(MS140.2/TT) 04.5.2013 Tường thuật trực tiếp - CSTT đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

167
0
0

Mẹ Nấm Bum

New Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Mưa to quá, chẳng thể ra sân để chụp ảnh kỷ niệm nên bọn em đành phải chui hết lên cầu thang như thế này, chen chúc tí nhưng vui lắm ạ :)





 
167
0
0

Mẹ Nấm Bum

New Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Rời khỏi Thăm Hín, đọng lại trong tôi là những gương mặt ngây thơ như thiên thần của các em bé vùng cao













 
167
0
0

Mẹ Nấm Bum

New Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Bonus cả nhà ảnh hoa ở trường Nậm Càn, các thầy bảo đây là hoa loa kèn ạ :D





 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Vui quá, thêm 1 chuyến đi thành công của CSTT. Hôm qua nghe khắp nơi dự báo mưa tớ lo lắm. Đi đến nơi về đến chốn rồi. Mỗi tội Xề không làm được việc mình nhờ.
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Vui quá, thêm 1 chuyến đi thành công của CSTT. Hôm qua nghe khắp nơi dự báo mưa tớ lo lắm. Đi đến nơi về đến chốn rồi. Mỗi tội Xề không làm được việc mình nhờ.
he he, có nhá, có 2 số đt của giai bản tring máy rồi nhá ha ha, lén lút mãi mới được đới, khổ có bạn đi cùng nên thế chị ạ
 
169
1
18

fduydn

Member
Trả lời: Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Chuẩn bị chuyển hàng ra xe, phải bàn tới bàn lui như hội nghị vậy á :)







Tinh thần làm việc tuyệt vời của 2 chị :cstt08::cstt08::cstt08::cstt08::cstt08:
 
169
1
18

fduydn

Member
Trả lời: Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

he he, có nhá, có 2 số đt của giai bản tring máy rồi nhá ha ha, lén lút mãi mới được đới, khổ có bạn đi cùng nên thế chị ạ
Cái này chắc là thuộc chuyên môn của chị Xề rồi :D . Kiểu gì cũng hoàn thành được nhiệm vụ
 
190
0
16

lrosalia

Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

cho em tham gia mấy cái ảnh. hehe e k bit post rùi.
IMG_0623.jpg IMG_0639.jpg IMG_0640.jpg
taxi QT đây ạ. các pác vào nhận hàng nè: IMG_0653.jpgIMG_0654.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Em up tiếp 1 loạt ảnh bonus từ FB của chị 4T và chị Chanh nhé!

Để có được những bức ảnh 4T, những phóng viên của chúng ta phải .... "chạy lăng xăng", tay "lăm lăm máy ảnh hoặc điện thoại" :)) Và cảnh hậu trường 4T đây ạ :D

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/248015_409173095865519_1261365680_n.jpg.html][/URL]

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/11959_409173379198824_1876492666_n.jpg.html][/URL]




 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Tham dự lễ phát quà, mình phải tranh thủ chụp 1 tấm ảnh với người nổi tiếng. :)

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/944343_593850247291931_1559223122_n.jpg.html][/URL]

Ngồi trên ô tô, mình cũng tranh thủ chụp ảnh tiếp với 1 người nổi tiếng khác - Mama tổng quản :D

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/417832_593850747291881_1563690985_n.jpg.html][/URL]

"Cỗ" buổi trưa đấy. Đảm bảo gà sạch, lợn sạch 100%. Dưng mừ hơi dai ợ:)

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/393015_593850373958585_1571731168_n.jpg.html][/URL]

Giống ăn cỗ chưa???

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/600834_593850463958576_1992170492_n.jpg.html][/URL]

Thày hiệu trưởng! Đố biết bác nào ạ?

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/941293_593850503958572_734147634_n.jpg.html][/URL]

1 nửa mâm trưởng ban...

