ 2 vào viện Bỏng được ko? Sáng thứ 2 mình phải vào Hà Tây có việc nên sẽ tiện đi thăm mấy cháu luôn. Dự định đi vào tầm 9h ý nhé. Ai đi được pm cho mình rồi đi nhé, ở nhà vẫn có mạng mà. Ngại post điện thoại lên đây lắm.
Mình đã chuẩn bị ít đồ gồm mì tôm, sữa tươi rồi, sẽ mua thêm mấy thứ con cần như mẹ chiphl đã nói.
Nếu ko có mẹ nào đi cùng chiều mai thì mình sẽ chia ra đi hai buổi chiều mai tý và thứ hai buổi sáng tý để mang đồ cho mấy cháu viện Bỏng.
________________________________________
********************________________________________________
kukumalu
03/11/2008, 02:42 PM
Các mẹ ơi, ở viện Bỏng Quốc gia hiện có 1 hoàn cảnh rất thương tâm
Một bé trai 3 tuổi bị bỏng rất nặng, còn mẹ tâm thần cứ ôm con từ tầng 4 đòi nhảy xuống chết. BV đã đưa mẹ về quê chỉ còn bà ngoại trông bé.
Bà ngoại bé khóc và kể rằng bố bé mất vì tai nạn từ khi bé còn trong bụng mẹ, còn mẹ còn bé bị nhà nội đánh đập rất tệ bạc. Bé bị bỏng là do mẹ bé nấu nước sôi ko cẩn thận đổ vào người bé. Hiện gia cảnh của bé rất khó khăn, hy vọng được HQ và các mẹ giúp đỡ để chữa trị khỏi bệnh.
Thông tin về bé:
Trần Văn Tiến, 3 tuổi, vào viện ngày 29/10/2008, bỏng nước sôi 26% II, III ns 2 chân, 2 mông (ghi theo bệnh án)
Mẹ Phạm Thị Nhuận bị tâm thần
đc: Nam Hoan, Nam Trực, Nam Định
Hiện bé đang đc điều trị tại Phòng 412 Khoa Nhi (tầng 4) - viện Bỏng
TP Hà Đông
Khi nào có ảnh mình post tiếp nhé
________________________________________
mecobexiu
03/11/2008, 03:32 PM
các mẹ ơi, chúng ta cùng ủng hô trường hợp này nhé. :Smiling:
________________________________________
mẹminhan
03/11/2008, 07:12 PM
chị ơi...em muốn gửi chút tiền nhỏ nhoi cho bé thì gửi cho ai được? cho em xin số tk hoặc địa chỉ?
________________________________________
ALnML
03/11/2008, 08:59 PM
Tối nay đã nói chueyen với Thỏ bông mộc miên, người phụ trách các trường hợp của viện bỏng.
Hội quán còn đang bảo trợ tiền ăn cho mẹ con bé Trà My ở Quy Nhơn.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=121963
Để nước rút Chi sẽ vào đó ngay.
Theo kinh nghiệm của chúng mình bé sẽ đựoc miễn phí, khó khăn là tiền ăn ở hàng ngày , dài lâu.
Hội quán sẽ vào tìm hiểu , thăm nom và giúp đỡ hai bà cháu, các mẹ yên tâm.
________________________________________
Little bear
04/11/2008, 10:05 AM
Cho em đóng góp với. Em sẽ ghi số TK của chị Loan lại rồi chuyển trong thời gian sớm nhất chị nhé. Khổ thân bé quá.
________________________________________
ALnML
04/11/2008, 11:51 AM
HQ đã gửi đựoc cho bé
1 phong bì 500K + 2 sữa 54.5x2 + 2 bánh chưng 15x2 + 1 mì 62 + 0,5 kg ruốc 170
Lũ đang lên tình hình khó khăn kéo dài, còn đắt đỏ...thôi bà dùng tạm mỳ tôm còn con uống thêm sữa tẩm bổ.
________________________________________
michiko
04/11/2008, 01:21 PM
Chi ơi, em chuyển cho bé 100k từ TK 044.100.3771774. Nhờ chị chuyển cho bé giúp em nha. Mong bé chóng khỏe.
________________________________________
chIpHL
04/11/2008, 01:22 PM
Mưa lụt thế này thương 2 bà cháu quá.... Mình sẽ cố gắng đi thăm 2 bà cháu ngay khi có thể.
________________________________________
thehong
04/11/2008, 05:05 PM
Thương bé quá. Cuộc đời còn nhiều bất công với các con. Cầu mong bé nhanh lành bệnh.
________________________________________
chipaoe
04/11/2008, 10:52 PM
có ai vào thăm bé ko ? cho e đóng góp tý chút .em đang sốt vi rut nằm bẹp dúm ở nhà . sdt của em la 0912 222 757 . em tên hoa. thanks các mẹ nhìu
________________________________________
ALnML
04/11/2008, 11:16 PM
Chi ơi, em chuyển cho bé 100k từ TK 044.100.3771774. Nhờ chị chuyển cho bé giúp em nha. Mong bé chóng khỏe.
Ngày 04.11 nhận từ TK ...774 số tiền 100 k của michiko
Ngày 04.11 nhận từ TK ... số tiền 500 k của mẹ cò bé xíu
________________________________________
Ỉn&Tí nhí nhố
04/11/2008, 11:40 PM
Ngày 04.11 nhận từ TK ...774 số tiền 100 k của michiko
Ngày 04.11 nhận từ TK ... số tiền 500 k của mẹ cò bé xíu
chị ơi, chị là người nhận tiền ủng hộ cho bé à? vậy cho em xin số tk của chị? em hỏi gửi tiền ủng hộ cho ai, số tk bao nhiêu mà ko ai trả lời em cả....hic
________________________________________
mẹminhan
04/11/2008, 11:41 PM
Mình hỏi mà cũng chẳng ai trả lời cả.......cho em xin số tk với
________________________________________
Mod_HQ
05/11/2008, 12:33 AM
Bạn vui lòng xem ở đây:Rose:
2. Quy định về việc nhận tấm lòng từ thiện:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156
* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn và gianghuong2212@yahoo.com.
________________________________________
MecunLan
05/11/2008, 08:44 AM
Mẹ bé quê Nam Trực Nam Định là cùng quê em rồi. em xin góp ít tiền ủng hộ cho bé. Ở Viện Bỏng thì em không vào được rồi vì hôm nào cũng 7h em mới đi làm về.
