(MS129.2/TT) 12.5.2012 - Tường thuật TT: CSTT đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trả lời: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Nhà này chán quá chồng hát vợ vỗ tay :D nản :D
Thế "cây Ớt " muốn sao mới ko " trán"
Lại khai quật thêm một nhân tài. Vỗ tay tiếp cho cậu "trán"
 
2,080
0
0
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Tiếp đi , cấm ém hàng, chiều qua đã có cuộc du ngoạn ở Bán đảo Sơn trà, tuyệt vời luôn . Đề nghị up lên cho mọi ngừoi chảy nước miếng . Cả con cá nặng 5kg nữa /
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Trả lời: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Nhà này chán quá chồng hát vợ vỗ tay :D nản :D
Phóng sự của anh cảm động quá, nhất là lúc các con ăn, em không được chứng kiến vì bị đổi địa điểm.
Chỉ nghe kể, bữa cơm các con có món canh Cà và Bắp cải.. ôi món này sao không chia làm 2 nhỉ ... Lại thấy sự chuẩn bị của mình còn thiếu sót nhiều quá... giá như lại được một lần trở lại để được trọn vẹn hơn..
Cám ơn các anh chị ở mọi miền , cám ơn tất cả ....
 
38
0
0
Trả lời: Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Tiếp đi , cấm ém hàng, chiều qua đã có cuộc du ngoạn ở Bán đảo Sơn trà, tuyệt vời luôn . Đề nghị up lên cho mọi ngừoi chảy nước miếng . Cả con cá nặng 5kg nữa /
Cô đi mà up tôi ko up được nữa ,, tôi down rồi :))
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Sau khi đưa từng thành viên về nhà, tớ vào đến nhà mình lúc 6 giờ kém 10, lao vào tắm, sau đó ngã ngất trên giường đến giờ mới tỉnh dậy. Tớ đi cafe đây để đảm bảo sinh hoạt thường ngày :D
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Nhà Ớt chồng hát vợ khen, chồng up vợ down, chồng down vợ up :D Nhất :D
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Cô đi mà up tôi ko up được nữa ,, tôi down rồi :))
Thôi thôi 2 ông mụ này cấm cãi nhau, mụ Ớt đâu rồi đi lọc sữa nấm cho ông Ớt uống nào, tăng sức đề kháng để lão ý còn úp ảnh tiếp :D

Up hết đợt ảnh này ông Ớt nhớ gửi tiền vào cho tôi đi khám cái tai nhé, vì cái giọng"bye" của ông mà tôi lủng màng nhỉ rồi đây này :'>
 
9
0
0

Nhimyeu

New Member
Trả lời: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Đọc 1 lèo hết topic này mà thấy mắt cay cay! Nhìn bữa cơm của các con mà thêm động lực cố gắng đi cùng CSTT. Hy vọng trong tương lai ko xa em bám càng cùng mọi người được ^_^
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Chúc mừng chuyến đi của nhà mình đã thành công vượt qua bao nhiêu trở ngại. Nhìn bữa cơm của tụi trẻ mà thương quá =((.
 
38
0
0
Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Thôi thôi 2 ông mụ này cấm cãi nhau, mụ Ớt đâu rồi đi lọc sữa nấm cho ông Ớt uống nào, tăng sức đề kháng để lão ý còn úp ảnh tiếp :D

Up hết đợt ảnh này ông Ớt nhớ gửi tiền vào cho tôi đi khám cái tai nhé, vì cái giọng"bye" của ông mà tôi lủng màng nhỉ rồi đây này :'>
Hớ hớ đọc đến cái đoạn lủng màng mình toát cả mồ hôi :))
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Đây là đoạn mà mình sẽ không bao giờ quên, sau khi dỡ hàng xuống điểm Trường Trà Mai, trời bắt đầu lắc rắc mưa, mọi người vội chia tay để kịp đưa hàng về Trường Trà Tập, trên chiếc xe tải dùng chở đất xen kẽ với hàng hóa là chúng tôi ngồi lo lắng, lòng thầm cầu mong trời đừng mưa, lúc này ngồi bên cạnh bác tài có chị Nhung và Ái, trên thùng xe có Mùa thu, thầy Hải - Hiệu trưởng trường Trà tập, Mẹ Gôn, chị QTTT, em Duy sinh viên, Tuấn VNA và tôi. Người làm tôi lo nhất là Mùa thu, đi với Mùa thu mấy chuyến rồi nhưng lần này nét mặt Mùa thu lạ quá, lo lắng đầy tâm trạng, em ấy ngồi sát bên bửng xe mà chẳng để ý gì, xe xóc dữ khiến đầu và gáy đập mạnh vào bửng xe khiến mẹ Gôn phải nhắc nhở:





Thầy Hiệu trưởng nói là xe sẽ đi vòng vượt qua con suối để vào thẳng sân trường, nghe vậy tôi rất mừng vì dừng ở cầu treo sẽ huy động người ra bốc hàng vào trường rất xa mà trời ầm ì gần mưa rồi, chưa kịp mừng thì con suối chảy xiết hiện ra trước mặt, từ trên con đường đất dốc cao xe băng xuống để qua suối, mũi xe chốc xuống thùng xe phía sau nhô hẳn lên cao khiến chúng tôi tưởng đâu sắp rơi hết xuống suối, mọi người rất hoảng:












Nhưng bác tài xế kinh nghiệm bình tĩnh từ từ vượt suối từng chút, và thầy Hiệu trưởng động viên khiến mọi người yên tâm phần nào:







Con đường lên khỏi con suối cũng dốc như khi xuống nhưng mọi người tạm thở phào:



Nhìn lại con suối mà mình vừa qua, một trải nghiệm đáng nhớ không có lần thứ 2:

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Trải nghiệm này mình dành tặng cho 2 con, mong các con khỏe mạnh và sống đầy tình thương để sau này có thể tiếp nối các cô chú mang những niềm vui nho nhỏ, những tình cảm tràn đầy đến với trẻ em ở những vùng xa nhiều khó khăn và thiếu thốn như thế này. Mời cả nhà xem clip vượt suối:

[video=youtube_share;IrU8L7MLmDM]http://youtu.be/IrU8L7MLmDM[/video]

[video=youtube_share;2Yu8-VN9K_Y]http://youtu.be/2Yu8-VN9K_Y[/video]

[video=youtube_share;ya2aIz1z6IU]http://youtu.be/ya2aIz1z6IU[/video]
 
38
0
0
Trả lời: Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Loạt hình cuối cùng này là tập cuối của chuyến đi Trà My trong máy Ớt ... sau tập này sẽ là một sê ri mới của Ọp Ẹp :)







Ngời sáng hạnh phúc






một mình lầm lũi bước ko ngại ngần gì cả :)


Quay lưng ra ngoài , úp mặt vào núi , kiểm kê tài sản và dùng mỳ ăn liền ,,, đã bảo mỳ ăn liền thì phải ăn ngay kẻo nguội :) thương quá ...




Hết
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Xe về cách cổng trường khoảng 50m thì bổng nhiên nghiêng hẳn, thầy Hiệu trưởng và tôi cả 2 theo quán tính nằm lên phần nhô cao (chắc là mong xe cân bằng trở lại), nhìn từ xa phụ huynh và các con vẫn chờ, nhìn lại thấy Mùa thu bắt đầu khóc, không cầm được tôi cũng đã khóc theo.
Hàng được dỡ xuống, bắt đầu chia quà, ở sân trường là chia cho phụ huynh và các điểm lẻ:





Trong lớp các con nhanh chóng mặc áo vào và chụp hình kỷ niệm, nếu để ý sẽ thấy giữa bức hình có 1 bàn tay đang làm hình trái tim rất yêu:



[video=youtube_share;OGXwQpj2fGk]http://youtu.be/OGXwQpj2fGk[/video]
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Cảm ơn Soni nhiều nhiều
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Đây là một phụ huynh địu cháu đến nhận quà, nhìn ông còn trẻ và khỏe mạnh lắm, ông cũng đang ăn trầu đỏ chót, miệng cười rất tươi:





Còn đây là phụ huỳnh chờ bên ngoài lớp học:


Trong lớp các con giao lưu nhiều nên khát nước, bức hình dưới là các con đang giải khát để chơi tiếp, các con hát rất hay, to và đều, ngạc nhiên là các con thuộc rất nhiều bài, khuôn mặt bé nào cũng sáng, mắt to, lông mi dài và đượm buồn:





Và đây là cảm nghĩ của một bé, bé này thuộc lớp tôi giao lưu, con rất lanh lẹ, lễ phép... chiếc dây chuyền trên cổ con là phần quà tôi mua vội ngoài hàng quán vào giờ nghỉ trưa để tặng con vì đã hứa "Hôm nay sau buổi giao lưu, lớp mình 2 bạn nào giỏi nhất cô sẽ có quà kỷ niệm". 2 phần quà nhỏ thì trong đó 1 là của con và 1 của 1 bạn gái lớp phó văn nghệ.
Chiều xuống, khi mọi người về gần hết, quà đã phát xong, sân trường vắng dần, chợt tôi thấy con vẫn còn ngồi đó tay vân vê sợi dây chuyền, hình ảnh này cô sẽ nhớ mãi:

[video=youtube_share;jLJ7ecG4VyY]http://youtu.be/jLJ7ecG4VyY[/video]
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Chuyến đi lần này vì trở ngại khách quan mà việc phát quà cho các con trễ gần 2 tiếng, nhưng cũng nhờ đó mà mọi người được chứng kiến bữa ăn trưa của các em, được cảm nhận sự thiếu thốn đói ăn đói mặc mà dẫu có nghĩ đến chúng mình cũng không hình dung được các em đói khát cỡ nào.

Lúc được thông báo xe tăng bo quà sẽ đến trễ và tính đến phương án cho các em ăn trưa kẻo đói, nét lo lắng đã hiện lên trên mặt các thầy các cô... bát đũa, chổ ngồi, thức ăn không đảm bảo cho gần 200 học sinh tụ tập về. Thế là CSTT chúng mình ra tay, các em ở Trà Mai thì bánh mỳ, các con ở Trà Tập thì mỳ tôm, 5 thùng mỳ tôm nhờ các thầy đi mua giùm. Các em lớp 5 bán trú có suất ăn của trường được ăn trước, xong mới đến các lớp bé ở lại chờ nhận quà...







Bữa trưa của các em có món canh su cà tím, cá chim nuôi hồ. Lưng 1 bát canh, 1 đĩa cá 4 lát, 1 thau cơm cho khoảng 10 em... cơm gạo núi rừng cứng ngắt và nhạt thếch, thử nhón một cục cơm vào miệng, nghe đắng lòng đắng cổ, vậy mà các con vẫn ăn say sưa ngon lành :(











Mỗi em gắp một miếng là vơi thức ăn ở đĩa trong khi tô cơm trắng vẫn còn dỡ dang, xót quá nên phải nấu thêm cho các em mấy thau mì tôm để chan vào cho dễ nuốt, các em sì sụp húp, vừa ăn vừa cười bảo "ăn thế này ngon và no hơn ở nhà nhiều cô ạ":










Xong các em lớp 5, chúng tôi chung tay chuẩn bị mỳ tôm cho các em lớp bé:











Trời nóng, mỳ tôm nóng, các con mồ hôi nhễ nhại, thương vô cùng :(









Nhìn các em ăn, mỗi thành viên có mặt lúc đó ai cũng nuốt nước mắt vào trong, Tuấn VN đứng sau lưng tôi thì thầm "nhìn các em thế này, chuyến này về chắc em bỏ nhậu luôn chị ạ". Tôi quay lại nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của Tuấn, thấy trong đó một biển tình thương đang dâng trào :(. Còn Cây Ớt ngày thường nỗi tiếng với những bài ca Huế, lần này ca lên khúc nam ai còn nẫu ruột hơn "Tôi thì khác ông Tuấn, tối nay về ĐN tôi sẽ phải nhậu cho say mèm ra, có như thế may ra mới quên đi được những cảnh đời nghiệt ngã này, không thì nó ám ảnh tôi mãi...".

Có lẽ không riêng gì Tuấn và Cây Ớt, hình ảnh của các em hôm nay sẽ là một trải nghiệm quý giá, một thực tế để chúng mình suy ngẫm và lựa chọn cách sống cho những ngày tiếp theo...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Cay mắt, nghẹn lòng từ sáng tới giờ ...
Cùng 1 kiếp người, mà sao ...
Mượn lời mesubim: "Có lẽ không riêng gì Tuấn và Cây Ớt, hình ảnh của các em hôm nay sẽ là một trải nghiệm quý giá, một thực tế để chúng mình suy ngẫm và lựa chọn cách sống cho những ngày tiếp theo..."
 
38
0
0
Trả lời: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Mình đang chờ các Hot Boy HP úp hình mình cõng em Chip Tom Bi :D
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Trả lời: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Mình đang chờ các Hot Boy HP úp hình mình cõng em Chip Tom Bi :D
Há há, mình đang thắc mắc sao Cây Ớt không dám up ảnh cõng các chị già qua chỗ lầy lên.

@ Trái Ớt : Xem ảnh này cố giữ huyết áp ổn định nhá :D
 
Top