(MS132.1/CN) 19.12.2008 - Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
Trường hợp này được CSTT tiếp tục bảo trợ, thông tin chi tiết xin theo dõi tại:
********************
(MS132.2/CN) 17.03.2009 - Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An)
________________________________________
BB&C
19/12/2008, 10:14 AM
Trên đời này còn nhiều người khổ quá.


http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/12/3BA0994C/
Các mẹ ơi bọn mình có thể giúp được ko?

Người cha nuốt nước mắt đưa con về quê chờ chết

Đêm nào, anh Hùng cũng thức trắng, ôm con gái đang quằn quại kêu khóc đi vòng quanh sân Viện Nhi trung ương. Bé Hà, con anh, bị ung thư hạ vị và có thể chỉ sống được vài tháng nữa. Số tiền chữa trị quá nhiều trong khi tài sản lớn nhất của gia đình anh là ngôi nhà nhỏ đã xiêu vẹo.
Người cha nhỏ bé, đen sạm tên Hồ Văn Hùng, sinh năm 1976 ở xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An nhưng gặp anh ai cũng nghĩ chắc phải trên 40 bởi nét khắc khổ, u sầu hằn sâu trên gương mặt.
Cách đây 10 ngày, anh đưa con gái lên Viện khám với bao lo lắng và cả hy vọng, còn bây giờ, khi xin ra viện để về quê, lòng anh nặng trĩu nỗi đau và cảm giác bất lực, khi biết đứa con sắp ra đi vĩnh viễn mà chẳng thể làm gì.
Theo lời anh Hùng kể, gia đình tình cờ phát hiện cháu Hà bị bệnh cách đây vài tháng. Hôm đó, bé Hà đang nằm chơi với bà nội và em gái thì bà vô tình sờ lên bụng em và thấy có một cục cưng cứng khá to. Khi bà nói cho cả nhà biết, bố mẹ em mới để ý và đưa con lên bệnh viện huyện khám. Ở đây, họ được giới thiệu lên bệnh viện tỉnh và được các bác sĩ kết luận Hà có khối u trong bụng và mổ lấy u cho em sau khám 3 ngày.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/99/4C/ung1.jpgBố con anh Hùng đang chờ xe để chuẩn bị về quê. Ảnh: MT.
Sau đó, thấy cục u quá to (bằng quả trứng vịt), các bác sĩ lo ngại nên đã gửi bệnh phẩm đi xét nghiệm tại Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An) và cho kết quả đó là khối u lành tính.
Tuy nhiên, một tháng sau, thấy con hay khóc, kêu đau và khi sờ vào bụng cháu thì vẫn có một cục cứng, chân trái cháu cũng phù to, gia đình lại đưa con đi khám và được giới thiệu lên Bệnh viện Nhi trung ương.
Từ nhỏ tới giờ vợ chồng anh chỉ quanh quẩn trong xã, trong huyện, vợ làm muối, chồng ngày ngày chở muối bằng xe đạp đi bán, còn chưa biết Hà Nội ở đâu. Mỗi ngày cả hai vợ chồng kiếm được 30.000 đồng (đó là ngày nắng, còn trời mưa thì đành nghỉ) nên chẳng có khoản nào dành dụm. Anh phải đi vay mượn anh em hàng xóm được 10 triệu rồi đi hỏi thăm đường và hai bố con bắt xe ôm, đi hai chặng ô tô khách tới Viện Nhi trung ương.
Hôm đưa chồng con đi, vợ anh khóc hết nước mắt, vừa thương con, vừa buồn vì không thể đi theo chăm lo cho con được. Nhưng chị đi thì lấy ai làm ra tiền, ai chăm sóc hai con nhỏ (đứa lớn 5 tuổi, đứa út 1 tuổi rưỡi) và cả bố mẹ già đã hơn 70 tuổi.
Tại Bệnh viện Nhi trung ương, bác sĩ Phùng Tuyết Lan, khoa ung bướu, cho biết, bé Hà bị ung thư vùng hạ vị ở giai đoạn 3, tuy chưa di căn vào trong cơ thể nhưng cũng rất nguy hiểm. Bệnh của cháu khá hiếm gặp, từ trước đến nay số ca nhập viện mới chỉ đếm trên đầu ngón tay và thường cũng không tiếp tục chữa, vì tỷ lệ khỏi bệnh rất ít, khoảng 30% theo nghiên cứu của y học thế giới.
Điều đáng ngại nữa là cháu Hà thuộc nhóm đáp ứng hóa chất không rõ ràng, nghĩa là nếu tiếp tục điều trị thì cũng chưa biết có tác dụng tốt không, chưa kể, khi truyền hóa chất có thể sinh nhiều tác dụng phụ như sốt, nhiễm trùng nặng hay các biến chứng như xuất huyết não, xuất huyết phổi và có khi dẫn đến tử vong. Hơn nữa, nhiều loại thuốc trong quá trình điều trị bệnh viện không có nên người nhà bệnh nhân phải mua ở ngoài, chi phí khá cao.
Bác sĩ Lan cũng cho biết, nếu không điều trị tiếp thì cháu Hà chỉ sống được vài ba tháng nữa. Thời gian sau, khối u phát triển to dần có thể chèn ép các cơ quan nội tạng, di căn vào gan, xương... khiến bệnh nhân rất đau đớn, có thể còn rối loạn việc tiểu, đại tiện nữa.
Sau khi nghe bác sĩ phân tích tình trạng bệnh của con, anh Hùng như thấy đất sụp dưới chân. Bao lo sợ mơ hồ của anh giờ đã là sự thật. Cảm giác đau đớn xen lẫn bất lực đè nặng trong lòng người đàn ông vốn đã nhiều lo toan.
Từ hôm vào viện, anh vừa phải lo làm sao đảm bảo sức khỏe cho con, vừa phải dè sẻn chi tiêu sao cho không hết số tiền đã vay mượn. Anh kể, bữa sáng hôm thì mua cho con bắp ngô, hôm cái bánh mỳ, bữa trưa, tối thì chỉ dám mua suất cơm 10 nghìn, cứ con ăn được bao nhiêu, thừa ra thì bố ăn nốt. "Cố ăn để có sức chăm con thôi, chứ ngần ấy thì bõ bèn gì với sức dân lao động tụi tôi", anh Hùng thổ lộ.
"Vợ em ở nhà cũng định vay ngân hàng gửi tiền lên để chữa cho con nhưng không có chủ hộ ở nhà họ không cho vay, hơn nữa, giờ em không thể bỏ con một mình ở đây được, mà để vợ mò mẫm lên Hà Nội thì không yên tâm", anh nói.
Anh bảo, buổi trưa sẽ đưa con về quê, còn việc có đưa cháu lên để chữa trị tiếp không thì cũng chưa chắc chắn.
"Cũng khó nghĩ lắm chị ạ. Nếu cứu được cháu thì dù bán nhà, rồi cả gia đình dắt díu nhau đi đâu, ở đâu cũng được. Nhưng đằng này... Các bác sĩ nói cơ hội sống của cháu mỏng manh lắm. Bây giờ mà cố tình theo để chữa cho cháu rồi... lại mất cả con, mất cả nhà, không lo được cho những đứa còn lại thì biết làm sao".
Nước mắt chảy dài trên gò má sạm đen của người cha khắc khổ. Anh ôm đứa con gái nhỏ vào lòng mà nói trong tiếng nấc: "Nuôi con lớn bằng ngần này, giờ sao đành lòng để nó đi. Nhưng chúng tôi biết bám víu vào đâu, có lẽ đành chịu theo số phận".
Nói rồi, anh một tay ôm con, một tay xách chiếc bao tải đựng tất cả đồ đạc của hai bố con ra xe để chuẩn bị lên đường về quê. Ở nhà, mẹ, các anh chị em và ông bà bé Hà đang mong ngóng, xót xa.
Độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ, có thể liên hệ với anh Hồ Văn Hùng.
Địa chỉ: Đội 1, xóm Kim Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Số điện thoại: 01696651273
________________________________________
BB&C
19/12/2008, 10:48 AM
Mình đọc bài này trên VnExpress thấy thương bé quá. Dẫu biết rằng có thể một ngày nào đấy bé sẽ ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo, nhưng liệu chúng ta có thể mỗi người một tay xoa dịu nỗi đau cho bé trong những ngày sống trên cõi đời này được không? Mình biết rằng một cá nhân có thể không làm được gì nhiều nhưng với rất nhiều tấm lòng nhân ái trên diễn đàn này thì chúng ta có thể làm được điều đó. Chúng mình cùng nhau giúp đỡ bé nhé.
________________________________________
Mẹ Ty Bầu
19/12/2008, 11:23 AM
Độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ, có thể liên hệ với anh Hồ Văn Hùng.
Địa chỉ: Đội 1, xóm Kim Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Số điện thoại: 01696651273

Các mẹ ơi, địa chỉ đây.
________________________________________
BB&C
19/12/2008, 11:36 AM
Độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ, có thể liên hệ với anh Hồ Văn Hùng.
Địa chỉ: Đội 1, xóm Kim Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Số điện thoại: 01696651273

Các mẹ ơi, địa chỉ đây.

Cám ơn mẹ Ty Bầu đã cung cấp địa chỉ nhé.
________________________________________
Rùa con xinh xắn
19/12/2008, 11:51 AM
Các chị ơi địa chỉ đấy gửi thư được không, Mẹ nào thử liên hệ số điện thoại rồi thông báo lên đây để các mẹ đóng góp giúp đỡ cháu nhé.
________________________________________
sweetlily
19/12/2008, 12:34 PM
:Sad::Sad::Sad: Em vừa đọc bài này vừa khóc, cứ nghẹn hết cả lại. Em cũng hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với bé Hà.
________________________________________
nmai02
19/12/2008, 01:25 PM
Trên đời này còn nhiều người khổ quá.
________________________________________
scoobidoo
19/12/2008, 01:46 PM
Mình đọc bài này trên VnExpress thấy thương bé quá. Dẫu biết rằng có thể một ngày nào đấy bé sẽ ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo, nhưng liệu chúng ta có thể mỗi người một tay xoa dịu nỗi đau cho bé trong những ngày sống trên cõi đời này được không? Mình biết rằng một cá nhân có thể không làm được gì nhiều nhưng với rất nhiều tấm lòng nhân ái trên diễn đàn này thì chúng ta có thể làm được điều đó. Chúng mình cùng nhau giúp đỡ bé nhé.

Em đứng ra làm cầu quyên góp nhé.
________________________________________
BrianThien
19/12/2008, 02:05 PM
:Crying::Crying::Crying::Crying: không nói nên lời.. thật xót xa thương con quá :Crying::Crying::Crying:
________________________________________
Minh Tommy
19/12/2008, 02:12 PM
Sao trên đời này lại lắm căn bệnh quái ác đến thế nhỉ.?Thương bé quá.Dù sao thì còn nước còn tát.30% cũng là một cơ hội mà.Có ai đứng ra làm cầu quyên góp đi, em cũng xin góp một chút cho cháu đỡ đau đớn.Chị Loan ơi, em biết chị đang rất bận nhưng mà ............cố chị nhé.Em và mọi người gửi tiền giúp đỡ bé Hà qua chị được không?
________________________________________
BB&C
19/12/2008, 02:12 PM
Em đứng ra làm cầu quyên góp nhé.

Chị ơi, mình đợi HQ xem HQ có giúp được không đã nhé, góp qua hội quán là tốt nhất.
________________________________________
TemJunior
19/12/2008, 02:47 PM
Mình cũng gửi tặng bé ít tiền, ko biết có thể gửi cho HQ được ko?
________________________________________
mecongchua
19/12/2008, 03:06 PM
Độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ, có thể liên hệ với anh Hồ Văn Hùng.
Địa chỉ: Đội 1, xóm Kim Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Số điện thoại: 01696651273
__________________
________________________________________
BB&C
19/12/2008, 03:08 PM
Mỗi lần nhìn lại nụ cười của bé mình lại khóc. Làm thế nào để cưú con nhỉ???????????????????????
________________________________________
DHBA
19/12/2008, 04:15 PM
http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/12/3BA0994C/

Thương quá các bạn ơi.

Kế hoạch dài hơi và lâu dài thì không biết HQ mình có thể làm được không nhưng món quà nhỏ trước để động viên tinh thần bé và gia đình thì mình làm được chứ phải ko?
________________________________________
ALnML
19/12/2008, 04:35 PM
Đọc ngay từ bài đầu tiên cơ bongbang&cun à. Nhưng quả thực đau lòng vô cùng.
Hội quán bọn mình có mỗi quan hệ rất tốt với khoa ung bướu của chị Lan. Mối quan hệ có từ rất lâu rồi, và hàng năm dịp lễ Tết ko quên chia sẻ với các bênh nhân nhi tại khoa đó.
Và cả khoa nhi viện K2 nữa chứ .
Nhưng tại sao ko giúp họ ..khi mà chỉ cần giơ taiy ra có ngay, tại sao ko quan tâm đến từng bé bệnh nhi ...bởi vì biết mình ko làm được gì. các bé vào đó đa số đều nghèo khó khăn và có khá một chút cũng nghèo đi vì sự điều trị dài lâu. Khi ko làm đc điều gì thì đau lòng lắm và có khi rời bỏ con đg mà mình đi theo vì quá nặng lòng. Đó là tổn thất thật lớn. Thôi đành mang tiếng vậy...
Về trg hợp này mình gọi ngay cho chị Lan thì được biết bé Hà ung thư mềm , điều trị thì vẫn điều trị nhưng khó nói lắm...xác suất ko cao lắm :Sad: . Hôm nay hai bố con xuất viện. Đúng lịch 3 tuần sau sẽ tái khám (Cái này chắc ktra lại từ bố bé)

Ngoài ra HQ xin được nói cách hoạt động và làm việc khác với nơi khác. Cố tránh việc trao tiền mà tìm cách giúp một điều gì đó thật thực tế....
Hội quán xin phép có thời gian suy nghĩ về trg hợp này chứ giờ này chưa dám nhận đâu. Nếu tiền chữa bênh các mẹ hãy trao trực tiếp cho bố bé thì tốt hơn.
Vài lời vậy mong các mẹ thông cảm.
Bong bang ơi cảm ơn sự tin tưởng của bạn với Hội quán:Rose:

15g chiều ngày thứ hai 22.12 nhóm cha mẹ bệnh nhân khoa u bướu tổ chức Trung thu cho các bé ở khoa tại Hội trường tầng 1 Viên nhi. Chị Lan mời các mẹ hãy đến cùng tham gia
________________________________________
Mùa Đông
19/12/2008, 06:13 PM
Trời ơi! sao bây giờ có nhiều em bé bị ung thư thế!!! HQ có ai làm đầu cầu không ạ?
________________________________________
mekhanhtit
19/12/2008, 07:07 PM
Em cứ bị hình ảnh bé ám ảnh từ khi biết chuyện này thương bé quá cơ, các mẹ có cách nào để có thể gửi đóng góp giúp bé thì cho em tham gia với ạ
________________________________________
BB&C
19/12/2008, 09:18 PM
Đọc ngay từ bài đầu tiên cơ bongbang&cun à. Nhưng quả thực đau lòng vô cùng.
Hội quán bọn mình có mỗi quan hệ rất tốt với khoa ung bướu của chị Lan. Mối quan hệ có từ rất lâu rồi, và hàng năm dịp lễ Tết ko quên chia sẻ với các bênh nhân nhi tại khoa đó.
Và cả khoa nhi viện K2 nữa chứ .
Nhưng tại sao ko giúp họ ..khi mà chỉ cần giơ taiy ra có ngay, tại sao ko quan tâm đến từng bé bệnh nhi ...bởi vì biết mình ko làm được gì. các bé vào đó đa số đều nghèo khó khăn và có khá một chút cũng nghèo đi vì sự điều trị dài lâu. Khi ko làm đc điều gì thì đau lòng lắm và có khi rời bỏ con đg mà mình đi theo vì quá nặng lòng. Đó là tổn thất thật lớn. Thôi đành mang tiếng vậy...
Về trg hợp này mình gọi ngay cho chị Lan thì được biết bé Hà ung thư mềm , điều trị thì vẫn điều trị nhưng khó nói lắm...xác suất ko cao lắm :Sad: . Hôm nay hai bố con xuất viện. Đúng lịch 3 tuần sau sẽ tái khám (Cái này chắc ktra lại từ bố bé)

Ngoài ra HQ xin được nói cách hoạt động và làm việc khác với nơi khác. Cố tránh việc trao tiền mà tìm cách giúp một điều gì đó thật thực tế....
Hội quán xin phép có thời gian suy nghĩ về trg hợp này chứ giờ này chưa dám nhận đâu. Nếu tiền chữa bênh các mẹ hãy trao trực tiếp cho bố bé thì tốt hơn.
Vài lời vậy mong các mẹ thông cảm.
Bong bang ơi cảm ơn sự tin tưởng của bạn với Hội quán:Rose:

15g chiều ngày thứ hai 22.12 nhóm cha mẹ bệnh nhân khoa u bướu tổ chức Trung thu cho các bé ở khoa tại Hội trường tầng 1 Viên nhi. Chị Lan mời các mẹ hãy đến cùng tham gia
Chị à, em cũng hiểu như vậy nhưng sao em thấy đau lòng quá, cứ nhìn ảnh bé là nước mắt em cứ trào ra. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng ngày nào còn có trên đời này thì em muốn bé có một cuộc sống đỡ hơn một chút bởi em biết rằng bố mẹ bé rất nghèo nên nhiều khi muốn mua cho con một chút thức ăn ngon chắc cũng khó. Chỉ nghĩ vậy thôi là em lại thấy rất đau lòng.
Chắc bố con bé về quê rồi chị nhỉ?
________________________________________
ALnML
19/12/2008, 10:42 PM
Chị à, em cũng hiểu như vậy nhưng sao em thấy đau lòng quá, cứ nhìn ảnh bé là nước mắt em cứ trào ra. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng ngày nào còn có trên đời này thì em muốn bé có một cuộc sống đỡ hơn một chút bởi em biết rằng bố mẹ bé rất nghèo nên nhiều khi muốn mua cho con một chút thức ăn ngon chắc cũng khó. Chỉ nghĩ vậy thôi là em lại thấy rất đau lòng.
Chắc bố con bé về quê rồi chị nhỉ?

Đc rồi em, cảm ơn em về suy nghĩ đơn giản nhưng đúng là sự chia sẻ. Được rồi phải để bố con lên đã. Việc đưa lên báo chắc chắn là sẽ nhận đc sự giúp đỡ từ cộng đồng. Như thế có ánh sáng để bố con đưa nhau lên tiếp tục chữa bệnh. Chúng ta sẽ gặp được bố con họ để các mẹ có dịp sẻ chia nhé.
________________________________________
mummycat
19/12/2008, 11:33 PM
Đọc ngay từ bài đầu tiên cơ bongbang&cun à. Nhưng quả thực đau lòng vô cùng.
Hội quán bọn mình có mỗi quan hệ rất tốt với khoa ung bướu của chị Lan. Mối quan hệ có từ rất lâu rồi, và hàng năm dịp lễ Tết ko quên chia sẻ với các bênh nhân nhi tại khoa đó.
Và cả khoa nhi viện K2 nữa chứ .
Nhưng tại sao ko giúp họ ..khi mà chỉ cần giơ taiy ra có ngay, tại sao ko quan tâm đến từng bé bệnh nhi ...bởi vì biết mình ko làm được gì. các bé vào đó đa số đều nghèo khó khăn và có khá một chút cũng nghèo đi vì sự điều trị dài lâu. Khi ko làm đc điều gì thì đau lòng lắm và có khi rời bỏ con đg mà mình đi theo vì quá nặng lòng. Đó là tổn thất thật lớn. Thôi đành mang tiếng vậy...
Về trg hợp này mình gọi ngay cho chị Lan thì được biết bé Hà ung thư mềm , điều trị thì vẫn điều trị nhưng khó nói lắm...xác suất ko cao lắm :Sad: . Hôm nay hai bố con xuất viện. Đúng lịch 3 tuần sau sẽ tái khám (Cái này chắc ktra lại từ bố bé)

Ngoài ra HQ xin được nói cách hoạt động và làm việc khác với nơi khác. Cố tránh việc trao tiền mà tìm cách giúp một điều gì đó thật thực tế....
Hội quán xin phép có thời gian suy nghĩ về trg hợp này chứ giờ này chưa dám nhận đâu. Nếu tiền chữa bênh các mẹ hãy trao trực tiếp cho bố bé thì tốt hơn.
Vài lời vậy mong các mẹ thông cảm.
Bong bang ơi cảm ơn sự tin tưởng của bạn với Hội quán:Rose:

15g chiều ngày thứ hai 22.12 nhóm cha mẹ bệnh nhân khoa u bướu tổ chức Trung thu cho các bé ở khoa tại Hội trường tầng 1 Viên nhi. Chị Lan mời các mẹ hãy đến cùng tham gia

Chị ơi thứ 2 em đi được ạ. Chị cho em tham gia với. Cứ 3h đến thẳng đấy hay là sao hả chị? Có cần mua gì cho các con k hay chỉ mang tiền thôi? Có gì chị gọi em 1 câu chị nhé 0904835767 (Vân)
________________________________________
BB&C
20/12/2008, 07:47 AM
Đc rồi em, cảm ơn em về suy nghĩ đơn giản nhưng đúng là sự chia sẻ. Được rồi phải để bố con lên đã. Việc đưa lên báo chắc chắn là sẽ nhận đc sự giúp đỡ từ cộng đồng. Như thế có ánh sáng để bố con đưa nhau lên tiếp tục chữa bệnh. Chúng ta sẽ gặp được bố con họ để các mẹ có dịp sẻ chia nhé.
Em đọc thấy như là chị đang an ui vỗ về em vậy, chắc tại em yếu đuối quá. Em cám ơn chi rất nhiều.

3 tuần nữa bố con bé lên đây lúc đấy chị em mình sẽ được gặp bé chị nhỉ.

À chị ơi hôm nào thì nhà bà Còng khánh thành vậy chị, nếu vào cuối tuần chị cho em đi lên cùng với nhé.
________________________________________
Minh Tommy
20/12/2008, 11:46 AM
Đc rồi em, cảm ơn em về suy nghĩ đơn giản nhưng đúng là sự chia sẻ. Được rồi phải để bố con lên đã. Việc đưa lên báo chắc chắn là sẽ nhận đc sự giúp đỡ từ cộng đồng. Như thế có ánh sáng để bố con đưa nhau lên tiếp tục chữa bệnh. Chúng ta sẽ gặp được bố con họ để các mẹ có dịp sẻ chia nhé.
Chị ơi, có chắc là bố con bé sẽ lên không nhỉ?Em chỉ sợ vì không có tiền mà họ không lên nữa
________________________________________
Mẹ Ty Bầu
22/12/2008, 09:09 AM
Chị ơi, có chắc là bố con bé sẽ lên không nhỉ?Em chỉ sợ vì không có tiền mà họ không lên nữa
Bạn ơi, họ sẽ lên đấy, hôm qua mình gọi điện, anh Hùng nói vậy, đã có một số bạn đọc gửi tiền cho họ nhưng họ chưa nhận được hết vì mắc thứ 7, CN. GD sẽ vẫn chữa cho cháu. Còn nước thì còn tát mà. Mình cũng vậy thôi, nếu còn một tia hy vọng mình cũng sẽ cố gắng.
________________________________________
BB&C
22/12/2008, 03:15 PM
Bạn ơi, họ sẽ lên đấy, hôm qua mình gọi điện, anh Hùng nói vậy, đã có một số bạn đọc gửi tiền cho họ nhưng họ chưa nhận được hết vì mắc thứ 7, CN. GD sẽ vẫn chữa cho cháu. Còn nước thì còn tát mà. Mình cũng vậy thôi, nếu còn một tia hy vọng mình cũng sẽ cố gắng.

Vậy là tốt rồi. Còn nước còn tát, mỗi người một tay sẽ xoa dịu nỗi đâu cho con.
________________________________________
Ni2007
23/12/2008, 10:37 AM
Mẹ nào gặp được anh Hùng nói anh ấy nên mở một tài khoản ngân hàng rồi thông báo số tài khoản trên mạng để mọi người dễ giúp đỡ các mẹ nhé. Thương bé quá, còn quá nhỏ mà phải chịu đau đớn đến chừng nào. Hy vọng mọi người cùng chung tay giúp đỡ bé. Cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với bé.
________________________________________
cuchep
23/12/2008, 10:54 AM
Nếu bố cháu quyết tâm chữa cho cháu thì chị em mình cùng quyết tâm giúp cháu các chị nhé. Còn nước còn tát mà.
Nhìn cháu hồn nhiên mà xót xa quá.
________________________________________
ngocminh08
23/12/2008, 10:57 AM
Cháu bé "về quê chờ chết" sẽ lên Hà Nội chữa bệnh
Nhờ tấm lòng hảo tâm của nhiều độc giả, cuối tuần này cha con anh Hồ Văn Hùng sẽ tiếp tục ra Hà Nội chữa bệnh.
Cháu Hồ Thị Hà, 3 tuổi, là con gái anh Hồ Văn Hùng ở Diễn Châu, Nghệ An bị ung thư hạ vị, bệnh rất nặng, khó chữa khỏi và quá trình điều trị có thể sẽ rất tốn kém. Gia đình anh Hùng khó khăn, hai vợ chồng đều làm muối, mỗi ngày chỉ thu được khoảng 30.000 đồng, trong khi phải nuôi 3 con nhỏ và bố mẹ đã già. Khi đưa con lên Bệnh viện Nhi trung ương khám chữa, anh phải vay mượn họ hàng, làng xóm 10 triệu đồng.
Độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ, có thể liên hệ với anh Hồ Văn Hùng.
Địa chỉ: Đội 1, xóm Kim Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Điện thoại: 01696651273
Do bệnh của con rất nặng, tỷ lệ tử vong cao, nếu điều trị cơ may sống cũng chỉ khoảng 30%, hoàn cảnh gia đình lại quá cơ cực nên anh Hùng đành đưa con về quê, dù biết nếu không chữa nữa, cháu có thể chỉ còn sống được vài ba tháng.
Cháu Hà từ hôm ở Bệnh viện Nhi trung ương về nhà càng ngày đau nhiều hơn. Bây giờ, cháu hầu như không ăn được gì, cứ đưa đồ ăn, đồ uống vào là cháu lại nôn ra hết. Ban ngày cháu vẫn chơi được nhưng đêm đến lại hay khóc và kêu đau.
Cả nhà anh đau xót, hầu như đã tuyệt vọng nhìn đứa con yêu đang đau đớn và sắp phải lìa đời.
Thế nhưng, anh Hùng cho biết, mấy ngày vừa qua, anh liên tục nhận được điện thoại từ khắp trong nước và cả nước ngoài gọi tới chia sẻ, cảm thông với hoàn cảnh của gia đình và tình trạng bệnh tật của cháu Hà. Trong đó, nhiều độc giả đã ngỏ ý muốn giúp anh đưa cháu Hà đến những bệnh viện lớn ở trong nước và cả nước ngoài để chữa trị.

Anh Hùng cho biết, với hơn 30 triệu đồng tiền ủng hộ của bạn độc trên khắp cả nước gửi tới, đến khoảng ngày 26/12 anh sẽ đưa con ra Bệnh viện Nhi trung ương để các bác sĩ khám và tiếp tục chữa bệnh cho cháu.
________________________________________
Minh Tommy
23/12/2008, 04:50 PM
Còn nước còn tát chứ.Mỗi người góp một tay các mẹ nhé
________________________________________
metuquan
24/12/2008, 04:20 PM
Các Mẹ ơi, mấy hôm nữa con lại lên viện nhi,chúng mình cùng chung sức giúp con nhé, lại đến với con như chúng mình đã đến với Hân, hy vọng con sẽ sống.
________________________________________
muathuvang
25/12/2008, 03:30 PM
Thương bé Hà quá!
Các mẹ ơi, trường hợp của cháu bé này đáp ứng không rõ ràng với điều trị bằng hoá chất, theo em, nếu gia đình quyết tâm điều trị bằng hoá chất hay xạ trị thì cũng chỉ có ý nghĩa kéo dài thêm một chút thời gian cho cháu thôi. Mà cháu còn nhỏ vậy, chịu phản ứng phụ của quá trình điều trị cũng rất là mệt mỏi và đau đớn.
Người nhà em cũng bị ung thư, đang chữa bằng thuốc nam của bà Thế, địa chỉ 191M Minh Khai, thấy tình hình khả quan (bà này chỉ cho thuốc vào thứ 7, CN, có 30k/thang), có khi bé lại hợp thuốc thì sao. Thuốc này nếu dùng thì không được dùng song song với truyền hoá chất. Em nghĩ thuốc cũng rẻ, gia đình bé có thể thử.
Bố em trước đây cũng bị ung thư, cụ chữa bên Sing, cũng đủ mọi biện pháp chữa trị nhưng không ăn thua vì đáp ứng kém với điều trị, hic. Mà như vậy thì sức khoẻ đi xuống rất nhanh.
________________________________________
HopefulSpring
26/12/2008, 01:16 PM
Em không biết nhiều lắm về chuyên môn, nhưng em thấy những trường hợp chuyền hóa chất chỉ để kéo dài sự sống. Và như mẹ muathuvang nói, có nhiều phản ứng phụ, sẽ rất đau đớn và mệt mỏi.
Em cũng thấy nhiều trướng hợp ung thư, uống thuốc nam thì có thể khỏi được nhưng chỉ là nghe lại thôi chứ ko biết thực hư thế nào.
________________________________________
SUZI
26/12/2008, 01:48 PM
Thương bé Hà quá, mình ko cầm được nước mắt. Cầu mong điều kỳ diệu nhất sẽ đến với bé.
________________________________________
thienthanZi
26/12/2008, 03:47 PM
Xin hỏi có ai làm đầu cầu quyên góp cho trường hợp này chưa ạ?
________________________________________
hnguyen
30/12/2008, 01:41 PM
Hiện tại 2 bố con đang ở phòng 2 tầng 7 Khoa Ung Bướu viện Nhi, các chị có thể qua thăm cháu và gửi tiền trực tiếp cho bố cháu cũng được ạ
________________________________________
purinnhoanh
30/12/2008, 02:50 PM
Các chị ơi em cũng muốn giúp đỡ bố con cháu nhưng không có thời gian đến viện được vì nhà em ở xa lại đang bầu bí nữa. Em có thể chuyển tiền cho cháu vào TK nào được nhỉ? Ôi thương cháu quá, thật xót xa, đúng là không gì khổ bằng cái nghèo....
________________________________________
BB&C
30/12/2008, 04:17 PM
Cả nhà ơi, hôm nay lại có tin không vui về bé Hà này, chán quá mọi người à. Sao buồn thế không biết.

http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/12/3BA09EFD/

Mình định trưa mai ghé qua thăm bé một lúc, có ai đi với mình không?
________________________________________
meQtom4T
30/12/2008, 04:20 PM
Mẹ BB&C ơi, mai đi cho em gửi chút quà cho cháu nhé. Em không đi được, cảm ơn mẹ BB&C.
________________________________________
Thuha74
30/12/2008, 04:38 PM
Cả nhà ơi, hôm nay lại có tin không vui về bé Hà này, chán quá mọi người à. Sao buồn thế không biết.

http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/12/3BA09EFD/

Mình định trưa mai ghé qua thăm bé một lúc, có ai đi với mình không?
Me BB&C oi ngày mai đi thăm bé Hà thì cho minh đi cùng vớii nhé khi nào đi nháy máy cho mình ĐT: 0935 466833 Hà
________________________________________
Lộc Vừng
30/12/2008, 04:39 PM
tối mai em mới vào được với bé Ha. Có chị nào đi cùng em không ạ
________________________________________
Mít và Nem
30/12/2008, 04:47 PM
tối mai em mới vào được với bé Ha. Có chị nào đi cùng em không ạ
Trưa mai mình và mẹ BB cũng định vào, có gì aloo mọi người nhé. Chị BB&C có số chị BB rồi đúng ko?
________________________________________
lediemhang
30/12/2008, 05:13 PM
Trưa mai mình và mẹ BB cũng định vào, có gì aloo mọi người nhé. Chị BB&C có số chị BB rồi đúng ko?

Trưa mai mấy giờ hả mẹ nó? Tớ cũng muốn gửi cho bé ít tiền. SDT của tớ 0913.573232.
________________________________________
Mít và Nem
30/12/2008, 05:26 PM
Trưa mai mấy giờ hả mẹ nó? Tớ cũng muốn gửi cho bé ít tiền. SDT của tớ 0913.573232.
Bạn ạ, muốn gửi tiền cho ai nên trực tiếp nhé, mình ko bao giờ nhận tiền của ai hết. Mình nếu có gửi tiền cho ai trước tiên là qua HQ nhé, một mối thống nhất rồi HQ sẽ đưa trực tiếp cho các đầu cầu chịu trách nhiệm cho từng trường hợp.
Trường hợp này chưa được HQ bảo trợ chính thức thì có thể ko gửi như thế được nên bạn có thể vào viện Nhi thăm cháu cho bố con cháu tốt hơn nhé. Ai mà cũng đi nhận tiền của mọi người thế thì có mà loạn à, rồi có vấn đề gì lại trách cứ WTT hay HQ thì rất oan ức. Vì uy tín của HQ ko phải dễ dàng mà có được như ngày hôm nay đâu bạn. Tạo được lòng tin về một Quỹ minh bạch và giúp ích thực sự cho những người khốn cùng là điều mà HQ luôn hướng đến. Mình mong muốn góp sức làm đẹp thêm hình ảnh đấy bằng từng việc nhỏ bé mình làm khi tham gia HQ. Bạn thông cảm nhé.
HQ WTT là nơi duy nhất mình tin tưởng và dành toàn bộ tâm sức tham gia vì mình biết tiền của nó dùng vào việc gì và như thế nào. Mình tự hào được tham gia HQ lắm, mình mong nhiều người tâm huyết tham gia với mọi người.
________________________________________
lediemhang
30/12/2008, 05:26 PM
Bạn ạ, muốn gửi tiền cho ai nên trực tiếp nhé, mình ko bao giờ nhận tiền của ai hết. Mình nếu có gửi tiền cho ai trước tiên là qua HQ nhé, một mối thống nhất rồi HQ sẽ đưa trực tiếp cho các đầu cầu chịu trách nhiệm cho từng trường hợp.
Trường hợp này chưa được HQ bảo trợ chính thức thì có thể ko gửi như thế được nên bạn có thể vào viện Nhi thăm cháu cho bố con cháu tốt hơn nhé. Ai mà cũng đi nhận tiền của mọi người thế thì có mà loạn à, rồi có vấn đề gì lại trách cứ WTT hay HQ thì rất oan ức. Vì uy tín của HQ ko phải dễ dàng mà có được như ngày hôm nay đâu bạn. Tạo được lòng tin về một Quỹ minh bạch và giúp ích thực sự cho những người khốn cùng là điều mà HQ luôn hướng đến. Mình mong muốn góp sức làm đẹp thêm hình ảnh đấy bằng từng việc nhỏ bé mình làm khi tham gia HQ. Bạn thông cảm nhé.
HQ WTT là nơi duy nhất mình tin tưởng và dành toàn bộ tâm sức vì mình biết tiền của nó dùng vào việc gì và như thế nào. Mình tự hào được tham gia HQ lắm, mình mong nhiều người tâm huyết tham gia với mọi người.

Híc, nói có một câu mà nhậy cảm thế, mình đã hỏi mấy giờ là để đi cùng nếu giờ hợp lý, còn phần tiền tất nhiên nếu đi mình sẽ chuyển thẳng cho bố của bé chứ đâu có định nhờ mẹ nó cầm hộ đâu.:Smiling:. Còn về Hội quán thì mình cũng chưa bao giờ phàn nàn về các hoạt động của các bạn cả. Cám ơn nhé! Mai mấy giờ mọi người đi vậy?
________________________________________
Mùa Đông
30/12/2008, 05:30 PM
Trưa mai mình và mẹ BB cũng định vào, có gì aloo mọi người nhé. Chị BB&C có số chị BB rồi đúng ko?[/qu

mít và nem ơí
mai em vào thăm cháu cho chị gửi chút quà 200k cho cháu nhé. em ứng hộ cho chị được không, 10.1.2009 gặp nhau chị sẽ gửi lại em hoặc chị gửi loan nhé. sorry vì keyboard bị hỏng chị k viết được chữ hoa.
________________________________________
Mít và Nem
30/12/2008, 05:31 PM
Trưa mai mình và mẹ BB cũng định vào, có gì aloo mọi người nhé. Chị BB&C có số chị BB rồi đúng ko?[/qu

mít và nem ơí
mai em vào thăm cháu cho chị gửi chút quà 200k cho cháu nhé. em ứng hộ cho chị được không, 10.1.2009 gặp nhau chị sẽ gửi lại em hoặc chị gửi loan nhé. sorry vì keyboard bị hỏng chị k viết được chữ hoa.
Chị chưa đọc bài của em ở dưới hả chị, em ko dám nhận tiền của ai trừ tiền chị L đưa trực tiếp hoặc là người em quen đâu chị. Chị thông cảm cho em nhé.
________________________________________
Mít và Nem
30/12/2008, 05:35 PM
Híc, nói có một câu mà nhậy cảm thế, mình đã hỏi mấy giờ là để đi cùng nếu giờ hợp lý, còn phần tiền tất nhiên nếu đi mình sẽ chuyển thẳng cho bố của bé chứ đâu có định nhờ mẹ nó cầm hộ đâu.:Smiling:. Còn về Hội quán thì mình cũng chưa bao giờ phàn nàn về các hoạt động của các bạn cả. Cám ơn nhé! Mai mấy giờ mọi người đi vậy?
Nhậy cảm thật mà, những chuyện liên quan đến tiền bao giờ cũng nhạy cảm mà. Mai trưa thường giờ thăm là từ 11h đến 1h, nên từ 11h-11h30 là phải đi rồi, vào muộn hết giờ thăm ko được đâu. Có gì mai lại pot lên hẹn hò nhé.
________________________________________
lediemhang
30/12/2008, 05:35 PM
Nhậy cảm thật mà, những chuyện liên quan đến tiền bao giờ cũng nhạy cảm mà. Mai trưa thường giờ thăm là từ 11h đến 1h, nên từ 11h-11h30 là phải đi rồi, vào muộn hết giờ thăm ko được đâu. Có gì mai lại pot lên hẹn hò nhé.

ok, vậy mai có gì post thời gian lên nhá, nếu có đi thì bọn mình cứ hẹn nhau ở cổng viện nhỉ. Mẹ nó đi với tư cách là người của hội quán hay cá nhân gì thì cũng được, tớ chỉ đi ké thôi, còn quà hay tiền tớ sẽ gửi ba bé luôn. :Smiling:
Mọi người mai ai đi được thì đi luôn nhỉ.
________________________________________
Mùa Đông
30/12/2008, 05:36 PM
Bạn ạ, muốn gửi tiền cho ai nên trực tiếp nhé, mình ko bao giờ nhận tiền của ai hết. Mình nếu có gửi tiền cho ai trước tiên là qua HQ nhé, một mối thống nhất rồi HQ sẽ đưa trực tiếp cho các đầu cầu chịu trách nhiệm cho từng trường hợp.
Trường hợp này chưa được HQ bảo trợ chính thức thì có thể ko gửi như thế được nên bạn có thể vào viện Nhi thăm cháu cho bố con cháu tốt hơn nhé. Ai mà cũng đi nhận tiền của mọi người thế thì có mà loạn à, rồi có vấn đề gì lại trách cứ WTT hay HQ thì rất oan ức. Vì uy tín của HQ ko phải dễ dàng mà có được như ngày hôm nay đâu bạn. Tạo được lòng tin về một Quỹ minh bạch và giúp ích thực sự cho những người khốn cùng là điều mà HQ luôn hướng đến. Mình mong muốn góp sức làm đẹp thêm hình ảnh đấy bằng từng việc nhỏ bé mình làm khi tham gia HQ. Bạn thông cảm nhé.
HQ WTT là nơi duy nhất mình tin tưởng và dành toàn bộ tâm sức tham gia vì mình biết tiền của nó dùng vào việc gì và như thế nào. Mình tự hào được tham gia HQ lắm, mình mong nhiều người tâm huyết tham gia với mọi người.

gửi tin đi rồi chị mới đọc được tin này của em. chị chưa thấy loan nói gì cũng biết là trường hợp này chưa qua hội quán. chị nhờ em với tư cách cá nhân thôi em nhé.
________________________________________
Mít và Nem
30/12/2008, 05:37 PM
gửi tin đi rồi chị mới đọc được tin này của em. chị chưa thấy loan nói gì cũng biết là trường hợp này chưa qua hội quán. chị nhờ em với tư cách cá nhân thôi em nhé.
Em biết ý chị nhưng em ko biết chị, chị ko biết em, sao chị dễ dàng đưa tiền cho em thế, ko được đâu chị. Thôi em phải về đây. Có gì mai hẹn hò nhau mọi người nhé.
________________________________________
Lộc Vừng
30/12/2008, 05:40 PM
chết thật nói đến vụ nhận tiền. Hình như bên cháu Hạnh em lăng xăng quá rồi. Chết thật
________________________________________
Mẹ Mối
30/12/2008, 06:19 PM
tối mai em mới vào được với bé Ha. Có chị nào đi cùng em không ạ
Mai mấy giờ em đi? Chị cũng định tối mai mới vào thăm bé được vì trưa mai bận mất rồi, không đi cùng các mẹ được.
________________________________________
BB&C
30/12/2008, 07:43 PM
Me BB&C oi ngày mai đi thăm bé Hà thì cho minh đi cùng vớii nhé khi nào đi nháy máy cho mình ĐT: 0935 466833 Hà

Trưa mai chừng 11:45 gặp nhau tại cổng bệnh viện nhé.
________________________________________
Lộc Vừng
30/12/2008, 09:10 PM
Mai mấy giờ em đi? Chị cũng định tối mai mới vào thăm bé được vì trưa mai bận mất rồi, không đi cùng các mẹ được. Mai em định khoảng từ sau 7h30. Từ gió đó em mới rảnh chị ạ.
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
30/12/2008, 11:05 PM
Em biết ý chị nhưng em ko biết chị, chị ko biết em, sao chị dễ dàng đưa tiền cho em thế, ko được đâu chị. Thôi em phải về đây. Có gì mai hẹn hò nhau mọi người nhé.

Ôi Mít Nem Chè đỗ đen ơi, khuya rồi mà chị đang ngồi cười này. Đi ăn với nhau rồi, lại còn hò hẹn hẹn hò 10/1. Chị Ty&Beam đang chờ ngày ý lắm đấy, thế mà em "em ko biết chị, chị ko biết em", phũ phàng thế! Em không nhận giúp cũng được, nhưng mà phải nhận người quen chứ.
________________________________________
Mít và Nem
31/12/2008, 10:01 AM
Ôi Mít Nem Chè đỗ đen ơi, khuya rồi mà chị đang ngồi cười này. Đi ăn với nhau rồi, lại còn hò hẹn hẹn hò 10/1. Chị Ty&Beam đang chờ ngày ý lắm đấy, thế mà em "em ko biết chị, chị ko biết em", phũ phàng thế! Em không nhận giúp cũng được, nhưng mà phải nhận người quen chứ.
Ối giời ơi, xá tội xá tội, em ko biết thật mà, hôm nọ off em chỉ nhớ tên mỗi chị và chị Đoàn Phương thôi, rồi em về sớm còn giề, căn bản cái tội mải ăn với lị mải buôn với anh Bừa và em Nhím. Em xin lỗi, em nhận em nhận nhé. Tý trưa vào được em sẽ gửi cho chị Beam nhé, em xin lỗi, bác tha lỗi cho em:Crying::Crying::Crying:
@các mẹ: Các mẹ cứ vào trước với chị BBC nhé, mình và chị BB chắc vào muộn hơn chút vì có việc bận.
________________________________________
Lộc Vừng
31/12/2008, 02:43 PM
các mẹ ơi. Các mẹ đi về chưa ạ. Tình hình con thế nào ạ
________________________________________
Mít và Nem
31/12/2008, 02:50 PM
gửi tin đi rồi chị mới đọc được tin này của em. chị chưa thấy loan nói gì cũng biết là trường hợp này chưa qua hội quán. chị nhờ em với tư cách cá nhân thôi em nhé.
Chị ơi, em đã gửi cho cháu tiền theo đúng nguyện vọng của chị nhé, bác cháu có xin số ddt của chị rồi, mẹ BB có cho, chắc bác sẽ gọi lại cảm ơn chị đấy ạ. Tình hình con thế nào để các mẹ pots Vừng nhé, chị bận tý.
________________________________________
Mẹ Mối
31/12/2008, 03:14 PM
Mai em định khoảng từ sau 7h30. Từ gió đó em mới rảnh chị ạ.
Sau 7h30 thì muộn quá nhỉ. Chắc sau giờ đi làm chị đi một mình vậy thôi.
________________________________________
Lộc Vừng
31/12/2008, 03:14 PM
vâng ạ. Em đang nóng ruột quá.
________________________________________
Mùa Đông
31/12/2008, 03:15 PM
Chị ơi, em đã gửi cho cháu tiền theo đúng nguyện vọng của chị nhé, bác cháu có xin số ddt của chị rồi, mẹ BB có cho, chắc bác sẽ gọi lại cảm ơn chị đấy ạ. Tình hình con thế nào để các mẹ pots Vừng nhé, chị bận tý.
Chị cám ơn Mít và Nem nhé! :Rose::Rose::Rose: Thực tình là chị ở xa, chẳng biết làm thế nào, đọc topic thấy có Mít và Nem "quen quen" (mà quen quá đi chứ, chị còn nhớ hôm đó em xinh xinh mặc áo màu gì cơ mà :Smiling:) thế là chị phải túm vội, cũng làm cho em thấy đưòng đột quá phải không, thông cảm cho chị nhé! Hẹn em 10.1 nhé!
________________________________________
Mùa Đông
31/12/2008, 03:38 PM
Em cảm ơn chị vì cái chỗ bôi đỏ nhé, mỗi chị là ko bị đau mắt gì thôi. HQ toàn mẹ đau mắt, toàn chê em vừa béo vừa xấu đấy chị.:Crying::Crying::Crying:

Alô HQ vào đây mà nghe ý kiến của thành viên góp ííííííí đây này, trông em nó xinh xinh như thế mà lại chê à, chẳng động viên em nó thì thôi chứ...!!!
Mít và Nem ơi, lúc nào rỗi em post lên cho mọi người biết tình hình của cháu thế nào em nhé!
________________________________________
Mít và Nem
31/12/2008, 03:43 PM
Alô HQ vào đây mà nghe ý kiến của thành viên góp ííííííí đây này, trông em nó xinh xinh như thế mà lại chê à, chẳng động viên em nó thì thôi chứ...!!!
Mít và Nem ơi, lúc nào rỗi em post lên cho mọi người biết tình hình của cháu thế nào em nhé!
Bác thông củm, em đang conference với 3 lão thành HQ trên YM ạ. Em đã gửi link này rồi.:Laughing:
Em nhường lời cho các mẹ đi cùng em mà chả mẹ nào pots bài là thế nào nhỉ? Chị BB, chị BBC, bạn lediemhang vào pots bài báo cáo đê.
________________________________________
Hoa Vang
31/12/2008, 09:20 PM
Thuong cho con qua', Ha` oi. A`, ma` be' Ha` co' duoc truyen thuoc giam dau khong vay cac' bac'? Em moi tham gian dien dan, nen cho nao` chi? dan danh' co' dau tieng Viet, nho cac' bac' chi? du`m em nhe/. Cam on nhieu.
________________________________________
thienthanZi
02/01/2009, 09:37 AM
Thế không có cách nào để gửi ít tiền giúp bé hả các mẹ? Mình ở tp HCM nên không đến thăm bé ở viện được. Nhờ các mẹ hỏi bố bé giúp xem bằng cách nào mình có thể gửi ít tiền giúp bố bé lúc khó khăn này không nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều. :Rose: Nhưng sao hội quán không vào cuộc nhỉ?
________________________________________
lediemhang
02/01/2009, 10:02 AM
Bác thông củm, em đang conference với 3 lão thành HQ trên YM ạ. Em đã gửi link này rồi.:Laughing:
Em nhường lời cho các mẹ đi cùng em mà chả mẹ nào pots bài là thế nào nhỉ? Chị BB, chị BBC, bạn lediemhang vào pots bài báo cáo đê.

Chẳng biết nói gì nhiều đâu, tóm lại con rất xinh, rất ngoancũng rất rất đáng thương :Sad: . Cậu con bảo ban ngày thì con đỡ đau con chỉ nằm thôi, còn ban đêm đau lắm con không ngủ được. Khối u chèn vào bụng và một bên chân của con nên một chân trái phù rất to, con nằm phải hơi lệch về một bên. Mẹ BBC khóc rất nhiều khi nhìn thấy con. Chỉ tội con lạ nên ko cho mẹ nào sờ vào người hết. Ăn vào thì lại ói ra, lúc các mẹ vào thì con chỉ ăn bimbim,kẹo mút.
Thương con lắm mà chẳng biết làm thế nào, các bác sĩ bảo chuyển con sang viện K xem thế nào, bệnh tình của con có khả năng rất nặng.
Vài dòng như vậy để các mẹ biết tình hình đã.

Năm mới rồi , cầu chúc có phép mầu cho con :Rose:
________________________________________
puppy252
02/01/2009, 10:20 AM
Chẳng biết nói gì nhiều đâu, tóm lại con rất xinh, rất ngoancũng rất rất đáng thương :Sad: . Cậu con bảo ban ngày thì con đỡ đau con chỉ nằm thôi, còn ban đêm đau lắm con không ngủ được. Khối u chèn vào bụng và một bên chân của con nên một chân trái phù rất to, con nằm phải hơi lệch về một bên. Mẹ BBC khóc rất nhiều khi nhìn thấy con. Chỉ tội con lạ nên ko cho mẹ nào sờ vào người hết. Ăn vào thì lại ói ra, lúc các mẹ vào thì con chỉ ăn bimbim,kẹo mút.
Thương con lắm mà chẳng biết làm thế nào, các bác sĩ bảo chuyển con sang viện K xem thế nào, bệnh tình của con có khả năng rất nặng.
Vài dòng như vậy để các mẹ biết tình hình đã.

Năm mới rồi , cầu chúc có phép mầu cho con :Rose:

Thương con quá, cầu mong con không phải chịu đau đớn nữa:Crying:
________________________________________
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.12.2008 - Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An)

Mùa Đông
02/01/2009, 11:38 AM
Chị ơi, em đã gửi cho cháu tiền theo đúng nguyện vọng của chị nhé, bác cháu có xin số ddt của chị rồi, mẹ BB có cho, chắc bác sẽ gọi lại cảm ơn chị đấy ạ. Tình hình con thế nào để các mẹ pots Vừng nhé, chị bận tý.
Mít và Nem à! sáng nay có anh Hùng bố của cháu Hà gọi điện cám ơn, nhưng lại gọi vào số máy của mẹ ChipTomBi, chắc là bị lộn số. Chị cám ơn Mít và Nem nhé! (tên gì mà ngon thế, gọi vào lúc đói bụng cứ thấy sôi ùng ục!).
________________________________________
Mùa Đông
02/01/2009, 11:48 AM
Chẳng biết nói gì nhiều đâu, tóm lại con rất xinh, rất ngoancũng rất rất đáng thương :Sad: . Cậu con bảo ban ngày thì con đỡ đau con chỉ nằm thôi, còn ban đêm đau lắm con không ngủ được. Khối u chèn vào bụng và một bên chân của con nên một chân trái phù rất to, con nằm phải hơi lệch về một bên. Mẹ BBC khóc rất nhiều khi nhìn thấy con. Chỉ tội con lạ nên ko cho mẹ nào sờ vào người hết. Ăn vào thì lại ói ra, lúc các mẹ vào thì con chỉ ăn bimbim,kẹo mút.
Thương con lắm mà chẳng biết làm thế nào, các bác sĩ bảo chuyển con sang viện K xem thế nào, bệnh tình của con có khả năng rất nặng.
Vài dòng như vậy để các mẹ biết tình hình đã.

Năm mới rồi , cầu chúc có phép mầu cho con :Rose:

Càng đọc nhiều các trường hợp của HQ, càng đau lòng, càng thấy mình bất lực, càng thấy mình nhỏ nhoi trước nỗi đau của nhiều người. Thương mà không làm gì được, chỉ còn biết cầu mong và ước gì....
________________________________________
metuquan
02/01/2009, 01:07 PM
Hôm rồi vào viện thăm con, con ngoan và đáng thương lắm, nhìn con và biết rằng không bíêt con có sống được lâu không, biết rằng con đau lắm mà không biết làm thế nào được, mình chỉ biết khóc, lúc nào ánh mắt buồn của con cũng ám ảnh. Nhưng mình cứ hy vọng, hy vọng con sẽ vượt qua và điều đó là niềm an ủi duy nhất của mình. Các Mẹ ơi hãy vào với con và chia sẻ tấm lòng nhé.
________________________________________
BrianThien
02/01/2009, 01:12 PM
:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:.. . ước gì em giúp mọi người được 1 tay nhỉ:Crying::Crying::Crying::Crying:
________________________________________
metuquan
02/01/2009, 01:14 PM
Chị Tâm ơi, khi nào chị lên Hà Nội,nếu bé Hà chuyển xuống Thanh Trì, hai chị em mình xuống với con nhé, thương và đau lòng lắm chị ơi...
________________________________________
Lộc Vừng
02/01/2009, 08:31 PM
Chiều ngày đầu tiên trong năm mới 2009. Trời lạnh thấu xương. Từng cơn gió rét lạnh căm nhưng cũng không ngăn được bước chân tôi vào viện Nhi thăm con gái. Đến vieenj gửi xe xong lên đến tầng 7 mà bước chân tôi như bị chôn chặt bởi hàng ngàn tấn xi măng. Thực sự là tôi không muốn đi tiếp. Tôi không sợ gì cả. Tôi chỉ sợ phải chứng kiến 1 cô con gái bé bỏng, mong manh đang khóc vì những cơn đau của căn bệnh hiểm nghèo hành hạ. Sợ những giọt nước mắt lăn dài trên má con trẻ. Tôi sợ nhìn khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Quả thực là tôi sợ những điều đó ở 1 đứa trẻ. Bần thần người 1 lúc lâu tôi vẫn vào hỏi thăm cô y tá cháu Hanh ở Nghệ An nằm buồng nào. Tôi đang đứng ở cửa ngó quanh phòng hi vọng nhìn thấy khuôn mặt con trẻ tôi đã được nhìn trên báo thì bác cháu cất tiếng hỏi sau lưng. Cô vừa hỏi cháu Hạnh đúng không ạ. Tôi là bác cháu. Nhìn khuôn mặt sạm đen, khuôn mặt khắc khổ u buồn. Tôi chạnh lòng, muốn khóc. Cố gắng kìm nén, cố gắng trấn an mình. Con gái đang ngủ. Nhìn khuôn mặt con trẻ thơ ngây trong trắng nhưng bàn tay thì vẫn đang truyền dịch. Hơi thở mệt nhọc khó khăn. Nhìn con mà tôi thấy cuộc đời sao nghiệt ngã. Nhưng thiên thần bé nhỏ này làm gì có tội mà tại sao ông trời đầy đoạ con gái như vậy. Cuộc đời bất công quá mọi người nhỉ. Những người đồng hương với tôi, sao họ khổ đến vậy. Em xin lỗi cả nhà em không viết tiếp được nữa ạ.
________________________________________
Lộc Vừng
02/01/2009, 08:36 PM
Em xin lỗi em không được bình tình. Em nhầm tên cháu.
________________________________________
Lộc Vừng
02/01/2009, 08:40 PM

________________________________________
childlike mother
02/01/2009, 08:49 PM
Cầu mong điều tốt lành cho em...
:LoveStruc::LoveStruc: :LoveStruc:
:Rose::Rose::Rose:
________________________________________
nmai02
03/01/2009, 01:18 AM
Thương quá con ơi
Gia đình có nói kế hoạch chữa trị tiếp theo cho con là gì ko hả Vừng?
________________________________________
Lộc Vừng
03/01/2009, 07:13 AM
Gia đình sẽ làm nốt xét nghiệm và bác sĩ sẽ đưa ra kết quả cuối cùng. Sau đó chuyển sang viện K cho chuyên ngành và sẽ cố gắng bằng mọi cách để cứu con chị ạ.
________________________________________
Gia Đình TÔM TÉP
03/01/2009, 10:34 AM
Chị à, đọc những dòng cảm xúc cua của chị mà em không cầm được nước mắt, cứ như thể em đang đứng cạnh Hà và tận mắt chứng kiến cảnh con đang nằm trong viện vậy.

Hà ơi, mong điều kỳ diệu sẽ đến với con trong giây phút này.
Chiều ngày đầu tiên trong năm mới 2009. Trời lạnh thấu xương. Từng cơn gió rét lạnh căm nhưng cũng không ngăn được bước chân tôi vào viện Nhi thăm con gái. Đến vieenj gửi xe xong lên đến tầng 7 mà bước chân tôi như bị chôn chặt bởi hàng ngàn tấn xi măng. Thực sự là tôi không muốn đi tiếp. Tôi không sợ gì cả. Tôi chỉ sợ phải chứng kiến 1 cô con gái bé bỏng, mong manh đang khóc vì những cơn đau của căn bệnh hiểm nghèo hành hạ. Sợ những giọt nước mắt lăn dài trên má con trẻ. Tôi sợ nhìn khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Quả thực là tôi sợ những điều đó ở 1 đứa trẻ. Bần thần người 1 lúc lâu tôi vẫn vào hỏi thăm cô y tá cháu Hanh ở Nghệ An nằm buồng nào. Tôi đang đứng ở cửa ngó quanh phòng hi vọng nhìn thấy khuôn mặt con trẻ tôi đã được nhìn trên báo thì bác cháu cất tiếng hỏi sau lưng. Cô vừa hỏi cháu Hạnh đúng không ạ. Tôi là bác cháu. Nhìn khuôn mặt sạm đen, khuôn mặt khắc khổ u buồn. Tôi chạnh lòng, muốn khóc. Cố gắng kìm nén, cố gắng trấn an mình. Con gái đang ngủ. Nhìn khuôn mặt con trẻ thơ ngây trong trắng nhưng bàn tay thì vẫn đang truyền dịch. Hơi thở mệt nhọc khó khăn. Nhìn con mà tôi thấy cuộc đời sao nghiệt ngã. Nhưng thiên thần bé nhỏ này làm gì có tội mà tại sao ông trời đầy đoạ con gái như vậy. Cuộc đời bất công quá mọi người nhỉ. Những người đồng hương với tôi, sao họ khổ đến vậy. Em xin lỗi cả nhà em không viết tiếp được nữa ạ.
________________________________________
Minh Tommy
06/01/2009, 11:55 AM
Hôm nay đã có kết quả xét nghiệm chưa hả Vừng ơi,nếu mà chuyển xuống Thanh Trì thì xa quá nhỉ.Mong rằng phép màu sẽ xuất hiện.......
________________________________________
MẹBimBi
06/01/2009, 01:13 PM
Hôm nay đã có kết quả xét nghiệm chưa hả Vừng ơi,nếu mà chuyển xuống Thanh Trì thì xa quá nhỉ.Mong rằng phép màu sẽ xuất hiện.......