________________________________________
ALnML
05/11/2008, 03:48 PM
Ngày 05.11 nhận từ TK...35 số tiền 100K của BÔNG BÔNG (còn 200K chuyển topic khác)
________________________________________
MeyeuBinBocuame
05/11/2008, 04:55 PM
Đây là hình của bé Tiến mà mẹ kukumalu gửi cho mình để mình post lên
________________________________________
MeyeuBinBocuame
05/11/2008, 04:57 PM
Đây là hình của bé TIến mà mẹ kukumalu gửi để mình post lên vì máy của mẹ ấy bị hỏng
________________________________________
MeyeuBinBocuame
05/11/2008, 05:00 PM
Em nghe một mẹ nói lại sức khỏe của bé Tiến yếu, bé đang phải cật lực chiến đấu với bệnh tật. Cầu mong cho bé nhanh khoẻ, hiện em cũng không qua thăm được bé. Mẹ nào rảnh vào thăm bé với nhé. Ảnh của bé em đã post ở trên rồi đấy ạ
________________________________________
MeyeuBinBocuame
05/11/2008, 05:05 PM
Thêm một hình nữa về bé Tiến đây ạ
________________________________________
chIpHL
05/11/2008, 06:27 PM
hu hu... hôm nay nửa buổi sáng nay em lò rò sang viện thăm 2 bà cháu, đi đến ngã 3 Hà Đông thì cảnh sát chặn lại bảo đường lở không cho xe vào, em đi vòng quanh hỏi thì mọi người đều nói tìm chỗ gửi xe rồi đi công nông 30k vào đó, vào rồi lội vào tiếp...
Em đi vòng vòng chẳng gửi được... các mẹ vào đó bằng đường nào thế ạ??????
Thui để mấy hôm nữa em đi vậy, ai đi gọi em với, em đến đón đi cùng...
________________________________________
ALnML
05/11/2008, 08:53 PM
Quà cho 3 bé
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/TienCuong - Vien Bong/DSC07655.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/TienCuong - Vien Bong/DSC07657.jpg
Viện bỏng ôi...
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/TienCuong - Vien Bong/DSC07659.jpg
Bé Tiến - Con đang rất nặng.
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/TienCuong - Vien Bong/DSC07672.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/TienCuong - Vien Bong/DSC07675.jpg
________________________________________
ALnML
05/11/2008, 09:34 PM
Bé Tiến đang rất nyếu nên vẫn chưa mổ đc. Mẹ hôm nay lên thăm con ko nói gì chỉ ngồi nhìn.
Các mẹ muốn đến thăm có xe miến phí đó....
Ngày 05.11 nhận đc từ TK số tiền 100 của meCunlan
Ngày 05.11 nhận 200K của Hạnh Nguyễn
________________________________________
chIpHL
06/11/2008, 01:42 AM
-
Mẹ nó ơi, viện bỏng quốc gia và viện bỏng ở Hà Đông là 1 ạ, phòng của bé Tiến và bé Cường cũng là 1 đúng không ạ.( http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=132465)
xe đi miễn phí ở đâu đấy ạ, em đi 4bánh nên chẳng gửi được ở quanh đó, mấy chú cảnh sát chả cho em đứng lâu, thò cổ ra hỏi được tý bị quát, đuổi đi cho nhanh :Sad: :Crying::Crying::Crying:... Mai, ngày kia lại báo mưa nữa chứ :Crying::Crying::Crying:
________________________________________
hnguyen
06/11/2008, 09:13 AM
-
Mẹ nó ơi, viện bỏng quốc gia và viện bỏng ở Hà Đông là 1 ạ, phòng của bé Tiến và bé Cường cũng là 1 đúng không ạ.( http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=132465)
xe đi miễn phí ở đâu đấy ạ, em đi 4bánh nên chẳng gửi được ở quanh đó, mấy chú cảnh sát chả cho em đứng lâu, thò cổ ra hỏi được tý bị quát, đuổi đi cho nhanh :Sad: :Crying::Crying::Crying:... Mai, ngày kia lại báo mưa nữa chứ :Crying::Crying::Crying:
Chị ơi nếu chị đi xe được đến trước cổng viện bỏng thì chị có thể vòng vào phố Xa La ngay bên phải đường, đến ngõ 1 thì dừng lại em sẽ gọi điện về nhờ bố chồng em trông xe hộ cho chị nhé, bố mẹ chồng em ở ngay đấy.
________________________________________
camellia_hn
06/11/2008, 09:48 AM
Chị Loan ạ, lại em đây ạ, em ủng hộ 100K cho bé Tiến ạ, (....7972). Chị check cho em nhe!
Cám ơn chị nhé!
________________________________________
chIpHL
06/11/2008, 03:36 PM
Chị ơi nếu chị đi xe được đến trước cổng viện bỏng thì chị có thể vòng vào phố Xa La ngay bên phải đường, đến ngõ 1 thì dừng lại em sẽ gọi điện về nhờ bố chồng em trông xe hộ cho chị nhé, bố mẹ chồng em ở ngay đấy.
-
Cám ơn em nhều nhiều :Kiss:, nhưng hôm đó họ không cho vào ngay từ ngoài đèn xanh - đỏ. Thôi để 1, 2 hôm rồi đi thể.
________________________________________
Đồng Nát
06/11/2008, 04:31 PM
-
Cám ơn em nhều nhiều :Kiss:, nhưng hôm đó họ không cho vào ngay từ ngoài đèn xanh - đỏ. Thôi để 1, 2 hôm rồi đi thể.
Tức là đi từ Kim Giang xuốn chứ không phải từ bên Hà đông sang đâu. chiphl gà quá!!
________________________________________
ALnML
06/11/2008, 11:11 PM
Bé Tiến hôm nay đã mổ yếu lắm.....:Sad:
Mai HQ sẽ gửi cho con một hộp sữa Pedia để con mau lại sức
Ngày 06.11 nhận từ TK... số tiền 100K của camellia –hn
________________________________________
childlike mother
06/11/2008, 11:14 PM
Bé Tiến hôm nay đã mổ yếu lắm.....:Sad:
Mai HQ sẽ gửi cho con một hộp sữa Pedia để con mau lại sức
Ngày 06.11 nhận từ TK... số tiền 100K của camellia –hn
:LoveStruc: Bé Tiến cố gắng lên nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
OnlineMuon
06/11/2008, 11:50 PM
Chi Loan ơi, nhóm Những Tấm Lòng bọn em chuyển cho cháu Tiến 300K,
Chuyển đi từ tài khoản của em 0021001217014 lúc khoảng gần 8 rưỡi tối chị ạ.
Chị check hộ em với ạ.
________________________________________
MecunLan
07/11/2008, 08:35 AM
Thương bé quá mà không vào với con được. Mong con mau khỏe con nhé!
________________________________________
ALnML
07/11/2008, 05:22 PM
Chi Loan ơi, nhóm Những Tấm Lòng bọn em chuyển cho cháu Tiến 300K,
Chuyển đi từ tài khoản của em 0021001217014 lúc khoảng gần 8 rưỡi tối chị ạ.
Chị check hộ em với ạ.