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/603849_593850393958583_1074098125_n.jpg.html][/URL]

...nửa còn lại:)

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/942855_593850413958581_1692379082_n.jpg.html][/URL]

Nhí nhố với bạn mới...

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/943542_593850520625237_1283784940_n.jpg.html][/URL]

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/946517_593850550625234_953732006_n.jpg.html][/URL]

Màn uống "rượu" bằng bát của Xề Zinzin Thuy Thang và mẹ Tun

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/947252_593850593958563_1533156_n.jpg.html][/URL]



 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Đây là những tấm ảnh "mình" chụp với tập thể:

Chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ xã trước khi ra về:

Lúc đầu còn thế này:

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/941957_593850693958553_1271672795_n.jpg.html][/URL]

Sau đó thì...

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/485560_593544667322489_1278013244_n.jpg.html][/URL]

Trước khi lên ô tô ra về từ Nậm Càn:

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/946033_593545243989098_1337394575_n.jpg.html][/URL]

Còn đây là những tấm ảnh "mình" chụp với từng cá nhân:

Có đứa nó sàm sỡ mình. :))

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/603865_593545817322374_728036084_n-1.jpg.html][/URL]

---> Từ tấm ảnh này suy ra là chị 4T rất thích ... bị sàm sỡ nhé! Mặt tươi thế kia cơ mà! :))



Chụp ảnh với em gái trẻ nhất đoàn, sinh viên trường Y...êu :D


[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/923252_593850637291892_1239115159_n.jpg.html][/URL]


Với thằng cu em. Nịnh nó để khi nào cần khuôn vác lại gọi. :D

[URL=http://s274.photobucket.com/user/chiasetinhthuong/media/CSTT2013_HOATDONGTAPTHE/MS140_TT_0504_NAMCAN_KYSON_NGHEAN/190421_593850667291889_957340792_n.jpg.html][/URL]


 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Chuyện kể ở Nậm Khiên


Chuyện 1. Những cái tên ở Nậm Khiên

Tên của thày giáo – xe ôm

Thày là người H’mông – sở lý đương nhiên thày dạy tiếng H’mông chứ còn dạy cái gì nữa??

Suốt chặng đường 2 thày em nói chuyện rất rôm rả, hỏi gì đáp nấy, từ chuyện vợ con, gia đình, công việc, đến chuyện đường xá, cống rãnh, hoa hoét, nhưng hỏi tên thì tuyệt nhiên không nói, cứ ậm à, ậm ừ. Hóa ra thày xấu hổ. Ẹc ẹc…Mãi đến lúc ngồi vào mâm – tức là sau khi đã đi bằng 2 bánh, lê bằng 2 chân và bò bằng 4 chân từ Nậm Khiên ra Nậm Càn thì thày mới khẽ khàng thổ lộ.

Cái tên của thày đẹp, số 1 theo phong thủy – tức là chữ Sinh.

Còn cái họ của thày, tả sao nhỉ, nó là từ chỉ trạng thái, kiểu như khi chơi trốn tìm, không thấy thì ngó, thấy người tìm lại thụt vào chỗ trốn ngay tắp lự. Mỗi 1 từ cực kỳ kích động : Thò:'>.

Tên đầy đủ : Thò A Sinh – hay thế mà thày cứ giấu:)!!!

Tên của học trò

Như mọi bận, để bs tập trung vào chuyên môn, không bị phân tán và mất thời gian vào việc hỏi thông tin “bệnh nhân”, 2 trợ lý xinh gái và đẹp zai nhận lãnh trách nhiệm ghi tên học trò đến khám:x.