Tình hình bé Hà hiện nay như sau: Cháu đã chuyến Bệnh viện K2 (Tam Hiệp - Thanh Trì), Phòng 1, Khoa Nhi. Sau 3 đợt truyền đạm ở Viện Nhi, cháu đã đỡ mệt hơn, ăn uống khá hơn. Hiện BV quyết định sẽ xạ trị, có thể bắt đầu từ ngày mai hoặc ngày kia. Bố cháu đang trở về Diễn Châu để lo thủ tục giấy tờ của BV địa phương chuyển lên tuyến trên cho cháu. Hai bác ruột của cháu đang ở Hà Nội để chăm sóc cháu. Bố cháu gửi lời cảm tạ tất cả mọi người. :Rose:
________________________________________
metuquan
07/01/2009, 01:51 PM
Chị Tú Anh ơi hôm nào đi xuống Thnah trì ới em với em đang muốn xuống với con chị ơi
________________________________________
MẹBimBi
08/01/2009, 04:12 PM
Chị Tú Anh ơi hôm nào đi xuống Thnah trì ới em với em đang muốn xuống với con chị ơi

Sáng thứ Bảy này ChIpHL và chị hẹn nhau đi K2 đấy Hương ạ. Nếu em đi được thì gọi cho chị nhé. Chị mua sữa rồi, đến xem tình hình thuốc thang, điều trị thế nào là chính. Mít Nem muốn đi lắm, nhưng ko cho đi đâu, Thứ Hai bảo vệ luận văn rồi, cố gắng em nhé. Đừng có mà í ới đấy, ko ai trả lời đâu :Laughing:
________________________________________
Minh Tommy
09/01/2009, 01:59 PM
Em cũng muốn đi nhưng chiều t7 thì em đi đc chứ sáng thì chịu rùi.Chị cho em hỏi bé có được hưởng bảo hiểm không chị?
________________________________________
traidatxanh
09/01/2009, 02:11 PM
Cho mình đi cùng với. Hẹn nhau mấy giờ, ở đâu, mẹ nó ơi?
________________________________________
MẹBimBi
09/01/2009, 02:17 PM
Cho mình đi cùng với. Hẹn nhau mấy giờ, ở đâu, mẹ nó ơi?

Em ơi, 10h ở Cổng Viện K2, Thanh Trì nhé. Gọi cho chị 0913526972 nếu em đến nơi, chị có việc ở gần đó nên đi từ sớm mà. :Rose:
________________________________________
traidatxanh
09/01/2009, 03:18 PM
ok, em sẽ liên hệ và chờ ở ngoài đường lớn vì không nhớ đường vào viện.
________________________________________
MẹBimBi
10/01/2009, 12:47 PM
Các mẹ ơi, thương con quá :Crying:

Một tuần liền con chuyển xuống K2 mà ko có bất kể sự can thiệp y tế, thuốc men nào. Ko đành nhìn con đau đớn ngằn ngặt, chị Oanh (xin lỗi chị vì cố gọi cho chị mà ko được) giúp sức bố và bác con, đã chuyển con lên Việt Đức để mổ. Hiện các bác sĩ đang chờ kết quả xét nghiệm, nhưng nhiều khả năng sẽ mổ vào thứ ba tới. Các bác sĩ hy vọng cắt bỏ khối u đang chèn vào hạ vị và thận, giảm bớt đau đớn do khối u chèn ép cho con và con có thể ăn được (hiện khối u chèn ko còn chỗ để chứ thức ăn, chèn vào thận, chèn làm một bên chân bại hoàn toàn).

Mẹtuquan và me traidatxanh (có phải ko bạn) vào K2 thì con đã chuyển đi. Bố con cuống cuồng nên ko kịp báo cho mình để mất công các mẹ sáng nay. Xin lỗi các mẹ nhé. Mình và ChIpHL vừa ở chỗ con về đây. Con ở phòng A3, Khoa Phẫu thậu Nhi, BV Việt Đức. Con đau lắm, nhưng cũng ngoan lắm. Nói thật với các mẹ là mình ko chịu nổi. Cô bé 3 tuổi 3 tháng, bằng tuổi con bé nhà mình :Crying:. Mình sẽ cố gằng liên lạc với chị Oanh, chỉ biết rằng, chị đang tài trợ cho ca mổ của con. Nhưng chắc chắn, bố con và con cần lắm những sự động viên tiếp sức của mọi người.

Thứ ba tới con mổ, mình sẽ vào và sẽ thông tin thêm tới các bạn. Cầu Trời Phật cho ca mổ an toàn. Sau đó sẽ tính tiếp. Cố lên con ơi.
________________________________________
BB&C
10/01/2009, 02:07 PM
Hà ơi, cố lên con nhé, cầu mong các bề trên phù hộ cho con. Thương con quá.
________________________________________
me-bibo
12/01/2009, 10:51 AM
Các mẹ ơi, em có ý kiến này, không biết có đúng lúc hay lại là không nên, nhưng em cứ post lên để mọi người cùng xem xét nhé. Em biết một cô ở gần CQ em, cô ấy có người em dâu đã chữa khỏi bệnh ung thư vòm họng bằng thuốc nam lấy ở vùng Hoà Bình, và cả đắp thuốc cho người bệnh đỡ đau hơn. Cô ấy hiện đã sống được hơn 10 năm sau khi chữa bệnh đấy ạ. Theo các chị thì có nên báo cho gia đình bé Hà để chữa ở đó không?
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
13/01/2009, 10:06 AM
Mẹ Bim Bi ơi có phải bé mổ hôm nay không ạ? Có tình hình gì chị cho chúng em biết ngay với nhé.
________________________________________
MẹBimBi
13/01/2009, 10:20 AM
Mẹ Bim Bi ơi có phải bé mổ hôm nay không ạ? Có tình hình gì chị cho chúng em biết ngay với nhé.

Chị vừa nói chuyện với bố cháu. Con đang trong phòng mổ. Cầu Trời Phật phù hộ độ trì cho con. Chiều nay chị sẽ vào Tâm ạ. Có gì sẽ thông tin sớm em nhé. :Rose:
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
13/01/2009, 11:26 AM
Chị Bim Bi ơi, mẹ Tý và Beam đã gửi tin nhắn cho chị nhưng không được. Có mẹ The Lion King ở Hải Phòng muôn gửi cho con 200K. Chiều nay vào chị chuyển giúp em được không ạ?
________________________________________
lediemhang
13/01/2009, 11:47 AM
Thương con quá, cầu trời phật phù hộ độ trì cho con với. Mong con sẽ khoẻ lại. Mong trời phật phù hộ cho ca mổ của con thành công.
________________________________________
Mùa Đông
13/01/2009, 01:42 PM
Chắc giờ con đang mổ. Lạy Trời Phật phù hộ độ trì cho con, tai qua nạn khỏi! Cầu mong cho con may mắn tốt lành!
________________________________________
MẹBimBi
14/01/2009, 07:03 AM
Chắc giờ con đang mổ. Lạy Trời Phật phù hộ độ trì cho con, tai qua nạn khỏi! Cầu mong cho con may mắn tốt lành!

Ca mổ kết thúc từ chiều qua. Lúc bọn mình vào thì bé vẫn ở phòng hậu phẫu - chăm sóc đặc biệt. BS Hùng và BS Hoa là người trực tiếp mổ cho con. Các bác sĩ đã mổ, cắt đi được 70% khối u trong hạ vị, vì con yếu quá nên ko thể làm hơn. Bố cùng nhóm máu B nên đã tiếp cho con 1 đơn vị máu. Hiện chưa có thể nói được gì về kết quả, dự kiến điều trị tiếp theo ở đâu, bao giờ mổ tiếp vì còn theo dõi diễn tiến hậu phẫu. Tội nghiệp con phải nằm cách ly tuyệt đối, ko đc gặp ai, mà đau đớn thế. Chẳng biết làm gì, chỉ biết cầu Trời.

Mặc dù biết là chưa được gặp bé ngay, Mẹ Mối, lediemhang và MẹBimBi vẫn đến để động viên bố bé, và xem có việc gì khẩn cấp có thể trợ ứng được ngay. Hiện tình hình là như vậy, bọn mình đã góp mỗi người vài trăm ngàn gửi bố bé để lo thêm cho bé. Mình cũng đã gửi bố bé 200K của mẹ Quỳnh ở Hải phòng (nick The Lion King) rồi mẹ nó ạ. Hôm nay mình sẽ rẽ qua và cập nhật thêm thông tin của bé để cả nhà được biết. Thay mặt bố bé, cám ơn cả nhà nhiều.:Rose:

@Loan & Mít Nem: muốn báo cáo các iem thêm :Worried:
________________________________________
nmai02
14/01/2009, 07:51 AM
Cảm ơn mẹ BimBi update tình hình của Hà, thương con quá, cầu mong con khỏi bệnh. Ko biết tết này con có hồi phục được để về quê ăn tết với mẹ và các em ko
________________________________________
HopefulSpring
14/01/2009, 09:04 AM
Các mẹ ơi, bao giờ các mẹ lại vào thăm con tiếp ah? Các mẹ đi buổi tối hoặc CN này thì cho em đi với nhé!
________________________________________
lediemhang
14/01/2009, 09:52 AM
Ca mổ kết thúc từ chiều qua. Lúc bọn mình vào thì bé vẫn ở phòng hậu phẫu - chăm sóc đặc biệt. BS Hùng và BS Hoa là người trực tiếp mổ cho con. Các bác sĩ đã mổ, cắt đi được 70% khối u trong hạ vị, vì con yếu quá nên ko thể làm hơn. Bố cùng nhóm máu B nên đã tiếp cho con 1 đơn vị máu. Hiện chưa có thể nói được gì về kết quả, dự kiến điều trị tiếp theo ở đâu, bao giờ mổ tiếp vì còn theo dõi diễn tiến hậu phẫu. Tội nghiệp con phải nằm cách ly tuyệt đối, ko đc gặp ai, mà đau đớn thế. Chẳng biết làm gì, chỉ biết cầu Trời.

Mặc dù biết là chưa được gặp bé ngay, Mẹ Mối, lediemhang và MẹBimBi vẫn đến để động viên bố bé, và xem có việc gì khẩn cấp có thể trợ ứng được ngay. Hiện tình hình là như vậy, bọn mình đã góp mỗi người vài trăm ngàn gửi bố bé để lo thêm cho bé. Mình cũng đã gửi bố bé 200K của mẹ Quỳnh ở Hải phòng (nick The Lion King) rồi mẹ nó ạ. Hôm nay mình sẽ rẽ qua và cập nhật thêm thông tin của bé để cả nhà được biết. Thay mặt bố bé, cám ơn cả nhà nhiều.:Rose:

@Loan & Mít Nem: muốn báo cáo các iem thêm :Worried:
Chị ơi, tối rẽ vào thăm con tí nhé xem tình hình thế nào. Em cũng sốt ruột quá mà tối nay em phải đi học ko qua được. :Sad:. Mẹ Mối hôm qua ốm vẫn vào thăm con mà ko được gặp con, đêm qua nó sốt 39 độ. Sáng nay vào viện khám rồi.
________________________________________
MẹBimBi
14/01/2009, 12:28 PM
Chị ơi, tối rẽ vào thăm con tí nhé xem tình hình thế nào. Em cũng sốt ruột quá mà tối nay em phải đi học ko qua được. :Sad:. Mẹ Mối hôm qua ốm vẫn vào thăm con mà ko được gặp con, đêm qua nó sốt 39 độ. Sáng nay vào viện khám rồi.

Bé Hà đã được đưa về phòng với bố. Bé vẫn đang phải thở ô-xi và bác sĩ chưa cho ăn gì cả. Bố bảo con đau lắm, nhưng gọi vẫn biết dạ. bác sĩ chưa cho biết gì thêm, chắc còn đợi theo dõi và kết quả xét nghiệm tiếp.

Cập nhật sơ bộ để mọi người đỡ lo lắng.

@Me Mối ơi: con đỡ chưa? đứa lớn hay đứa bé thế :Rose:
@BB&C, Mít Nem, lediemhang, ChIpHL, Meohoang: các em để 1, 2 hôm nữa hẵng vào thăm, vì cũng nên hạn chế bé tiếp xúc với bên ngoài, cơ thể bé quá yếu, dễ bị bội nhiễm.:Rose:
@me-bibo ơi: bạn có thể nói rõ loại thuốc nam đó, và ở đâu được ko? Bố bé mong được thử mọi khả năng để cứu bé, còn nước còn tát mà. Bọn mình cũng vậy, đúng ko? Cám ơn bạn nhiều:Rose:
________________________________________
MecunLan
14/01/2009, 12:52 PM
Thương Hà quá. Bé nằm ở phòng nào hả mẹ BimBi, mấy hôm nữa được vào thăm em cũng muốn vào thăm con
________________________________________
Đoàn Phương
14/01/2009, 02:13 PM
Mẹ BIMBI oi!
Chị cho em xin số Tk của chị được không để em gửi tiền cho bé với chị nhé. Đọc về con mà thấy đau lòng quá. Con còn quá nhỏ để chịu những đau đớn như vậy.:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:.
Em ở xa không qua thăm con cùng các chị được.
Giúp em chị nhé. Cho em xin số TK để em gửi tiền chị đưa cho bố bé giúp em .
________________________________________
MẹBimBi
14/01/2009, 02:31 PM
Mẹ BIMBI oi!
Chị cho em xin số Tk của chị được không để em gửi tiền cho bé với chị nhé. Đọc về con mà thấy đau lòng quá. Con còn quá nhỏ để chịu những đau đớn như vậy.:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:.
Em ở xa không qua thăm con cùng các chị được.
Giúp em chị nhé. Cho em xin số TK để em gửi tiền chị đưa cho bố bé giúp em .

Loan ơi, trường hợp này các mẹ ủng hộ bé Hà chuyển về Hội quán MB luôn được chứ hả em? :Rose:
________________________________________
lediemhang
14/01/2009, 02:56 PM
Bé Hà đã được đưa về phòng với bố. Bé vẫn đang phải thở ô-xi và bác sĩ chưa cho ăn gì cả. Bố bảo con đau lắm, nhưng gọi vẫn biết dạ. bác sĩ chưa cho biết gì thêm, chắc còn đợi theo dõi và kết quả xét nghiệm tiếp.

Cập nhật sơ bộ để mọi người đỡ lo lắng.

@Me Mối ơi: con đỡ chưa? đứa lớn hay đứa bé thế :Rose:
@BB&C, Mít Nem, lediemhang, ChIpHL, Meohoang: các em để 1, 2 hôm nữa hẵng vào thăm, vì cũng nên hạn chế bé tiếp xúc với bên ngoài, cơ thể bé quá yếu, dễ bị bội nhiễm.:Rose:
@me-bibo ơi: bạn có thể nói rõ loại thuốc nam đó, và ở đâu được ko? Bố bé mong được thử mọi khả năng để cứu bé, còn nước còn tát mà. Bọn mình cũng vậy, đúng ko? Cám ơn bạn nhiều:Rose:

Tội nghiệp quá, chắc con đau đớn lắm. Em cũng nghĩ con mới ra cần phải hạn chế người vào thăm, thôi đợi vài ngày nữa có gì thì vào thăm con sau vậy.Mong con chóng khoẻ lại.:Sad:.

Chị ơi, ko phải đứa lớn hay đứa bé nhà Đồng Nát ốm đâu, mà chính là vợ anh Đồng nát ốm đó chị.
________________________________________
HopefulSpring
14/01/2009, 03:41 PM
@me-bibo ơi: bạn có thể nói rõ loại thuốc nam đó, và ở đâu được ko? Bố bé mong được thử mọi khả năng để cứu bé, còn nước còn tát mà. Bọn mình cũng vậy, đúng ko? Cám ơn bạn nhiều:Rose:
Chị ơi, hồi trước em cũng đã đọc một số bài báo nói về việc chữa bệnh ung thư bằng thuốc nam có thể khỏi được, nhưng ko để ý nên ko ghi lại địa chỉ.
Cô em nói ở Hưng Yên cũng có 1 thầy thuốc nam chữa ung thư giỏi lắm, theo cô biết là đã chữa cho 1 người khỏi ung thư vòm họng rồi đấy. Để em hỏi địa chỉ nhé!
________________________________________
The Lion King
14/01/2009, 04:36 PM
Thương Hà quá! Cố gắng con nhé, mong con bớt đau, mấy hôm nay trời rét thế này :Sad:

@chị MeBimBi: Chị ơi, cảm ơn chị rất nhiều :LoveStruc::Rose:. Lúc nãy em vừa nhắn tin cho chị Tâm nhưng quên k nhớ là chị ở HN còn em và chị Tâm ở HP :Silly:. Chị cho em xin số TK để em gửi tiền chị cho tiện ạ.
________________________________________
MẹBimBi
14/01/2009, 05:44 PM
Thương Hà quá! Cố gắng con nhé, mong con bớt đau, mấy hôm nay trời rét thế này :Sad:

@chị MeBimBi: Chị ơi, cảm ơn chị rất nhiều :LoveStruc::Rose:. Lúc nãy em vừa nhắn tin cho chị Tâm nhưng quên k nhớ là chị ở HN còn em và chị Tâm ở HP :Silly:. Chị cho em xin số TK để em gửi tiền chị cho tiện ạ.

Em ơi, em gửi Nhung giúp chị nhé. Em nói với Nhung giúp chị là chị đóng góp 200K cho các cháu ở Trung tâm Thuỵ An, Ba Vì. Chị sẽ cố gắng sắp xếp đi cùng mọi người thứ bảy tới. Cám ơn Quỳnh nhé. :Rose: (À, bố bé Hà đã gọi điện cho em chưa?)
________________________________________
Mùa Đông
14/01/2009, 05:51 PM
Em ơi, em gửi Nhung giúp chị nhé. Em nói với Nhung giúp chị là chị đóng góp 200K cho các cháu ở Trung tâm Thuỵ An, Ba Vì. Chị sẽ cố gắng sắp xếp đi cùng mọi người thứ bảy tới. Cám ơn Quỳnh nhé. :Rose: (À, bố bé Hà đã gọi điện cho em chưa?)

Cầu mong con mau bình phục!

Chị ơi! em nhận được tinh thần này của chị rồi. Tên chị đã có trong danh sách và 200k của chị đã nhập quỹ rùi chị nhé!
________________________________________
MẹBimBi
14/01/2009, 07:54 PM
Chị ơi, ko phải đứa lớn hay đứa bé nhà Đồng Nát ốm đâu, mà chính là vợ anh Đồng nát ốm đó chị.

Ôi thôi chết, thảo nào hôm qua chị đã thấy H khật khừ rồi, mà cứ cố đi :Sad:. Đỡ chưa em ơi? Đồng Nát đâu rồi, chăm vợ thế nào thía? :Worried:.

@Meohoang & all: mọi người ai có thông tin gì về bài thuốc chữa ung thư hoặc có tâm nguyện tìm cách giúp bé Hà kéo dài cuộc sống, dù hy vọng rất mong manh, thì PM cho bọn mình nhé (Mít Nem, hoặc mình hoặc HQ). Cảm tạ!
________________________________________
nmai02
15/01/2009, 04:35 AM
Em định chủ nhật ngày 18 hoặc thứ hai ngay` 19 sẽ vào thăm bé.
Mèo hoang, mẹ bimbi và các mẹ ơi có ai muốn đi cùng ko?
To Mèo Hoang - muốn gặp chị để gửi quà cho bà cụ Trạch, cho em xin số phone và email để em hẹn ngày giờ với
________________________________________
MẹBimBi
15/01/2009, 06:35 AM
Em định chủ nhật ngày 18 hoặc thứ hai ngay` 19 sẽ vào thăm bé.
Mèo hoang, mẹ bimbi và các mẹ ơi có ai muốn đi cùng ko?
To Mèo Hoang - muốn gặp chị để gửi quà cho bà cụ Trạch, cho em xin số phone và email để em hẹn ngày giờ với

Em gọi điện cho chị nhé 0913526972, chiều CN chị đi được. Meohoang có đi cũng ko? Đi thăm bé thì vô tư em nhỉ, ko sợ bị đi tàu suốt đâu.:Rose:
________________________________________
camellia_hn
15/01/2009, 08:56 AM
Chiều chủ nhật em cũng đi được, cho em đi với!
________________________________________
The Lion King
15/01/2009, 09:13 AM
Em ơi, em gửi Nhung giúp chị nhé. Em nói với Nhung giúp chị là chị đóng góp 200K cho các cháu ở Trung tâm Thuỵ An, Ba Vì. Chị sẽ cố gắng sắp xếp đi cùng mọi người thứ bảy tới. Cám ơn Quỳnh nhé. :Rose: (À, bố bé Hà đã gọi điện cho em chưa?)

Dạ, hôm qua em thấy có cuộc goi nhỡ nhưng k biết của ai nên k gọi lại chị ạ. Gđ bé Hà cẩn thận quá! Chị Nhung nhận được lời nhắn trên của chị rồi, hôm trước lẩm cẩm sao em lại type nhầm tên chị N với chị T, :Silly::p, xo rì hai chị của em, :Kiss:

K biết hôm nay con còn phải thở bình nữa k :Sad:, tình hình Hà thế nào rồi các chị ơi!
________________________________________
camellia_hn
15/01/2009, 09:58 AM
Chị Loan ơi, em gửi 200K vào TK của chị gọi là một chút cho bé. Chị check hộ em nhé. (Tk...7972) Dạo này em bị lụt việc, chẳng tham gia gì được. Đọc cái gì cũng đau lòng mà lực bất tòng tâm. :Sad: May mà còn có các chị....
________________________________________
metuquan
15/01/2009, 10:22 AM
Linh ơi chiều có qua chỗ con không, chiều nay chị qua đấy, đi cùng với chị đi
________________________________________
me-bibo
15/01/2009, 11:07 AM
Bé Hà đã được đưa về phòng với bố. Bé vẫn đang phải thở ô-xi và bác sĩ chưa cho ăn gì cả. Bố bảo con đau lắm, nhưng gọi vẫn biết dạ. bác sĩ chưa cho biết gì thêm, chắc còn đợi theo dõi và kết quả xét nghiệm tiếp.

Cập nhật sơ bộ để mọi người đỡ lo lắng.

@Me Mối ơi: con đỡ chưa? đứa lớn hay đứa bé thế :Rose:
@BB&C, Mít Nem, lediemhang, ChIpHL, Meohoang: các em để 1, 2 hôm nữa hẵng vào thăm, vì cũng nên hạn chế bé tiếp xúc với bên ngoài, cơ thể bé quá yếu, dễ bị bội nhiễm.:Rose:
@me-bibo ơi: bạn có thể nói rõ loại thuốc nam đó, và ở đâu được ko? Bố bé mong được thử mọi khả năng để cứu bé, còn nước còn tát mà. Bọn mình cũng vậy, đúng ko? Cám ơn bạn nhiều:Rose:
Em mới được nghe và đã hỏi được một số thông tin thế này: Đ/c đó thuộc tỉnh Hoà Bình nhưng đường đi thì thì lại đi qua bến đò Nho quan (Ninh Bình). Thầy thuốc là người dân tộc. Có thuôc uống và thuốc đắp ngoài. Tin tốt là thuốc đắp ngoài làm giảm đau rất hiệu quả, ngoài thuốc của người ta cho mình chỉ cần tìm quả đu đủ xanh nướng lên đắp vào cho ngườu bệnh. Nhưng tin không tốt lắm là dùng thuốc này phải kiên trì vì t/g lâu và bất tiện vì nơi bị bệnh sẽ vỡ và chảy dịch rất khó chịu. Và còn điều này nữa, cô ấy có nói là chị hàng xóm của cô cũng chữa khỏi bệnh ung thư xương ở đó đã 11 năm rồi nhưng bây giờ vẫn ở vậy ( hình như không có khả năng lấy chồng và có con - ấy là cô ấy suy đoán thế thôi - không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc không nhỉ). Nếu các chị ủng hộ và bố của bé Hà nhất trí, ngày mai em sẽ hỏi cô ấy xem thủ tục khám và lấy thuốc như thế nào rồi post lên nhé.
Cầu trời cho bé Hà bớt đau, trời lạnh thế này chắc đau lắm. Em cũng muốn gửi cho bé chút quà, nhưng lại hạn chế về t/g, trong tuần này có mẹ nào đi thăm bé được không ạ?
________________________________________
me-bibo
15/01/2009, 11:12 AM
Linh ơi chiều có qua chỗ con không, chiều nay chị qua đấy, đi cùng với chị đi
metuquan oi, chiều nay chi qua chỗ bé Hà à, mấy giờ chị đi, có đi qua Ô chợ dừa không ạ, nếu qua thì cho em gửi quà cho bé Hà, hay chị ở đâu thì em qua nhờ chi?
________________________________________
camellia_hn
15/01/2009, 11:24 AM
Metuquan ơi chiều em phải làm việc. Phải chiều tối cơ. Hay chiều tối chị với em đi???
Có gì nhắn tin cho em vào dt nhé.
________________________________________
Thuha74
15/01/2009, 11:43 AM
metuquan oi, chiều nay chi qua chỗ bé Hà à, mấy giờ chị đi, có đi qua Ô chợ dừa không ạ, nếu qua thì cho em gửi quà cho bé Hà, hay chị ở đâu thì em qua nhờ chi?
Me Bibo ơi cụ thể là chiều mấy giờ đi cho minh biết với minh cung đang muốn đi thăm bé co gì thì nhắn tin nhé ĐT: 0935466833
ah mình có đi qua Ô chợ dừa có Mẹ nào gửi gì thì mình chuyển giúp
________________________________________
mecunlinh
15/01/2009, 01:28 PM
Em mới được nghe và đã hỏi được một số thông tin thế này: Đ/c đó thuộc tỉnh Hoà Bình nhưng đường đi thì thì lại đi qua bến đò Nho quan (Ninh Bình). Thầy thuốc là người dân tộc.

Mình có nghe nói về 1 bà người DT Mường chữa UT nhưng quên mất tên rồi. Bà ấy có cô con gái theo nghề nhà tại Hn Cô Liên, nhà số 43, ngõ 77, đường Xuân La. Cũng nhiều người uống thuốc của cô này rồi. Bạn thử hỏi xem đây có phải chỗ thầy thuốc bạn nói không thì có thể lấy thuốc tại HN cho đỡ vất vả.
________________________________________
HopefulSpring
15/01/2009, 03:31 PM
Em gọi điện cho chị nhé 0913526972, chiều CN chị đi được. Meohoang có đi cũng ko? Đi thăm bé thì vô tư em nhỉ, ko sợ bị đi tàu suốt đâu.:Rose:
Có chứ, các chị đi giờ nào thế? gọi cho em với: 098 989 6243
CN thì giờ nào cũng Okie còn thứ 2 phải sau giờ làm việc nhé, em làm ở KCN Thăng Long, các chị phải trừ thời gian cho em đi đường nữa đấy. Hay CN đi cho tiện nhỉ.
________________________________________
HopefulSpring
15/01/2009, 03:44 PM
Ôi thôi chết, thảo nào hôm qua chị đã thấy H khật khừ rồi, mà cứ cố đi :Sad:. Đỡ chưa em ơi? Đồng Nát đâu rồi, chăm vợ thế nào thía? :Worried:.

@Meohoang & all: mọi người ai có thông tin gì về bài thuốc chữa ung thư hoặc có tâm nguyện tìm cách giúp bé Hà kéo dài cuộc sống, dù hy vọng rất mong manh, thì PM cho bọn mình nhé (Mít Nem, hoặc mình hoặc HQ). Cảm tạ!
Em quên mất, cô em ở Hưng Yên, còn thầy ở TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cơ chị ah. Tên thầy là Lê Khắc Chung, học ở TQ về, đã chữa khỏi cho rất nhiều người nhưng lại kỵ ai đó hỏi: có chữa được không.
Đây là số ĐT của thầy: 0915 204 246; 0986 731 974 hoặc 0211 3847 132
________________________________________
traidatxanh
15/01/2009, 04:17 PM
Mình có nghe nói về 1 bà người DT Mường chữa UT nhưng quên mất tên rồi. Bà ấy có cô con gái theo nghề nhà tại Hn Cô Liên, nhà số 43, ngõ 77, đường Xuân La. Cũng nhiều người uống thuốc của cô này rồi. Bạn thử hỏi xem đây có phải chỗ thầy thuốc bạn nói không thì có thể lấy thuốc tại HN cho đỡ vất vả.
Không biết cô Liên này có phải con bà lang Phiển ở Hoà Bình không, vì mình biết bà Phiển có 1 cô con gái tên là Liên.
________________________________________
Metrangngoc
15/01/2009, 04:39 PM
Chị Loan ơi chiều nay em chuyển 200K từ TK tên Huyền, ủng hộ 2 bé : Hà, Yên ( Diễn Châu - Nghệ An ) chị nhé !
________________________________________
ALnML
16/01/2009, 07:22 AM
Chị Loan ơi, em gửi 200K vào TK của chị gọi là một chút cho bé. Chị check hộ em nhé. (Tk...7972) Dạo này em bị lụt việc, chẳng tham gia gì được. Đọc cái gì cũng đau lòng mà lực bất tòng tâm. :Sad: May mà còn có các chị....
Ngày 15.01 nhận từ TK..7972 số tiền 200K của camellia_hn
________________________________________
MẹBimBi
16/01/2009, 07:36 AM
Ngày 15.01 nhận từ TK..7972 số tiền 200K của camellia_hn

Bố Hà về Nghệ An 1 ngày, đã ra đêm hôm qua. Con vẫn phải thở oxi. Hôm qua có vẻ đau nhiều hơn. :Sad: Bác Hòe vẫn đang ở chăm con suốt 2 tháng nay, từ ngày đầu tiên con lên Viện. Trong lúc nguy nan thế này, mới thấy họ hàng (tốt) quan trọng thế nào.

@ Metuquan: em ơi, lúc em vào thăm, tình hình bé thế nào rồi?

@ nmai02, Meohoang, camelia: Vì nmai sang 18 mới về đến VN, nên bọn mình sẽ đến thăm bé muộn một chút, sau khi off ở Quán Cây Đa nhé (khoảng 4.30 pm).

@Meohoang vàmẹcunslinh: các mẹ hỏi kỹ hơn 1 chút giúp bố bé các địa chỉ hoặc bài thuốc đó nhé. Mình sẽ tập hợp và trao đổi với bố bé, để gia đình bé cân nhắc, quyết định

@Mẹ Mối ơi, đỡ sốt chưa em?. Áy náy quá, vào thăm con đúng hôm trời lạnh thế :Sad:

Mong gặp cả nhà sớm nhé:Rose:
________________________________________
camellia_hn
16/01/2009, 09:24 AM
Bố Hà về Nghệ An 1 ngày, đã ra đêm hôm qua. Con vẫn phải thở oxi. Hôm qua có vẻ đau nhiều hơn. :Sad: Bác Hòe vẫn đang ở chăm con suốt 2 tháng nay, từ ngày đầu tiên con lên Viện. Trong lúc nguy nan thế này, mới thấy họ hàng (tốt) quan trọng thế nào.

@ Metuquan: em ơi, lúc em vào thăm, tình hình bé thế nào rồi?

@ nmai02, Meohoang, camelia: Vì nmai sang 18 mới về đến VN, nên bọn mình sẽ đến thăm bé muộn một chút, sau khi off ở Quán Cây Đa nhé (khoảng 4.30 pm).

@Meohoang vàmẹcunslinh: các mẹ hỏi kỹ hơn 1 chút giúp bố bé các địa chỉ hoặc bài thuốc đó nhé. Mình sẽ tập hợp và trao đổi với bố bé, để gia đình bé cân nhắc, quyết định

@Mẹ Mối ơi, đỡ sốt chưa em?. Áy náy quá, vào thăm con đúng hôm trời lạnh thế :Sad:

Mong gặp cả nhà sớm nhé:Rose:


Vâng chị ạ, đọc những tin thế này, em lại rơi nước mắt... Quán Cây Đa ở đâu hả chị TA ơi?
(à, gửichuyển lời hỏi thăm của chị đến sếp em rồi đấy ạ. Sêp em rất vui và cám ơn anh chị, cũng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ tới anh chị đấy ạ).
________________________________________
HopefulSpring
16/01/2009, 01:41 PM
Hix em cũng ko biết quán cây đa ở đâu nữa. Chị cho địa chỉ rõ ràng đi ah.
________________________________________
Gia Đình TÔM TÉP
16/01/2009, 02:28 PM
Xin góp một địa chỉ chữa ung thư tại Hà Nội, mong là giúp được bé Hà.
Lương y: Đào Kim Long, số 7, ngõ 409/7 An Dương Vương (Đường vào nhà thờ xứ đạo Thương Thuy).
Số ĐT: 0983611220.
Bác này đã chữa được ung thư cho rất nhiều người và được lên báo. Nhờ các mẹ liên hệ thử giúp bé Hà xem sao.
Cám ơn các mẹ
________________________________________
nmai02
16/01/2009, 03:08 PM
Sắp được về thăm con rồi, ráng khỏi bệnh nha con, nhiều người thương con lắm
________________________________________
metuquan
16/01/2009, 03:38 PM
Chị ơi, chiều qua em vào viện thăm con con vẫn thở oxy, yếu lắm, nhìn con thương lắm, thấy Bác con bảo con ngoan lắm đau như thế nhưng ít khi gào khóc, chỉ khi nào con đau quá con lấy tay cào vào mặt và dứt hết cái cổ áo bằng lông của mình, nghe xót xa quá các Mẹ ơi...
________________________________________
Mẹ Mối
16/01/2009, 06:24 PM
@Mẹ Mối ơi, đỡ sốt chưa em?. Áy náy quá, vào thăm con đúng hôm trời lạnh thế :Sad:



Em đây rồi ạ. Em đã hết sốt rồi. Lúc nào đi thăm bé Hà tiếp thì cho em tham gia với nhé chị nhé. Nghe metuquan kể về cách con chống chọi với cơn đau mà thấy xót xa quá. Thuốc giảm đau không có tác dụng gì sao các mẹ ơi?
________________________________________
MẹBimBi
16/01/2009, 09:17 PM
Em đây rồi ạ. Em đã hết sốt rồi. Lúc nào đi thăm bé Hà tiếp thì cho em tham gia với nhé chị nhé. Nghe metuquan kể về cách con chống chọi với cơn đau mà thấy xót xa quá. Thuốc giảm đau không có tác dụng gì sao các mẹ ơi?

Mối ơi, em ko chủ quan được đâu nhé. Chị thấy em vật lộn mấy hôm vừa rồi trong BV mà sốt ruột quá. Chẳng ai biết mà thăm hỏi gì :Silly:. Em cứ để khoẻ hẳn đi đã nhé. Yếu thế cũng ko nên vào Viện đâu. Tình cảm của em với bé Hà ai cũng rõ mà :Kiss:.

Chủ nhật này off ở Quán Cây đa 2h30 chiều, 2 vợ chồng nhớ đến nhé. Em cần phải có mặt để điểm danh các địch thủ tiềm năng của mình đấy, để mà có biện pháp đối phó nhé :Laughing: Sau đó, khoảng 5h bọn chị sẽ vào thăm bé Hà.

Hôm nay bác Hoè của Hà đã về quê. Lần này mẹ Hà cũng ra HN cùng bố chăm con. Mai chị sẽ rẽ qua xem tình hình thế nào. :Rose:
________________________________________
HopefulSpring
17/01/2009, 01:27 PM
Em đây rồi ạ. Em đã hết sốt rồi. Lúc nào đi thăm bé Hà tiếp thì cho em tham gia với nhé chị nhé. Nghe metuquan kể về cách con chống chọi với cơn đau mà thấy xót xa quá. Thuốc giảm đau không có tác dụng gì sao các mẹ ơi?
Chị ah, thuốc giảm đau chỉ có tác dụng tức thì, khi thuốc hết tác dụng thì còn đau hơn. Và cũng ko nên dùng thuốc giảm đau mãi được
Thương con gái quá :Crying::Crying::Crying:
________________________________________
BB&C
17/01/2009, 06:48 PM
Hhuhu, mai thử trốn chồng xem có thoát được không nhé, nếu không đi được thì buồn lắm đây.
________________________________________
MẹBimBi
17/01/2009, 08:38 PM
Chiều nay mình vừa vào BV thăm Hà. Con đã được tháo chụp thở oxy, sắc mặt tôt hơn, tuy mắt vẫn còn lờ đờ vì mệt. Con biết nhìn khách đến thăm, dõi theo bố mẹ, con gật khi mình hỏi "con có đau ko". Vêt mổ khoảng 15cm ở ngay dưới bụng. Khối u được cắt bỏ 2/3 nên trông bụng con xẹp đi nhiều, giảm chèn ép vào chân trái, nên chân trái của con đã có cảm giác đau, và trông đã có vết nhăn da rồi, chứ ko sưng phù mọng như mấy hôm trước. Con rất ngoan, biết gọi nước hoặc đi vệ sinh. Mừng lắm, dù chưa biết ngày mai thế nào. Bác sĩ đã cho phép con ăn cháo nghiền, và con cũng ăn được chút xíu.

Mẹ con sẽ ở Hà Nội mấy hôm nữa, cũng là để cai sữa cho bé xíu ở nhà, rồi sẽ về quê. Chỉ còn hai bố con ở lại ăn Tết ở Viện. Họ hàng tốt lắm, nhưng ngày Tết ai cũng có việc nên ko ra với con được. Mình hứa với 2 bố con Têt sẽ cố gắng chạy ra chạy vào xem có giúp được gì ko.

Mình đã báo với bố mẹ con là chiều mai mấy mẹ cùng vào thăm con. Bố luôn nói, con có thế nào cũng được coi các cô là mẹ (tiếng Nghệ An, cô cũng có nghĩa là chị của bố). Ngày mai mẹ nào vào thăm, mua giúp cho con 1 món đồ chơi nho nhỏ vì con bị chằng kín 1 tay, chỉ còn 1 tay giơ lên xoay xoay chơi, trông tội quá. Con có 1 con búp bê, con thik lắm, nhưng hơi to so với bàn tay bé xíu, nên cầm giơ lên hơi khó. Bố phải cất đi ko thôi con cứ đòi.

Con gái mình đang chạy quanh, hò hét ầm ĩ, hỏi sao mẹ khóc. Nghĩ mà thương bé Hà quá. Lại buồn vì vừa đọc thông báo của Admin. Nghĩ cho cùng, cũng ko sao, chỉ mong WTT sớm tìm được sự tĩnh tâm như thủa nào, để cùng các thành viên đi tiếp con đường thiện, nghĩa. Quy định thì có lâu lắm rồi, và việc hợp thức hoá hoạt động cũng là rất cần thiết. Chỉ có điều, "thời điểm" luôn là chỉ báo cho sự sáng suốt của một quyết định. Chỉ mong mọi người sẽ sáng suốt hơn và chấp nhận nó.

Sozy, tự nhiên mình lại nói năng lẩm cẩm thế nhỉ, lẩm cẩm cũng phải có lúc chứ ai lại lẩm cẩm đúng Tết nhất thế này :Crying:

Hẹn gặp cả nhà ngày mai nhé :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
nikita24480
18/01/2009, 08:54 PM
Ngày kia em sẽ cho Meg vào chơi với bé Hà. Meg có nhiều đồ chơi lắm. Sẽ mang vào cho chị Hà 1 ít. Hy vọng sẽ làmm cho bé vui lên 1 chút.
@Chị Tú Anh: Em hỏi lão nhà em rồi. Lão đã đồng ý làm "cửu vạn nhập ngoại" cho chị em mình rồi. Nếu cần nữa thì ới em trước. Em sẽ huy động tiếp chị nhé. 29 thì hợp lý hơn. Nhà em ko ăn Tết nhưng 30 vẫn làm cơm cúng giao thừa.
________________________________________
MẹBimBi
19/01/2009, 12:32 AM
Ngày kia em sẽ cho Meg vào chơi với bé Hà. Meg có nhiều đồ chơi lắm. Sẽ mang vào cho chị Hà 1 ít. Hy vọng sẽ làmm cho bé vui lên 1 chút.

Hôm nay các bố mẹ vào thăm con đông lắm, BB&C, Nikita, Meo Hoang, Lyna, Hằng Diễm, Hằng Mối, Camellia, MeBimBi, Lộc Vừng và đặc biệt là vợ chồng nmai02 vừa từ Mỹ về VN ăn Tết, vào Viện thăm con ngay rồi sau đó dự Chúc Tết kiều bào của Chủ tịch nước.

Con đã tỉnh hơn nhiều, nhưng gầy quá. Một ca đại phẫu như thế, đến người cường tráng còn suy sụp, huống hồ một cô bé 3 tuổi. Mẹ Hằng Mối mang cho mấy món đồ chơi, con thik lắm , cứ mân mê mãi. Đây là lần đầu tiên mình thấy con cười mỉm sau suốt mấy tháng vào ra chuyển viện. Từ 2 năm nay, con sống cùng đau đớn, 2 ca đại phẫu, bao lần lên xuống viện vào ra tàu xe, nghèo khổ, châm, tiêm, khối u chèn ép liệt 1 chân, đói vì ko ăn được. Nụ cười này làm bao mẹ khóc (vẫn cái bệnh mãn tính của các mẹ HQ). Thương con quá. Ngày mai mới biết kết quả. Ko biết ra sao mà đã thấy B/s giục đưa con về K2 để truyền hóa chất ngay rồi :Crying:

Các mẹ lì xì cho con mau khỏi bệnh, gửi bố con để lo thêm cho con. Mẹ nmai02 còn gửi lì xì cho 2 chị em con ở quê. Vẫn biết là nhỏ nhoi so với những gì mà con và gia đình đang phải chịu đựng. Nhưng bố mẹ con được an ủi phần nào vì có những tấm lòng nhân ái ở bên, nơi xa quê xa quán. Bác sĩ bảo, mổ để con đỡ đau đớn, còn hy vọng mong manh lắm. :Crying:. Bọn con sức nhỏ lực mềm, chỉ mong mang thêm cho bé thêm nụ cười những ngày này thôi. :Crying:Ông Trời ở trên nhìn thấy hết, biết hết. Ông phù hộ cho bé Hà đỡ bệnh đi Ông ơi.

Admin ơi, Mod ơi, sếp WTT ơi, các bạn còn muốn đi cùng bọn mình giúp những trường hợp như thế này ko?
________________________________________
me-bibo
19/01/2009, 09:14 AM
Hôm nay các bố mẹ vào thăm con đông lắm, BB&C, Nikita, Meo Hoang, Lyna, Hằng Diễm, Hằng Mối, Camellia, MeBimBi, Lộc Vừng và đặc biệt là vợ chồng nmai02 vừa từ Mỹ về VN ăn Tết, vào Viện thăm con ngay rồi sau đó dự Chúc Tết kiều bào của Chủ tịch nước.

Con đã tỉnh hơn nhiều, nhưng gầy quá. Một ca đại phẫu như thế, đến người cường tráng còn suy sụp, huống hồ một cô bé 3 tuổi. Mẹ Hằng Mối mang cho mấy món đồ chơi, con thik lắm , cứ mân mê mãi. Đây là lần đầu tiên mình thấy con cười mỉm sau suốt mấy tháng vào ra chuyển viện. Từ 2 năm nay, con sống cùng đau đớn, 2 ca đại phẫu, bao lần lên xuống viện vào ra tàu xe, nghèo khổ, châm, tiêm, khối u chèn ép liệt 1 chân, đói vì ko ăn được. Nụ cười này làm bao mẹ khóc (vẫn cái bệnh mãn tính của các mẹ HQ). Thương con quá. Ngày mai mới biết kết quả. Ko biết ra sao mà đã thấy B/s giục đưa con về K2 để truyền hóa chất ngay rồi :Crying:

Các mẹ lì xì cho con mau khỏi bệnh, gửi bố con để lo thêm cho con. Mẹ nmai02 còn gửi lì xì cho 2 chị em con ở quê. Vẫn biết là nhỏ nhoi so với những gì mà con và gia đình đang phải chịu đựng. Nhưng bố mẹ con được an ủi phần nào vì có những tấm lòng nhân ái ở bên, nơi xa quê xa quán. Bác sĩ bảo, mổ để con đỡ đau đớn, còn hy vọng mong manh lắm. :Crying:. Bọn con sức nhỏ lực mềm, chỉ mong mang thêm cho bé thêm nụ cười những ngày này thôi. :Crying:Ông Trời ở trên nhìn thấy hết, biết hết. Ông phù hộ cho bé Hà đỡ bệnh đi Ông ơi.

Admin ơi, Mod ơi, sếp WTT ơi, các bạn còn muốn đi cùng bọn mình giúp những trường hợp như thế này ko?
Thương bé Hà quá. Các mẹ ơi, mấy hôm nay bé con nhà mình ốm, gần Tết nên việc nhà, việc CQ lu bù nên chưa hỏi về thầy thuốc ở Hoà Bình được. Hay mẹ nào biết về bà lang Phiển và phòng khám ở HN thì cứ hỏi trước nhé, mình sẽ cố gắng có thông tin càng sớm càng tốt. Hôm nay có mẹ nào vào thăm bé không cho mình nhờ với?
________________________________________
HopefulSpring
19/01/2009, 09:33 AM
Bé gầy yếu thế, theo em nghĩ, mình tìm địa chỉ ở HN đi chị BB ah, chứ cho bé đi lại về các tỉnh, e rằng bé không đủ sức. Vì dù là thuốc Nam thì cũng phải đi lại, khám bệnh, bắt mạch hốt thuốc, kiểm tra đi kiểm tra lại....
Trước đây em có đọc 1 bài báo nói về 1 ông bác sĩ chữa thành công bệnh ung thư ở HN, mà ko để ý nên cũng chẳng ghi địa chỉ. Có thể các mẹ biết.
________________________________________
Metrangngoc
21/01/2009, 09:04 AM
Chị Loan ơi đã nhận được tiền của em chuyển chưa chị ? chị kiểm tra giúp em nếu chưa có thì báo lại để em kiểm tra NHàng nhé ! cảm ơn chị nhiều !
________________________________________
MẹBimBi
21/01/2009, 11:02 AM
Bé Hà trưa nay chuyển Viện. Con sẽ về lại K2. Mình ko ở Hà Nội nên ko kịp về buổi trưa nay được. Buồn quá.

Bố bé bảo, con đã ăn được hơn một chút. Bé đòi ăn bún, thương quá, bao nhiêu lâu ko được ăn j :Sad:. Bố bảo, mấy hôm nay con cười nhiều hơn, thật sự vui khi nghe bố bé nói vậy.

Có mẹ nào ở gần K2 ko? 29 Tết mình sẽ vào vì Hội quán có Túi quà tết cho con, để ăn Tết, mẹ nào đi được thì alo nhé :Rose:

Nikita ơi, hôm qua em vào có cho Megan vào ko? 2 bé có enjoy nhau ko? :Rose:
________________________________________
metuquan
21/01/2009, 01:15 PM
Em sẽ đi cùng chị vào 29 tết nhé, mấy h chị ơi?
________________________________________
Minh Tommy
21/01/2009, 02:34 PM
Em sẽ đi cùng chị vào 29 tết nhé, mấy h chị ơi?
Chị H ơi, 29 em phải về quê rồi, 28 đi cho em đi với, em không biết đường mà
________________________________________
Minh Tommy
21/01/2009, 02:35 PM
Em là mẹ Nhật Minh ạ, chú thích không chị không nhận ra em.:Laughing:
________________________________________
Manly
22/01/2009, 01:38 PM
Nhận 800K của mẹ Kim Hương :LoveStruc:
________________________________________
Đồng Nát
22/01/2009, 11:53 PM
Chào cả nhà, có bố mẹ nào chưa mua cành đào xin mua ủng hộ em cái này với ạ http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=3658629#post3658629
Em xin cam đoan không đẹp em ko lấy tiền. Toàn bộ số tiền thu được em xin dùng để mừng tuổi bé Hà.
Xin mod đừng xoá bài em nhé. Em không kinh doanh hay quảng cáo đâu ạ.
________________________________________
ALnML
23/01/2009, 08:16 AM
Chị Loan ơi đã nhận được tiền của em chuyển chưa chị ? chị kiểm tra giúp em nếu chưa có thì báo lại để em kiểm tra NHàng nhé ! cảm ơn chị nhiều !
16/01/09 J633 - 0006003 + 200,000.00 BO: TECHCOM BANK.HUA THU HUYEN UNG HO CHO NGO THI PHUONG LOAN
mẹ trang ngoc ơi em ủng hộ bé Hà và bé nào nữa ???
Tổng cộng ALnML đã đang cầm trong tay 1100K của Hà . Em sẽ gửi chi bimbi
________________________________________
Metrangngoc
23/01/2009, 10:31 AM
Chị Loan ơi em ủng hộ bé Hà, bé Yên đều ở Diễn Châu - Nghệ An nhé !
________________________________________
ALnML
23/01/2009, 02:35 PM
Chị Loan ơi em ủng hộ bé Hà, bé Yên đều ở Diễn Châu - Nghệ An nhé !
Chị ko tìm ra trong hoạt động có bé Yên. Chị chỉ có thể chuyển cho những trg hợp thuộc hoạt động của HQ mà thôi.....Tức là trg hợp mà HQ theo.:LoveStruc:
________________________________________
Đồng Nát
23/01/2009, 05:42 PM
Em bán được đào rồi chị Bimbi ơi. Sáng mai bác đi thì bác ới em 1 câu nhé.
________________________________________
Hoa Vang
24/01/2009, 03:10 AM
Nam moi chuc' be' Ha` mau het binh nhe con. Cau cho nu cuoi se~ luon no tren moi con, va` cho con het nhung con dau hanh` ha.
Minh chua biet danh tieng Viet, xin moi nguoi chi? giup minh voi. Xin thu loi vi` danh chua co' dau.
Cac' bo cac' me. oi, minh` co' hoi thu binh vien ben My~ nay de xin chua binh cho be' Ha`. Ho. noi' binh viec se~ xem xet tung truong hop, va` neu hoi dong y te cua? binh viec do' duyet thi` co' the ho. se~ chua? binh mien phi/. Truoc tien la` bac' si~ cua? be' Ha` can phai goi dien thoai qua binh vien ben day, xin chuyen case nay den binh vien nay` (rêferring), roi tu do' ho. se~ chuyen qua cho Doctor chuyen binh. do'. Ho. se~ mo ho so, va` minh` se~ xin la` xin mo ho so "Charity case".
Vay cac' bo, cac' me. thu noi' bac' si~ co' the giup goi qua ben binh vien nay duoc khong? Neu duoc, xin thong bao' cho minh` hay roi minh cho thong tin cu the hon. Xin Cam on nhieu.
________________________________________
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.12.2008 - Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An)

MẹBimBi
24/01/2009, 06:50 AM
Nam moi chuc' be' Ha` mau het binh nhe con. Cau cho nu cuoi se~ luon no tren moi con, va` cho con het nhung con dau hanh` ha.
Minh chua biet danh tieng Viet, xin moi nguoi chi? giup minh voi. Xin thu loi vi` danh chua co' dau.
Cac' bo cac' me. oi, minh` co' hoi thu binh vien ben My~ nay de xin chua binh cho be' Ha`. Ho. noi' binh viec se~ xem xet tung truong hop, va` neu hoi dong y te cua? binh viec do' duyet thi` co' the ho. se~ chua? binh mien phi/. Truoc tien la` bac' si~ cua? be' Ha` can phai goi dien thoai qua binh vien ben day, xin chuyen case nay den binh vien nay` (rêferring), roi tu do' ho. se~ chuyen qua cho Doctor chuyen binh. do'. Ho. se~ mo ho so, va` minh` se~ xin la` xin mo ho so "Charity case".
Vay cac' bo, cac' me. thu noi' bac' si~ co' the giup goi qua ben binh vien nay duoc khong? Neu duoc, xin thong bao' cho minh` hay roi minh cho thong tin cu the hon. Xin Cam on nhieu.

Hoa Vang ơi, cần những thủ tục gì để có thể chuyển case be Hà đươc trước và sau khi gọi điện thoại?. Có thể xin cái địa chỉ email để communicate với họ trước được ko, hay email của Hoa Vang để bọn mình hỏi kỹ hơn cũng tốt? Bác sĩ điều trị cho bé Hà có thể cần chuẩn bị khi gọi điện cho họ. (Trong trường hợp bác sĩ ko giao tiép tiếng anh tôt, thì có thể nhờ qua phiên dịch). Trong trường hợp nào thì bọn mình cũng mong Hoa Vang hỏi thêm thông tin giúp bọn mình nhé. Cám ơ bạn nhiều :Rose:
________________________________________
Hoa Vang
25/01/2009, 04:06 AM
Me Bim Bi va` cac' bo me. oi, minh co' hoi xin email nhung ho. khong cho cu the duoc. Ho. noi' tuy binh se~ tu van voi bac' si~ chuyen nghanh cua binh do' nen khong the cho email duoc. Cu the lá bac' si~ cua be' Ha` goi qua vao so phone sau, ke binh tinh` cua? be', binh viec se~ asssiged bac' si~ tu van, roi ho. se~ dinh tiep. Bac' si~ cua" be' Ha` noi' la` xin cho' be' duoc chuyen den binh vien nay de chua. Minh nghi~ co' phien dich thi` cang tot.

Co' the noi bac' si~ lien lac. voi binh vien Mayo, Rochester, Minnesota, USA de xin chuyen be' Ha` den chua tri. o binh vien nay. Minh` se~ xin chua tri mien phi/ "charity case". Moi nam, binh viec co' danh ra chua mien phi' cho vai` truong hop dat biet neu duoc hoi dong cua binh vien xet duyet.

Vay neu GD muon thu binh vien Mayo, Rochester, MN, US thi` bac' si~ cua be' xin goi so phone 507-266-5770
Minh nghi~ so phone nay se~ co' nguoi truc 24/24.
Neu can gi`, xin lien he voi minh o email: kdole2002@yahoo.com
Co' gi` me. Bimbi goi email cho minh` roi minh se~ ti`m huong di cu the hon nhe/

Xin chuc tat ca? ca'c be, cac' bo, me., va` tat ca moi nguoi nam moi vui ve, manh khoe, moi su nhu y/, an khang va` thinh vuong



T
________________________________________
Hoa Vang
25/01/2009, 04:22 AM
Me Bim Bi va` cac' bo me. oi, minh co' hoi xin email nhung ho. khong cho cu the duoc. Ho. noi' tuy binh se~ tu van voi bac' si~ chuyen nghanh cua binh do' nen khong the cho email duoc. Cu the lá bac' si~ cua be' Ha` goi qua vao so phone sau, ke binh tinh` cua? be', binh viec se~ asssiged bac' si~ tu van, roi ho. se~ dinh tiep. Bac' si~ cua" be' Ha` noi' la` xin cho' be' duoc chuyen den binh vien nay de chua. Minh nghi~ co' phien dich thi` cang tot.

Co' the noi bac' si~ lien lac. voi binh vien Mayo, Rochester, Minnesota, USA de xin chuyen be' Ha` den chua tri. o binh vien nay. Minh` se~ xin chua tri mien phi/ "charity case". Moi nam, binh viec co' danh ra chua mien phi' cho vai` truong hop dat biet neu duoc hoi dong cua binh vien xet duyet.

Vay neu GD muon thu binh vien Mayo, Rochester, MN, US thi` bac' si~ cua be' xin goi so phone 507-266-5770
Minh nghi~ so phone nay se~ co' nguoi truc 24/24.
Khi bac' si~ noi' chuyen voi bac' si~ ben day, co' the ho. se~ chi? dan them ho. se~ can nhung gi`. Minh` hoi co gai' o phong ke toan (finance) thi` ho chi? cho biet vay thoi. Vay hy vong neu GD dong y', thi` de bac' si~ goi qua truoc. Co' the bac' si~ ben day se~ tu van truoc, hoac gioi thieu them cach dieu tri hoac nhung thuoc de dieu tri.
Neu can gi`, xin lien he voi minh o email: kdole2002@yahoo.com (kdole2002@yahoo.com)
Co' gi` me. Bimbi hoac cac' bo me. co' the goi email cho minh` roi chung' minh se~ ti`m huong di cu the hon nhe/

Xin chuc tat ca? ca'c be, cac' bo, me., va` tat ca moi nguoi nam moi vui ve, manh khoe, moi su nhu y/, an khang va` thinh vuong.
________________________________________
MẹBimBi
26/01/2009, 12:23 AM
Chúc con gái Hồ Thị Hà qua cơn nguy nan, gặp thầy gặp thuốc gặp lành, phước lớn mệnh dày, năm Kỷ Sửu bình an may mắn. :Rose:

Chúc các bạn một năm mới sức khoẻ và hạnh phúc :Rose:
________________________________________
Mehuungo
30/01/2009, 11:04 PM
Chiều qua, em gái mình có qua thăm bé Hà , thấy bé khá lên nhiều,tươi tỉnh và cười đùa . Bà và chú bé Hà cũng mới ở quê ra với 2 bố con bé . Cầu mong năm mới sẽ mang lại nhiều may mắn cho bé Hà.

Em mình có mang cho bé 1 hộp sữa 900gr và thùng mì tôm cho bố bé. Minh thông báo để các mẹ HQ cân đối đồ mang vào cho bé .
________________________________________
MẹBimBi
31/01/2009, 04:35 PM
Chiều qua, em gái mình có qua thăm bé Hà , thấy bé khá lên nhiều,tươi tỉnh và cười đùa . Bà và chú bé Hà cũng mới ở quê ra với 2 bố con bé . Cầu mong năm mới sẽ mang lại nhiều may mắn cho bé Hà.

Em mình có mang cho bé 1 hộp sữa 900gr và thùng mì tôm cho bố bé. Minh thông báo để các mẹ HQ cân đối đồ mang vào cho bé .

Cám ơn Mẹ Hữu Ngộ và em Thiên Hương nhiều lắm. Bố bé Hà hôm qua gọi điện cho Thiên Hương mấy lần ko được, cứ áy náy mãi, hôm nay nói mình cám ơn các bạn lần nữa đây. :Rose:

Việc điều trị Bé Hà có một số diễn biến mới. Ca mổ ở Việt Đức ko lấy hết được khối u vì một phần khối u đã ăn cứng vào ruột, mặt khác bé lại quá yếu. Sau khi chuyển Viện K thì trúng dịp Tết nên chưa có hướng điều trị cụ thể. Hôm nay, mình vừa trao đổi với Chị Oanh là người hỗ trợ chính cho điều trị bé Hà. Thứ Hai chị Oanh sẽ làm việc với BS Công Trưởng khoa và BS Hương về phương án điều trị tiếp theo.

Về kế hoạch của Hoa Vàng, bọn mình đã nói chuyện với bố bé Hà về khả năng xin BV của Mỹ chữa trị. Sweetlily đã rất nhanh chóng dịch mẫu hồ sơ và các yêu cầu, thủ tục. Tuần sau, bọn mình sẽ trao đổi kỹ hơn với gia đình và bệnh viện để xúc tiến kế hoạch trên. Từ bên US, bên cạnh việc quan trọng nhất là liên lạc với BV xin điều trị miễn phí, Hoa Vàng sẽ đồng thời tìm kiếm nguồn tài trợ chi phí ngoài điều trị (đi lại, ăn ở v.v cho gia đình). Cùng với Hoa Vàng, Sweetlily, Brian Thien và nmai02 cũng đang phối hợp để hỗ trợ. Hy vọng, hy vọng và chỉ biết hy vọng. Chưa thể nói được điều gì lúc này, vì BV phải xem xét trường hợp bệnh tình của bé Hà và còn rất nhiều bước để có thể biến ké hoạch đó thành hiện thực

Tuần sau bọn mình sẽ trao đổi kỹ hơn (với chị Oanh nữa). Sẽ cập nhật thông tin với cả nhà sau nhé.

