(MS140/CN) 23.02.2009 - Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Cam ơi quýt ơi:
Mừng quá mecoto đã mời đựoc các bác sĩ (giỏi) nhi, da liễu đến khám cho các con tại chỗ. Chị đã bàn với mẹ ấy sẽ để các bác sĩ thăm khám với tư cách như chúng mình vì nếu không họ sẽ chưa chắc cho vào khám.
Mẹ ấy mong muốn nếu có thể các mẹ chúng mình sẽ bố trí đi cùng lên nhé. Cảm ơn mecoto
Xếp lịch nhé Cam ơi ! Xe sẽ đi lúc 8g

Chú ý : Thông tin này không đưa ra ngoài:dont tell:không nói trước:dont tell:
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
EM THẤY VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ SỮA ĐƯA LÊN RẤT NHIỀU MÀ CÁC CON KO ĐƯỢC ĂN, HU..HU MUỐN BÓP CỔ CHẾT KẺ NÀO CÓ DÃ TÂM CẮT XÉN PHẦN ĂN CỦA CÁC CON ........RỒI EM ĐI VÀO TRẠI GIAM CŨNG ĐƯỢC, CÓ AI CÓ CAO KIEN GÌ KHÔNG Ạ???
Hay là hàng ngày chúng ta lên bóc hết các hộp sữa đủ dùng cho các con ra ( họ ko mang đi bán được nữa) có cái dở là sữa sau khỉ mở chỉ để đựoc 1 tháng, nhưng mà em nghĩ ko sao đâu cứ bóc hết ra
Để sữa chưa dùng đến ở nhà chị Ngọc - ý kiến này thì sao ạ?
 
5
0
0

Cát

New Member
Cam ơi quýt ơi:
Mừng quá mecoto đã mời đựoc các bác sĩ (giỏi) nhi, da liễu đến khám cho các con tại chỗ. Chị đã bàn với mẹ ấy sẽ để các bác sĩ thăm khám với tư cách như chúng mình vì nếu không họ sẽ chưa chắc cho vào khám.
Mẹ ấy mong muốn nếu có thể các mẹ chúng mình sẽ bố trí đi cùng lên nhé. Cảm ơn mecoto
Xếp lịch nhé Cam ơi ! Xe sẽ đi lúc 8g

Chú ý : Thông tin này không đưa ra ngoài:dont tell:không nói trước:dont tell:
Hay quá, thế này tốt rồi. Yêu mecoto quá :kiss:
 
8
0
0

Me Ti Yeu

New Member
thương các con quá, thương đến quặn lòng. Mọi người phải được gọi là chiến sỹ mới đúng. Về việc gối cho các con e xin được mua, nếu các mẹ ngay mai đi, chưa mua. e liên hệ với ban boxitthom a?
 
14
0
0

maitrang27

New Member
Viết cho các con tại Trại Trẻ mồ côi Việt Lâm

3h Sáng tỉnh dậy trời mưa tầm tã liệu mình có lên thăm các con được không nhỉ ? Mặc kệ mưa đến mấy cũng lên thăm các con đã hứa với các con là sẽ lên thăm rồi. Từ lúc 3h sáng đến giờ nằm không sao ngủ được vì nghĩ thương các con quá. Sinh ra đã không có bố có mẹ rồi vậy mà giờ còn khổ đến vậy.
Ra đến Bến xe Mỹ Đình là 7h30 phút, kể ra đi thế này cũng hơi sợ. Vì mấy chị em chẳng ai quen ai nhưng đều chung một tấm lòng và tình thương với các con nên cứ đi đại thôi.
10h30 đến nơi, được sự tiếp đón của Anh Thuật, dường như có sự chuẩn bị sẵn rồi nên đón tiếp cũng chu đáo. Chúng tôi chỉ ngồi một lúc uống hết chén nước rồi vào với các con luôn. Cảm giác đầu tiên khi vào đến cửa nhìn thấy các con mà tôi không kiềm long được, nước mắt cứ trực trào ra. Các bé cứ đứng ở cửa nhìn ra dường như rất thân quen không bé nào lạ lẫm hay rụt rè với các mẹ đến, lúc đầu thì hơi bẽn lẽn nhưng mấy phút sau là nô đùa cùng các mẹ rồi. Ấn tượng nhất với tôi cảm giác bế bé Thảo đầu tiên:

Bé Thảo bé cũng còm nhất nhà 17 thg nhưng bé chỉ bằng đứa trẻ 1 tuổi là cùng. Bé lắm cơ, bé có một đặc điểm bớt xanh rất nhiều trên người và đặc biệt lại có một cái bớt tròn trên mu bàn tay. Sao mà giống bé Trang Anh nhà mình đến vậy. Bế bé Thảo gầy còm trên tay mà tôi không khỏi chạnh long càng bế càng thương con. Sao con còm quá. Hơn thế nữa, con yếu ớt quá không đủ sức khỏe nên chân tay đi lẩy bẩy không vững. Chân con bị dị ứng nên mẩn đỏ khắp người . Vì suy dinh dưỡng nặng nên da tay của con khô cứng bong vẩy da, nghĩ mà tội cho con quá. Đặc biệt ở bé Thảo có đôi mắt buồn xa xăm và không có nụ cười trên đôi môi con. Từ sáng đến chiều con chỉ nguyen một biểu hiện là im lặng vẻ mặt buồn với đôi mắt buồn nhìn ra xa. Dường như con đang trông đợi một cái gì đó. Một gia đình với tình thương bao la của bố của mẹ. Tôi vì thơpng bé Thảo nên cũng hay bế bé trên tay cho con ăn sữa và cháo và ru các con ngủ. Buổi chiều chỉ mong bé Thảo ngủ dậy để mẹ Mai Trang bế con vì mẹ thương con quá.

Bé Chi là bé cũng còm nhất nhà 16 thg nhưng còn bé hơn cả bé Thảo chỉ như bé 6,7 tháng là cùng. Bế bé chi mà sao nước mắt tôi cứ chảy dài không kìm nổi nước mắt. Thấy tôi khóc bé Chi vừa ngậm bình sữa vừa nhìn tôi chăm chú. Hình như con biết là mẹ rất thương các con. Chân tay con như kẹo con, tôi toàn gọi bé Chi là ‘’con chuột nhắt của mẹ’’. Chân tay con bé lắm các mẹ ah. Các mẹ nào mà lên chăm các con thì để ý nhiều hơn đến bé Chi và Bé Thảo ( còm ) nhé.

Bé Ngọc xinh lắm. Có khuân mặ bầu bĩnh xinh xắn tròn tròn. Chắc là xinh nhất nhà rồi, Bé đang chập chững biết đi hình như là được 14 tháng. Bé có đôi mắt tròn, trọmm vìa bé không còm như các chị mà cũng không bụ bẫm lắm. Nói chung là bình thường, Bé có vẻ nhanh nhảu hơn các chị hay chạy lon ton như cây nấm lùn, chạy nhảy như con lật đật . Yeu lắm các mẹ ah. Bé ăn rất ngoan. Và đặc biệt bé khi ngủ rất hay. Ngủ rất lâu. Bé ngủ đôi mắt chỉ nhắm một nửa. Ai nhìn vào lại tơpngr bé đang thức nhung kì thực bé đang ngủ gà, không nhắm hẳn đôi mắt. Bé hay nô đùa nên mãi các mẹ mới ru ngủ được , khéo có khi Bà GV còn tự đặt bé trong cũi cho bé nằm một mình cùng bình sữa ngậm một lúc rồi tự ngủ thôi.