Ngày 07.11 nhân từ TK...7014 số tiền 300K của Nhóm những tấm lòng - Online muon
Ngày 06.11 nhận từ TK ...3509 số tiền 250K của Đồng Nát
Ngày 06.08 nhận từ TK….88 số tiền 200K childlike mother
Hôm nay Hội quán đã gửi bé Tiến 1 hộp sưa Peđiasure to
________________________________________
chIpHL
07/11/2008, 05:49 PM
Cuối cùng thì em cũng vào thăm được bé Tiến và cháu Vi Văn Cường
----Bé Tiến hôm qua đã mổ lần thứ 1, đã lấy hết da toàn bộ phần cánh tay trái để cấy cho 1 phần ở chân. (cánh tay trái phải treo lơ lửng lên vì không thể đặt xuống giường)
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/BeTien.jpg
Khi vào cô y tá vào tiêm cháu rất sợ và ghào khóc. Đến khi em vào cháu tưởng bác sỹ cũng rãy rụa mãi, em dỗ dành, lấy sữa milô, lấy chuyện tranh cho cháu xem và đọc... thì cháu mới im và bắt đầu tỏ ra thích thú. Được 1 lúc y tá lại tiêm, cô y tá nói không tiêm anh ta quấy lắm với lại đang sốt.... thế là 1 lúc cu con vừa nghe chuyện vừa ngủ ngon lành.
Ngày mai bé tiếp tục mổ lần 2, bà cháu bảo không biết mai họ lấy da ở đâu :Sad:???:Sad:???
--- còn cháu Vi Văn Cường đã mổ tất cả 7 lần, nằm viện đã gần 2 tháng, ngày mai cũng tiếp tục mổ tiếp để cấy nốt da phần bụng. Bố cháu nói, chẳng hiểu lần này họ bóc da ở đâu vì bóc hết cả da đầu, lưng... chỗ nào còn lành lấy hết rồi......
--- Cả 2 đều quá thương... bác sỹ khá vui khi em hỏi vào thăm 2 cháu mặc dù không phải giờ thăm bệnh nhân, bác sỹ hỏi em có vào nữa không... em hứa cá nhân em sẽ vào và sẽ giúp đỡ trong khả năng...
Ps: bác ĐồngNát thanks bác nhé..... đúng là hôm nay không may cho em gặp toàn mấy anh giai giàu sang hoành tráng nên đen đủi vậy......, gặp đồng nát xem nhở.....
________________________________________
Đồng Nát
07/11/2008, 08:19 PM
Cuối cùng thì em cũng vào thăm được bé Tiến và cháu Vi Văn Cường
----Bé Tiến hôm qua đã mổ lần thứ 1, đã lấy hết da toàn bộ phần cánh tay trái để cấy cho 1 phần ở chân. (cánh tay trái phải treo lơ lửng lên vì không thể đặt xuống giường)
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/BeTien.jpg
Khi vào cô y tá vào tiêm cháu rất sợ và ghào khóc. Đến khi em vào cháu tưởng bác sỹ cũng rãy rụa mãi, em dỗ dành, lấy sữa milô, lấy chuyện tranh cho cháu xem và đọc... thì cháu mới im và bắt đầu tỏ ra thích thú. Được 1 lúc y tá lại tiêm, cô y tá nói không tiêm anh ta quấy lắm với lại đang sốt.... thế là 1 lúc cu con vừa nghe chuyện vừa ngủ ngon lành.
Ngày mai bé tiếp tục mổ lần 2, bà cháu bảo không biết mai họ lấy da ở đâu :Sad:???:Sad:???
--- còn cháu Vi Văn Cường đã mổ tất cả 7 lần, nằm viện đã gần 2 tháng, ngày mai cũng tiếp tục mổ tiếp để cấy nốt da phần bụng. Bố cháu nói, chẳng hiểu lần này họ bóc da ở đâu vì bóc hết cả da đầu, lưng... chỗ nào còn lành lấy hết rồi......
--- Cả 2 đều quá thương... bác sỹ khá vui khi em hỏi vào thăm 2 cháu mặc dù không phải giờ thăm bệnh nhân, bác sỹ hỏi em có vào nữa không... em hứa cá nhân em sẽ vào và sẽ giúp đỡ trong khả năng...
Năm ngoái tôi có đi nằm viện cùng mấy người bị mổ cấy da nên tôi biết cái vụ này. Thanh niên cỡ 30 tuổi mà nằm kêu đau rát không chịu nổi ở chỗ bị lột. Mỗi khi thay băng thì...:Sick::Sick:.
@chiphl: thấy a chỉ cho cách đi hay không nhỉ. Lần sau đi thăm bé thì gọi anh 1 tiếng nhé.
________________________________________
mecobexiu
07/11/2008, 08:46 PM
Hic, ko lấy da của người lớn như da mẹ bé hoặc người nhà bé được sao mà phải lấy da của các con như thế, làm sao chiu nổi chứ, vừa vết bỏng, vừa vết thương mới, toàn thân đều đau rát.. Làm ko kỹ, ko khéo nhiễm trùng cả phần vết thương lấy da nữa ấy chứ. Sao mà tội các bé quá, ko có gì đau đớn bằng vết bỏng cả. :Crying::Crying::Crying:
________________________________________
childlike mother
07/11/2008, 09:06 PM
Cuối cùng thì em cũng vào thăm được bé Tiến và cháu Vi Văn Cường
----Bé Tiến hôm qua đã mổ lần thứ 1, đã lấy hết da toàn bộ phần cánh tay trái để cấy cho 1 phần ở chân. (cánh tay trái phải treo lơ lửng lên vì không thể đặt xuống giường)
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/BeTien.jpg
Khi vào cô y tá vào tiêm cháu rất sợ và ghào khóc. Đến khi em vào cháu tưởng bác sỹ cũng rãy rụa mãi, em dỗ dành, lấy sữa milô, lấy chuyện tranh cho cháu xem và đọc... thì cháu mới im và bắt đầu tỏ ra thích thú. Được 1 lúc y tá lại tiêm, cô y tá nói không tiêm anh ta quấy lắm với lại đang sốt.... thế là 1 lúc cu con vừa nghe chuyện vừa ngủ ngon lành.
Ngày mai bé tiếp tục mổ lần 2, bà cháu bảo không biết mai họ lấy da ở đâu :Sad:???:Sad:???
--- còn cháu Vi Văn Cường đã mổ tất cả 7 lần, nằm viện đã gần 2 tháng, ngày mai cũng tiếp tục mổ tiếp để cấy nốt da phần bụng. Bố cháu nói, chẳng hiểu lần này họ bóc da ở đâu vì bóc hết cả da đầu, lưng... chỗ nào còn lành lấy hết rồi......
--- Cả 2 đều quá thương... bác sỹ khá vui khi em hỏi vào thăm 2 cháu mặc dù không phải giờ thăm bệnh nhân, bác sỹ hỏi em có vào nữa không... em hứa cá nhân em sẽ vào và sẽ giúp đỡ trong khả năng...
Ps: bác ĐồngNát thanks bác nhé..... đúng là hôm nay không may cho em gặp toàn mấy anh giai giàu sang hoành tráng nên đen đủi vậy......, gặp đồng nát xem nhở.....
Mình bị ghiền HQ rồi..Vào xem thì đau lòng lắm..Mà không vào thì cũng không quên được...
Mong bé Tiến chóng lành các vết thương nhé..Cố gắng lên nào :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mít và Nem
08/11/2008, 10:52 AM
Đọc và xem ảnh thấy thương các bé quá, hôm nào nhất định phải vào thăm mới được. Đợt này bận quá:Sick:.