Một lần nữa, xin chúc năm mới bình an, hạnh phúc. :Rose:
________________________________________
MẹBimBi
31/01/2009, 05:17 PM
29 Tết, ngoài Túi quà tết của HQMB, bọn mình đã chuyển những phong bao lì xì sau đến bé Hà (bố bé nhận)

- 1 triệu đồng của Đồng Nát (cành đào được sang tên cho Mít Nem)
- 200K của Mẹ bibo
- 100K của Mẹ gà con (do Đồng Nát gửi hộ)
- 2 phong bì x 200K của Mẹ Zippo và Foxy

Xin báo cáo hoàn thành nhiệm vụ và cám ơn cả nhà :Rose: (Ko biết có quên ai ko nhỉ, huhu. Các bạn đi cùng thăm bé Hà - Hienvth, Thien Hương, nmai02 mừng tuổi riêng thì mình ko sure)

@Mẹ Chip Tôm Bi: Em ơi, đợt này con có nhều người mừng tuổi, nên chị chưa gửi phong bì như em nhờ đâu. Để sau một chút sẽ rất cần em nhé. :Rose:
________________________________________
Đồng Nát
31/01/2009, 10:44 PM
29 Tết, ngoài Túi quà tết của HQMB, bọn mình đã chuyển những phong bao lì xì sau đến bé Hà (bố bé nhận)

- 1 triệu đồng của Đồng Nát (cành đào được sang tên cho Mít Nem)
- 200K của Mẹ bibo
- 100K của Mẹ gà con (do Đồng Nát gửi hộ)
- 2 phong bì x 200K của Mẹ Zippo và Foxy

Xin báo cáo hoàn thành nhiệm vụ và cám ơn cả nhà :Rose: (Ko biết có quên ai ko nhỉ, huhu. Các bạn đi cùng thăm bé Hà - Hienvth, Thien Hương, nmai02 mừng tuổi riêng thì mình ko sure)

@Mẹ Chip Tôm Bi: Em ơi, đợt này con có nhều người mừng tuổi, nên chị chưa gửi phong bì như em nhờ đâu. Để sau một chút sẽ rất cần em nhé. :Rose:
Em xin đính chính là mecuagacon ạ.
________________________________________
sweetlily
01/02/2009, 05:59 AM
Em xin cập nhật chi tiết hơn 1 tị tình hình về chuyện xin bệnh viện của Mỹ chữa cho bé Hà. Thực ra toàn bộ đều do chị Hoa Vàng xúc tiến cả. Nhưng cũng cần phải nói trước rằng mình xin thì cứ xin vậy thôi, còn phụ thuộc vào người ta có chấp nhận hay không. Thôi thì cứ cố gắng hết sức.

Em chép lại tóm tắt em đã gửi cho mẹ Bim Bi ở đây luôn để mọi người cùng biết ạ.

1. Nếu là bệnh hiếm gặp và là bệnh được Mayo Clinic quan tâm tới thì dễ ưu tiên hơn

2. Bệnh viện chỉ tài trợ chi phí chữa trị chứ không tài trợ các khoản khác như đi lại, chỗ ở, ... nhưng cái này chị Hoa Vàng nói chị ấy sẽ lo được chuyện chỗ ở và đưa đón, nhưng mình sẽ vẫn phải tự túc tiền vé máy bay, sinh hoạt, v.v.

3. Cần chứng minh được Hà và gia đình không có khả năng tài chính để tự trang trải chữa bệnh

4. Phải do bác sĩ của Hà giới thiệu, và cung cấp các thông tin sau:
- Form IAR (đã dịch ra tiếng Việt, gửi kèm, cần gia đình Hà điền vào)
- Văn bản về hiện trạng bệnh lý của bé Hà do bác sĩ của Hà tóm tắt, ký tên
- Các văn bản phụ trợ khác về việc chẩn đoán và hiện trạng, nếu có

5. Nếu được bệnh viện chấp nhận hẹn, cần cung cấp một văn bản tài chính để đánh giá trường hợp của Hà (cái này em ko rõ là để chứng minh gia đình Hà không có khả năng tài chính, hay là để chứng minh có người bảo trợ chuyện chỗ ở và đi lại, nếu được hẹn mình sẽ gọi điện để xác minh sau)

Ngoài ra chị Hoa Vàng cũng có ý kiến rất hay là mình nên liên hệ với ông Greig Craft và các bố mẹ đã giúp cùng làm chuyện giấy tờ cho Thiện Nhân sang Mỹ chữa bệnh để hỏi thêm kinh nghiệm về việc làm hồ sơ, giấy tờ, visa, ... Hy vọng nhận được thêm nhiều chia sẻ của các bố mẹ đã giúp Thiện Nhân.

Hiện tại em cũng đang tìm hiểu thêm xem ngoài Mayo Clinic ra có còn các bệnh viện nào khác nhận mổ miễn phí cho những trường hợp như thế này không (charity case). Em sẽ cố vận động tất cả các mối quen biết để hỏi han thêm, và sẽ post 1 bài trên box Mỹ nữa, em thấy có mấy chị cũng làm việc trong bệnh viện có thể các chị ấy có thông tin gì hơn.
________________________________________
BrianThien
01/02/2009, 12:31 PM
Em xin cập nhật chi tiết hơn 1 tị tình hình về chuyện xin bệnh viện của Mỹ chữa cho bé Hà. Thực ra toàn bộ đều do chị Hoa Vàng xúc tiến cả. Nhưng cũng cần phải nói trước rằng mình xin thì cứ xin vậy thôi, còn phụ thuộc vào người ta có chấp nhận hay không. Thôi thì cứ cố gắng hết sức.

Em chép lại tóm tắt em đã gửi cho mẹ Bim Bi ở đây luôn để mọi người cùng biết ạ.

1. Nếu là bệnh hiếm gặp và là bệnh được Mayo Clinic quan tâm tới thì dễ ưu tiên hơn

2. Bệnh viện chỉ tài trợ chi phí chữa trị chứ không tài trợ các khoản khác như đi lại, chỗ ở, ... nhưng cái này chị Hoa Vàng nói chị ấy sẽ lo được chuyện chỗ ở và đưa đón, nhưng mình sẽ vẫn phải tự túc tiền vé máy bay, sinh hoạt, v.v.

3. Cần chứng minh được Hà và gia đình không có khả năng tài chính để tự trang trải chữa bệnh

4. Phải do bác sĩ của Hà giới thiệu, và cung cấp các thông tin sau:
- Form IAR (đã dịch ra tiếng Việt, gửi kèm, cần gia đình Hà điền vào)
- Văn bản về hiện trạng bệnh lý của bé Hà do bác sĩ của Hà tóm tắt, ký tên
- Các văn bản phụ trợ khác về việc chẩn đoán và hiện trạng, nếu có

5. Nếu được bệnh viện chấp nhận hẹn, cần cung cấp một văn bản tài chính để đánh giá trường hợp của Hà (cái này em ko rõ là để chứng minh gia đình Hà không có khả năng tài chính, hay là để chứng minh có người bảo trợ chuyện chỗ ở và đi lại, nếu được hẹn mình sẽ gọi điện để xác minh sau)

Ngoài ra chị Hoa Vàng cũng có ý kiến rất hay là mình nên liên hệ với ông Greig Craft và các bố mẹ đã giúp cùng làm chuyện giấy tờ cho Thiện Nhân sang Mỹ chữa bệnh để hỏi thêm kinh nghiệm về việc làm hồ sơ, giấy tờ, visa, ... Hy vọng nhận được thêm nhiều chia sẻ của các bố mẹ đã giúp Thiện Nhân.

Hiện tại em cũng đang tìm hiểu thêm xem ngoài Mayo Clinic ra có còn các bệnh viện nào khác nhận mổ miễn phí cho những trường hợp như thế này không (charity case). Em sẽ cố vận động tất cả các mối quen biết để hỏi han thêm, và sẽ post 1 bài trên box Mỹ nữa, em thấy có mấy chị cũng làm việc trong bệnh viện có thể các chị ấy có thông tin gì hơn.
.

Em không biết có theo được đến đâu nhưng em sẽ cố gắng lên kế hoạch tìm chi phí hỗ trợ đi lại và ăn ở cho các con nếu các con được qua đây.
@ em ngoài lề 1 tí.. em có 1 kế hoạch lâu dài cho chương trình này là tự lực cánh sinh.
vì đi xin tài trợ và rất tốt nhưng nếu mình tự làm ra được tiền thì cũng tốt hơn nữa.
Em có 1 chương trình hội chợ tuyệt vời được lập nên từ các chương trình của khu disney. Nếu các anh chị nào đã đến disney thì sẽ biết sự hấp dẫn của nó ra sao. Kế hoạch này em lên phù hợp với diện tích, khí hâu, tình hình ở việt nam. Mong được sự ủng hộ của mọi người để mình thành lập hẳn 1 quỹ riêng cho các con đi chữa bệnh.
________________________________________
sweetlily
01/02/2009, 01:02 PM
chắc mẹ BrianThien phải mở riêng 1 topic đề giới thiệu về chương trình hội chợ này thôi, em nghe mà ham quá, mặc dù em chưa biết disneyland mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao :Drooling:

Có điều chuyện tiền phí phẫu thuật và viện phí nặng lắm chị ơi, mình ko kham nổi đâu. Em đã từng là người trong cuộc nên em biết, em nằm ở bệnh viện 1 tuần, phẫu thuật não 2 lần, lần đầu gần 2 tiếng lần sau gần 5 tiếng, nằm trong Intensive Care Unit 3 ngày, đủ các loại xét nghiệm trên trời dưới biển. Tới khi hóa đơn bệnh viện gửi về gần $200K, trong đó 1/3 là tiền bác sĩ, 2/3 là tiền viện phí, mà mới có 1 tuần thôi nha :( May mà em có bảo hiểm trả cho chứ ko sạt nghiệp. Nói chung là vẫn phải xin được hỗ trợ từ các bệnh viện thì mới có khả năng lo các thứ còn lại được.
________________________________________
MẹBimBi
01/02/2009, 01:23 PM
Có điều chuyện tiền phí phẫu thuật và viện phí nặng lắm chị ơi, mình ko kham nổi đâu. Em đã từng là người trong cuộc nên em biết, em nằm ở bệnh viện 1 tuần, phẫu thuật não 2 lần, lần đầu gần 2 tiếng lần sau gần 5 tiếng, nằm trong Intensive Care Unit 3 ngày, đủ các loại xét nghiệm trên trời dưới biển. Tới khi hóa đơn bệnh viện gửi về gần $200K, trong đó 1/3 là tiền bác sĩ, 2/3 là tiền viện phí, mà mới có 1 tuần thôi nha :( May mà em có bảo hiểm trả cho chứ ko sạt nghiệp. Nói chung là vẫn phải xin được hỗ trợ từ các bệnh viện thì mới có khả năng lo các thứ còn lại được.

Đúng là chi phí y tế ở nước ngoài thì thực sự khủng khiếp. Kế hoạch hỗ trợ các con do Hoa Vàng initiate là dựa trên ý tưởng xin Charity Case của bệnh viện. Bên cạnh đó, bọn mình vẫn phải dốc sức huy động cho các chi phí khác nữa. Nhưng nếu huy động đơn thuần thì cũng là quá sức, nên mình nghĩ ý tưởng của Brian rất hay. Brian ơi, em viết sơ lược ý tưởng ra đi, trao đổi với Loan kỹ một chút, rồi bọn mình cùng chat conference đầu năm cái.

Tuần sau Loan và chị sẽ hẹn gặp Greig Craft. Có gì sẽ thông tin tiếp nhé :Rose:

@Brian: cái vụ 100 tô bún mọc thế nào em :Laughing: Em sắp nhỏ nhắn bằng chị chưa đấy :Rose:
________________________________________
BrianThien
02/02/2009, 02:09 AM
Đúng là chi phí y tế ở nước ngoài thì thực sự khủng khiếp. Kế hoạch hỗ trợ các con do Hoa Vàng initiate là dựa trên ý tưởng xin Charity Case của bệnh viện. Bên cạnh đó, bọn mình vẫn phải dốc sức huy động cho các chi phí khác nữa. Nhưng nếu huy động đơn thuần thì cũng là quá sức, nên mình nghĩ ý tưởng của Brian rất hay. Brian ơi, em viết sơ lược ý tưởng ra đi, trao đổi với Loan kỹ một chút, rồi bọn mình cùng chat conference đầu năm cái.

Tuần sau Loan và chị sẽ hẹn gặp Greig Craft. Có gì sẽ thông tin tiếp nhé :Rose:

@Brian: cái vụ 100 tô bún mọc thế nào em :Laughing: Em sắp nhỏ nhắn bằng chị chưa đấy :Rose:

em nói tiền tự lực cánh sinh không phải là tiền trả tiền bệnh viện mà là tiền chi phí đi lại và tiền ăn ở thôi. Tại mỗi khi xin được tiền chi phí bệnh viện xong vẫn phải tự lo các chi phí đi lại và các chi phí khác. :Laughing:
@ bacbimbi vu 100 tô bún mọc thành công vượt bậc.. em thông báo với bác em tăng thêm 2 ký cho mấy ngày tết ở cali..:Crying::Crying:
________________________________________
lediemhang
02/02/2009, 10:00 AM
Năm ngoái em có cầu cho có phép màu cho con, năm nay phép màu ấy đang đến... đó chính là tấm lòng và cầu nối của các bố các mẹ. Hy vọng việc làm của các bố mẹ sẽ mang đến cho con cuộc sống tươi đẹp hơn. Các bố mẹ ơi, iu các bố các mẹ lắm! :Kiss::Kiss: (P/s: riêng kiss ko dành cho Đồng nát đâu nhá.)
Đầu năm chúc các bố mẹ sức khỏe, hạnh phúc và thật nhiều may mắn! :Rose::Rose:.
Chúc bé Hà và gia đình năm mới với nhiều nghị lực và niềm tin. :LoveStruc::LoveStruc:.
________________________________________
Foxy
02/02/2009, 10:03 AM
29 Tết, ngoài Túi quà tết của HQMB, bọn mình đã chuyển những phong bao lì xì sau đến bé Hà (bố bé nhận)

- 1 triệu đồng của Đồng Nát (cành đào được sang tên cho Mít Nem)
- 200K của Mẹ bibo
- 100K của Mẹ gà con (do Đồng Nát gửi hộ)
- 2 phong bì x 200K của Mẹ Zippo và Foxy



Chị ơi, cám ơn chị và mọi người đi phát quà và gửi lì xì nhé.:Rose: Hôm ấy em muốn đi vào viện phát quà với mọi ng lắm ý nhưng mà phải về.

.

@ em ngoài lề 1 tí.. em có 1 kế hoạch lâu dài cho chương trình này là tự lực cánh sinh.
vì đi xin tài trợ và rất tốt nhưng nếu mình tự làm ra được tiền thì cũng tốt hơn nữa.
Em có 1 chương trình hội chợ tuyệt vời được lập nên từ các chương trình của khu disney. Nếu các anh chị nào đã đến disney thì sẽ biết sự hấp dẫn của nó ra sao. Kế hoạch này em lên phù hợp với diện tích, khí hâu, tình hình ở việt nam. Mong được sự ủng hộ của mọi người để mình thành lập hẳn 1 quỹ riêng cho các con đi chữa bệnh.

chị ơi, nghe chị nói em cũng háo hức, chị mô tả chi tiết kế hoạch rõ ràng rồi em tham gia với nhé. :Rose:
________________________________________
sweetlily
02/02/2009, 01:15 PM
Các chị cho em hỏi, "hạ vị" là bộ phận nào ở trong bụng, tiếng Anh là gì ạ? Em định mai gọi điện hỏi mấy bệnh viện gần nhà xem họ có chương trình mổ miễn phí từ thiện hay không nhưng mà không biết là phải diễn tả bệnh tình ra sao.
________________________________________
HopefulSpring
02/02/2009, 01:40 PM
Hypogastric: thuộc vùng hạ vị.
Còn hạ vị là bộ phận nào trong cơ thể thì em cũng không rõ lắm, chỉ đoán là phần tử cung hoặc tiếp giáp với tử cung gì đó.:Silly::Silly::Silly:
________________________________________
camellia_hn
02/02/2009, 02:35 PM
Các mẹ giỏi quá!!! Em đọc cảm động kinh khủng... Cầu mong cổ tích có hậu sẽ đến với Hà!
________________________________________
Metrangngoc
02/02/2009, 03:27 PM
Ối chị Loan ơi em nhầm bé Lê Thị Thu Phương - Diễn Yên, Diễn Châu Nghệ An bỏng mỡ, tại em đọc lướt qua topic : Bé Phương Diễn Yên 2,5 tuổi ........ của chị ... nên... Chị sửa lại giúp em nhé, cảm ơn chị !
________________________________________
me-bibo
02/02/2009, 04:27 PM
Chúc con gái Hồ Thị Hà qua cơn nguy nan, gặp thầy gặp thuốc gặp lành, phước lớn mệnh dày, năm Kỷ Sửu bình an may mắn. :Rose:

Chúc các bạn một năm mới sức khoẻ và hạnh phúc :Rose:[/quot
Cầu mong bé Hà có một năm mới may mắn, bình an, vượt qua được bệnh tật để mọi người luôn nghe thấy tiếng con cười, con hát:Rose:.
Chúc các mẹ trong HQ luôn mạnh khoẻ để làm cầu nối giúp các con trẻ bất hạnh.
Mebimbi ơi, cám on chị và các mẹ nhiều lắm đấy. Tặng hoa các mẹ nhé:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
nmai02
03/02/2009, 09:44 AM
Ảnh hôm 29 tết vào thăm con, xin lỗi các mẹ vì chậm trễ. nhìn con thế này ko thương làm sao được

(http://www.imagehosting.com/)


(http://www.imagehosting.com/)
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
03/02/2009, 09:58 AM
@ Chị Bim Bi : Chị ơi hôm qua em mới đi làm, đọc vội đọc vàng mấy topic rồi lại đi HN luôn (Chiều qua lúc 4 giờ em lang thang 1 mình ở bờ hồ, định gọi chi ra Thuỷ tạ cafe, đã bấm số máy của chị rồi lại thôi vì em sợ không hẹn trước chị lại bận, mà em thì cũng không ngồi lâu được.) Chị ơi thế cái lì xì của em thì sau em đóng góp cũng được ạ. Còn lâu dài phải không chị. Với lại việc bữa trước em nói với chị thì sao ạ?
________________________________________
MẹBimBi
03/02/2009, 05:28 PM
@ Chị Bim Bi : Chị ơi hôm qua em mới đi làm, đọc vội đọc vàng mấy topic rồi lại đi HN luôn (Chiều qua lúc 4 giờ em lang thang 1 mình ở bờ hồ, định gọi chi ra Thuỷ tạ cafe, đã bấm số máy của chị rồi lại thôi vì em sợ không hẹn trước chị lại bận, mà em thì cũng không ngồi lâu được.) Chị ơi thế cái lì xì của em thì sau em đóng góp cũng được ạ. Còn lâu dài phải không chị. Với lại việc bữa trước em nói với chị thì sao ạ?

Sao em ko gọi cho chị? Lúc đó chị đang ngồi với chị Oanh, có em nữa thì tốt quá.
Tình hình diễn biến bệnh bé Hà tương đối phức tạp :Sad:. Tất cả đang cố gắng hết sức, nhưng cũng rất mong manh. Chiều mai chị xuống K2 xem kết quả xét nghiệm/Scan và phác đồ hoá trị thế nào rồi sẽ cập nhật để cả nhà cùng biết.

Em ơi, chị vừa gọi cho em mà ko được. Nếu tiện gọi cho chị nhé :Rose:
________________________________________
HopefulSpring
04/02/2009, 10:05 AM
Sao em ko gọi cho chị? Lúc đó chị đang ngồi với chị Oanh, có em nữa thì tốt quá.
Tình hình diễn biến bệnh bé Hà tương đối phức tạp :Sad:. Tất cả đang cố gắng hết sức, nhưng cũng rất mong manh. Chiều mai chị xuống K2 xem kết quả xét nghiệm/Scan và phác đồ hoá trị thế nào rồi sẽ cập nhật để cả nhà cùng biết.

Em ơi, chị vừa gọi cho em mà ko được. Nếu tiện gọi cho chị nhé :Rose:
Chị ơi, chị đi mấy giờ. Nếu mà sau 5h thì em đi cùng với nhé!
________________________________________
lediemhang
04/02/2009, 10:41 AM
Sao em ko gọi cho chị? Lúc đó chị đang ngồi với chị Oanh, có em nữa thì tốt quá.
Tình hình diễn biến bệnh bé Hà tương đối phức tạp :Sad:. Tất cả đang cố gắng hết sức, nhưng cũng rất mong manh. Chiều mai chị xuống K2 xem kết quả xét nghiệm/Scan và phác đồ hoá trị thế nào rồi sẽ cập nhật để cả nhà cùng biết.

Em ơi, chị vừa gọi cho em mà ko được. Nếu tiện gọi cho chị nhé :Rose:

Chị ơi, tình hình bé thế nào hả chị? Em nghe chị nói diễn biến phức tạp em cứ thót hết cả tim lại, thương bé quá. Có gì chị update cho mọi người biết thêm với nhé chị.
________________________________________
OnlineMuon
04/02/2009, 12:40 PM
Em vừa gọi cho anh Hùng bố cháu Hà. Anh Hùng bảo hôm nay bác sỹ truyền hóa chất cho cháu. Tình hình sức khỏe cháu đang yếu dần đi. Anh Hùng bảo vậy. Truyền Hóa chất vào chắc bé sẽ mệt hơn nhiều. Hồi cháu ở viện Nhi bọn em có vào thăm cháu, nhưng từ ngày sang viện Việt Đức rồi viện K2 thì em chưa qua thăm cháu được lần nào. Hồi trước khi vào thăm ở Viện Nhi có gặp 1 tổ chức của công ty Agel vào tài trợ thực phẩm chức năng Umi của Agel cho cháu. Thỉnh thoảng gọi điện cho bố cháu hỏi về tình hình sức khỏe của cháu thì bố cháu bảo khi mà cháu ko ăn được gì thì vẫn phải cho cháu ăn cái Umi đó vì nó giống Thạch mùi hoa quả nên trẻ con dễ ăn. Cũng không biết nó có tác dụng gì với bệnh của cháu không nữa.
Mong cho cháu sẽ khỏe hơn sau đợt điều trị này.
________________________________________
Nhím_Minh Thư
04/02/2009, 02:29 PM
Mong có 1 phép màu đến với con...
________________________________________
nikita24480
04/02/2009, 02:42 PM
Hôm nay ko ai trông con nên em ko đi được. Sang tuần có hôm nào đi thì Chị Anh cho em đi với nhé. Mong gặp con để đưa quà của em Meg gửi chị Hà quá. Hôm nọ 2 mẹ con e rồng rắn, tay sách nách mang, vào VD gửi xe rồi, gọi điện cho bác mới biết bé đã chuyển viện. Nghĩ thấy mình chuối thế ko biết
________________________________________
Lộc Vừng
04/02/2009, 02:44 PM
Đúng là Chim Sẻ. :RaisedEye:RaisedEye:RaisedEye:RaisedEye:RaisedEye :RaisedEye
________________________________________
The Lion King
04/02/2009, 03:20 PM
Cô ở xa nên chỉ biết vào topic này mong tin tốt lành đến với con!!! Truyền hóa chất thì con mệt lắm, cố gắng con nhé :Sad: :LoveStruc:
________________________________________
HopefulSpring
04/02/2009, 04:25 PM
Các mẹ ơi, hãy cầu trời khấn Phật cho con chóng bình phục nhé!
________________________________________
MẹBimBi
04/02/2009, 04:40 PM
Các mẹ ơi, hãy cầu trời khấn Phật cho con chóng bình phục nhé!

Meohoang ơi, chiều mai đi nhé. Lúc nào đi được thì gọi chị :Rose:. Bánh Răng Bừa bảo đi cùng, đã confirm chưa em ơi, để mấy chị em còn nhờ vả?

Bé Hà đang truyền hóa chất, cứ 4 tiếng truyền 1 lần, rất mệt. BV còn đang theo dõi phác đồ này nên chưa công bố bệnh án để đưa vào report được. Chị Oanh đã làm việc với BS Công, trưởng khoa, và BV nói bọn mình nên chờ độ 5 ngày - 1 tuần xem diễn tiến hóa trị thế nào. Chỉ cần khối u ko phát triển thêm nữa, thì cũng đã là tôt lắm rồi, chưa nói đến là teo đi :Sad:. Chiều mai bọn mình vào sẽ hỏi kỹ hơn.

Thứ Bảy này, bọn mình đi Chùa Ninh An, meCunLinh đã nhờ nhà Chùa làm lễ cho 2 bé Hà và Linh Lan. Các mẹ có đi Chùa nào thì cũng cầu xin cho các con nhé. Thêm một lời cầu chúc là các bé sẽ thêm một nụ cười, thêm cơ hội. :Rose:
________________________________________
nikita24480
04/02/2009, 04:52 PM
Meohoang ơi, chiều mai đi nhé. Lúc nào đi được thì gọi chị :Rose:. Bánh Răng Bừa bảo đi cùng, đã confirm chưa em ơi, để mấy chị em còn nhờ vả?

Bé Hà đang truyền hóa chất, cứ 4 tiếng truyền 1 lần, rất mệt. BV còn đang theo dõi phác đồ này nên chưa công bố bệnh án để đưa vào report được. Chị Oanh đã làm việc với BS Công, trưởng khoa, và BV nói bọn mình nên chờ độ 5 ngày - 1 tuần xem diễn tiến hóa trị thế nào. Chỉ cần khối u ko phát triển thêm nữa, thì cũng đã là tôt lắm rồi, chưa nói đến là teo đi :Sad:. Chiều mai bọn mình vào sẽ hỏi kỹ hơn.

Thứ Bảy này, bọn mình đi Chùa Ninh An, meCunLinh đã nhờ nhà Chùa làm lễ cho 2 bé Hà và Linh Lan. Các mẹ có đi Chùa nào thì cũng cầu xin cho các con nhé. Thêm một lời cầu chúc là các bé sẽ thêm một nụ cười, thêm cơ hội. :Rose:

Ấy chị Anh ơi...mai đi thì cho em đi với....mấy giờ đới??????
________________________________________
MẹBimBi
04/02/2009, 04:56 PM
Ấy chị Anh ơi...mai đi thì cho em đi với....mấy giờ đới??????

Em ơi, chắc là sau 5h, em có đi được ko? Chị còn đợi Meohoang confirm, nếu Meohoang ko đi thì đi sớm hơn cũng được. Ai đi được thì khẳng định để chị thu xếp nhé. Tks nhìu:Rose:
________________________________________
nikita24480
04/02/2009, 05:03 PM
Đi, em đi, em cho con em đi cùng nhé.................
________________________________________
metuquan
05/02/2009, 08:35 AM
Chị ơi, chiều tối qua em và 02 Mẹ ở Thiện Nhân hội xuống thăm con, nhìn con đau đớn lắm chị ạ, thương lắm một thân phận bé bỏng và không kìm được nỗi xúc động trào lên. Trong phòng con nằm còn nhiều em bé mắc các bệnh rất nặng và cũng rất thương tâm,ra về mà hình ảnh của các con cứ ám ảnh mãi, và thấy cuộc đời sao buồn thế chị ơi. Giá như Hà được đi Mỹ chữa bệnh để con được sống thêm được trên cõi đời này, giá như... chị ơi.
________________________________________
HopefulSpring
05/02/2009, 08:42 AM
Em ơi, chắc là sau 5h, em có đi được ko? Chị còn đợi Meohoang confirm, nếu Meohoang ko đi thì đi sớm hơn cũng được. Ai đi được thì khẳng định để chị thu xếp nhé. Tks nhìu:Rose:
Sau 5h thì ngày nào em cũng okie, trừ tối thứ 7 phải ở nhà kẻo ox nghi ngờ thôi, hihi.
Sau 5h em sẽ bắt đầu từ KCN Thăng Long, hẹn nhau ở viện luôn hả chị?
________________________________________
MẹBimBi
05/02/2009, 08:45 AM
Sau 5h thì ngày nào em cũng okie, trừ tối thứ 7 phải ở nhà kẻo ox nghi ngờ thôi, hihi.
Sau 5h em sẽ bắt đầu từ KCN Thăng Long, hẹn nhau ở viện luôn hả chị?

Thế hẹn 5.30 ở cổng Viện nhé (chỗ em đến Viện bay có đến 30 phú ko) :Rose:
________________________________________
HopefulSpring
05/02/2009, 08:59 AM
Ối, giờ đó đường đông nghẹt chị ơi, Như hôm cà phê thì em bay từ Nội Bài tới Cung thiếu nhi chỉ hết có 45 phút nhưng toàn đường cao tốc + đường vắng thênh thang. Ah, chiều nay sếp không ở văn phòng, em sẽ cố gắng chuồn trước 5:00.
________________________________________
sweetlily
05/02/2009, 09:12 AM
Thế hẹn 5.30 ở cổng Viện nhé (chỗ em đến Viện bay có đến 30 phú ko) :Rose:

Hoá ra là chiều nay cả nhà mới đi thăm bé Hà, em lại tưởng là từ hôm qua làm em cứ giục mẹ BimBi cập nhật tình hình cho em. Nghe metuquan kể thương quá :Crying: Con cố gắng nhé, các mẹ cũng đang cố gắng vì con :Rose:
________________________________________
ALnML
05/02/2009, 11:14 AM
16/01/09 J633 - 0006003 + 200,000.00 BO: TECHCOM BANK.HUA THU HUYEN UNG HO CHO NGO THI PHUONG LOAN
mẹ trang ngoc ơi em ủng hộ bé Hà và bé nào nữa ???
Tổng cộng ALnML đã đang cầm trong tay 1100K của Hà . Em sẽ gửi chi bimbi
Rophi gửi bé 300K. Tổng cộng là 1400K.
Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ về mọi mặt cho gia đình bé. Cũng là cái Duyên, con nhận đc nhiều tình thương của các mẹ các bố.
Sư thầy chùa Ninh An sẽ làm lễ cầu phúc cho con vào hôm tới. Mong rằng..mong lắm những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bé Hà.
________________________________________
Bi đi xe đạp
05/02/2009, 12:38 PM
Chiều nay cho em đi cùng mọi người vào thăm bé Hà với nhé! Đọc về con nhiều, lại xem ảnh con hôm trước Tết mà thương con quá. Hẹn ở Viện K cơ sở 2 đúng không à? Cho em xin 500 tin nhắn vào máy 0902278898 (Dương). Cảm ơn các mẹ!
________________________________________
Mẹ Mối
05/02/2009, 12:49 PM
Em không biết cái này có tác dụng với bé Hà lúc này không nữa. Nhưng em cứ post lên, các chị có kinh nghiệm thử tham khảo xem sao nhé.
Hôm vừa rồi mẹ em đi lễ, gặp cô bạn lâu năm không gặp. Hoá ra cô ý bị ung thư vú đã di căn vào gan. Cô ý đã hoá trị, xạ trị đến rụng hết cả tóc. Nhờ bốc thuốc ở địa chỉ này, đến nay đã 2.5 năm mà tình hình sức khoẻ đã ổn định, đi khám lại ở bệnh viện mà các bác sĩ cũng không ngờ.
Địa chỉ cô ý cho đây ạ: Hà nội đi Thái Nguyên, đến ngã ba phố Cò, hỏi đường vào thị xã Sông Công, hỏi tiếp đường đến nhà cô Phúc để chữa bệnh. Trước khi đi gọi điện thoại cho chú Ngọc 0986577376 để hỏi đường và đăng ký đến khám.
Em thực sự không biết Đông y hay Tây y sẽ tốt hơn đối với bé Hà lúc này. Chỉ cầu mong sao có một phép mầu sẽ đến với con.
________________________________________
lediemhang
05/02/2009, 02:09 PM
5h30 em ko về kịp để đi với mọi người được. Vậy là con đã bắt đầu hoá xạ trị, thời điểm này trở đi sẽ rất mệt mỏi và đau đớn. Thương con quá. Cố lên con. Mọi người đi thăm về lại cho em chút thông tin về con với nhé. :(
________________________________________
BB&C
05/02/2009, 08:10 PM
Chị Bimbi ơi, đi thăm bé về tình hình bé thế nào, cho vài dòng đi để bọn em biết với. Cám ơn chị.
________________________________________
MẹBimBi
05/02/2009, 08:39 PM
Em không biết cái này có tác dụng với bé Hà lúc này không nữa. Nhưng em cứ post lên, các chị có kinh nghiệm thử tham khảo xem sao nhé.
Hôm vừa rồi mẹ em đi lễ, gặp cô bạn lâu năm không gặp. Hoá ra cô ý bị ung thư vú đã di căn vào gan. Cô ý đã hoá trị, xạ trị đến rụng hết cả tóc. Nhờ bốc thuốc ở địa chỉ này, đến nay đã 2.5 năm mà tình hình sức khoẻ đã ổn định, đi khám lại ở bệnh viện mà các bác sĩ cũng không ngờ.
Địa chỉ cô ý cho đây ạ: Hà nội đi Thái Nguyên, đến ngã ba phố Cò, hỏi đường vào thị xã Sông Công, hỏi tiếp đường đến nhà cô Phúc để chữa bệnh. Trước khi đi gọi điện thoại cho chú Ngọc 0986577376 để hỏi đường và đăng ký đến khám.
Em thực sự không biết Đông y hay Tây y sẽ tốt hơn đối với bé Hà lúc này. Chỉ cầu mong sao có một phép mầu sẽ đến với con.

Cám ơn Mẹ Mối. Theo thông tin của em, chị đã gọi điên cho Hoa Lan Chuông (tham khảo topic http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=3779985#post3779985) để biêt thêm về cô Phú. Chị nghĩ rằng, bọn mình nên giúp bé Hà có thêm cơ hội xem sao vì thông tin của Hoa Lan Chuông cho thấy tia hy vọng. Tất nhiên, song song với đó, bọn mình vẫn chạy đua để có thể nộp hồ sơ sang Mayor Clinic và cầu mong họ chấp thuận.

@Hoa Lan Chuông ơi, cho bọn mình thêm thông tin nhé:Rose:

Chiều nay, nikita, Bi-đi-xe-máy, MeoHoang và mình vào thăm bé Hà. Khối u ko lấy ra được to nhanh quá, làm bụng bé chướng gấp đôi so với sau mổ, rất cứng và tím. Thực sự đáng lo ngại :Sad:. Bé đang truyền hoá chất ngày thứ hai, rất mệt và khó chịu. Nhưng bé thật dũng cảm và thương mọi người, ko khóc quấy, ko kêu la, biết gọi khi đi tiểu nên giường chiếu vẫn sạch sẽ (mặc dù bị khối u chèn ép nên tiểu dắt, đi liên tục). Hôm nay là ngày hoá trị thứ 2. BV nói khoảng 5 ngày theo dõi rồi sẽ xét nghiệm, chụp lại. Chỉ biết Cầu Trời Phật lúc này thôi, Trời Phật phù hộ cho thuốc có tác dụng. Lúc bọn mình về, bé mệt lắm, mặc dù rất thích bao nhiêu đồ chơi của nikita, nhưng ko chơi được, chỉ muốn nhắm mắt như ngủ :Sad:.

Hôm nay bố bé lại về quê, mai mới lên. Nói thật với mọi người, bọn mình theo từng bước để cứu/kéo dài cuộc sống cho con, nên suy nghĩ nhiều về chuyện làm sao sự giúp đỡ đó thành thuốc, thành thức ăn tốt, thành sự chăm sóc tôt, thành cơ hội cho con. Cũng có nhiều cá nhân, đơn vị hỗ trợ bé, nhưng chủ yếu là chuyển tiền. Cách tiếp cận của bọn mình sẽ phải khác đi một chút, nếu ko, gia đình sẽ ko hiểu được điều đó. Biết nói thế nào nhỉ?. Bọn mình chờ bố bé lên sẽ giúp bố bé điền 1 số thông tin vào application form của Mayor Clinic trong khi chờ report của bệnh viện. Từ bên kia, Hoa Vàng và Sweetlily đang xử lý bảng thông tin tài chính mà các bệnh nhân xin Charity Case phải làm.

Tất cả đều mời là khởi đầu. Rất mong cả nhà cùng chung sức nhé. Cám ơn cả nhà đã theo sát, động viên.
________________________________________
BB&C
05/02/2009, 08:50 PM
Cám ơn Mẹ Mối. Theo thông tin của em, chị đã gọi điên cho Hoa Lan Chuông (tham khảo topic http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=3779985#post3779985) để biêt thêm về cô Phú. Chị nghĩ rằng, bọn mình nên giúp bé Hà có thêm cơ hội xem sao vì thông tin của Hoa Lan Chuông cho thấy tia hy vọng. Tất nhiên, song song với đó, bọn mình vẫn chạy đua để có thể nộp hồ sơ sang Mayor Clinic và cầu mong họ chấp thuận.

@Hoa Lan Chuông ơi, cho bọn mình thêm thông tin nhé:Rose:

Chiều nay, nikita, Bi-đi-xe-máy, MeoHoang và mình vào thăm bé Hà. Khối u ko lấy ra được to nhanh quá, làm bụng bé chướng gấp đôi so với sau mổ, rất cứng và tím. Thực sự đáng lo ngại :Sad:. Bé đang truyền hoá chất ngày thứ hai, rất mệt và khó chịu. Nhưng bé thật dũng cảm và thương mọi người, ko khóc quấy, ko kêu la, biết gọi khi đi tiểu nên giường chiếu vẫn sạch sẽ (mặc dù bị khối u chèn ép nên tiểu dắt, đi liên tục). Hôm nay là ngày hoá trị thứ 2. BV nói khoảng 5 ngày theo dõi rồi sẽ xét nghiệm, chụp lại. Chỉ biết Cầu Trời Phật lúc này thôi, Trời Phật phù hộ cho thuốc có tác dụng. Lúc bọn mình về, bé mệt lắm, mặc dù rất thích bao nhiêu đồ chơi của nikita, nhưng ko chơi được, chỉ muốn nhắm mắt như ngủ :Sad:.

Hôm nay bố bé lại về quê, mai mới lên. Nói thật với mọi người, bọn mình theo từng bước để cứu/kéo dài cuộc sống cho con, nên suy nghĩ nhiều về chuyện làm sao sự giúp đỡ đó thành thuốc, thành thức ăn tốt, thành sự chăm sóc tôt, thành cơ hội cho con. Cũng có nhiều cá nhân, đơn vị hỗ trợ bé, nhưng chủ yếu là chuyển tiền. Cách tiếp cận của bọn mình sẽ phải khác đi một chút, nếu ko, gia đình sẽ ko hiểu được điều đó. Biết nói thế nào nhỉ?. Bọn mình chờ bố bé lên sẽ giúp bố bé điền 1 số thông tin vào application form của Mayor Clinic trong khi chờ report của bệnh viện. Từ bên kia, Hoa Vàng và Sweetlily đang xử lý bảng thông tin tài chính mà các bệnh nhân xin Charity Case phải làm.

Tất cả đều mời là khởi đầu. Rất mong cả nhà cùng chung sức nhé. Cám ơn cả nhà đã theo sát, động viên.

Tình hình bé thế này thì buồn quá:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Cryin g::Crying:
________________________________________
Hoa Vang
05/02/2009, 10:42 PM
Be' Ha` oi, rang len con nhe/ Moi nguoi luon cau nguyen cho con duoc lanh` binh. Con dung~ cam? lam, nho chien dau de het binh. con nhe/ Thuong con that nhieu!
________________________________________
nikita24480
05/02/2009, 11:50 PM
Hôm nay vào thăm con. Nhìn con mà thấy xót xa quá.....Lạy trời cho con may mắn tai qua nạn khỏi.....
________________________________________
BrianThien
05/02/2009, 11:51 PM
em spam tí.
Mọi người đang lên kế hoạch cho con đi mỹ chữa bệnh, vấn đề tài chính vẫn quan trọng không kém. Để chuẩn bị sẳn tiền cho con đi chữa bệnh, và có chút quỹ nếu đứa con nào được đi chữa bệnh mình cũng có sẳn tiền.
Nên ăn cắp theo ý tưởng của chị chiptombi em có 1 kế hoạch thế này (sorry chị chiptombi trước)
Em vừa liên lạc với bạn em chuyên tổ chức show lớn ở sài gòn và Hà nội. Em vừa đưa kịch bản 1 show của díney cho bạn em để đạo diển chuơng trình lại thích nghi với viêt nam, và em sẽ tổ chức 1 show thử nghiệm tại Hà Nội.
Em mong mọi người cho ý kiến.... dự trù show này sẽ tốn chi phí là 200 triệu đồng và diễn trong 2 đêm.
Theo kinh nghiệm của bạn em thì tất cả các show đều phải xin tài trợ từ các công ty. vậy theo các chị đi xin tài trợ từ các công ty có khó không và có ai dơ tay đi xin giúp không????
Hiện nay thật sự số tiền này không lớn cũng không nhỏ. Nên em hỏi ý kiến mọi người coi em có nên làm hay không... để gây quỹ cho con.
________________________________________
HopefulSpring
06/02/2009, 08:37 AM
Meohoang ơi, chiều mai đi nhé. Lúc nào đi được thì gọi chị :Rose:. Bánh Răng Bừa bảo đi cùng, đã confirm chưa em ơi, để mấy chị em còn nhờ vả?


Chị nói có việc gì cần nhờ vả mà hôm qua không thấy chị nói gì, chắc tại cập rập quá. :Sigh::Sigh::Sigh:
Nhìn con, bụng sưng to, mắt lim dim nằm thở mệt nhọc mà đau lòng quá. Có việc gì em có thể làm được cho con chị cứ bảo em nhé, ví dụ như dịch tài liệu/thủ tục để xin tài trợ bên Mayo Clinic....
Còn phương án chữa cho con bằng thuốc nam thì thế nào rồi hả chị?
________________________________________
Hoa Lan chuông
06/02/2009, 08:47 AM
Chào cả nhà,

Tối qua mẹ BimBi gọi điện cho em nên em mới biết. Chuyện chữa bệnh của cô Phú thì em được chứng kiến tận mắt thế này (em văn lủng củng cả nhà cố hiểu nhé).

Cô Phú ở Sông Công được người ta truyền miệng rằng cô chữa được bách bệnh bằng ngoại cảm. Cách chữa của cô được gọi là truyền năng lượng (của người âm) vào người bệnh bằng cách nhẫm lên bụng và lên lưng người bệnh. Hoặc thổi hơi vào chai nước Lavie 5L (cho người bệnh mang về dùng. NGười âm ở đây là CẬU và CÒ (chồng và con của cô- bị sảy).

Chả là em hiếm muộn gần 3 năm, được bà chị họ của chồng chỉ cho lên cô Phú chữa bệnh, vì chị ấy cũng hiếm muộn, có 2 lần đều lưu, lần này lên cô ấy chữa, có thai lần nữa, thế là ở hẳn trên đó dưỡng thai 9 tháng luôn, giờ được 5 tháng rồi. Đó là lý do em biết cô Phú- là người thân giới thiệu.

Em lên đó, thấy đông lắm, gần 100 người chờ chữa bệnh, ngồi từ trong nhà kín ra ngòai sân... 9h, cô Phú ra. Đầu tiên là cô soi (xem) (ai có nhu cầu thì lên cô soi)- xem người này ngày trước có nợ nần, sai sót gì với chùa, với người âm không thì cô xin CẬU và CÒ hóa giải cho. KHoảng 10h thì cô bắt đầu chữa bệnh. Chữa cho những người bị ung thư trước. Tất cả bệnh nhân sẽ trải khăn nằm ra chiếu, cô đi lần lượt qua từng người 1, dùng chân day day trên bụng rồi nhẫm lên. Đi hết 1 lượt thì tất cả lại nằm úp xuống để cô nhẫm lên lưng.Tất cả chỉ kéo dài chừng 30 giây mội người. Xong. Hết. Nếu cô có nói đặt lễ, thì người bệnh sẽ tùy tâm đặt lễ vào cái hòm ở trong nhà. (thường thì cô luôn nói người bệnh nặng , người già, trẻ em, người hiếm muộn,..- CÒ không lấy tiền)nếu đặt lễ- thường người ta đặt 20k.
________________________________________
Hoa Lan chuông
06/02/2009, 08:54 AM
Em tường thuật lại như thế để mọi người có cái nhìn tổng thể về cách chữa bệnh của cô. Em không dám comment gì nhiều. Chỉ biết rằng, cạnh khu nhà chị họ em trọ có hẳn 1 dãy nhà thuê có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn thuê ở để chữa bệnh, có cặp ở đến hơn 8 tháng rồi..., còn có dãy thì tòan người bệnh nặng thuê ở, cũng ở khá lâu rồi..

Em thì chỉ mới lên chữa 1 lần. Nhưng quả thật em cũng không tin lắm. NHìn thấy mọi người sùng bái quá em cũng thấy ngại... Em biết là có bệnh thì vái tứ phương nhưng do điều kiện thời gian, công việc, em chưa lên đó được thêm lần nào. Chị họ em thì vẫn ở đó an thai, giới thiệu được cho 1 chị bạn lên cũng có bầu rồi.

À, đường đi: đi từ HN lên đó là 60km. Cứ đi thẳng đường lên Thái Nguyên. KHi còn cách Thái nguyên tầm 30km thì có 1 biển báo rẽ trái đi thị xã Sông công. Rẽ trái theo biển báo, đi vào khỏang 1km thì thấy ngã tư, đi thẳng qua ngã tư tầm 500-700m sẽ thấy 1 biển báo: Điểm dừng đỗ xe buýt RẤT TO bên tay trái, ở cạnh đó có ngõ rẽ vào (cũng bên tay trái), nhà cô Phú ở trong đó. Theo chị họ em, thì cô chữa bệnh ở địa chỉ đó vào thứ 6-7-CN bắt đầu từ 9h sáng.
________________________________________
Hoa Lan chuông
06/02/2009, 09:00 AM
Em thấy cách chữa bệnh này chủ yếu là dựa vào lòng tin của mọi người. Nhưng ở đây người ta không ép mình phải làm gì cả. Ko phải mua lễ gì, không phải đặt tiền nhiều (tối đa 50K thôi) .

Nếu định lên đó chữa, mình nên lên đó từ 6h30. tầm 8h hoặc 8h30 có mặt ở đó xếp hàng chờ. Bệnh nặng bao giờ cũng được chữa trước. Nên mang theo 1 cái khăn tắm to để trải ra nằm.
________________________________________
Hoa Lan chuông
06/02/2009, 09:01 AM
Cầu chúc cho bé Hà tai qua nạn khỏi, mọi sự bình an con nhé.
________________________________________
BrianThien
06/02/2009, 09:09 AM
:Sad: em cũng không có niềm tin vào cách chữa bệnh nhu vậy.
________________________________________
Thuha74
06/02/2009, 09:13 AM
Được biết tin con qua các Mẹ vừa đi thăm con về mà đau thắt lòng cầu trời phù hộ cho con có được nhiều sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này
Hà ơi cố gắng lên con nhé tất cả mọi người luôn ở bên cạnh con vẫn đang rất cổ gắng cho dù chỉ còn một tia hy vọng
________________________________________
sweetlily
06/02/2009, 09:57 AM
"Có bệnh thì vái tứ phương" ==> em thấy điều này đúng, nhưng trong trường hợp của bé Hà, muốn để nhờ cô Phú chữa thì không khả thi, bé đang ốm như vậy làm sao có thể đi được? Mà thực ra thì em cũng không tin lắm cái chuyện này. Bản thân em là người học Nhân Điện, nguyên lý cơ bản là truyền năng lượng vào 7 huyệt chính trên cơ thể để chữa bệnh. Mọi người cũng có thể đánh đồng là chuyện mê tín dị đoan, nhưng ít ra chủ trương của Nhân Điện là chữa bệnh cho mọi người mà không được phép nhận một đồng tiền nào. Em ngày ngày vẫn cố chữa cho Hà, được đến đâu hay đến đấy, và cũng là xuất phát từ tấm lòng của em mong cho bé Hà được bình phục :Rose:
________________________________________
BB&C
06/02/2009, 10:10 AM
em spam tí.
Mọi người đang lên kế hoạch cho con đi mỹ chữa bệnh, vấn đề tài chính vẫn quan trọng không kém. Để chuẩn bị sẳn tiền cho con đi chữa bệnh, và có chút quỹ nếu đứa con nào được đi chữa bệnh mình cũng có sẳn tiền.
Nên ăn cắp theo ý tưởng của chị chiptombi em có 1 kế hoạch thế này (sorry chị chiptombi trước)
Em vừa liên lạc với bạn em chuyên tổ chức show lớn ở sài gòn và Hà nội. Em vừa đưa kịch bản 1 show của díney cho bạn em để đạo diển chuơng trình lại thích nghi với viêt nam, và em sẽ tổ chức 1 show thử nghiệm tại Hà Nội.
Em mong mọi người cho ý kiến.... dự trù show này sẽ tốn chi phí là 200 triệu đồng và diễn trong 2 đêm.
Theo kinh nghiệm của bạn em thì tất cả các show đều phải xin tài trợ từ các công ty. vậy theo các chị đi xin tài trợ từ các công ty có khó không và có ai dơ tay đi xin giúp không????
Hiện nay thật sự số tiền này không lớn cũng không nhỏ. Nên em hỏi ý kiến mọi người coi em có nên làm hay không... để gây quỹ cho con.

Brianthien oi, bạn nói rõ hơn về show diễn này được không. Mình muốn tham gia giúp tìm tài trợ, nếu có thể bạn gửi thông tin cho mình vào địa chỉ: haiyenmeo@yahoo.com nhé. Chờ tin bạn.
________________________________________
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.12.2008 - Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An)

HopefulSpring
06/02/2009, 10:19 AM
"Có bệnh thì vái tứ phương" ==> em thấy điều này đúng, nhưng trong trường hợp của bé Hà, muốn để nhờ cô Phú chữa thì không khả thi, bé đang ốm như vậy làm sao có thể đi được? Mà thực ra thì em cũng không tin lắm cái chuyện này. Bản thân em là người học Nhân Điện, nguyên lý cơ bản là truyền năng lượng vào 7 huyệt chính trên cơ thể để chữa bệnh. Mọi người cũng có thể đánh đồng là chuyện mê tín dị đoan, nhưng ít ra chủ trương của Nhân Điện là chữa bệnh cho mọi người mà không được phép nhận một đồng tiền nào. Em ngày ngày vẫn cố chữa cho Hà, được đến đâu hay đến đấy, và cũng là xuất phát từ tấm lòng của em mong cho bé Hà được bình phục :Rose:
Em đồng ý với bác. Vả lại bụng của bé hiện nay sưng rất to, chỉ sờ vào nhẹ thôi đã đủ làm bé đau đớn lắm rồi, huống hồ gì lấy chân lên day day... Em thấy không khả thi lắm.
Theo em thì nên kết hợp đông tây y, chữa theo đông y, có rất nhiều người khỏi rồi mà.
________________________________________
MẹBimBi
06/02/2009, 10:32 AM
"Có bệnh thì vái tứ phương" ==> em thấy điều này đúng, nhưng trong trường hợp của bé Hà, muốn để nhờ cô Phú chữa thì không khả thi, bé đang ốm như vậy làm sao có thể đi được? Mà thực ra thì em cũng không tin lắm cái chuyện này. Bản thân em là người học Nhân Điện, nguyên lý cơ bản là truyền năng lượng vào 7 huyệt chính trên cơ thể để chữa bệnh. Mọi người cũng có thể đánh đồng là chuyện mê tín dị đoan, nhưng ít ra chủ trương của Nhân Điện là chữa bệnh cho mọi người mà không được phép nhận một đồng tiền nào. Em ngày ngày vẫn cố chữa cho Hà, được đến đâu hay đến đấy, và cũng là xuất phát từ tấm lòng của em mong cho bé Hà được bình phục :Rose:

Hihi, bọn mình mới "gọi điện" tứ phương thôi, chưa "vái" đâu. Vì bây giờ đang là giai đoạn điều tri rất critical của bé Hà, nên bất kể thông tin nào cũng được thu nhận, xử lý, thẩm tra để sau này khỏi ân hận là đã bỏ mất một cơ hội nhỏ nhất cho con.

Trước mắt, kế hoạch vẫn là:
- K2 điều trị hoá chất, sau 1 tuần nữa, sẽ xác định khả năng tiếp theo là thế nào
- Hoàn thành và Nộp hồ sơ cho Mayor clinic (và BV khác theo recom. bên Box Mỹ, nếu Mayor ko tiếp nhận được)
- Tiếp cận các đơn vị, cá nhân có kinh nghiệm đưa B/N đi điều trị từ thiện để xin kinh nghiệm, hỏi thủ tục
- Gây quỹ bổ sung, tài trợ vé máy bay cho chuyến đi (nếu bên Mỹ chấp nhận)

- Về phía HQ, từ đầu đến giờ, các mẹ HQ hàng tuần đều có mặt, vừa động viên gia đinh, thăm con, vừa hỗ trợ một phần nhỏ nhoi cho gia đình bé. Các bố mẹ đều thống nhất là bọn mình chỉ tập trung vào bé Hà, GIÚP CON thêm cơ hội sống/kéo dài cuộc sống. Tuy vậy, bọn mình cũng ko được phép "liều" với sinh mệnh con đâu, các mẹ yên tâm nhé. Cám ơn Hoa Lan Chuông đã cho bọn mình thông tin hữu ích :Rose:

- Đểm quan trọng nữa, là bọn mình cần theo sát, động viện bố bé Hà, để bố bé ĐẶT VIỆC CHỮA TRỊ TỐT NHẤT cho con lên hàng đầu, kể cả phải chạy đôn chạy đáo với BV. Hôm qua trao đổi với chị Oanh, mình thấy hơi buồn vì gia đình phó mặc việc làm việc với BV cho chị Oanh như vậy.:Sad:

Sơ qua vài dòng để các bạn nắm thêm tình hình. Mình sẽ thu xếp đầu tuần vào K lại để điền form với bố bé Hà và có thêm thông tin về đợt hoá trị này

@MeoHoang: Chị nhờ được Lộc Vừng rồi, vì nhà LV gần K2 hơn. Chỗ em xa quá. Cám ơn em nhiều :Rose:
________________________________________
lediemhang
06/02/2009, 10:41 AM
Cám ơn Mẹ Mối. Theo thông tin của em, chị đã gọi điên cho Hoa Lan Chuông (tham khảo topic http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=3779985#post3779985) để biêt thêm về cô Phú. Chị nghĩ rằng, bọn mình nên giúp bé Hà có thêm cơ hội xem sao vì thông tin của Hoa Lan Chuông cho thấy tia hy vọng. Tất nhiên, song song với đó, bọn mình vẫn chạy đua để có thể nộp hồ sơ sang Mayor Clinic và cầu mong họ chấp thuận.

@Hoa Lan Chuông ơi, cho bọn mình thêm thông tin nhé:Rose:

Chiều nay, nikita, Bi-đi-xe-máy, MeoHoang và mình vào thăm bé Hà. Khối u ko lấy ra được to nhanh quá, làm bụng bé chướng gấp đôi so với sau mổ, rất cứng và tím. Thực sự đáng lo ngại :Sad:. Bé đang truyền hoá chất ngày thứ hai, rất mệt và khó chịu. Nhưng bé thật dũng cảm và thương mọi người, ko khóc quấy, ko kêu la, biết gọi khi đi tiểu nên giường chiếu vẫn sạch sẽ (mặc dù bị khối u chèn ép nên tiểu dắt, đi liên tục). Hôm nay là ngày hoá trị thứ 2. BV nói khoảng 5 ngày theo dõi rồi sẽ xét nghiệm, chụp lại. Chỉ biết Cầu Trời Phật lúc này thôi, Trời Phật phù hộ cho thuốc có tác dụng. Lúc bọn mình về, bé mệt lắm, mặc dù rất thích bao nhiêu đồ chơi của nikita, nhưng ko chơi được, chỉ muốn nhắm mắt như ngủ :Sad:.

Hôm nay bố bé lại về quê, mai mới lên. Nói thật với mọi người, bọn mình theo từng bước để cứu/kéo dài cuộc sống cho con, nên suy nghĩ nhiều về chuyện làm sao sự giúp đỡ đó thành thuốc, thành thức ăn tốt, thành sự chăm sóc tôt, thành cơ hội cho con. Cũng có nhiều cá nhân, đơn vị hỗ trợ bé, nhưng chủ yếu là chuyển tiền. Cách tiếp cận của bọn mình sẽ phải khác đi một chút, nếu ko, gia đình sẽ ko hiểu được điều đó. Biết nói thế nào nhỉ?. Bọn mình chờ bố bé lên sẽ giúp bố bé điền 1 số thông tin vào application form của Mayor Clinic trong khi chờ report của bệnh viện. Từ bên kia, Hoa Vàng và Sweetlily đang xử lý bảng thông tin tài chính mà các bệnh nhân xin Charity Case phải làm.

Tất cả đều mời là khởi đầu. Rất mong cả nhà cùng chung sức nhé. Cám ơn cả nhà đã theo sát, động viên.

Đọc mấy dòng viết của chị mà em chảy nước mắt, thương con quá đi thôi, sao lại phải chịu cảnh đau đớn khi còn bé tí như vậy.
Chị TA ơi, cám ơn chị nhiều quá, em thấy chị cũng vất vả với bé, đi đi lại lại còn nhiều hơn bố mẹ bé vậy. Tặng hoa cho chị đây :Rose:.
Bé Hà ơi, cố lên con nhé, đừng phụ lòng các mẹ. Thương con nhiều.
________________________________________
MẹBimBi
06/02/2009, 10:56 AM
em spam tí.
Mọi người đang lên kế hoạch cho con đi mỹ chữa bệnh, vấn đề tài chính vẫn quan trọng không kém. Để chuẩn bị sẳn tiền cho con đi chữa bệnh, và có chút quỹ nếu đứa con nào được đi chữa bệnh mình cũng có sẳn tiền.
Nên ăn cắp theo ý tưởng của chị chiptombi em có 1 kế hoạch thế này (sorry chị chiptombi trước)
Em vừa liên lạc với bạn em chuyên tổ chức show lớn ở sài gòn và Hà nội. Em vừa đưa kịch bản 1 show của díney cho bạn em để đạo diển chuơng trình lại thích nghi với viêt nam, và em sẽ tổ chức 1 show thử nghiệm tại Hà Nội.
Em mong mọi người cho ý kiến.... dự trù show này sẽ tốn chi phí là 200 triệu đồng và diễn trong 2 đêm.
Theo kinh nghiệm của bạn em thì tất cả các show đều phải xin tài trợ từ các công ty. vậy theo các chị đi xin tài trợ từ các công ty có khó không và có ai dơ tay đi xin giúp không????
Hiện nay thật sự số tiền này không lớn cũng không nhỏ. Nên em hỏi ý kiến mọi người coi em có nên làm hay không... để gây quỹ cho con.

Thật phục em, :Kiss:. Hôm trước đã ngả mũ với Chip Tôm BI rồi, bây giờ thêm bà "bầu" show Brian nữa thì chắc mấy mẹ sề bọn chị đi học hát mất thôi. Em có thể nói rõ hơn dự kiến, kế hoạch thế nào thì mới biết có nên làm, và làm được hay ko? Vấn đề khác:

- Thời điểm 2009 xin tài trợ hơi khó do khủng hoảng kinh tế, nhưng cũng ko phải và hoàn toàn ko thể (BBC đã có idea rồi đấy)
- Chị giơ 2 tay+2chân cùng tham gia giúp lăng xăng.