Bé Việt thì có mái tóc cứ chổng ngược lên. Mồm con bị nhiệt trong lưỡi nên con rất lười ăn các mẹ chỉ pha sữa cho con ăn. Cứ còn cháo thì con rất lười ăn. Mồm con lúc nào cũng ngậm chum chím vì con đau mồm mà. Tôi có hỏi Bà GV ở đó thì bà nói con đã bị từ lâu rồi. Chắc vì không chữa nên con bị thành sẹo. Tôi tưởng tượng được cảm giác bị nhiẹt ở lưỡi là như thế nào. Con bé nhỏ của tôi bị Cam ở lưỡi như bé Viẹt ( Chắc tại cơ thể nóng) nên con rất quấy và khóc. Vậy mà dường như các con ở đây biết được số phận của mình nên các con rất ngoan. Bé Việt cũng chỉ ngồi nhìn các chị và cácbạn chơi và các mẹ thay phiên nhau bế các con. Làm sao bé nào cũng được bế được các mẹ chăm.

Bé NGuyệt có đôi mắt to tròn rất đẹp và làn mi cong dài. Bé Nguyệt bị thở khò khè lúc con bú bình mà con thở mẹ thương quá. Ở đây các con đều bị bệnh hết . CÁc con đều còm nhom trong rất đáng thương. Tôi bế bé Nguyệt tren tay mà khi đặt bé xuống để bế bé khác thì bé cứ ôm chặt vào người không sao để xuống. Vậy là 2 tay 2 bé, nhìn các con thèm được bế ẵm mà thương quá.

Bé Long mẹ cũng thương quần áo lấm lem bẩn đội chiếc mũ len cũng bẩn và cũ nữa nên mẹ lại càng thương. Vì còn nhiều bé quá , mẹ không bế hết và chăm cẩn thận từng bé được mẹ chỉ chăm được vài bé, nên các bé khác các mẹ chăm vậy.

Bé Phương là khôn nhất nhà hay chia đôi tay muốn các mẹ bế và hay nghịch nhất nhà.

Bé Phượng thì như đứa trẻ bị thiểu năng, chân tay khòng kheo và cái đầu hay nghẹo về bên phải. Nhưng bé cũng nghich ngợm không kém.

Bé Thảo( đen) hồi nhỏ con đen như hòn than , nhơng giờ thấy con cũng trắng hơn.

Bé Thành thì ngủ suốt từ lúc các mẹ đến cho đến 2h chiều. Bé Thành trộm vía bụ bẫm hơn.

Bé Yên thì có cái đầu to và bị hói hai bên tóc. Bé Yên cũng trầm lắm.

Bé Thảo nữa. Nhiều quá mẹ không nhớ hết cụ thể các con.

Nói chung các con rất them được hơi ấm của những người cha người mẹ có long hảo tâm đến chăm sóc và bế ẵm. Các con cần lắm. Đêm các con ngủ đâu có hơi ấm của bố , của mẹ . Sao các con khổ quá. Bé vậy mà đã thiếu thốn bao nhiêu thứ. Mẹ chỉ mong các con nhanh lớn mà thôi. Các con cần sự giáo dục vì bé Phương và Phượng là 2 bé lớn nhất nhà nhưng không GD nhiều nên các con chưa biết nói. Chính vì vậy mà bé nào cũng ú ớ không nói được từ nào.

5h30 chi tay các con mà sao thời gian trôi nhanh vậy. Các mẹ phải về đây, quyến luyến bịn rịn bé nào cũng đòi theo, nước mắt lại không kìm được. Thôi mẹ bế mỗi bé một ít vậy cho có hơi ấm tình thương. Mẹ về đây có thời gian mẹ con mình lại gặp nhau. Mẹ hi vọng lần sau mẹ lên các con sẽ khỏe hơn và vui vẻ hơn. Chúc các con ăn nhanh chóng lớn và khỏe mạnh
 
15
0
0

metittit

New Member
Em cũng xem phóng sự này trên "Cuộc sống thường ngày". Em thấy các con được mặc quần áo sạch sẽ, trắng trẻo, thả chơi trong phòng thế nhưng vẫn có hình ảnh về những cái cũi với dây buộc chân các con rồi những bình sữa cũ kĩ, mất vệ sinh. Theo cảm nhận của em thì phóng sự ý không thể hiện được hết sự khổ sở thực sự của các con như trên báo mạng và lời các mẹ kể đâu. Không hiểu là vì phóng viên kém hay trung tâm đã có chuẩn bị trước. Chắc là cả hai. Trong phóng sự có phỏng vấn ông Thuật, ông chối đây đẩy mọi thứ và đúng như mẹ bé Pi nói đấy, tuyệt nhiên không có một chữ nào nhắc đến bà Tuyết. Lời bình của phóng sự cũng thường nhưng em đánh giá cao lời dẫn lúc đầu mà Thụy Vân nói, từng lời từng chữ em không nhớ nhưng nội dung chủ yếu là lên án kẻ kinh doanh, kiếm lời từ những đứa trẻ vô tội.
Theo em chương trình "Cuộc sống thường ngày" hiện giờ có nhiều người xem và thích. Phóng sự về trung tâm Việt Lâm không hay một là vì phóng viên non tay, hai là vì họ không nhìn các con với cái nhìn của một người đang làm mẹ.
Cũng một phần là như bạn nói, nhưng phần khác theo mình chắc là ng ta cũng cảnh giác và có tinh thần hơn vì các chuyến ghé thăm thường xuyên của mọi ng.
Hôm qua mình còn thấy các con được ngủ trong màn mới trắng tinh và thấy cả đống gối "bẩn bẩn" ở góc giường nữa mà!!
Khổ thân các con!! Chỉ mong sớm được lên ôm ấp các con thôi!
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Không biết nói gì, chỉ xin được nắm tay các mẹ thật chặt:rose:.
Mà có ai biết Ủy ban Chăm sóc Trẻ em Phú Thọ có hành động gì chưa ạ?:sigh:
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Viết cho các con tại Trại Trẻ mồ côi Việt Lâm

3h Sáng tỉnh dậy trời mưa tầm tã liệu mình có lên thăm các con được không nhỉ ? Mặc kệ mưa đến mấy cũng lên thăm các con đã hứa với các con là sẽ lên thăm rồi. Từ lúc 3h sáng đến giờ nằm không sao ngủ được vì nghĩ thương các con quá. Sinh ra đã không có bố có mẹ rồi vậy mà giờ còn khổ đến vậy.
Ra đến Bến xe Mỹ Đình là 7h30 phút, kể ra đi thế này cũng hơi sợ. Vì mấy chị em chẳng ai quen ai nhưng đều chung một tấm lòng và tình thương với các con nên cứ đi đại thôi.
10h30 đến nơi, được sự tiếp đón của Anh Thuật, dường như có sự chuẩn bị sẵn rồi nên đón tiếp cũng chu đáo. Chúng tôi chỉ ngồi một lúc uống hết chén nước rồi vào với các con luôn. Cảm giác đầu tiên khi vào đến cửa nhìn thấy các con mà tôi không kiềm long được, nước mắt cứ trực trào ra. Các bé cứ đứng ở cửa nhìn ra dường như rất thân quen không bé nào lạ lẫm hay rụt rè với các mẹ đến, lúc đầu thì hơi bẽn lẽn nhưng mấy phút sau là nô đùa cùng các mẹ rồi. Ấn tượng nhất với tôi cảm giác bế bé Thảo đầu tiên:

Bé Thảo bé cũng còm nhất nhà 17 thg nhưng bé chỉ bằng đứa trẻ 1 tuổi là cùng. Bé lắm cơ, bé có một đặc điểm bớt xanh rất nhiều trên người và đặc biệt lại có một cái bớt tròn trên mu bàn tay. Sao mà giống bé Trang Anh nhà mình đến vậy. Bế bé Thảo gầy còm trên tay mà tôi không khỏi chạnh long càng bế càng thương con. Sao con còm quá. Hơn thế nữa, con yếu ớt quá không đủ sức khỏe nên chân tay đi lẩy bẩy không vững. Chân con bị dị ứng nên mẩn đỏ khắp người . Vì suy dinh dưỡng nặng nên da tay của con khô cứng bong vẩy da, nghĩ mà tội cho con quá. Đặc biệt ở bé Thảo có đôi mắt buồn xa xăm và không có nụ cười trên đôi môi con. Từ sáng đến chiều con chỉ nguyen một biểu hiện là im lặng vẻ mặt buồn với đôi mắt buồn nhìn ra xa. Dường như con đang trông đợi một cái gì đó. Một gia đình với tình thương bao la của bố của mẹ. Tôi vì thơpng bé Thảo nên cũng hay bế bé trên tay cho con ăn sữa và cháo và ru các con ngủ. Buổi chiều chỉ mong bé Thảo ngủ dậy để mẹ Mai Trang bế con vì mẹ thương con quá.

Bé Chi là bé cũng còm nhất nhà 16 thg nhưng còn bé hơn cả bé Thảo chỉ như bé 6,7 tháng là cùng. Bế bé chi mà sao nước mắt tôi cứ chảy dài không kìm nổi nước mắt. Thấy tôi khóc bé Chi vừa ngậm bình sữa vừa nhìn tôi chăm chú. Hình như con biết là mẹ rất thương các con. Chân tay con như kẹo con, tôi toàn gọi bé Chi là ‘’con chuột nhắt của mẹ’’. Chân tay con bé lắm các mẹ ah. Các mẹ nào mà lên chăm các con thì để ý nhiều hơn đến bé Chi và Bé Thảo ( còm ) nhé.

Bé Ngọc xinh lắm. Có khuân mặ bầu bĩnh xinh xắn tròn tròn. Chắc là xinh nhất nhà rồi, Bé đang chập chững biết đi hình như là được 14 tháng. Bé có đôi mắt tròn, trọmm vìa bé không còm như các chị mà cũng không bụ bẫm lắm. Nói chung là bình thường, Bé có vẻ nhanh nhảu hơn các chị hay chạy lon ton như cây nấm lùn, chạy nhảy như con lật đật . Yeu lắm các mẹ ah. Bé ăn rất ngoan. Và đặc biệt bé khi ngủ rất hay. Ngủ rất lâu. Bé ngủ đôi mắt chỉ nhắm một nửa. Ai nhìn vào lại tơpngr bé đang thức nhung kì thực bé đang ngủ gà, không nhắm hẳn đôi mắt. Bé hay nô đùa nên mãi các mẹ mới ru ngủ được , khéo có khi Bà GV còn tự đặt bé trong cũi cho bé nằm một mình cùng bình sữa ngậm một lúc rồi tự ngủ thôi.

Bé Việt thì có mái tóc cứ chổng ngược lên. Mồm con bị nhiệt trong lưỡi nên con rất lười ăn các mẹ chỉ pha sữa cho con ăn. Cứ còn cháo thì con rất lười ăn. Mồm con lúc nào cũng ngậm chum chím vì con đau mồm mà. Tôi có hỏi Bà GV ở đó thì bà nói con đã bị từ lâu rồi. Chắc vì không chữa nên con bị thành sẹo. Tôi tưởng tượng được cảm giác bị nhiẹt ở lưỡi là như thế nào. Con bé nhỏ của tôi bị Cam ở lưỡi như bé Viẹt ( Chắc tại cơ thể nóng) nên con rất quấy và khóc. Vậy mà dường như các con ở đây biết được số phận của mình nên các con rất ngoan. Bé Việt cũng chỉ ngồi nhìn các chị và cácbạn chơi và các mẹ thay phiên nhau bế các con. Làm sao bé nào cũng được bế được các mẹ chăm.

Bé NGuyệt có đôi mắt to tròn rất đẹp và làn mi cong dài. Bé Nguyệt bị thở khò khè lúc con bú bình mà con thở mẹ thương quá. Ở đây các con đều bị bệnh hết . CÁc con đều còm nhom trong rất đáng thương. Tôi bế bé Nguyệt tren tay mà khi đặt bé xuống để bế bé khác thì bé cứ ôm chặt vào người không sao để xuống. Vậy là 2 tay 2 bé, nhìn các con thèm được bế ẵm mà thương quá.

Bé Long mẹ cũng thương quần áo lấm lem bẩn đội chiếc mũ len cũng bẩn và cũ nữa nên mẹ lại càng thương. Vì còn nhiều bé quá , mẹ không bế hết và chăm cẩn thận từng bé được mẹ chỉ chăm được vài bé, nên các bé khác các mẹ chăm vậy.

Bé Phương là khôn nhất nhà hay chia đôi tay muốn các mẹ bế và hay nghịch nhất nhà.

Bé Phượng thì như đứa trẻ bị thiểu năng, chân tay khòng kheo và cái đầu hay nghẹo về bên phải. Nhưng bé cũng nghich ngợm không kém.

Bé Thảo( đen) hồi nhỏ con đen như hòn than , nhơng giờ thấy con cũng trắng hơn.

Bé Thành thì ngủ suốt từ lúc các mẹ đến cho đến 2h chiều. Bé Thành trộm vía bụ bẫm hơn.

Bé Yên thì có cái đầu to và bị hói hai bên tóc. Bé Yên cũng trầm lắm.

Bé Thảo nữa. Nhiều quá mẹ không nhớ hết cụ thể các con.

Nói chung các con rất them được hơi ấm của những người cha người mẹ có long hảo tâm đến chăm sóc và bế ẵm. Các con cần lắm. Đêm các con ngủ đâu có hơi ấm của bố , của mẹ . Sao các con khổ quá. Bé vậy mà đã thiếu thốn bao nhiêu thứ. Mẹ chỉ mong các con nhanh lớn mà thôi. Các con cần sự giáo dục vì bé Phương và Phượng là 2 bé lớn nhất nhà nhưng không GD nhiều nên các con chưa biết nói. Chính vì vậy mà bé nào cũng ú ớ không nói được từ nào.

