ALnML
Super Moderator
Theo thông lệ chúng ta mở topic Tường thuật trực tiếp cho các chuyến đi tập thể.
Topic chuẩn bị cho hoạt động lần này, xin mời theo dõi ở Đây
Tết đã cận kề, ngoài trời lạnh thấu xương nhưng 45 hộ dân với hơn 132 con người ( 22 trẻ em) ở thôn 11 xã Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái vẫn ko biết đến ánh sáng điện nước, vẫn lạnh và rét, ko biết hạt gạo thơm dẻo mà quanh năm chỉ sắn với sắn mà thôi.
Ngày hôm đó 3.1.2012 trong Chuyến đi tiền trạm lần 1 đến huyện Yên Bình Yên Bái giữa cảnh đất trời thật hùng vĩ, núi giăng núi mây giăng mây. Đẹp vô cùng nhưng cũng xót xa vô cùng khi thỉnh thoảng lại nhìn thấy hai bên đường một "bãi' sắn. Sắn, dân ở đó chủ yếu sống nhờ vào sắn, rẻ vô cùng , đầu vụ còn đc 1000 đ, giữa vụ chỉ còn 700 đ bán sang TQ có khi còn ít hơn. Tất cả nhà chục miệng ăn chỉ trông mong vào sắn sắn sắn và sắn .
Trước khi đến với mảnh đất này, chúng tôi được nghe kể về "rốn nghèo" của Xuân Long, nhưng thực tiếc do phải đến nhiều ở huyện điểm Yên Bình, nên vào đến đó thì thời gian quá muộn , chỉ đến đầu thôn. Muốn vào thôn chỉ có cách đi bộ, hoặc xe máy lội suối mà thôi. Khi ra về lòng vẫn tiếc nuối.
Và sau đó vài hôm Bừa đã thân chinh thay chúng tôi thực hiện chuyến đi tiền trạm lần 2 vào tới tận thôn. Chuyến đi của B nhiều thuận lợi, ra về B đã kể với chúng tôi những cảm xúc, những khắc khoải, những mơ ước của người dân ở đó. Bừa nói ở đó họ như ko phải con người. Nghe mà đau nhức nhối con tim.
Dù sáng nay mấy mụ già chúng tôi đã quyết làm một chuyến sau Tết vào tháng 3 sẽ đến đó, nhưng đêm nay lại thấy sôi sục ý chí, Tết này nếu ko chỉa sẻ thì chúng tôi sẽ xót xa, sẽ tiếc nuối và sẽ ko yên .
Nhà mình ơi hãy cùng nắm tay nhau quyết tâm thứ bảy 14.01.2012 tức 21.12.2011 al chúng mình chia sẻ cùng bà con cô bác thôn 11, xã Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái nhé.
Thời gian gấp gáp, đường đi vào thôn khó khăn lạnh rét, chúng mình hãy sớm đăng ký để thuê xe và liên hệ trên đó thuê công nông chở đồ, Thành viên nhà mình ai có sức khỏe cố gắng tham gia đợt này nhé. Xin cảm ơn và rất rất cảm ơn cả nhà mình.
Đây là 1 vài hình ảnh chuyến đi tiền trạm:
Và đây là những lời nhắn nhủ, lời chúc thân thương của nhà CSTT dành cho đoàn:
Topic chuẩn bị cho hoạt động lần này, xin mời theo dõi ở Đây
Tết đã cận kề, ngoài trời lạnh thấu xương nhưng 45 hộ dân với hơn 132 con người ( 22 trẻ em) ở thôn 11 xã Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái vẫn ko biết đến ánh sáng điện nước, vẫn lạnh và rét, ko biết hạt gạo thơm dẻo mà quanh năm chỉ sắn với sắn mà thôi.
Ngày hôm đó 3.1.2012 trong Chuyến đi tiền trạm lần 1 đến huyện Yên Bình Yên Bái giữa cảnh đất trời thật hùng vĩ, núi giăng núi mây giăng mây. Đẹp vô cùng nhưng cũng xót xa vô cùng khi thỉnh thoảng lại nhìn thấy hai bên đường một "bãi' sắn. Sắn, dân ở đó chủ yếu sống nhờ vào sắn, rẻ vô cùng , đầu vụ còn đc 1000 đ, giữa vụ chỉ còn 700 đ bán sang TQ có khi còn ít hơn. Tất cả nhà chục miệng ăn chỉ trông mong vào sắn sắn sắn và sắn .
Trước khi đến với mảnh đất này, chúng tôi được nghe kể về "rốn nghèo" của Xuân Long, nhưng thực tiếc do phải đến nhiều ở huyện điểm Yên Bình, nên vào đến đó thì thời gian quá muộn , chỉ đến đầu thôn. Muốn vào thôn chỉ có cách đi bộ, hoặc xe máy lội suối mà thôi. Khi ra về lòng vẫn tiếc nuối.