Cám ơn bà "bầu" nhìu lắm :Rose:
________________________________________
Mít và Nem
06/02/2009, 11:02 AM
@ chị Brian: Chị giỏi thật, lại làm bầu sô, em thấy bẩu chị đa tài lắm, làm một lúc 4-5jobs, ngả mũ bái phục. Chị làm gì thì làm, chị cứ cho bọn em đi theo hỗ trợ nhé, đi xin tài trợ thì phải gọi gái xinh thì mới xin được tài trợ chị nhá.:Laughing:
@ đài BBC: vụ đi Ninh An em lại có chỗ rồi, chị cho con chị đi đê để giao lưu bọn 2005 cái nhỉ, dự trù mà chưa có dịp đấy.
Cái vụ thuốc thang cho Hà em vẫn thấy lăn tăn lắm, hay là cho uống thuốc nam đi nhỉ, để thải độc cũng chả có hại gì mà. Mà kiểu chữa nhân điện em cũng chả tin lắm.
________________________________________
HopefulSpring
06/02/2009, 12:03 PM
@ chị Brian Thien, em xin làm 1 chân chạy loăng quăng nhé!:)
________________________________________
BrianThien
06/02/2009, 01:22 PM
Cám ơn mọi người ũng hộ.
Tối qua ở việt nam em đã liên hệ với bạn em công ty chuyên tổ chức biểu diễn show lớn ở sài gòn. và đã đưa kịch bản cho đạo diễn coi. Bây giờ ngồi chờ dịch kịch bản và đạo diển lên kế hoạch, 1 tuần nữa sẽ có hồi âm, lúc đó em sẽ nói mọi người nhé
Em đang lấn cấn 1 tí vì sinh hoạt và âm ngữ giữa 2 miền bắc và nam, đạo diễn thì miền nam nếu dàn dựng chưa chắc thành công ở miền bắc, nhưng em tin lão đạo diễn này vì lão ấy dùng tâm làm đạo diễn nhiều hơn. Còn khó khăn 1 tí nữa là diễn viên miền bắc mới diễn cho người miền bắc hiểu va thích hơn. Nhưng như thế thì hơi tốn chi phi vì 1 kich bản phải 2 đoàn diễn viên ở 2 nơi khác nhau, vì kế hoạch của em là lưu diễn 2 miền nam bác, vì kich bản này mang tính dạy dỗ cho các be. Lần nay em chọn kich bản về zoo.
Nói sơ cho cả nhà ghiền. Kịch bản viết về 1 chàng trai 8 tuổi đi lạc vào rừng. được các thú rừng dẫn đi dạo quanh rừng.. voi sẽ kể về cuộc sống của voi.. đặc tính của voi ra sao, hỗ sẽ kể về hổ. vừa kể chuyện vừa dạy mọi người hát múa, khán giả cũng sẽ hát theo các muôn thú.
Bên này các trẻ em và phụ huynh coi đều nhảy múa theo.. mong rằng đạo diễn và diển viên bên này làm được điều đó
________________________________________
Mẹ Mối
06/02/2009, 01:28 PM
@Chị Bimbi và chị Brian: Cho em :Kiss: mỗi chị một cái. Yêu các chị lắm lắm :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MẹBimBi
06/02/2009, 01:29 PM
Cám ơn mọi người ũng hộ.
Tối qua ở việt nam em đã liên hệ với bạn em công ty chuyên tổ chức biểu diễn show lớn ở sài gòn. và đã đưa kịch bản cho đạo diễn coi. Bây giờ ngồi chờ dịch kịch bản và đạo diển lên kế hoạch, 1 tuần nữa sẽ có hồi âm, lúc đó em sẽ nói mọi người nhé
Em đang lấn cấn 1 tí vì sinh hoạt và âm ngữ giữa 2 miền bắc và nam, đạo diễn thì miền nam nếu dàn dựng chưa chắc thành công ở miền bắc, nhưng em tin lão đạo diễn này vì lão ấy dùng tâm làm đạo diễn nhiều hơn. Còn khó khăn 1 tí nữa là diễn viên miền bắc mới diễn cho người miền bắc hiểu va thích hơn. Nhưng như thế thì hơi tốn chi phi vì 1 kich bản phải 2 đoàn diễn viên ở 2 nơi khác nhau, vì kế hoạch của em là lưu diễn 2 miền nam bác, vì kich bản này mang tính dạy dỗ cho các be. Lần nay em chọn kich bản về zoo.
Nói sơ cho cả nhà ghiền. Kịch bản viết về 1 chàng trai 8 tuổi đi lạc vào rừng. được các thú rừng dẫn đi dạo quanh rừng.. voi sẽ kể về cuộc sống của voi.. đặc tính của voi ra sao, hỗ sẽ kể về hổ. vừa kể chuyện vừa dạy mọi người hát múa, khán giả cũng sẽ hát theo các muôn thú.
Bên này các trẻ em và phụ huynh coi đều nhảy múa theo.. mong rằng đạo diễn và diển viên bên này làm được điều đó

Ôi, hay thế, chưa biết thế nào, chị cứ đặt hòn gạch mua 20 vé đã, hihi
Brian đi ngủ đi, 1.30 sáng "bầu" bì mà ngồi đó à, thảo nào nhanh già thế, bị Mẹ Mối gọi là chị kìa :Laughing: !!! Mai buôn tiếp nhé

@Mẹ Mối: em = tuổi Brian đấy
________________________________________
nikita24480
06/02/2009, 01:32 PM
Ôi, hay thế, chưa biết thế nào, chị cứ đặt hòn gạch mua 20 vé đã, hihi
Brian đi ngủ đi, 1.30 sáng "bầu" ngồi đó à :mad: Mai buôn tiếp nhé

Show ở Sì Gòn cơ mà chị Bimbi?????
________________________________________
Mít và Nem
06/02/2009, 01:33 PM
Show ở Sì Gòn cơ mà chị Bimbi?????
SG và HN mỗi nơi một đêm mà Nikita:)

Ôi dồi ôi, các bác xem người nghèo đăng ký mua 20 vé một lúc kìa, ôi dồi ôi, thế mà em cứ tưởng nghèo thật...
________________________________________
sweetlily
06/02/2009, 01:37 PM
Cám ơn mọi người ũng hộ.
Tối qua ở việt nam em đã liên hệ với bạn em công ty chuyên tổ chức biểu diễn show lớn ở sài gòn. và đã đưa kịch bản cho đạo diễn coi. Bây giờ ngồi chờ dịch kịch bản và đạo diển lên kế hoạch, 1 tuần nữa sẽ có hồi âm, lúc đó em sẽ nói mọi người nhé
Em đang lấn cấn 1 tí vì sinh hoạt và âm ngữ giữa 2 miền bắc và nam, đạo diễn thì miền nam nếu dàn dựng chưa chắc thành công ở miền bắc, nhưng em tin lão đạo diễn này vì lão ấy dùng tâm làm đạo diễn nhiều hơn. Còn khó khăn 1 tí nữa là diễn viên miền bắc mới diễn cho người miền bắc hiểu va thích hơn. Nhưng như thế thì hơi tốn chi phi vì 1 kich bản phải 2 đoàn diễn viên ở 2 nơi khác nhau, vì kế hoạch của em là lưu diễn 2 miền nam bác, vì kich bản này mang tính dạy dỗ cho các be. Lần nay em chọn kich bản về zoo.
Nói sơ cho cả nhà ghiền. Kịch bản viết về 1 chàng trai 8 tuổi đi lạc vào rừng. được các thú rừng dẫn đi dạo quanh rừng.. voi sẽ kể về cuộc sống của voi.. đặc tính của voi ra sao, hỗ sẽ kể về hổ. vừa kể chuyện vừa dạy mọi người hát múa, khán giả cũng sẽ hát theo các muôn thú.
Bên này các trẻ em và phụ huynh coi đều nhảy múa theo.. mong rằng đạo diễn và diển viên bên này làm được điều đó

Hihi mẹ Brian ơi, 8 tuổi đã được là chàng trai rồi í ạ? :p

Nếu mà kiếm được diễn viên nói được cả 2 giọng Nam Bắc là tốt nhất đấy ạ, em thấy nhiều người nói được lắm mà.

Xì pam chuyện Nam Bắc tí, hôm trước em chat với mẹ Brian Thiên về chuyện đi tàu, em hỏi tàu là ship hay là train mà chị ý tưởng em bị dở hơi :Laughing:
________________________________________
Mẹ Mối
06/02/2009, 01:41 PM
Ôi, hay thế, chưa biết thế nào, chị cứ đặt hòn gạch mua 20 vé đã, hihi
Brian đi ngủ đi, 1.30 sáng "bầu" bì mà ngồi đó à, thảo nào nhanh già thế, bị Mẹ Mối gọi là chị kìa :Laughing: !!! Mai buôn tiếp nhé

@Mẹ Mối: em = tuổi Brian đấy
Úi sozi Brian. Bạn bằng tuổi mình mà giỏi quá. Phục bạn sát đất luôn.
Cho mình xếp gạch mua vé sau chị Bimbi với nhá.
________________________________________
MẹBimBi
06/02/2009, 01:43 PM
SG và HN mỗi nơi một đêm mà Nikita:)

Ôi dồi ôi, các bác xem người nghèo đăng ký mua 20 vé một lúc kìa, ôi dồi ôi, thế mà em cứ tưởng nghèo thật...


Thực ra là chị định mời cả lớp Sao Biển của con gái xem Nhà hát tuổi trẻ hôm Noel, mà ko làm được vì ko có show phù hợp. Nếu mà show này mà tổ chức được thì thật tuyệt vời, vừa có cơ hội đóng góp, lai cho các con được enjoy Disney style.

Cố lên Brian ơi, cả nhà ơi :Rose::Rose::Rose:

Mong sao đến lúc đó, bé Hà khoẻ lên được một chút, một chút thôi cũng đã tôt lắm rồi !!
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
06/02/2009, 03:21 PM
Hôm qua vừa bàn với Brian về việc tổ chức show, hôm nay đã thấy Brian đưa lên đây rùi. Brian ơi thế bảo bán bản quyền show diễn cho tớ rồi mà, sao lại quảng cáo ở đây. Thôi nói gì thì nói tớ cũng sẽ liên hệ với 1 vài công ty tớ biết ở HN để xin tài trợ. Nhưng mà không hiểu có khó khăn gì không. Tớ cũng lên chương trình vào 1/6 rồi đấy. Lần này ngoài việc bán vé cũng trông mong vào việc xin tài trợ. Đang khủng hoảng KT mà mình reo réo suốt ngày xin tiền có ngại không nhỉ? Nếu được thì cuối năm mình kết hợp làm show oành tráng nhá.
________________________________________
BrianThien
07/02/2009, 12:31 AM
Hôm qua vừa bàn với Brian về việc tổ chức show, hôm nay đã thấy Brian đưa lên đây rùi. Brian ơi thế bảo bán bản quyền show diễn cho tớ rồi mà, sao lại quảng cáo ở đây. Thôi nói gì thì nói tớ cũng sẽ liên hệ với 1 vài công ty tớ biết ở HN để xin tài trợ. Nhưng mà không hiểu có khó khăn gì không. Tớ cũng lên chương trình vào 1/6 rồi đấy. Lần này ngoài việc bán vé cũng trông mong vào việc xin tài trợ. Đang khủng hoảng KT mà mình reo réo suốt ngày xin tiền có ngại không nhỉ? Nếu được thì cuối năm mình kết hợp làm show oành tráng nhá.
chị ơi... không phải em không muốn bán bản quyền đâu, nhưng em muốn thử nghiệm trước nếu thành công thì có đến 20 kịch bản để bán. Tại kịch bản này có mang tính giáo dục. Em quảng cáo ở đây coi ý kiến mọi người thôi. nhưng thật sự bắt tay vào việc thì chắc cũng phối hợp với chị chứ em ngồi bên này đâu có làm được gì. Tất cả đều là vì các con thôi. Ưu tiên con gái Hà hơn các bạn khác 1 tí xíu.
________________________________________
Rophi
08/02/2009, 02:19 PM
Cho mình tham gia với. Mình làm ở VTV4, nếu cần gì về phương diện truyền thông thì cho mình đóng góp tí chút. Hoặc mẹ Brian Thien sau khi lên chương trình cụ thể, bao gồm những công việc gì (sai vặt cũng được) post lên cho mọi người để xem ai phù hợp với việc gì thì nhận. Thế chương trình của mẹ Brian dự định làm vào ngày nào. À quên, mình là Hạnh, ở Hà Nội (Mobile: 090.320.1282)
________________________________________
HopefulSpring
09/02/2009, 10:02 AM
Nếu theo kế hoạch thì Chủ nhật vừa rồi là đúng 5 ngày con được chuyền hóa chất. Sốt ruột quá, nên mạn phép mẹ Bimbi, 4:30 chiều qua em đi thăm con trước. Tạm sơ qua tình hình hiện tại của con như sau:
Con được chuyền hóa chất từ thứ 4, đến thứ 6. Vì sức khỏe của con không được tốt lắm nên bệnh viện tạm dừng việc chuyền hóa chất ngày thứ 7 và chủ nhật, còn thứ 2 có tiếp tục hay không thì cũng chưa rõ.
So với hôm thứ 5, thì hai chân của con đỡ sưng hơn. Tuy nhiên, bụng thì lại sưng to hơn rất nhiều.

Bụng con to gấp đôi so với hôm thứ 5.

Con đi vệ sinh khó khăn hơn, nhiều lần hơn. Nhưng được cái con rất ngoan, lần nào cũng biết gọi bà, gọi bố, nên chỗ con nằm rất sạch sẽ, bà và bố cũng đỡ vất vả hơn.
Cầu mong sẽ có một phép màu nào đó đến với con! Cảm ơn các mẹ đi Ninh Bình đã làm lễ giải hạn cho con.
________________________________________
Mùa Đông
09/02/2009, 10:57 AM
Nếu theo kế hoạch thì Chủ nhật vừa rồi là đúng 5 ngày con được chuyền hóa chất. Sốt ruột quá, nên mạn phép mẹ Bimbi, 4:30 chiều qua em đi thăm con trước. Tạm sơ qua tình hình hiện tại của con như sau:
Con được chuyền hóa chất từ thứ 4, đến thứ 6. Vì sức khỏe của con không được tốt lắm nên bệnh viện tạm dừng việc chuyền hóa chất ngày thứ 7 và chủ nhật, còn thứ 2 có tiếp tục hay không thì cũng chưa rõ.
So với hôm thứ 5, thì hai chân của con đỡ sưng hơn. Tuy nhiên, bụng thì lại sưng to hơn rất nhiều.

Bụng con to gấp đôi so với hôm thứ 5.

Con đi vệ sinh khó khăn hơn, nhiều lần hơn. Nhưng được cái con rất ngoan, lần nào cũng biết gọi bà, gọi bố, nên chỗ con nằm rất sạch sẽ, bà và bố cũng đỡ vất vả hơn.
Cầu mong sẽ có một phép màu nào đó đến với con! Cảm ơn các mẹ đi Ninh Bình đã làm lễ giải hạn cho con.

Thương con quá! Con bị đau đớn đã thương rồi, nhưng con chịu đựng không khóc... con rất ngoan nên càng thương con hơn! Cầu mong Trời Phật phù hộ độ trì cho con!
________________________________________
Bi đi xe đạp
09/02/2009, 11:34 AM
Nhìn con thương quá! Đúng là con gái rất ngoan. Có phép màu nào để có thể giúp con bình phục không nhỉ?
________________________________________
childlike mother
09/02/2009, 11:36 AM
:LoveStruc::LoveStruc: Động viên tinh thần cho bé, niềm tin nội tâm là một sức mạnh diệu kỳ :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MẹBimBi
09/02/2009, 11:42 AM
Nhìn con thương quá! Đúng là con gái rất ngoan. Có phép màu nào để có thể giúp con bình phục không nhỉ?

Phép màu ở phúc đức nhà con, ở lời cầu xin đến tới Trời Phật, ở tấm lòng của bọn mình.
:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying::Crying::Crying::Crying: Bi-đi-xe-máy ơi, MeoHoang ơi, Nikita chị đang khóc đây, VÌ SUNG SƯỚNG QUÁ.

Hôm trước bọn mình vào, con như thế. Hôm qua MeoHoang vào, con như thế. Vậy mà sáng nay bác sĩ đo khối u, kiểm tra KHỐI U ĐÃ XẸP 1/3 chỉ sau đợt hoá trị 4 ngày đầu tiên. Bác sĩ cũng reo lên vì mừng. Ch Oanh và chị đã khóc.

Chúng con xin tạ ơn Trời Phật. Chị ko viết được tiếp nữ đâu :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
________________________________________
lediemhang
09/02/2009, 11:54 AM
Phép màu ở phúc đức nhà con, ở lời cầu xin đến tới Trời Phật, ở tấm lòng của bọn mình.
:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying::Crying::Crying::Crying: Bi-đi-xe-máy ơi, MeoHoang ơi, Nikita chị đang khóc đây, VÌ SUNG SƯỚNG QUÁ.

Hôm trước bọn mình vào, con như thế. Hôm qua MeoHoang vào, con như thế. Vậy mà sáng nay bác sĩ đo khối u, kiểm tra KHỐI U ĐÃ XẸP 1/3 chỉ sau đợt hoá trị 4 ngày đầu tiên. Bác sĩ cũng reo lên vì mừng. Ch Oanh và chị đã khóc.

Chúng con xin tạ ơn Trời Phật. Chị ko viết được tiếp nữ đâu :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:

Chị ơi, có thật vậy ko? Nếu vậy thì mừng quá, thương con quá, cố lên nha con!! Cám ơn chị Oanh nữa, người đã và đang âm thầm đi bên con. :Rose:
________________________________________
sweetlily
09/02/2009, 12:36 PM
Lúc trước đọc bài của Meo hoang em buồn quá, nay đọc được tin của chị BimBi, em cũng phát khóc vì mừng.


Các chị ơi em đã dịch xong bài báo về bé Hà rồi, em đợi anh nhà em hiệu đính lại rồi em sẽ gửi cho vietnamnet. Nếu mọi người có ai làm ở vietnamnet hay bất kỳ tờ báo điện tử nào xin anh chị nhắn cho em có được không ạ. Mục đích của bọn em là đăng bài về bé Hà càng nhiều báo càng tốt để chuẩn bị nếu được bệnh viện ở Mỹ nhận, đây cũng là một bằng chứng về tình hình tài chính của gia đình bé Hà. Em ngồi dịch mà nước mắt cứ lăn ... Cầu Trời cầu Phật phù hộ cho con.
________________________________________
HopefulSpring
09/02/2009, 12:39 PM
Phép màu ở phúc đức nhà con, ở lời cầu xin đến tới Trời Phật, ở tấm lòng của bọn mình.
:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying::Crying::Crying::Crying: Bi-đi-xe-máy ơi, MeoHoang ơi, Nikita chị đang khóc đây, VÌ SUNG SƯỚNG QUÁ.

Hôm trước bọn mình vào, con như thế. Hôm qua MeoHoang vào, con như thế. Vậy mà sáng nay bác sĩ đo khối u, kiểm tra KHỐI U ĐÃ XẸP 1/3 chỉ sau đợt hoá trị 4 ngày đầu tiên. Bác sĩ cũng reo lên vì mừng. Ch Oanh và chị đã khóc.

Chúng con xin tạ ơn Trời Phật. Chị ko viết được tiếp nữ đâu :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
:Crying::Crying::Crying::Crying:, ui, mừng rơi nước mắt! Cảm ơn trời phật! Cảm ơn các mẹ đã cầu trời khấn phật cho con. Các mẹ ơi, chúng mình cùng tin là con sẽ khỏi nhé! Nếu các mẹ có lòng tin, chắc chắn con sẽ khỏi!.
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
09/02/2009, 02:16 PM
Phép màu ở phúc đức nhà con, ở lời cầu xin đến tới Trời Phật, ở tấm lòng của bọn mình.
:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying::Crying::Crying::Crying: Bi-đi-xe-máy ơi, MeoHoang ơi, Nikita chị đang khóc đây, VÌ SUNG SƯỚNG QUÁ.

Hôm trước bọn mình vào, con như thế. Hôm qua MeoHoang vào, con như thế. Vậy mà sáng nay bác sĩ đo khối u, kiểm tra KHỐI U ĐÃ XẸP 1/3 chỉ sau đợt hoá trị 4 ngày đầu tiên. Bác sĩ cũng reo lên vì mừng. Ch Oanh và chị đã khóc.

Chúng con xin tạ ơn Trời Phật. Chị ko viết được tiếp nữ đâu :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:

Chị ơi em mừng quá ạ. Đáng ra phải :) chứ sao lại :Crying: thế này. Em lại muốn ngồi tính xem em có thể làm gì để kiếm tiền cho con đây chị ạ. Cám ơn chị đã cho chúng em biết tin.
________________________________________
Mẹ Mối
09/02/2009, 02:38 PM
Hôm đi Ninh Bình em có thấy chị Bimbi nói chuyện qua điện thoại với chị Oanh (hay bố bé) về tình hình của con. Nhìn vẻ mặt chị lúc ấy làm em không dám hỏi thêm một lời nào. Em lo quá. Vậy mà hôm nay lại thấy chị thông báo tin mừng này. Thật...thật không biết diễn tả thế nào nữa... Cố gắng lên nhé, bé Hà ơi!!!
________________________________________
me-bibo
09/02/2009, 03:13 PM
Phép màu ở phúc đức nhà con, ở lời cầu xin đến tới Trời Phật, ở tấm lòng của bọn mình.
:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying::Crying::Crying::Crying: Bi-đi-xe-máy ơi, MeoHoang ơi, Nikita chị đang khóc đây, VÌ SUNG SƯỚNG QUÁ.

Hôm trước bọn mình vào, con như thế. Hôm qua MeoHoang vào, con như thế. Vậy mà sáng nay bác sĩ đo khối u, kiểm tra KHỐI U ĐÃ XẸP 1/3 chỉ sau đợt hoá trị 4 ngày đầu tiên. Bác sĩ cũng reo lên vì mừng. Ch Oanh và chị đã khóc.

Chúng con xin tạ ơn Trời Phật. Chị ko viết được tiếp nữ đâu :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:

Mừng quá các mẹ HQ ơi, tuy không đi thăm bé được nhưng mình vẫn âm thầm theo dõi tình hình của con qua topic này. Mừng đến rơi nước mắt:Crying:. Chúng con xin tạ ơn Trời Phật:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:. Me-bimbi ơi, bây giờ con đã đỡ đau nhiều chưa chị? Hướng tiếp theo của HQ là gì để xem em có đóng góp được gì không?
________________________________________
ALnML
09/02/2009, 03:36 PM
Sáng nay có gọi điên cho Sư Thầy chùa Ninh An. Hỏi thày vài việc có nói chuyện đến việc của hai bé . Thày nói tối qua đã gõ mõ tụng kinh cho hai bé : Hà và Linh Lan. Cũng từ hôm nay thày sẽ hồi hướng cho hai bé, ngày nào cũng vậy cho đến hết tháng giêng.
Thày còn nói nhiều nhiều nữa....Mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ che chở các bé của chúng mình.
________________________________________
camellia_hn
09/02/2009, 03:43 PM
Phép màu ở phúc đức nhà con, ở lời cầu xin đến tới Trời Phật, ở tấm lòng của bọn mình.
:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying::Crying::Crying::Crying: Bi-đi-xe-máy ơi, MeoHoang ơi, Nikita chị đang khóc đây, VÌ SUNG SƯỚNG QUÁ.

Hôm trước bọn mình vào, con như thế. Hôm qua MeoHoang vào, con như thế. Vậy mà sáng nay bác sĩ đo khối u, kiểm tra KHỐI U ĐÃ XẸP 1/3 chỉ sau đợt hoá trị 4 ngày đầu tiên. Bác sĩ cũng reo lên vì mừng. Ch Oanh và chị đã khóc.

Chúng con xin tạ ơn Trời Phật. Chị ko viết được tiếp nữ đâu :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:


Ôi chị ơi! Em cũng mừng phát khóc. Hôm nào chị ghé thăm con ới em cái nhé. Tuần này em đỡ bận hơn rồi.

Nam mô a di đà Phật, lạy trời lạy Phật phù hộ cho con ...!!!
________________________________________
redrose74
09/02/2009, 03:45 PM
Sáng nay có gọi điên cho Sư Thầy chùa Ninh An. Hỏi thày vài việc có nói chuyện đến việc của hai bé . Thày nói tối qua đã gõ mõ tụng kinh cho hai bé : Hà và Linh Lan. Cũng từ hôm nay thày sẽ hồi hướng cho hai bé, ngày nào cũng vậy cho đến hết tháng giêng.
Thày còn nói nhiều nhiều nữa....Mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ che chở các bé của chúng mình.

Chị ơi em chuyển 200k cho bé Hà ở Diễn Châu, 200k cho bé Bích ở Thái Bình, TK của em là ....2178701. Lúc nào nhận được chị báo lại cho em nhé.

Cầu chúc những điều tốt đẹp, may mắn nhất cho các con.
________________________________________
MẹBimBi
09/02/2009, 05:28 PM
Ôi chị ơi! Em cũng mừng phát khóc. Hôm nào chị ghé thăm con ới em cái nhé. Tuần này em đỡ bận hơn rồi.

Nam mô a di đà Phật, lạy trời lạy Phật phù hộ cho con ...!!!

HQ bọn mình thống nhất là:
- Xúc tiến hoàn thành hồ sơ cho bé Hà nộp sang Mayor Clinic với sự hỗ trợ của Hoa Vàng, Sweetlily và Brian.
- Ở đây, hàng tuần có người vào với bé, ít nhất 1 lần. Hỗ trợ chút ít cho gia đình mỗi lần vào thăm, chủ yếu cho bé Hà. Động viên và "tư vấn" cho bố và gia đình bé Hà.
- Duy trì theo dõi với bác sĩ và chị Oanh.

Tuần này có một số việc cần theo sát về diễn tiến bệnh của bé, bọn mình cố thu xếp 3 lần. Hôm nay BB&C vào. Lát về sẽ có thêm thông tin. Thứ Tư, Lộc Vừng vào, Camellia có đi được thì em gọi điện cho Vừng nhé. Thứ Bảy chị sẽ vào, ai đi cùng được thì alo nhé.

Loan ơi, mình có nên hỏi Sư thầy xem có cần bố bé Hà có mặt trong 1 hôm tụng kinh không nhỉ. Nếu được, lúc nào đó nhờ anh em chở bố Hà và chị em mình về làm lễ riêng thêm một chút?

Một chút cập nhật thêm về các việc bọn mình đang làm cho bé Hà. Tạ ơn Trời Phật linh ứng cứu giúp bé Hà qua cơn bạo bệnh này.
________________________________________
camellia_hn
09/02/2009, 05:42 PM
Vừng ơi, gọi cho Cam nhé. Hoặc chị Bimbi nhắn em cái số đt của Vừng nhé. Cám ơn chị nhìu nhìu!
________________________________________
Lyna81
09/02/2009, 10:58 PM
Hôm nay em và chị BB&C tranh thủ vào viện thăm bé Hà, trôngn bé khá hơn nhiều, đã ngồi được dậy, đã cười và đã nói chuyện với 2 chị em, chỉ tiếc là lúc bé Hà cười thì lại ko nhớ mà mang máy ảnh ra chụp để ghi lại được khoảnh khắc ấy.
Lúc ba bé Hà bón cho bé ăn, trông thương lắm, cứ nghĩ đến cảnh chim non chờ chim mẹ tha mồi về, há miệng ra nuốt thức ăn, y như bé Hà lúc ấy. Chỉ thương là bé không ăn được nhiều, mỗi lần chỉ khoảng 10 thìa cháo là không ăn nữa, em nghĩ là bé vẫn bị đói nhưng vì đau nên không ăn thêm được nữa.
Nhìn sang các bé bên cạnh, bé nào cũng thương. Bé nào tóc cũng bị rụng, người bé nào cũng gầy, bố mẹ bé nào nhìn cũng mòn mỏi. Em nghe nói vào K2 là coi như là gần về với trời đất rồi. Nói thật là em cũng ko dám nhìn nhiều.
________________________________________
Lyna81
09/02/2009, 11:42 PM
Bây giờ em mới nhớ ra việc này, đó là lần tới nếu ai vào viện thăm bé thì có thể mua cho bé một cái hộp đựng thức ăn nhưng giữ nóng đc không ạ (em ko biết gọi chính xác nó là cái gì nhưng em thấy cái này dùng để ủ cháo cho ấm và có thể dùng trogn thời gian 6 tiếng), nó giống như cái phích nước bé có nắp đậy. Vì hôm nay em thấy bố bé đựng cháo trong ca nhựa, mua về còn nóng nhưng để đc một lúc là nó nguội mất, mà bé chỉ ăn đc một lần mấy thìa thôi.
________________________________________
Lộc Vừng
10/02/2009, 12:15 AM
Ngày thứ 4 em đi vào với con, em sẽ chụp những khoảnh khắc này. Khóc mất rồi
________________________________________
Lộc Vừng
10/02/2009, 12:15 AM
Bây giờ em mới nhớ ra việc này, đó là lần tới nếu ai vào viện thăm bé thì có thể mua cho bé một cái hộp đựng thức ăn nhưng giữ nóng đc không ạ (em ko biết gọi chính xác nó là cái gì nhưng em thấy cái này dùng để ủ cháo cho ấm và có thể dùng trogn thời gian 6 tiếng), nó giống như cái phích nước bé có nắp đậy. Vì hôm nay em thấy bố bé đựng cháo trong ca nhựa, mua về còn nóng nhưng để đc một lúc là nó nguội mất, mà bé chỉ ăn đc một lần mấy thìa thôi. Em có ạ. Để em mang vào
________________________________________
Me DiemNgoc
10/02/2009, 01:27 AM
Em biết wtt từ lâu nhưng gần đây mới theo dõi và đk tham gia . Em thật khâm phục các mẹ , giá như có thêm nhiều , nhiều hơn nữa những tấm lòng như các chị thì sẽ bớt được nhiều mảnh đời không may mắn . Em nhờ các chị chuyển giúp em 300k cho bé . xin cho em biết em phải chuyển cho ai ạ
@ Các chị trong HQ , cho em tham gia làm từ thiện cùng với nhé , mơ ước lớn nhất của em đấy , tiếc là em chưa giàu nên ko giúp đc gì nhiều
________________________________________
HopefulSpring
10/02/2009, 08:13 AM
HQ bọn mình thống nhất là:
- Xúc tiến hoàn thành hồ sơ cho bé Hà nộp sang Mayor Clinic với sự hỗ trợ của Hoa Vàng, Sweetlily và Brian.
- Ở đây, hàng tuần có người vào với bé, ít nhất 1 lần. Hỗ trợ chút ít cho gia đình mỗi lần vào thăm, chủ yếu cho bé Hà. Động viên và "tư vấn" cho bố và gia đình bé Hà.
- Duy trì theo dõi với bác sĩ và chị Oanh.

Tuần này có một số việc cần theo sát về diễn tiến bệnh của bé, bọn mình cố thu xếp 3 lần. Hôm nay BB&C vào. Lát về sẽ có thêm thông tin. Thứ Tư, Lộc Vừng vào, Camellia có đi được thì em gọi điện cho Vừng nhé. Thứ Bảy chị sẽ vào, ai đi cùng được thì alo nhé.

Loan ơi, mình có nên hỏi Sư thầy xem có cần bố bé Hà có mặt trong 1 hôm tụng kinh không nhỉ. Nếu được, lúc nào đó nhờ anh em chở bố Hà và chị em mình về làm lễ riêng thêm một chút?

Một chút cập nhật thêm về các việc bọn mình đang làm cho bé Hà. Tạ ơn Trời Phật linh ứng cứu giúp bé Hà qua cơn bạo bệnh này.
Thứ 7 em được nghỉ, đi từ sáng đi chị, xong em còn phải bắt xe khách về quê nữa.
Rất vui mỗi lần biết được con đang khỏe hơn từng ngày, hi vọng cứ tiến triển đều như thế.

________________________________________
291179
10/02/2009, 08:20 AM
Ui, thứ 7 em đi với chị BImbi nhé! Các mẹ thông tin thêm xem con còn thiếu gì nữa ko nhé
________________________________________
Bi đi xe đạp
10/02/2009, 08:47 AM
Mỗi lần đi chùa em đều cầu Trời Phật phù hộ cho bé Hà và Linh Lan, lần nào cũng khóc. Hôm nay đọc tin của Mẹ Bimbi mà mừng quá, không sao tả được. Đúng là có những phép màu mà bản thân mình là ngừời duy ý chí cũng không thể tin là có thật. :LoveStruc::Rose:
________________________________________
BB&C
10/02/2009, 09:47 AM
Đã đi thăm con vài lần nhưng thực sự lần này vui không tả nổi, lần đầu tiên được con cho thơm vào má, lần đầu tiên được con cho nắm tay rất lâu, lần đầu tiên con cho vuốt tóc và lần đầu tiên được con Nói Chuyện Với. Lần này tôi không khóc như những lần trước, tôi quá vui.

Con khoe với tôi là con ngồi được rồi, hỏi con ăn gì con trả lời là con ăn cháo. Trời phật phù hộ, con đã tiến bộ rõ rệt. Cả cuộc nói chuyện tôi luôn dặn con là cố gắng lên con nhé, tất cả chúng mình cùng cố gắng.

Nhìn con ôm lấy bộ đồ mới tôi mua trên tay, tôi hỏi con thích không, con trả lời có ạ. Lòng tôi vui vô bờ bến.

Vui nhất là lúc con cười, chỉ tiếc rằng giây phút ấy không ghi lại được.

Vài dòng cập nhật để mọi người an lòng.




Con dũng cảm lắm Hà ạ. Hình ảnh này là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy từ ngày con đến viện.


Rồi đây nữa




Tôi quá vui khi được con nói chuyện với.


Cầu trời khấn phật phù hộ cho con.
________________________________________
Me DiemNgoc
10/02/2009, 10:53 AM
híc . nhìn bé thương wa , các mẹ cho em xin STK để chuyển tiền với ạ
________________________________________
hienvth
10/02/2009, 11:28 AM
Lúc trước đọc bài của Meo hoang em buồn quá, nay đọc được tin của chị BimBi, em cũng phát khóc vì mừng.


Các chị ơi em đã dịch xong bài báo về bé Hà rồi, em đợi anh nhà em hiệu đính lại rồi em sẽ gửi cho vietnamnet. Nếu mọi người có ai làm ở vietnamnet hay bất kỳ tờ báo điện tử nào xin anh chị nhắn cho em có được không ạ. Mục đích của bọn em là đăng bài về bé Hà càng nhiều báo càng tốt để chuẩn bị nếu được bệnh viện ở Mỹ nhận, đây cũng là một bằng chứng về tình hình tài chính của gia đình bé Hà. Em ngồi dịch mà nước mắt cứ lăn ... Cầu Trời cầu Phật phù hộ cho con.
Chị ơi, em đã PM địa chỉ mail của bạn em cho chị.
Cầu Trời cầu Phật phù hộ cho con :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
ALnML
10/02/2009, 02:03 PM
Rophi gửi bé 300K. Tổng cộng là 1400K.
Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ về mọi mặt cho gia đình bé. Cũng là cái Duyên, con nhận đc nhiều tình thương của các mẹ các bố.
Sư thầy chùa Ninh An sẽ làm lễ cầu phúc cho con vào hôm tới. Mong rằng..mong lắm những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bé Hà.

Chị ơi em chuyển 200k cho bé Hà ở Diễn Châu, 200k cho bé Bích ở Thái Bình, TK của em là ....2178701. Lúc nào nhận được chị báo lại cho em nhé.

Cầu chúc những điều tốt đẹp, may mắn nhất cho các con.
Đã nhận 200K của Redrose74
Tổng cộng 1600K

Việc bố bé về tận nơi tụng kinh là ko cần thiết đâu ạ, sư thầy nói thế....Thày nói mọi ng cứ yên tâm:LoveStruc:
________________________________________
lediemhang
10/02/2009, 02:10 PM
Cảm ơn chị BBC đã có những hình ảnh về con, hôm nay Vừng về nhớ post ảnh con lên nữa nhé. Nhìn con thương chảy nước mắt.
Chị Bimbi ơi thứ 7 này chị vào thăm con lúc mấy giờ hả chị? Nếu được thì cho em đi với. Em rảnh từ 12h tới 1h vì 3h em vào SG rồi tận 10 ngày nưa mới ra. Muốn vào thăm con một chút.
________________________________________
Mít và Nem
10/02/2009, 02:22 PM
Cảm ơn chị BBC đã có những hình ảnh về con, hôm nay Vừng về nhớ post ảnh con lên nữa nhé. Nhìn con thương chảy nước mắt.
Chị Bimbi ơi thứ 7 này chị vào thăm con lúc mấy giờ hả chị? Nếu được thì cho em đi với. Em rảnh từ 12h tới 1h vì 3h em vào SG rồi tận 10 ngày nưa mới ra. Muốn vào thăm con một chút.

Hôm đấy í ới nhau đi buổi sáng có hơn ko chị, trưa nắng chít, mà em chỉ đi buổi sáng được thôi. Ai đi buổi sáng thì hẹn nhau nhé.
________________________________________
291179
10/02/2009, 02:27 PM
Hôm đấy í ới nhau đi buổi sáng có hơn ko chị, trưa nắng chít, mà em chỉ đi buổi sáng được thôi. Ai đi buổi sáng thì hẹn nhau nhé.
Chị đi buổi sáng đây, nàng ơi mấy giờ ? mà viện có cầm giờ vào thăm ngày thứ 7 ko nhẩy 7h chị đi từ Nội Bài có OK không ?
________________________________________
HopefulSpring
10/02/2009, 02:30 PM
Chị đi buổi sáng đây, nàng ơi mấy giờ ? mà viện có cầm giờ vào thăm ngày thứ 7 ko nhẩy 7h chị đi từ Nội Bài có OK không ?
7h em có mặt ở nhà chị. Không cấm chị ah.
________________________________________
MẹBimBi
10/02/2009, 02:39 PM
Chị đi buổi sáng đây, nàng ơi mấy giờ ? mà viện có cầm giờ vào thăm ngày thứ 7 ko nhẩy 7h chị đi từ Nội Bài có OK không ?

Các em ơi, Viện K2 xa quá, mọi người không đi lại nhiều được. Nên chăng tuần này mình chia làm 2 tốp, 1 tốp đi thứ bảy này, một tốp đi tuần sau, để đảm bảo hàng tuần mình luôn có người đến đó. Chị vừa nhận thư của Sweetlily và chị Ái, nên chắc mai chị vào luôn chứ ko chờ đến thứ 7 được. Mèo Hoang và 291179 cứ vào nhé. Mit Nem tuần sau đi được ko, chị đi ghé nhờ với. :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
lediemhang
10/02/2009, 02:59 PM
Hôm đấy í ới nhau đi buổi sáng có hơn ko chị, trưa nắng chít, mà em chỉ đi buổi sáng được thôi. Ai đi buổi sáng thì hẹn nhau nhé.

Chị cũng muốn đi buổi sáng lắm, nhưng sáng vẫn phải đi làm mới khổ. :Sad:..

@Bác Bimbi: The bác đổi lịch đi sang tuần sau rồi à?
________________________________________
Mít và Nem
10/02/2009, 03:00 PM
Chị cũng muốn đi buổi sáng lắm, nhưng sáng vẫn phải đi làm mới khổ. :Sad:..

@Bác Bimbi: The bác đổi lịch đi sang tuần sau rồi à?

Em hiểu ý chị BB là chia ra, ko nên đi quá nhiều vào một lúc, để nếu cần làm gì sẽ hiệu quả hơn. Thôi thế thì tuần sau em làm xe ôm cho chị BB vậy.
________________________________________
camellia_hn
10/02/2009, 06:14 PM
Ơ thế Vừng ơi!!! Ngày mai có đi không đấy? Đi thế nào đây? Nhắn đi nào????
________________________________________
lediemhang
11/02/2009, 11:30 AM
Em hiểu ý chị BB là chia ra, ko nên đi quá nhiều vào một lúc, để nếu cần làm gì sẽ hiệu quả hơn. Thôi thế thì tuần sau em làm xe ôm cho chị BB vậy.

ừ, chị biết bác ý thấy tuần này có người vào rồi nên lùi tới tuần sau để lúc nào con cũng có bạn. Tuần này chị đi công tác nên sợ hơi cập rập, thôi để vào thăm con sau vậy.
________________________________________
camellia_hn
11/02/2009, 12:19 PM
Hic! Chả thấy em Lộc Vừng giả nhời gì cả. Hôm nay em cũng bận quá phải chuẩn bị gấp vì mai đi công tác đột xuất mấy ngày. Chắc phải sang tuần mới vào thăm con được. Thôi sang tuần ai ới em cái.
________________________________________
Lộc Vừng
11/02/2009, 12:21 PM
em về rồi. Có ai a nhô em đâu nhỉ
________________________________________
Lộc Vừng
11/02/2009, 12:22 PM
Chờ em up ảnh nhá. Em có chụp con được mấy cái ảnh
________________________________________
metuquan
11/02/2009, 12:39 PM
Em biết wtt từ lâu nhưng gần đây mới theo dõi và đk tham gia . Em thật khâm phục các mẹ , giá như có thêm nhiều , nhiều hơn nữa những tấm lòng như các chị thì sẽ bớt được nhiều mảnh đời không may mắn . Em nhờ các chị chuyển giúp em 300k cho bé . xin cho em biết em phải chuyển cho ai ạ
@ Các chị trong HQ , cho em tham gia làm từ thiện cùng với nhé , mơ ước lớn nhất của em đấy , tiếc là em chưa giàu nên ko giúp đc gì nhiều
Sáng chủ nhật Mẹ nó có đi xuống K thăm con không thì đi cùng với bọn mình
________________________________________
metuquan
11/02/2009, 12:41 PM
Hic! Chả thấy em Lộc Vừng giả nhời gì cả. Hôm nay em cũng bận quá phải chuẩn bị gấp vì mai đi công tác đột xuất mấy ngày. Chắc phải sang tuần mới vào thăm con được. Thôi sang tuần ai ới em cái.
Linh ơi, tối chủ nhật em nhớ đưa các con đến vui tết muộn với tHiện Nhân nhé, bắt đầu từ 18h, sáng Cn chị đi xuống K thăm con đấy.
________________________________________
metuquan
11/02/2009, 12:45 PM
Các em ơi, Viện K2 xa quá, mọi người không đi lại nhiều được. Nên chăng tuần này mình chia làm 2 tốp, 1 tốp đi thứ bảy này, một tốp đi tuần sau, để đảm bảo hàng tuần mình luôn có người đến đó. Chị vừa nhận thư của Sweetlily và chị Ái, nên chắc mai chị vào luôn chứ ko chờ đến thứ 7 được. Mèo Hoang và 291179 cứ vào nhé. Mit Nem tuần sau đi được ko, chị đi ghé nhờ với. :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Chị ơi, không những con mà cả em nữa ơn trời gặp được chị, em chả biết nói gì nữa chỉ biết rằng từ tâm em luôn biết ơn chị.
________________________________________
Me DiemNgoc
11/02/2009, 12:47 PM
Sáng chủ nhật Mẹ nó có đi xuống K thăm con không thì đi cùng với bọn mình
Em chào chị , em ko ở HN + nhà em đang làm vẫn chưa xong nên ko thể đi đc chị ạ . Chị cho em gửi chút quà cho bé nhé , cho em xin STK hoặc địa chỉ cũng đc , em nhờ người mang tiền đến . Cảm ơn chị nhiều
________________________________________
metuquan
11/02/2009, 12:50 PM
Em chào chị , em ko ở HN + nhà em đang làm vẫn chưa xong nên ko thể đi đc chị ạ . Chị cho em gửi chút quà cho bé nhé , cho em xin STK hoặc địa chỉ cũng đc , em nhờ người mang tiền đến . Cảm ơn chị nhiều
Mẹ nó à, em chuyển tiền vào TK của chị Loan nhé.
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
________________________________________
metuquan
11/02/2009, 01:03 PM
Linh ơi, bé Túc vẫn ở viện, tết này bé ăn tết ở viện, vẫn ốm nặng lắm em ạ, sang tuần mình vào thăm bé nhé.
________________________________________
camellia_hn
11/02/2009, 04:03 PM
Linh ơi, bé Túc vẫn ở viện, tết này bé ăn tết ở viện, vẫn ốm nặng lắm em ạ, sang tuần mình vào thăm bé nhé.

ôi thế ạ! :Sad:
Em đau lòng quá!!! Sáng chủ nhật em ko vào K được cùng các chị rồi. Em đi công tác tận chiều tối thứ bảy mới về. Chắc chỉ đi Thiện Nhân được thôi.
Chị ơi em thương Túc quá :Crying:. Em lo lắm!!!
Để em về chị em mình đi thăm các con chị nhé!!!
________________________________________
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.12.2008 - Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An)

BB&C
11/02/2009, 08:59 PM
Hình như hôm nay mẹBimBi đi thăm con, tình hình con thế nào hả chị? Có tiến triển hơn không chị???
________________________________________
291179
12/02/2009, 09:03 AM
Linh ơi, bé Túc vẫn ở viện, tết này bé ăn tết ở viện, vẫn ốm nặng lắm em ạ, sang tuần mình vào thăm bé nhé.

Chị ơi, Túc lại bị nặng rồi ạ, ôi :Crying::Crying::Crying: con nằm chỗ nào hả chị? vẫn chỗ cũ phải ko chị, thứ 7 em muốn qua với con luôn,
________________________________________
metuquan
12/02/2009, 09:37 AM
Túc không nằm ở khoa tiêu hoá nữa, để chị hỏi lại Hà, có gì chị thông tin sau nhé.
________________________________________
Mẹ Mối
12/02/2009, 12:56 PM
Chờ em up ảnh nhá. Em có chụp con được mấy cái ảnh
Vừng ơi, đâu rồi....
________________________________________
childlike mother
12/02/2009, 12:59 PM
Vừng ơi, đâu rồi....

Em ý tả xung hữu đột bên Thanh lý tận khuya hôm qua cơ :Laughing::Laughing:
________________________________________
Mẹ Mối
12/02/2009, 01:01 PM
Chị Bimbi ơi, sáng thứ 7 mấy giờ chị vào thăm con hả chị? Em đi cùng chị sáng thứ 7 tuần này nhé. Chờ đến thứ 7 tuần sau thì lâu quá chị ạ.
________________________________________
Bi đi xe đạp
12/02/2009, 01:02 PM
Em có một quả bóng đá, loại bóng dùng tại AFF Cup, có đầy đủ chữ ký của ĐTVN, do cựu tuyển thủ BĐN tặng, muốn đấu giá để ủng hộ cho bé Hà (do mục đấu giá của CSTT đang tạm nghỉ). Có mẹ nào giúp được không ạ?
________________________________________
MẹBimBi
12/02/2009, 01:08 PM
Chị Bimbi ơi, sáng thứ 7 mấy giờ chị vào thăm con hả chị? Em đi cùng chị sáng thứ 7 tuần này nhé. Chờ đến thứ 7 tuần sau thì lâu quá chị ạ.

Chị định vào chiều nay luôn, khoảng 4h, em có đi được ko? Gọi cho chị nhé (à, mà quên mobi ở nhà rồi, PM cho chị đi)

Hôm nay bố Hà về quê để lấy giấy xác nhận hộ nghèo và một số giấy tờ chứng nhận của Uỷ ban. Có bạn nào biết đi công chứng dịch thế nào giúp bọn mình với????

Bi-di-xe-dap ơi, sao em có quả bóng hay thế?
________________________________________
Mít và Nem
12/02/2009, 01:10 PM
Chị định vào chiều nay luôn, khoảng 4h, em có đi được ko? Gọi cho chị nhé (à, mà quên mobi ở nhà rồi, PM cho chị đi)

Hôm nay bố Hà về quê để lấy giấy xác nhận hộ nghèo và một số giấy tờ chứng nhận của Uỷ ban. Có bạn nào biết đi công chứng dịch thế nào giúp bọn mình với????

Bi-di-xe-dap ơi, sao em có quả bóng hay thế?

Công chứng dịch để tay em làm, ko lo. Ai dịch cứ dịch tại em đang bận, rồi em ký tên em vào đi công chứng vô tư nhá (cả Anh và Pháp luôn).
________________________________________
lediemhang
12/02/2009, 04:31 PM
Chị Bimbi ơi, sáng thứ 7 mấy giờ chị vào thăm con hả chị? Em đi cùng chị sáng thứ 7 tuần này nhé. Chờ đến thứ 7 tuần sau thì lâu quá chị ạ.

Thứ 7 này nhé, tao đến VP tí rồi đi với mày rồi tao lại về VP. Khoảng 9h đi nhé.
Alo, vậy cả nhà mình có ai đi vào sang T7 này ới bọn em với, bọn em cũng chưa biết đường.
________________________________________
MẹBimBi
12/02/2009, 08:13 PM
Thứ 7 này nhé, tao đến VP tí rồi đi với mày rồi tao lại về VP. Khoảng 9h đi nhé.
Alo, vậy cả nhà mình có ai đi vào sang T7 này ới bọn em với, bọn em cũng chưa biết đường.

Chị và CHIp vừa ở chỗ bé Hà về. Con gái nhanh nhẹn, tươi tắn hơn nhiều, ngồi dậy chơi đồ chơi ra chiều thích thú lắm. Cái chân liệt trước đây bây giờ gần hết phù rồi, có cử động được một chút. Tuy bé xanh xao và còn mệt vì truyền hoá chất, nhưng trông mắt tinh nhanh, cười nói như vậy là có tiến bộ vượt bậc. Hôm nay BV chỉ định xét nghiệm máu tiếp. Có thể ngày mai hoặc Thứ Hai sẽ tiếp tục truyền hoá chất.

Thứ Bảy này 291179 và MeoHoang hẹn vào rồi. Nếu Hằng Diềm và Hằng Mối để đến tuần sau thì tôt hơn, vì tuần này bọn mình ra vào liên tục rồi.

Lộc Vừng ơi, có phải em tặng nhà bé Hà cối xay sinh tố và ca ủ nóng ko? Chị gọi mobi mãi mà ko đc?
________________________________________
sweetlily
12/02/2009, 09:47 PM
Chị và CHIp vừa ở chỗ bé Hà về. Con gái nhanh nhẹn, tươi tắn hơn nhiều, ngồi dậy chơi đồ chơi ra chiều thích thú lắm. Cái chân liệt trước đây bây giờ gần hết phù rồi, có cử động được một chút. Tuy bé xanh xao và còn mệt vì truyền hoá chất, nhưng trông mắt tinh nhanh, cười nói như vậy là có tiến bộ vượt bậc. Hôm nay BV chỉ định xét nghiệm máu tiếp. Có thể ngày mai hoặc Thứ Hai sẽ tiếp tục truyền hoá chất.

Thứ Bảy này 291179 và MeoHoang hẹn vào rồi. Nếu Hằng Diềm và Hằng Mối để đến tuần sau thì tôt hơn, vì tuần này bọn mình ra vào liên tục rồi.

Lộc Vừng ơi, có phải em tặng nhà bé Hà cối xay sinh tố và ca ủ nóng ko? Chị gọi mobi mãi mà ko đc?

Trộm vía, tình hình bé Hà tiến triển tốt quá cả nhà ơi. Mừng quá là mừng. Hai ngày vừa rồi em hơi mệt, ko được cái tích sự gì cả. Vậy nếu bệnh viện chỉ định xét nghiệm máu và truyền tiếp thì bệnh viện có đồng ý cung cấp bệnh án không hả mẹ BimBi hay là phải đợi tiếp ạ?

Công chứng dịch để tay em làm, ko lo. Ai dịch cứ dịch tại em đang bận, rồi em ký tên em vào đi công chứng vô tư nhá (cả Anh và Pháp luôn).
Cảm ơn mẹ Mít Nem, em cũng đang lo chuyện làm công chứng này đây, giờ có chị thì yên tâm quá rồi :Rose:
________________________________________
Đồng Nát
12/02/2009, 10:49 PM
Thứ 7 này nhé, tao đến VP tí rồi đi với mày rồi tao lại về VP. Khoảng 9h đi nhé.
Alo, vậy cả nhà mình có ai đi vào sang T7 này ới bọn em với, bọn em cũng chưa biết đường.
DiemHang 9g mới đi từ vp thì thế nào đến khoảng 12g là quay lại vp đấy.
________________________________________
lediemhang
13/02/2009, 09:20 AM
Chị và CHIp vừa ở chỗ bé Hà về. Con gái nhanh nhẹn, tươi tắn hơn nhiều, ngồi dậy chơi đồ chơi ra chiều thích thú lắm. Cái chân liệt trước đây bây giờ gần hết phù rồi, có cử động được một chút. Tuy bé xanh xao và còn mệt vì truyền hoá chất, nhưng trông mắt tinh nhanh, cười nói như vậy là có tiến bộ vượt bậc. Hôm nay BV chỉ định xét nghiệm máu tiếp. Có thể ngày mai hoặc Thứ Hai sẽ tiếp tục truyền hoá chất.

Thứ Bảy này 291179 và MeoHoang hẹn vào rồi. Nếu Hằng Diềm và Hằng Mối để đến tuần sau thì tôt hơn, vì tuần này bọn mình ra vào liên tục rồi.

Lộc Vừng ơi, có phải em tặng nhà bé Hà cối xay sinh tố và ca ủ nóng ko? Chị gọi mobi mãi mà ko đc?

Cám ơn chị TA nhé, đọc tin về bé Hà của chị em thấy mừng quá, lại thương cho con nữa. Nếu thứ 7 này có hai mẹ vào với con rồi thì bọn em lùi lại tuần sau nữa vậy. Mong là tuần sau nữa con sẽ có kết quả khả quan hơn nữa.:LoveStruc:
________________________________________
291179
13/02/2009, 10:00 AM
Chị và CHIp vừa ở chỗ bé Hà về. Con gái nhanh nhẹn, tươi tắn hơn nhiều, ngồi dậy chơi đồ chơi ra chiều thích thú lắm. Cái chân liệt trước đây bây giờ gần hết phù rồi, có cử động được một chút. Tuy bé xanh xao và còn mệt vì truyền hoá chất, nhưng trông mắt tinh nhanh, cười nói như vậy là có tiến bộ vượt bậc. Hôm nay BV chỉ định xét nghiệm máu tiếp. Có thể ngày mai hoặc Thứ Hai sẽ tiếp tục truyền hoá chất.

chị ơi, em mừng rơi nước mắt, cầu mong con sẽ qua khỏi, mai em và mèohoang sẽ vào từ sớm, nhà tụi em xa (tận Nội Bài) nên sẽ đi từ 6h sáng hy vọng sẽ mang kịp bữa sáng cho con ( em sẽ tự nấu cháo thật ngon rồi mang cho Hà, mong con ăn được nhiều ) . Thương lắm cơ.
________________________________________
childlike mother
13/02/2009, 10:05 AM
Chị và CHIp vừa ở chỗ bé Hà về. Con gái nhanh nhẹn, tươi tắn hơn nhiều, ngồi dậy chơi đồ chơi ra chiều thích thú lắm. Cái chân liệt trước đây bây giờ gần hết phù rồi, có cử động được một chút. Tuy bé xanh xao và còn mệt vì truyền hoá chất, nhưng trông mắt tinh nhanh, cười nói như vậy là có tiến bộ vượt bậc. Hôm nay BV chỉ định xét nghiệm máu tiếp. Có thể ngày mai hoặc Thứ Hai sẽ tiếp tục truyền hoá chất.

chị ơi, em mừng rơi nước mắt, cầu mong con sẽ qua khỏi, mai em và mèohoang sẽ vào từ sớm, nhà tụi em xa (tận Nội Bài) nên sẽ đi từ 6h sáng hy vọng sẽ mang kịp bữa sáng cho con ( em sẽ tự nấu cháo thật ngon rồi mang cho Hà, mong con ăn được nhiều ) . Thương lắm cơ.

Mình cảm phục sự nhiệt tình của các mẹ quá cơ...Yêu mọi người lắm...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
13/02/2009, 10:35 AM
Cám ơn các mẹ đã ở bên con. Em ở xa quá, các chị ôm con 1 cái hộ em nhé.
Cầu mong có một phép màu đến với con.
________________________________________
Minh Tommy
13/02/2009, 11:42 AM
Mẹ Tú Quân ơi, em Ngọc ạ, thấy tình hình bé Hà như thế em mừng quá, chủ nhật em lại bận nên không đi được cùng chị, có thể mai em đi cùng mấy chị luôn ạ
________________________________________
ALnML
13/02/2009, 11:43 AM
Đã nhận 200K của Redrose74
Tổng cộng 1600K

Việc bố bé về tận nơi tụng kinh là ko cần thiết đâu ạ, sư thầy nói thế....Thày nói mọi ng cứ yên tâm:LoveStruc:


Em chuyển cho chị 300k rồi đấy ạ , chị check hộ em nhé . STK của em là 9906
Đã nhận 300K của Me DiemNgoc:LoveStruc:
Tổng cộng 1900K
________________________________________
MẹBimBi
13/02/2009, 08:22 PM
Cập nhật tình hình bé Hà

Hôm nay, sau khi xét nghiệm máu, bé Hà được các bác sĩ quyết định cho tạm nghỉ điều trị, về nhà đến 27/2. Chủ yếu do bé còn yếu quá, lượng hồng cầu còn rất thấp nên chưa tiếp tục truyền hoá chất được. Tuy nhiên, chị Oanh và mình đều khuyên bố Hà để con ở lại HN, vì bé yếu thế, đi lại về NA rất xa xôi, nguy hiểm. Hiện bố Hà đã thuê trọ ngay cổng Viện, nhưng sáng thứ hai mới chuyển ra. Ngày mai 291179 và MH vào, thì cứ vẫn vào phòng A1 nhé. BV vẫn chưa cho bọn mình rõ phác đồ điều trị và bệnh án lúc này được, và vẫn yêu cầu bọn mình đợi. Ngày 27/2, bé Hà quay lại Viện, sẽ xét nghiệm lại, rồi tính tiếp.

Hiện bố Bé Hà đã lấy giấy tờ chứng minh hộ nghèo, gia cảnh v.v để hoàn tất hồ sơ tài chính. Tuần sau mình sẽ gửi Mit Nem lo giúp vụ công chứng dịch.

Sơ bộ như vậy, có gì ngày mai 291179 và MH cập nhật tiếp nhé. Rgds. :Rose:
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
14/02/2009, 10:30 AM
Đã nhận 300K của Me DiemNgoc:LoveStruc:
Tổng cộng 1900K

L ơi chị gửi bé 500K nhé.

Cập nhật tình hình bé Hà

Hôm nay, sau khi xét nghiệm máu, bé Hà được các bác sĩ quyết định cho tạm nghỉ điều trị, về nhà đến 27/2. Chủ yếu do bé còn yếu quá, lượng hồng cầu còn rất thấp nên chưa tiếp tục truyền hoá chất được. Tuy nhiên, chị Oanh và mình đều khuyên bố Hà để con ở lại HN, vì bé yếu thế, đi lại về NA rất xa xôi, nguy hiểm. Hiện bố Hà đã thuê trọ ngay cổng Viện, nhưng sáng thứ hai mới chuyển ra. Ngày mai 291179 và MH vào, thì cứ vẫn vào phòng A1 nhé. BV vẫn chưa cho bọn mình rõ phác đồ điều trị và bệnh án lúc này được, và vẫn yêu cầu bọn mình đợi. Ngày 27/2, bé Hà quay lại Viện, sẽ xét nghiệm lại, rồi tính tiếp.

Hiện bố Bé Hà đã lấy giấy tờ chứng minh hộ nghèo, gia cảnh v.v để hoàn tất hồ sơ tài chính. Tuần sau mình sẽ gửi Mit Nem lo giúp vụ công chứng dịch.