@Chiphl: Hôm nào đi tiếp cho đi ké với nhé, mình chưa biết cái Viện này chỗ nào cả.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
08/11/2008, 11:19 AM
Mình bị ghiền HQ rồi..Vào xem thì đau lòng lắm..Mà không vào thì cũng không quên được...
Mong bé Tiến chóng lành các vết thương nhé..Cố gắng lên nào :LoveStruc::LoveStruc:
Em định tạm xa HQ vài tuần dù mới tham gia, nhưng cũng ko dc
CHiều nay 1 chị công ty em sẽ vào thăm Tiến, Cường và Trà My...
________________________________________
Mẹ Sóng
08/11/2008, 10:50 PM
Mình bị ghiền HQ rồi..Vào xem thì đau lòng lắm..Mà không vào thì cũng không quên được...
Mong bé Tiến chóng lành các vết thương nhé..Cố gắng lên nào :LoveStruc::LoveStruc:
Em cũng không có nhiều thời gian nên quanh đi quẩn lại với Linh, Túc, Công thôi :Sad:
Chúc bé Tiến và Cường mau khỏe mạnh nhé :Rose:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
10/11/2008, 11:36 AM
Chị mẹ bé Nấm (ID hnguyen) thứ 7 và CN đã vào viện Bỏng thăm Tiến. Chia sẻ của chị ấy với nhóm Những Tấm Lòng chúng em
Trong 3 bé mình vào thăm thì Tiến đang trong tình trạng sức khỏe là kém nhất. Bé ăn bằng cách đưa thẳng sữa vào dạ dày, nếu ăn bằng miệng thì ăn được rất ít, và bị nôn ra hết.
Mới mổ cấy da một bên chân, chân còn lại khả năng sáng nay (thứ 2) là mổ tiếp. Bác sỹ lấy da từ tay trái của cháu để cấy. Rất tiếc là việc dùng da nhân tạo hay da của người thân chỉ là giải pháp tạm thời, trong trường hợp bé quá yếu hoặc ko còn da để cấy mà thôi. Sau đó thì da nhân tạo hoặc da của người thân sẽ bị đào thải và bắt buộc phải cấy da của chính cháu bé. Càng làm cho bé đau và mệt hơn.
Tiến phải truyền cả máu và huyết tương. Bé đau quá, kêu suốt, có đêm bác sỹ phải dùng thuốc giảm đau để giúp cháu. :-( Rất sợ bác sỹ, nên hôm thứ 7 tớ và a.H (chồng chị hnguyen - mẹ Nhím add thêm) vào, cu cậu nhìn thấy a.H mặc áo trắng nên sợ, thế là a.H phải ra khỏi phòng đấy. Sáng chủ nhật tớ vào, trời nắng hơn một chút, tớ đứng cạnh giường cu cậu, mùi da của cu cậu bị hoại tử nên có mùi rất hôi, nghĩ mà thương quá.
Ăn ko ăn được, còn đi tiểu thì phải dùng ống xông đưa thẳng từ chim của cháu ra ngoài, chim cũng bị bỏng, khổ thân, nên ko thể đóng được bỉm. Đi ngoài rất khó khăn vì bỏng và dát mỗi khi chùi. Bà ngoại toàn dùng giấy khô để lau cho cháu, vì bà tiết kiệm.
Bé hiện tại đang được bà ngoại và dì ruột chăm, cũng còn may là bà còn khỏe và thương cháu lắm. Dì chỉ lên chăm cháu được vài ngày thôi rồi lại phải về với gia đình. Mẹ cháu thì hiện giờ phải đưa vào trại tâm thần ở quê, chẳng có ai chăm sóc cả, người chăm chính giờ đang phục vụ cháu bé.
Thực sự hôm tớ vào thăm thứ 7, mới thấy là mình mua đồ cho các cháu ko thích hợp gì cả hic. Ko biết lần sau có rút kinh nghiệm được ko đây. Tiến cần những vật dụng như sau:
- Giấy lót: Vì ko đóng bỉm được nên cần phải mua giấy lót cho cháu, size S, giấy lót giống như là cái tã giấy nhưng mà kích thước to hơn nhiều, để đặt dưới phần mông cho cháu. Vì bà ko có tiền nên quá tiết kiệm, rất ít thay cho cháu, chỉ khi nào quá bẩn. Cái này tớ cũng bảo cụ rồi, chỉ cần vương một tí phân ra cũng phải thay ngay, nếu ko nó sẽ làm nhiễm trùng vết thương, rất nguy hiểm. Hic, tớ chưa mua được cho bé bịch nào.
- Khăn ướt: Vì khi lau cho cháu, dùng giấy vệ sinh rất khô và lau ko sạch nên cần phải có giấy ướt. Tớ đã mua cho bé 1 gói. Cái này rút kinh nghiệm lần sau mua nhiều hơn.
- Sữa: cần mua loại PediaSure loại này có thể xông thẳng vào dạ dày. Vì hôm trước tớ mua loại vinamilk bé ko uống được, đành động viên bà uống giúp cháu vậy. Đã đưa rồi nên tớ ngại ko dám xin lại. Hic. Cũng may là hôm trước có chị bên hội quán đã mua cho cháu một hộp to rồi.
- Nước uống: tớ mua 2 chai Lavie. Lúc đi mua thì ko thấy loại chai to, nên đành mua loại 1.5l. Về gần đến viện lại thấy, hic. Rút kinh nghiệm thêm lần nữa
- Tiền: là cái cần thiết nhất cho bà cháu bây giờ, bởi hôm nay (thứ 2) bé sẽ mổ. Bà thì hết tiền, ăn thì ko dám ăn, toàn ăn mỳ tôm, mà ăn mỳ tôm mãi cũng ko ổn. Cơm ở viện thì 10-15K/xuất. Đắt đỏ nên bà lại tiếc. Tớ xin mạn phép gửi 500k cho bà.
________________________________________
camellia_hn
10/11/2008, 07:56 PM
:Sad: Nghe mà đau xót cho con quá!!! Có ai vào viện bỏng ngày mai hoặc ngày kia, cho mình gửi cho con bịch tã giấy với.
Cầu mong con bình an vô sự...
________________________________________
ALnML
10/11/2008, 08:10 PM
Chị Tổng kết lại cho mọi ng tiện theo dõi.
Ngày 04.11 HQ đã gửi 500K + sữa + ruốc+...mỳ
Ngày 07.11 HQ đã mua Tiến một hộp sữa Pedia to ....
Ngày 09.11 nhóm Châu Anh vào tặng 500K
Các trường hợp mình theo chỉ là sự hỗ trợ...Vậy chúng mình cân đối sao cho phù hợp với hoàn cảnh các mẹ nhé.