5h30 chi tay các con mà sao thời gian trôi nhanh vậy. Các mẹ phải về đây, quyến luyến bịn rịn bé nào cũng đòi theo, nước mắt lại không kìm được. Thôi mẹ bế mỗi bé một ít vậy cho có hơi ấm tình thương. Mẹ về đây có thời gian mẹ con mình lại gặp nhau. Mẹ hi vọng lần sau mẹ lên các con sẽ khỏe hơn và vui vẻ hơn. Chúc các con ăn nhanh chóng lớn và khỏe mạnh
Đọc bài của em mấy lần mới xong vì vừa đọc vừa khóc. Hôm qua trước mặt các con cố nín, lúc ra về thì không kìm chế được nữa.
 
15
0
0

metittit

New Member
Viết cho các con tại Trại Trẻ mồ côi Việt Lâm

3h Sáng tỉnh dậy trời mưa tầm tã liệu mình có lên thăm các con được không nhỉ ? Mặc kệ mưa đến mấy cũng lên thăm các con đã hứa với các con là sẽ lên thăm rồi. Từ lúc 3h sáng đến giờ nằm không sao ngủ được vì nghĩ thương các con quá. Sinh ra đã không có bố có mẹ rồi vậy mà giờ còn khổ đến vậy.
Ra đến Bến xe Mỹ Đình là 7h30 phút, kể ra đi thế này cũng hơi sợ. Vì mấy chị em chẳng ai quen ai nhưng đều chung một tấm lòng và tình thương với các con nên cứ đi đại thôi.
10h30 đến nơi, được sự tiếp đón của Anh Thuật, dường như có sự chuẩn bị sẵn rồi nên đón tiếp cũng chu đáo. Chúng tôi chỉ ngồi một lúc uống hết chén nước rồi vào với các con luôn. Cảm giác đầu tiên khi vào đến cửa nhìn thấy các con mà tôi không kiềm long được, nước mắt cứ trực trào ra. Các bé cứ đứng ở cửa nhìn ra dường như rất thân quen không bé nào lạ lẫm hay rụt rè với các mẹ đến, lúc đầu thì hơi bẽn lẽn nhưng mấy phút sau là nô đùa cùng các mẹ rồi. Ấn tượng nhất với tôi cảm giác bế bé Thảo đầu tiên:

Bé Thảo bé cũng còm nhất nhà 17 thg nhưng bé chỉ bằng đứa trẻ 1 tuổi là cùng. Bé lắm cơ, bé có một đặc điểm bớt xanh rất nhiều trên người và đặc biệt lại có một cái bớt tròn trên mu bàn tay. Sao mà giống bé Trang Anh nhà mình đến vậy. Bế bé Thảo gầy còm trên tay mà tôi không khỏi chạnh long càng bế càng thương con. Sao con còm quá. Hơn thế nữa, con yếu ớt quá không đủ sức khỏe nên chân tay đi lẩy bẩy không vững. Chân con bị dị ứng nên mẩn đỏ khắp người . Vì suy dinh dưỡng nặng nên da tay của con khô cứng bong vẩy da, nghĩ mà tội cho con quá. Đặc biệt ở bé Thảo có đôi mắt buồn xa xăm và không có nụ cười trên đôi môi con. Từ sáng đến chiều con chỉ nguyen một biểu hiện là im lặng vẻ mặt buồn với đôi mắt buồn nhìn ra xa. Dường như con đang trông đợi một cái gì đó. Một gia đình với tình thương bao la của bố của mẹ. Tôi vì thơpng bé Thảo nên cũng hay bế bé trên tay cho con ăn sữa và cháo và ru các con ngủ. Buổi chiều chỉ mong bé Thảo ngủ dậy để mẹ Mai Trang bế con vì mẹ thương con quá.

Bé Chi là bé cũng còm nhất nhà 16 thg nhưng còn bé hơn cả bé Thảo chỉ như bé 6,7 tháng là cùng. Bế bé chi mà sao nước mắt tôi cứ chảy dài không kìm nổi nước mắt. Thấy tôi khóc bé Chi vừa ngậm bình sữa vừa nhìn tôi chăm chú. Hình như con biết là mẹ rất thương các con. Chân tay con như kẹo con, tôi toàn gọi bé Chi là ‘’con chuột nhắt của mẹ’’. Chân tay con bé lắm các mẹ ah. Các mẹ nào mà lên chăm các con thì để ý nhiều hơn đến bé Chi và Bé Thảo ( còm ) nhé.

Bé Ngọc xinh lắm. Có khuân mặ bầu bĩnh xinh xắn tròn tròn. Chắc là xinh nhất nhà rồi, Bé đang chập chững biết đi hình như là được 14 tháng. Bé có đôi mắt tròn, trọmm vìa bé không còm như các chị mà cũng không bụ bẫm lắm. Nói chung là bình thường, Bé có vẻ nhanh nhảu hơn các chị hay chạy lon ton như cây nấm lùn, chạy nhảy như con lật đật . Yeu lắm các mẹ ah. Bé ăn rất ngoan. Và đặc biệt bé khi ngủ rất hay. Ngủ rất lâu. Bé ngủ đôi mắt chỉ nhắm một nửa. Ai nhìn vào lại tơpngr bé đang thức nhung kì thực bé đang ngủ gà, không nhắm hẳn đôi mắt. Bé hay nô đùa nên mãi các mẹ mới ru ngủ được , khéo có khi Bà GV còn tự đặt bé trong cũi cho bé nằm một mình cùng bình sữa ngậm một lúc rồi tự ngủ thôi.

Bé Việt thì có mái tóc cứ chổng ngược lên. Mồm con bị nhiệt trong lưỡi nên con rất lười ăn các mẹ chỉ pha sữa cho con ăn. Cứ còn cháo thì con rất lười ăn. Mồm con lúc nào cũng ngậm chum chím vì con đau mồm mà. Tôi có hỏi Bà GV ở đó thì bà nói con đã bị từ lâu rồi. Chắc vì không chữa nên con bị thành sẹo. Tôi tưởng tượng được cảm giác bị nhiẹt ở lưỡi là như thế nào. Con bé nhỏ của tôi bị Cam ở lưỡi như bé Viẹt ( Chắc tại cơ thể nóng) nên con rất quấy và khóc. Vậy mà dường như các con ở đây biết được số phận của mình nên các con rất ngoan. Bé Việt cũng chỉ ngồi nhìn các chị và cácbạn chơi và các mẹ thay phiên nhau bế các con. Làm sao bé nào cũng được bế được các mẹ chăm.

Bé NGuyệt có đôi mắt to tròn rất đẹp và làn mi cong dài. Bé Nguyệt bị thở khò khè lúc con bú bình mà con thở mẹ thương quá. Ở đây các con đều bị bệnh hết . CÁc con đều còm nhom trong rất đáng thương. Tôi bế bé Nguyệt tren tay mà khi đặt bé xuống để bế bé khác thì bé cứ ôm chặt vào người không sao để xuống. Vậy là 2 tay 2 bé, nhìn các con thèm được bế ẵm mà thương quá.