Sơ bộ như vậy, có gì ngày mai 291179 và MH cập nhật tiếp nhé. Rgds. :Rose:

Em cám ơn chị đã thông tin tình hình của bé.
________________________________________
291179
14/02/2009, 03:01 PM
Mọi người ơi sáng nay em, meohoang, nhomai2002, fs128 đã vào thăm con tình hình con vẫn như mẹ BImbi nói, sáng nay lúc tụi em vào bé Hà đang ngồi ngoài ghế và ăn ngô, trông rất ngon lành, ảnh của con nhomai2002 sẽ post sau cả nhà nhé, có mẹ nào có thể vào với con sớm nhất thì mua dùm em cho con 2 bộ quần áo mỏng được ko ( mua loại có khuy cài í ạ) vì trời bắt đầu nóng mà đồ của con toàn đồ ấm quá, con nhỏ như đứa bé 2 tuổi thôi nhưng cái bụng bị to nên mẹ nào mua cho con cái áo rộng một chút để mặc cho tiện,( áo khoảng của bé 4 tuổi í ạ, cònquần của bé 2 tuổi)
sáng nay em và MH đã đưa con đi cắt tóc và về thay quần áo mới thấy con bị thiếu vậy ạ, hoặc nếu mẹ nào đi được gọi cho em, để em mua quần áo rồi gửi cho con được ko ạ ( số đt của em này 0912288860)
________________________________________
Mít và Nem
14/02/2009, 03:05 PM
Mọi người ơi sáng nay em, meohoang, nhomai2002, fs128 đã vào thăm con tình hình con vẫn như mẹ BImbi nói, sáng nay lúc tụi em vào bé Hà đang ngồi ngoài ghế và ăn ngô, trông rất ngon lành, ảnh của con nhomai2002 sẽ post sau cả nhà nhé, có mẹ nào có thể vào với con sớm nhất thì mua dùm em cho con 2 bộ quần áo mỏng được ko ( mua loại có khuy cài í ạ) vì trời bắt đầu nóng mà đồ của con toàn đồ ấm quá, con nhỏ như đứa bé 2 tuổi thôi nhưng cái bụng bị to nên mẹ nào mua cho con cái áo rộng một chút để mặc cho tiện,( áo khoảng của bé 4 tuổi í ạ, cònquần của bé 2 tuổi)
sáng nay em và MH đã đưa con đi cắt tóc và về thay quần áo mới thấy con bị thiếu vậy ạ, hoặc nếu mẹ nào đi được gọi cho em, để em mua quần áo rồi gửi cho con được ko ạ ( số đt của em này 0912288860)

Tuần tới có mẹ Mối, lediemhang, chị BB và em định vào mà chị. Kiểu gì cũng sẽ có người vào chị ạ. Bụng dạ thế mà Hà ăn ngô được cũng giỏi chị nhỉ, em nghĩ là mới mổ thì phải ăn gì dễ tiêu như cháo thôi chứ nhỉ? ăn ngô đầy bụng lắm.
________________________________________
BB&C
15/02/2009, 12:15 PM
Mọi người ơi sáng nay em, meohoang, nhomai2002, fs128 đã vào thăm con tình hình con vẫn như mẹ BImbi nói, sáng nay lúc tụi em vào bé Hà đang ngồi ngoài ghế và ăn ngô, trông rất ngon lành, ảnh của con nhomai2002 sẽ post sau cả nhà nhé, có mẹ nào có thể vào với con sớm nhất thì mua dùm em cho con 2 bộ quần áo mỏng được ko ( mua loại có khuy cài í ạ) vì trời bắt đầu nóng mà đồ của con toàn đồ ấm quá, con nhỏ như đứa bé 2 tuổi thôi nhưng cái bụng bị to nên mẹ nào mua cho con cái áo rộng một chút để mặc cho tiện,( áo khoảng của bé 4 tuổi í ạ, cònquần của bé 2 tuổi)
sáng nay em và MH đã đưa con đi cắt tóc và về thay quần áo mới thấy con bị thiếu vậy ạ, hoặc nếu mẹ nào đi được gọi cho em, để em mua quần áo rồi gửi cho con được ko ạ ( số đt của em này 0912288860)

Mình đã mua được cho con hai bộ đồ cộc, cài khuy trước, chiều nay mình sẽ mang vào cho con. Có mẹ nào đi cùng không?
________________________________________
291179
15/02/2009, 06:10 PM
em cũng vừa đi mua quần áo cho con về, có mẹ nào cho em gửi cho con được ko ạ, em ở số 22 ngõ 283 Đội Cấn ạ.
________________________________________
MẹBimBi
15/02/2009, 06:52 PM
em cũng vừa đi mua quần áo cho con về, có mẹ nào cho em gửi cho con được ko ạ, em ở số 22 ngõ 283 Đội Cấn ạ.

Ngày mai chị họp ở KS La Thành, buổi trưa hoặc chiều chị rẽ qua lấy nhé. Nếu ko gặp được em thì em gửi ai đó cho chị cũng được. Chắc thứ 3 chị mới vào với bé Hà được mà.
Cám ơn em nhiều. :Rose:
________________________________________
BB&C
15/02/2009, 09:00 PM
Ngày mai chị họp ở KS La Thành, buổi trưa hoặc chiều chị rẽ qua lấy nhé. Nếu ko gặp được em thì em gửi ai đó cho chị cũng được. Chắc thứ 3 chị mới vào với bé Hà được mà.
Cám ơn em nhiều. :Rose:

Kế hoạch chiều nay qua chỗ con nhưng lại có khách đột xuất, phải ở nhà đi chợ làm cơm.

Mẹbimbi ơi, mai qua chỗ em cho em gửi với, em ở 36 Cát Linh chị nhé. Thanks chị.
________________________________________
Dante
15/02/2009, 09:07 PM
Tình cờ e biết dc trang web này.E là người thường xuyên theo dõi topic này e thấy rất cảm động vì tất cả mọi người ở đây đều quan tâm giúp đỡ bé Hà nhiệt tình ko kể thời gian .Điều đó thật đáng quý.E chúc cho mọi người ở đây năm mới mnạh khỏe an khang gia đình yên ấm.Các bé của các mẹ ăn mau chóng lớn.E và bạn e trước đay biết tin bé Hà đã vận động bạn bè đóng góp cũng dc 1 khoản để giúp cho gia đình bé Hà.Hôm e đến thăm bé ở viện Nhi nhìn hoàn cảnh của gia đình bé em rất xúc động ko cầm dc nc mắt dù e là con trai .Bé khá khó gần nên e chỉ nc dc 1 lúc với bố và bác bé Hà.Qua topic e dc biết nhiều hơn về tình cảnh của bé thực sự e thấy buồn và lo vì hình như bệnh của bé càng ngày càng nặng thêm.E vẫn chưa có dịp đến thăm lại bé vì bận đi học.Xem ảnh e thấy hình như bụng của bé ngày 1 to ra dù đã phẫu thuật.Mọi người có thể giải thik tại sao dc ko ạ.Thực sự e thấy bé lúc này còn yếu hơn lúc e đến thăm.Rất mong nhận dc sự tl của mọi người
http://farm4.static.flickr.com/3487/3267613329_b319b5e37c.jpg?v=0
________________________________________
291179
16/02/2009, 08:10 AM
Chào Bạn Dante, bạn ơi bé HÀ giờ ko khó gần nữa, hôm trước bé vẫn cho bọn mình bế mà, bé ngoan vài chịu đựng tốt lắm, bé yếu hơn là đương nhiên rồi vì con phải truyền hoá chất, rất mệt mà
________________________________________
HopefulSpring
16/02/2009, 08:40 AM
Chào cả nhà,
Bệnh viện cho bé Hà về quê đến ngày 27/2 mới phải vào nhập viện. Tuy nhiên, vì nhà xa, sức khỏe yếu nên gia đình bé quyết định thuê nhà trọ gần bệnh viện. Hôm thứ 7 vừa rồi (14/2) anh nhomai_2002 đã dẫn bác bé đi thuê phòng trọ ở ngay cổng bệnh viện để 2 bố con nghỉ ngơi và có gì còn tiện bề lo liệu cho con.
Trộm vía! Con khỏe hơn rất nhiều, và đáng yêu lắm. Nhưng con chỉ thèm ngô thôi, khổ thân, chắc là món ăn quen thuộc hồi ở quê mà. Đưa cái gì con cũng không ăn, chỉ muốn ăn ngô.
Con đã cho mọi người bế, còn dặn dò: "cô đừng chạm vào chỗ này (bụng) của con nhé, chạm vào đấy con đau".
Mặc dù đôi mắt vẫn còn hằn vẻ mệt mỏi, nhưng con nhanh nhẹn hơn, khỏe hơn rất nhiều. Con cũng đã trò chuyện với các mẹ, ai hỏi cũng trả lời. Khi mọi người về, con có vẻ lưu luyến. Nhìn con mà vui quá.
Ui, Sozy chị 291179, trộm vía.
________________________________________
291179
16/02/2009, 08:51 AM
Chào cả nhà,
Bệnh viện cho bé Hà về quê đến ngày 27/2 mới phải vào nhập viện. Tuy nhiên, vì nhà xa, sức khỏe yếu nên gia đình bé quyết định thuê nhà trọ gần bệnh viện. Hôm thứ 7 vừa rồi (14/2) anh nhomai_2002 đã dẫn bác bé đi thuê phòng trọ ở ngay cổng bệnh viện để 2 bố con nghỉ ngơi và có gì còn tiện bề lo liệu cho con.
Con khỏe hơn rất nhiều, và đáng yêu lắm. Nhưng con chỉ thèm ngô thôi, khổ thân, chắc là món ăn quen thuộc hồi ở quê mà. Đưa cái gì con cũng không ăn, chỉ muốn ăn ngô.
Con đã cho mọi người bế, còn dặn dò: "cô đừng chạm vào chỗ này (bụng) của con nhé, chạm vào đấy con đau".
Mặc dù đôi mắt vẫn còn hằn vẻ mệt mỏi, nhưng con nhanh nhẹn hơn, khỏe hơn rất nhiều. Con cũng đã trò chuyện với các mẹ, ai hỏi cũng trả lời. Khi mọi người về, con có vẻ lưu luyến. Nhìn con mà vui quá.
Meo hoang không được khen con thế nhé" trộm vía", mọi người ơi thêm cho con từ 'trộm vía " vào nhé!
________________________________________
nhomai_2002
16/02/2009, 09:44 AM
Sorry các bác ! Vì vưỡn bị ảnh hưởng theo hơi hướng của cái ngày Valanhcanh cho nên em chậm chạp trong việc post hình của bé lên cho cả nhà xem ! Mong các bác thứ lỗi ! Thanks !


http://dd.nguoitoicuumang.com/uploads/Images/2009-02-16_094119_nhomai_2002.jpg

http://dd.nguoitoicuumang.com/uploads/Images/2009-02-16_094142_nhomai_2002.jpg

http://dd.nguoitoicuumang.com/uploads/Images/2009-02-16_094155_nhomai_2002.jpg
________________________________________
nhomai_2002
16/02/2009, 09:47 AM
http://dd.nguoitoicuumang.com/uploads/Images/2009-02-16_094407_nhomai_2002.jpg


http://dd.nguoitoicuumang.com/uploads/Images/2009-02-16_094419_nhomai_2002.jpg

http://dd.nguoitoicuumang.com/uploads/Images/2009-02-16_094454_nhomai_2002.jpg
________________________________________
Dante
17/02/2009, 12:00 AM
Chào Bạn Dante, bạn ơi bé HÀ giờ ko khó gần nữa, hôm trước bé vẫn cho bọn mình bế mà, bé ngoan vài chịu đựng tốt lắm, bé yếu hơn là đương nhiên rồi vì con phải truyền hoá chất, rất mệt mà
Vâng e cám ơn chị đã tl em.E có thể biết hướng điều trị tới cho bé Hà sẽ ntn ko ạ? bé đang nằm ở viện nào vậy? Khi nào có dịp e muốn dc cùng mọi người đến thăm lại bé dc ko ạ :Rose:
________________________________________
MẹBimBi
17/02/2009, 12:18 AM
Vâng e cám ơn chị đã tl em.E có thể biết hướng điều trị tới cho bé Hà sẽ ntn ko ạ? bé đang nằm ở viện nào vậy? Khi nào có dịp e muốn dc cùng mọi người đến thăm lại bé dc ko ạ :Rose:

Bé đang điều trị ở Viện K, cơ sở 2, Khoa Nhi. Hiện bé đang ở trọ bên ngoài cổng Viện, chờ đến ngày 27/2 quay lại tiếp tục đều trị hoá chất.
Tuần này bọn chị sẽ vào thăm bé đấy (chiều thứ 3/thứ tư, sau 5h30), nếu em thu xếp đi cùng được thì PM cho chị nhé. Nếu ko thì tuần sau cũng được, mọi người đều cố gắng vào thăm bé hàng tuần mà. Cám ơn em nhiều.:Rose:

@all: Đang cố găng đổi lịch công tác lui lại 1 ngày. Nếu đổi được, sáng thứ bảy tới mình định đưa bé Hà đi chơi công viên. Ai thu xếp đi được thì alo nhé:Rose:

@nikita: chị hỏi BV rồi em ạ, các anh chị ấy rất welcome :Rose:
________________________________________
291179
17/02/2009, 08:11 AM
@all: Đang cố găng đổi lịch công tác lui lại 1 ngày. Nếu đổi được, sáng thứ bảy tới mình định đưa bé Hà đi chơi công viên. Ai thu xếp đi được thì alo nhé:Rose:
Em ủng hộ ý kiến này vì hôm vào thăm con, con có nói với bố bế con đi chơi, nếu các mẹ sắp xếp được đưa con đi công viên thì tốt quá, Cảm ơn các mẹ đã yêu con :LoveStruc:
________________________________________
Mít và Nem
17/02/2009, 09:13 AM
Ok thứ bảy tới mà đi công viên thì em mang đồ nghề đi chụp cho nhé:)
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
17/02/2009, 09:30 AM
Các mẹ HN chăm sóc con giúp cả phần cho mẹ Chip nữa nhé. Chẳng hiểu sao hình dung ra cảnh con ra công viên nô đùa em lại :Crying:.
________________________________________
HopefulSpring
17/02/2009, 09:35 AM
Bé đang điều trị ở Viện K, cơ sở 2, Khoa Nhi. Hiện bé đang ở trọ bên ngoài cổng Viện, chờ đến ngày 27/2 quay lại tiếp tục đều trị hoá chất.
Tuần này bọn chị sẽ vào thăm bé đấy (chiều thứ 3/thứ tư, sau 5h30), nếu em thu xếp đi cùng được thì PM cho chị nhé. Nếu ko thì tuần sau cũng được, mọi người đều cố gắng vào thăm bé hàng tuần mà. Cám ơn em nhiều.:Rose:

@all: Đang cố găng đổi lịch công tác lui lại 1 ngày. Nếu đổi được, sáng thứ bảy tới mình định đưa bé Hà đi chơi công viên. Ai thu xếp đi được thì alo nhé:Rose:

@nikita: chị hỏi BV rồi em ạ, các anh chị ấy rất welcome :Rose:
Em vưỡn phải đi làm. Chán! Dạo này sao mà vô duyên với chị Tú Anh thế không biết. :Sigh::Sigh::Sigh::Sigh:
________________________________________
BrianThien
17/02/2009, 10:34 AM
Dạo này em ốm nghén quá nên chẳng có online cập nhật tình hình được hôm nay vào thấy con khoẻ cũng mừng, mẹ nào cho con đi chơi công viên thì tốt quá, theo bác sỹ bên này thì vấn đề tâm lý cũng quan trọng lắm nếu con vui vẻ được thì chiến thắng bệnh tật tốt hơn. Tặng :Rose::Rose::Rose::Kiss::Kiss::Kiss: các mẹ hy sinh thời giờ vàng bạc dẩn con đi chơi..va lo lang cho con
________________________________________
Mùa Đông
17/02/2009, 11:25 AM
Dạo này em ốm nghén quá nên chẳng có online cập nhật tình hình được hôm nay vào thấy con khoẻ cũng mừng, mẹ nào cho con đi chơi công viên thì tốt quá, theo bác sỹ bên này thì vấn đề tâm lý cũng quan trọng lắm nếu con vui vẻ được thì chiến thắng bệnh tật tốt hơn. Tặng :Rose::Rose::Rose::Kiss::Kiss::Kiss: các mẹ hy sinh thời giờ vàng bạc dẩn con đi chơi..va lo lang cho con

Ôi! mẹ BrianThien cố gắng nhé! Mệt lắm đấy nhưng Baby sẽ bù đắp cho mẹ mà :Rose::Rose::Rose: Mẹ Bimbi và các mẹ ở nhà rất quan tâm đến con, mẹ đứng quá lo lắng nhé!
________________________________________
ALnML
17/02/2009, 11:57 AM
Đã nhận 300K của Me DiemNgoc:LoveStruc:
Tổng cộng 1900K

Nhận 500K của Mẹ của Chip Tom Bi
Tổng cộng 2400K
________________________________________
nikita24480
17/02/2009, 01:09 PM
@mebimbi: em cám ơn chị nhé. Chị PM cho em số liên lạc của người có thể giúp em được trong việc này với ạ
________________________________________
binhnho
17/02/2009, 02:04 PM
Mỗi lần nhìn lại nụ cười của bé mình lại khóc. Làm thế nào để cưú con nhỉ???????????????????????
Thương bé quá, hy vọng có phép màu giúp bé vượt qua căn bênh này.
________________________________________
meusd
17/02/2009, 02:05 PM
Chị Loan ơi, cho em gửi 100k cho bé Hà nhé. Tài khoản của em 007....0059
________________________________________
camellia_hn
17/02/2009, 05:34 PM
Hic! Em hẹn mãi mà vẫn chưa đi thăm con được. Mọi người đi thăm vào ban ngày thì em chịu chết vì phải làm. Em gửi chị Loan 200K cho con đã ạ. Có ai đi được sau 5h30 chiều trong tuần này làm ơn rủ em với.

(Chị Loan ơi, em gửi 200K rồi ạ. TK...7972)
________________________________________
ME KEANU
17/02/2009, 06:24 PM
Hic! Em hẹn mãi mà vẫn chưa đi thăm con được. Mọi người đi thăm vào ban ngày thì em chịu chết vì phải làm. Em gửi chị Loan 200K cho con đã ạ. Có ai đi được sau 5h30 chiều trong tuần này làm ơn rủ em với.

(Chị Loan ơi, em gửi 200K rồi ạ. TK...7972)


Em muốn đi thăm nhiều bé mà HQ mình đang giúp lắm...nhưng đang bầu...em Vừng lại can...nên thôi. Hẹn khi nào sinh xong rảnh rang em đi với các mẹ!
________________________________________
nguyenthihuongksbk
17/02/2009, 09:06 PM
http://www.sourceradix.com/page42.html
________________________________________
Huongpoitiers
18/02/2009, 05:40 AM
Các chị cho e hỏi việc xin phẫu thuật miễn phí ở nước ngoài đến đâu rồi ạ. E cũng đang tìm hỏi ở bên Pháp xem có cơ hội nào không cho bé.
Chị TA, Chị L: e là T.Hương bê túi giò hôm Tết đây ạ:Laughing:
________________________________________
MẹBimBi
18/02/2009, 10:23 AM
Các chị cho e hỏi việc xin phẫu thuật miễn phí ở nước ngoài đến đâu rồi ạ. E cũng đang tìm hỏi ở bên Pháp xem có cơ hội nào không cho bé.
Chị TA, Chị L: e là T.Hương bê túi giò hôm Tết đây ạ:Laughing:

Bông dua Thiên Hương! Em sang P lại ngay sau hôm đi bé Hà đúng ko? Đỡ mệt chưa em? Hôm đó, bố Hà gọi điện mãi cho em ko được nên chị cũng lo, may mà sau đấy nói chuyện được với mẹ Hữu Ngộ nên yên tâm rồi.

Nhân chuyện Thiên Hương hỏi về bé Hà, mình cũng muốn tâm sự với cả nhà một chút.

Mọi người có nhớ bài báo đầu tiên về bé Hà ko "Bố con ôm nhau về quê chờ chết"? Nếu chị Oanh ko đưa bố con bé ra đây để chạy chữa tiếp, mình ko biết là chúng ta đang có câu chuyện ngày hôm nay thế này ko? Mình nhớ lại chuyện Chiếc lá cuối cùng, và luôn tâm niệm, hy vọng mang lại cho con người sức mạnh rất lớn. Bọn mình đang giúp bố bé điều đó đấy.

Chuyện đi nước ngoài chữa bệnh được đặt ra NẾU BV trong nước bó tay và NẾU BV ở nước ngoài chấp nhận. Cả 2 đều vẫn đang là giả thiết vì bé đang thích ứng tích cực với điều trị hoá chất. Hầu hết Ung thư là ko chữa được, nhưng k có nghĩa là chúng ta ko giúp được bệnh nhân ung thư sống dài hơn, sống tốt hơn. Mình nghĩ rằng, một khi Hoa Vàng đã biết rõ bé bị ung thư mà vẫn động viên chúng ta làm hồ sơ cho bé, thì chúng ta cùng cố gắng nhé. Chẳng ai nói trước được điều gì, chỉ biết rằng, bọn mình cố gắng tối đa trong khả năng của bọn mình thôi.

Mình chứng kiến các mẹ giúp bé Hà mà mình quên đi tất cả những chuyện buồn khác. Mình đã chứng kiến cô dâu Tây Nikita lấy bô cho con đi tè thế nào, MeoHoang/291179 ôm con, cắt tóc cho con thế nào, các mẹ khác hàng ngày vào trang này đề xuất cách giúp bố con bé thế nào, và những điều này khích lệ bản thân mình quyết tâm hơn rất nhiều.

Một việc khác mà bọn mình cũng đến ngay từ đầu, đó là thuốc bắc, thuốc nam. Hôm còn ở Viện Nhi, Mít Nem đã sắc thuốc (1 bài thuốc trên báo của một bác đã chữa thành công) và bé đã uống thử. Tuy nhiên, sau đó bé mổ và điều trị hoá chất thì chưa thể dùng được. Việc nhờ cô Phu ở Sông Công thì hay dở thế nào, mọi người cũng đã biết, nên bọn mình sẽ khó theo. Vì vậy, mình đã bàn với bố bé, bênh cạnh việc chuẩn bị hồ sơ, sắp tới sẽ tính đến việc cho bé uống thuốc bắc, thuốc nam theo các bài thuốc đã thành công. Vậy, thêm một lần nữa tha thiết kêu gọi cả nhà: có ai có thông tin, bài báo, địa chỉ nào chữa bệnh ung thư (đã có dân chứng thành công) thì cho cả nhà biết với nhé. Bọn mình sẽ liên lạc ngay :Rose:

Thế nhé, bọn mình cùng động viên nhau nhé giúp bé Hà kéo dài được nụ cười như những ngày qua, giúp bố giữ được hy vọng chăm con nhé. :Rose:
________________________________________
291179
18/02/2009, 05:04 PM
Giá mà mỗi ngày con có một cốc nước dưa chuột nhỉ , mẹ nào vào viện có thế liên hệ giúp em các cửa hàng cạnh đó có làm giúp mình đựoc ko, mình mua dưa chuột rồi nhờhọ say sinhtố lọc cho con uống, em ở xa quá ko làm được ( có mẹ nào hỏi giúp em ko, nếu họ làm giúp mình em sẽ trả họ tiền công ạ) http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=112738#post112738
________________________________________
MẹBimBi
18/02/2009, 08:35 PM
Giá mà mỗi ngày con có một cốc nước dưa chuột nhỉ , mẹ nào vào viện có thế liên hệ giúp em các cửa hàng cạnh đó có làm giúp mình đựoc ko, mình mua dưa chuột rồi nhờhọ say sinhtố lọc cho con uống, em ở xa quá ko làm được ( có mẹ nào hỏi giúp em ko, nếu họ làm giúp mình em sẽ trả họ tiền công ạ)

Cúc ơi, chị chủ nhà mà Hà đang trọ dễ chịu lắm, chị ấy nhận lời giúp các bênh nhân trọ đấy. Ngày mai chị sẽ gọi điện nhờ chị ấy xay thử 1 quả với đường xem bé Hà có uống được ko rồi nhờ sau nhé. Chiều nay chị vào, trộm vía bé Hà ngoan và vui lắm. Bé đồi mặc ngay quần áo của em gửi đấy (Quần vừa nhưng áo hơi bé. Các mẹ mua áo cho bé thì vẫn nên mua áo dài tay và quần dài nhưng bằng vải cotton mỏng, dành cho bé 4 tuổi nhé, áo có thể nhỉnh hơn một chút cũng được):Rose:

À, mình thấy nhà trọ bán rất nhiều cây Lược vàng và được giới thiệu là thuốc quý, rất nhiều người mua (30K/cây). Tra thử google thấy nhiều thong tin quá :Sad:, ko hiểu thế nào. Mọi người ơi, có ai có thông tin chính xác do mình trực tiếp nghe hoặc chứng kiến thì chia sẻ nhé. MÌnh post đường link này để mọi người tham khảo.

http://giadinh.net.vn/home/33377p0c...g-chua-bach-benh-vang-hay-thau-chua-biet-.htm

@ Metuquan và Lan: nếu T7 các em đi được thì confirm nhé.:Rose:
@ Mit Nem: khi ra thì chị gọi em ra thôi chứ hẹn nhau rồng rắn vào đấy ko practical lắm.:Rose:

Cảm ơn cả nhà mình :Kiss:
________________________________________
ALnML
19/02/2009, 08:14 AM
Nhận 500K của Mẹ của Chip Tom Bi
Tổng cộng 2400K

Nhận của camelia_hn số tiền 200K
Tổng cộng 2600K
Cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của tất cả mọi người. :Rose::LoveStruc:
________________________________________
HopefulSpring
19/02/2009, 08:21 AM
Giá mà mỗi ngày con có một cốc nước dưa chuột nhỉ , mẹ nào vào viện có thế liên hệ giúp em các cửa hàng cạnh đó có làm giúp mình đựoc ko, mình mua dưa chuột rồi nhờhọ say sinhtố lọc cho con uống, em ở xa quá ko làm được ( có mẹ nào hỏi giúp em ko, nếu họ làm giúp mình em sẽ trả họ tiền công ạ) http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=112738#post112738
Dưa chuột bây giờ toàn bị phun thuốc sâu, hóa chất kích thích, cũng sợ lắm chị ah. Chẳng biết mua ở đâu cho an toàn nữa.
________________________________________
temporal_life
19/02/2009, 08:59 AM
Vậy, thêm một lần nữa tha thiết kêu gọi cả nhà: có ai có thông tin, bài báo, địa chỉ nào chữa bệnh ung thư (đã có dân chứng thành công) thì cho cả nhà biết với nhé. Bọn mình sẽ liên lạc ngay :Rose:

Thế nhé, bọn mình cùng động viên nhau nhé giúp bé Hà kéo dài được nụ cười như những ngày qua, giúp bố giữ được hy vọng chăm con nhé. :Rose:
Em tham gia CLB Yoga Hà Nội đã gặp đến 4-5 người chiến thắng ung thư nhờ ăn theo phương pháp thực dưỡng OSAWA (còn gọi là Macrobiotique), em cũng đã nói chuyện thì họ bảo ung thư giai đoạn 3 vẫn có cơ khỏi được (50-50 thôi). Phương pháp này cũng rất khoa học, em đã mua 1 số sách và scan thành soft copy, ai muốn đọc em gửi cho. Có điều em hơi băn khoăn vì phương pháp này đòi hỏi nghị lực rất cao trong thời gian dài, ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt với mục đích là hạn chế dinh dưỡng nuôi tế bào ung thư, đồng thời thải độc và điều hòa cơ thể. Những người em găp thường là đã trưởng thành (khoảng tầm 40-55 tuổi) nên họ có khả năm theo được, bé Hà bé quá không biết có theo được không? Trong số những người đó có chị Tuyết, hiện đang là giáo viên Yoga của CLB yoga Hà Nội (chị này đã tham gia dạy trên VTV3). Chị Tuyết cũng đã từng ung thư dạ dày và theo pp này, đến nay hơn 10 rồi mà vẫn rất mạnh khỏe. Số public trên website có mấy số liền (04 3913 5497), (0913 580434),(0914 404 518), chị gọi thử xem sao nhé! Nói chung mình cứ cố hết sức chứ nếu mệnh đã hết thì cũng khó lắm!
________________________________________
sweetlily
19/02/2009, 09:40 AM
Em tham gia CLB Yoga Hà Nội đã gặp đến 4-5 người chiến thắng ung thư nhờ ăn theo phương pháp thực dưỡng OSAWA (còn gọi là Macrobiotique), em cũng đã nói chuyện thì họ bảo ung thư giai đoạn 3 vẫn có cơ khỏi được (50-50 thôi). Phương pháp này cũng rất khoa học, em đã mua 1 số sách và scan thành soft copy, ai muốn đọc em gửi cho. Có điều em hơi băn khoăn vì phương pháp này đòi hỏi nghị lực rất cao trong thời gian dài, ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt với mục đích là hạn chế dinh dưỡng nuôi tế bào ung thư, đồng thời thải độc và điều hòa cơ thể. Những người em găp thường là đã trưởng thành (khoảng tầm 40-55 tuổi) nên họ có khả năm theo được, bé Hà bé quá không biết có theo được không? Trong số những người đó có chị Tuyết, hiện đang là giáo viên Yoga của CLB yoga Hà Nội (chị này đã tham gia dạy trên VTV3). Chị Tuyết cũng đã từng ung thư dạ dày và theo pp này, đến nay hơn 10 rồi mà vẫn rất mạnh khỏe. Số public trên website có mấy số liền (04 3913 5497), (0913 580434),(0914 404 518), chị gọi thử xem sao nhé! Nói chung mình cứ cố hết sức chứ nếu mệnh đã hết thì cũng khó lắm!

Em cũng nghe nói tới phương pháp này mà quên mất, có phải là chỉ ăn gạo lứt muối vừng 100% không hả mẹ temporal_life? Nhà em cũng từng biết có người (cũng tầm trung niên rồi) theo cách này mà khỏi. Chỉ sợ bé Hà bé quá, lại chỉ thích ăn ngô, ko biết có theo được không.

Cuối tuần này các mẹ đưa con đi chơi mẹ Mít Nem mang máy ảnh chụp cho con rồi up lên cho bọn em được ngắm cùng với nha :LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Mối
19/02/2009, 12:08 PM
Chị TA ơi, sáng T7 này mọi người hẹn nhau thế nào chị pm cho em để em đi cùng với nhé. Em có mua một ít quần áo và đồ dùng muốn mang cho con.
Mong sao T7 này được thấy con cười :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MẹCunhailong
19/02/2009, 12:25 PM
Lâu rồi em bận nên không vào DĐ theo dõi tình hình được. Thấy con được các mẹ quan tâm như vậy em rất mừng. Hai hôm trước em có bà cô đưa người nhà sang bên viện đó chạy thuốc nên em nhờ cô qua thăm hai bố con. Khi đến cô có chuyển điện thoại cho anh Hùng nói chuyện với em nhưng vì em không nghê rõ được mây nên chỉ hỏi và biết được một số thông tin nhưn các mẹ đã nắm được thôi. Em có hỏi cô trông bé thế nào thì cô kể trông da bé có vẻ hơi sạm, sức khoẻ cũng chưa phải là đã tốt lắm. Tuy nhiện hiện có cả bà nội cháu đang ở đó nữa nên bố cháu cũng đỡ vất vả hơn. Mong là mọi chuyễn sẽ diễn biến tốt với con!
________________________________________
291179
19/02/2009, 03:53 PM
Em cũng nghe nói tới phương pháp này mà quên mất, có phải là chỉ ăn gạo lứt muối vừng 100% không hả mẹ temporal_life? Nhà em cũng từng biết có người (cũng tầm trung niên rồi) theo cách này mà khỏi. Chỉ sợ bé Hà bé quá, lại chỉ thích ăn ngô, ko biết có theo được không.

Theo em, về chế độ ăn các mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ, em thấy khônghợp lí khi ăn với chế độ cơm gạo muối vừng vì không có đủ sức khoẻ, thì làm sao mà chống chọi với bệnh tật, có người kiệt sức vì ăn kiêng rồi đó ạ, con gái của chúng ta đã phải truyền hóa chất rất mệt mà ăn theo kiểu đó liệu có ổn không ạ?
Hơn nữa ở tầm tuổi 50 ăn kiêng còn đựoc chứ ở độ tuổi cuả con, em e không được, vì cần phải ăn để còn phát triển chứ ạ
________________________________________
ALnML
19/02/2009, 04:05 PM
Nhận của camelia_hn số tiền 200K
Tổng cộng 2600K
Cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của tất cả mọi người. :Rose::LoveStruc:
Nhận của 291179 số tiền 200K
Tổng cộng 2800K
________________________________________
HopefulSpring
21/02/2009, 09:25 AM
Hôm nay các mẹ đưa con đi chơi, thích thật!
@ chị Bimbi: về update ngay chị nhé! :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
puppy252
21/02/2009, 08:06 PM
Hôm nay các mẹ đưa con đi chơi, thích thật!
@ chị Bimbi: về update ngay chị nhé! :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Ngày nào em cũng vào xem tình hình bé Hà. Cảm phục và quý mến tấm lòng của các mẹ thật nhiều:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:. Mỗi lần vào topic em hồi hộp lắm, sợ thấy con lại đau, sợ thấy những thông tin xấu về bệnh tình của con:Crying:. Nhưng không vào thì không yên tâm, mỗi lần vào lại rơi nước mắt, khi thì vì tình hình sức khỏe con xấu đi, khi thì mừng con đã khá hơn, khi thì cảm động quá trước tình cảm của các mẹ. Chúc cho con gặp được phép lạ, chúc các mẹ thật nhiều sức khỏe để cùng con chiến đấu với bệnh tật:Rose:. Yêu các mẹ nhiều lắm:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MẹBimBi
21/02/2009, 08:39 PM
Hôm nay các mẹ đưa con đi chơi, thích thật!
@ chị Bimbi: về update ngay chị nhé! :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Mình cập nhật sơ bộ một chút để mọi người đỡ mong.

Vì trời hơi mưa và lạnh nên các mẹ đưa con đi Vincom chứ ko ra công viên. Hôm nay bé Hà cũng hơi mệt vì trở trời, lúc bọn mình đến thì bé vẫn còn ngủ. Bé gắt ngủ một chút thôi, và dây ngay đi với bố và các mẹ. Tội nghiệp con, giơ tay để mặc áo ấm, đội mũ nhưng nhất định ko chịu đi tất. Đi trên xe, bé nhìn đường chăm chú lắm. Đúng là Vincom là một "thế giới" quá lạ lẫm với con, đèn sáng, thang cuốn, cửa hiệu v.v. Vào Vườn cổ tích, bé còn e dè lắm, mặc dù thik thú, nhưng cũng chỉ chơi được một chút xíu thôi vì ...."đói bụng". Qua Vĩnh Lợi, bé ăn cơm tôm ngon lành, được độ nửa bát. Các mẹ chỉ biết ngồi ngắm con ăn mà thương quá. Rồi cả hội kéo nhau đi ăn kem, bé Hà cũng ăn được một chút. Loanh quoanh độ 2 tiếng trong Vincom, thì bọn mình cho con về vì cũng sợ bé mệt. Mãi đến khi xuống thang cuốn để về bé mới chịu nói" "con đi chơi thik lắm". Xe về đến nhà trọ, bà đang đứng ngóng ở cửa, con nói rất to "bà ơi, cháu đi chơi vui" và cười tươi lắm.

Bố Hà bảo: "Lần đầu tiên cháu được đi chơi cô ạ :Crying:, cho em gửi lời cám ơn các cô kia với". Các cô kia là MeTuquan, Mẹ Lan, Mit Nem, Nikita :Rose::Rose::Rose::Rose:. Và cả bé Meg, bé Ỉn và bé Bee nữa nhỉ :)

Sáng mai mình đi công tác 1 tuần. Các mẹ có vào thăm bé, nếu tiện, các mẹ rim nhạt cho con mấy con tôm nõn nhé, bé thik ăn cơm với tôm nõn lắm nên hôm nay ăn rất ngon miệng. Mình vẫn động viên bố bé bồi dưỡng cho con nhiều hơn, nhưng đúng là các hàng ăn quanh đấy họ nấu cũng dở. Hôm nay mình thấy tóc con rụng nhiều rồi, da vẫn sạm, nên việc bồi dưỡng tăng cường sức khoẻ bây giờ là cực kỳ quan trọng. Mọi người có sáng kiến gì, góp ý cho bọn mình với nhé.

Cám ơn cả nhà rất nhiều. Mít Nem ơi, mai hết bận thì post ảnh nhé. Nikita ơi, em có post được 2 cái ảnh ở mobi của em lên ko?

@Đồng Nát & Mối: Bé Hà thik cái baloo của Mẹ Mối gửi lắm đấy, cứ ôm khư khư suốt chuyến đi :)
________________________________________
BB&C
21/02/2009, 09:08 PM
Chiều nay em vào thăm con nhưng không gặp. Con vừa đi Vincom với các mẹ về thì có ai đó đến đón và đi công viên luôn. Ngày hôm nay con bội thực vì đi chơi mất thôi :Laughing::Laughing:.

Rất muốn nhìn thấy con nhưng không gặp được. Mọi người post anh lên đi nhé.
________________________________________
Lộc Vừng
21/02/2009, 09:13 PM
em mới đi Hạ long về. Ngày mai em sẽ làm món tôm lột vỏ thật ngon mang vào cho con gái. Hôm nay em làm thử, nếm thử rồi. Ngon thật Các chị yên tâm :Drooling::Drooling::Drooling::Drooling::Drooling: :Drooling::Drooling:
________________________________________
ME KEANU
21/02/2009, 09:30 PM
Nhà mình post ảnh con đi...:Drooling:
________________________________________
MẹBimBi
21/02/2009, 09:31 PM
Chiều nay em vào thăm con nhưng không gặp. Con vừa đi Vincom với các mẹ về thì có ai đó đến đón và đi công viên luôn. Ngày hôm nay con bội thực vì đi chơi mất thôi :Laughing::Laughing:.

Rất muốn nhìn thấy con nhưng không gặp được. Mọi người post anh lên đi nhé.

Chiều nay bé Hà đi dự "Hội thảo" chứ ko phải đi công viên đâu đài BBC ạ :) :Rose:. Cty đang tài trợ sản phẩm bổ trợ dinh dưỡng YUMY cho bé Hà đưa bố con bé đến tham gia Hội thảo về sản phẩm của họ. Chưa biết có nhiều tác dụng ko, nhưng có vị hoa quả, cũng dễ uống. Nhưng chỉ là bổ trợ một phần thôi, chứ ko thể thay thế thức ăn tự nhiên được.

@ Lộc Vừng: Cám ơn em. Em rim tôm nhạt có một chút nước cốt chan cơm cho bé dễ ăn nhé. :Rose:
________________________________________
BB&C
21/02/2009, 11:43 PM
Chiều nay bé Hà đi dự "Hội thảo" chứ ko phải đi công viên đâu đài BBC ạ :) :Rose:. Cty đang tài trợ sản phẩm bổ trợ dinh dưỡng YUMY cho bé Hà đưa bố con bé đến tham gia Hội thảo về sản phẩm của họ. Chưa biết có nhiều tác dụng ko, nhưng có vị hoa quả, cũng dễ uống. Nhưng chỉ là bổ trợ một phần thôi, chứ ko thể thay thế thức ăn tự nhiên được.

@ Lộc Vừng: Cám ơn em. Em rim tôm nhạt có một chút nước cốt chan cơm cho bé dễ ăn nhé. :Rose:

Thế à chị, thế mà em gọi điện cho bố của bé thấy bố bé nói đi công viên (hay em nghe nhầm nhỉ). Nhưng mà em nói thật là em đồng hương Nghệ Tĩnh nhưng mà bố bé nói gì em chẳng mấy khi hiểu hết:Crying:.Chắc là nghe từ công việc thành công viên cũng nên.
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 11:53 AM
em vừa vào thăm bé Hà. Nhìn con ngồi ăn vã hết 1 nửa chỗ tôm mang vào, nhai ngon lành mà mừng phát khóc ý. Huhuhuhuhu. Tý em post ảnh cho mọi người xem lúc con nhai tóp tép nhà. Thích cực. hahahaha
Eo ơi, mình nấu ăn ngon nhắm nhắm. Minhf phục mình quá ( chết rồi lại show hàng )
Eo ơi mừng lắm lắm ý cả nhà ạ. Con đang ngủ mà thấy em bảo " Hà ơi, cô mang Tôm và để con ăn cơm nè. "
Con choàng ngồi dậy chỉ tay vào hộp tôm rồi bà lấy thìa con tự xúc nhai rất chi là ngon nhá. Huhuhuhuhuhu
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:19 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208n2q4ywq1zj122642.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:20 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208nzc5mzm5yz126698.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:20 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208mtm4mmq2m2124497.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:22 PM
Khi cô Vừng hỏi là " Hôm qua cô nghe nói Hà được tặng 1 cái ba lô xinh ơi là xinh. Hà lấy cô xem ké với "
thế là con bé đeo lên vai thế này. Eo ơi, thương lắm ý. Chẳng hiểu sao mắt mũi cay xè

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208ymnjndviog125813.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:23 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208mmnknwrlnt120078.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:24 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208ndcwmdflyz136350.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:25 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208nmfmndnmzw120436.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:26 PM
Đến đay cái máy ảnh iem hết Pin. Hụ hụ. Mấy cái sau em cờ hụp bằng điện thoại, nên ko được nét lắm đâu ạ
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:27 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208nwq0owqznj339308.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:28 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208ode4otmxnm319835.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:29 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208mjm4zmnizj307878.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:30 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208mtexmzi1mt284134.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:30 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208yta0mdq5ot294353.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:31 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208zdnjzjnlzj297034.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:32 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208mtnlnwq0nj348575.jpeg
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:32 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208ntm5mjk5nj311439.jpeg
________________________________________
Mít và Nem
22/02/2009, 01:34 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208nmq3nmq3mz1932044.jpeg (http://www.webtretho.com/forum/[IMG...NHANH200902225208nmq3nmq3mz1932044.jpeg[/IMG])

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208m2jmodi0nj1806925.jpeg (http://www.webtretho.com/forum/[IMG...NHANH200902225208m2jmodi0nj1806925.jpeg[/IMG])

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208m2vmogfhmz1540661.jpeg (http://www.webtretho.com/forum/[IMG...NHANH200902225208m2vmogfhmz1540661.jpeg[/IMG])

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208zmmxmmq3nj1801752.jpeg (http://www.webtretho.com/forum/[IMG...NHANH200902225208zmmxmmq3nj1801752.jpeg[/IMG])
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.12.2008 - Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An)

Lộc Vừng
22/02/2009, 01:35 PM
Huhuhuhu, nhìn con vui tươi hơn, nhanh nhẹn hơn. Nhìn bà nội cười nói liên hồi, ba Hùng phấn khởi ra mặt. Em cũng thấy mừng quá. Cố gắng lên con nhé. Con gái ngoan lắm, kiên cường lắm. Hôm nay mới có thời gian ngồi nghe Ba Hùng kể về cuộc sống trong kia của gia đình. :Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:36 PM
Cho em hỏi mẹ Tóc búi mà đeo cái Túi đứng cạnh chị Tú anh là chị nào đấy ạ
________________________________________
Mít và Nem
22/02/2009, 01:39 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208zwuzotq2zd1673257.jpeg (http://www.webtretho.com/forum/[IMG...NHANH200902225208zwuzotq2zd1673257.jpeg[/IMG])

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208zdrmyjy5ow1572617.jpeg (http://www.webtretho.com/forum/[IMG...NHANH200902225208zdrmyjy5ow1572617.jpeg[/IMG])

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208y2u1odhiym1709961.jpeg (http://www.webtretho.com/forum/[IMG...NHANH200902225208y2u1odhiym1709961.jpeg[/IMG])

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208ogi0ndcwy21610199.jpeg (http://www.webtretho.com/forum/[IMG...NHANH200902225208ogi0ndcwy21610199.jpeg[/IMG])
________________________________________
Mít và Nem
22/02/2009, 01:46 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208nznjmjq1zw1668738.jpeg (http://www.webtretho.com/forum/[IMG...NHANH200902225208nznjmjq1zw1668738.jpeg[/IMG])

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208njc3mmywzj1867375.jpeg (http://www.webtretho.com/forum/[IMG...NHANH200902225208njc3mmywzj1867375.jpeg[/IMG])

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208odgyotgznw1471790.jpeg (http://www.webtretho.com/forum/[IMG...NHANH200902225208odgyotgznw1471790.jpeg[/IMG])
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 01:47 PM
ô hô, hôm qua có cả DÂU TÂY nhà mình đi kìa. Nhớ nó quá cơ
________________________________________
Mít và Nem
22/02/2009, 01:50 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208otm4mtu4nd1607368.jpeg (http://www.webtretho.com/forum/[IMG...NHANH200902225208otm4mtu4nd1607368.jpeg[/IMG])

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208nge2zgnkog1558853.jpeg (http://www.webtretho.com/forum/[IMG...NHANH200902225208nge2zgnkog1558853.jpeg[/IMG])

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902225208zdczyzrknt1531556.jpeg (http://www.webtretho.com/forum/[IMG...NHANH200902225208zdczyzrknt1531556.jpeg[/IMG])
________________________________________
Mít và Nem
22/02/2009, 01:58 PM
@LV: Chị đó tên là Lan, còn nick thì chị ko biết, chị ý hôm qua là người đi cùng chị BB đi đón hai bố con đấy.
Hôm qua Hà có vẻ mệt, da xạm, đi chơi mà ko cười tý tẹo nào, chắc có lẽ do con đau quá. Vào Vincom, mấy trò chơi vận động thì ko chơi được, con chơi được khoảng 3 chỗ thôi, các mẹ xem cũng thấy. Tuy vậy, con ăn có vẻ rất ngon miệng và khi đói chủ động đòi ăn cơm. Tự xúc chứ ko cho bố xúc và con có vẻ thích ăn tôm nên đợt tới có lẽ ai đi vào được thì chúng mình tranh thủ rim tôm cho con ăn cơm cho lại sức thêm vào bữa cơm cho con như LV đã làm các mẹ nhé. Em chả biết nói gì, chỉ thấy quặn thắt khi nghĩ đến một đứa bé ngang tuổi con mình đau đớn nhưng ko kêu một tiếng, ko quấy khóc bao giờ, chỉ im lặng xem các bạn chơi. Phải công nhận sức chịu đựng của bé con thật kiên cường. Chỉ biết hi vọng và mong cho con được một cơ hội sống, để con có thể lại cười đùa và chơi như bao đứa trẻ khác. Mấy mẹ hôm qua đi cũng cứ chảy nước mắt vì thương con...Cứ thình thoảng mà con được đi chơi thế này thì tốt biết mấy.
@chị L: Chị ơi, hay chị thêm vào chữ ký của chị cái password của CSTT trên photobucket đi, để mọi người up ảnh lên đấy cho tiện, khỏi suốt ngày đi hỏi chị. Em nhớ có đọc ở đâu mà lại quên rồi.
________________________________________
Me DiemNgoc
22/02/2009, 06:42 PM
Nhìn con mà thương đứt ruột , con can đảm quá , em đứt cái tay mà cũng suýt xoa mãi vậy mà con chỉ im lặng chịu đựng .Cầu mong con nhanh khoẻ mạnh , cầu cho phép màu sẽ xảy ra :Sad::Sad:
________________________________________
childlike mother
22/02/2009, 06:54 PM
Cảm ơn các mẹ nhiều lắm :LoveStruc::LoveStruc: :Rose::Rose:
________________________________________
Bi đi xe đạp
22/02/2009, 07:29 PM
Nhìn cái bụng con không bị trướng như trước nhưng đúng là vẻ mặt mệt mỏi quá. Thương con nhiều lắm. Nhà em cũng gần viện, hay là để em làm nhiều tôm một chút, rim lên cho vào hộp nhựa gửi tủ lạnh nhà trọ để ăn trong mấy ngày một các chị nhỉ? Ngày nào cũng mang tôm rim vào cho con thì chả thực hiện được rồi...Nếu ok thì sáng mai em bảo coo giúp việc ra chợ mua tôm buổi sáng về rim, chiều đi làm về thì mang vào cho con.
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 08:37 PM
Em nghĩ con ăn tươi tốt hơn là để tủ lạnh. Để tủ lạnh rồi khi ăn thì hấp ở đâu hả chị.
________________________________________
Mít và Nem
22/02/2009, 09:00 PM
Nhìn cái bụng con không bị trướng như trước nhưng đúng là vẻ mặt mệt mỏi quá. Thương con nhiều lắm. Nhà em cũng gần viện, hay là để em làm nhiều tôm một chút, rim lên cho vào hộp nhựa gửi tủ lạnh nhà trọ để ăn trong mấy ngày một các chị nhỉ? Ngày nào cũng mang tôm rim vào cho con thì chả thực hiện được rồi...Nếu ok thì sáng mai em bảo coo giúp việc ra chợ mua tôm buổi sáng về rim, chiều đi làm về thì mang vào cho con.

Nếu nhà mình gần viện thì mình cứ làm đi, được đến đâu hay đến đấy, tuần được một hai lần gọi là thêm thắt bữa ăn cho con có chất thêm để thêm sức thôi cũng là tốt lắm rồi mà chứ ko ai bảo mẹ nó ngày nào cũng phải mang vào đâu. Mình và chị BB có bàn chuyện này, vì thấy trộm vía con ăn ngon miệng thì cái gì con thích, chúng mình hỗ trợ chút gọi là bồi bổ cho con chứ bố Hà có tiền mọi người cho cũng chả bao giờ dám mua tôm cho con ăn đâu. Nghĩ cảnh con mình ở nhà, ăn tôm ko thèm, ăn thịt gà nhả bã mà chán, chả bù con bé bệnh nặng thì chả có gì bồi dưỡng :Worried: Mẹ BDXD nhà gần đấy thì lúc nào mẹ nó làm được cứ pot lên nhé để chúng mình ai muốn làm thêm cho con ăn sẽ đưa tránh ngày mẹ nó đưa cho hiệu quả nhé. Cảm ơn BDXD nhiều:Rose:

Em thấy chị BB, chị chat với em tý đi chị.
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 09:01 PM
Ngày mai em nại vào, chị nào vào với em không. Hôm nay em hứa làm món cơm rang với tôm và mực tươi cho con. :Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smil ing:
________________________________________
Mít và Nem
22/02/2009, 09:05 PM
Ngày mai em nại vào, chị nào vào với em không. Hôm nay em hứa làm món cơm rang với tôm và mực tươi cho con. :Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smil ing:

Vừng nhé, yêu nhất cái tính lanh chanh của Vừng nhưng mà hứa là phải làm đấy, đừng có hứa để đấy cho con bé nó mong nhé em:Rose::Rose::Rose:
________________________________________
BB&C
22/02/2009, 09:10 PM
Ngày mai em nại vào, chị nào vào với em không. Hôm nay em hứa làm món cơm rang với tôm và mực tươi cho con. :Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smil ing:

Vừng ơi, trước khi em đi qua chỗ 36 Cát Linh cho chị gửi cái này cho con được không?? Được hay không thì cũng báo với chị một câu nhé. Cám ơn:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 09:11 PM
em đã cắt gọt sẵn rồi. Mai nà em rang lên rồi vào. Hí hí hí.
Nhưng em cũng nói thật là....đừng có mắng em nhá.
Em bị mè hè ở cổ. Nhìn hoặc ngửi thấy mùi lạ lạ. Em toàn bị Biu ti ful. Mà đi vào đấy như thế trước mặt gia đình bé. Ngại bỏ xừ. Đấy là em thật lòng. Giờ thấy con ra ngoài phòng trọ nằm. Hí hí. Mừng húm. Đừng ném đá em nhá.
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 09:14 PM
36 à. Ok mai em qua nhá. Gửi gì đấy chị, măm được hem. :Drooling::Drooling::Drooling::Drooling::Drooling:
________________________________________
BB&C
22/02/2009, 09:15 PM
36 à. Ok mai em qua nhá. Gửi gì đấy chị, măm được hem. :Drooling::Drooling::Drooling::Drooling::Drooling:

Măm được nhưng mà gửi cho con chứ không phải cho cố nhá:Laughing::Laughing::Laughing: Cô thì có mấy quả "roi".
________________________________________
Lộc Vừng
22/02/2009, 09:18 PM
hơ hơ, em busy mất rồi. ĐÚng lúc ghê gớm. Hí hí hí hí.
________________________________________
BB&C
22/02/2009, 09:20 PM
hơ hơ, em busy mất rồi. ĐÚng lúc ghê gớm. Hí hí hí hí.

Này bí rì cũng phải đi nha. Hứa rồi cấm có nuốt lời. há há.
________________________________________
291179
23/02/2009, 08:21 AM
@chị L: Chị ơi, hay chị thêm vào chữ ký của chị cái password của CSTT trên photobucket đi, để mọi người up ảnh lên đấy cho tiện, khỏi suốt ngày đi hỏi chị. Em nhớ có đọc ở đâu mà lại quên rồi.[/quote]

Bác L chắc bận, em làm thay, đây nhé : photobucket.com / User:chiasetinhthuong/ pass:cstt1234

Các bác dùng user và pass này nhá
________________________________________
291179
23/02/2009, 08:27 AM
Cảm ơn mọi người lắm, nhìn ảnh con mà rơi nước mắt, ( trời ơi, tóc con bị rụng nhiều thế cơ ạ:Crying:)Cứ nghĩ đến con bé là thương đứt ruột, càng thương hơn khi bé của chúng ta rất ngoan ngoãn và cố gắng chịu đựng, cầu trời phật hãy thấu hiểu tấm lòng của các mẹ mà ban phát cho con một điều kì diệu.
Em cũng sẽ cố gắng vào với con trong tuần này
________________________________________
Metrangngoc
23/02/2009, 09:10 AM
Vào đây mà chẳng biết nói gì ... thật sự cảm ơn các mẹ ..... thương con quá mà chẳng giúp được gì cho con !!!
________________________________________
Metrangngoc
23/02/2009, 09:15 AM
Thật lòng cảm ơn tất cả các Mẹ đã giành thời gian đem lại niềm vui cho con !!! nhìn con ăn thương quá mà chẳng giúp được gì cho con cả ...
________________________________________
Đoàn Phương
23/02/2009, 09:45 AM
Nhìn hình bé HÀ, mắt em nhoà nước, sống mũi cay xè. Tóc bé rụng nhìeu quá. Không muốn nhìn nữa,không biết nói gì......:Nottalkin:
CHị Loan ơi, em gửi cho bé 300 . chìeu check giùm em nhé/
________________________________________
Đoàn Phương
23/02/2009, 09:50 AM
Đã tự nhủ sẽ không bao giờ khóc . Vậy mà .... sao cứ lại nhóc nhỉ.
Cảm động trước tấm lòng của các mẹ quá. Em chẳng giúp được gì?
________________________________________
Ni2007
23/02/2009, 10:25 AM
Nhìn hình bé HÀ, mắt em nhoà nước, sống mũi cay xè. Tóc bé rụng nhìeu quá. Không muốn nhìn nữa,không biết nói gì......:Nottalkin:
CHị Loan ơi, em gửi cho bé 300 . chìeu check giùm em nhé/
Mình cũng vậy, nhìn hình của con chỉ thoáng qua không dám nhìn kỹ và nhìn lại lần thứ 2, thương con quá cầu mong có một điều kỳ diệu đến với con để con bớt chịu bao đau đớn và vui đùa cùng các bạn. Trước tết mình có gởi cho con ít tiền qua đường BĐ theo địa chỉ của bố. Mình mong tất cả các mẹ trên diễn đàn này cùng đồng tâm giúp đỡ bé đến cùng nhé, thật cảm động và cảm ơn tấm lòng của các mẹ.
________________________________________
Mẹ Sóng
23/02/2009, 10:55 AM
Em cũng sẽ cố gắng vào với con trong tuần này
Chị ơi, chị định đi hôm nào em đi với (trừ t5, t6 chị nhé, em phải đi công tác) vì em không biết địa chỉ của con. Đợt này em bận quá, không tham gia được nhiều với Hội quán :(
Chị Loan ơi, em gửi cho con 200k nhé
________________________________________
Lộc Vừng
23/02/2009, 10:57 AM
mẹ sóng chiều nay đi với em không. 2h em vào.
________________________________________
lediemhang
23/02/2009, 11:11 AM
Mấy ngày qua đi vắng ko vào được mạng, hôm nay em mới về, đọc bài và ảnh các mẹ post lên thấy thương con quá. Cũng mừng vì cuộc chiến của con luôn có các mẹ ở bên cạnh.
Chiều thứ 7 vào thăm con, có ai đi cùng cho tớ đi với nhé.
________________________________________
metuquan
23/02/2009, 11:48 AM
Các Mẹ ơi, bọn mình sẽ đồng hành đi cùng với con trên chặng đường gian nan này nhé.Thương vô cùng mình cũng chỉ biết dùng từ đấy thôi. Cái tuổi ấu thơ đáng lẽ con được chạy nhảy, được vui chơi vậy mà con chỉ biết ngước đôi mắt buồn để nhìn các bạn, nhìn con lặng lẽ chịu đựng và quá nhỏ bé, mong manh mình không kìm được cảm xúc, cứ nghĩ đến con là nước mắt lại trào ra, không biết ngày mai ra sao...
________________________________________
291179
23/02/2009, 11:56 AM
Chị ơi, chị định đi hôm nào em đi với (trừ t5, t6 chị nhé, em phải đi công tác) vì em không biết địa chỉ của con. Đợt này em bận quá, không tham gia được nhiều với Hội quán :(
hôm nay LV vào với con rồi nên chiều thứ 4 Mẹ sóng nhé !
Hôm nay mình quên điênthoại ở nhà mất rồi, ko bít có lưu số mẹ sóng chưa nhỉ(hình như lần trước có lưu ( hồi thăm bé Hân) .Mà mẹ nó cho lại số đi cho chắc ăn.
________________________________________
Mẹ Mối
23/02/2009, 01:08 PM
Tóc con rụng nhiều quá. Không dám nhìn vào mắt con nữa...
Thật sự biết ơn các mẹ đã dành thời gian để chăm sóc cho con.
________________________________________
Lộc Vừng
23/02/2009, 03:57 PM
Huhuhu, em vừa về. Hôm nay tóc con còn rụng nhiều hơn nữa. Sắp..................
Huhuhuhu, cho em xin phép không post những tấm ảnh này lên.
Con cầm hộp cơm em mang đến, nhìn con xúc từng miếng thịt mực, miếng tôm, nhai ngon lành. Nhưng sao hôm nay khác với hôm qua. Buồn quá. Buồn ghê gớm ý.
Em đã chuyển quà của mẹ BB&C đến cho con rồi. Thanks mẹ BB&C
________________________________________
green_pepper
23/02/2009, 04:07 PM
cácc mẹ ơi em có con nhỏ và cũng bận rộn nữa nếu em muốn góp tiền cho bé thì có thẻ chuyển khỏan hoặc đưa cho ai để giúp bé Hà được ko ạ?
________________________________________
Lộc Vừng
23/02/2009, 04:09 PM
chị có thế chuyển vào tài khoản của Hội quan do chị Ngô Phương Loan quản lý. ( Nick ALnML )
________________________________________
291179
23/02/2009, 04:45 PM
Huhuhu, em vừa về. Hôm nay tóc con còn rụng nhiều hơn nữa. Sắp..................
Huhuhuhu, cho em xin phép không post những tấm ảnh này lên.
Con cầm hộp cơm em mang đến, nhìn con xúc từng miếng thịt mực, miếng tôm, nhai ngon lành. Nhưng sao hôm nay khác với hôm qua. Buồn quá. Buồn ghê gớm ý.
Em đã chuyển quà của mẹ BB&C đến cho con rồi. Thanks mẹ BB&C
Vừng ơi, đừng nhé, em đừng đưa ảnh lên nhé! chị sợ lắm,:Crying::Crying: cảm ơn em !
Em tôi ơi, con còn thích ăn gì nữa em?
________________________________________
HopefulSpring
23/02/2009, 04:52 PM
Các mẹ phải bình tĩnh nhé! Phải tin là con sẽ tốt hơn chứ. Xin các mẹ đừng mất tinh thần thế!
Truyền hóa chất thì rụng tóc là đương nhiên rồi. Các mẹ nhất định phải tin con sẽ ổn nhé!
________________________________________
Lộc Vừng
23/02/2009, 04:55 PM
Vừng ơi, đừng nhé, em đừng đưa ảnh lên nhé! chị sợ lắm,:Crying::Crying: cảm ơn em !
Em tôi ơi, con còn thích ăn gì nữa em? Chị ơi em cũng ko rõ được nhưng qua món tôm và mực, em thấy con ăn ngon lành lắm ý. Bố Hùng bảo con ko thích ăn thịt. Ngày mai làm món chả mực. Em mang vào cho con 1 ít. Hihihihihihi
________________________________________
nhomai_2002
23/02/2009, 04:59 PM
Bé bị rụng tóc là điều ko tránh khỏi vì phải truyền hoá chất và xạ trị nhiều ! Các mẹ cho con ăn nhiều trái cây và rau vào nhé ! Cho con ăn ít đồ biển thôi các mẹ ah !
________________________________________
291179
23/02/2009, 05:02 PM
Chị ơi em cũng ko rõ được nhưng qua món tôm và mực, em thấy con ăn ngon lành lắm ý. Bố Hùng bảo con ko thích ăn thịt. Ngày mai làm món chả mực. Em mang vào cho con 1 ít. Hihihihihihi

Cảm ơn Lộc Vừng nhé, nếu đựoc thế thì tốt quá, làm được gì cho con thì làm em nhỉ,

@ALL em nghenói người ốm ăn nho đỏ và uống nước cam rất tốt phải ko các mẹ?
________________________________________
MẹBimBi
24/02/2009, 08:34 AM
Các mẹ phải bình tĩnh nhé! Phải tin là con sẽ tốt hơn chứ. Xin các mẹ đừng mất tinh thần thế!
Truyền hóa chất thì rụng tóc là đương nhiên rồi. Các mẹ nhất định phải tin con sẽ ổn nhé!