Chị bàn với Chi Thỏ bông mộc miên (ng phụ trách các trường hợp viên bỏng ) tính 10 ngày sẽ là 500K...Tránh sự quá thừa quá thiếu cho một trường hợp. Chúng mình có thể chia sẻ sự khó khăn cho nhiều trg hợp hơn nữa. Nếu đã vào viện bỏng mọi ng sẽ càng ko thể cầm lòng đc đâu, sờ sờ ngay trứơc mắt, thương cảm vô cùng. Các bé đều bỏng nặng từ tuyến dưới chuyển lên, dài ngày nên sức cùng lực kiệt. Đó chính là Viện Bỏng :Sad:
Ngày 10.11 nhận từ TK...0934 số tiền 100K của bo ot
________________________________________
bin_laden110607
10/11/2008, 08:19 PM
Cac me oi em ko vao vien bong duoc, co ai vao cho em gui nho cho be Tien may goi giay uot va ta giay voi, em ten Nga, so dt 095 336 7467, me nao vao duoc voi be thi alo cho em 1 tieng em dem do den nha me day a
________________________________________
chIpHL
10/11/2008, 10:12 PM
Trưa thứ 4 mình vào, vào xem tình hình thế nào, các mẹ đi hay gửi gì thì nhắn tin nhé.
Tuân thủ theo tình thần hội quán, cân đối tình hình, gửi cho cái gì thì post lên cho "chủ tịch" biết để xem mọi thứ có ổn không vì còn nhiều trường hợp, hoạt động còn lâu dài... Em vào là em hay hỏi thẳng, nói chuyện vui vẻ, thoải mái, cái gì cần cấp bách em ra ngoài mua, cái gì có rồi em mang về cũng chẳng sao...
thanks các mẹ rất nhiều vì đã quan tâm đến các bé.
________________________________________
ALnML
10/11/2008, 10:14 PM
Chi cũng mong muốn thế đó em...Hãy chú ý cái gì cần phù hợp thì gửi, còn ko trc họ thế sau họ cũng thế, cuộc sống họ là vậy. Tất cả chúng mình chỉ là sự trợ giúp...chứ ko bảo trợ hoàn toàn. Đừng làm hư họ những con ng thật thà chất phát...
________________________________________
Thuha74
11/11/2008, 09:49 AM
Trưa thứ 4 mình vào, vào xem tình hình thế nào, các mẹ đi hay gửi gì thì nhắn tin nhé.
Tuân thủ theo tình thần hội quán, cân đối tình hình, gửi cho cái gì thì post lên cho "chủ tịch" biết để xem mọi thứ có ổn không vì còn nhiều trường hợp, hoạt động còn lâu dài... Em vào là em hay hỏi thẳng, nói chuyện vui vẻ, thoải mái, cái gì cần cấp bách em ra ngoài mua, cái gì có rồi em mang về cũng chẳng sao...
thanks các mẹ rất nhiều vì đã quan tâm đến các bé.
Me ChipHL thứ 4 vào thăm bé nếu có thể được cho minh vào cùng với nhé mình là Hà ĐT 0935466833
________________________________________
huongmt
11/11/2008, 10:18 AM
Các mẹ ơi đọc mà thấy thương tâm quá, em thì ko vào thăm ác chaáu dc. Em muốn gửi 200K cho cháu, làm thế nào để gửi đây các mẹ. Có gì alô em với nhé hoặc gửi vào mail cách gửi cho em: huongmt81@yahoo.com.vn
Em tên Hương, sđt: 0989359058
________________________________________
Rophi
11/11/2008, 10:23 AM
Trưa thứ 4 mình vào, vào xem tình hình thế nào, các mẹ đi hay gửi gì thì nhắn tin nhé.
Tuân thủ theo tình thần hội quán, cân đối tình hình, gửi cho cái gì thì post lên cho "chủ tịch" biết để xem mọi thứ có ổn không vì còn nhiều trường hợp, hoạt động còn lâu dài... Em vào là em hay hỏi thẳng, nói chuyện vui vẻ, thoải mái, cái gì cần cấp bách em ra ngoài mua, cái gì có rồi em mang về cũng chẳng sao...
thanks các mẹ rất nhiều vì đã quan tâm đến các bé.
Mẹ ChIpHL ơi, mình cũng muốn gửi cho bé những đồ thiết yếu. Vậy con cần những gì, mẹ nó làm ơn liệt kê ra được không.
________________________________________
ALnML
12/11/2008, 11:36 AM
ngày 11.11 nhân từ TK...9098 số tiền 200K của Mẹ Chip Tôm Bi
Ngày 11.11 từ TK ...5615 số tiền 200K/ TS 500K của Rophi dành cho bênh nhân viện bỏng (Chi trích 100K cho Cuờng 200K cho Tiến còn 200K đang để tạm ở Quỹ chung sẽ chia cho bn bỏng nếu có trong đot tới)
Hôm nay HQ sẽ có mẹ mang vào cho Tiến một hộp sữa Pe to (32..K)
Sẽ tìm hiểu về căng tin của bệnh viện để có thể trợ giúp một cách hiệu quả hơn nữa.
Một số đồ cần mang vào các mẹ hãy chú ý thế nào để hợp với hoàn cảnh...Đã bao lần chứng kiến nhưng mình hiểu cuộc sống họ như thế và họ vẫn duy trì được như vậy.........
________________________________________
chIpHL
12/11/2008, 12:33 PM
- Xin lỗi các mẹ nhé, sáng nay đi làm mới biết công tác mới cả tuần này sẽ không có thời gian làm gì, sáng nay rảnh 30 phút nhưng không vào mạng được, không thể nhắn lại cho các mẹ được.
-Các mẹ gửi tiền thì chuyển vào tài khoản của ALnML nhé, em có vào chơi chỉ mang mấy thứ hoa quả, sữa, bánh trái, đồ dùng.... linh tinh thôi và tìm hiểu xem họ khó khăn đến chừng nào, khó khăn quá mới giúp chứ bên cạnh đã có hội quán, với lại tấm lòng mình là lâu dài... nên quan điểm của em là để cho mọi người cùng san sẻ, giúp đỡ được nhiều người thì tốt hơn.
-Thế các mẹ nhé, em sẽ alo lại cho các mẹ ngay đây.
________________________________________
mecobexiu
14/11/2008, 12:50 AM
Ko biết hôm nay tình trạng bé Tiến thế nào rồi? Có ai vào thăm bé update tình hình bé nhé. Cảm ơn các mẹ lắm :LoveStruc:
________________________________________
chIpHL
14/11/2008, 01:12 AM
-- Trưa nay em đã sang thăm bé Tiến, em đã nhận của mẹ CameliaHn 2 bịch tã giấy vào cho bé - (thanks mẹ nó nhiều nhá :LoveStruc:, em đi vội quá nên chẳng hỏi mẹ nó được câu nào), + em chỉ mua cho cháu hoa quả + dầu gội đầu cho bà.
