(MS129.2/CN) 17.3.2009 - Trợ giúp hai mẹ con Sơn ở trường Đinh Xá, Bình Lục, Hà Nam - Viêm đa dây thần kinh - Mẹ goá con côi

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp hai mẹ con Sơn - Viêm đa dây thần kinh - Mẹ goá con côi

Sơn vẫn chưa tự đi được, hai bà cháu lại đang nội trú ở bệnh viện viện Châm cứu Trung ương. Nga ở nhà chăm con gái, cháu được hơn 7kg, hơi còi, nhưng rất cứng cáp, đã biết ngồi rồi:x. Đợt điều trị này của Sơn kéo dài khoảng một tháng, tùy theo tiến triển của bệnh, nhưng chắc sẽ mất nhiều thời gian thì mới có thể hồi phục hoàn toàn. Vậy là Sơn lỡ mất 2 năm học rồi. :(
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp hai mẹ con Sơn - Viêm đa dây thần kinh - Mẹ goá con côi

Sơn bây giờ đã vịn ghế đứng lên, tự đi được một đoạn ngắn, nếu đi xa, mẹ mới phải dìu. Hàng tháng bà vẫn đưa cháu lên điều trị tại bệnh viện Châm cứu Trung ương. Cả 3 mẹ con vẫn tá túc nhà ông bà ngoại, con gái lớn trộm vía cứng cáp, đã chập chững tập đi và bi bô qua điện thoại rồi, mẹ đưa điện thoại cứ ê a, nghe đáng yêu lắm:-*! Cũng vào ngày này năm trước, cả nhà còn trực ở viện Nhi, năm nay được quây quần bên gia đình, con cái dần khỏe mạnh, hồi phục. Mừng cho Nga quá!:x
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp hai mẹ con Sơn - Viêm đa dây thần kinh - Mẹ goá con côi

17 tháng kể từ ngày Sơn xuất viện, bây giờ đã trở lại cuộc sống bình thường, tự chăm sóc được cho bản thân, tự đến nhà cô giáo ôn tập và học chương trình lớp 5 để năm học tới có thể theo học luôn chương trình lớp 6. Con gái thứ 2 của mẹ Nga sinh đúng vào thời điểm đó cũng đã biết đi, đang tập nói bi bô. Cả 3 mẹ con vẫn ở nhà bà ngoại, nhờ ông bà chăm lo.

Gọi điện thoại cho Nga, nói chuyện với Sơn mà mừng rơi nước mắt. Mẹ Sơn thật sự đáng khâm phục, tình yêu của mẹ dành cho con không gì có thể sánh được@};-:x. Mong sao tất cả các bà mẹ trên thế gian này đều yêu con mình như thế.
 
Top