Cảm ơn tấm lòng của các mẹ, các bố nhiều lắm. Mình nhờ các bạn một việc với vì mình đang ở xa HN: Bé Hà đang rất thiếu hồng cầu máu, nếu được tăng cường thêm thực phẩm từ gấc được thì rất tốt. Mình nhờ cả nhà ai có điều kiện làm chè gấc (cho ruột gấc vào nấu lên rồi cho chút đường vào) cho bé với. Thứ năm này bé vào Viện xét nghiệm lại, nhà mình follow up với bố bé xem có việc gì cần để bọn mình cùng hỗ trợ thêm nhé.

Mong gặp cả nhà sớm :Rose:
________________________________________
sweetlily
24/02/2009, 09:04 AM
Hai ngày không vào, giờ mới được xem ảnh của Lộc Vừng với mẹ Mít & Nem, vẫn biết là chạy hóa trị thì sẽ rụng nhiều tóc, nhưng vẫn xót xa quá. Mọi người cũng đã nói rồi, nhưng em vô cùng cảm ơn tấm lòng của tất cả các bố mẹ đã vì con. Mong cho con chóng khỏe :Kiss:
________________________________________
291179
24/02/2009, 09:39 AM
Cảm ơn tấm lòng của các mẹ, các bố nhiều lắm. Mình nhờ các bạn một việc với vì mình đang ở xa HN: Bé Hà đang rất thiếu hồng cầu máu, nếu được tăng cường thêm thực phẩm từ gấc được thì rất tốt. Mình nhờ cả nhà ai có điều kiện làm chè gấc (cho ruột gấc vào nấu lên rồi cho chút đường vào) cho bé với. Thứ năm này bé vào Viện xét nghiệm lại, nhà mình follow up với bố bé xem có việc gì cần để bọn mình cùng hỗ trợ thêm nhé.

Chị ơi, em biết cửa hàng bán các sản phẩm từ gấc, chiều nay em về sẽ ghé qua xem có sản phẩm nào phù hợp với con không, còn mẹ nào nấu được chè gấc cứ nấu nha
Vậy thứ 5 có mẹ nào đăng kí vào với con chưa ạ? em định chiều thứ 4 vào nhưng nếu thứ 5 có mẹ nào rảnh ko, em vào cùng với để xem tình hình bè khám lại thế nào ạ
@MẹBImBI ơi, sao em thấy bảo 27 cơ mà thứ 5 là 26 mà chị
@ Lộc Vừng, hôm nay em vào với con nhẩy, em hỏi lại bố bé xem ngày chính xác khám lại để mình bố trí người vào cùng bố con bé em nhé!:Rose:
________________________________________
MẹBimBi
24/02/2009, 09:49 AM
Cảm ơn tấm lòng của các mẹ, các bố nhiều lắm. Mình nhờ các bạn một việc với vì mình đang ở xa HN: Bé Hà đang rất thiếu hồng cầu máu, nếu được tăng cường thêm thực phẩm từ gấc được thì rất tốt. Mình nhờ cả nhà ai có điều kiện làm chè gấc (cho ruột gấc vào nấu lên rồi cho chút đường vào) cho bé với. Thứ năm này bé vào Viện xét nghiệm lại, nhà mình follow up với bố bé xem có việc gì cần để bọn mình cùng hỗ trợ thêm nhé.

Chị ơi, em biết cửa hàng bán các sản phẩm từ gấc, chiều nay em về sẽ ghé qua xem có sản phẩm nào phù hợp với con không, còn mẹ nào nấu được chè gấc cứ nấu nha
Vậy thứ 5 có mẹ nào đăng kí vào với con chưa ạ? em định chiều thứ 4 vào nhưng nếu thứ 5 có mẹ nào rảnh ko, em vào cùng với để xem tình hình bè khám lại thế nào ạ
@MẹBImBI ơi, sao em thấy bảo 27 cơ mà thứ 5 là 26 mà chị
@ Lộc Vừng, hôm nay em vào với con nhẩy, em hỏi lại bố bé xem ngày chính xác khám lại để mình bố trí người vào cùng bố con bé em nhé!:Rose:

Đúng rồi Cúc ạ, Thứ Sáu thì nhập viện lại, nhưng phải vào từ thứ năm để xét nghiệm. Nếu thứ 5 em vào được thì tốt quá, em xem giúp chị chuyện thanh toán tiền thuê trọ thế nào nhé (HQ sẽ thanh toán tiền trọ cho cả 2 giường nếu nhà trọ họ tính mà).

@Sweetlily: em ơi, em có tin gì của nmai02 ko? Tình hình bạn ấy thế nào? Chị thấy lo quá :Sad: Chị vừa gửi SMS cho bạn ấy, cầu mong mọi chuyện rủi ro sẽ qua.
________________________________________
Mít và Nem
24/02/2009, 09:50 AM
Chị BB ơi, em thấy chị đấy, cái quả gấc có ruột mấy đâu, toàn hạt, mà nấu lên được tí tẹo thì ăn gì, hay nấu 2 quả để em thử. Em chưa nấu cái chè gấc ý bao giờ. Chị đào tạo em cái nhỉ? Hay là ko dám nối giáo cho giặc?
________________________________________
MẹBimBi
24/02/2009, 09:54 AM
Chị BB ơi, em thấy chị đấy, cái quả gấc có ruột mấy đâu, toàn hạt, mà nấu lên được tí tẹo thì ăn gì, hay nấu 2 quả để em thử. Em chưa nấu cái chè gấc ý bao giờ.

Em ơi, khi nấu, nạo ruột đỏ và bỏ vào nấu cả hạt nhé, cho thêm chút nước vào. Khi ăn thì nhớ bóc cái màng hạt gấc ra. nghiền vào cái cốt gấc ấy, màng hạt gất rất bổ. Ko cần nhiều đâu em ạ, cho thêm chút đường là xong mà. À, YM bên này tậm tịt lắm, em add skype của chị vào nhé, địa chỉ giống hệt YM, nhưng skype chạy ngon lành hơn nhiều. :Rose:
________________________________________
Mít và Nem
24/02/2009, 10:14 AM
Em ơi, khi nấu, nạo ruột đỏ và bỏ vào nấu cả hạt nhé, cho thêm chút nước vào. Khi ăn thì nhớ bóc cái màng hạt gấc ra. nghiền vào cái cốt gấc ấy, màng hạt gất rất bổ. Ko cần nhiều đâu em ạ, cho thêm chút đường là xong mà. À, YM bên này tậm tịt lắm, em add skype của chị vào nhé, địa chỉ giống hệt YM, nhưng skype chạy ngon lành hơn nhiều. :Rose:

Vứn đề là em ít dùng skype nên đích nhớ cái nick skype nữa, lại mò mẫm để register lại thì thôi, ngại lắm, chị cho em xin. Hôm nay chị lượn ra P thì nhớ nhắn tin em đấy, để em gọi nếu cần chị nhé. Tối nay em sẽ thử món chè gấc thế nào. Ai mai đi thăm bé H thì qua chỗ mình lấy chè mang cho con giúp nhé. Mình bận ko thể đi được.
________________________________________
lediemhang
24/02/2009, 10:53 AM
Chế Độ Dinh Dưỡng khi Chăm Sóc Bệnh Nhân Ung Thư
Đăng lúc: 16:45:09 12/11/2008 - Lượt xem: 2443

Ung thư và các phương pháp điều trị có thể gây ra những phản ứng phụ liên quan đến chế độ dinh dưỡng. Chế độ ăn uống là một phần quan trọng trong quá trình điều trị ung thư. Ăn những loại thực phẩm thích hợp trước, trong, và sau khi điều trị sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy tốt hơn và sống mạnh mẽ hơn. Để đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt, bệnh nhân cần ăn và uống đủ các loại thực phẩm chứa những chất dinh dưỡng thiết yếu

hình minh họa (st)

Những triệu chứng gây trở ngại cho việc ăn uống như biếng ăn, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, táo bón, đau miệng, khó nuốt, và đau đớn. Cảm giác ngon miệng, nếm mùi, vị, và khả năng ăn đủ chất hoặc hấp thu được các chất dinh dưỡng từ thực phẩm có thể bị ảnh hưởng. Sự suy dinh dưỡng (thiếu những chất dinh dưỡng chính) có thể khiến bệnh nhân yếu đi, mệt mỏi, không thể chống lại các nhiễm trùng hoặc không thể chịu đựng được các biện pháp trị liệu ung thư. Thức ăn chứa quá ít protein và calory là vấn đề dinh dưỡng thường gặp nhất ở các bệnh nhân ung thư. Protein và calori đóng vai trò quan trọng trong việc chống chọi với những nhiễm trùng, và cung cấp năng lượng..

Những nguyên nhân gây suy dinh dưỡng thường gặp.
Chứng biến ăn - Một số bệnh nhân bị biếng ăn khi họ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hầu hết các bệnh nhân mắc ung thư lan rộng đều bị chứng biến ăn..

Chứng suy mòn - là hội chứng hao mòn khiến cơ thể mệt mỏi, yếu ớt và giảm cân. Triệu chứng này thường xuất hiện ở những bệnh nhân có khối u ở phổi, lá lách và ống ruột-dạ dày. Tác Động của Ung Thư đến Chế Độ Dinh Dưỡng

Ung thư có thể thay đổi cách cơ thể sử dụng thức ăn.
Các khối u có thể sản sinh ra các chất hoá học làm thay đổi cách cơ thể sử dụng một số chất dinh dưỡng cụ thể. Việc sử dụng protein, carbohydrates và chất béo có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là do tác động của các khối u trong dạ dày và ruột.

Thuốc có thể giúp giảm bớt các triệu chứng ung thư và những tác dụng phụ có thể dẫn đến việc giảm cân.
Điều trị sớm các triệu chứng ung thư và các tác dụng phụ ảnh hưởng đến việc ăn uống và nguyên nhân gây giảm cân đóng vai trò rất quan trọng. Cả liệu pháp dinh dưỡng và thuốc men có thể giúp bệnh nhân duy trì được cân nặng bình thường.

Tác Động của Việc Điều Trị Ung Thư đến Chế Độ Dinh Dưỡng


Tác Động của Việc Giải Phẫu đến Chế Độ Dinh Dưỡng
Giải phẫu làm tăng nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng của cơ thể. Cơ thể cần thêm năng lượng và các chất dinh dưỡng để chữa lành vết thương, chống lại nhiễm trùng, và hồi phục sau giải phẫu. Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng trước khi giải phẫu sẽ dễ có các biến chứng trong quá trình hồi phục, như khó chữa lành vết thương hoặc nhiễm trùng.

Tác Động của Hoá Trị đến Chế Độ Dinh Dưỡng
Trị liệu hoá trị có thể ảnh hưởng lên toàn bộ cơ thể.
Hoá trị là phương pháp điều trị ung thư bằng cách dùng thuốc để ngăn sự phát triển của các tế bào ung thư và tiêu diệt các tế bào hoặc ngăn các tế bào phân chia. Bởi hoá trị nhanh chóng ngăn chặn được việc phân chia các tế bào nên cũng có thể ảnh hưởng đến các tế bào khoẻ mạnh. Chúng gồm những tế bào trong miệng và đường tiêu hoá.

Tác Động của Việc Cấy Ghép Tủy Xương và Tế Bào Gốc đến Chế Độ Dinh Dưỡng
Bệnh nhân được ghép tủy xương và tế bào gốc có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt.
Việc cấy ghép tủy xương và tế bào gốc là phương pháp thay thế những tế bào tạo huyết đã bị phá huỷ trong quá trình điều trị ung thư bằng cách sử dụng liệu pháp xạ trị hoặc hoá trị liều cao. Các tế bào gốc (các tế bào huyết chưa hoàn thiện) được lấy từ tủy xương của bệnh nhân hoặc những người hiến tặng và được bảo quản đông lạnh. Sau khi hoàn tất quá trình hoá trị xạ trị, những tế bào gốc được rã đông và được đưa vào cơ thể của bệnh nhân. Sau một thời gian ngắn, những tế bào gốc này phát triển (và phục hồi) những tế bào huyết của cơ thể. Các liệu pháp hoá trị, xạ trị và điều trị bằng thuốc dùng trong quá trình cấy ghép tế bào có thể gây nên những tác dụng phụ khiến bệnh nhân khó ăn và khó tiêu hoá thức ăn như thường lệ.



Lợi ích và rủi ro của chế độ dinh dưỡng hỗ trợ có tác động khác nhau đối với từng bệnh nhân.
Khi quyết định dùng những biện pháp hỗ trợ dinh dưỡng thì nên cân nhắc những yếu tố sau:

Liệu chất lượng cuộc sống có được cải thiện?

Lợi ích có nhiều hơn những rủi ro và chi phí không?

Có được thỉnh nguyện từ không? Thỉnh nguyện từ là một văn bản hướng dẫn về điều khoản cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc giấy uỷ quyền trong trường hợp một cá nhân không còn khả năng đưa ra các thỉnh nguyện của mình.

Mong muốn và nhu cầu của người thân trong gia đình là gì?

Bệnh nhân ung thư và những người chăm sóc họ có quyền đưa ra các quyết định cần được thông báo. Đội ngũ chăm sóc sức khoẻ, theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng có đăng ký hành nghề, sẽ thông báo cho bệnh nhân và những người chăm sóc họ về những lợi ích và rủi ro trong việc sử dụng các biện pháp hỗ trợ dinh dưỡng. Trong hầu hết các trường hợp, tỷ lệ rủi ro thường cao hơn lợi ích. Tuy nhiên, đối với một số bệnh nhân vẫn có chất lượng cuộc sống tốt nhưng gặp phải những khó khăn về thể chất khiến không họ không thể hấp thụ thức ăn và nước qua đường miệng, thì việc cung cấp thức ăn bằng ống dẫn là phù hợp. Các biện pháp hỗ trợ bên ngoài ruột thường không thích hợp. Ưu và nhược điểm của việc cung cấp dinh dưỡng qua đường ruột gồm:



Những hướng dẫn hiện nay đối với việc nâng cao sức khoẻ tổng quát bao gồm:

Ăn những thức ăn giàu dinh dưỡng với lượng calori hạn chế.

Duy trì cân nặng của cơ thể khoẻ mạnh.

Tập thể dục thường xuyên.

Ăn nhiều loại trái cây, rau củ, ngũ cốc và các sản phẩm bơ sữa ít chất béo mỗi ngày.

Ít ăn chất béo và tránh axít béo.

Thường xuyên chọn những loại trái cây giàu chất xơ, rau củ và ngũ cốc.

Ăn ít thức ăn có lượng muối cao. Chọn nhiều thực phẩm chứa nhiều kali (như chuối, rau bina và khoai tây).

Những ai thích những thức uống có chứa cồn nên uống điều độ Một số bệnh nhân hoàn toàn không sử dụng thức uống có cồn.

Giữ cho thực phẩm an toàn khi chế biến, trữ và ăn uống.

Ngăn Ngừa Ung Thư

Lựa chọn thực phẩm tốt và duy trì các hoạt động thể chất sẽ giúp giảm bớt nguy cơ ung thư. Hội Ung thư Mỹ và Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ đã đưa ra những chỉ dẫn ngăn ngừa ung thư tương tự nhau.

Những hướng dẫn về chế độ ăn uống và luyện tập thể dục sau có thể giúp giảm nguy cơ ung thư:

Ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Ăn ít nhất 5 loại rau quả mỗi ngày. Bao gồm đậu trong chế độ ăn kiêng và ăn các sản phẩm chế biến từ các loại hạt (như ngũ cốc, bánh mì, và mì ống) một vài lần mỗi ngày.

Chọn thực phẩm ít chất béo.

Chọn thực phẩm có hàm lượng muối thấp.

Duy trì cân nặng bình thường.

Vận động vừa phải ít nhất 30 phút trong hầu hết các ngày trong tuần.

Hạn chế thức uống có cồn.

Chế biến và trữ thức ăn an toàn.

Không dùng thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào.
http://ungthu.net.vn/?a=readmore&id=0APYOZ840QLAF7P12.

Em còn thấy bài báo khuyên ăn ít thịt, ăn nhiều thịt đỏ bổ dưỡng cho máu như thịt bò và các loại hoa quả có màu đỏ tốt cho bệnh nhân ung thư... (mà tìm lại ko thấy nữa).
________________________________________
291179
24/02/2009, 10:55 AM
Đúng rồi Cúc ạ, Thứ Sáu thì nhập viện lại, nhưng phải vào từ thứ năm để xét nghiệm. Nếu thứ 5 em vào được thì tốt quá, em xem giúp chị chuyện thanh toán tiền thuê trọ thế nào nhé (HQ sẽ thanh toán tiền trọ cho cả 2 giường nếu nhà trọ họ tính mà).

Vâng ạ, thứ 5 em vào
________________________________________
Mít và Nem
24/02/2009, 11:16 AM
Đúng rồi Cúc ạ, Thứ Sáu thì nhập viện lại, nhưng phải vào từ thứ năm để xét nghiệm. Nếu thứ 5 em vào được thì tốt quá, em xem giúp chị chuyện thanh toán tiền thuê trọ thế nào nhé (HQ sẽ thanh toán tiền trọ cho cả 2 giường nếu nhà trọ họ tính mà).

Vâng ạ, thứ 5 em vào

Nếu mai ko ai vào thì để thứ 4 em nấu, thứ 5 chị qua em lấy nhé chị nhé, tiện đường thôi.

Theo bài chị H pot thì ko ăn nhiều chất béo, thế thì ăn tôm cũng tốt thôi vì nhiều đạm mà ko có chất béo mấy. Chuối mùa này nhiều, hôm tới mua chuối cho con ăn nhỉ.
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
24/02/2009, 11:32 AM
Cám ơn các mẹ Hà Nội nhiều lắm lắm. Các mẹ vất vả và lo lắng cho con nhiều quá. Em chả làm gì được, chỉ biết :553: và :Kiss: các mẹ qua net thôi. Hôm nọ nói đến món tôm rim, em tiếc qúa vì nếu ở HP thì ngày nào em cũng cung cấp tôm tươi cho các mẹ được. Mà không hiểu sao em cứ có hy vọng lớn lắm dành cho con gái.
________________________________________
Lộc Vừng
24/02/2009, 12:27 PM
Mẹ chip ơi, hôm tới em về Hp dãn em đi mua Tôm nhá. Em mua mấy cân lên để hấp rồi ăn đến đâu em bó vỏ đến đó. Rồi làm mang vào cho con gái luôn
________________________________________
ALnML
24/02/2009, 02:47 PM
Nhận của 291179 số tiền 200K
Tổng cộng 2800K

Nhận 950K cho bé Hà từ mẹ Hoa Vang (qua sweetlily)
Nhận 200K cho bé Hà từ mẹ Sóng
Tổng cộng 3950K
________________________________________
291179
25/02/2009, 09:08 AM
Mẹ mít nem ơi, nhắn cho tớ địa chỉ đi nào, mai vào với con gái đây, mẹ nó chuẩn bị nhiều thứ ngon cho con nhé
Tớ mua được viên dầu gấc rồi, đọc thấy tác dụng cũng hay hay các mẹ tham khảo xem link dưới nhé
mình cũng chả biết thế nào
http://www.daugac.com/
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
25/02/2009, 09:21 AM
Mẹ chip ơi, hôm tới em về Hp dãn em đi mua Tôm nhá. Em mua mấy cân lên để hấp rồi ăn đến đâu em bó vỏ đến đó. Rồi làm mang vào cho con gái luôn

Nếu em chưa kịp về HP mà chị lên HN thì chị sẽ mang lên. PM cho chị cái số phôn nhé.
________________________________________
291179
26/02/2009, 11:59 AM
Em vừa vào thăm bé Hà cùng Camellina_HN hai bố con và bà đã đưa bé nhập viện, sáng nay con đã được đưa đi xét nghiệm máu, tình hình của con nói chung là khá lên rất nhiều so với trước hôm truyền hoá chất " Trộm vía", cái chân đã cử động tốt hơn, cái bụng vẫn còn trương cứng nhưng mà ko bị đau nữa ( xẹp được khoảng 30%), nhưng tóc con đã rụng hết rồi chỉ còn vài sợi lưa thưa :Crying:,

Em có hỏi bố bé và bác sĩ thì được biết thông tin như sau: đơi cái giấy khai sinh của con được gửi lên( giấy khai sinh vẫn ở quê) thì sẽ làm thủ tục thanh toán viện phí cho đợt truyền hoá chất lần trước, do chưa có đầy đủ giấy tờ nên chưa biết được số tiền viện phí là bao nhiêu, sau khi thanh toán xong sẽ tiến hành truyền tiếp hóa chất đợt 2, bác sĩ nói trước mắt là như vậy và còn phải tuỳ thuộc vào sự tiếp nhận hoá chất của con thế nào nữa rồi mới tính tiếp, nên đành chờ và hy vọng vậy

Về bé Hà, với đôi mắt buồn và mệt mỏi nhìn con rất thương, con vẫn rất ngoan và cố gắng chịu đựng, Em đã mua viên nang dầu gấc cho bé HÀ và hướng dẫn bố bé cho con uống, nghe bố bé nói mấy hôm nay con ăn được nửa bát con cháo , còn cơm nếu mua về con bé cũng chỉ ăn cơm không hoặc với nước mắm thôi, con bé hầu như ko muốn ăn gì ( vì hỏi con muốn ăn gì thì đều lắc đầu).

Vào viện mới thấy nhiều bé đáng thương lắm, đứa nào cũng trọc lốc đầu vì truyền hoá chất, bênh viện thì quá tải, 3 bé ( +3 người chăm ) / 1 giường đứa nào cũng gắn với bao nhiêu dây dợ và những chai hoá chất, y bác sĩ thì gắt gỏng khó chịu, hầu như truyền vài chai hoá chất một ngày nhưng gia đình toàn phải tự lo thay chai nước truyền bác sĩ họ chỉ lấy ven cho 1 lần rối hết nước tự rút ra, tự nhìn đồng hồ đến tgian lại tự cắm vào truyền tiếp ( Cái này em thấy sợ lắm, vì bác sĩ ở đây họ ko hướng dẫn tỷ mỉ cho ngườ bệnh, chắc tại đông quá) , có trướng hợp chệch ven đến gọi ý tá họ cũng ko sang ngày mà có khi đợi từ sáng đến chiều, bé Hà của chúng ta cũng bị 1 lần tuột cái dây ở bụng mà gọi bác sĩ từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau họ mới xuống.
Nói chung là vào viện là rất bức xúc với bác sĩ nhưng mà chúng ta vẫn phải cố gắng ngọt ngào và nhẹ nhàng, cả nịnh nọt nữa, rồi về cty xả lên mặt sếp cho đỡ tức
chúng ta hãy vẫn cứ cầu mong cho mọi điều tốt đẹp đến với con gái nhé!
________________________________________
HopefulSpring
26/02/2009, 01:23 PM
Sáng thứ 7 này em vào thăm con, có mẹ nào đi với em không?
________________________________________
Đoàn Phương
26/02/2009, 02:53 PM
Em vừa chuyển 300 vào TK của chị Loan cho bé Hà rồi đó chị Loan ơi. Kiểm tra hộ em nhé. Xin lỗi , hôm nọ em nói chuyển nhưng bận chưa chuỷen được . Hôm nay em mới chuyển vào TK của chị cho bé HÀ được.
Mong con chóng bình phục.
________________________________________
Mít và Nem
26/02/2009, 02:56 PM
Sáng thứ 7 này em vào thăm con, có mẹ nào đi với em không?

Thứ 7 mà đi được chị sẽ gọi em nhé, pm cho chị số di động đi em Mèo, xem ảnh bên topic Lừa đảo rồi, xinh phết, khổ đi off bị pot ảnh thế mệt nhỉ.
________________________________________
HopefulSpring
26/02/2009, 04:55 PM
Thứ 7 mà đi được chị sẽ gọi em nhé, pm cho chị số di động đi em Mèo, xem ảnh bên topic Lừa đảo rồi, xinh phết, khổ đi off bị pot ảnh thế mệt nhỉ.
Chị bảo thế này thì khác gì comment của Mr. Inox đâu chứ :Crying::Crying::Crying::Crying:
Em sẽ đi buổi sáng, khoảng 7h30 gì đó là tới. Nếu có chị MitNem đi cùng thì tốt quá, em đỡ phải đi xe buýt + ôm.
________________________________________
Mít và Nem
26/02/2009, 06:06 PM
Chị bảo thế này thì khác gì comment của Mr. Inox đâu chứ :Crying::Crying::Crying::Crying:
Em sẽ đi buổi sáng, khoảng 7h30 gì đó là tới. Nếu có chị MitNem đi cùng thì tốt quá, em đỡ phải đi xe buýt + ôm.

Quả ý gọi là đầu năm số đen em ạ:)
Em có đùa ko đấy em, hẹn chị 7h30 thì chị chịu, chị toàn đến CQ lúc 9h30 trở đi thôi, nên nếu đi thì đi muộn hơn được ko em? Vì thế nên hôm nay chị 291179 và Camelia hẹn nhau đi sớm chị cũng đành chịu, phải hoãn vụ chè gấc lại đấy, may chị ý cũng mua viên nang dầu gấc cho Hà uống tạm rồi.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.12.2008 - Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An)

BB&C
26/02/2009, 08:51 PM
Đi muộn hơn đi để cho tớ tham gia với chứ đi lúc 7:30 thì nhà tớ ngủ chưa dậy.
________________________________________
nikita24480
26/02/2009, 09:19 PM
Mai em không vào được rồi. Thấy các chị chăm chút, lo lắng cho bé vậy em thấy cảm phục quá. Các mẹ vất vả quá.:Applause::Applause::Applause:
________________________________________
MẹBimBi
27/02/2009, 08:49 AM
Chị bảo thế này thì khác gì comment của Mr. Inox đâu chứ :Crying::Crying::Crying::Crying:
Em sẽ đi buổi sáng, khoảng 7h30 gì đó là tới. Nếu có chị MitNem đi cùng thì tốt quá, em đỡ phải đi xe buýt + ôm.

Meo Hoang ơi, thế mới gọi là Mít Nem, văn phong Liêu trai mà em. Làm chị bở hơi tai đi tìm topic ấy, tưởng Meo Hoang "lừa" chàng nào là còn single, cuối cùng là về một cô Bông lạ hoắc nào đấy, hihi. :Rose:

@Mít Nem: Chị về rồi, mai đi luc nào ới chị với nhé :Rose:
________________________________________
HopefulSpring
27/02/2009, 08:53 AM
Quả ý gọi là đầu năm số đen em ạ:)
Em có đùa ko đấy em, hẹn chị 7h30 thì chị chịu, chị toàn đến CQ lúc 9h30 trở đi thôi, nên nếu đi thì đi muộn hơn được ko em? Vì thế nên hôm nay chị 291179 và Camelia hẹn nhau đi sớm chị cũng đành chịu, phải hoãn vụ chè gấc lại đấy, may chị ý cũng mua viên nang dầu gấc cho Hà uống tạm rồi.
Thế thì khoảng 8h em có mặt ở Đội Cấn, sau đó hẹn nhau ở đâu nhỉ? Chị PM cho em cái số HP của chị đi.
________________________________________
HopefulSpring
27/02/2009, 08:55 AM
Meo Hoang ơi, thế mới gọi là Mít Nem, văn phong Liêu trai mà em. Làm chị bở hơi tai đi tìm topic ấy, tưởng Meo Hoang "lừa" chàng nào là còn single, cuối cùng là về một cô Bông lạ hoắc nào đấy, hihi. :Rose:

@Mít Nem: Chị về rồi, mai đi luc nào ới chị với nhé :Rose:
Ối, không hoang đến mức đó đâu chị ơi :Surprise::Surprise::Surprise:. Có single hay married thì bây giờ cũng chẳng xơ múi gì được rồi. Mai lại gặp chị rồi, nhớ màng quà cho em nhé :Kiss:. :Laughing::Laughing::Laughing:
________________________________________
lediemhang
27/02/2009, 09:14 AM
Thứ 7 mà đi được chị sẽ gọi em nhé, pm cho chị số di động đi em Mèo, xem ảnh bên topic Lừa đảo rồi, xinh phết, khổ đi off bị pot ảnh thế mệt nhỉ.
Cô nói thế cứ như em Mèo là nhân vật chính bên Topic Lừa đảo ý... khổ thân Mèo nhỉ.

@Cả nhà: Chiều thứ 7 ko có ai đi cùng em à? Hay cả nhà đợi tới chiều đi cùng em, khoảng 1h đi được ko? Sáng vẫn phải đi làm : (
________________________________________
Mít và Nem
27/02/2009, 10:13 AM
Thế thì khoảng 8h em có mặt ở Đội Cấn, sau đó hẹn nhau ở đâu nhỉ? Chị PM cho em cái số HP của chị đi.

Em gái xinh đẹp ơi, hẹn tầm đấy vẫn là quá sớm, chị chỉ có thể đến cơ quan sớm nhất lúc 9h thôi, nên nếu em chờ được thì cứ lượn đi rồi qua chỗ chị lúc 9h, chị sẽ nhắn tin cho em địa chỉ cơ quan chị. Còn nếu ko em cứ đi, chiều 1h chị đi với chị Hằng cũng được. Còn chị BB thì chị "đặt đâu là ngồi đấy" tại chị là tài xế mà:Laughing:Thôi chít, vừa đọc lại thấy bảo đi cùng chị là chị làm tài cho em, thế thì làm nào bi giờ nhỉ chị BB, hay Meohoang ngồi lên đùi chị nhé, còn chị BB ngồi sau kẹp ba đê, hê hê.

Bác BB nhá, văn phòng liêu trai là ký rì? Bác nói thế người ta lại tưởng vp em làm giề mờ ám chít em.
________________________________________
MẹBimBi
27/02/2009, 10:17 AM
Em gái xinh đẹp ơi, hẹn tầm đấy vẫn là quá sớm, chị chỉ có thể đến cơ quan sớm nhất lúc 9h thôi, nên nếu em chờ được thì cứ lượn đi rồi qua chỗ chị lúc 9h, chị sẽ nhắn tin cho em địa chỉ cơ quan chị. Còn nếu ko em cứ đi, chiều 1h chị đi với chị Hằng cũng được. Còn chị BB thì chị "đặt đâu là ngồi đấy" tại chị là tài xế mà:Laughing:

Bác BB nhá, văn phòng liêu trai là ký rì? Bác nói thế người ta lại tưởng vp em làm giề mờ ám chít em.

Oài, giỏi văn mà lại mắt kém wa. Văn phong chứ ko phải văn phòng cô em ạ. Văn phong Liêu trai là văn phong kiểu Twighlight, chẳng biết dịch là gì nữa "Chạng vạng" à? Tức là kinh dị một cách "đáng yêu" :Rose:

À, em giúp chị vụ công chứng cái giấy chứng nhận hộ nghèo của bố bé Hà nhé. Chị cầm đây rồi. Chiều lúc nào rảnh qua chị cái. Hôm nay chị mệt quá, nghỉ phép ở nhà buôn Ngô.
________________________________________
Mít và Nem
27/02/2009, 10:21 AM
Oài, giỏi văn mà lại mắt kém wa. Văn phong chứ ko phải văn phòng cô em ạ. Văn phong Liêu trai là văn phong kiểu Twighlight, chẳng biết dịch là gì nữa "Chạng vạng" à? Tức là kinh dị một cách "đáng yêu" :Rose:

À, em giúp chị vụ công chứng cái giấy chứng nhận hộ nghèo của bố bé Hà nhé. Chị cầm đây rồi. Chiều lúc nào rảnh qua chị cái. Hôm nay chị mệt quá, nghỉ phép ở nhà buôn Ngô.

Hê hê, em lại ko tin vào tài đánh máy của bác nên em mới đọc thành thế chứ:Laughing:
Chị này, trưa nay em qua HHT là đi lo công chứng đấy, thế thì tý em qua chị lấy luôn rồi đem đi CC, chiều là có ngay đấy. Ôi sướng âm ỉ, mình hơi bị nhiều quà đấy:Laughing:
________________________________________
lediemhang
27/02/2009, 10:38 AM
Em gái xinh đẹp ơi, hẹn tầm đấy vẫn là quá sớm, chị chỉ có thể đến cơ quan sớm nhất lúc 9h thôi, nên nếu em chờ được thì cứ lượn đi rồi qua chỗ chị lúc 9h, chị sẽ nhắn tin cho em địa chỉ cơ quan chị. Còn nếu ko em cứ đi, chiều 1h chị đi với chị Hằng cũng được. Còn chị BB thì chị "đặt đâu là ngồi đấy" tại chị là tài xế mà:Laughing:Thôi chít, vừa đọc lại thấy bảo đi cùng chị là chị làm tài cho em, thế thì làm nào bi giờ nhỉ chị BB, hay Meohoang ngồi lên đùi chị nhé, còn chị BB ngồi sau kẹp ba đê, hê hê.

Bác BB nhá, văn phòng liêu trai là ký rì? Bác nói thế người ta lại tưởng vp em làm giề mờ ám chít em.

Hì hì hì, đúng là... chỉ lôi kéo được những cô lười dậy sớm thôi nhỉ. Thôi mọi người đi 1h đi, hẹn nhau ở của nhà bác BimBi cho nó trung tâm nhá. Em và Mối sẽ đến rồi đi cùng. Ok đi cho em mừng.
Em mua được cho con cái gối ôm xinh lắm. Kiểu gì cũng phải mang cho con mà.
________________________________________
291179
27/02/2009, 10:39 AM
mẹ nào ơi, mua dùm con 2 chiếc khăn mặt loại nhỏ thôi, khăn lau mặt của con cũ mà to quá, lau mặt con bé cứ nhăn hết mặt lại
________________________________________
lediemhang
27/02/2009, 10:40 AM
mẹ nào ơi, mua dùm con 2 chiếc khăn mặt loại nhỏ thôi, khăn lau mặt của con cũ mà to quá, lau mặt con bé cứ nhăn hết mặt lại
Vâng, bác để em mua luôn thể.
________________________________________
HopefulSpring
27/02/2009, 01:05 PM
Hì hì hì, đúng là... chỉ lôi kéo được những cô lười dậy sớm thôi nhỉ. Thôi mọi người đi 1h đi, hẹn nhau ở của nhà bác BimBi cho nó trung tâm nhá. Em và Mối sẽ đến rồi đi cùng. Ok đi cho em mừng.
Em mua được cho con cái gối ôm xinh lắm. Kiểu gì cũng phải mang cho con mà.
Vậy là em phải đi một mình ah? :Sad::Sad:
________________________________________
BB&C
27/02/2009, 01:34 PM
Tui cũng muốn đi cùng mà chẳng ai đoái hoài gì đên tui cả (icon mặt buồn mất đâu rồi không biết). Mọi người thống nhất giờ đi rồi cho tui đi với.
________________________________________
HopefulSpring
27/02/2009, 01:45 PM
Tui cũng muốn đi cùng mà chẳng ai đoái hoài gì đên tui cả (icon mặt buồn mất đâu rồi không biết). Mọi người thống nhất giờ đi rồi cho tui đi với.
Chị đi với em nhé! 8h sáng mai. Mà cái số của chị hum trước ko biết biến đâu mất tiêu rồi.:Sad:
________________________________________
Đoàn Phương
27/02/2009, 02:14 PM
Chị Loan oi.
Nhân viên ngân hàng mắt kém quá nhìn nhầm nên đánh tên bé Hà thành bé Hoà ở Diễn Châu - Nghệ AN . Chị kiểm tra hộ em xem tiền có chưa nhé, ghi nhầm tên Hà thành Hoà đấy chị à.
Nhìn các chị chăm sóc bé Hà nhiệt tình quá, mà em không giúp được gì cả.
Chỉ biết cổ vũ và tặng hoa cho các mẹ thôi :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:. Mong Hà mau chóng bình phục.
________________________________________
lediemhang
27/02/2009, 02:46 PM
Vậy là em phải đi một mình ah? :Sad::Sad:.

Thế thì đi buổi chiều nốt đi mừ. Tại các chị ở đây bình minh muộn nên chị cũng mới có cơ hội rủ rê buổi chiều..

Các bác ơi,Mẹ BimBi, BB&C, Mít Nem..... ui, vào confirm dùm em cái, buổi chiêu được ko? Hẹn ở nhà Bác BimBi được ko em còn qua...

Trưa nay em đi mua được 1 hộp 6 cái khăn mặt xinh xinh mà rất mềm cho con , rửa mặt sẽ ko bị đau đâu.
________________________________________
maitrang_8x
27/02/2009, 02:55 PM
bi giờ vào đọc mới biết đồng hương diễn châu thương em bé quá.Buổi chiều về vào viện hỏi thăm em bé, may mà ông bác cũng làm ở viện nhi nên gặp bé được nhánh chóng
________________________________________
Mít và Nem
27/02/2009, 03:09 PM
.

Thế thì đi buổi chiều nốt đi mừ. Tại các chị ở đây bình minh muộn nên chị cũng mới có cơ hội rủ rê buổi chiều..

Các bác ơi,Mẹ BimBi, BB&C, Mít Nem..... ui, vào confirm dùm em cái, buổi chiêu được ko? Hẹn ở nhà Bác BimBi được ko em còn qua...

Trưa nay em đi mua được 1 hộp 6 cái khăn mặt xinh xinh mà rất mềm cho con , rửa mặt sẽ ko bị đau đâu.

Chị ơi, để xem chị BB thế nào nhé, em thì sao cũng được vì em phải làm cả thứ 7 nên đi lúc nào cũng được.

@bác thông gia: Căn bản em đi làm nên em chỉ dám hẹn ở CQ hoặc nhà chị BB, thế nên ko dám rủ bác, để bác tự tính vậy chứ biết sao giờ bác ơi.

@chị DDP: Các chị HP giỏi hơn bọn em nhiều, chăm được bé HIV rồi chuẩn bị chăm cụ già nữa, em cứ đứng từ xa vỗ tay cũng thấy sung sướng và ấm áp lắm rồi chị biết ko?
________________________________________
MẹBimBi
27/02/2009, 03:38 PM
Chị ơi, để xem chị BB thế nào nhé, em thì sao cũng được vì em phải làm cả thứ 7 nên đi lúc nào cũng được.

@bác thông gia: Căn bản em đi làm nên em chỉ dám hẹn ở CQ hoặc nhà chị BB, thế nên ko dám rủ bác, để bác tự tính vậy chứ biết sao giờ bác ơi.

@chị DDP: Các chị HP giỏi hơn bọn em nhiều, chăm được bé HIV rồi chuẩn bị chăm cụ già nữa, em cứ đứng từ xa vỗ tay cũng thấy sung sướng và ấm áp lắm rồi chị biết ko?

Cả nhà ơi, vẫn chủ đề chia người ra để đi mà, mình đề nghị thế này:
- Thứ bảy này: LDH, và Mit Nem, Mẹ BimBi (1h nhé)
- Thứ 7 tuần sau: BBC, MeoHoang, MẹBimBi (Ngày giờ confirm sau nhé, tuần sau chị đi lúc nào cũng được).

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ :Rose:
________________________________________
BB&C
27/02/2009, 04:33 PM
Cả nhà ơi, vẫn chủ đề chia người ra để đi mà, mình đề nghị thế này:
- Thứ bảy này: LDH, và Mit Nem, Mẹ BimBi (1h nhé)
- Thứ 7 tuần sau: BBC, MeoHoang, MẹBimBi (Ngày giờ confirm sau nhé, tuần sau chị đi lúc nào cũng được).

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ :Rose:

Vậy thì thứ 7 tuần sau em vào với con vậy.

Bà thông gia ơi, tui nào có dám trách gì bà, trách bà để bà trả thù vào con gái tôi thì chít.:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
________________________________________
BB&C
27/02/2009, 04:34 PM
bi giờ vào đọc mới biết đồng hương diễn châu thương em bé quá.Buổi chiều về vào viện hỏi thăm em bé, may mà ông bác cũng làm ở viện nhi nên gặp bé được nhánh chóng

Bạn ơi bé nằm ở viện K2 ở dưới Thanh Trì bạn ạ, không phải viện nhi đâu.
________________________________________
lediemhang
27/02/2009, 05:05 PM
Cả nhà ơi, vẫn chủ đề chia người ra để đi mà, mình đề nghị thế này:
- Thứ bảy này: LDH, và Mit Nem, Mẹ BimBi (1h nhé)
- Thứ 7 tuần sau: BBC, MeoHoang, MẹBimBi (Ngày giờ confirm sau nhé, tuần sau chị đi lúc nào cũng được).

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ :Rose:

1H em qua nhà chị rồi đi chị nhé!
________________________________________
ALnML
28/02/2009, 01:51 PM
Nhận 950K cho bé Hà từ mẹ Hoa Vang (qua sweetlily)
Nhận 200K cho bé Hà từ mẹ Sóng
Tổng cộng 3950K
Ngày 26.02 nhận từ TK số tiền 300K của Đoàn Phương cho bé Hà
Ngày 25.02 nhận từ TK số tiền 500K của bạn vô danh trong SG ủng hộ bé Hà
Tổng cộng 4750K
________________________________________
MẹBimBi
28/02/2009, 10:05 PM
Ngày 26.02 nhận từ TK số tiền 300K của Đoàn Phương cho bé Hà
Ngày 25.02 nhận từ TK số tiền 500K của bạn vô danh trong SG ủng hộ bé Hà
Tổng cộng 4750K

Báo cáo cả nhà, hôm nay mình và Diễm Hằng vào thăm bé Hà. Mít Nem đến sát giờ đi thì bị sếp túm cổ nên đành ngậm ngùi quay về. Bé Hà ngoan lắm, ngồi cho các cô bế, cắt móng tay. Bé rụng gần hết tóc rồi, gầy lắm, nhưng mắt linh hoạt, thần sắc cũng tạm ổn. Lúc đến, bé đang ngủ, mấy chị em ra ngoài ngồi nói chuyện với bố. Một lát sau, thấy bé gọi, mọi người vào, thấy bé tự ngồi lên được, bố bé vui lắm. Từ trước đến giờ, bé muốn ngồi dậy luôn cần có người đỡ, nhưng hôm nay tự ngồi dậy rất dễ dàng :). Sờ bụng bé thấy mềm hơn nhiều, và hầu như đỡ đau hẳn. Thứ hai tới, BS mới quyết định hướng điều trị tiếp thế nào.

Có hai việc mình muốn chia sẻ xin ý kiến Loan và cả nhà như sau:

- Về đóng góp của các bạn: mình đề nghị HQ cứ giữ, khi nào thực sự cấp thiết mới dùng đến, vì mọi chi phí của bé bây giờ hầu như đều được BV trang trải. Chi phí của gia đình các mẹ ra vào đều có thêm thắt chút ít, và một số người hỗ trợ khác. Tiền nhà trọ hôm trước 291179 đã trả cho bố con bé rồi :).

- Về cách hồ trợ: việc chúng mình ra vào hàng tuần thế này rất tốt cho bé Hà và gia đình, cám ơn các bạn nhiều nhiều lắm (bố bé thực sự cảm động, nói hơi run khi nhắc tới LV mang cơm rang tôm, các cô vào bế bé, cắt tóc, các cô cho bé đi chơi, các cô mua quần áo, mua cả cái bấm móng tay v.v.). Bé Hà đang dần lấy lại được cái mà đứa trẻ bình thường nào cũng có như dành và giữ đồ chơi, thích ra ngoài, cũng một phần vì nhận được những tình cảm của các mẹ đấy. Bên cạnh đó, vấn đề chính ở đây là tăng sự chủ động và trách nhiệm của bố bé. Hôm nay bọn mình mừng lắm vì thấy bố bé tâm sự chân tình, và mình nhận thấy có sự thay đổi rất nhiều :).

Tuần tới là giai đoạn tương đối quan trọng, bọn mình sẽ biết được BV có cung câp bệnh án đề tiếp tục làm hồ sơ gửi Mayor Clinic hay ko? Nếu chỉ là vấn đề thủ tục, thì bọn mình sẽ nhờ vả để có được (Metuquan nhớ nhé).

Bên cạnh đó, mình đã liên lạc với địa chỉ chữa ung thư = xạ đen của Bà Lang Phiến (Mẹkunkin giới thiệu, cám ơn mẹ nó nhé). Tuần sau sẽ hỏi kỹ hơn về chuyện liên quan đến truyền hóa chất. Hôm qua, bên topic bé Nhím 4 tuổi ung thư vòm họng, thấy nick tuanbacsi giới thiệu Dr. Hoàng Xuân Ba và công trình nghiên cứu ung thư. Gia đình bé đó đã tiếp cận và được Dr. Ba đồng ý chữa chạy. Mình chưa biết sẽ liên lạc thế nào. Anyway, sẽ cố gắng. Theo mọi người thì thế nào?

Nếu bạn nào có thông tin, hoặc có thể liên lạc giúp thì aloo nhé.

Tuần tới, mình với MeoHoang và BBC sẽ vào thăm bé. :Rose:

Chúc cả nhà CN vui vẻ :Rose::Rose:
________________________________________
Lộc Vừng
28/02/2009, 10:09 PM
cuối tuần em bù đầu bù cổ. Chết vì chạy show mất. Sang tuần cố gắng vào thăm con gái. HIx hix
________________________________________
ME KEANU
28/02/2009, 10:18 PM
Em thấy tuanbacsy giới thiệu nhiều về Dr. Hoàng Xuân Ba và những thực phẩm chức năng do ông ấy sáng chế rồi ạ, cơ sở của phòng khám này ở Thái Hà thì phải. Trên này có 1 bé bị ung thư, gia đình bé cũng xin ko chữa tại viện Nhi nữa mà chuyển qua theo phương pháp điều trị của Dr Ba...Thú thật là lâu rồi em ko theo dõi topic đó nữa nên ko biết hướng và kết quả điều trị ra sao...Để lát em tìm và đọc lại thông tin trường hợp đó xem sao...
________________________________________
Mehuungo
28/02/2009, 11:19 PM
Mình cũng có nghe 1 chị bạn là bác sĩ hiện đang học tại Pháp nói đến bs Ba , chị ấy nói người thân của chị ấy đã uống thuốc của BS Ba và kéo dài được thời gian sống . Điều quan trọng là thuốc của BS Ba ko đắt , phù hợp với việc chữa chạy lâu dài . Bs có phòng Lab tại Mỹ nên thuốc được bào chế cẩn thận chứ ko như thuốc của các ông bà lang vườn ở VN.

Còn về bà lang Phiển : Bố mẹ mình dạy học trên HB gần mấy chục năm mà HB thì nhỏ tẹo à. Bố mình nói dân HB ít người đến lấy thuốc của bà ý lắm, toàn dân ở xa thôi . Cái cây thuốc ý bây giờ chắc cũng phải trồng đại trà theo kiểu công nghiệp rồi chứ lấy đâu ra lắm trên núi cho bà ý hái thế .

Mình chỉ nói lên những gì mình biết thôi nhé để các mẹ cân nhắc chứ ko có ý chê các ông bà lang vườn nhà mình vì có 1 số loại bệnh như da liễu , xương khớp thì nhiều ông bà lang vườn chữa cực kỳ hiệu quả , mình và con mình đã từng chữa rồi . Còn bênh UT thì quả thực mình chưa tin là có thể chửa khỏi. Nếu các mẹ cần số ĐT của bs Ba thì mình sẽ xin chị bạn mình cho.
________________________________________
ME KEANU
28/02/2009, 11:25 PM
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=4243811#post4243811

Trên đây là link về trường hợp bé 26 tháng bị ung thư gan từng chữa của Dr Ba...nhưng em cũng ko rõ là kết quả mà mẹ bé nói bên dưới đây thì có phải là do phương pháp điều trị của Dr Ba mang lại k?

Nguyên văn bởi minh hân http://www.webtretho.com/forum/images/buttons/viewpost.gif (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=3852969#post3852969)
Lâu quá mình mới vào lại diễn đàn, con trai mình hiện nay đã truyền xong 6 đợt hóa chất, đã phẫu thuật cắt u, về nhà duy trì. Các mẹ ở Nhật giúp mình tìm hiểu loại linh chi nào có thể ngăn ngừa tái phát với. Cháu bây giờ là 32 tháng tuổi.
Cảm ơn các mẹ rất nhiều.


Nhưng em lại đọc được tin nhắn của mẹ này cũng trong topic này. Ta có thể thử xem ko ạ?trời ơi giờ mình mới đọc dc tin này. Cô bạn mình sinh con cũng khám ung thư gan nhưng đã uống thuốc Nam của 1 ông thầy ở Nghệ An và giờ cháu đã gần 3 tuổi rồi, xinh xắn khỏe mạnh lắm. Mẹ nó cho mình thông tin liên lạc hoặc gọi cho mình để lấy số đt của bạn mình nhé!
________________________________________
MẹBimBi
28/02/2009, 11:27 PM
Mình cũng có nghe 1 chị bạn là bác sĩ hiện đang học tại Pháp nói đến bs Ba , chị ấy nói người thân của chị ấy đã uống thuốc của BS Ba và kéo dài được thời gian sống . Điều quan trọng là thuốc của BS Ba ko đắt , phù hợp với việc chữa chạy lâu dài . Bs có phòng Lab tại Mỹ nên thuốc được bào chế cẩn thận chứ ko như thuốc của các ông bà lang vườn ở VN.

Còn về bà lang Phiển : Bố mẹ mình dạy học trên HB gần mấy chục năm mà HB thì nhỏ tẹo à. Bố mình nói dân HB ít người đến lấy thuốc của bà ý lắm, toàn dân ở xa thôi . Cái cây thuốc ý bây giờ chắc cũng phải trồng đại trà theo kiểu công nghiệp rồi chứ lấy đâu ra lắm trên núi cho bà ý hái thế .

Mình chỉ nói lên những gì mình biết thôi nhé để các mẹ cân nhắc chứ ko có ý chê các ông bà lang vườn nhà mình vì có 1 số loại bệnh như da liễu , xương khớp thì nhiều ông bà lang vườn chữa cực kỳ hiệu quả , mình và con mình đã từng chữa rồi . Còn bênh UT thì quả thực mình chưa tin là có thể chửa khỏi. Nếu các mẹ cần số ĐT của bs Ba thì mình sẽ xin chị bạn mình cho.

Cảm ơn mẹ GH nhiều lắm. Cá nhân mình, mình nghĩ hoàn toàn giống bạn. Bạn xin giúp địa chỉ liên lạc và nhờ bạn bạn giới thiệu giúp bọn mình với BS Ba nhé. Dù biết là BS giỏi đến đâu, cũng có ngưỡng tài năng và duyên may của họ với bệnh nhân, bọn mình cũng cố gắng hêt mọi khả năng nhé. (Mình vừa đọc topic bé nhà Minh Hân 26 tháng ung thư gan, trước đã bỏ Viện Nhi để qua chữa BS Ba, nhưng lại thấy mẹ Minh Hân thông báo là con đã mổ cắt khối u và hoá trị 6 lần. Thế tức là lại ko theo BS Ba nữa thì phải ???).

@Me KEANU ơi, chị vừa PM cho tungphuong và đã có số của bạn bạn ấy rồi. Em cứ check thêm thông tin nữa nhé. Tks :Rose: (Post xong bài thì mới thấy bài của Mẹ KEANU nên có thông tin trùng nhau)
________________________________________
ME KEANU
28/02/2009, 11:31 PM
Cảm ơn mẹ GH nhiều lắm. Cá nhân mình, mình nghĩ hoàn toàn giống bạn. Bạn xin giúp địa chỉ liên lạc và nhờ bạn bạn giới thiệu giúp bọn mình với BS Ba nhé. Dù biết là BS giỏi đến đâu, cũng có ngưỡng tài năng và duyên may của họ với bệnh nhân, bọn mình cũng cố gắng hêt mọi khả năng nhé. (Mình vừa đọc topic bé nhà Minh Hân 26 tháng ung thư gan, trước đã bỏ Viện Nhi để qua chữa BS Ba, nhưng lại thấy mẹ Minh Hân thông báo là con đã mổ cắt khối u và hoá trị 6 lần. Thế tức là lại ko theo BS Ba nữa thì phải ???).

@Me KEANU ơi, em cứ check giúp nhé. Tks :Rose:


Có thể thế chị ạ, vì hình như gia đình cho bé qua Sing chữa...Em cũng ko biết sao nữa
________________________________________
minh hân
01/03/2009, 12:19 PM
Xin chào các bạn

Mình là mẹ bé Duy Minh đây, hiện cháu đã được 33 tháng tuổi sức khỏe của con tốt, ăn uống tốt, rất thông minh... Nhưng với bệnh này khả năng tái phát là rất cao. Được đến đâu thì hay đến đó thôi, mình chưa bao giờ dám hy vọng nhiều hơn là hiện tại nhìn thấy con mình khỏe mạnh.

Mình viết ra đây vài dòng các bạn cân nhắc nhé:

Trước đây mình cũng đã từng bỏ viện Nhi và theo chữa trị của anh Ba với lý do sau:
1. Mình mới cho con nhập viện, cũng như các mẹ thôi, nếu một lần đặt chân tới viện Nhi, khoa ung bướu các mẹ sẽ thấy điều đó thực sự là khủng khiếp, nơi đối diện với nỗi đau khổ hằn trên gương mặt của cha mẹ, sự đau đớn của các con và tồi tệ nhất là cái chết. Hơn nữa chỉ nghe đến hóa chất thôi thì đã thấy quá ghê sợ rồi.
2. Mình có một người bạn, bố anh đó chữa theo anh Ba, kết quả rất tốt.
3. Anh Ba là một dr rất có tâm, nhiệt huyết, tận tình với bệnh nhân.
Nhưng chỉ một tháng sau đó mình đã quyết định quay lại viện với lý do sau:
1. Con mình ko có tiến triển, thậm chí có lúc cháu nằm im, bất động, khối u ko giảm.
2. Anh Ba đôi khi ở Mỹ,nước xa chẳng cứu được lửa gần, cần gì đều phải liên lạc qua thư từ, nói thật là mình rất sốt ruột.

Mình cũng nghe nói nếu chưa qua hóa trị có thể theo cách chữa của anh Ba thì sẽ tốt hơn. Với lại thời gian mình theo anh Ba cũng chỉ có một tháng, ko hẳn đã nói lên điều gì.
Với trường hợp của bé Hà thì theo mình cũng nên theo anh Ba, vì bản thân Bs.lan đã nói vậy có nghĩa là bệnh viện cũng ko thể làm điều gì hơn. Gia đình bé nên chấp nhận điều đó. Việc theo anh Ba biết đâu có thể kéo dài sự sống của cháu và cải thiện chất lượng cuộc sống. Còn việc có khỏi bệnh hay không thì ko thể nói trước được.

Mong cho bé Hà sẽ sớm tìm được thầy, được thuốc.
________________________________________
MẹBimBi
01/03/2009, 12:25 PM
Xin chào các bạn

Mình là mẹ bé Duy Minh đây, hiện cháu đã được 33 tháng tuổi sức khỏe của con tốt, ăn uống tốt, rất thông minh... Nhưng với bệnh này khả năng tái phát là rất cao. Được đến đâu thì hay đến đó thôi, mình chưa bao giờ dám hy vọng nhiều hơn là hiện tại nhìn thấy con mình khỏe mạnh.

Mình viết ra đây vài dòng các bạn cân nhắc nhé:

Trước đây mình cũng đã từng bỏ viện Nhi và theo chữa trị của anh Ba với lý do sau:
1. Mình mới cho con nhập viện, cũng như các mẹ thôi, nếu một lần đặt chân tới viện Nhi, khoa ung bướu các mẹ sẽ thấy điều đó thực sự là khủng khiếp, nơi đối diện với nỗi đau khổ hằn trên gương mặt của cha mẹ, sự đau đớn của các con và tồi tệ nhất là cái chết. Hơn nữa chỉ nghe đến hóa chất thôi thì đã thấy quá ghê sợ rồi.
2. Mình có một người bạn, bố anh đó chữa theo anh Ba, kết quả rất tốt.
3. Anh Ba là một dr rất có tâm, nhiệt huyết, tận tình với bệnh nhân.
Nhưng chỉ một tháng sau đó mình đã quyết định quay lại viện với lý do sau:
1. Con mình ko có tiến triển, thậm chí có lúc cháu nằm im, bất động, khối u ko giảm.
2. Anh Ba đôi khi ở Mỹ,nước xa chẳng cứu được lửa gần, cần gì đều phải liên lạc qua thư từ, nói thật là mình rất sốt ruột.

Mình cũng nghe nói nếu chưa qua hóa trị có thể theo cách chữa của anh Ba thì sẽ tốt hơn. Với lại thời gian mình theo anh Ba cũng chỉ có một tháng, ko hẳn đã nói lên điều gì.
Với trường hợp của bé Hà thì theo mình cũng nên theo anh Ba, vì bản thân Bs.lan đã nói vậy có nghĩa là bệnh viện cũng ko thể làm điều gì hơn. Gia đình bé nên chấp nhận điều đó. Việc theo anh Ba biết đâu có thể kéo dài sự sống của cháu và cải thiện chất lượng cuộc sống. Còn việc có khỏi bệnh hay không thì ko thể nói trước được.

Mong cho bé Hà sẽ sớm tìm được thầy, được thuốc.

Minh Hân ơi, đọc những dòng của bạn mình cảm động lắm. Cầu Trời cho bé Duy Minh được khỏi bệnh. Hôm qua mình đã đọc hêt topic của bạn mà thấy ân hận là ko được biết chuyện của bé sớm hơn. Bạn PM cho mình địa chỉ để mình đến thăm và tâm sự thêm nhé. Chúc cả nhà sức mạnh và may mắn :Rose:
________________________________________
tuanbacsy
01/03/2009, 09:51 PM
Báo cáo cả nhà, hôm nay mình và Diễm Hằng vào thăm bé Hà. Mít Nem đến sát giờ đi thì bị sếp túm cổ nên đành ngậm ngùi quay về. Bé Hà ngoan lắm, ngồi cho các cô bế, cắt móng tay. Bé rụng gần hết tóc rồi, gầy lắm, nhưng mắt linh hoạt, thần sắc cũng tạm ổn. Lúc đến, bé đang ngủ, mấy chị em ra ngoài ngồi nói chuyện với bố. Một lát sau, thấy bé gọi, mọi người vào, thấy bé tự ngồi lên được, bố bé vui lắm. Từ trước đến giờ, bé muốn ngồi dậy luôn cần có người đỡ, nhưng hôm nay tự ngồi dậy rất dễ dàng :). Sờ bụng bé thấy mềm hơn nhiều, và hầu như đỡ đau hẳn. Thứ hai tới, BS mới quyết định hướng điều trị tiếp thế nào.

Có hai việc mình muốn chia sẻ xin ý kiến Loan và cả nhà như sau:

- Về đóng góp của các bạn: mình đề nghị HQ cứ giữ, khi nào thực sự cấp thiết mới dùng đến, vì mọi chi phí của bé bây giờ hầu như đều được BV trang trải. Chi phí của gia đình các mẹ ra vào đều có thêm thắt chút ít, và một số người hỗ trợ khác. Tiền nhà trọ hôm trước 291179 đã trả cho bố con bé rồi :).

- Về cách hồ trợ: việc chúng mình ra vào hàng tuần thế này rất tốt cho bé Hà và gia đình, cám ơn các bạn nhiều nhiều lắm (bố bé thực sự cảm động, nói hơi run khi nhắc tới LV mang cơm rang tôm, các cô vào bế bé, cắt tóc, các cô cho bé đi chơi, các cô mua quần áo, mua cả cái bấm móng tay v.v.). Bé Hà đang dần lấy lại được cái mà đứa trẻ bình thường nào cũng có như dành và giữ đồ chơi, thích ra ngoài, cũng một phần vì nhận được những tình cảm của các mẹ đấy. Bên cạnh đó, vấn đề chính ở đây là tăng sự chủ động và trách nhiệm của bố bé. Hôm nay bọn mình mừng lắm vì thấy bố bé tâm sự chân tình, và mình nhận thấy có sự thay đổi rất nhiều :).

Tuần tới là giai đoạn tương đối quan trọng, bọn mình sẽ biết được BV có cung câp bệnh án đề tiếp tục làm hồ sơ gửi Mayor Clinic hay ko? Nếu chỉ là vấn đề thủ tục, thì bọn mình sẽ nhờ vả để có được (Metuquan nhớ nhé).