-- Trông bé rất thương vì hôm thứ 2 mổ lần 2 đã bóc hết toàn bộ da ở cánh tay phải, nên giờ cả 2 tay phải treo lên. Bà cháu nói, hôm qua thấy tay cháu lạnh, dây buộc ở cổ tay làm cháu khó chịu, tím tái, bà cháu thương quá cởi dây ra xoa, giữ tay cho cháu vậy là cháu cho luôn cái cổ tay vào mồm cắn chảy máu ra. Từ hôm qua tới giờ bà cháu không dám cởi nữa :Crying:. Hôm nay mở mắt ra thấy em đang nhấc đùm quýt trong túi ra bé thèm thuồng lắm, em ngồi bóc luôn 1 quả cho ăn ngon lành, thương nỗi đôi môi khô rộp hết cả
- Em đã hỏi thăm tình hình 1 số vấn đề cụ thể, em thông tin thế này để các bố, các mẹ biết:
1-- Hiện nay bé Tiến chưa làm được sổ chứng nhận nghèo (bà Tiến nói tuần này đang xin xã rồi), vì vậy theo bà Tiến, cháu vẫn phải tự mua kim, dây truyền (bà Tiến nói giá cụ thể từng loại dây truyền Tiến đang truyền nên em tin).
2-- Hàng ngày bà chi mất 50 nghìn vào tiền ăn uống; + mua hoa quả cho Tiến, + mua tã lót giấy; xong 2 gia đình bệnh nhân cùng phòng cũng rất quan tâm đến bà cháu nên ăn gì họ cũng thường chia cho bà và dì của Tiến. (Hôm nay lúc em ở đó có 1 người nhà của bệnh nhân bên cạnh vào thăm cũng sang cho bé Tiến 20k). Tiền vay mượn ở quê từ lúc đi viện đến giờ ~2tr.
3-- Sữa Pediasure HQ mua 2 hộp vào, hiện tại 1 hộp còn nguyên, 1 hộp mới sử dụng khoảng 1/8, Mì tôm còn vài gói nữa, bình nước gần hết (em bảo giữ lại vỏ, dùng để chứa nước phích để nguội), hộp giấy ướt mẹ Minh Anh mua còn 1/3..... Số tiền đã nhận được từ các bố, các mẹ là 1tr200k.
4-- Vậy hiện nay cháu Tiến rất mong nhận được ở các bố, các mẹ:
- Tã lót giấy - phải dùng liên tục vì cháu đi vệ sinh tại chỗ, liên tục... do kháng sinh, do sốt.
- 1lọ kem trẻ em (chống viêm loét - bôi vùng mông do đi vs liên tục)
- Giấy ướt
- 1 khăn mặt
- Tiền (cái này các mẹ gửi qua HQ - để các xếp theo dõi chi tiêu cho hợp lý)
- Vào thăm thì các mẹ có thể mua cho cháu hoa quả (cháu thích ăn táo, quýt)
-- Thế nhé các mẹ, đi xa, em vào vội quá, mẹ nào vào thì post thêm thông tin nhé. cám ơn các mẹ nhiều :Kiss:
________________________________________
me miu
14/11/2008, 04:42 AM
Chị Loan ơi trích giúp em 300K cho bé với ạ. Thực sự đọc những trang này thương lắm ấy, rồi nó cứ ám ảnh mãi. Em lại đi một vòng ủng hộ các bé, chị thống kê giúp em nhé. Nếu hết tiền thì em lại chuyển bổ sung
Cảm ơn chị nhiều nhá, mong chị khỏe và lúc nào cũng hạnh phúc để đem niềm vui bù đắp đến cho bao đứa trẻ bất hành
________________________________________
Little bear
14/11/2008, 09:43 AM
-- Trưa nay em đã sang thăm bé Tiến, em đã nhận của mẹ CameliaHn 2 bịch tã giấy vào cho bé - (thanks mẹ nó nhiều nhá :LoveStruc:, em đi vội quá nên chẳng hỏi mẹ nó được câu nào), + em chỉ mua cho cháu hoa quả + dầu gội đầu cho bà.
-- Trông bé rất thương vì hôm thứ 2 mổ lần 2 đã bóc hết toàn bộ da ở cánh tay phải, nên giờ cả 2 tay phải treo lên. Bà cháu nói, hôm qua thấy tay cháu lạnh, dây buộc ở cổ tay làm cháu khó chịu, tím tái, bà cháu thương quá cởi dây ra xoa, giữ tay cho cháu vậy là cháu cho luôn cái cổ tay vào mồm cắn chảy máu ra. Từ hôm qua tới giờ bà cháu không dám cởi nữa :Crying:. Hôm nay mở mắt ra thấy em đang nhấc đùm quýt trong túi ra bé thèm thuồng lắm, em ngồi bóc luôn 1 quả cho ăn ngon lành, thương nỗi đôi môi khô rộp hết cả
- Em đã hỏi thăm tình hình 1 số vấn đề cụ thể, em thông tin thế này để các bố, các mẹ biết:
1-- Hiện nay bé Tiến chưa làm được sổ chứng nhận nghèo (bà Tiến nói tuần này đang xin xã rồi), vì vậy theo bà Tiến, cháu vẫn phải tự mua kim, dây truyền (bà Tiến nói giá cụ thể từng loại dây truyền Tiến đang truyền nên em tin).
2-- Hàng ngày bà chi mất 50 nghìn vào tiền ăn uống; + mua hoa quả cho Tiến, + mua tã lót giấy; xong 2 gia đình bệnh nhân cùng phòng cũng rất quan tâm đến bà cháu nên ăn gì họ cũng thường chia cho bà và dì của Tiến. (Hôm nay lúc em ở đó có 1 người nhà của bệnh nhân bên cạnh vào thăm cũng sang cho bé Tiến 20k). Tiền vay mượn ở quê từ lúc đi viện đến giờ ~2tr.
3-- Sữa Pediasure HQ mua 2 hộp vào, hiện tại 1 hộp còn nguyên, 1 hộp mới sử dụng khoảng 1/8, Mì tôm còn vài gói nữa, bình nước gần hết (em bảo giữ lại vỏ, dùng để chứa nước phích để nguội), hộp giấy ướt mẹ Minh Anh mua còn 1/3..... Số tiền đã nhận được từ các bố, các mẹ là 1tr200k.
4-- Vậy hiện nay cháu Tiến rất mong nhận được ở các bố, các mẹ:
- Tã lót giấy - phải dùng liên tục vì cháu đi vệ sinh tại chỗ, liên tục... do kháng sinh, do sốt.
- 1lọ kem trẻ em (chống viêm loét - bôi vùng mông do đi vs liên tục)
- Giấy ướt
- 1 khăn mặt
- Tiền (cái này các mẹ gửi qua HQ - để các xếp theo dõi chi tiêu cho hợp lý)
- Vào thăm thì các mẹ có thể mua cho cháu hoa quả (cháu thích ăn táo, quýt)
-- Thế nhé các mẹ, đi xa, em vào vội quá, mẹ nào vào thì post thêm thông tin nhé. cám ơn các mẹ nhiều :Kiss:
Gửi đồ dùng thì gửi cho chị à?
