Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học
Sau khi bàn bạc lại có thay đổi chút xíu, các anh Chim đi oto ưu tiên để chở dầu Tràm về nên Đà Nẵng sẽ gửi phông bạt ra Quảng Trị cùng hàng trước, Susu nhận trách nhiệm cắt Decan dán lên phông CSTT vì phông CSTT Đà Nẵng còn mớn hơn và không bị thủng
Xe có thể sẽ đi qua Huế vì đường tránh Quảng Trị hơi xấu, được cái không bị bắn tốc độ sẽ nhanh hơn thôi.
Sao nàng biết phông HN thủng thế

Chuyện cái phông buồn cười lắm, Vừa chụp ảnh với thầy cô xong LG hò , gỡ phông xuống. HG bảo chị ơi thủng 1 lỗ, mấy chị em quay hết ra chăm chú nhìn đi nhìn lại 1 lỗ rồi 2 lỗ, ngậm ngùi tiếc rẻ để lại ko mang về. Hiện giờ đang ở Sơn Hải Bắc Giang.

Phông đó cũng theo chúng mình gần 3 năm rồi đấy nhỉ.
EBN ơi nàng ko đi ở nhà in ngay phông to để giành chuyến đi cuối năm nhé.
Vậy chuyện in 1 phông dán phông to gửi trc ra QT + 1 phông dán xe : Giao Susu
@Lý: Ôi NTCM và OF : Các bạn chỉ giúp mình đi tiền trạm và giúp đưa đến các điểm lẻ thôi. Con chương trình chính sẽ do mình chủ động.
Chị đang đợi sơ đồ đường đi của điểm lẻ , và điểm tập kết điểm lẻ từ NTCM đưa lên mọi ng cùng tham khảo đây.
@HN : Đoàn HN đi bằng ô tô giường nằm sẽ do Ánh T&G dẫn đầu. Phương tiện có thể thay đổi vì đang chờ xem OF có xe ko + đk sức khoẻ của cá nhân mới thống nhất.
Theo đường MB : Gặp OG
Ai làm hộ ds HN và ĐN với nhé.