Bên cạnh đó, mình đã liên lạc với địa chỉ chữa ung thư = xạ đen của Bà Lang Phiến (Mẹkunkin giới thiệu, cám ơn mẹ nó nhé). Tuần sau sẽ hỏi kỹ hơn về chuyện liên quan đến truyền hóa chất. Hôm qua, bên topic bé Nhím 4 tuổi ung thư vòm họng, thấy nick tuanbacsi giới thiệu Dr. Hoàng Xuân Ba và công trình nghiên cứu ung thư. Gia đình bé đó đã tiếp cận và được Dr. Ba đồng ý chữa chạy. Mình chưa biết sẽ liên lạc thế nào. Anyway, sẽ cố gắng. Theo mọi người thì thế nào?

Nếu bạn nào có thông tin, hoặc có thể liên lạc giúp thì aloo nhé.

Tuần tới, mình với MeoHoang và BBC sẽ vào thăm bé. :Rose:

Chúc cả nhà CN vui vẻ :Rose::Rose:
tôi ko biết cháu bé này bị ung thư gì.trưa mai ts BA đi Mỹ đến 20/4 về VN.Phần lớn ở VN do tôi theo dõi &điều trị.liên hệ với tôi theo mail:phamtuandr@ymail.com hoặc 0986234555
________________________________________
MẹBimBi
01/03/2009, 10:22 PM
tôi ko biết cháu bé này bị ung thư gì.trưa mai ts BA đi Mỹ đến 20/4 về VN.Phần lớn ở VN do tôi theo dõi &điều trị.liên hệ với tôi theo mail:phamtuandr@ymail.com hoặc 0986234555

Cám ơn anh Tuấn. Tôi cũng đã nhận được PM của anh rồi. Xin được tóm tắt thế này trước khi tôi có thông tin chi tiết hơn gửi tới anh và TS Ba qua email.

Cháu Hồ Thị Hà sinh tháng 10/2005 (3.5 tuổi). Cháu bị ung thư hạ vị. Khối u choán hết dạ dày, chèn vào thần kinh làm gần liệt chân trái. Năm ngoái, cháu được BV tỉnh mổ một lần. Cách đây hơn 1 tháng, cháu được BV Việt Đức mổ lần 2, cắt 2/3 khối u. Kết quả xet nghiệm đều là ác tính. Sau đó cháu được chuyển về BV K2. Chỉ sau 1 tuần, chõ u chưa cắt phát triển rất nhanh, và rất cứng, làm bụng chướng cứng. Đến sau Têt BV K quyết định truyền hóa chất. Truyền được 4 ngày, do sức khỏe cháu yếu quá nên tạm dừng. Sau 10 ngày, khám, xét nghiệm và đo lại, khối u giảm đi rõ rệt. Bụng đã mềm hơn. BV cho về và hẹn cuối tháng 2 quay lại để truyền tiếp đợt 2, vì lượng hông cầu trong máu quá thấp. Hôm qau tôi vào Viện, thì kết quả xét nghiệm máu gần đây nhất là tôt, và BV dự kiến tuần sau sẽ truyền tiếp hóa chất. Cháu chưa điều trị xạ trị.

Rất mong anh xem, với trường hợp này, chúng tôi có nên tiếp cận và nhờ Dr. Ba hỗ trợ hay ko? Đồng thời, mong anh cũng tư vấn giúp chúng tôi về mặt chuyên môn, là những người đi giúp cháu và gia đình, chúng tôi có thể làm gì tốt nhất đẻ giúp được cháu.

Chân thành cám ơn anh. :Rose:
________________________________________
MẹBimBi
01/03/2009, 10:27 PM
Minh Hân ơi, chị đã chị đã nhận được PM của em. Tuần sau bọn chị đến thăm Duy Minh nhé. Mong được gặp nhà sinh đôi lắm :Rose:
________________________________________
Huongpoitiers
01/03/2009, 10:56 PM
Chị TA ơi hồi trước các chị có làm hồ sơ bệnh án của bé Hà để gửi ra nước ngoài í, các chị cho em xin một bộ được không ạ? Nếu có hồ sơ bằng tiếng Pháp luôn thì tốt quá, còn nếu không bằng tiếng Anh cũng được em sẽ dịch sang. Bên Pháp có một trung tâm nghiên cứu bệnh cancer, nếu trường hợp bệnh phù hợp với chương trình nghiên cứu của nó thì nó sẽ miễn phí điều trị. Em không có hy vọng gì nhiều nhưng mình cứ thử xem sao. E có người quen có thể đưa hồ sơ của bé Hà vào chờ xét.
E H
________________________________________
sweetlily
02/03/2009, 10:16 PM
Cả nhà ơi, có ai tiện đi mua hộ em tờ Thanh Niên Daily số báo sáng thứ 2 ngày 3/2 không ạ. Số này có đăng bài về bé Hà trên trang 12. Nếu tiện xin mọi người quét lại cho em xem với, còn không thì cứ giữ lại vài tờ để nếu sau này có dùng để cho vào bộ hồ sơ của bé Hà. Chắc phải 1, 2 ngày nữa mới đăng online trên www.thanhniennews.com (http://www.thanhniennews.com/). Ngoài ra thì VietnamNet cũng đã đăng ở đây http://english.vietnamnet.vn/reports/2009/02/828246/ Nhưng trên báo Thanh Niên thì em có viết thêm một đoạn cập nhật các thông tin mới nhất của bé Hà. Em có gửi cho cả báo Nhân Dân nữa nhưng không ai trả lời, và cũng không tìm được tờ báo nước ngoài nào :( Ít ra được Thanh Niên đăng là cũng tốt rồi. Đã có tin gì từ bác sĩ Ba chưa chị BimBi ơi.
________________________________________
MẹBimBi
02/03/2009, 10:28 PM
Cả nhà ơi, có ai tiện đi mua hộ em tờ Thanh Niên Daily số báo sáng thứ 2 ngày 3/2 không ạ. Số này có đăng bài về bé Hà trên trang 12. Nếu tiện xin mọi người quét lại cho em xem với, còn không thì cứ giữ lại vài tờ để nếu sau này có dùng để cho vào bộ hồ sơ của bé Hà. Chắc phải 1, 2 ngày nữa mới đăng online trên www.thanhniennews.com (http://www.thanhniennews.com/). Ngoài ra thì VietnamNet cũng đã đăng ở đây http://english.vietnamnet.vn/reports/2009/02/828246/ Nhưng trên báo Thanh Niên thì em có viết thêm một đoạn cập nhật các thông tin mới nhất của bé Hà. Em có gửi cho cả báo Nhân Dân nữa nhưng không ai trả lời, và cũng không tìm được tờ báo nước ngoài nào :( Thôi chắc in trong Thanh Niên Daily là cũng tốt rồi.

Thanhnien đăng rồi em ạ. Đường link đây
http://www.thanhniennews.com/healthy/?catid=8&newsid=46528

Cám ơn Sweetliy nhiều lắm. Nhìn ảnh, chị nhớ lại cảm giác hôm qua ôm bé Hà bé xíu, bé gày hơn bức ảnh nhiều, thương bé quá. Hôm nay VTV1 cũng chiếu 1 chương trình về Khoa ung bướu Viện Nhi với các con bị ung thư :Crying:. Bọn mình cùng cố gắng lên nhé.
________________________________________
Hoa Vang
02/03/2009, 11:41 PM
Cam' on cac' ban. luon theo doi?, dong vien, va` giup do be' Ha`va` GD be'. Minh` cung~ luon cau nguyen be' Ha` duoc dap' ung thuoc tot, gap thay thuoc tot, "phuoc chu?, duyen thay^`" de con mau lanh` binh, het bi. dau. Cau cho nu cuoi luon no tren moi con.
Rat cam? dong khi thay cac' me. tham nom va` cham soc' cho con. Goi loi cam' on toi tat ca ca'c bo me. nhe/ Tang ca'c bo me. bong hong ne` :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
metuquan
03/03/2009, 08:20 AM
Chị ơi , em điện cho chị mà không được chị đi Thái về rồi à, mấy hôm nay thằng nhóc nhà em cũng bị ốm thành ra em không liên lạc với Bác. Hôm nay Bác có ở 15 Thuyền Quang ko để em lượn ra chút?
________________________________________
MẹBimBi
03/03/2009, 01:48 PM
Chị ơi , em điện cho chị mà không được chị đi Thái về rồi à, mấy hôm nay thằng nhóc nhà em cũng bị ốm thành ra em không liên lạc với Bác. Hôm nay Bác có ở 15 Thuyền Quang ko để em lượn ra chút?

Khổ thân con trai, đã đỡ chưa em? Mẹ vi vu vừa thôi nhé.

Update tình hình bé Hà với cả nhà:

Hôm nay bé Hà tiến bộ vượt bậc, trộm vía, con ĐÃ ĐỨNG ĐƯỢC RỒI, tuy vẫn còn phải vịn bố. Cả nhà mừng cho con nhé.

Hôm nay, bé Hà bắt đầu truyền hóa chất đợt 2. Bố bé đã tự đi mua thuốc theo đơn của bác sĩ (1.440K), 4 lọ để truyền trong 4 ngày. Bác sĩ khuyên là trong lúc này, chưa nên áp dụng bất kỳ bài thuốc bắc, thuốc nam nào cả (vì hôm trước bố bé có ướm hỏi vụ cây xạ đen). Hôm qua, bé Hà đã tháo toàn bộ băng ở chỗ mổ cũ, vết mổ đã khô hoàn toàn rồi. Như vậy con đã qua được một giai đoạn. Bây giờ bọn mình sẽ cùng bố con bé theo dõi kết quả truyền hóa chất đợt 2.

Tuần này, MeoHoang, BBC và mình sẽ vào thăm bé, có thể là thứ 5, hoặc thứ bảy. Nếu trước đó, có mẹ nào vào, mua giúp cho con quyển tô màu đẹp và hộp chì sáp nhé. Nếu là thức ăn, nên mang thịt gà rim nấm (nhạt thôi). Mẹ nào vào thì nhắn giúp cho bọn mình nhé, bọn mình mang tới gửi cũng được.

Sơ bộ như vậy. Chcus cả nhà tuần làm việc productive :Rose:
________________________________________
HopefulSpring
03/03/2009, 01:53 PM
Khổ thân con trai, đã đỡ chưa em? Mẹ vi vu vừa thôi nhé.

Update tình hình bé Hà với cả nhà:

Hôm nay bé Hà tiến bộ vượt bậc, trộm vía, con ĐÃ ĐỨNG ĐƯỢC RỒI, tuy vẫn còn phải vịn bố. Cả nhà mừng cho con nhé.

Hôm nay, bé Hà bắt đầu truyền hóa chất đợt 2. Bố bé đã tự đi mua thuốc theo đơn của bác sĩ (1.440K), 4 lọ để truyền trong 4 ngày. Bác sĩ khuyên là trong lúc này, chưa nên áp dụng bất kỳ bài thuốc bắc, thuốc nam nào cả (vì hôm trước bố bé có ướm hỏi vụ cây xạ đen). Hôm qua, bé Hà đã tháo toàn bộ băng ở chỗ mổ cũ, vết mổ đã khô hoàn toàn rồi. Như vậy con đã qua được một giai đoạn. Bây giờ bọn mình sẽ cùng bố con bé theo dõi kết quả truyền hóa chất đợt 2.

Tuần này, MeoHoang, BBC và mình sẽ vào thăm bé, có thể là thứ 5, hoặc thứ bảy. Nếu trước đó, có mẹ nào vào, mua giúp cho con quyển tô màu đẹp và hộp chì sáp nhé. Nếu là thức ăn, nên mang thịt gà rim nấm (nhạt thôi). Mẹ nào vào thì nhắn giúp cho bọn mình nhé, bọn mình mang tới gửi cũng được.

Sơ bộ như vậy. Chcus cả nhà tuần làm việc productive :Rose:
Thứ 5 hay thứ 7 đều Okie, em xí phần mang thịt gà cho con nhé! Em mua được gà đồi, ngon lắm. Nấm thì mua loại nấm gì hả chị?
________________________________________
MẹBimBi
03/03/2009, 02:01 PM
Thứ 5 hay thứ 7 đều Okie, em xí phần mang thịt gà cho con nhé! Em mua được gà đồi, ngon lắm. Nấm thì mua loại nấm gì hả chị?

Tks MeoHoang nhé,
Em ngâm vài cái nấm hương, mộc nhĩ, ít thôi. Thịt gà lọc xương, thái miếng nhỏ, rồi dim sơ chung với chút xíu nước mắm, gia vị và nước lèo xương gà. Em làm nhạt thì bé có thể ăn vã em ạ.
Đi thế nào, gọi điện cho chị với nhé.
:Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
291179
03/03/2009, 02:26 PM
Lại tiếp tục truyền hoá chất con sẽ rất mệt, ăn nhiều hoa quả sẽ tốt ( đặc biệt là nước cam và nho đỏ ), mẹ nào vào mà tiện mua cho con nha, vì bố bé chắc chả dám mua đâu,
@meohoang đi hôm nào ới chị câu trước để chị gửi cho con bé cái gì nhá, nhà chị rất nhiều hộp đựng thức ăn em qua mà lấy đựng thịt gà cho bé Hà, qua mà lấy nấm hương nữa.( qua chị được ăn tối miễn phí nữa)
________________________________________
HopefulSpring
03/03/2009, 02:30 PM
Lại tiếp tục truyền hoá chất con sẽ rất mệt, ăn nhiều hoa quả sẽ tốt ( đặc biệt là nước cam và nho đỏ ), mẹ nào vào mà tiện mua cho con nha, vì bố bé chắc chả dám mua đâu,
@meohoang đi hôm nào ới chị câu trước để chị gửi cho con bé cái gì nhá, nhà chị rất nhiều hộp đựng thức ăn em qua mà lấy đựng thịt gà cho bé Hà, qua mà lấy nấm hương nữa.( qua chị được ăn tối miễn phí nữa)
Đợt này thời gian khá ngặt nghèo nên lâu rồi chưa qua thăm Bill được. Cho em gửi :Kiss: tới Bill nhé, sẽ qua chị ăn tối vào một ngày gần đây nhất!
________________________________________
Mùa Đông
03/03/2009, 02:34 PM
Update tình hình bé Hà với cả nhà:

Hôm nay bé Hà tiến bộ vượt bậc, trộm vía, con ĐÃ ĐỨNG ĐƯỢC RỒI, tuy vẫn còn phải vịn bố. Cả nhà mừng cho con nhé.

Hôm nay, bé Hà bắt đầu truyền hóa chất đợt 2. Bố bé đã tự đi mua thuốc theo đơn của bác sĩ (1.440K), 4 lọ để truyền trong 4 ngày. Bác sĩ khuyên là trong lúc này, chưa nên áp dụng bất kỳ bài thuốc bắc, thuốc nam nào cả (vì hôm trước bố bé có ướm hỏi vụ cây xạ đen). Hôm qua, bé Hà đã tháo toàn bộ băng ở chỗ mổ cũ, vết mổ đã khô hoàn toàn rồi. Như vậy con đã qua được một giai đoạn. Bây giờ bọn mình sẽ cùng bố con bé theo dõi kết quả truyền hóa chất đợt 2.

Tuần này, MeoHoang, BBC và mình sẽ vào thăm bé, có thể là thứ 5, hoặc thứ bảy. Nếu trước đó, có mẹ nào vào, mua giúp cho con quyển tô màu đẹp và hộp chì sáp nhé. Nếu là thức ăn, nên mang thịt gà rim nấm (nhạt thôi). Mẹ nào vào thì nhắn giúp cho bọn mình nhé, bọn mình mang tới gửi cũng được.

Sơ bộ như vậy. Chcus cả nhà tuần làm việc productive :Rose:

Cảm ơn các mẹ ở Hà Nội nhiều lắm ạ! :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Cầu mong thời gian này trôi qua mau, con mau bình phục!
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
03/03/2009, 02:47 PM
Khổ thân con trai, đã đỡ chưa em? Mẹ vi vu vừa thôi nhé.

Update tình hình bé Hà với cả nhà:

Hôm nay bé Hà tiến bộ vượt bậc, trộm vía, con ĐÃ ĐỨNG ĐƯỢC RỒI, tuy vẫn còn phải vịn bố. Cả nhà mừng cho con nhé.

Hôm nay, bé Hà bắt đầu truyền hóa chất đợt 2. Bố bé đã tự đi mua thuốc theo đơn của bác sĩ (1.440K), 4 lọ để truyền trong 4 ngày. Bác sĩ khuyên là trong lúc này, chưa nên áp dụng bất kỳ bài thuốc bắc, thuốc nam nào cả (vì hôm trước bố bé có ướm hỏi vụ cây xạ đen). Hôm qua, bé Hà đã tháo toàn bộ băng ở chỗ mổ cũ, vết mổ đã khô hoàn toàn rồi. Như vậy con đã qua được một giai đoạn. Bây giờ bọn mình sẽ cùng bố con bé theo dõi kết quả truyền hóa chất đợt 2.

Tuần này, MeoHoang, BBC và mình sẽ vào thăm bé, có thể là thứ 5, hoặc thứ bảy. Nếu trước đó, có mẹ nào vào, mua giúp cho con quyển tô màu đẹp và hộp chì sáp nhé. Nếu là thức ăn, nên mang thịt gà rim nấm (nhạt thôi). Mẹ nào vào thì nhắn giúp cho bọn mình nhé, bọn mình mang tới gửi cũng được.

Sơ bộ như vậy. Chcus cả nhà tuần làm việc productive :Rose:

Em cám ơn chị nhiều lắm. Bọn em ở xa, chả làm được gì, chỉ biết ngóng tin thôi. Một ngày mở đóng topic không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nghe tin con đau thì thấy nhói cả lòng , mà nghe tin con khoẻ cũng thấy rơm rớm khoé mắt. Có lẽ ngày mai em huỷ kế hoạch đi ăn trưa với bạn em, em bố trí vào với bé nhé. Ngày thường vào thăm lúc mấy giờ được hả chị? Hay chị đi cùng em được không?
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.12.2008 - Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An)

lediemhang
03/03/2009, 03:22 PM
Khổ thân con trai, đã đỡ chưa em? Mẹ vi vu vừa thôi nhé.

Update tình hình bé Hà với cả nhà:

Hôm nay bé Hà tiến bộ vượt bậc, trộm vía, con ĐÃ ĐỨNG ĐƯỢC RỒI, tuy vẫn còn phải vịn bố. Cả nhà mừng cho con nhé.

Hôm nay, bé Hà bắt đầu truyền hóa chất đợt 2. Bố bé đã tự đi mua thuốc theo đơn của bác sĩ (1.440K), 4 lọ để truyền trong 4 ngày. Bác sĩ khuyên là trong lúc này, chưa nên áp dụng bất kỳ bài thuốc bắc, thuốc nam nào cả (vì hôm trước bố bé có ướm hỏi vụ cây xạ đen). Hôm qua, bé Hà đã tháo toàn bộ băng ở chỗ mổ cũ, vết mổ đã khô hoàn toàn rồi. Như vậy con đã qua được một giai đoạn. Bây giờ bọn mình sẽ cùng bố con bé theo dõi kết quả truyền hóa chất đợt 2.

Tuần này, MeoHoang, BBC và mình sẽ vào thăm bé, có thể là thứ 5, hoặc thứ bảy. Nếu trước đó, có mẹ nào vào, mua giúp cho con quyển tô màu đẹp và hộp chì sáp nhé. Nếu là thức ăn, nên mang thịt gà rim nấm (nhạt thôi). Mẹ nào vào thì nhắn giúp cho bọn mình nhé, bọn mình mang tới gửi cũng được.

Sơ bộ như vậy. Chcus cả nhà tuần làm việc productive :Rose:

Mừng quá đi mất, con đã đứng được rồi hả chị. Nghĩ đến ánh mắt buồn buồn của con hôm ở viện em lại thấy thương. Nếu sáp màu và quyển tập tô thì để em mua cho, tối mai em sẽ mang qua nhà chị để chị mang vào cho con vì em sợ thứ 5 đi trong tuần thì em ko đi được.
________________________________________
BB&C
04/03/2009, 08:46 AM
Em sẽ mua cam và nho cho con. Cả nhà ơi nên mua nho gì cho con ạ? Nho Mỹ hay là nho Miền nam? Advice em nhe.

Thứ 7 đi chị BimBi ơi, thứ 5 em không đi được.
________________________________________
MẹBimBi
04/03/2009, 09:10 AM
Em sẽ mua cam và nho cho con. Cả nhà ơi nên mua nho gì cho con ạ? Nho Mỹ hay là nho Miền nam? Advice em nhe.

Thứ 7 đi chị BimBi ơi, thứ 5 em không đi được.

Cám ơn nhà đài BBC niều nhé.

Thống nhất đi thứ Bảy với BBC Linh nhé. BBC ui, nho gì cũng được em ạ. Em mua rồi rửa giúp con luôn nhé, ngâm giúp nước muối độ 30 phút. Ở Viện ko có điều kiện làm được mà.

:Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mít và Nem
04/03/2009, 09:57 AM
Em sẽ mua cam và nho cho con. Cả nhà ơi nên mua nho gì cho con ạ? Nho Mỹ hay là nho Miền nam? Advice em nhe.

Thứ 7 đi chị BimBi ơi, thứ 5 em không đi được.

Chị ơi, nho Mỹ em thấy họ tẩm hoá chất kinh lắm, quả cứng quèo, con nhà em em chả dám cho ăn bao giờ, cứ hoa quả Việt mà tương chị ạ.
________________________________________
BB&C
04/03/2009, 10:08 AM
Chị ơi, nho Mỹ em thấy họ tẩm hoá chất kinh lắm, quả cứng quèo, con nhà em em chả dám cho ăn bao giờ, cứ hoa quả Việt mà tương chị ạ.

Chị cũng nhĩ vậy nhưng muốn hỏi trước nhỡ mua nho Việt mà chua sợ bé lại không thích ăn. Vậy thì mình mua nho việt loại thật chín nhỉ. Chứ mua nho Mỹ rất sợ hoá chất.
________________________________________
HopefulSpring
04/03/2009, 10:52 AM
Cám ơn nhà đài BBC niều nhé.

Thống nhất đi thứ Bảy với BBC Linh nhé. BBC ui, nho gì cũng được em ạ. Em mua rồi rửa giúp con luôn nhé, ngâm giúp nước muối độ 30 phút. Ở Viện ko có điều kiện làm được mà.

:Rose::Rose::Rose::Rose:
Vì không tin vào tài nấu nướng của em nên chị 291179 dành mất suất thịt gà rồi. Em biết mua cái gì cho con bây giờ?
Thôi để em mua nho và cam cho con, còn chị BBC chờ dịp khác nhé! Vì nhà em xa hơn nên phải ưu tiên em và làm chị thì phải nhường em nhỉ, tuần sau em phải về Nghệ An rồi ko qua thăm con được, để tuần sau chị mua nhé!
________________________________________
HopefulSpring
04/03/2009, 11:05 AM
Em đọc thấy có bài báo này, chia sẻ để mọi người đỡ lo lắng nhé!
Thịt gà - Vị thuốc bổ của người bệnh ung thư

Báo Sức khỏe & Đời sống xin giới thiệu một số món ăn bài thuốc từ thịt và trứng gà có tác dụng hỗ trợ điều trị trong các giai đoạn bệnh ung thư (K):
http://suckhoedoisong.vn/20081128155630574p0c60/thit-gavi-thuoc-bo-cua-nguoi-benh-ung-thu.htm
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
04/03/2009, 11:16 AM
Định hôm nay đi HN nên em chuẩn bị hộp tôm (đã bóc vỏ) hộp chả mực cho con. Nhưng lại chưa đi. Mai hoặc mốt em lên em gửi bác Bim Bi nhé, bác cất vào tủ lạnh rồi làm dần cho con ăn được không bác ơi? (gọi bác ở Sky không được phải lên đây gọi)
________________________________________
BB&C
04/03/2009, 11:29 AM
Vì không tin vào tài nấu nướng của em nên chị 291179 dành mất suất thịt gà rồi. Em biết mua cái gì cho con bây giờ?
Thôi để em mua nho và cam cho con, còn chị BBC chờ dịp khác nhé! Vì nhà em xa hơn nên phải ưu tiên em và làm chị thì phải nhường em nhỉ, tuần sau em phải về Nghệ An rồi ko qua thăm con được, để tuần sau chị mua nhé!

Thực ra chị không muốn nhường em đâu nhưng thôi thì đành chia đôi ra vậy, người mua cam người mua nho. Chị mua Cam em mua nho nhé. Thống nhất thế nhé, không nhường hết đâu.
________________________________________
HopefulSpring
04/03/2009, 11:46 AM
Cám ơn nhà đài BBC niều nhé.

Thống nhất đi thứ Bảy với BBC Linh nhé. BBC ui, nho gì cũng được em ạ. Em mua rồi rửa giúp con luôn nhé, ngâm giúp nước muối độ 30 phút. Ở Viện ko có điều kiện làm được mà.

:Rose::Rose::Rose::Rose:

Thực ra chị không muốn nhường em đâu nhưng thôi thì đành chia đôi ra vậy, người mua cam người mua nho. Chị mua Cam em mua nho nhé. Thống nhất thế nhé, không nhường hết đâu.
Chị ơi, tình hình là vì lỡ mua gà rồi mà không thể để lâu, gà sẽ giảm chất lượng, mất ngon nên em vẫn quyết định ngày mai sẽ vào thăm con. Em sẽ tranh thủ đi trong giờ Hành chính, tranh thủ luôn cả ô tô công ty em. Vì thế, mẹ nào đi được cùng em thì cứ ới nhé! Không thì em sẽ đi một mình.
Chị MẹBimbi và chị BBC: em mua cả nho và cam, chỉ mua một ít thôi. Thứ 7 chị BBC lại mua tiếp cho con cũng được. Tiếc không gặp được 2 chị nhưng đường chúng ta đi chung còn dài mà, không gặp hôm nay thì còn ngày mai, lo gì. :Kiss: 2 chị nhé!
________________________________________
291179
04/03/2009, 11:47 AM
Thực ra chị không muốn nhường em đâu nhưng thôi thì đành chia đôi ra vậy, người mua cam người mua nho. Chị mua Cam em mua nho nhé. Thống nhất thế nhé, không nhường hết đâu.

Ối dồi ôi, hai mẹ ơi, mua cho con càng nhiều càng tốt, mai meo hoang vào với con, nên mang cả cam , nho và cả thịt gà nữa, còn BB&C thứ 7 mới vào cơ mà.
Mà mẹ nào vào với con mà ghé qua đội cấn đựoc, thì alo em cái, muốn nấu món gì cho con em cũng nấu đựoc hết( các mẹ cứ đề xuất món đi, em chịu trách nhiệm chế biến), có điều tuần này và tuần sau em ko nhúc nhích được, mẹ nào ghé đựoc alo em trứoc 1 hôm em chuẩn bị hôm sau mang vào cho con . Nhá nhá:Rose:
________________________________________
BB&C
04/03/2009, 01:30 PM
Ối dồi ôi, hai mẹ ơi, mua cho con càng nhiều càng tốt, mai meo hoang vào với con, nên mang cả cam , nho và cả thịt gà nữa, còn BB&C thứ 7 mới vào cơ mà.
Mà mẹ nào vào với con mà ghé qua đội cấn đựoc, thì alo em cái, muốn nấu món gì cho con em cũng nấu đựoc hết( các mẹ cứ đề xuất món đi, em chịu trách nhiệm chế biến), có điều tuần này và tuần sau em ko nhúc nhích được, mẹ nào ghé đựoc alo em trứoc 1 hôm em chuẩn bị hôm sau mang vào cho con . Nhá nhá:Rose:

Hì hì, lúc đầu định đi cùng nhau nên mới dành nhau mua, nếu meohoang mai đi thì cứ theo kế hoạch như vậy đi. Chị sẽ mua cho bé khi vào thăm bé vào thứ 7 tới. Có điều mua vừa phải để đủ ăn và tươi chứ mua càng nhiều càng tốt rồi con ăn mãi chẳng hết, héo úa không ngon vì con không có tủ lạnh mà.
________________________________________
291179
04/03/2009, 02:28 PM
http://www.golfvn.net/forum/index.php?topic=1216.30
Cái này nói về con này, cảm ơn mẹ Sweetlily nhé!
________________________________________
Huongpoitiers
04/03/2009, 03:48 PM
Các bác ơi em chờ mãi mà chẳng thấy ai gửi hồ sơ bệnh án của bé Hà cho em cả :Sad:. Bác nào có hồ sơ gửi cho em một cái pm để e đưa địa chỉ email của em nhá. H
________________________________________
hienvth
04/03/2009, 04:06 PM
Khổ thân con trai, đã đỡ chưa em? Mẹ vi vu vừa thôi nhé.

Update tình hình bé Hà với cả nhà:

Hôm nay bé Hà tiến bộ vượt bậc, trộm vía, con ĐÃ ĐỨNG ĐƯỢC RỒI, tuy vẫn còn phải vịn bố. Cả nhà mừng cho con nhé.

Hôm nay, bé Hà bắt đầu truyền hóa chất đợt 2. Bố bé đã tự đi mua thuốc theo đơn của bác sĩ (1.440K), 4 lọ để truyền trong 4 ngày. Bác sĩ khuyên là trong lúc này, chưa nên áp dụng bất kỳ bài thuốc bắc, thuốc nam nào cả (vì hôm trước bố bé có ướm hỏi vụ cây xạ đen). Hôm qua, bé Hà đã tháo toàn bộ băng ở chỗ mổ cũ, vết mổ đã khô hoàn toàn rồi. Như vậy con đã qua được một giai đoạn. Bây giờ bọn mình sẽ cùng bố con bé theo dõi kết quả truyền hóa chất đợt 2.

Tuần này, MeoHoang, BBC và mình sẽ vào thăm bé, có thể là thứ 5, hoặc thứ bảy. Nếu trước đó, có mẹ nào vào, mua giúp cho con quyển tô màu đẹp và hộp chì sáp nhé. Nếu là thức ăn, nên mang thịt gà rim nấm (nhạt thôi). Mẹ nào vào thì nhắn giúp cho bọn mình nhé, bọn mình mang tới gửi cũng được.

Sơ bộ như vậy. Chcus cả nhà tuần làm việc productive :Rose:
Chị ơi, thứ 7 đi giờ giấc thế nào chị ới em nhá. Em sẽ mua tập tô và bút chì màu mang vào cho bé :Smiling:
________________________________________
Mít và Nem
04/03/2009, 04:15 PM
Các bác ơi em chờ mãi mà chẳng thấy ai gửi hồ sơ bệnh án của bé Hà cho em cả :Sad:. Bác nào có hồ sơ gửi cho em một cái pm để e đưa địa chỉ email của em nhá. H

Hồ sơ bé Hà chưa xong đâu chị ạ, vì còn chờ kết quả truyền hoá chất đợt này xem sao, nếu ko khả quan thì họ mới cho mình hồ sơ bệnh án của bé. Còn hồ sơ của gia đình thì có rồi. Đợi chút xem tình hình thế nào đã chị nhé. (Em truyền lời chị BB, chị ý đang bận ko pot được bài ạ)

@hienvth: Chị ơi, mẹ lediemhang đã mua chì màu và tập tô cho con rồi, chị mua cái khác đi cho đỡ trùng phí phạm chị nhé.
________________________________________
nikita24480
05/03/2009, 11:20 AM
Thứ 7 này đi thì cho em đi với
________________________________________
metuquan
05/03/2009, 01:25 PM
Hồ sơ bé Hà chưa xong đâu chị ạ, vì còn chờ kết quả truyền hoá chất đợt này xem sao, nếu ko khả quan thì họ mới cho mình hồ sơ bệnh án của bé. Còn hồ sơ của gia đình thì có rồi. Đợi chút xem tình hình thế nào đã chị nhé. (Em truyền lời chị BB, chị ý đang bận ko pot được bài ạ)

@hienvth: Chị ơi, mẹ lediemhang đã mua chì màu và tập tô cho con rồi, chị mua cái khác đi cho đỡ trùng phí phạm chị nhé.
Mít Nem ơi, hôm nọ chị chúc mừng sinh nhật em đấy nhưng ko có quà đâu, tại vì chị biết muộn quá, thứ 7 này chị em mình đi vào với con nhé, chị hẹn chị TA rồi.
________________________________________
Mít và Nem
05/03/2009, 01:53 PM
Mít Nem ơi, hôm nọ chị chúc mừng sinh nhật em đấy nhưng ko có quà đâu, tại vì chị biết muộn quá, thứ 7 này chị em mình đi vào với con nhé, chị hẹn chị TA rồi.

Chị ơi, thứ 7 này em thấy nhiều mẹ đăng ký đi quá, chắc em lui lại tuần sau, tránh nhiều người vào thăm một lúc chị ạ, nhân sự phải bố trí cho hợp lý mà phải ko chị BB?
________________________________________
Huongpoitiers
05/03/2009, 03:35 PM
Hồ sơ bé Hà chưa xong đâu chị ạ, vì còn chờ kết quả truyền hoá chất đợt này xem sao, nếu ko khả quan thì họ mới cho mình hồ sơ bệnh án của bé. Còn hồ sơ của gia đình thì có rồi. Đợi chút xem tình hình thế nào đã chị nhé. (Em truyền lời chị BB, chị ý đang bận ko pot được bài ạ)

@hienvth: Chị ơi, mẹ lediemhang đã mua chì màu và tập tô cho con rồi, chị mua cái khác đi cho đỡ trùng phí phạm chị nhé.


Ok mình cảm ơn. Tại mình cũng hơi sốt ruột vì nộp sớm chừng nào hay chừng nấy.
________________________________________
HopefulSpring
05/03/2009, 05:42 PM
Em vừa đi thăm con về, lúc em đến con đang ngủ, em có hướng dẫn anh Hùng khi nào con dậy thì đổ nước sôi vào một cái bát to, ngâm hộp đựng thịt gà làm nóng thịt gà rồi mới cho con ăn.

Hiện tại con đang truyền hóa chất ngày thứ 3 rồi. Hôm thứ 3 truyền 7 lọ, hôm qua 6 và hôm nay 5. Lúc em đến thì sắp hết chai thứ 3,. Mấy hôm trước con ăn được nhưng bây giờ truyền hóa chất nên con mệt và không muốn ăn uống gì cả. Tuy nhiên, bố và bà sẽ cố gắng ép để con ăn uống đủ chất.
Trộm vía, con đỡ hơn khá nhiều, khối u ở bụng sờ mềm hơn và bé hơn. Bố và bà cũng phấn khởi lắm.
Trông con yêu lắm (trộm vía). Hi vọng mọi việc tiến triển tốt.
Em mua khá nhiều nho vì người ta không bán lẻ, phải mua cả chùm, chỉ mua một ít cam thôi. Thứ 7 chị BBC mua thêm cho con nhiều nhiều cam và một ít táo đỏ nhé, vì trong táo cho chất chống ung thư mà. Cho con uống nhiều cam để con đỡ mệt nữa, mùa này để được lâu, chị cứ mua nhiều vào không lo hỏng đâu.
________________________________________
MẹBimBi
05/03/2009, 06:47 PM
Em vừa đi thăm con về, lúc em đến con đang ngủ, em có hướng dẫn anh Hùng khi nào con dậy thì đổ nước sôi vào một cái bát to, ngâm hộp đựng thịt gà làm nóng thịt gà rồi mới cho con ăn.

Hiện tại con đang truyền hóa chất ngày thứ 3 rồi. Hôm thứ 3 truyền 7 lọ, hôm qua 6 và hôm nay 5. Lúc em đến thì sắp hết chai thứ 3,. Mấy hôm trước con ăn được nhưng bây giờ truyền hóa chất nên con mệt và không muốn ăn uống gì cả. Tuy nhiên, bố và bà sẽ cố gắng ép để con ăn uống đủ chất.
Trộm vía, con đỡ hơn khá nhiều, khối u ở bụng sờ mềm hơn và bé hơn. Bố và bà cũng phấn khởi lắm.
Trông con yêu lắm (trộm vía). Hi vọng mọi việc tiến triển tốt.
Em mua khá nhiều nho vì người ta không bán lẻ, phải mua cả chùm, chỉ mua một ít cam thôi. Thứ 7 chị BBC mua thêm cho con nhiều nhiều cam và một ít táo đỏ nhé, vì trong táo cho chất chống ung thư mà. Cho con uống nhiều cam để con đỡ mệt nữa, mùa này để được lâu, chị cứ mua nhiều vào không lo hỏng đâu.

Arigato Linh-san nhiều nhé :Laughing: Thế này thì làm sao còn thời gian mà hoc Ni-hong-go nữa hả em? Chắc là thịt gà ngon lắm, trộm vía con bé thik ăn thịt gà. Bác sĩ chỉ dặn hạn chế thịt đỏ như thị bò, còn thịt gà là rất tốt cho bồi bổ thêm. Chị và 291179 bàn nhau là tuần sau sẽ làm cá quả cho đổi món cho bé.

À, Meohoang này, Chủ nhật chị đi công tác TP HCM, có muốn nhắn nhủ, gửi gắm gì thì bảo chị nhé :Laughing:

Thứ bảy này hienvth, nikita, metuquan, BBC ơi, bọn mình đi buổi sáng nhé, độ 9h được ko? Sau đó về bọn mình rẽ vào thăm bé Duy Minh con mẹ Minh Hân nhé. Sau đó bọn mình đi lãng ru nhé :Donttella:. HÌnh như Mít Nem đinh mời thì phải nhỉ :Laughing:
________________________________________
BB&C
05/03/2009, 08:56 PM
Arigato Linh-san nhiều nhé :Laughing: Thế này thì làm sao còn thời gian mà hoc Ni-hong-go nữa hả em? Chắc là thịt gà ngon lắm, trộm vía con bé thik ăn thịt gà. Bác sĩ chỉ dặn hạn chế thịt đỏ như thị bò, còn thịt gà là rất tốt cho bồi bổ thêm. Chị và 291179 bàn nhau là tuần sau sẽ làm cá quả cho đổi món cho bé.

À, Meohoang này, Chủ nhật chị đi công tác TP HCM, có muốn nhắn nhủ, gửi gắm gì thì bảo chị nhé :Laughing:

Thứ bảy này hienvth, nikita, metuquan, BBC ơi, bọn mình đi buổi sáng nhé, độ 9h được ko? Sau đó về bọn mình rẽ vào thăm bé Duy Minh con mẹ Minh Hân nhé. Sau đó bọn mình đi lãng ru nhé :Donttella:. HÌnh như Mít Nem đinh mời thì phải nhỉ :Laughing:

Vâng ạ, em sẽ đưa con trai đi học ở Tân Mai, hẹn các chị gặp nhau ở đâu cho tiện nhỉ?? Đuôi cá được không???

Em sẽ mua cam và táo đỏ cho con. Nho thì chắc là hôm đấy vẫn còn đúng không Meohoang?
________________________________________
Đồng Nát
05/03/2009, 11:39 PM
các chị ơi thứ bảy này cho em đi với ạ. Mấy lần em định đi mà chưa đi được lần nào. Chị mèo hoang hôm nay đi chẳng gọi em câu nào :Sad::Sad:
________________________________________
HopefulSpring
06/03/2009, 08:14 AM
Arigato Linh-san nhiều nhé :Laughing: Thế này thì làm sao còn thời gian mà hoc Ni-hong-go nữa hả em? Chắc là thịt gà ngon lắm, trộm vía con bé thik ăn thịt gà. Bác sĩ chỉ dặn hạn chế thịt đỏ như thị bò, còn thịt gà là rất tốt cho bồi bổ thêm. Chị và 291179 bàn nhau là tuần sau sẽ làm cá quả cho đổi món cho bé.

À, Meohoang này, Chủ nhật chị đi công tác TP HCM, có muốn nhắn nhủ, gửi gắm gì thì bảo chị nhé :Laughing:

Thứ bảy này hienvth, nikita, metuquan, BBC ơi, bọn mình đi buổi sáng nhé, độ 9h được ko? Sau đó về bọn mình rẽ vào thăm bé Duy Minh con mẹ Minh Hân nhé. Sau đó bọn mình đi lãng ru nhé :Donttella:. HÌnh như Mít Nem đinh mời thì phải nhỉ :Laughing:
Ối, bạn em trong TP HCM nhiều lắm, bạn học cùng cấp III, cùng Đại học, bạn cùng Công ty chi nhánh HCM... nhiều vô kể. Nếu chị Tú Anh đã có lòng, em nhờ chị mang tới cho các bạn của em (khoảng 10 địa điểm thôi) một ít ô mai nhé! Em sẽ gửi chị 10 số điện của 10 người bạn của em nhé!:Laughing::Laughing::Laughing:
Còn cái người mà chị có ý định nhắc tới thì không nằm trong danh sách đâu ah. Chị cho em xin, tha cho em để em còn sống với.:mad::mad::mad::cool::cool::cool:
________________________________________
HopefulSpring
06/03/2009, 08:16 AM
các chị ơi thứ bảy này cho em đi với ạ. Mấy lần em định đi mà chưa đi được lần nào. Chị mèo hoang hôm nay đi chẳng gọi em câu nào :Sad::Sad:
Ơ, chị đã thông báo rồi mà chẳng thấy ai gọi điện cho chị nên nghĩ chắc là mọi người bận. Thôi lần sau đi tiếp sẽ alo cho em nhé :Smiling:
________________________________________
MẹBimBi
06/03/2009, 06:07 PM
Ối, bạn em trong TP HCM nhiều lắm, bạn học cùng cấp III, cùng Đại học, bạn cùng Công ty chi nhánh HCM... nhiều vô kể. Nếu chị Tú Anh đã có lòng, em nhờ chị mang tới cho các bạn của em (khoảng 10 địa điểm thôi) một ít ô mai nhé! Em sẽ gửi chị 10 số điện của 10 người bạn của em nhé!:Laughing::Laughing::Laughing:
Còn cái người mà chị có ý định nhắc tới thì không nằm trong danh sách đâu ah. Chị cho em xin, tha cho em để em còn sống với.:mad::mad::mad::cool::cool::cool:

Em ơi, cái người mà em nghĩ đến ko phải là người mà chị định nhắc tới đâu (mà ai vậy ta :Laughing:). Còn ômai em cứ gửi cho bao nhiêu người cũng được, chuyển ko hết thị bọn chị xử lý hộ luôn, ko sao đâu mà.

Have a nice evening nhé. Chị vẫn còn đang lọ mọ ở cơ quan đây, CN đi công tác, giờ này còn một đống việc mà:Crying:
________________________________________
MẹBimBi
06/03/2009, 06:16 PM
@ hienvth, nikita, metuquan, BBC, Đồng Nát ơi, bọn mình hẹn nhau 9.15 tại công Viện Tai Mũi Họng nhé, rồi cùng nhau vào bé Hà. Sau đó về bọn mình rẽ vào thăm bé Duy Minh con mẹ Minh Hân. Nếu ai available, sẽ rủ nhau đi ăn trưa, off ẹp một chút nhé. Sao ko thấy Mít Nem trả lời nhỉ :Laughing:[/quote]
________________________________________
MẹBimBi
07/03/2009, 01:58 PM
Dear cả nhà,

Sáng nay BBC, hienvth, metuquan, traidatxanh vào mình vào thăm bé Hà. Trộm vía, trộm vía, con nhìn thấy bọn mình ngồi dậy và nói rất to "Con chào các cô ạ", thích chưa !!!! Tình hình là thế này, bé đã truyền xong đợt hoá chất thứ 2, và trộm vía, có cải thiện đáng kể. Bụng gần như xẹp hoàn toàn. Bé còn thót bụng lại cho các cô xem (cơ bụng hoạt động tốt). Chân liệt bây giờ đá lên đá xuống được rồi. Mắt bé cũng linh hoạt và sáng hơn nhiều. Bé gày lắm, nên về nhà chắc phải bồi dưỡng nhiều.

Bệnh viện quyết định là cho bé "nghỉ phép" 2 tuần đến 23/3 quay lại để xét nghiệm tiếp. Bố bé định đưa bé về quê, và bọn mình cũng thấy hợp lý vì bé cũng nhớ nhà, nhớ mẹ và chị, em lắm. Tình hình sức khoẻ của bé như vậy là cũng tạm ổn, trộm vía, để đi xe, tuy cũng rất mết. Thứ hai tới, buổi sáng bố bé lấy thuốc cho bé xong, buổi trưa sẽ ra bến xe về quê. Có mấy việc xin ý kiến cả nhà như sau:

- Vì việc đi lại của bé cũng cần rất cẩn thận, bọn mình sẽ trích tiền của các mẹ đóng góp mua vé nằm xe Hoàng Long cho bố con bé và bà, cả nhà nhé. Ngoài ra, bọn mình sẽ mua một chút bánh kẹo làm quà cho 2 bé ở nhà.

- Sáng thứ hai, Hienvth sẽ lo giúp việc mua vé xe. Bọn mình muốn nhờ Đồng Nát hoặc bạn nào thu xếp được có thể giúp đưa bé ra bến xe nhé (chắc khoảng 11h). Nhà mình ai đi được thì đến cùng với bé một chút :Rose: (Sozy cả nhà ngày mai mình đi công tác Sài gòn, thứ ba mới ra :Sad:)

Hiền ui, em cập nhật tình hình nhé. Cám ơn cả nhà nhiều.

Chúc nhà mình 8/3 vui vẻ, vùng lên thật hoành tráng nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveS truc::LoveStruc:


@nikita: Megan đỡ sốt chưa em ui??? Sốt ruột quá

________________________________________
sweetlily
07/03/2009, 02:12 PM
Chị ơi nghe chị cập nhật tình hình bé Hà mà vui quá, trộm vía con, cứ hình dung ra con nhanh nhẹn là linh hoạt như chị kể là em mừng mừng lắm. Chẳng phải bàn lùi nhưng nếu điều trị ở nhà mà tình hình của con khá lên và khỏi bệnh được là tốt nhất, tại vì nếu sang Mỹ em cứ nghĩ cái cảnh phải bay và đợi mất một ngày trời mà xót lắm, đến người lớn còn mệt nữa là trẻ con, lại còn đang bị ốm. Mong cho con càng ngày càng khỏe ra :Kiss: Đợt này được về quê thăm mẹ và các chị em chắc là cả nhà bé vui lắm. Biết là nói rồi những nói lại cũng không thừa, em cảm ơn tấm lòng của mọi người lắm lắm đã chăm lo cho con từng ly từng tí một như vậy :LoveStruc:

Chúc cả nhà 8/3 vui vẻ (quốc tế phụ nữ trên toàn thế giới trừ Mỹ ra ạ :Laughing:, em nhắc anh xã mai là 8/3 đấy, ông ý hỏi thế có phải mừng tuổi nữa không, chán! :Nottalkin:)
________________________________________
291179
07/03/2009, 02:43 PM
Dear cả nhà,

Sáng nay BBC, hienvth, metuquan, traidatxanh vào mình vào thăm bé Hà. Trộm vía, trộm vía, con nhìn thấy bọn mình ngồi dậy và nói rất to "Con chào các cô ạ", thích chưa !!!! Tình hình là thế này, bé đã truyền xong đợt hoá chất thứ 2, và trộm vía, có cải thiện đáng kể. Bụng gần như xẹp hoàn toàn. Bé còn thót bụng lại cho các cô xem (cơ bụng hoạt động tốt). Chân liệt bây giờ đá lên đá xuống được rồi. Mắt bé cũng linh hoạt và sáng hơn nhiều. Bé gày lắm, nên về nhà chắc phải bồi dưỡng nhiều.

Cảm ơn trời, cảm ơn các mẹ, cầu mong con cứ tiến triển tốt như thế


- Vì việc đi lại của bé cũng cần rất cẩn thận, bọn mình sẽ trích tiền của các mẹ đóng góp mua vé nằm xe Hoàng Long cho bố con bé và bà, cả nhà nhé. Ngoài ra, bọn mình sẽ mua một chút bánh kẹo làm quà cho 2 bé ở nhà.

đúng đấy chị ơi, vì nếu để bố con bé tự mua vé chắc chả dám mua loại đắt đâu, mà bé Hà thì đang yếu nên nhờ mẹ Hienvth nhé, :Rose:
chị ơi mình có cần mua thêm cho con hộp sữa để mang về uống thêm không ạ

-
________________________________________
MẹBimBi
07/03/2009, 04:58 PM
Cảm ơn trời, cảm ơn các mẹ, cầu mong con cứ tiến triển tốt như thế

đúng đấy chị ơi, vì nếu để bố con bé tự mua vé chắc chả dám mua loại đắt đâu, mà bé Hà thì đang yếu nên nhờ mẹ Hienvth nhé, :Rose:
chị ơi mình có cần mua thêm cho con hộp sữa để mang về uống thêm không ạ

-

Đúng rồi, mình nên mua thêm cho bé 1 hộp sữa Cô gái Hà Lan (dễ uống). Hôm trước BBC mang vào cho bé Pediasure rồi, bé vẫn chưa dùng hết hết có lẽ vì sữa này hơi nặng dinh dưỡng, chỉ dùng cho các ca ko ăn được. Nếu ngày mai hoặc thứ hai, bạn nào rỗi mua dùm 1 hộp sữa + ít bánh kẹo + 1 lọ thuốc bổ Kiddy nhé (sure là mua hộ các mẹ đấy, bọn mình sẽ gửi lại tiền sau). Tks :Rose:

@ Sweetlily: em nói rất đúng. Nếu mà chạy chữa được trong nước vẫn là tôt nhất, vì bản thân BV cũng nói là chỉ nên đưa ra nước ngoài nếu BV bó tay. Còn nếu hoá chất có tác dụng thì nên duy trì trong nước (tuy vậy bọn chị vẫn hoàn thiện hồ sơ, để có thể submit khi BV recomment).

Trưa nay, lúc thăm bé Hà xong, bọn mình đi thăm bé Duy Minh. Gặp mẹ Minh Hân đôn hậu lắm, nói rất nhiều chuyện và chia sẻ quá trình chăm sóc, chạy chữa cho Duy Minh. Cầu Trời cho Duy Minh khỏi bệnh. Hôm nay anh chàng đi ăn cỗ, nên các mẹ chỉ gặp được cô em song sinh rất dễ thương của Duy Minh thôi. Mẹ Minh Hân đang cân nhắc cho bé uống Linh Chi. Còn bé Hà, phương án tiếp theo có thể là xạ đen. Nhân đây, cám ơn mẹ Minh Hân rất nhiều vì thấy được nghị lực của bạn, cũng như các thông tin quý báu mà bạn chia sẻ. Chúc 2 bé Bí Bầu khoẻ, ngoan và may mắn :Rose:
________________________________________
291179
07/03/2009, 05:20 PM
ôi, quên kohỏi các mẹ, em mua viên nang dầu gấc cho bé Hà, ko biết bố bé có cho bé Uống đều ko nhỉ, mà hết chưa, hay em cứ mua lọ nữa gửi về cho con uống nhỉ, chiều nay em mua , có ai làm ơn cho em gửi cho con bé không ạ, vì càng uống nhiều càng tốt ạ.
________________________________________
hienvth
07/03/2009, 07:40 PM
Đúng rồi, mình nên mua thêm cho bé 1 hộp sữa Cô gái Hà Lan (dễ uống). Hôm trước BBC mang vào cho bé Pediasure rồi, bé vẫn chưa dùng hết hết có lẽ vì sữa này hơi nặng dinh dưỡng, chỉ dùng cho các ca ko ăn được. Nếu ngày mai hoặc thứ hai, bạn nào rỗi mua dùm 1 hộp sữa + ít bánh kẹo + 1 lọ thuốc bổ Kiddy nhé (sure là mua hộ các mẹ đấy, bọn mình sẽ gửi lại tiền sau). Tks :Rose:

@ Sweetlily: em nói rất đúng. Nếu mà chạy chữa được trong nước vẫn là tôt nhất, vì bản thân BV cũng nói là chỉ nên đưa ra nước ngoài nếu BV bó tay. Còn nếu hoá chất có tác dụng thì nên duy trì trong nước (tuy vậy bọn chị vẫn hoàn thiện hồ sơ, để có thể submit khi BV recomment).

Trưa nay, lúc thăm bé Hà xong, bọn mình đi thăm bé Duy Minh. Gặp mẹ Minh Hân đôn hậu lắm, nói rất nhiều chuyện và chia sẻ quá trình chăm sóc, chạy chữa cho Duy Minh. Cầu Trời cho Duy Minh khỏi bệnh. Hôm nay anh chàng đi ăn cỗ, nên các mẹ chỉ gặp được cô em song sinh rất dễ thương của Duy Minh thôi. Mẹ Minh Hân đang cân nhắc cho bé uống Linh Chi. Còn bé Hà, phương án tiếp theo có thể là xạ đen. Nhân đây, cám ơn mẹ Minh Hân rất nhiều vì thấy được nghị lực của bạn, cũng như các thông tin quý báu mà bạn chia sẻ. Chúc 2 bé Bí Bầu khoẻ, ngoan và may mắn :Rose:
Mai em sẽ alô hỏi về vé của Hoàng Long và tuyến đi của xe :Smiling:
@Chị BimBi: Thứ 2 em vào chỗ bé, em sẽ mua bánh kẹo và sữa luôn, chị yên tâm vào Sài Gòn công tác nhé :Smiling:
________________________________________
Mít và Nem
07/03/2009, 09:07 PM
Mai em sẽ alô hỏi về vé của Hoàng Long và tuyến đi của xe :Smiling:
@Chị BimBi: Thứ 2 em vào chỗ bé, em sẽ mua bánh kẹo và sữa luôn, chị yên tâm vào Sài Gòn công tác nhé :Smiling:

Chị Hiền ơi, đi đứng ra bến xe chị thông báo cho em với nhé, tý em sẽ nhắn tin số di động của em cho chị. Nếu cần em sẽ đưa hai bố con ra bến xe.

@ all: Vừa mới đọc quy định mới của WTT về HQ, thấy đúng là ngắn, ngắn đủ mọi thứ, từ tâm cho đến tầm.
________________________________________
MẹBimBi
07/03/2009, 10:02 PM
@ Mít Nem: "chị" Hiền sinh 1983, Mít có cưa đi 2 cái sừng thì cho nồi ninh 3 ngày cũng ko nhừ đâu nhé :Laughing:
@Hienvth: Cám ơn em rất nhiều. Chị ghi lại một chút những thứ mua cho bé Hà để Mít Nem biết mà gửi tiền cho em nhé:
- 3 vé xe Hoàng Long
- Vài gói bánh, kẹo
- 2 hộp sữa bột Cô gái Hà Lan 123, 450g
- 1 lọ Kiddi to
- 1 chai La Vie to

:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:
________________________________________
Mít và Nem
07/03/2009, 10:12 PM
@ Mít Nem: "chị" Hiền sinh 1983, Mít có cưa đi 2 cái sừng thì cho nồi ninh 3 ngày cũng ko nhừ đâu nhé :Laughing:
@Hienvth: Cám ơn em rất nhiều. Chị ghi lại một chút những thứ mua cho bé Hà để Mít Nem biết mà gửi tiền cho em nhé:
- 3 vé xe Hoàng Long
- Vài gói bánh, kẹo
- 2 hộp sữa bột Cô gái Hà Lan 123, 450g
- 1 lọ Kiddi to
- 1 chai La Vie to

:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:


Bao nhiêu triệu thì bác bảo H nhắn cho em chi tiết trước để em còn vác bao tải tiền đến gửi Hiền nhé.:)
________________________________________
nikita24480
07/03/2009, 10:54 PM
Thật tuyệt vời....Cám ơn trời đất. Đúng là trời không phụ lòng người. Thứ 2 em đi Hải Phòng rồi, không giúp gì được
@Mebimbi: Meg đỡ sốt rồi chị ạ, lại nghịch như giặc rồi.
________________________________________
hienvth
08/03/2009, 09:30 AM
Em đã alo cho phòng vé Hoàng Long.


Nếu đi từ bến xe Nước ngầm thì ngày chỉ có 2 chuyến 8h sáng và 16h.
Nếu đi từ bến xe Lương Yên thì ngày có 10 chuyến đi vào các giờ lẻ

Chiều em sẽ ra bến xe Lương Yên mua vé về lúc 1h chiều cho bố con bé.
@chị Mit Nem:Em định đưa 2 bố con ra bễn xe bằng taxi, nếu chị đưa được 2 bố con ra bến xe thì tốt quá :Smiling:
________________________________________
Mít và Nem
08/03/2009, 09:55 AM
Em đã alo cho phòng vé Hoàng Long.


Nếu đi từ bến xe Nước ngầm thì ngày chỉ có 2 chuyến 8h sáng và 16h.
Nếu đi từ bến xe Lương Yên thì ngày có 10 chuyến đi vào các giờ lẻ

Chiều em sẽ ra bến xe Lương Yên mua vé về lúc 1h chiều cho bố con bé.
@chị Mit Nem:Em định đưa 2 bố con ra bễn xe bằng taxĩnucị , nếu chị đưa được 2 bố con ra bến xe thì tốt quá :Smiling:

Thì chị cũng định đưa bằng taxi mà em.:)
________________________________________
hoamai
08/03/2009, 06:12 PM
Chị Hiền ơi, đi đứng ra bến xe chị thông báo cho em với nhé, tý em sẽ nhắn tin số di động của em cho chị. Nếu cần em sẽ đưa hai bố con ra bến xe.

@ all: Vừa mới đọc quy định mới của WTT về HQ, thấy đúng là ngắn, ngắn đủ mọi thứ, từ tâm cho đến tầm.

:Crying::Crying::Crying:
________________________________________
temporal_life
08/03/2009, 07:13 PM
@ all: Vừa mới đọc quy định mới của WTT về HQ, thấy đúng là ngắn, ngắn đủ mọi thứ, từ tâm cho đến tầm.
ừ công nhận! Tớ đang định làm một bài góp ý về cái quy định đó mà chưa biết bắt đầu thế nào cho vừa lịch sự vừa xây dựng. Đành rằng WTT thì phải làm theo quy định pháp luật là đúng nhưng mà bắt người ta cứ hết 1 tháng là phải giải ngân hết sạch tiền thì quá là đánh đố! Giả sử có 1 trường hợp cháu A cần tiền để mổ vào mùng 2 đầu tháng thì cuối tháng đầu cầu phải trả lại hết tiền cho người quyên góp, rồi mùng 1 đi thu lại ah? :Surprise:
________________________________________
hienvth
08/03/2009, 10:05 PM
Thì chị cũng định đưa bằng taxi mà em.:)
hihi, em lại cứ nghĩ chị với em làm 2 tay lái lụa ý mà :p
Nhưng quả thật hôm nay em đi thử thấy giải pháp đi taxi là tốt nhất :Smug:
Hôm nay em mua vé rùi, chuyến 13h ngày mai, đi tại bến xe Lương Yên.
________________________________________
Mít và Nem
08/03/2009, 10:24 PM
hihi, em lại cứ nghĩ chị với em làm 2 tay lái lụa ý mà :p
Nhưng quả thật hôm nay em đi thử thấy giải pháp đi taxi là tốt nhất :Smug:
Hôm nay em mua vé rùi, chuyến 13h ngày mai, đi tại bến xe Lương Yên.