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
14/11/2008, 10:11 AM
-- Trưa nay em đã sang thăm bé Tiến, em đã nhận của mẹ CameliaHn 2 bịch tã giấy vào cho bé - (thanks mẹ nó nhiều nhá :LoveStruc:, em đi vội quá nên chẳng hỏi mẹ nó được câu nào), + em chỉ mua cho cháu hoa quả + dầu gội đầu cho bà.
-- Trông bé rất thương vì hôm thứ 2 mổ lần 2 đã bóc hết toàn bộ da ở cánh tay phải, nên giờ cả 2 tay phải treo lên. Bà cháu nói, hôm qua thấy tay cháu lạnh, dây buộc ở cổ tay làm cháu khó chịu, tím tái, bà cháu thương quá cởi dây ra xoa, giữ tay cho cháu vậy là cháu cho luôn cái cổ tay vào mồm cắn chảy máu ra. Từ hôm qua tới giờ bà cháu không dám cởi nữa :Crying:. Hôm nay mở mắt ra thấy em đang nhấc đùm quýt trong túi ra bé thèm thuồng lắm, em ngồi bóc luôn 1 quả cho ăn ngon lành, thương nỗi đôi môi khô rộp hết cả
- Em đã hỏi thăm tình hình 1 số vấn đề cụ thể, em thông tin thế này để các bố, các mẹ biết:
1-- Hiện nay bé Tiến chưa làm được sổ chứng nhận nghèo (bà Tiến nói tuần này đang xin xã rồi), vì vậy theo bà Tiến, cháu vẫn phải tự mua kim, dây truyền (bà Tiến nói giá cụ thể từng loại dây truyền Tiến đang truyền nên em tin).
2-- Hàng ngày bà chi mất 50 nghìn vào tiền ăn uống; + mua hoa quả cho Tiến, + mua tã lót giấy; xong 2 gia đình bệnh nhân cùng phòng cũng rất quan tâm đến bà cháu nên ăn gì họ cũng thường chia cho bà và dì của Tiến. (Hôm nay lúc em ở đó có 1 người nhà của bệnh nhân bên cạnh vào thăm cũng sang cho bé Tiến 20k). Tiền vay mượn ở quê từ lúc đi viện đến giờ ~2tr.
3-- Sữa Pediasure HQ mua 2 hộp vào, hiện tại 1 hộp còn nguyên, 1 hộp mới sử dụng khoảng 1/8, Mì tôm còn vài gói nữa, bình nước gần hết (em bảo giữ lại vỏ, dùng để chứa nước phích để nguội), hộp giấy ướt mẹ Minh Anh mua còn 1/3..... Số tiền đã nhận được từ các bố, các mẹ là 1tr200k.
4-- Vậy hiện nay cháu Tiến rất mong nhận được ở các bố, các mẹ:
- Tã lót giấy - phải dùng liên tục vì cháu đi vệ sinh tại chỗ, liên tục... do kháng sinh, do sốt.
- 1lọ kem trẻ em (chống viêm loét - bôi vùng mông do đi vs liên tục)
- Giấy ướt
- 1 khăn mặt
- Tiền (cái này các mẹ gửi qua HQ - để các xếp theo dõi chi tiêu cho hợp lý)
- Vào thăm thì các mẹ có thể mua cho cháu hoa quả (cháu thích ăn táo, quýt)
-- Thế nhé các mẹ, đi xa, em vào vội quá, mẹ nào vào thì post thêm thông tin nhé. cám ơn các mẹ nhiều :Kiss:
Mai chị hnguyen ở cty em sẽ vào viện Bỏng. Chị cho em hỏi nhé
1. TÃ giấy hay bỉm thì tốt hơn
2. Kem chống viêm loét có phải cái kháng sinh gì loại tuýt để bôi bên ngoài ko ạ
Trả lời em ngay nhé để em còn dặn chị í mua
________________________________________
ALnML
14/11/2008, 10:20 AM
Ôi ChipHL ơi em chuyên nghiệp quá đi thôi:LoveStruc:
Như vậy Tiến từ 04.11 đến giờ là có 1200K....HQ tạm thời sẽ kéo dài hơn nữa nhé
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với HQ tại Viện Bỏng...HQ chờ điều này từ lâu lắm rồi :LoveStruc:
________________________________________
Medela Linh Đàm
14/11/2008, 10:52 AM
Đọc về trường hợp này cũng thương đến chảy nước mắt . Chị Loan ơi chiều nay em sẽ chuyển khoản một ít tiền để góp sức cùng các chị lo cho bé . Đọc thấy nhiều trường hợp thương tâm quá , mà sức người có hạn . Thôi thì của ít lòng nhiều , góp gió thành bão , cũng chỉ mong được chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh !
À mà các chị cho em hỏi tí, viện Bỏng là ở đường nào ạ ? Em ko phải dân HN nên gà mờ lém ! Xem có gần nhà em ko để thỉnh thoảng em ghé vào chứ em đi làm xa nên ko có nhiều thời gian chị ạ :Sad:
________________________________________
bo ot
14/11/2008, 02:25 PM
Chị Loan nhớ giúp vấn đề trưa nay tôi đã gọi điện hỏi nhé
________________________________________
Medela Linh Đàm
14/11/2008, 05:44 PM
Chị Loan ơi em gửi cho bé 100k (trong tổng 200k) từ TK ...7689 chị nhé !
________________________________________
camellia_hn
14/11/2008, 08:37 PM
-- Trưa nay em đã sang thăm bé Tiến, em đã nhận của mẹ CameliaHn 2 bịch tã giấy vào cho bé - (thanks mẹ nó nhiều nhá :LoveStruc:, em đi vội quá nên chẳng hỏi mẹ nó được câu nào), + em chỉ mua cho cháu hoa quả + dầu gội đầu cho bà.
-- Trông bé rất thương vì hôm thứ 2 mổ lần 2 đã bóc hết toàn bộ da ở cánh tay phải, nên giờ cả 2 tay phải treo lên. Bà cháu nói, hôm qua thấy tay cháu lạnh, dây buộc ở cổ tay làm cháu khó chịu, tím tái, bà cháu thương quá cởi dây ra xoa, giữ tay cho cháu vậy là cháu cho luôn cái cổ tay vào mồm cắn chảy máu ra. Từ hôm qua tới giờ bà cháu không dám cởi nữa :Crying:. Hôm nay mở mắt ra thấy em đang nhấc đùm quýt trong túi ra bé thèm thuồng lắm, em ngồi bóc luôn 1 quả cho ăn ngon lành, thương nỗi đôi môi khô rộp hết cả
- Em đã hỏi thăm tình hình 1 số vấn đề cụ thể, em thông tin thế này để các bố, các mẹ biết:
1-- Hiện nay bé Tiến chưa làm được sổ chứng nhận nghèo (bà Tiến nói tuần này đang xin xã rồi), vì vậy theo bà Tiến, cháu vẫn phải tự mua kim, dây truyền (bà Tiến nói giá cụ thể từng loại dây truyền Tiến đang truyền nên em tin).