Bé Long mẹ cũng thương quần áo lấm lem bẩn đội chiếc mũ len cũng bẩn và cũ nữa nên mẹ lại càng thương. Vì còn nhiều bé quá , mẹ không bế hết và chăm cẩn thận từng bé được mẹ chỉ chăm được vài bé, nên các bé khác các mẹ chăm vậy.

Bé Phương là khôn nhất nhà hay chia đôi tay muốn các mẹ bế và hay nghịch nhất nhà.

Bé Phượng thì như đứa trẻ bị thiểu năng, chân tay khòng kheo và cái đầu hay nghẹo về bên phải. Nhưng bé cũng nghich ngợm không kém.

Bé Thảo( đen) hồi nhỏ con đen như hòn than , nhơng giờ thấy con cũng trắng hơn.

Bé Thành thì ngủ suốt từ lúc các mẹ đến cho đến 2h chiều. Bé Thành trộm vía bụ bẫm hơn.

Bé Yên thì có cái đầu to và bị hói hai bên tóc. Bé Yên cũng trầm lắm.

Bé Thảo nữa. Nhiều quá mẹ không nhớ hết cụ thể các con.

Nói chung các con rất them được hơi ấm của những người cha người mẹ có long hảo tâm đến chăm sóc và bế ẵm. Các con cần lắm. Đêm các con ngủ đâu có hơi ấm của bố , của mẹ . Sao các con khổ quá. Bé vậy mà đã thiếu thốn bao nhiêu thứ. Mẹ chỉ mong các con nhanh lớn mà thôi. Các con cần sự giáo dục vì bé Phương và Phượng là 2 bé lớn nhất nhà nhưng không GD nhiều nên các con chưa biết nói. Chính vì vậy mà bé nào cũng ú ớ không nói được từ nào.

5h30 chi tay các con mà sao thời gian trôi nhanh vậy. Các mẹ phải về đây, quyến luyến bịn rịn bé nào cũng đòi theo, nước mắt lại không kìm được. Thôi mẹ bế mỗi bé một ít vậy cho có hơi ấm tình thương. Mẹ về đây có thời gian mẹ con mình lại gặp nhau. Mẹ hi vọng lần sau mẹ lên các con sẽ khỏe hơn và vui vẻ hơn. Chúc các con ăn nhanh chóng lớn và khỏe mạnh
Mình khóc khi đọc xong bài của mẹ nó đấy. Thương quá! Các mẹ đi chăm các con hàng ngày về viết lại tình hình sức khoẻ của các con như mẹ nó thì hay quá. Qua đấy, mọi người đi sau có thể biết cách để mua thuốc cho các con và cũng để biết cách chăm các con nữa.
Mong các con sớm tìm được nụ cười!!
 
24
0
0

Linhdu

New Member
Hoan hô các Mẹ!
Thứ ba, ngày mai họp mấy giờ ạ? Nếu em thu xếp được em muốn tham gia với.

Nếu tình hình chưa có gì thay đổi, các con vẫn ở trung tâm đó đến chủ nhật tuần này, em sẽ đi Phú Thọ sáng sớm chủ nhật. Em muốn dọn dẹp chỗ các con ở, tắm giặt cho các con, cho các con ăn. Đầu giờ chiều quay về Hà Nội.
Em định tự lái xe đi mà sợ không biết đường. Có mẹ nào đi cùng em không ạ? Rồi tiện thể hoa tiêu cho em đường đi với.

Bác Loan ơi, bác có chỉ đạo gì em không ạ?
Mẹ nó ơi, nếu sáng CN đi mẹ nó ới mình một tiếng với. 0903 216 449.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Mẹ nó ơi, nếu sáng CN đi mẹ nó ới mình một tiếng với. 0903 216 449.
bạn ơi chủ nhật này nhiều mẹ lên quá nên chị Cam hoãn lại tuần sau rồi , chúng mình chia nhau ra để ngày nào cũng có người đến với các con nhé:love:
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Update lịch thăm các con nhé:

Thứ tư (1/4/09):

Thứ năm (2/4/09): Hoakastal + Me Beo+ Mai Trang27+ BB&C (Sữa tươi, sữa chua, cháo gà ăn liền, bánh, latacyd để tắm, nước lau sàn nhà.)-> Trên đó mới có 2 chai rồi, các mẹ không cần mang nữa nhé!

Thứ sáu (3/4/09):

Thứ bảy (4/4/09): Em trong nhóm tình nguyện Niềm tin(hầu hết là sinh viên,học sinh)
http://rockpassion.vn/forum/index.php/board,75.0.html
http://blog.360.yahoo.com/blog-gko5Z...qYnxD3Sw-?cq=1
Thứ 7(4/4) này nhóm em tổ chức đi hội đền Hùng + từ trưa lên thăm các bé ở TT.
Dự định của nhóm là đi tàu lên,chúng em sẽ mang một số đồ:tã bỉm+ sữa hộp tươi+ quần áo...
Các anh chị có việc gì cần người giúp xin gọi cho nhóm em.
YM(nhom):niemtingroup YM của em(Thanh):bruzzami
DTcủa em(Thanh):01678526900
Mong gặp các anh chị ở TT vào thứ 7 này.

Chủ nhật (5/4/09: [/B][/B]Boxithom - Đang tìm người đi cùng, mẹ nào đi được cùng thì nhắn bạn ấy nhé!!!

Thứ hai (6/4/09): Mẹ 06042005 và Gấubong 189 lên thăm các con.

Thứ ba (7/4/09):

Thứ tư (8/4/09):

Thứ năm: (9/4/09):

Thứ sáu (10/4/09):

Thứ bảy 11/4/09: QTL (nhóm Mẹ Nhím Châu Anh)

Chủ nhật (12/4/09): Có xe của nhóm bạn Nhàn tài trợ, do vậy các mẹ muốn lên cùng vui lòng đăng ký nhé.Mục đích: Tận tay chăm sóc các con, dọn dẹp, tắm giặt cho các con, cho các con ăn. Cụ thể gửi lại Trung tâm gì bọn mình sẽ ghi lại sổ nhật ký để lại đó, đồng thời post lên đây sau khi đi về để các mẹ theo dõi.


Các mẹ ơi!!! Nếu sang tuần, có ai thu xếp đến với các con ngày thường thì cố gắng nhé!!! Nếu ai đi được, điền nick (tên) vào lịch, rồi post tiếp lại, để mọi người theo dõi và xếp lịch tiếp nhé!!!

Lên đó, các mẹ cố gắng chăm sóc các con, tắm, dọn dẹp, cho các con ăn, và nhớ cho các con tập NÓI và PHẢN XẠ nhé, vì các con đang mất dần những phản xạ thông thường và không Nói được. Thương lắm!!!

ĐỀ NGHỊ CHÚNG TA LƯU Ý KHÔNG TỰ Ý BÔI THUỐC VIÊM DA CHO CÁC CON. DỄ GÂY BỘI NHIỄM HOẶC TÁC HẠI DO DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU

Cám ơn cả nhà!!!


nhà mình đăng kí theo lịch đi ạ, để phân bố cho đều!
 
15
0
0

metittit

New Member
Update lịch thăm các con nhé:

Thứ tư (1/4/09):

Thứ năm (2/4/09): Hoakastal + Me Beo+ Mai Trang27+ BB&C (Sữa tươi, sữa chua, cháo gà ăn liền, bánh, latacyd để tắm, nước lau sàn nhà.)-> Trên đó mới có 2 chai rồi, các mẹ không cần mang nữa nhé!