Em ơi, em chắc có số của chị rồi, nhắn tin cho chị số của em rồi sáng mai chị gọi lại cho em hẹn hò nhé, cảm ơn em. Đồ mua cho Hà nếu em mua được hết rồi thì thôi, còn ko để sáng mai chị mua nốt cho.
________________________________________
291179
09/03/2009, 08:09 AM
Chúc bố con bé lên đường về mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn!
________________________________________
Lyna81
09/03/2009, 08:38 AM
em có một ý kiến và muốn trao đổi cùng các anh chị trong topic này.
Tối qua sau khi đọc báo về quy định phạt khi ko mang theo giấy bảo hiểm xe oto gắn máy và sau khi đọc những quy định về hoạt động từ thiện trên wtt mà chị Loan gửi cho em, em xin đưa ra một ý tưởng xem mọi người có thực hiện được không.
1.Xin lập một topic bán bảo hiểm xe máy giúp đỡ cho bé Hà (quy định là phải kêu gọi cho một trường hợp cụ thể).
2. Số tiền hoa hồng từ bán bảo hiểm xe máy sẽ trích lại ủng hộ cho bé Hà.
Em nghĩ việc này cũng khá là đơn giản, mình lập topic, cá cá nhân sẽ đăng ký mua ở trên topic ấy luôn, cứ mỗi hợp đồng bảo hiểm xe gắn máy thì được trích lại 15%, người mua cũng cảm thấy vui vẻ và ủng hộ nhiệt tình.
Đây là ý tưởng của em, mọi người có thể vào góp ý xem thế nào.
Việc này em nghĩ là phải có thời gian mới làm được, nếu thực hiện thì nên chăng mình tìm một số em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vừa tạo cho các em ý có thêm thu nhập, vừa giúp đỡ được bé Hà (và có thể nhiều người khác nữa). Các em sinh viên ấy sẽ đi giao hàng.
Em cũng ko biết là có làm được việc này hay đc phép làm không nữa, nhưng em thấy nếu làm được thì rất là tốt. em cũng xin nói là em chỉ nghĩ ra ý tưởng này, còn thực hiện được hay không thì còn nhiều vấn đề lắm ạ.
________________________________________
HopefulSpring
09/03/2009, 09:03 AM
Ôi, buồn quá với cái quy định mới, đúng là làm từ thiện cũng không đơn giản chút nào. Các mẹ ơi, cố lên nhé! Yêu các mẹ lắm.
________________________________________
BB&C
09/03/2009, 09:07 AM
Hôm qua sau khi đọc quy định tớ thấy chán quá, khó quá các mẹ nhỉ. Biết làm thế nào được đây?????
________________________________________
lediemhang
09/03/2009, 09:40 AM
Vậy là sáng nay con được về quê rồi, mừng cho con có tiến triển tốt. Chúc con gái thật vui :Rose::LoveStruc:.
________________________________________
Mít và Nem
09/03/2009, 09:41 AM
ừ công nhận! Tớ đang định làm một bài góp ý về cái quy định đó mà chưa biết bắt đầu thế nào cho vừa lịch sự vừa xây dựng. Đành rằng WTT thì phải làm theo quy định pháp luật là đúng nhưng mà bắt người ta cứ hết 1 tháng là phải giải ngân hết sạch tiền thì quá là đánh đố! Giả sử có 1 trường hợp cháu A cần tiền để mổ vào mùng 2 đầu tháng thì cuối tháng đầu cầu phải trả lại hết tiền cho người quyên góp, rồi mùng 1 đi thu lại ah? :Surprise:

Chị ơi, tùy chị muốn viết thì viết, còn cá nhân em em thấy thực sự nản rồi. Mọi người đã từng nói xa nói gần rồi nói thẳng mà người ta còn xử thế thì ko còn gì để nói nữa.

Cứ tưởng tượng như NGV nhà cho mình, nịnh lên nịnh xuống rồi còn phải trả lương cho họ làm giúp mình còn chả ăn ai. Đây lại toàn người ko những bỏ sức, bỏ của đi làm TT từ tấm lòng và ko công mà người ta còn đối xử như hắt nước đổ đi thế này em thấy tệ hơn là người ta đối xử với oshin nhỉ. Em xin lỗi bác L vì nói thẳng ra thế mà em thấy quá nực cười cho những con người có quyền mà ko phân minh được giữa công việc và cảm xúc cá nhân. Nhà lãnh đạo mà thiếu cả tài cả tâm thì chỉ có phú quý giật lùi. Đúng là oét trẻ con.

@các mẹ: Em Hiềnvth đang ở đó, thấy bảo viện định 1h30 mới cho xuất viện. Em thì còn phải qua Quán thánh lấy vitamin mẹ BrianThien gửi cho con nữa nên tý em sẽ cố gắng thu xếp chạy qua. Chỉ khổ thân H, ko khéo lại phải chạy đi đổi vé.
________________________________________
Mít và Nem
09/03/2009, 11:29 AM
Trưa nay Hà vẫn về đúng 1h xuất phát tại bến xe Lương Yên, em đã đi lấy vitamin mà Brian Thiên gửi cho con, và mua thêm một số đồ để ba người ăn dọc đường rồi. Tý 12h30 em sẽ ra bến xe LY gặp mọi người để còn đưa Hiền về viện K lấy xe. Ai muốn gặp bé Hà thì ra bến xe LY nhé, gần thôi, ngay gần viện 108 thì phải. Tối qua em đã bảo chồng chuẩn bị máy ảnh, sáng vội vàng đi lại quên mất.
________________________________________
BrianThien
09/03/2009, 11:57 AM
Trưa nay Hà vẫn về đúng 1h xuất phát tại bến xe Lương Yên, em đã đi lấy vitamin mà Brian Thiên gửi cho con, và mua thêm một số đồ để ba người ăn dọc đường rồi. Tý 12h30 em sẽ ra bến xe LY gặp mọi người để còn đưa Hiền về viện K lấy xe. Ai muốn gặp bé Hà thì ra bến xe LY nhé, gần thôi, ngay gần viện 108 thì phải. Tối qua em đã bảo chồng chuẩn bị máy ảnh, sáng vội vàng đi lại quên mất.

cám ơn mít nem... có hộp thuốc nhỏ thôi mà phải chạy đi lấy... mitnem dặn cho con ăn kẹo như chỉ dẫn nhé. ... con ăn khi ở nhà nhưng khi lên hà nội lại thì đừng mang lên nữa để ở nhà cho chị và em ăn... khi con lên hỏi bác sỹ nếu dùng song song được thì chị gởi cho hộp to 280 viên luôn.
________________________________________
Lộc Vừng
09/03/2009, 12:04 PM
Mấy hôm ko vào, em đã bẩu các chị. Bố con cháu về quê thì bảo em. Đi xe nhà em về. ăn uống luôn. đi xe nhà cho thoải mái. Gừ gừ gừ.
________________________________________
Me DiemNgoc
09/03/2009, 12:54 PM
Vậy là con gái đã được về nhà . Chúc con luôn mạnh khoẻ , chúc cả nhà thượng lộ bình an
@ Các chị : Em là lính mới , đọc cái quy định kia mà chả hiểu gì cả , những bài cũ đi đâu hết rồi ạ ?:Sigh::Sigh:
________________________________________
Mít và Nem
09/03/2009, 01:09 PM
cám ơn mít nem... có hộp thuốc nhỏ thôi mà phải chạy đi lấy... mitnem dặn cho con ăn kẹo như chỉ dẫn nhé. ... con ăn khi ở nhà nhưng khi lên hà nội lại thì đừng mang lên nữa để ở nhà cho chị và em ăn... khi con lên hỏi bác sỹ nếu dùng song song được thì chị gởi cho hộp to 280 viên luôn.

Chị ơi, em chỉ dặn mỗi ngày cho ăn một viên thôi chị ạ. Còn thì em chưa dặn chuyện ko mang lên đây nữa. 22 này con lại lên. Vừa rồi cô Mèo Vừng cũng ra tiễn con. Còn bạn Hiền bạn ý chả mang mũ bh theo nên lại phải bắt xe buýt về lại viện K lấy xe máy. Tổng hợp chi phí Hiền đã mua cho con em sẽ gửi lại chị L công bố sau ạ.

Lần tới con lên mà được đi xe nhà cô Vừng thì tốt quá.
________________________________________
291179
09/03/2009, 01:11 PM
Cảm ơn Mít nem nhé!
________________________________________
Mít và Nem
09/03/2009, 01:25 PM
@ 291179: Làm ơn xoá cái pot của chị cho em nhờ. Làm tí việc mà lại phải gửi nguyên một pot nói câu thừa thế làm em xấu mặt với bao nhiêu mẹ hàng ngày chăm con đấy hử, biết tay em giờ. Xoá ngay đi chị.
________________________________________
ME KEANU
09/03/2009, 01:45 PM
em có một ý kiến và muốn trao đổi cùng các anh chị trong topic này.
Tối qua sau khi đọc báo về quy định phạt khi ko mang theo giấy bảo hiểm xe oto gắn máy và sau khi đọc những quy định về hoạt động từ thiện trên wtt mà chị Loan gửi cho em, em xin đưa ra một ý tưởng xem mọi người có thực hiện được không.
1.Xin lập một topic bán bảo hiểm xe máy giúp đỡ cho bé Hà (quy định là phải kêu gọi cho một trường hợp cụ thể).
2. Số tiền hoa hồng từ bán bảo hiểm xe máy sẽ trích lại ủng hộ cho bé Hà.
Em nghĩ việc này cũng khá là đơn giản, mình lập topic, cá cá nhân sẽ đăng ký mua ở trên topic ấy luôn, cứ mỗi hợp đồng bảo hiểm xe gắn máy thì được trích lại 15%, người mua cũng cảm thấy vui vẻ và ủng hộ nhiệt tình.
Đây là ý tưởng của em, mọi người có thể vào góp ý xem thế nào.
Việc này em nghĩ là phải có thời gian mới làm được, nếu thực hiện thì nên chăng mình tìm một số em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vừa tạo cho các em ý có thêm thu nhập, vừa giúp đỡ được bé Hà (và có thể nhiều người khác nữa). Các em sinh viên ấy sẽ đi giao hàng.
Em cũng ko biết là có làm được việc này hay đc phép làm không nữa, nhưng em thấy nếu làm được thì rất là tốt. em cũng xin nói là em chỉ nghĩ ra ý tưởng này, còn thực hiện được hay không thì còn nhiều vấn đề lắm ạ.


Được thế này thì tốt quá, em chỉ sợ min mod họ khóa béng nick hay cảnh cáo mình vì tội bán hàng với lại quảng cáo thì tiêu tùng...:Sigh:
________________________________________
Mẹ Mối
09/03/2009, 01:49 PM
Ối, nghe cái Mít nem nó hăm doạ 291179 làm mình sợ quá đành cám ơn Mít nem bằng chức năng có sẵn vậy.
Mấy hôm bận quá, hôm nay mới biết là con đã được về nhà. Thật mừng quá vì con đã có tiến triển tốt (trộm vía con nghìn nghìn lần)
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 19.12.2008 - Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An)

Mít và Nem
09/03/2009, 01:58 PM
Ngày 26.02 nhận từ TK số tiền 300K của Đoàn Phương cho bé Hà
Ngày 25.02 nhận từ TK số tiền 500K của bạn vô danh trong SG ủng hộ bé Hà
Tổng cộng 4750K

Hôm nay em đã nhận từ chị L số tiền 4750k.

Bạn hienvth đã mua cho con: Vé ô tô đi Nghệ an (2 vé người lớn + 10% vé cho Hà) + 2 hộp sữa cô gái Hà Lan + 1 lọ Kiddy + tiền taxi đưa cả nhà ra bến xe Lương Yên hết 634k. Lúc đó em ko có tiền lẻ nên đành ép bạn hienvth và chỉ trả lại cho bạn ý 600k thôi. Hôm nào mời Hiền đi ăn kem bù nhá.:) (Hiền đã định ko tính toàn bộ tiền taxi, nên em mới dám ép thế, các mẹ đừng oánh em) Ngoài ra quà bánh kẹo Hiền mua cho con Hiền ko tính vào nữa.

Vậy đến giờ, số tiền còn cho Hà là 4150k.

@ mẹ Mối: chị yên tâm, em sợ anh Nát nhà chị lắm, chả có gan doạ chị đâu, còn 291179 thì ko có bodyguard em mới doạ hehe.
________________________________________
meusd
09/03/2009, 02:24 PM
Ngày 26.02 nhận từ TK số tiền 300K của Đoàn Phương cho bé Hà
Ngày 25.02 nhận từ TK số tiền 500K của bạn vô danh trong SG ủng hộ bé Hà
Tổng cộng 4750K

Chị Loan oi, xin lỗi chị vì em vẫn chưa chuyển khoản cho chị, em hứa chiều nay sẽ chuyển cho chị ngay nhé, đợt vừa rồi con em ốm bị thuỷ đậu xong lại phải vào viện vì nhiễm trùng. Sorry chị nha. Số tài khoản của em 007.....0059.
________________________________________
lediemhang
09/03/2009, 02:29 PM
@ 291179: Làm ơn xoá cái pot của chị cho em nhờ. Làm tí việc mà lại phải gửi nguyên một pot nói câu thừa thế làm em xấu mặt với bao nhiêu mẹ hàng ngày chăm con đấy hử, biết tay em giờ. Xoá ngay đi chị.

Khiếp nhờ, 291179 ơi, em cảm ơn nhầm hàng rồi, heeeee. Cẩn thận không bị dính đòn oan đấy.
________________________________________
291179
09/03/2009, 02:44 PM
Khiếp nhờ, 291179 ơi, em cảm ơn nhầm hàng rồi, heeeee. Cẩn thận không bị dính đòn oan đấy.

Chj ơi, có cách nào trốn cho an toàn ko chị, hết mất tg xoá bài rùi, chắc mẹ này mẹ tẩn em chít mất
________________________________________
291179
09/03/2009, 02:54 PM
@ mẹ Mối: chị yên tâm, em sợ anh Nát nhà chị lắm, chả có gan doạ chị đâu, còn 291179 thì ko có bodyguard em mới doạ hehe.[/quote]
MÍt nem nhớ nhé ! :Laughing::Laughing::Laughing:
________________________________________
HopefulSpring
09/03/2009, 03:03 PM
Chj ơi, có cách nào trốn cho an toàn ko chị, hết mất tg xoá bài rùi, chắc mẹ này mẹ tẩn em chít mất
Chị ơi, em có cách này nè, chị ấy mà tẩn chị thì biến ox chị ấy thành bodygard luôn đi. Cứ mỗi lần chị ấy xông vào, chị chui ra sau lưng ox chị MítNem là đảm bảo an toàn :Laughing::Laughing::Laughing:
________________________________________
Mít và Nem
09/03/2009, 03:19 PM
Chị ơi, em có cách này nè, chị ấy mà tẩn chị thì biến ox chị ấy thành bodygard luôn đi. Cứ mỗi lần chị ấy xông vào, chị chui ra sau lưng ox chị MítNem là đảm bảo an toàn :Laughing::Laughing::Laughing:

Chồng chị ý hả:Laughing:, hỏi mẹ BB xem chị sợ chồng chị thế lào?:Laughing: Ối giời ơi, chết vì cười với các mẹ:Laughing: Thôi, chị 291179 cứ ra đây mời em ăn kem là em mát ruột hạ hoả ngay ý mà. Chị số 1, em số 0, em mà thổi là chị bay, gì mà phải động thủ.

Pots bài xong thấy Gấu đất Cảng, em xin chào sư phụ em chạy, ko dám ho he nữa ạ.
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
09/03/2009, 03:21 PM
Chị cũng cảm ơn Mít Nem thêm câu nữa xem MN có doạ chị không. Đùa vậy chứ phải cảm ơn các mẹ HN nhiều, vì các mẹ làm được bao việc mình muốn, mà không làm được. Đấy, có mỗi việc mang đồ ăn lên cho con, chưa mang lên được thì con về nhà rồi, thấy chán mình quá.

Mà đang cái đà chán thì lại chán thêm cả cái quy định mới của WTT nữa. Làm gì bây giờ nhỉ? Các mẹ ơi chán thôi chứ đừng nản nhé. Kiểu gì chúng mình vẫn phải hoạt động tốt chứ.
________________________________________
Nhím_Minh Thư
09/03/2009, 03:42 PM
Cám ơn các chị đã ở bên con những ngày qua. Em ở xa, chỉ có thể theo dõi tin tức thôi. Có những lúc đau lòng quá, ko nói được gì nữa... Mọi chuyện đã bình yên rồi...
Em spam 1 tý: Trời ơi ko hiểu BQT wtt nghĩ gì nữa... Buồn, đau lòng...
Đăng ký theo nhóm? Bao nhiêu ngày em suy nghĩ, nhất là từ chuyện của bé Hân, bé Mai, làm thế nào để Hội quán có thể được hoạt động hợp pháp, có chức danh đàng hoàng. Em đã tìm nhiều tài liệu, nhưng khó...
Ko có quỹ chung: vậy những khoản như đi Nghệ An vừa rồi thì lấy tiền ở đâu ra. Có thể nhiều ng muốn giúp đỡ cho từng trường hợp cụ thể, nhưng cũng nhiều ng muốn đóng góp cho quỹ chung để có thể san sẻ và sử dụng khi cần thiết.
Phải giải ngân hết vào cuối tháng: Giả sử các mẹ ủng hộ cho bé Hà (em giả sử thôi nhé) trong tháng đầu tiên được 5 triệu, nhưng sau khi tìm hiểu hoàn cảnh thì quyết định trợ giúp mỗi tháng 1 triệu. Vậy còn 4 triệu kia thì cũng đưa luôn à? Hay là trả lại cho mọi ng rồi tháng sau thu tiếp? Bất cập... :Sigh::Sigh::Sigh::Sigh:

Em đang rối tinh như tơ vò. Có vài lời để xả 1 tý thôi. Mong mọi ng thông cảm.
Hic. Bức xúc quá.
________________________________________
Me DiemNgoc
09/03/2009, 04:20 PM
Chị cũng cảm ơn Mít Nem thêm câu nữa xem MN có doạ chị không. Đùa vậy chứ phải cảm ơn các mẹ HN nhiều, vì các mẹ làm được bao việc mình muốn, mà không làm được. Đấy, có mỗi việc mang đồ ăn lên cho con, chưa mang lên được thì con về nhà rồi, thấy chán mình quá.

Mà đang cái đà chán thì lại chán thêm cả cái quy định mới của WTT nữa. Làm gì bây giờ nhỉ? Các mẹ ơi chán thôi chứ đừng nản nhé. Kiểu gì chúng mình vẫn phải hoạt động tốt chứ.
Em spam chút
@ chị ơi kế hoạch thứ 7 này thế nào ạ ? vẫn tiến hành hay là ...............:Crying::Crying::Crying:
________________________________________
Lyna81
09/03/2009, 06:14 PM
Nhà mình có ai ủn hộ em không? Nội dung dưới chữ ký ạ. Tùy ai nghĩ gì thì nghĩ ạ nhưng em cứ post vậy.
________________________________________
hienvth
09/03/2009, 10:08 PM
Hôm nay em đã nhận từ chị L số tiền 4750k.

Bạn hienvth đã mua cho con: Vé ô tô đi Nghệ an (2 vé người lớn + 10% vé cho Hà) + 2 hộp sữa cô gái Hà Lan + 1 lọ Kiddy + tiền taxi đưa cả nhà ra bến xe Lương Yên hết 634k. Lúc đó em ko có tiền lẻ nên đành ép bạn hienvth và chỉ trả lại cho bạn ý 600k thôi. Hôm nào mời Hiền đi ăn kem bù nhá.:) (Hiền đã định ko tính toàn bộ tiền taxi, nên em mới dám ép thế, các mẹ đừng oánh em) Ngoài ra quà bánh kẹo Hiền mua cho con Hiền ko tính vào nữa.

Vậy đến giờ, số tiền còn cho Hà là 4150k.

@ mẹ Mối: chị yên tâm, em sợ anh Nát nhà chị lắm, chả có gan doạ chị đâu, còn 291179 thì ko có bodyguard em mới doạ hehe.
Hôm nay được nhìn thấy bé cười bẽn lẽn, vui lắm cơ. Chắc giờ này, bé đã sum họp cùng gia đình rồi :LoveStruc:
Chị Mit Nem có ép gì em đâu ạ, em tình nguyện bị ép mà :p
@Chị Mit nem: chị ơi, em sửa lại tý: 1 hộp sữa cô gái Hà Lan loại to
________________________________________
291179
10/03/2009, 08:10 AM
Tối qua bố bé Hà gọi điện lúc 8h tối nói cả nhà đã về đến nhà an toàn, bố bé gửi lời biết ơn sâu sắc đến HQ ạ, em cũng cảm ơn các mẹ đã rất tận tình ạ. Chúc cả nhà mạnh khoẻ .
________________________________________
Mít và Nem
10/03/2009, 09:42 AM
Nhà mình có ai ủn hộ em không? Nội dung dưới chữ ký ạ. Tùy ai nghĩ gì thì nghĩ ạ nhưng em cứ post vậy.

Lyna, có thấy gì dưới chữ ký đâu, làm lại đi em?

@hienvth: già rồi lú lẫn sori, tại lúc nghe em nói lẽ mua hai hộp nhỏ thì em mua 1 hộp to thì về thế nào lại nhớ nhầm là mua hai.
________________________________________
MẹBimBi
10/03/2009, 09:43 AM
Cám ơn cả nhà nhiều lắm. Bố bé Hà hôm qua cũng nói chuyện nhiều với mình, kể cho bé ăn bánh giò nữa này, kể chuyện 3 cố ra tiễn bố con bé và cả chuyện cô nào còn doạ bắt đền cô nào cái gì nữa, hihi, chắc lại Mít Nem phải ko :Laughing:. Chắc bé về nhà sẽ vui lắm. MOng cho bé thật vui, thật khoẻ, thế đã là hạnh phúc lớn cho bé sau hơn 2 năm đau đớn vừa qua. Bon mình cũng gặp nhau sớm điỉ nhỉ :Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:
________________________________________
BB&C
10/03/2009, 09:58 AM
Giờ này bé Hà chắc đang vui lắm đây, được gặp mẹ, chị và em. Chắc đang khoe đồ chơi với chị, em và các bạn hàng xóm.

Nghĩ đến bé thấy vui nhưng sao lại thấy rưng rưng, chắc do mình hình dung ra bé đang vui thế nào khi được ở nhà bên cạnh người thân, làng xóm.
________________________________________
huong1688
10/03/2009, 04:28 PM
Chào các Chị Em,

Hôm trước mình có đến khoa gặp Anh Công trưởng Khoa và chị Hương - bác sỹ điều trị trực tiếp cho cháu, không biết các Chị em bên này đã hỏi chuyện về tình hình của cháu cũng như thái độ của các Bác sỹ với gia đình cháu chưa. Mình có nghe được các thông tin trái chiều nhau về việc gia đình cháu phản ánh việc tự mua thuốc và việc viện miễn phí toàn bộ trừ tiền ăn. Xin gửi thông tin để các Chị em tham khảo.

Mình chưa tham gia cùng Chị em bên này, nhưng có hô hào một số bạn bè quyên góp cho cháu.
Hy vọng trong tương lai sẽ có dịp tham gia cùng mọi người

Hương 1688
________________________________________
Mít và Nem
10/03/2009, 04:32 PM
Chào các Chị Em,

Hôm trước mình có đến khoa gặp Anh Công trưởng Khoa và chị Hương - bác sỹ điều trị trực tiếp cho cháu, không biết các Chị em bên này đã hỏi chuyện về tình hình của cháu cũng như thái độ của các Bác sỹ với gia đình cháu chưa. Mình có nghe được các thông tin trái chiều nhau về việc gia đình cháu phản ánh việc tự mua thuốc và việc viện miễn phí toàn bộ trừ tiền ăn. Xin gửi thông tin để các Chị em tham khảo.

Mình chưa tham gia cùng Chị em bên này, nhưng có hô hào một số bạn bè quyên góp cho cháu.
Hy vọng trong tương lai sẽ có dịp tham gia cùng mọi người

Hương 1688

Bạn hỏi được gì thì pots chi tiết chút, chứ viết thế này đọc xong mình chả hiểu ai đúng ai sai, trái chiều cụ thể chỗ nào? Rồi thái độ bs làm sao? Bạn muốn nói gì thì nói rõ ra đừng úp mở thế.
________________________________________
MẹBimBi
10/03/2009, 04:48 PM
Chào các Chị Em,

Hôm trước mình có đến khoa gặp Anh Công trưởng Khoa và chị Hương - bác sỹ điều trị trực tiếp cho cháu, không biết các Chị em bên này đã hỏi chuyện về tình hình của cháu cũng như thái độ của các Bác sỹ với gia đình cháu chưa. Mình có nghe được các thông tin trái chiều nhau về việc gia đình cháu phản ánh việc tự mua thuốc và việc viện miễn phí toàn bộ trừ tiền ăn. Xin gửi thông tin để các Chị em tham khảo.

Mình chưa tham gia cùng Chị em bên này, nhưng có hô hào một số bạn bè quyên góp cho cháu.
Hy vọng trong tương lai sẽ có dịp tham gia cùng mọi người

Hương 1688

Ngay từ đầu, bố bé luôn khẳng định, cháu được miễn phí toàn bộ trong khuôn khổ bảo hiểm. Gần đây, khi phải điều trị hóa chất, chị Oanh có trao đổi với Viện là, nếu cần điều trị thêm hoá chất ngoài khả năng chi trả bảo hiểm, thì chị Oanh sẽ hỗ trợ. Đợt này chị Oanh bận, bọn mình động viên bố cháu chủ động mua thuốc thang cho cháu. Vừa rồi, là lần đầu tiên bố cháu mua 4 chai hóa chất cho cháu hết một triệu mấy, thêm vào số thuốc mà BV cấp. MÌnh vẫn dặn bố bé giữ hóa đơn, để sau này xem có thanh toán bảo hiểm được ko? Bọn mình tập trung vào giúp về tình thần cho bé Hà và gia đình cháu là chính, về vật chất chủ yếu là thêm thắt chút xíu vào thôi. Số tiền các mẹ đóng góp vừa rồi mới dùng tới khi cháu được về quê "nghỉ phép". Trước đây, mình và chị Oanh thống nhất nhờ chị Oanh trao đổi với BV là chính, để tránh chồng chéo. NHưng bây giờ chị Oanh bận, sắp tới bé Hà lên, bọn mình sẽ trực tiếp cùng bố bé làm việc với BV. Rất mong bạn cùng phối hợp. Thân mến :Rose:
________________________________________
Lyna81
10/03/2009, 11:45 PM
Em bán bảo hiểm xe máy 2 ngày, đợt này cũng bận quá cơ, chiều nay chạy đc đến vài công ty của bạn, hix, hix, chỉ tội zai nó trêu em thôi. Mà đi bán bảo là em trích lại một phần làm từ thiện người ta cũng nghi ngờ, chả biết là thật hay giả. Công nhận cũng khó phết nếu người ta ko hiểu.
Cái vụ bán bảo hiểm xe máy ấy, em thấy bán cũng được, nếu bạn nào rảnh rỗi thì em liên hệ nguồn để các bạn bán chứ em ko giành thời gian bán được nữa rồi.
Em ủng hộ cho quỹ 300K. (Vì cũng dại, giá bảo hiểm là 66K lại đi bán có 60K). Nếu như lập được một topic trên này kêu gọi mọi người mua em nghĩ là rất ổn. Bây giờ ai chả phải mua, nếu mua bình thường ở ngoài cũng chừng đó tiền, lãi cũng được tầm 15%, nếu bán nhiều thì còn nhiều hơn.
Chị Mít nem: Em bị xóa chữ ký vì quảng cáo bán bảo hiểm xe máy nên mọi người ko thấy gì nữa cả. Mà trên wtt cũng chưa bán đc cái nào cơ. Toàn bán cho bạn bè là chính.
Em nghĩ,thành viên trên wtt nhiều, nếu hội quán bán bảo hiểm xe máy để ủng hộ cho các trường hợp khó khăn em nghĩ là sẽ thu được nguồn quỹ. mỗi người đóng góp một phần nhỏ của mình, 5-6K một người, nếu nhiều người thì số quỹ sẽ lớn, và đặc biệt là ai cũng có thể đóng góp công lao của mình. Em đứng ra làm một mình em ko làm đc, em chỉ đề xuất ý tưởng và thử thực hiện 2 ngày xem thế nào thôi, nhưng kết quả cho thấy là khả thi ạ.
________________________________________
Lyna81
11/03/2009, 12:00 AM
Em rất hi vọng là cái ý tưởng của em sẽ được các mẹ trong hội quán ngâm cứu và thực hiện. Mong mọi người cùng đồng lòng hưởng ứng và triển khai. (hết thời gian sửa bài nên em phải post thêm)
________________________________________
Đồng Nát
11/03/2009, 12:20 AM
Em bán bảo hiểm xe máy 2 ngày, đợt này cũng bận quá cơ, chiều nay chạy đc đến vài công ty của bạn, hix, hix, chỉ tội zai nó trêu em thôi. Mà đi bán bảo là em trích lại một phần làm từ thiện người ta cũng nghi ngờ, chả biết là thật hay giả. Công nhận cũng khó phết nếu người ta ko hiểu.
Cái vụ bán bảo hiểm xe máy ấy, em thấy bán cũng được, nếu bạn nào rảnh rỗi thì em liên hệ nguồn để các bạn bán chứ em ko giành thời gian bán được nữa rồi.
Em ủng hộ cho quỹ 300K. (Vì cũng dại, giá bảo hiểm là 66K lại đi bán có 60K). Nếu như lập được một topic trên này kêu gọi mọi người mua em nghĩ là rất ổn. Bây giờ ai chả phải mua, nếu mua bình thường ở ngoài cũng chừng đó tiền, lãi cũng được tầm 15%, nếu bán nhiều thì còn nhiều hơn.
Chị Mít nem: Em bị xóa chữ ký vì quảng cáo bán bảo hiểm xe máy nên mọi người ko thấy gì nữa cả. Mà trên wtt cũng chưa bán đc cái nào cơ. Toàn bán cho bạn bè là chính.
Em nghĩ,thành viên trên wtt nhiều, nếu hội quán bán bảo hiểm xe máy để ủng hộ cho các trường hợp khó khăn em nghĩ là sẽ thu được nguồn quỹ. mỗi người đóng góp một phần nhỏ của mình, 5-6K một người, nếu nhiều người thì số quỹ sẽ lớn, và đặc biệt là ai cũng có thể đóng góp công lao của mình. Em đứng ra làm một mình em ko làm đc, em chỉ đề xuất ý tưởng và thử thực hiện 2 ngày xem thế nào thôi, nhưng kết quả cho thấy là khả thi ạ.
Ý tưởng hay, lấy số lượng lớn làm lợi nhuận. Hy vọng không bị ghép vào tội quảng cáo:p. Bán anh 2 cái nhé. Mai vào công ty nhờ anh chủ tịch công đoàn tiếp thị bảo hiểm xem sao.
________________________________________
BB&C
11/03/2009, 08:42 AM
Chị rất ủng hộ em, bán cho chị 2 cái với. Lúc nào chị em mình gặp nhau thì đưa cho chị.

Có ai có tin thêm về bé Hà không???Không biêt về nhà con thế nào nhỉ?? Chắc là vui lắm đây, được gặp mẹ và chị em mà, còn gì bằng nhỉ. Thấy nhớ bé.
________________________________________
Lyna81
11/03/2009, 09:07 AM
Tình hình là em có ý tưởng bán bảo hiểm xe gắn máy, giá 66K và 86K. 66K là bảo hiểm bắt buộc, 86K là bảo hiểm cho cả xe và người ngồi trên xe.
Mục đích của việc bán này em trình bày rõ như sau:
Mỗi một cuống bảo hiểm em sẽ trích lại 8K ủng hộ các em bé ở Viện K. Em công khai ủng hộ tiền cho Chị Loan bên hội quán những tấm lòng nhân ái. Em cũng công khai là mỗi cuống được % chiết khấu có 11K. 3K còn lại giành cho xăng xe, điện thoại và chi phí đi giao hàng, nhận hàng. Nếu bán được nhiều thì chiết khấu mới đc có 12K
Rất mong mọi người ai có nhu cầu mua bảo hiểm xe gắn máy, tuyên truyền vận động người thân và gia đình cơ quan đoàn thể mua cho em để góp một phần nhỏ vào công sức chung. Nếu mua ở ngoài mọi người cũng phải trả từng đấy tiền thôi ạ.
Mọi người đặt hàng trên topic này chi cho em mấy nội dung sau:
1. Biển kiểm soát
2. Tên chính chủ xe
3. Địa chỉ trên đăng ký xe máy và địa chỉ giao hàng
4. Số điện thoại người nhận hàng
Vì làm việc này không vì mục đích lợi nhuận nên cũng mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều để hạn chế chi phí điện thoại, xăng xe, rất mong muốn đặt hàng theo diện công ty. Mong được sự ủng hộ của mọi người.
Nick YM của em: Doubleanh
dt: 01216080023 Or 0953305515
Trong nhà mình, có ai có thể tham gia cùng em vụ này được ạ???
________________________________________
HopefulSpring
11/03/2009, 09:34 AM
Tình hình là em có ý tưởng bán bảo hiểm xe gắn máy, giá 66K và 86K. 66K là bảo hiểm bắt buộc, 86K là bảo hiểm cho cả xe và người ngồi trên xe.
Mục đích của việc bán này em trình bày rõ như sau:
Mỗi một cuống bảo hiểm em sẽ trích lại 8K ủng hộ các em bé ở Viện K. Em công khai ủng hộ tiền cho Chị Loan bên hội quán những tấm lòng nhân ái. Em cũng công khai là mỗi cuống được % chiết khấu có 11K. 3K còn lại giành cho xăng xe, điện thoại và chi phí đi giao hàng, nhận hàng. Nếu bán được nhiều thì chiết khấu mới đc có 12K
Rất mong mọi người ai có nhu cầu mua bảo hiểm xe gắn máy, tuyên truyền vận động người thân và gia đình cơ quan đoàn thể mua cho em để góp một phần nhỏ vào công sức chung. Nếu mua ở ngoài mọi người cũng phải trả từng đấy tiền thôi ạ.
Mọi người đặt hàng trên topic này chi cho em mấy nội dung sau:
1. Biển kiểm soát
2. Tên chính chủ xe
3. Địa chỉ trên đăng ký xe máy và địa chỉ giao hàng
4. Số điện thoại người nhận hàng
Vì làm việc này không vì mục đích lợi nhuận nên cũng mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều để hạn chế chi phí điện thoại, xăng xe, rất mong muốn đặt hàng theo diện công ty. Mong được sự ủng hộ của mọi người.
Nick YM của em: Doubleanh
dt: 01216080023 Or 0953305515
Trong nhà mình, có ai có thể tham gia cùng em vụ này được ạ???
Chị thì ko tham gia bán hàng cùng em được, nhưng sẽ kêu gọi mọi người ủng hộ em nhé! :Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Lyna81
11/03/2009, 09:55 AM
À, nhân tiện, ai biết có chỗ nào bán bảo hiểm rẻ hơn, % trích lại nhiều hơn thì báo cho em biết với ạ. Em ko làm đại lý mà có đứa bạn làm bên cty bảo hiểm quân đội (MIC) nên cũng ko biết rõ giá cả của các hãng bảo hiểm nó như nào, chỉ biết là quy định khung giá như thế và % trích lại là từ 15-20% thôi (ko tính thuế VAT ạ)
Ai có chỗ nào rẻ hơn thì PM cho em nhé
________________________________________
Mít và Nem
11/03/2009, 10:23 AM
Tình hình là em có ý tưởng bán bảo hiểm xe gắn máy, giá 66K và 86K. 66K là bảo hiểm bắt buộc, 86K là bảo hiểm cho cả xe và người ngồi trên xe.
Mục đích của việc bán này em trình bày rõ như sau:
Mỗi một cuống bảo hiểm em sẽ trích lại 8K ủng hộ các em bé ở Viện K. Em công khai ủng hộ tiền cho Chị Loan bên hội quán những tấm lòng nhân ái. Em cũng công khai là mỗi cuống được % chiết khấu có 11K. 3K còn lại giành cho xăng xe, điện thoại và chi phí đi giao hàng, nhận hàng. Nếu bán được nhiều thì chiết khấu mới đc có 12K
Rất mong mọi người ai có nhu cầu mua bảo hiểm xe gắn máy, tuyên truyền vận động người thân và gia đình cơ quan đoàn thể mua cho em để góp một phần nhỏ vào công sức chung. Nếu mua ở ngoài mọi người cũng phải trả từng đấy tiền thôi ạ.
Mọi người đặt hàng trên topic này chi cho em mấy nội dung sau:
1. Biển kiểm soát
2. Tên chính chủ xe
3. Địa chỉ trên đăng ký xe máy và địa chỉ giao hàng
4. Số điện thoại người nhận hàng
Vì làm việc này không vì mục đích lợi nhuận nên cũng mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều để hạn chế chi phí điện thoại, xăng xe, rất mong muốn đặt hàng theo diện công ty. Mong được sự ủng hộ của mọi người.
Nick YM của em: Doubleanh
dt: 01216080023 Or 0953305515
Trong nhà mình, có ai có thể tham gia cùng em vụ này được ạ???

Lyna em, ý tưởng được, khả thi, rất đơn giản, thành viên HQ nhiều, em pm nick chat cua em, bọn chị để trên title của nick quảng cáo bán BH, thế thì bạn bè sẽ mua rất nhiều, ko cần em phải đi chào mời nhiều đâu. Làm luôn đi. Vì ko phải ai cũng vào đọc mục này đâu nên ko phải ai cũng biết nick của em được. Pm cho các mẹ spam nhiều ở WTT như chidlike mother chả hạn. (đừng cú tôi nhé, Jerry xinh xinh nhỉ:))
________________________________________
nmai02
11/03/2009, 10:32 AM
Mới đó mà hơn một tháng ko vào đọc tin con, hôm nay mới biết con đã được về quê, lại được các mẹ lo lắng chu đáo thế này mừng quá đi mất.
Nhớ lại những ngày đầu, có những lúc mình nghĩ bệnh của Hà hết chữa được rồi, chỉ mong con được sống những ngày cuối được đủ đầy, vậy mà bây giờ con đã hồi phục, lại được về quê với gia đình nữa, vui ko thể tả được
cảm ơn các mẹ nhiều lắm :Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Lyna81
11/03/2009, 10:38 AM
Lyna em, ý tưởng được, khả thi, rất đơn giản, thành viên HQ nhiều, em pm nick chat cua em, bọn chị để trên title của nick quảng cáo bán BH, thế thì bạn bè sẽ mua rất nhiều, ko cần em phải đi chào mời nhiều đâu. Làm luôn đi. Vì ko phải ai cũng vào đọc mục này đâu nên ko phải ai cũng biết nick của em được. Pm cho các mẹ spam nhiều ở WTT như chidlike mother chả hạn. (đừng cú tôi nhé, Jerry xinh xinh nhỉ:))
Chị ơi, nick chat của em có rồi đó
nick YM này: Doubleanh
Nick Skype này: Ninanina1981
Điện thoại này: 01216080023
có chị tận trong SG đặt hàng của em rồi nhé
________________________________________
huong1688
11/03/2009, 01:55 PM
Bạn hỏi được gì thì pots chi tiết chút, chứ viết thế này đọc xong mình chả hiểu ai đúng ai sai, trái chiều cụ thể chỗ nào? Rồi thái độ bs làm sao? Bạn muốn nói gì thì nói rõ ra đừng úp mở thế.

Hôm đầu tiên sau khi đọc xong bài báo, mình có liên lạc, Anh Hùng nói với mình (qua điện thoại) Anh phải mua hóa chất truyền cho cháu (hết 4.5 triệu). Thứ hai vừa rồi, khi mình đến viện gặp Bác sỹ Hương để nói về việc bàn giao số tiền quyên góp cho gia đình cháu thì cả trưởng Khoa và Bác sỹ có vẻ không hài lòng về thông tin của anh Hùng cung cấp cho những người làm từ thiện (như mình). (Tối hôm kia Anh Hùng có gọi điện lại cho mình đính chính lại là việc chữa trị và thuốc men được viện miễn phí do cháu dưới 6 tuổi). Dù sao thì việc chữa trị cho cháu phụ thuộc vào bác sỹ, thuốc thang và sự may mắn của cháu nữa. Mình chỉ cảm thấy hơi áy náy về việc bác sỹ điều trị không 'happy' với người nhà gia đình thì liệu có ảnh hưởng đến việc chữa trị sau này.
________________________________________
MẹBimBi
11/03/2009, 02:16 PM
Hôm đầu tiên sau khi đọc xong bài báo, mình có liên lạc, Anh Hùng nói với mình (qua điện thoại) Anh phải mua hóa chất truyền cho cháu (hết 4.5 triệu). Thứ hai vừa rồi, khi mình đến viện gặp Bác sỹ Hương để nói về việc bàn giao số tiền quyên góp cho gia đình cháu thì cả trưởng Khoa và Bác sỹ có vẻ không hài lòng về thông tin của anh Hùng cung cấp cho những người làm từ thiện (như mình). (Tối hôm kia Anh Hùng có gọi điện lại cho mình đính chính lại là việc chữa trị và thuốc men được viện miễn phí do cháu dưới 6 tuổi). Dù sao thì việc chữa trị cho cháu phụ thuộc vào bác sỹ, thuốc thang và sự may mắn của cháu nữa. Mình chỉ cảm thấy hơi áy náy về việc bác sỹ điều trị không 'happy' với người nhà gia đình thì liệu có ảnh hưởng đến việc chữa trị sau này.

Đúng bạn ạ. Một mặt, hồi mới lên, bé Hà chưa lấy được giấy ở địa phương nên ko chắc chắn có được miễn viện phí hay ko, và lúc đó, gia đình cần phải tự lo cho đến khi có thủ tục? Sau đó, bố bé có đi về và đã lấy được giấy tờ, nên bé chắc chắn được hưởng bảo hiểm, thì bố bé ko nêu chuyện tự mua thuốc đâu. Mặt khác, đang từ rất rất nghèo, ko dám nghĩ đến chuyện có tiền mổ cho con, bi đát đến mức Hùng còn định ôm con về quê vì ko còn hy vọng, thì bỗng nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ vật chất. Phải nói thật, đối với người nghèo, tự nhien được hỗ trợ dồn dập, lúc đầu có choáng ngợp, nên cũng có ý trông đợi thêm hỗ trợ. Mình nói thật, nhiều khi làm từ thiện mà cứ đưa tiền là "dở" vì thế đấy.

Bọn mình chọn cách đi hơi khác. Bọn mình hướng đến hỗ trợ tinh thần và "tư vấn" cho bố Hùng. Thậm chí bọn mình cũng biết rõ bố Hùng được hỗ trợ bao nhiêu. Rất mừng là càng ngày bọn mình nhận thấy sự "tiến bộ" rõ rệt của bố Hùng, cùng với đó là bệnh tình tiến bộ hơn của bé Hà, trộm vía. Bọn mình cũng rất biết ơn sự nỗ lực và tấm lòng của Viện K2. Nhưng cũng có những điều ko thể nói trên diễn đàn được. Bọn mình sẽ cùng trao đổi thêm sau nhé :Rose:
________________________________________
Me_Sun
11/03/2009, 03:49 PM
Đúng là Umi của Agel có tác dụng rất tốt đối với những bệnh lý như thế này. Nó chỉ là thực phẩm chức năng thôi (không thay thế được thuốc và sự chạy chữa của bác sỹ) nhưng lại tốt cho hệ miễn dịch, khiến sự chạy chữa được thuận lợi hơn, thành công hơn. Sun nhà em bé quá nên chưa dùng được (sau 1 tuổi mới nên cho dùng thực phẩm chức năng), nhưng con chị em bị sốt cao nhét thuốc mãi mà không hạ sốt, cho ăn một ít (tý tẹo thôi) gói Umi thế là thấy hạ sốt từ từ được. Em ngoài lề một chút vì đọc thấy chị Online Muon nói về tổ chức của Agel hỗ trợ Umi cho cháu. Cuộc sống vẫn còn những tấm lòng... đó chính là tố chất quan trọng để làm nên "Điều kỳ diệu". Chúc bé chóng khỏe!
________________________________________
MẹBimBi
14/03/2009, 09:19 PM
:Crying::Crying::Crying: Bé Hà vừa gọi điện cho mình!!!!! Lúc thấy số máy nhấp nháy "Bố Bé Hà" quả thực mình hơi hoảng sợ. Sao bố bé lại gọi cho mình giờ này. Mình bật loa chứ ko dám áp tai nghe.

"Cháu chào cô, cháu là Hà"
- Trời, bé Hà đấy à, bé Hà đang ở đâu?
- Cháu ở nhà (nghe thấy bố bé nhắc bé, và bé nhắc lại). Cô ăn cơm chưa?
- Cô ăn rồi, cô ăn cơm với trứng. Bé Hà ăn mấy bát cơm?
- 2 bát (không thấy giọng bố nhắc nữa). Thực sự mình không tin vào tai nữa. Giọng bé thật vui, thật vang. "Cháu chơi với chị, cháu chơi búp bê vui".
- Con đang làm gì?
- Cháu đứng đây này, nói chuyện với cô.
- Con ăn nhiều, chơi ngoan nhé. Hôm nào đi Hà Nội, các cô lại cho con đi công viên nhé.
.......
.....
- Vâng ạ. Cháu chào cô.

Mình đã không nói tiếp được vì thấy chồng mình đứng cạnh cũng rơm rớm.

Mình gọi lại cho bố bé, được biết Hà ngoan, đứng tốt lắm rồi. Một bữa ăn được lưng cơm. Đặc biệt là bé chơi với các chị em rất vui, hò hét suốt. Không biết Ông Trời cho con ở với cha mẹ bao lâu, nhưng Ông thương thế này, tạ ơn Ông nhiều lắm.

Các mẹ ơi, thỉnh thoảng các mẹ gọi điện cho bố bé và nói chuyện với bé nhé. Lúc nãy bé bảo "cháu nhớ các cô" (chắc bố nhắc đấy), nhưng mình thấy bé nhớ thật, vì bé không muốn cắt máy đâu, cứ muốn nói thêm :Kiss::Kiss: Yêu bé quá.

Có bao nhiêu tình cảm của các mẹ đấy :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
maihang2001us
15/03/2009, 12:44 AM
Khi nào bé ra cho em đi thăm bé với nhé các chị:Rose:
________________________________________
HopefulSpring
16/03/2009, 09:09 AM
À, nhân tiện, ai biết có chỗ nào bán bảo hiểm rẻ hơn, % trích lại nhiều hơn thì báo cho em biết với ạ. Em ko làm đại lý mà có đứa bạn làm bên cty bảo hiểm quân đội (MIC) nên cũng ko biết rõ giá cả của các hãng bảo hiểm nó như nào, chỉ biết là quy định khung giá như thế và % trích lại là từ 15-20% thôi (ko tính thuế VAT ạ)
Ai có chỗ nào rẻ hơn thì PM cho em nhé
Em ơi, hay em kiếm mối nào bán thẻ điện thoại đi. Chị thấy cái này khả quan hơn rất nhiều, vì thẻ thì ai cũng dùng, thuê bao trả trước hay trả sau đều có thể dùng được, trừ những người được công ty thanh toán.
1. BH xe máy cả năm người ta dùng có 1 cái, còn thẻ điện thoại thì tháng nào chả phải mua.
2. Người ta chỉ việc gọi điện đặt hàng, chuyển khoản cho em, em nhắn tin cho người mua mã nạp tiền là okie, khỏi mất thời gian đi lại, không tốn tiền xăng xe.
3. Với cách thức bán hàng này thì ở trong cả nước đều có thể mua ủng hộ em được. Chứ nếu bán BH xe máy, có chị ở SG đặt hàng, chẳng lẽ em gửi chuyển phát nhanh vào?????
Nếu em triển khai được kế hoạch này, chị sẽ kêu gọi cả Công ty ủng hộ em luôn.
________________________________________
Lyna81
18/03/2009, 08:41 AM
Em ơi, hay em kiếm mối nào bán thẻ điện thoại đi. Chị thấy cái này khả quan hơn rất nhiều, vì thẻ thì ai cũng dùng, thuê bao trả trước hay trả sau đều có thể dùng được, trừ những người được công ty thanh toán.
1. BH xe máy cả năm người ta dùng có 1 cái, còn thẻ điện thoại thì tháng nào chả phải mua.
2. Người ta chỉ việc gọi điện đặt hàng, chuyển khoản cho em, em nhắn tin cho người mua mã nạp tiền là okie, khỏi mất thời gian đi lại, không tốn tiền xăng xe.
3. Với cách thức bán hàng này thì ở trong cả nước đều có thể mua ủng hộ em được. Chứ nếu bán BH xe máy, có chị ở SG đặt hàng, chẳng lẽ em gửi chuyển phát nhanh vào?????
Nếu em triển khai được kế hoạch này, chị sẽ kêu gọi cả Công ty ủng hộ em luôn.

Cảm ơn chị, vì thực tế là em cũng có công việc riêng, mà công việc thì cũng khá là bận rộn nên không triển khai ý tưởng này được. Việc bán bảo hiểm xe máy ý, em nảy ra ý định vì có cái quy định mới và trong thời gian ngắn mọi người sẽ phải mua nên em tranh thủ một tý thôi chứ em ko phát triển được sự nghiệp buôn bán. Tại vì bán một cái thẻ ko đc bao nhiêu, % của thẻ đt cũng không nhiều trong khi đó các chi phí khác chiếm khá lớn (như gọi điện thoại 1p đã bao nhiêu tiền rồi, rồi chuyển khoản online ở VNam mình đang là một điều xa xỉ, chuyển khoản là cứ phải ra ngân hàng cơ, trừ khi cùng hệ thống thì phải ra cây ATM, mà ra đc cay ATM chi bằng xuống đâu đấy mua đi cho nó nhanh, đặc biệt là khi đang hết tiền và cần gọi). Ý tưởng lớn hơn em của em là sau khi bán bảo hiểm xe máy, khi mọi người đã biết rồi thì mình bán các loại bảo hiểm khác cơ chị à, chứ bán bảo hiểm xe máy không thì tiền thu được không nhiều và cũng rất chi là mất thời gian, chi phí trung gian lớn. Em cũng xin báo cáo là sau mấy ngày bán bảo hiểm, chủ yếu là chỗ quen, trên wtt có mấy chị đặt hàng nhưng em sorry thì em ko đến nơi viết được vì số lượng cũng ít quá (tầm 2-3 cái). Hôm nay em chuyển cho Chị Loan ủng hộ bé HÀ 500K coi như của ít lòng nhiều. Em cảm ơn một số chị trên wtt đã rất nhiệt tình ủng hộ em, em chỉ qua viết được 2 nơi sau: 1. Chị Hương ở 36 Trần Phú, em đến cơ quan chị ấy và viết được khoảng hơn 10 cái, ko biết nick chị trong wtt là gì 2. Chị Cuahanoi, rất nhiệt tình giới thiệu với mọi người trong công ty, nhưng hôm đến viết thì chị ý đi vắng, thành ra hiệu quả không cao, chỉ viết đc khoảng 7 cái. 3. Em Bùi Thị Dung: Tham gia cùng em và viết được tròn 01 quyển. 4. Chị Rainbow: Cũng tham gia kêu gọi bạn bè đồng chí hộ và viết được 01 quyển. @ Chị Loan: em chuyển 500K sáng nay, chị check hộ em nhé, tên em là H.T.Tú Anh.
________________________________________
291179
21/03/2009, 10:00 AM
EM vừa gọi điện hôm nay . 13h bố con bé HÀ ra đến bến xe nước ngầm , có ai đi đón hai bố con được ko ạ
________________________________________
hienvth
21/03/2009, 09:40 PM
EM vừa gọi điện hôm nay . 13h bố con bé HÀ ra đến bến xe nước ngầm , có ai đi đón hai bố con được ko ạ
Nhanh quá, đã hết 2 tuần rồi. Không biết 2 bố con lên thế nào rồi :)
________________________________________
MẹBimBi
22/03/2009, 05:49 PM
Nhanh quá, đã hết 2 tuần rồi. Không biết 2 bố con lên thế nào rồi :)

Mình vừa về đến nhà đầu giờ chiều. Đã nói chuyện với 2 bố con bé rồi. Lần này chỉ có 2 bố con lên HN thôi và đã nhập viện. Mai sẽ lại xét nghiệm tiếp. Bé Hà ngoan, đứng dậy tốt và có đi được vài bước. Số tiền các mẹ góp, mình nhận được trước hôm đi công tác, mình đề nghị sẽ chuyển nhờ 291179 và hienvth giữ để cùng chi cho bé nhé. Tuần sau mình vào viện, có gì sẽ thông tin cụ thể. Cheers :Rose:
________________________________________
291179
23/03/2009, 09:48 AM
Khi nào bé ra cho em đi thăm bé với nhé các chị:Rose:
Bạn ơi, tuần này qu athăm con đi, con gái ra rồi đấy
________________________________________
metuquan
27/03/2009, 08:47 AM
Chị Tú Anh ơi, con gái ra rồi, mình lại cùng đến với con đi chị ơi.
________________________________________
MẹBimBi
27/03/2009, 09:01 AM
Chị Tú Anh ơi, con gái ra rồi, mình lại cùng đến với con đi chị ơi.

Uh, trưa nay em đi được ko? Chị cũng hẹn BBC và 1 bạn nữa cùng vào thăm bé trưa nay đấy. Alo chị nhé :Rose:
________________________________________
MẹBimBi
29/03/2009, 08:30 AM
Hi cả nhà, tối hôm qua, mình và em Hiền vào thăm bé Hà. Bé vừa truyền hoá chất 4 ngày nên trông rất mệt mỏi, nhưng vẫn nhiệt tình ngồi vẽ (bộ tô màu của mẹ Diễm Hằng tặng đấy). Sau đợt hoá chất, BV hẹn 13/4 mới quay lại nên hai bố con sẽ lại về quê. Lát nữa mình và Hiền sẽ đưa 2 bố con ra bến xe. Sơ bộ thông tin nhu vay đến những bạn quan tâm nhe :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
hienvth
29/03/2009, 03:30 PM
Hi cả nhà, tối hôm qua, mình và em Hiền vào thăm bé Hà. Bé vừa truyền hoá chất 4 ngày nên trông rất mệt mỏi, nhưng vẫn nhiệt tình ngồi vẽ (bộ tô màu của mẹ Diễm Hằng tặng đấy). Sau đợt hoá chất, BV hẹn 13/4 mới quay lại nên hai bố con sẽ lại về quê. Lát nữa mình và Hiền sẽ đưa 2 bố con ra bến xe. Sơ bộ thông tin nhu vay đến những bạn quan tâm nhe :Rose::Rose::Rose::Rose:
Chị BimBi thay mặt các mẹ chuyển cho bố bé 1000k, để lo ăn uống cho bé trong thời gian tới. Chị cũng đưa em giữ 2000k.
Hôm nay, em và chị Bimbi đã đưa bố con bé Hà đến bến xe Lương Yên, xe chạy lúc 13h.
Tiền chi hôm nay: vé xe Hoang long: 154k, tiền taxi từ viện K2 đến Bến xe Lương yên: 126k.
Tổng chi: 280k, còn lại: 1720k
________________________________________
MẹBimBi
29/03/2009, 08:20 PM
Chị BimBi thay mặt các mẹ chuyển cho bố bé 1000k, để lo ăn uống cho bé trong thời gian tới. Chị cũng đưa em giữ 2000k.
Hôm nay, em và chị Bimbi đã đưa bố con bé Hà đến bến xe Lương Yên, xe chạy lúc 13h.
Tiền chi hôm nay: vé xe Hoang long: 154k, tiền taxi từ viện K2 đến Bến xe Lương yên: 126k.
Tổng chi: 280k, còn lại: 1720k

Ùi, cám ơn em :Rose::Rose::Rose::Rose:

Mình bổ sung phần tài chính 1 chút. Ngày 11/3/2009, nhận của Mít Nem chuyển số tiền các mẹ góp cho bé Hà: 4.150K.

Ngày 28/3/2009: Gửi bố bé Hà: 1.000K. Đưa Hiền (hienvth) 2.000K nhờ chi tiêu cho bố con bé. Còn 1.150K sẽ dành cho 13/4 tới, bố con bé sẽ quay lại Viện, chi tiêu và gửi 2 bố con nốt. (Giấy biên nhận của bố bé Hà Hiền cầm giúp chị nhé).

Mình chẳng giúp đỡ được bao nhiêu, nhưng những ngày qua thực sự cảm động trước tình cảm của các bố, các mẹ. Sắp tới đây, mình ko được ở Hà Nội nhiều nên chắc sẽ ko cùng tham gia thường xuyên cùng mọi người được. Bé Hà vẫn cần lắm tình cảm của các bố, mẹ. Tình hình bé Hà, mình vẫn sẽ theo dõi thường xuyên và cập nhật nếu có thể. Xin cám ơn mọi người vì tất cả. :Rose::Rose::Rose:
________________________________________
BB&C
30/03/2009, 04:26 PM
Hi cả nhà, tối hôm qua, mình và em Hiền vào thăm bé Hà. Bé vừa truyền hoá chất 4 ngày nên trông rất mệt mỏi, nhưng vẫn nhiệt tình ngồi vẽ (bộ tô màu của mẹ Diễm Hằng tặng đấy). Sau đợt hoá chất, BV hẹn 13/4 mới quay lại nên hai bố con sẽ lại về quê. Lát nữa mình và Hiền sẽ đưa 2 bố con ra bến xe. Sơ bộ thông tin nhu vay đến những bạn quan tâm nhe :Rose::Rose::Rose::Rose:
Hẹn với chị đi thăm bé mà không đi được ngại quá, Cái Bống nhà em dạo này tháng ốm 2 lần. Đêm thứ 6 lên cơn thở rít. Đêm thứ 7 sốt 40 độ. Chán lắm chị ạ.
________________________________________
Đoàn Phương
01/04/2009, 09:58 PM
Cầu mong cho bé Hà chóng khỏi bệnh.
Yêu các mẹ nhièu lắm
________________________________________
MẹBimBi
14/04/2009, 11:03 PM
Cầu mong cho bé Hà chóng khỏi bệnh.
Yêu các mẹ nhièu lắm

Chào các mẹ, các bố,

Chiều tối nay mình và bạn hienvth qua thăm bé Hà. Hai chị em mừng lắm vì thấy con nhanh nhẹn, tươi tắn hơn nhiều. Thấy hai cô vào, bé Hà đứng ngay dậy, rất giỏi. Bố cứ muốn con trình diễn đi lại cho các cô xem, nhưng các cô ngăn, vì con đang mải chơi với mấy quyển truyện. Kết quả xét nghiệm máu rất tốt, kết quả chụp cắt lớp chưa có nên chưa có kết luận điều trị đợt này. Mình được biết, bên CSTT có mẹ nhà gần đó nhiệt tình lo chuyện bồi dưỡng cho bé Hà. Vì vậy, số tiền mình còn giữ từ ngày 11/3 là 1.150.000d mình sẽ chuyển cho bạn hienvth toàn bộ để lo cho bé.

Xin lấy lời của Đoàn Phương làm lời của mình dành cho bé Hà và các bạn. Cám ơn Hội quán, WTT và các bố các mẹ đã giúp đỡ bé trong suốt thời gian qua. Mình đã hỏi ý kiến bố bé Hà, nếu các bạn quan tâm, có thể liên lạc thẳng với bố bé theo số máy 0169665173 (A. Hùng). Thân mến:Rose:

@Hiền vth: cám ơn em rất nhiều :Rose:
________________________________________
Đoàn Phương
15/04/2009, 12:05 PM
"Xin lấy lời của Đoàn Phương làm lời của mình dành cho bé Hà và các bạn. Cám ơn Hội quán, WTT và các bố các mẹ đã giúp đỡ bé trong suốt thời gian qua. Mình đã hỏi ý kiến bố bé Hà, nếu các bạn quan tâm, có thể liên lạc thẳng với bố bé theo số máy 0169665173 (A. Hùng). Thân mến:Rose:"

Không phải là chị đang chào mọi người đấy chứ ? Chị là một trong rất nhiều người động viên và giúp đỡ bé Hà mà.. Em mong hàng ngày vẫn nhận được tin tức của mọi người nói về bé Hà, đặc biệt là thông tin chị cung cấp - mẹ BIMBI. Bé Hà vẫn rất cần chúng ta, cần những tấm lòng thương yêu của Hội Quán.
________________________________________
hienvth
21/04/2009, 09:25 PM
Bé Hà hiện nằm tại phòng phẫu thuật B - khu vực phẫu thuật Nhi-khoa nhi - BV Việt Đức. Bác sĩ bên Viện K chuyển sang Việt Đức để xét nghiệm và xem xét có mổ tiếp được hay ko. Nếu ko mổ sẽ lại quay trở lại viện K. Mai bé sẽ bắt đầu tiến hành làm các xét nghiệm tại Việt Đức.

Để theo dõi thông tin cụ thể mọi người ghé qua: http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=12&page=7 nhé (em ngại gõ lại quá:Smiling:)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top