2-- Hàng ngày bà chi mất 50 nghìn vào tiền ăn uống; + mua hoa quả cho Tiến, + mua tã lót giấy; xong 2 gia đình bệnh nhân cùng phòng cũng rất quan tâm đến bà cháu nên ăn gì họ cũng thường chia cho bà và dì của Tiến. (Hôm nay lúc em ở đó có 1 người nhà của bệnh nhân bên cạnh vào thăm cũng sang cho bé Tiến 20k). Tiền vay mượn ở quê từ lúc đi viện đến giờ ~2tr.
3-- Sữa Pediasure HQ mua 2 hộp vào, hiện tại 1 hộp còn nguyên, 1 hộp mới sử dụng khoảng 1/8, Mì tôm còn vài gói nữa, bình nước gần hết (em bảo giữ lại vỏ, dùng để chứa nước phích để nguội), hộp giấy ướt mẹ Minh Anh mua còn 1/3..... Số tiền đã nhận được từ các bố, các mẹ là 1tr200k.
4-- Vậy hiện nay cháu Tiến rất mong nhận được ở các bố, các mẹ:
- Tã lót giấy - phải dùng liên tục vì cháu đi vệ sinh tại chỗ, liên tục... do kháng sinh, do sốt.
- 1lọ kem trẻ em (chống viêm loét - bôi vùng mông do đi vs liên tục)
- Giấy ướt
- 1 khăn mặt
- Tiền (cái này các mẹ gửi qua HQ - để các xếp theo dõi chi tiêu cho hợp lý)
- Vào thăm thì các mẹ có thể mua cho cháu hoa quả (cháu thích ăn táo, quýt)
-- Thế nhé các mẹ, đi xa, em vào vội quá, mẹ nào vào thì post thêm thông tin nhé. cám ơn các mẹ nhiều :Kiss:
Ôi, mẹ nó cảm ơn mình làm mình ngượng quá. Ai lại chỉ vì 2 bọc bỉm bé tẹo, mà mẹ nó phải phi cái xe 4 bánh to đùng qua tận chỗ mình lấy. Hic! Không khéo tiền xăng bằng đúng tiền 2 bọc bỉm í. Thế quái nào mà đợt này mình xui quá, xe máy hỏng, máy tính hỏng...Giờ đi làm toàn phải đi xe ôm hoặc đi nhờ. Công việc thì rõ lắm. (mà lương thì chả bao nhiêu). Thế nên thương các con cũng đành gửi các mẹ mang vào. Mong các mẹ thông cảm nhé!!!
________________________________________
Mít và Nem
14/11/2008, 09:23 PM
-- Trưa nay em đã sang thăm bé Tiến, em đã nhận của mẹ CameliaHn 2 bịch tã giấy vào cho bé - (thanks mẹ nó nhiều nhá :LoveStruc:, em đi vội quá nên chẳng hỏi mẹ nó được câu nào), + em chỉ mua cho cháu hoa quả + dầu gội đầu cho bà.
-- Trông bé rất thương vì hôm thứ 2 mổ lần 2 đã bóc hết toàn bộ da ở cánh tay phải, nên giờ cả 2 tay phải treo lên. Bà cháu nói, hôm qua thấy tay cháu lạnh, dây buộc ở cổ tay làm cháu khó chịu, tím tái, bà cháu thương quá cởi dây ra xoa, giữ tay cho cháu vậy là cháu cho luôn cái cổ tay vào mồm cắn chảy máu ra. Từ hôm qua tới giờ bà cháu không dám cởi nữa :Crying:. Hôm nay mở mắt ra thấy em đang nhấc đùm quýt trong túi ra bé thèm thuồng lắm, em ngồi bóc luôn 1 quả cho ăn ngon lành, thương nỗi đôi môi khô rộp hết cả
- Em đã hỏi thăm tình hình 1 số vấn đề cụ thể, em thông tin thế này để các bố, các mẹ biết:
1-- Hiện nay bé Tiến chưa làm được sổ chứng nhận nghèo (bà Tiến nói tuần này đang xin xã rồi), vì vậy theo bà Tiến, cháu vẫn phải tự mua kim, dây truyền (bà Tiến nói giá cụ thể từng loại dây truyền Tiến đang truyền nên em tin).
2-- Hàng ngày bà chi mất 50 nghìn vào tiền ăn uống; + mua hoa quả cho Tiến, + mua tã lót giấy; xong 2 gia đình bệnh nhân cùng phòng cũng rất quan tâm đến bà cháu nên ăn gì họ cũng thường chia cho bà và dì của Tiến. (Hôm nay lúc em ở đó có 1 người nhà của bệnh nhân bên cạnh vào thăm cũng sang cho bé Tiến 20k). Tiền vay mượn ở quê từ lúc đi viện đến giờ ~2tr.
3-- Sữa Pediasure HQ mua 2 hộp vào, hiện tại 1 hộp còn nguyên, 1 hộp mới sử dụng khoảng 1/8, Mì tôm còn vài gói nữa, bình nước gần hết (em bảo giữ lại vỏ, dùng để chứa nước phích để nguội), hộp giấy ướt mẹ Minh Anh mua còn 1/3..... Số tiền đã nhận được từ các bố, các mẹ là 1tr200k.
4-- Vậy hiện nay cháu Tiến rất mong nhận được ở các bố, các mẹ:
- Tã lót giấy - phải dùng liên tục vì cháu đi vệ sinh tại chỗ, liên tục... do kháng sinh, do sốt.
- 1lọ kem trẻ em (chống viêm loét - bôi vùng mông do đi vs liên tục)
- Giấy ướt
- 1 khăn mặt
- Tiền (cái này các mẹ gửi qua HQ - để các xếp theo dõi chi tiêu cho hợp lý)
- Vào thăm thì các mẹ có thể mua cho cháu hoa quả (cháu thích ăn táo, quýt)
-- Thế nhé các mẹ, đi xa, em vào vội quá, mẹ nào vào thì post thêm thông tin nhé. cám ơn các mẹ nhiều :Kiss:
@mechipHL: Mẹ nó hôm nọ bảo hoãn lại hôm khác đi thế mà hôm nay đi lại không gọi mình nhé:Sad:
Kem bôi cho cháu em nghĩ nên bôi kem chống hăm ý nhỉ, con em hay dùng Budchen của Đức, rất tốt mà mua hộp to đâu 80-85k, em mai sẽ thu xếp mua luôn cho cháu 1 hộp.
Có mẹ nào sáng thứ 2 vào viện Bỏng được ko? Sáng thứ 2 mình phải vào Hà Tây có việc nên sẽ tiện đi thăm mấy cháu luôn. Dự định đi vào tầm 9h ý nhé. Ai đi được pm cho mình rồi đi nhé, ở nhà vẫn có mạng mà. Ngại post điện thoại lên đây lắm.
Mình đã chuẩn bị ít đồ gồm mì tôm, sữa tươi rồi, sẽ mua thêm mấy thứ con cần như mẹ chiphl đã nói.
Nếu ko có mẹ nào đi cùng chiều mai thì mình sẽ chia ra đi hai buổi chiều mai tý và thứ hai buổi sáng tý để mang đồ cho mấy cháu viện Bỏng.
________________________________________