Thứ sáu (3/4/09):

Thứ bảy (4/4/09): Em trong nhóm tình nguyện Niềm tin(hầu hết là sinh viên,học sinh)
http://rockpassion.vn/forum/index.php/board,75.0.html
http://blog.360.yahoo.com/blog-gko5Z...qYnxD3Sw-?cq=1
Thứ 7(4/4) này nhóm em tổ chức đi hội đền Hùng + từ trưa lên thăm các bé ở TT.
Dự định của nhóm là đi tàu lên,chúng em sẽ mang một số đồ:tã bỉm+ sữa hộp tươi+ quần áo...
Các anh chị có việc gì cần người giúp xin gọi cho nhóm em.
YM(nhom):niemtingroup YM của em(Thanh):bruzzami
DTcủa em(Thanh):01678526900
Mong gặp các anh chị ở TT vào thứ 7 này.

Chủ nhật (5/4/09: [/B][/B]Boxithom - Đang tìm người đi cùng, mẹ nào đi được cùng thì nhắn bạn ấy nhé!!!

Thứ hai (6/4/09): Mẹ 06042005 và Gấubong 189 lên thăm các con.

Thứ ba (7/4/09):

Thứ tư (8/4/09):

Thứ năm: (9/4/09):

Thứ sáu (10/4/09):

Thứ bảy 11/4/09: QTL (nhóm Mẹ Nhím Châu Anh)

Chủ nhật (12/4/09): Có xe của nhóm bạn Nhàn tài trợ, do vậy các mẹ muốn lên cùng vui lòng đăng ký nhé.Mục đích: Tận tay chăm sóc các con, dọn dẹp, tắm giặt cho các con, cho các con ăn. Cụ thể gửi lại Trung tâm gì bọn mình sẽ ghi lại sổ nhật ký để lại đó, đồng thời post lên đây sau khi đi về để các mẹ theo dõi.


Các mẹ ơi!!! Nếu sang tuần, có ai thu xếp đến với các con ngày thường thì cố gắng nhé!!! Nếu ai đi được, điền nick (tên) vào lịch, rồi post tiếp lại, để mọi người theo dõi và xếp lịch tiếp nhé!!!

Lên đó, các mẹ cố gắng chăm sóc các con, tắm, dọn dẹp, cho các con ăn, và nhớ cho các con tập NÓI và PHẢN XẠ nhé, vì các con đang mất dần những phản xạ thông thường và không Nói được. Thương lắm!!!

ĐỀ NGHỊ CHÚNG TA LƯU Ý KHÔNG TỰ Ý BÔI THUỐC VIÊM DA CHO CÁC CON. DỄ GÂY BỘI NHIỄM HOẶC TÁC HẠI DO DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU

Cám ơn cả nhà!!!


Mẹ nó ơi! CN cũng đi hả? Cho mình ghé cùng với!
Mẹ nó cho sdt để liên lạc đi!?
Số của mình là 0912255314.
Mẹ nó liên lạc sớm để còn lên kế hoạch cụ thể cho ngày hôm đó nhé
Rất mong tin của mẹ nó
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Update lịch thăm các con nhé:


Thứ bảy (4/4/09): Em trong nhóm tình nguyện Niềm tin tổ chức đi hội đền Hùng + từ trưa lên thăm các bé ở TT.
Dự định của nhóm là đi tàu lên,chúng em sẽ mang một số đồ:tã bỉm+ sữa hộp tươi+ quần áo...
Các anh chị có việc gì cần người giúp xin gọi cho nhóm em.
YM(nhom):niemtingroup YM của em(Thanh):bruzzami
DTcủa em(Thanh):01678526900
Mong gặp các anh chị ở TT vào thứ 7 này.

Thưa các Mẹ, ngày mai ( thứ 7 , ngày 4/4 ) nhóm của Mẹ Thu Thuỷ sẽ có 9 Người lên tăm các con.

Chủ nhật (5/4/09: Boxithom - Đang tìm người đi cùng, mẹ nào đi được cùng thì nhắn bạn ấy nhé!!! Boxithom ơi -> Em lập sổ nhé? Thống kê và ký xác nhận, để lại một bản, mang về một bản copy để những người sau biết nhé. Linhdu(0903 216 449), Me Bin và Mexitxit muốn đi cùng nè!!!

Thứ hai (6/4/09): Mẹ 06042005 và Gấubong 189 lên thăm các con.

Thứ ba (7/4/09): “Me Suri len tham cac con nhe, co Me nao di cung ko, Me suri co xe oto con, nhung ko co tai xe, thu 3 co Me suri va chi di cung, co me nao muon dang ky di cung thi alo hoac gui tin cho Me Suri nhe, thu 2 S di cong tac ve se tra loi tin nhe” – Me Suri


Thứ tư (8/4/09):thứ 4, ngày 8/4 Me Thu Thuy sẽ lên trên đó thăm các con ( vì Me Thu Thuy thấy ngày thứ 3 có các Mẹ lên rồi). Có Mẹ nào muốn đi cùng Me Thu Thuy thi đt cho Me Thu Thuy nha.


Thứ năm: (9/4/09): Mecoto có đưa đoàn bác sĩ lên thăm khám cho các con. Mẹ nào cố gắng sắp xếp đi cùng thì tốt quá. Xe khởi hành lúc 8h sáng.
Thứ sáu (10/4/09):

Thứ bảy 11/4/09: QTL (nhóm Mẹ Nhím Châu Anh)

(Chủ nhật: 12/4/09): Có xe của nhóm bạn Nhàn tài trợ, do vậy các mẹ muốn lên cùng vui lòng đăng ký nhé. (Đã đăng ký: Cabong, ...)

Thứ hai (13/4/09):

Thứ ba (14/4/09)

Thứ tư (15/4/09)

Thứ năm (16/4/09):

Thứ sáu (17/4/09)

Thứ bảy (18/4/09)

Chủ nhật (19/4/09): Nhóm CSTT (Cam, Metuquan, 291179...)



Thông tin cần biết

1. Đường đi đơn giản lắm, ngay gần Đền Hùng

Nội Bài > Vinh Phuc > Phuc Yên > cầu Việt Tri > Đai Lô Hung Vuong > Doanh Trai Quan Đoi to bên tay trai, > Cay Xang Quan đoi ngay gần đo> RẼ Trai ngay o cây xang (đương đi Đên hung, Lam Thao...), re trai khoang 4-5 km chị a, TT nam ngay bên phải.

- DT Trung Tam 0210 3 772 343 chi can alo truoc 5-10 phut a
Thuong` thi moi nguoi báo đồng chí Thuat khoang 10-15 phut truoc khi toi noi, anh Thuật trông coi chung ở đấy mà(mob: 0975 633 856, số máy bàn trung tam 0210 377 2343)

2. Hiện nay đã có đủ
- Nước lau sàn nhà
- Sữa tắm Lactacid
- Sữa hộp cho các con
- Thuốc bôi da
- Quần áo
- Đồ chơi

3. Những việc nên làm cho các con:

- Tắm rửa sạch s ẽ
- Cho các con ăn (chú ý theo giờ thống nhất). (nếu có thể mang cháo lên cho các con ăn) và kiểm tra chất lượng sữa pha của Trung tâm.)
- Chơi cùng các con, tập cho các con NÓI, PHẢN XẠ. Cố gắng để cho các con cảm nhận được sự yêu thương mà các con phải chịu thiếu thốn bấy lâu nay.