Và sau đó vài hôm Bừa đã thân chinh thay chúng tôi thực hiện chuyến đi tiền trạm lần 2 vào tới tận thôn. Chuyến đi của B nhiều thuận lợi, ra về B đã kể với chúng tôi những cảm xúc, những khắc khoải, những mơ ước của người dân ở đó. Bừa nói ở đó họ như ko phải con người. Nghe mà đau nhức nhối con tim.
Dù sáng nay mấy mụ già chúng tôi đã quyết làm một chuyến sau Tết vào tháng 3 sẽ đến đó, nhưng đêm nay lại thấy sôi sục ý chí, Tết này nếu ko chỉa sẻ thì chúng tôi sẽ xót xa, sẽ tiếc nuối và sẽ ko yên .
Nhà mình ơi hãy cùng nắm tay nhau quyết tâm thứ bảy 14.01.2012 tức 21.12.2011 al chúng mình chia sẻ cùng bà con cô bác thôn 11, xã Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái nhé.
Thời gian gấp gáp, đường đi vào thôn khó khăn lạnh rét, chúng mình hãy sớm đăng ký để thuê xe và liên hệ trên đó thuê công nông chở đồ, Thành viên nhà mình ai có sức khỏe cố gắng tham gia đợt này nhé. Xin cảm ơn và rất rất cảm ơn cả nhà mình.
Đây là 1 vài hình ảnh chuyến đi tiền trạm:






mecunlinh nói:Danh sách tham gia chốt ở đây ạ :
1. Tyruoi : trưởng đoàn
2.3.4.5. Hanhsonlinh + 3 bạn
6. Bừa: Confirm
7. Temporal_life : Confirm
8. Bạn Temp : Confirm
9. Cháo Bột No1
10. Giun đất - confirm
11. dieuhuong
12&13. Chíc chíc và Quang Anh: Confirm
14. Thuyvuong ( cho em dập dòm, khỏe là em đi ngay.........Yếu cũng cho em xin đi để vỗ tay nhé
15. Xu kem Confirm
16. letuanninh (sẽ cố gắng hết mình để có thể tham gia với mọi người)
17. sinhneu : em ơi nhắn lại số ĐT. ĐT chị bị gọi liên tục giờ ko biết số nào của em nữa.
18. Quân
19. OMM
20. Lg
- Thời gian tập trung : 03.45g ngày 14/01. Sau khi bốc hàng trong kho lên xe, chúng ta sẽ khởi hành luôn.
- Địa điểm tập trung : A9 lô3 khu ĐTM Định công - nhà mequoctrung (C. Tịnh 0912469988 ) Nhà mequoctrung có thể để được 20 xe máy.
- Chi phí : thành viên tham gia tạm đóng góp 250k/người gồm tiền xe, ăn sáng (phở/mì) trên đường, ăn trưa ở trong thôn 11. Ăn tối ( nếu có ) campuchia.
Kế hoạch chuyến đi :
- 04.15g ngày 14/01 xuất phát từ HN
- Khoảng 9.30 đến cách thôn 11 khoảng 2km. Từ đây đường xấu, nếu xe to đi vào tận thôn được thì tốt, nếu ko chúng ta sẽ phải tăng bo hàng và người lên xe công nông.
Bác trưởng thôn đã đặt sẵn 2-3 xe công nông để giúp chúng ta chuyển hàng & người vào thôn.
Khi hàng tập kết tại điểm phát quà, các TV chia nhóm làm việc :
- Dán & treo phông : Quang Anh, sinhneu
- Giao lưu : Bừa, letuanninh
- Còn lại sẽ chia quà ( hanhsonlinh phụ trách)
Một suất quà cho mỗi hộ ( tổng 45 hộ ) gồm :
- 01 chăn bông
- 05 kg gạo tẻ
- 05 kg gạo nếp
- 0.5 kg đậu xanh
- 02 cái bánh chưng
- 01 cây giò 0.5 kg
- 01 gói bánh qui Hữu nghị
- 02 gói kẹo Oishi
- 01 áo phông dài tay mới (291179 uh)
- 1 mũ len 2 lớp (chichic uh)
Và hộ nào có trẻ em thì có thêm sữa Hipp + cháo ăn liền. Bạn Quân sẽ phụ trách phần quà này.
Ngoài ra còn có quần áo cũ mọi người quyên góp được sẽ gửi bác trưởng thôn để chia cho dân sau.
Sorry cả nhà đợt này em không tham gia được nên giao cho tyruoi làm trưởng đoàn, anh Bừa phụ trách giao lưu, hanhsonlinh phụ trách chia hàng, Temp. phụ trách chụp ảnh.
Và đây là những lời nhắn nhủ, lời chúc thân thương của nhà CSTT dành cho đoàn:
Trời rất là lạnh , mọi người phải tập trung từ 4h sáng càng lạnh hơn, nhớ mặc thật ấm nhé /
Thế đi ủng có khi lại hơn, vừa ấm chân vừa lội được suối.
Chúc chuyến đi của nhà mình thành công tốt đẹp :x
Mai em bận từ sáng sớm, giờ vào chúc cả nhà mình chuyến đi thành công hơn mong đợi, chờ tin chiến thắng của nhà mình!
Yêu cả nhà!