Và cũng như các bé dân tộc Ba Na, Khơ Mú, Tày, Sán, Nùng, Dao, Thái khác…, học trò ở đây rặt mỗi 1 họ: him thì Lầu Pá, hĩm thì Lầu Y. Bọn trò lớp 1 chưa thuộc mặt chữ hoặc giả có thuộc thì chúng cũng không thèm đọc nên i ngắn hay y dài đều được tuốt, nhưng lên đến lớp 5 thì chúng kiện: cô ơi, chữ con là y dài, là S nặng, là trờ nặng chứ không phải chờ nhẹ:p. Thế là cô lại hì hụi sửa chữ, còn chú thì...bút đây, con viết tên cho đúng. HHhaahhhaaaa...:)):)):))

Ngoài 2 trợ lý ghi tên, còn 1 trợ lý cho học sinh ngồi xếp hàng đợi đến lượt:x. Trong khi trợ lý xinh đẹp Bảo Duy hỏi tên từng em đến lần thứ "n" mà cũng không dịch ra được thì em ấy đứng phía sau cũng cong môi lên đánh vần mãi không ra. Nhờ có em trợ lý thứ 3 này mà các bé không tranh nhau, ai đến trước khám trước, ai đến sau khám sau.

Lúc ăn cơm, thày giáo kể: nhiều đứa đi học còn chưa có tên, thày liền đặt cho nó cái tên không lẫn vào đâu được: Lầu Quoắc Quớ:((. Ặc ặc…


Chuyện 2. Chuyện con trâu bị lác – hay nó bị cận + loạn thị?


Có khi là cả 2.

Vì nó bị cận + loạn thị, nên khi nhìn thấy một màu xanh xanh, chấm thêm màu hồng của TR, nó giật tung xiềng xích, xông tới TR đặng chiêm ngưỡng ở cự ly gần cho thật đã:D. Nhưng khốn nỗi nó lại bị lác do liếc quá đà nên chỗ cần lao thì không lao, dượt thẳng vào đồng bọn đi chân đất đang run rẩy phía sau... và nó mất đà, phi thẳng xuống dốc không phanh.

Nó béo thế, có mà phanh đằng trời:D:))! Chết vì ham gái đẹp>:)!!!

Chị em được phen hú hồn, an ủi nhau: nó lao xuống chân dốc rồi, béo ị thế còn lâu mới bò lên được. Chưa kịp sướng thì giọng oang oang của Bố Kem mút vang lên, làm chị em tim đập chân run: con trâu lại bị con hổ rượt, cả 2 con đang lao lên như tên bắn kia kìaaaaaaa. Chạyyyyyyyyyyy!!!

Hhhahahaaa…
:)):)):))
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Lần sau mà về miền Trung chắc em xin chân làm phiên dịch nhỉ. Nghe nói chuyện tên tuổi, đánh vần mà thấy mọi người cũng đủ ù tai rồi.
 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Chết cười với những câu chuyện kể ở Nậm Khiên của mẹ tý ruồi. Còn nữa kô em ơi, đăng tiếp phóng sự đi để mọi người còn được thưởng thức, Tý ruồi ơi.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Chuyện 3. Trần gian và thiên đường

Ở chốn nhân gian có tên Nậm Khiên, nếu bạn muốn đi xe máy mà không bị giập mông vì vồ ếch hay tắm suối cạn, hoặc ngã lộn tùng phèo vào vũng nước đọng toàn uế khí của trâu bò thì chỉ có nước đi bộ, đuổi theo xe máy. Bò theo cái đường zích zắc, lên xuống, xuống lên,… cứ thế cho đến khi cán đích.





Thả dốc sướng thế nào thì lên dốc cực bằng 2 lần thế. Chả thế mà cái thằng ngồi trên đỉnh dốc nhìn xuống mình đang phì phò thở nó cười đắc chí lắm. Cười người khắc trước khắc sau người cười. Lát nữa nó bò lên cũng thế thôi.



Đường vào đã khó, đường ra lắm nỗi gian nan.