4. Những việc KHÔNG nên làm cho các con:

- KHÔNG TỰ Ý BÔI THUỐC VIÊM DA CHO CÁC CON. DỄ GÂY BỘI NHIỄM HOẶC TÁC HẠI DO DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU.
- KHÔNG CHO CÁC CON ĂN NHỮNG THỨ LẠ BỤNG: SỮA CHUA, XÚC XÍCH.... CÁC CON CÓ THỂ ĐAU BỤNG NHÉ!

Chú ý:
- Không nên đưa tiền ủng hộ cho người của Trung tâm

- Đối xử nhẹ nhàng, đúng mực với người của Trung tâm (v ì các con vẫn trong tay họ)

- Nếu các bạn muốn cho/tặng các con cái gì (đồ chơi, quần, áo, sữa bỉm v.v...) cần ghi vào sổ nhật ký ở đó, lấy một bản copy, yêu cầu người của Trung tâm ký nhận, nói rằng để người của tổ chức (CSTT phối hợp báo Dân Trí) sẽ xuống xem để tuỳ tình hình hỗ trợ.

- Nhớ để ý xem những gì các con cần, để báo lại cho các nhóm sau hỗ trợ nhé.

- Cuối cùng: Về nhà nhớ update tình hình ngay khi trở về asap nếu không các mẹ ở nhà cổ sẽ dài ra vì chờ đợi :smiling:


Vì cuộc sống và tương lai các con bé bỏng, chúng mình cùng cố gắng nhé!!!:love::love::love:

Cám ơn cả nhà!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
21
0
0

babycutie

New Member
Update lịch thăm các con nhé:


Thứ bảy (4/4/09): Em trong nhóm tình nguyện Niềm tin tổ chức đi hội đền Hùng + từ trưa lên thăm các bé ở TT.
Dự định của nhóm là đi tàu lên,chúng em sẽ mang một số đồ:tã bỉm+ sữa hộp tươi+ quần áo...
Các anh chị có việc gì cần người giúp xin gọi cho nhóm em.
YM(nhom):niemtingroup YM của em(Thanh):bruzzami
DTcủa em(Thanh):01678526900
Mong gặp các anh chị ở TT vào thứ 7 này.

Thưa các Mẹ, ngày mai ( thứ 7 , ngày 4/4 ) nhóm của Mẹ Thu Thuỷ sẽ có 9 Người lên tăm các con.

Chủ nhật (5/4/09: Boxithom - Đang tìm người đi cùng, mẹ nào đi được cùng thì nhắn bạn ấy nhé!!! Boxithom ơi -> Em lập sổ nhé? Thống kê và ký xác nhận, để lại một bản, mang về một bản copy để những người sau biết nhé.

Thứ hai (6/4/09): Mẹ 06042005 và Gấubong 189 lên thăm các con.

Thứ ba (7/4/09): “Me Suri len tham cac con nhe, co Me nao di cung ko, Me suri co xe oto con, nhung ko co tai xe, thu 3 co Me suri va chi di cung, co me nao muon dang ky di cung thi alo hoac gui tin cho Me Suri nhe, thu 2 S di cong tac ve se tra loi tin nhe” – Me Suri


Thứ tư (8/4/09):thứ 4, ngày 8/4 Me Thu Thuy sẽ lên trên đó thăm các con ( vì Me Thu Thuy thấy ngày thứ 3 có các Mẹ lên rồi). Có Mẹ nào muốn đi cùng Me Thu Thuy thi đt cho Me Thu Thuy nha.


Thứ năm: (9/4/09): Mecoto có đưa đoàn bác sĩ lên thăm khám cho các con. Mẹ nào cố gắng sắp xếp đi cùng thì tốt quá. Xe khởi hành lúc 8h sáng.
Thứ sáu (10/4/09):

Thứ bảy 11/4/09: QTL (nhóm Mẹ Nhím Châu Anh)

(Chủ nhật: 12/4/09): Có xe của nhóm bạn Nhàn tài trợ, do vậy các mẹ muốn lên cùng vui lòng đăng ký nhé. (Đã đăng ký: Cabong, Linhdu(0903 216 449)...)

Thứ hai (13/4/09):

Thứ ba (14/4/09)

Thứ tư (15/4/09)

Thứ năm (16/4/09):

Thứ sáu (17/4/09)

Thứ bảy (18/4/09)

Chủ nhật (19/4/09): Nhóm CSTT (Cam, Metuquan, 291179...)



Thông tin cần biết

1. Đường đi đơn giản lắm, ngay gần Đền Hùng

Nội Bài > Vinh Phuc > Phuc Yên > cầu Việt Tri > Đai Lô Hung Vuong > Doanh Trai Quan Đoi to bên tay trai, > Cay Xang Quan đoi ngay gần đo> RẼ Trai ngay o cây xang (đương đi Đên hung, Lam Thao...), re trai khoang 4-5 km chị a, TT nam ngay bên phải.

- DT Trung Tam 0210 3 772 343 chi can alo truoc 5-10 phut a
Thuong` thi moi nguoi báo đồng chí Thuat khoang 10-15 phut truoc khi toi noi, anh Thuật trông coi chung ở đấy mà(mob: 0975 633 856, số máy bàn trung tam 0210 377 2343)

2. Hiện nay đã có đủ
- Nước lau sàn nhà
- Sữa tắm Lactacid
- Sữa hộp cho các con
- Thuốc bôi da
- Quần áo
- Đồ chơi

3. Những việc nên làm cho các con:

- Tắm rửa sạch s ẽ
- Cho các con ăn (chú ý theo giờ thống nhất). (nếu có thể mang cháo lên cho các con ăn) và kiểm tra chất lượng sữa pha của Trung tâm.)
- Chơi cùng các con, tập cho các con NÓI, PHẢN XẠ. Cố gắng để cho các con cảm nhận được sự yêu thương mà các con phải chịu thiếu thốn bấy lâu nay.

4. Những việc KHÔNG nên làm cho các con:

- KHÔNG TỰ Ý BÔI THUỐC VIÊM DA CHO CÁC CON. DỄ GÂY BỘI NHIỄM HOẶC TÁC HẠI DO DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU.
- KHÔNG CHO CÁC CON ĂN NHỮNG THỨ LẠ BỤNG: SỮA CHUA, XÚC XÍCH.... CÁC CON CÓ THỂ ĐAU BỤNG NHÉ!

Chú ý:
- Không nên đưa tiền ủng hộ cho người của Trung tâm

- Đối xử nhẹ nhàng, đúng mực với người của Trung tâm (v ì các con vẫn trong tay họ)

- Nếu các bạn muốn cho/tặng các con cái gì (đồ chơi, quần, áo, sữa bỉm v.v...) cần ghi vào sổ nhật ký ở đó, lấy một bản copy, yêu cầu người của Trung tâm ký nhận, nói rằng để người của tổ chức (CSTT phối hợp báo Dân Trí) sẽ xuống xem để tuỳ tình hình hỗ trợ.

- Nhớ để ý xem những gì các con cần, để báo lại cho các nhóm sau hỗ trợ nhé.

- Cuối cùng: Về nhà nhớ update tình hình ngay khi trở về asap nếu không các mẹ ở nhà cổ sẽ dài ra vì chờ đợi :smiling:


Vì cuộc sống và tương lai các con bé bỏng, chúng mình cùng cố gắng nhé!!!:love::love::love:

Cám ơn cả nhà!!!
Hôm nay chẳng có ai lên với các con cả :crying:
 
15
0
0

metittit

New Member
Em vừa gọi điện lên hỏi thăm tình hình các con rùi. Đang chơi ngoan. Thấy bảo có các mẹ đến thăm vừa về rồi, hiện tại thì đang có 2 bố ở đó chơi với các con.
 
3
0
0

chibiusa

New Member
Update lịch thăm các con nhé:


Thứ bảy (4/4/09): Em trong nhóm tình nguyện Niềm tin tổ chức đi hội đền Hùng + từ trưa lên thăm các bé ở TT.
Dự định của nhóm là đi tàu lên,chúng em sẽ mang một số đồ:tã bỉm+ sữa hộp tươi+ quần áo...
Các anh chị có việc gì cần người giúp xin gọi cho nhóm em.
YM(nhom):niemtingroup YM của em(Thanh):bruzzami
DTcủa em(Thanh):01678526900
Mong gặp các anh chị ở TT vào thứ 7 này.

Thưa các Mẹ, ngày mai ( thứ 7 , ngày 4/4 ) nhóm của Mẹ Thu Thuỷ sẽ có 9 Người lên tăm các con.

Chủ nhật (5/4/09: Boxithom - Đang tìm người đi cùng, mẹ nào đi được cùng thì nhắn bạn ấy nhé!!! Boxithom ơi -> Em lập sổ nhé? Thống kê và ký xác nhận, để lại một bản, mang về một bản copy để những người sau biết nhé. Linhdu(0903 216 449), Me Bin và Mexitxit muốn đi cùng nè!!!

Thứ hai (6/4/09): Mẹ 06042005 và Gấubong 189 lên thăm các con.

Thứ ba (7/4/09): “Me Suri len tham cac con nhe, co Me nao di cung ko, Me suri co xe oto con, nhung ko co tai xe, thu 3 co Me suri va chi di cung, co me nao muon dang ky di cung thi alo hoac gui tin cho Me Suri nhe, thu 2 S di cong tac ve se tra loi tin nhe” – Me Suri


Thứ tư (8/4/09):thứ 4, ngày 8/4 Me Thu Thuy sẽ lên trên đó thăm các con ( vì Me Thu Thuy thấy ngày thứ 3 có các Mẹ lên rồi). Có Mẹ nào muốn đi cùng Me Thu Thuy thi đt cho Me Thu Thuy nha.


Thứ năm: (9/4/09): Mecoto có đưa đoàn bác sĩ lên thăm khám cho các con. Mẹ nào cố gắng sắp xếp đi cùng thì tốt quá. Xe khởi hành lúc 8h sáng.
Thứ sáu (10/4/09):

Thứ bảy 11/4/09: QTL (nhóm Mẹ Nhím Châu Anh)

(Chủ nhật: 12/4/09): Có xe của nhóm bạn Nhàn tài trợ, do vậy các mẹ muốn lên cùng vui lòng đăng ký nhé. (Đã đăng ký: Cabong, ...)

Thứ hai (13/4/09):

Thứ ba (14/4/09)

Thứ tư (15/4/09)

Thứ năm (16/4/09):

Thứ sáu (17/4/09)

Thứ bảy (18/4/09)

Chủ nhật (19/4/09): Nhóm CSTT (Cam, Metuquan, 291179...)



Thông tin cần biết

1. Đường đi đơn giản lắm, ngay gần Đền Hùng

Nội Bài > Vinh Phuc > Phuc Yên > cầu Việt Tri > Đai Lô Hung Vuong > Doanh Trai Quan Đoi to bên tay trai, > Cay Xang Quan đoi ngay gần đo> RẼ Trai ngay o cây xang (đương đi Đên hung, Lam Thao...), re trai khoang 4-5 km chị a, TT nam ngay bên phải.

- DT Trung Tam 0210 3 772 343 chi can alo truoc 5-10 phut a
Thuong` thi moi nguoi báo đồng chí Thuat khoang 10-15 phut truoc khi toi noi, anh Thuật trông coi chung ở đấy mà(mob: 0975 633 856, số máy bàn trung tam 0210 377 2343)

2. Hiện nay đã có đủ
- Nước lau sàn nhà
- Sữa tắm Lactacid
- Sữa hộp cho các con
- Thuốc bôi da
- Quần áo
- Đồ chơi

3. Những việc nên làm cho các con:

- Tắm rửa sạch s ẽ
- Cho các con ăn (chú ý theo giờ thống nhất). (nếu có thể mang cháo lên cho các con ăn) và kiểm tra chất lượng sữa pha của Trung tâm.)
- Chơi cùng các con, tập cho các con NÓI, PHẢN XẠ. Cố gắng để cho các con cảm nhận được sự yêu thương mà các con phải chịu thiếu thốn bấy lâu nay.

4. Những việc KHÔNG nên làm cho các con:

- KHÔNG TỰ Ý BÔI THUỐC VIÊM DA CHO CÁC CON. DỄ GÂY BỘI NHIỄM HOẶC TÁC HẠI DO DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU.
- KHÔNG CHO CÁC CON ĂN NHỮNG THỨ LẠ BỤNG: SỮA CHUA, XÚC XÍCH.... CÁC CON CÓ THỂ ĐAU BỤNG NHÉ!

Chú ý:
- Không nên đưa tiền ủng hộ cho người của Trung tâm

- Đối xử nhẹ nhàng, đúng mực với người của Trung tâm (v ì các con vẫn trong tay họ)

- Nếu các bạn muốn cho/tặng các con cái gì (đồ chơi, quần, áo, sữa bỉm v.v...) cần ghi vào sổ nhật ký ở đó, lấy một bản copy, yêu cầu người của Trung tâm ký nhận, nói rằng để người của tổ chức (CSTT phối hợp báo Dân Trí) sẽ xuống xem để tuỳ tình hình hỗ trợ.

- Nhớ để ý xem những gì các con cần, để báo lại cho các nhóm sau hỗ trợ nhé.

- Cuối cùng: Về nhà nhớ update tình hình ngay khi trở về asap nếu không các mẹ ở nhà cổ sẽ dài ra vì chờ đợi :smiling:


Vì cuộc sống và tương lai các con bé bỏng, chúng mình cùng cố gắng nhé!!!:love::love::love:

Cám ơn cả nhà!!!
Em đăng kí đi với mẹ Suri vào thứ 3 nhé chị Cam
 
54
0
0

boxitthom

New Member
Da dẻ các con đã cải thiện hơn rất nhiều rồi, thấy lòng lâng lâng...
 
Top