Vừa tặng quà xong thì mưa ào xuống xối xả, cả đoàn lại vội vã leo ra. Thiếu áo mưa, thiếu xe máy, nên chị em được ưu tiên ra trước, tiếp đến là các anh em zai loẻo khoẻo loèo khoèo, sau cùng là các nam nhi sức dài vai rộng, vừa cuốc bộ vừa đợi xe quay lại đón. Ấy là người HN tính thế!

Còn trời đất Nậm Khiên cho câu giả lời như vầy:

Đường với chả xá. Giá như không có cái xe máy này thì mình lên “thiên đường” từ lâu rồi!








Vừa trơn, vừa dính (bùn này waxing lông chân sạch hơn cả sờ pa, kekkkekee)




Chặn hậu! Bố Kem mút cao to, lực lưỡng nhất đoàn được cử đi phía sau chốt hậu, lỡ có chị em nào lăn ngược trở lại anh sẽ ra tay hoặc chân chặn lại :x



Chỉ còn lại anh và vài cái xe máy thôi. Ôi, "của quý" của vợ mình, nó mà rơi xuống đây, cô ấy giết mình mất:p!



Khi tạnh thì 1 xe chở vài người, trời đổ mưa thì 4 người đẩy 1 cái xe không nổi :






Kẻ đi, người bòB-):






Em xin đầu hàng và giao nộp chị TR:D.




Quay lại cứu đồng bọn>:D
 
25
0
0

Cò và Sáo

New Member
Trả lời: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Con đường đất đồi trời mưa như vậy nguy hiểm biết bao, thật khâm phục các anh, chị, các bạn quá đã không ngại đường xa, vất vả để mang yêu thương chia sẻ cho bọn trẻ.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Ôi giời, nhìn đường đi mà thấy hãi quá chừng. Khâm phục nhà mình quá đi.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Quay lại cứu đồng bọn:x:





Sa lầy rồi:





Bs là nghề của em. Cửu vạn ư? Chấp tât:


Cố lên, thiên đường ở ngay trên kia:





Xời, còn xa lắc:




Chỉ còn mình em (Bảo Duy)! Cố lên nào!!!



Trên đỉnh Phù Vân:


Hay còn gọi là chốn thiên đường:


Đội hình bị chia năm, xẻ bảy, chỉ còn lại từng này



Trao trả hàng hóa:



Sung sướng nhận lại báu vật còn nguyên vẹn và sạch sẽ hơn người (cái loa + với ti tỉ thứ đồ nghề của bà Kem mút được ông Kem mút bê vác rất cẩn thận:x)



Những đôi chân xinh:



Bác sĩ mà vệ sinh kém thế này à:D! (Không sao, tiếp theo anh ấy là vài chị em khác cũng rửa tay ở vũng nước to nhất này:p)






Bạn thuyvuong với xe ôm của bạn í:


Hơ hơ...em đã bò tới thiên đường rồi các chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



Mình lạc nhau từ đây:



Đứng bên ni đèo ngó bên tê đèo:



Nậm Khiên không chỉ có những con dốc lầy lội, mà còn có những phiến đá to, tròn trịa, đẹp mê tơi. Bác Nhân Ái tức cảnh sinh tình, có ý muốn "bảo vệ môi trường" giống cô người mẫu Ngọc Quyên, nhưng bị các chị em mang con trâu ra dọa nên dẹp luôn ý tưởng, dù trong lòng tiếc hùi hụi:D!

Nậm Khiên cũng có chỗ dừng chân toàn gỗ quý: Lim, sến, táu, pơ mu gì đó. Anh/chị/em đã "đánh dấu lãnh thổ" hết rồi, đợi hôm nào trời tối, không trăng, không sao sẽ quay lại khênh về HN làm trại dưỡng zà:D.

Cuối cùng cũng bò được về đến Nậm Càn.
Bảo Duy khênh thêm con vắt no kềnh càng.
Các thày bỏ xe máy ở lại bên đường, khi nào tạnh mưa, hết lầy quay lại lấy sau.
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Phục và yêu nhà mình quá :x
 
Top